Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng lễ Hội Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội 10/4/2016! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 50
  1. #21
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    136
    Post Thanks / Like

    Talking

    Giải cờ tướng mừng lễ hội Bình Đà đã khởi tranh vào sáng hôm qua 10/4. Giải đã quy tụ được rất nhiều tướng tá khắp miền Bắc về tranh tài. Thể thức loại trực tiếp bằng cờ bàn đã khiến vô số gà vịt không dám đăng ký đánh. Chính vì vậy chất lượng của giải đấu được đẩy lên rất cao, các ván cờ ngay từ vòng một đã diễn ra quyết liệt. Lá thăm may rủi khiến Nhĩ tướng quân gặp Trạng cờ ngay vòng đầu tiên. Và vì vậy anh không còn phải lăn tăn suy tính xem "đêm nay ngủ đâu" vì Trạng cờ đã tiễn anh về sau 2 đường đao cực kỳ dứt khoát
    Vòng 1 còn các cặp đấu đáng chú ý khác là Trịnh Đăng Khoa gặp Huy mịn, Điệp đại sư gặp Thịnh Văn Trung. Kết quả là Khoa và Điệp cầm vé đi tiếp...
    Buổi chiều, trước khi đánh vòng 1/8, lễ khai mạc giải đã chính thức diễn ra. Khán giả và kỳ thủ đã được thưởng lãm màn múa trống cực kỳ sôi động, thể hiện sự nhiệt tình của các nhà tài trợ, muốn biến giải Bình Đà thành một giải thường niên, quy tụ nhiều kỳ thủ giỏi khắp nơi về tranh tài.
    Ngay sau đó vòng thứ 2 đã diễn ra với những cặp đấu rất đáng chú ý, đã có những trận được coi là chung kết sớm:
    Ngô Văn Sơn 0-2 Tuấn Thủ Lệ
    Nguyễn Tiến Phúc 0-2 Hoàng Hà Phan
    Trần Quang Chiến 0.5-1.5 Lưu quang Tuyên
    Sau ván đầu diễn ra khá tẻ nhạt kết thúc với tỷ số hòa, ván 2 Lâu tướng quân đã có những nước đi cực kỳ xuất sắc, ép Chiến đen cởi giáp quy hàng chỉ sau khoảng 30 nước. Nhà á quân đã phải rời giải ngay từ vòng thứ 2.
    Phùng quang Điệp 1 - 1 Phạm Quốc Hương
    Một trận đấu rất được chờ đợi bởi người dân Bình Đà rất hâm mộ uyển chuyển đại sư cùng Trạng cờ. Trước giờ chỉ thấy thần tượng trên tivi, giờ gặp trực tiếp thật sướng khác nào gặp chủ tịch. Tuy nhiên trận cờ của hai anh lại diễn ra khá tẻ nhạt khi đôi bên đã quá hiểu nhau, không anh nào dám mạo hiểm xông lên. Kết quả là hai ván cờ chậm đều hòa. Trạng cờ chủ động xin rút vì đến giờ phải về tắm rửa...
    Trương Văn Thi 2-0 Lê văn Tuấn
    Tuấn tàu nhanh 0-2 Thái quê bác
    Củ Hành có độc 1.5 - 0.5 Trịnh Đăng Khoa
    Tùng chim chich 1.5 - 0.5 Long âm tàn
    Một ván đấu cực hay của chim chích đại sư, anh đã tung ra một seri đòn quá nặng khiến Long ám tàn trở thành cựu vô địch ngay từ vòng 2. Như vậy là cả nhà đương kim vô địch và á quân đều phải chia tay giải ngay từ vòng 2. Điều này khẳng định độ khốc liệt và sòng phẳng của giải năm nay.
    Lần sửa cuối bởi Hoanbeo, ngày 12-04-2016 lúc 12:39 AM.

  2. #22
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    136
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày hôm nay 11/4, giải đã tiếp tục với vòng tứ kết. Vì thắng trận này là sẽ chắc chắn có giải nên các trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao.
    Tuấn Thủ Lệ 0.5 - 1.5 Hoàng Hà Phan
    Thủ Lệ tướng quân sau hai vòng đầu gặp toàn hàng mềm, đến vòng này anh đã gặp một đối thủ xứng tầm. Thủ Lệ đi tiên xây dựng được một thế trận khá tốt, nhưng chỉ một sai lầm nhỏ mà anh đã để đối phương lật ngược thế cờ, phải vất vả để cầm hòa. Ván này đã diễn ra một tình huống dở khóc dở cười khi Tam tướng quân vì muốn ép giờ nên nhất định không cho Thủ Lệ tướng quân hòa cờ khi đã vào hình hòa. Bên Tuấn còn hai voi một sĩ đấu với Phan chỉ còn 1 pháo sĩ tượng bền. Phan đã cầm pháo đi hơn chục nước ở giữa sân (gần đồng hồ) nhằm ép giờ Tuấn. Tuấn thì buộc phải đi cây sau đó chạy ra giữa sân để bấm đồng hồ. Sau đó đếm gần 30 nước thì Phan dùng pháo ăn sĩ hòng tiếp tục ván cờ để thắng bằng giờ. Tuy nhiên trọng tài đã xử hòa vì đôi bên không còn cây tấn công. Ngay sau trận bỏi hai anh đã trao đổi ngắn với nhau bằng tiếng Đan Mạch, thật cũng không hay lắm. Thiết nghĩ các anh đều là chuyên nghiệp, quen biết nhau cả, nên cư xử cho hòa nhã, đâu phải vì giải mà hành nhau như vậy!. Thủ lệ tướng quân có lẽ vì quá mệt đã thua tiếp trong ván blitz, Hoàng Hà Phan giành vé vào bán kết!
    Tùng chim chích - Vũ Khánh Hoàng
    Chim chích đại sư hôm qua cứ khẩn khoản với btc xin dời lịch thi đấu sang buổi sáng vì chiều có hẹn. Không nói nhưng btc mạnh dạn đoán rằng hẹn với gái. Mà phàm làm việc đại sự, cứ dính đến gái là y như rằng HỎNG. Kết quả là ở ván tứ kết thú hai sáng nay, chỉ sau mười mấy nước ổng đã dâng xe vào chân voi mời đối phương xơi. Một trận thua chắc rất lâu mới tiêu hóa nổi!

  3. #23
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,971
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bổ sung 1 số hình ảnh thi đấu Tứ kết chiều hôm nay

    Tứ kết 3: Trương Văn Thi vs Nguyễn Thành Thái



    Bàn cờ thẩm





    Nguyễn Thành Thái (bên cạnh là Vũ Khánh Hoàng)





    Vĩnh Phúc song hùng Trương Văn Thi vs Lưu Quang Tuyên





    Thi đấu cờ bỏi hòa, cả 2 đánh cờ nhanh 6p vs 5p, kết quả Trương Văn Thi vào tiếp vòng trong








  4. #24
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,971
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tứ kết 4: Phùng Quang Điệp vs Lưu Quang Tuyên



    Kỳ thủ Phùng Quang Điệp



    Anh Điệp được một người yêu cờ địa phương đi cờ hộ





    Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên







  5. #25
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,971
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    1 số hình ảnh khác của lễ hội

























  6. #26
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    136
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Buổi chiều hai trận tứ kết còn lại đã diễn ra với sức nóng tăng dần theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, kết quả như sau:
    Trương Văn Thi 1.5 - 0.5 Nguyễn Thành Thái
    Cặp đôi Thái Hành chiến đấu với bộ đôi Vĩnh Phúc, kết quả là không thể phân định được bằng cờ chậm, nhượng mã vương phải nhờ đến suqj may mắn trong ván blitz mới giành quyền đi tiếp.
    Lưu Quang Tuyên 0.5 - 1.5 Phùng Quang Điệp
    Một trận đấu huynh đệ tương tàn. Tưởng rằng hai người sẽ nhường nhau, tuy nhiên hai anh đã cống hiến một trận đấu rất hay và trung thực, phải kịch chiến đến ván blitz Điệp đại sư mới loại được Lâu tiên sinh để giành vé đi tiếp. Thay mặt btc xin cảm ơn hai anh vì tinh thần thi đấu hôm nay.
    Như vậy giải Bình Đà 2016 đã đi đến vòng bán kết, vào sáng mai 12/4 sẽ diễn ra hai trận bán kết sau:
    8h Phùng quang Điệp - Hoàng Hà Phan
    9h30 Vũ Khánh Hoàng - Trương Văn Thi
    Buổi chiều 15h sẽ là trận chung kết của giải. Mời anh em đến theo dõi và cổ vũ cho các kỳ thủ. Mai sẽ có biên bản phục vụ ae

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    83
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Hoanbeo Xem bài viết
    Ván này đã diễn ra một tình huống dở khóc dở cười khi Tam tướng quân vì muốn ép giờ nên nhất định không cho Thủ Lệ tướng quân hòa cờ khi đã vào hình hòa. Bên Tuấn còn hai voi một sĩ đấu với Phan chỉ còn 1 pháo sĩ tượng bền. Phan đã cầm pháo đi hơn chục nước ở giữa sân (gần đồng hồ) nhằm ép giờ Tuấn. Tuấn thì buộc phải đi cây sau đó chạy ra giữa sân để bấm đồng hồ. Sau đó đếm gần 30 nước thì Phan dùng pháo ăn sĩ hòng tiếp tục ván cờ để thắng bằng giờ. Tuy nhiên trọng tài đã xử hòa vì đôi bên không còn cây tấn công.
    Haha tình huống thật éo le, sau khi dùng Pháo ăn Sĩ thì Phan cũng phải chạy như Tuấn thôi, ban tổ chức bắt dừng sớm thế

  8. Thích Letuananh.1980, trung_cadan, Hoanbeo đã thích bài viết này
  9. #28
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    59
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Điệp cố gắng lấy giải này nhé...Xin chúc mừng

  10. Thích trung_cadan, SH., Hoanbeo đã thích bài viết này
  11. #29
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    527
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng Điệp đại sư, chúc A giành giải nhất

  12. Thích trung_cadan, SH., Hoanbeo đã thích bài viết này
  13. #30
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    136
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nghiepdu Xem bài viết
    Haha tình huống thật éo le, sau khi dùng Pháo ăn Sĩ thì Phan cũng phải chạy như Tuấn thôi, ban tổ chức bắt dừng sớm thế
    Đấy là còn nói giảm đi ạ. Trước đó còn là hình pháo sĩ tượng bền đối pháo 2 chốt, 1 chốt chìm đáy rồi. Cứ gần 30 nước là Phan ăn 1 cây để tránh hòa. Như vậy Tuấn phải chạy gần 100 moves. Nhân với chiều dài sân khoảng 30m, vị chi khoảng 3km ạ

  14. Thích anh_sai, tienlien, ToanVit, trung_cadan, haosu80, FGYan, SH., nghiepdu đã thích bài viết này
Giải cờ tướng lễ Hội Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội 10/4/2016!
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68