Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
( Làng cờ Ninh Bình ) Khai cuộc mãn ý !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Red face ( Làng cờ Ninh Bình ) Khai cuộc mãn ý !!!

    Trong những năm gần đây, làng cờ Ninh Bình đang phát triển mạnh mẽ về bề rộng và dần đi vào chiều sâu. Hàng loạt giải đấu lớn nhỏ liên tục được tổ chức tại làng cờ Ninh Bình, thu hút hàng trăm kì thủ trong tỉnh và trên toàn quốc tham gia tranh tài, giao lưu, học hỏi. Chỉ tính trong năm 2015, Ninh Bình đã có 6 giải của CLB Tràng An thu hút từ 40 đến 50 kì thủ tham dự, 3 giải mở rộng dành cho các kì thủ toàn tỉnh lần lượt do các CLB Tam Điệp, Kim Sơn, Tràng An làm chủ nhà, thu hút từ 70 đến 80 kì thủ tham dự. Ở tầm cỡ quốc gia, Ninh Bình đã tổ chức thành công giải cờ tướng "Ninh Bình mở rộng 2015" thu hút 108 vị anh hùng đến từ các CLB trong cả nước. Làng cờ Ninh Bình còn góp phần vào thành công rực rỡ của Vòng chung kết Trạng cờ đất Việt 2015 và đỉnh cao là giải cờ tướng "Ngôi sao quốc tế 2015" được tổ chức tại The Reed Hotel - The Aria Palace thu hút 15 kiện tướng mạnh nhất Việt Nam cùng 5 Quốc tế đại sư đến từ Malaysia, Singapo, Trung quốc tranh tài quyết liệt trong 7 ngày liên tiếp làm nức lòng người hâm mộ cờ tường Ninh Bình và cả nước, gây được tiếng vang lớn, vang cao, vang xa, vang mãi tới mọi miền tổ quốc, tới nhiều quốc gia trên thế giới. Làng cờ Ninh Bình đã vinh dự được "Ngắm tận mắt, bắt tận tay" những thần tượng của làng cờ Việt Nam như Lại Lý Huynh, Trềnh A Sáng, Nguyễn Anh Quân, Tôn Thất Nhật Tân, Vũ Hữu Cường.... Có được sự phát triển tuyệt vời như thế là nhờ sự cổ vũ và tham gia nhiệt tình của các kì thủ Ninh Bình. Họ đã "Đi trong đam mê" để cùng nhau nâng bước và cất cánh cho làng cờ Ninh Bình. Đi đầu trong phong trào ấy phải kể đến Mr.Vũ Đức Thông (Giám đốc The Reed Hotel), Mr.Vũ Văn Tuyến (Giám đốc BIDV Tam Điệp, trụ cột của CLB cờ tướng Tràng An - Ninh Bình)...
    Hưởng ứng cái tâm và cái tầm của người anh cả Vũ Văn Tuyến, kì thủ Đặng Văn Tụy (trụ cột thứ hai của CLB Tràng An - Ninh Bình) đã đứng lên tài trợ toàn bộ kinh phí (kinh phí giải, kinh phí tổ chức giao lưu ẩm thực) cho giải cờ tướng "Giao lưu CLB Tràng An với các CLB trong tỉnh" diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 3 năm 2016. Đây là giải mời ban chấp hành các CLB cờ tướng Tam Điệp, Kim Sơn, Hoa Lư, Nho Quan, các kì thủ mạnh tiêu biểu trong tỉnh và toàn bộ các kì thủ của CLB cờ tướng Tràng An. Tại vòng thi đấu thứ nhất mang tên "Kì thủ tranh tài", có 44 kì thủ tham gia thi đấu theo hệ thụy sĩ 7 ván. Tại vòng thi đấu thứ hai mang tên "Tiên tửu tranh hùng", có 58 kì thủ tham gia xưng bá.
    Bước vào loạt trận "Kì thủ tranh tài": Tất cả các kì thủ đều tập trung cao độ, họ không cầu thành tích nhưng luôn hi vọng mình có giải . Ai ai cũng đều đề phòng và hết sức chú ý những kì thủ thành danh như Vũ Văn Tuyến(Tràng An), Vũ Thái Hòa (Tràng An), Tạ Hưng Hải(Tam Điệp), Vũ Thành Tuyên(Kim Sơn). Đồng thời cũng rất lưu tâm đến những kì thủ đang có phong độ cao như Đặng Văn Tiên(Tràng An), Đặng Hồng Quang(Tràng An), Nguyễn Hồng Quân(Nho Quan)... Đấu trường càng trở nên sôi động và quyết liệt hơn khi có sự góp mặt trở lại của kì thủ vang bóng một thời Phạm Trung Kiên (Chủ nhiệm CLB cờ tướng Tràng An)... Sau 3 năm liên tiếp làm công tác tổ chức, "cơn nghiện thi đấu" khiến anh vật vã. Anh đã quyết tâm "Rũ áo ra đi" nhường quyền tổ chức cho phó chủ nhiệm Phạm Xuân Nguyện để "giật" một suất trở thành chiến binh tham gia chiến trường cho "thỏa chí làm trai".








    Tranh thủ giờ giải lao giữa các lượt thi đấu, các kì thủ ra ngoài hít thở không khí trong lành, hỏi thăm tình hình thi đấu và sức khỏe gia đình. Một không khí giao lưu rất gần gũi và thân mật.




    Sau 7 vòng đấu trí căng thẳng và cũng rất sòng phẳng, đẳng cấp vẫn được khẳng định. Chức vô địch đã thuộc về kì thủ Vũ Văn Tuyến(CLB tràng An), anh đã băng băng về đích với 5 trận thắng và 2 trận hòa, giành được 6 điểm. Kì thủ Tạ Hưng Hải (CLB Tam Điệp) giành giải nhì. Hạng ba và hạng tư lần lượt thuộc về kì thủ Đặng Văn Tiên (CLB Tràng An), kì thủ Vũ Thái Hòa (CLB Tràng An)...


    Giải đấu đã thành công tốt đẹp trong sự khâm phục và ngưỡng mộ những kì thủ đạt thành tích tốt. Mỗi người đều đã rút được rất nhiều kinh nghiệm khi tham gia giải đấu. Ngay sau khi kết thúc loạt trận "Kì thủ tranh tài", tất cả các kì thủ đã nhanh chóng di chuyển đến Nhà hàng Trâu Giật để tham gia một giải đấu khác vô cùng sôi động đó chính là "Tiên tửu tranh hùng". Tại đây, nhà tài trợ giải "Giao lưu CLB Tràng An với các CLB trong tỉnh" - Mr. Đặng Văn Tụy đã trao giải thưởng cho 4 kì thủ đạt giải...

    Từ trái qua phải: Mr. Đặng Văn Tụy - Kì thủ Tạ Hưng Hải (Nhì - 500k) - Kì thủ Vũ Văn Tuyến (Nhất - 1000k) - Kì thủ Đặng Văn Tiên (Ba - 300k) - Kì thủ Vũ Thái Hòa (Tư - 300k)

    Kì thủ Vũ Văn Tuyến đã trao tặng toàn bộ giải thưởng cho đồng chí Phạm Trung Kiên - chủ nhiệm CLB Tràng An để bổ xung vào quỹ hoạt động của CLB.


    Ngay sau lễ trao giải là những lời chúc tốt đẹp, những tiếng cười đùa sảng khoái và cả những bài ca ngân nga vang cả góc trời... một không khí vui tươi, phấn khởi, hồ hởi đến khó quên!











    Sau cuộc vui "Tiên tửu tranh hùng" bất phân thắng bại, tất cả các anh em lại hành quân đến tư dinh của Mr. Đặng Văn Tụy để tận mắt chứng kiến "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng" của vợ chồng anh. Cũng ngay tại đại bản doanh của Mr. Tụy, ba vị chủ nhiệm của ba CLB cờ lớn nhất Ninh Bình(Tràng An, Tam Điệp, Kim Sơn), đã thay mặt cho các kì thủ yêu thích cờ tướng của Ninh Bình, trao quà lưu niệm cho anh Đặng Văn Tụy và phu nhân.


    Trong không khí ấm cúng tại gia đình anh Tụy, Mr. Trương Mạnh Toàn (chủ nhiệm CLB cờ tướng Tam Điệp, một trong những cây cao bóng cả của làng cờ Ninh Bình) đã thay mặt anh em cảm ơn anh Đặng Văn Tụy bằng những ngôn từ rất chân tình và tràn đầy cảm xúc. Bài phát biểu tuyệt vời đã nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình của tất cả các anh em có mặt tại "hiện trường".





    Mr. Đặng Văn Tụy nhanh chóng đáp lời chủ nhiệm CLB cờ tướng Tam Điệp và hứa sẽ luôn đồng hành, ủng hộ hết mình cho phong trào cờ tướng của làng cờ Ninh Bình.


    Các nhiếp ảnh gia luôn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại tư dinh của một trong những kì thủ rất có tâm ở Ninh Bình - Mr. Đặng Văn Tụy


    Buổi giao lưu đã kết thúc trọn vẹn trong không khí hân hoan phấn khởi tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng của làng cờ Ninh Bình.


    Năm 2016 đang bắt đầu và làng cờ Ninh Bình đã thực sự khởi động với một giải đấu hết sức trọn vẹn. Một màn "Khai cuộc mãn ý"... Đó là dấu hiệu rất tốt báo hiệu những giải đấu ấn tượng tại Ninh Bình trong năm Bính Thân - 2016.
    Làng cờ Ninh Bình luôn trân trọng và mong nhận được sự quan tâm, theo dõi, cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình của tất cả người yêu cờ trong cả nước! Chúng tôi mong được góp phần nhỏ bé của mình để cùng chung tay xây dựng một phong trào cờ tướng sâu, rộng, bền vững trên toàn lãnh thổ Việt Nam...

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    15
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng là "KHAI CUỘC MÃN Ý!"
    Quá tuyệt vời cho cờ tướng NINH BÌNH!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    15
    Post Thanks / Like

    Thumbs up

    Đúng là "KHAI CUỘC MÃN Ý!"
    Quá tuyệt vời cho cờ tướng NINH BÌNH!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thaicotuong Cổ vũ nhiệt tình cho Ninh Bình

  5. Thích dinhhoang_208, Nguu Ma Vuong, thaicotuong, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    15
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thaygiaolang Xem bài viết
    Thaicotuong Cổ vũ nhiệt tình cho Ninh Bình
    Em cũng có 1 lần về Ninh Bình cùng a Chung con và ngủ nhờ 1 tối ở nhà a rồi ko biết a còn nhớ ko?
    Lần ý e phụ giúp a làm trọng tài phụ giải cờ trướng CLB Tràng An Ninh Bình và được thi đấu 1 ván thay a Chung con, hôm ý em cảm thấy rất vui!

  7. Thích dinhhoang_208, Nguu Ma Vuong, trung_cadan, Thaygiaolang đã thích bài viết này
  8. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thaicotuong Xem bài viết
    Em cũng có 1 lần về Ninh Bình cùng a Chung con và ngủ nhờ 1 tối ở nhà a rồi ko biết a còn nhớ ko?
    Lần ý e phụ giúp a làm trọng tài phụ giải cờ trướng CLB Tràng An Ninh Bình và được thi đấu 1 ván thay a Chung con, hôm ý em cảm thấy rất vui!
    Tất nhiên là anh vẫn nhớ roài ! Lúc nào Chung về, em cũng cố gắng thu xếp về cùng để giúp anh tổ chức nhé!

  9. Thích dinhhoang_208, thaicotuong, Nguu Ma Vuong, trung_cadan đã thích bài viết này
  10. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thaicotuong Xem bài viết
    Em cũng có 1 lần về Ninh Bình cùng a Chung con và ngủ nhờ 1 tối ở nhà a rồi ko biết a còn nhớ ko?
    Lần ý e phụ giúp a làm trọng tài phụ giải cờ trướng CLB Tràng An Ninh Bình và được thi đấu 1 ván thay a Chung con, hôm ý em cảm thấy rất vui!
    Tất nhiên là anh vẫn nhớ roài ! Lúc nào Chung về, em cũng cố gắng thu xếp về cùng để giúp anh tổ chức nhé!

  11. Thích dinhhoang_208, thaicotuong, Nguu Ma Vuong, trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #8
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    15
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thaygiaolang Xem bài viết
    Tất nhiên là anh vẫn nhớ roài ! Lúc nào Chung về, em cũng cố gắng thu xếp về cùng để giúp anh tổ chức nhé!
    OK ANH. EM rất vui khi được trở lại Tràng An Ninh Bình một vài lần nữa!

  13. Thích trung_cadan, Thaygiaolang, dinhhoang_208 đã thích bài viết này
( Làng cờ Ninh Bình ) Khai cuộc mãn ý !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68