Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
(HV TLKĐ) Nhật ký và bình luận ván đấu của Học Viện TLKĐ tham gia giải đồng đội 2016 - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 25
  1. #11
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp cặp Vòng 1 Bảng B Cúp Bạc:

    HV TLKĐ 1 vs Hữu Nghị

    Bàn 1: Phạm Tuấn Ngọc (HV TLKĐ 1) vs Nguyễn Đức Hà (HNG)
    Bàn 2: Nguyễn Đức Hiếu (HNG) vs Nguyễn Anh Quỳnh (HV TLKĐ 1)
    Bàn 3: Nguyễn Hưng Hải (HV TLKĐ 1) vs Đinh Xuân Phúc (HNG)
    Bàn 4: Ngô Văn Khánh (HNG) vs Nguyễn Đức Thuận (HV TLKĐ 1)

  2. Thích trung_cadan, tunhantuongquan8888, BachDienThuSinh đã thích bài viết này
  3. #12
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    đội hình ra quân của HV 1:


    Phạm Tuấn Ngọc


    Nguyễn Anh Quỳnh



    Nguyễn Hưng Hải



    Nguyễn đức Thuận

  4. #13
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    đội hình của CLB Hữu Nghị:



    trưởng lão Nguyễn đức Hà




    Nguyễn đức Hiếu



    đinh Xuân Phúc




    đội trưởng Ngô Văn Khánh

  5. #14
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tóm lược tình hình lực lượng 2 đội:

    HV TLKĐ 1 được tuyển chọn từ những thành viên ưu tú sau 2 năm tham gia cùng nhau sinh hoạt CLB, cùng chiến đấu bằng đấu pháp của thầy Vũ Huy Cường. Sức mạnh của học viện đó là thông thạo nhiều loại khai cuộc, được rèn luyện hang tuần với thể thức 45 phút + 30 giây, và hơn hết đó là sự thấu hiểu lần nhau và tinh thần đồng đội cực cao!
    Nguyễn Hưng Hải - đội trường, vừa mới vô địch giải đấu Hiệu úy Bôi 2016 và đoạt giải trung pháo tiến tam binh của học viện.
    Phạm Tuấn Ngọc - nhân tố bí ẩn, người từng đánh bại anh Lê Mạnh Hiệp, hậu thủ hòa cả thầy Tiến ( Tiến phù thủy ) trong giải Ninh Bình Open 2015, gần đây Ngọc thi đấu ổn định và rất hay đoạt các giải nội bộ của CLB.
    Nguyễn Anh Quỳnh - thành viên mới của CLB, tham gia sinh hoạt từ giải Tam điệp 2016, Quỳnh có sự mạnh dạn, tự tin và rất sang tạo ở lối cờ, khuôn mặt hao hao giống Trần Tuấn Ngọc, còn cờ thì không phải thế. gần đây Quỳnh cũng hay đánh độ với Chu Tuấn Hải, Dương Văn Long, Vũ Hồng Sơn - nhược điểm của Quỳnh là hay tô hô thôi nhé !

    Nguyễn đức Thuận: thành viên kỳ cựu tham gia từ ngày đầu thành lập CLB, Thuận đánh chắc cờ, biến hóa đa dạng, và khi cần thì thuộc làu sách vở ! Nhược điểm của Thuận là thiếu cọ xát và thi đấu dưới áp lực thời gian.



    Phía bên kia, tuy mới thành lập được ít ngày tuy nhiên đội trưởng Ngô Văn Khánh lại quy tụ được nhiều kỳ thủ chất lượng. đầu tiên phải kể đến đại đao trưởng lão Nguyễn Đức Hà, anh trước thi đấu cho đội Quang Trung 1, thường xuyên đánh cọ xát với Tuấn thủ Lệ, Nguyễn Huy Tùng, Dương Văn Long... do đó thực lực của anh phải rất ghê gớm. Tiếp đến là đinh Xuan Phúc, kỳ thủ trẻ đén từ Quảng Ninh, anh là kỳ thủ quen thuôc tại các giải trẻ quốc gia và cũng không ít lần đạt được vinh quang,
    Nguyễn đức Hiếu: cựu thành viên CLB HỌC Viện, đã có thời gian sinh hoạt tại học viên có sức tính toán cũng rất tốt.
    Sau cùng, đội trưởng Ngô Văn Khánh: Năm ngoái, Khánh cùng với nhiều kỳ thủ trẻ khác tạo nên một CLB mang tên Kỳ Anh làm mưa làm gió ở cúp Bạc - năm nay Kỳ Anh không còn, nhưng sự quyết tâm còn đó, thế là CLB Hữu Nghị ra đời ! Về thực lực, Khánh cũng là hàng Tá, và các Tá khác muốn thắng người đội trưởng này cũng không hề đơn giản!

    Với đội hình như vậy, có lẽ mục tiêu năm nay của CLB HỮu Nghị không phải là "gÓP vui" ở cúp Bạc ! Còn HV Thăng Long Kỳ đạo, cũng chẳng phải là mục tiêu "lÓT đường " - Hai bên được đánh giá là "khÓ đoán được kết quả "

    Lần sửa cuối bởi chienxahanoi, ngày 07-07-2016 lúc 04:15 AM.

  6. #15
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình ảnh đội 1 chụp trước khi vào trận:


  7. #16
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Smile

    Bình luận bàn 3:

    TTTT Vòng 1 Bảng B Cúp Bạc: HV TLKĐ 1 vs Hữu Nghị

    Bàn 3: Nguyễn Hưng Hải (HV TLKĐ 1) 2 - 0 Đinh Xuân Phúc (HNG)









    Theo sự xắp xếp của thầy Vũ Huy Cường, bàn 1 sẽ là Phạm Tuấn Ngọc trấn ải, bởi vì ở bàn này đối thủ của Ngọc sẽ là anh Nguyễn đức Hà. Bàn 1 sẽ là vị trí mạnh nhất của đội Hữu Nghị, do có sự tin tưởng vào Tuấn Ngọc, thầy đã xếp Ngọc lên bàn 1 với mục tiêu chí ít có một ván hòa - không để thủng lưới!

    ở bàn 2, Nguyễn Anh Quỳnh - cơn gió lạ được xắp xếp để ít nhất có thể gặp Ngô Văn Khánh, tuy nhiên đến đây đội Hữu Nghị cũng đã tráo Khánh đi xuống bàn 4, để hi vọng gặp "hÀNG mềm ", chắc một bàn thắng đã.

    Do được xếp ở vị trí số 3, khi vào bàn tôi được biết sẽ đánh với đinh Xuân Phúc. Quả thật tôi không hề biết Phúc là ai, bao nhiêu tuổi, qua mấy câu chuyện trà đá trước khi đấu mới biết Phúc là một người em của Cường Cu Lu ở Quảng Ninh, và đã nhiều lần thi đấu tại giải trẻ Quốc Gia.

    ấn tượng đầu tiên của tôi với Phúc là sự tự tin, bình thản, trững trạc, ít nói. Nó khiến tôi liên tưởng đến Hà Văn Tiến, thế nhưng tôi cũng tự hỏi lại Phúc chắc cũng không biết tôi và do đó không có gì quan trọng ở đây cả... Sau khi bắt tay và chụp ảnh tôi đi ngay B3.1 - để xem phản ứng của anh bạn trẻ này thế nào !
    1. ... P8-7 Tiên nhân chỉ lộ đối chốt để pháo.
    2. P8-5 P2- 5 Rõ rang là Phúc cũng gặp nhiều thế trận này và có sự tự tin nên đã đóng lại thuận pháo. Vậy thì cứ từ từ mà tiến.
    3. M8.7 M2.3
    4. X-8 M.9
    5. M2.3 X-8
    6. X1-2 X8.4
    7. P2-1 .... Trận chung kết hiệu úy bôi tôi đi tiên gặp Trần Anh Dũng, và đến đây thì Dũng ăn đổi xe, thế nhưng Phúc
    7. ... X8-6 Phúc không muốn đổi xe mà thực chat muốn đổi con tốt 7 của Phúc để liên kết được xe pháo mã cánh trái.

    8. X8.4 X9.1 hai bên đều xuất hết những quân mạnh rồi, đến đây tôi có một chút bối rối vì chưa tìm ra đường gì công kích cả nếu cứ đứng như thế này.

    9. S4.5




    đối phương cũng có pháo đầu và cũng đang tìm đường tấn công, do vậy tôi lên sĩ củng cố trung lộ, sẵn sang cho pháo 5 chạy sang 4 hoặc 6 tùy cơ ứng biến !

    9. ... B9.1 Phúc quyết định thông tốt biên để lên con mã biên, con mã còn lại đang giữ tốt đầu rồi.
    10. P5-4 M9.8
    11. P1.3 M8.9
    12. M3.1 X6-9
    13. M1/3 X1-4 Hai bên đã đổi xong một chốt biên và tôi mất pháo, Phúc mất mã. đổi lại hình cơ của tôi bình ổn, một mã thoáng, 1 xe bàn hà, một xe giữ chat lộ 2.
    đến đây tôi nhận thấy là cánh trái của đen có nhiều sơ hở, nhất là việc con tượng 7 của đối phương đang lẻ loi.

    14. X8-4 S4.5
    15. X2.9 .... Sau khi đi nước cờ này, Phúc đã tiêu tốn khá nhiều thời gian cho việc đưa ra phương án chống đỡ, còn tôi thì đã tính sẵn nước đỡ của Phúc rồi, bước tiếp theo là chọn ăn tượng hay ăn sĩ đây !!!

    15. ... P7-6
    16. P4.5 S5.6



    Nếu ăn sĩ, khuyết sĩ kỵ song xe, nhưng Phúc vẫn đỡ được bằng cách X4-7, sau đó có thể củng cố tượng và liên kết 2 xe còn tôi 2 mã ở nhà chưa tham chiến được. Nếu ăn tượng thì đổi lại tôi sẽ ăn them được chốt 7 của đối phương, sau đó có thể đổi xe đưa chốt 3 qua sông và Mã 7 lên hà. Tôi cảm giác phương án ăn tượng hợp lý với mình hơn !

    17. X3-2 S6/5
    18. B7.1 X4.5 ( đến đây tôi tự tin đưa Mã qua sông được rồi chứ nếu PhÚC không ham đánh mà đi X4.3 thì sẽ khó lòng vượt qua cặp song xe trấn hà này. )

    19. M7.6 B3.1
    20. M6.4 M3.4
    21. X4/1 P5-3
    22. M4.3 M4/5

    đến đây thì tôi nghĩ là đã tìm ra được hướng tấn công và quyết định phế mã:

    23. M3.5 Tg5.1
    Lúc này tôi lại có 2 sự lựa chọn, dung xe nào ăn sĩ !

    CÁI đầu thi nghĩ là đàng nào 2 xe cũng xuống đáy để săn boss thế nhưng tay thì lại cầm X3-4???. Bình tĩnh lại, Thôi thì dù thế nào đối phương cũng đã đi hết bộ lòng, lại phải lấy cả mã lẫn pháo làm thay công việc của sĩ và tượng, còn tinh thần nào để tấn công, trong khi tôi vẫn còn con mã chở theo gươm đao sát thủ ở nhà chỉ chực lao lên lập công !!!

    Do cũng nôn nóng lập công nên ở nước 29 tôi đi M3.4 để đối phương có cơ hội thoát hiểm !



    Phúc cũng đã khéo léo buộc tôi phải đấu xe ở dưới đáy, thế nên lúc này tôi kém quân, sức tấn công suy giảm đáng kể. Niềm hi vọng giờ chỉ là xe đã không chế được mã tướng và có thể ăn được chốt 5.

    Thật may mắn khi ở nước 37, do cạn giờ Phúc đã xử lý luống cuống Tg 5/1 bỏ không con mã. Như một món quà từ trên trời rơi xuống, tôi đã nhận lấy và kết thúc đối thủ sau một số nước đi nữa.

    2 điểm hệ số đầu tiên cho học viện. Trong khi các đồng đội cũng đang mải miết tìm cơ hội tấn công các mũi nhọn còn lại!!!
    Lần sửa cuối bởi chienxahanoi, ngày 08-07-2016 lúc 09:51 AM.

  8. Thích trung_cadan, BachDienThuSinh, Vui99, ToanVit, nick_name, vhcuong đã thích bài viết này
  9. #17
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    Hà Lội
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sắp làm Giả Để Thao tiên sinh được rồi a. Giọng bìh luận hay quá !

  10. Thích trung_cadan, BachDienThuSinh, vhcuong, chienxahanoi đã thích bài viết này
  11. #18
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TTTT Vòng 1 Bảng B Cúp Bạc: HV TLKĐ 1 vs Hữu Nghị

    Bàn 1: Phạm Tuấn Ngọc (HV TLKĐ 1) 1 - 1 Nguyễn Đức Hà (HNG)









    Trận này với lợi thế đi tiên Ngọc đánh trận sở trường Pháo đầu, để tránh cuộc anh Hà chủ động sử dụng phản cung mã để đối phó. Hai bên đánh đến nước thứ 9 Ngọc phế mã tranh tiên, giá như Ngọc tiếp tục phế để không ăn cây thì có lẽ lợi thế đã tăng lên rất nhiều.
    Sau khi đổi xe, cả hai bước vào màn khổ chiến tàn pháo mã chốt. Với kinh nghiệm dày dàn của mình, anh Hà đã đẩy Ngọc vào tình thế chống đỡ. Tuy nhiên đường phản của tiên cũng rất mạnh vì Ngọc hơn tượng hơn sĩ, có thể nói nếu Ngọc cố đẩy vào tình thế đôi công thì sẽ có lợi thế và khả năng sẽ có thêm một trận thắng. Cùng lúc này bàn số 3 của học viện do Chiến Xa nắm giữ đã có kết quả nên mục tiêu của Ngọc là sút bóng ra biên chứ không mạo hiểm, liên tục kèm kẹp con mã chiến của anh Hà vô hiệu hóa hàng công. Sau hơn 50 nước hai bên không ăn quân, anh Hà chấp nhận một kết quả hòa!

  12. Thích ToanVit, trung_cadan đã thích bài viết này
  13. #19
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TTTT Vòng 1 Bảng B Cúp Bạc: HV TLKĐ 1 vs Hữu Nghị

    Bàn 2: Nguyễn Đức Hiếu (HNG) 1 - 1 Nguyễn Anh Quỳnh (HV TLKĐ 1)








    Nguyễn Anh Quỳnh lần đầu ra quân trong mầu áo của học viện nên rất muốn cố gắng lập công. Đối thủ của Quỳnh là Nguyễn Đức Hiếu, thành viên cũ của học viện và cũng là thành viên mới của Hữu Nghị cũng rất xông xáo!!! Do vậy Hiếu đi tiên pháo đầu cấp tiến trung binh, Anh Quỳnh bình tĩnh đáp trả, đổi hai xe và đưa về tàn. Dù có hơi lép một chút ở trung cuộc so với Hiếu nhưng bù lại Quỳnh sáng tạo trong từng nước đi, lấy lại dần lợi thế và thậm chí đã hơn quân. Do cũng không đủ thắng nên hai bên cũng hài lòng với một kết quả hòa.

  14. Thích ToanVit, trung_cadan đã thích bài viết này
  15. #20
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TTTT Vòng 1 Bảng B Cúp Bạc: HV TLKĐ 1 vs Hữu Nghị

    Bàn 4: Ngô Văn Khánh (HNG) 1 - 1 Nguyễn Đức Thuận (HV TLKĐ 1)








    BÀn 4 là cuộc đối đầu thú vị giữa đội trưởng của CLB Hữu Nghị là Ngô Văn Khánh và Nguyễn Đức Thuận. Trước trận đấu, Khánh được đánh giá là kỳ thủ khá mạnh của đội Hữu Nghị. Việc xắp xếp xuống bàn 4 không nằm ngoài dự đoán của HLV Vũ Huy Cường, do vậy Thuận được bố trí ở bàn 4 như là một chốt chặn quan trọng của CLB Học Viện 1. Nghiên cứu khá kỹ lối đánh của Khánh, Thuận bình tĩnh ngăn cản từng đợt tấn công của thế trận Khởi Mã Cuộc đóng pháo đầu của Khánh. Thậm chí về tàn cuộc hơn 1 tốt và pháo mã của Thuận đối đầu với song pháo của Khánh, nếu xử lý chính xác hơn thì Thuận cũng đã có một trận thắng!!
    Tuy hòa thế nhưng cũng là vừa đủ để Học Viện 1 có 1 trận thắng quan trọng trước đối thủ trực tiếp là Clb Hữu Nghị !!!

(HV TLKĐ) Nhật ký và bình luận ván đấu của Học Viện TLKĐ tham gia giải đồng đội 2016
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68