Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
(HV TLKĐ) Nhật ký và bình luận ván đấu của Học Viện TLKĐ tham gia giải đồng đội 2016 - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 25 của 25
  1. #21
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày 10/7/2016:

    Học Viện TLKĐ 2 - Đống Đa

    Bàn 1: Nguyễn Nhật Minh (HV2) - Phí Mạnh Cường (DDA)
    Bàn 2: Phí Trọng Hiếu (DDA) - Nguyễn Thành Trung(HV2)
    Bàn 3: Vũ Tùng Lâm (HV2) - Nguyễn Hoàng Minh(DDA)
    Bàn 4: Quản Thanh Tùng(DDA) - Trần Đức Lương(HV2)

    Sau trận thua đầu tiên của Học Viện 2, một số cái tên mới đã được đưa vào để thử sức. Và lần này, đối thủ của HV2 là CLB Đống Đa nòng cốt là các kỳ thủ trẻ tài năng của lò đào tạo Đống Đa. Kiện tướng Quốc Gia Phí Mạnh Cường - vô địch A2 2015 ; tài năng trẻ nhiều lần vô địch giải trẻ quốc gia và sắp tham gia giải trẻ thế giới năm nay Phí Trọng Hiếu, Vô địch giải Hà Nội mở rộng 2010 Quản Thanh Tùng... Từng ấy lực lượng so với HV2 là các kỳ thủ nghiệp dư cho thấy sự chênh lệch rất lớn về thực lực của hai đội.

    Học Viện 2 trong lần này không có mặt của Triệu Sơn Tùng - người đã gây án với Uyển Chuyển kiện tướng Phùng Quang Điệp ở tuần trước, Sơn Tùng không tham gia lần này do cuối tuần bận công việc, được biết anh chuyên làm bể cá và chăm sóc cá cảnh. Đổi lại người đã suýt đồ sát Chiến đen là Nguyễn Nhật Minh được đẩy lên bàn tướng. Anh này trước đây chơi PS rất giỏi, sau mới tập chơi cờ và sinh hoạt cùng với CLB Học Viện được vài tháng !!! Còn nhớ tại lần gặp Trần Quang Chiến, Minh Chỉ còn cách chiến thắng có vài nước đi nếu như không chịu sức ép của đồng hồ và sự thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trong thi đấu!

    Nguyễn Thành Trung, Vũ Tùng Lâm và Trần Đức Lương, bộ ba siêu dự bị được xắp xếp lần lượt vào các bàn tiếp theo. BA anh này thì lần nào thi đấu tại giải nội bộ của Học Viện cũng đứng phía chót và áp chót - do vậy tham gia thi đấu lần này mục tiêu thắng thua không được đề cao, chủ yếu vẫn là để các kỳ thủ Học Viện làm quen với việc thi đấu thực chiến và tích lũy kinh nghiệm !!!
    Lần sửa cuối bởi chienxahanoi, ngày 12-07-2016 lúc 02:42 PM.

  2. Thích ToanVit đã thích bài viết này
  3. #22
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Học Viện TLKĐ 2 - Đống Đa

    Bàn 1: Nguyễn Nhật Minh (HV2) 0 - 2 Phí Mạnh Cường (DDA)











    Vào Trận Nguyễn Nhật Minh của học viện sử dụng pháo đầu tam binh, tướng Phí Mạnh Cường ung dung đỡ trả và "cải tạo" một số nước đi của thế trận này với mong muốn không bị lao vào trận mạc thuộc lòng của Học Viện. Ở nước thứ 16, Minh can đảm chuyển pháo sang lộ 2 chấp nhận việc vỡ sĩ với Cường. Ai ngờ đâu sau nước đi này, Minh đã khéo léo túm được cây của tướng Phí. Trung tàn Minh còn xe hai mã và pháo đối đầu với Xe và 2 pháo ngỗng của Cường!

    Và cũng như Chiến đen, Cường cũng rơi vào tình trạng thở Ô xy, với sự kiêu hùng của một vị tướng, Cường tìm mọi cách quay quoắt vùng vẫy giẫy đạp ! Đến đây thì mọi người ngán ngẩm với hình cờ của Cường và ai cũng thâm nghĩ Minh sẽ trảm được tướng Cường! Nhưng cũng thêm một lần nữa, Nhật Minh của học viện cạn giờ lại lúng túng và mất cây ở trong một hình cờ không khó để xử lý thắng cuộc, mất thêm cây, mất thế để rồi thua cuộc trong sự tiếc nuối của toàn bộ các kỳ thủ Học viện và HLV Vũ Huy Cường!!!
    Lần sửa cuối bởi chienxahanoi, ngày 12-07-2016 lúc 03:05 PM.

  4. Thích ToanVit, nick_name đã thích bài viết này
  5. #23
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Học Viện TLKĐ 2 - Đống Đa

    Bàn 2: Phí Trọng Hiếu (DDA) 2 - 0 Nguyễn Thành Trung(HV2)





    Đến đây đi khoảng 30 nước nữa Nguyễn Thành Trung vỡ sĩ thua!






    Hậu thủ trước tài năng trẻ Phí Trọng Hiếu của Đống Đa, có thể nói Nguyễn Thành Trung của Học Viện lành ít dữ nhiều. Khai cuộc pháo đầu Hiếu hay sử dụng P8-5 thay cho P2-5 cũng là để đối phương nhầm lẫn về trận cuộc, đối lại, Thành Trung sử dụng phản cung mã để đối phó. Thế nhưng thực chiến vào đến trung cuộc và chuyển tàn, kỳ thủ Thành Trung dần lấy lại sự cân bằng về mặt thế trận, và nếu xử lý tốt hơn có thể là một ván HÒA cho học viện. Vẫn là yếu và thiếu kinh nghiệm thực chiến nên thay vì việc tập trung đôi công, Thành Trung lại thủ toàn tập, kết quả là ưu thế nhỏ đã biến thành ưu thế lớn, không chịu nổi sức ép tàn cuộc, Học Viện thêm một bàn nữa thất thủ!!!

  6. Thích ToanVit đã thích bài viết này
  7. #24
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Học Viện TLKĐ 2 - Đống Đa

    Bàn 3: Vũ Tùng Lâm (HV2) 0 - 2 Nguyễn Hoàng Minh(DDA)








    Ở bàn 3, Vũ Tùng Lâm đối đầu với Nguyễn Hoàng Minh của CLB Đống Đa. Nước thứ 6, Lâm mạnh dạn ăn tốt đầu của đối phương và Minh đã xọc xe xuống ăn hơn cây, mặc cho Lâm có pháo trống. Thế nhưng chỗ cần xử lý thì Lâm chưa làm được, Tùng Lâm bấy lâu nay ít chơi cờ vì bận vợ con và công việc, có lẽ vậy nên nước thứ 9 thay vì thúc con tốt biên để ép đối phương ăn vào pháo ngũ thì Lâm lại thúc tốt 7, khiến cho sơ hở tốt 5. Con mã lao lên chiến đấu lại phải quay về canh tốt đầu, lợi thế pháo trống mất đi khi mã biên của đối phương lao lên hủy pháo trống. Kém cây nên chỉ sau ít nước cờ nữa Lâm đã thất thủ. Lúc này, Học Viện 2 đã thua 3 bàn và chấp nhận thua đậm trước Đống Đa, kết quả phản ánh đúng thực lực của hai đội!!!

  8. Thích ToanVit, vhcuong đã thích bài viết này
  9. #25
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Học Viện TLKĐ 2 - Đống Đa

    Bàn 4: Quản Thanh Tùng(DDA) 2 - 0 Trần Đức Lương(HV2)








    Ở bàn còn lại, Trần Đức Lương của Học Viện đối đầu với Quản Thanh Tùng. Đi tiên Tùng thúc binh 7 và Lương đối phó lại bằng Quá cung pháo. Ở Học Viện Lương là người sôi nổi và tích cực tham gia và các hoạt động của CLB, khả năng uống bia thì thuộc vào hàng Tá cứng nhưng về cờ thì anh vẫn là Úy! Nhớ nhớ quên quên và lúng túng trong khai cuộc khiến cho đội hình cây cối của Lương bị bó cứng các quân cản trở lẫn nhau, kết quả là sau ít nước đi đã vỡ cả đôi tượng và không thể đưa ra bất kỳ phương án phản công nào. Lương chấp nhận thất thủ sau 29 nước đi !

    Học Viện 2 0 - 2 Đống Đa ( HSP: 0 - 8)

    Học Viện 2 thêm một lần thất thủ trước đối thủ mạnh, nhưng nhiệt huyết và quyết tâm vẫn còn đó, tôi vẫn tin vào những kết quả khả quan hơn cho các vòng sau, khi mà các kỳ thủ hiểu rõ thực lực của mình và bổ sung những khiếm khuyết trong trung tàn cuộc !!!

  10. Thích ToanVit đã thích bài viết này
(HV TLKĐ) Nhật ký và bình luận ván đấu của Học Viện TLKĐ tham gia giải đồng đội 2016
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68