Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Gia Cát Dự vòng 2 - Cup Bạc Thăng Long Kỳ Đạo 2016 !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    364
    Post Thanks / Like

    Mặc định Gia Cát Dự vòng 2 - Cup Bạc Thăng Long Kỳ Đạo 2016 !!!

    Gia Cát Dự vòng 2 Bảng A :



    9h00 chủ nhật ngày 10/07 : Hà Thành vs Đông Anh :

    Trận đấu rất quan trọng với 2 đội , sau khi thất bại sít sao trước Kinh Kỳ 1 thì chắc chắn Hà Thành không hề muốn mất điểm nữa trước một Đông Anh vừa tầm , tuy nhiên qua buổi giao lưu ngày hôm qua tại Đông Anh thì Tam tướng quân Hoàng Hà Phan đã tuyên bố : Hai trận phải thắng chính là cuộc đấu trước Học viện 2 và chính Hà Thành . Đương nhiên quan điểm của các nhà cầm quân trước khi vào trận thì chẳng ai mất tự tin cả , Đông Anh có bàn của Đỗ Văn Quý cùng Nguyễn Văn Vịnh sẽ nhận trách nhiệm cày điểm trong khi Tam tướng quân , Lưu Mạnh Hà sẽ chơi cẩn trọng kiểu phi thắng tất hòa . Ngược lại Hà Thành cũng sẽ quyết thắng nếu cả Nguyễn Anh Linh cùng Nguyễn Hữu Lân ra trận bởi cả hai cùng hiểu , thua trận này đồng nghĩa vị trí trong top 4 sẽ càng ngày càng khó khăn hơn với chính họ ...

    Rất cân bằng và đáng được chờ đợi .

    Gia Cát Dự : Hà Thành 4-4 Đông Anh .

    9h00 chủ nhật ngày 10/07 : HV TLKD 2 vs Đống Đa :

    Không có nhiều cửa cho Học viện Thăng Long Kỳ Đạo 2 , vấn đề của họ là giành càng nhiều kinh nghiệm thực chiến càng tốt . Đống Đa dưới sự dẫn dắt của tiểu Phí tuy tuổi trẻ nhưng chinh chiến lại trải hàng nghìn trận bởi đây chính là sản phẩm của lò đào tạo danh tiếng của trưởng lão Trần Viết Bảo lừng lẫy giang hồ . Dù có hy vọng vào học viện đến mấy thì tôi vẫn cho rằng Đống Đa là cửa ải khó vượt qua , điểm tối đa cho Phí Mạnh Cường và đồng đội chăng ???

    Gia Cát Dự : HV TLKD 2 3-5 Đống Đa

    19h00 thứ 4 ngày 13/07/2016 : Kinh Kỳ 1 vs Kinh Bắc ( Super derby ) :

    Siêu kinh điển của Cup Bạc đây , đội hình hai đội hoàn toàn nằm cùng chiếu với các clb mạnh nhất miền Bắc thời điểm hiện tại . Kinh Ky sở hữu mãnh tướng số 1 Phạm Quốc Hương , dung hòa tuyệt đối giữa già và trẻ khi có mặt cả thập tỉnh kỳ vương Nguyễn Quốc Tiến lẫn sát thủ có bộ mặt trẻ thơ Nguyễn Minh Hưng , tôi có một chút e ngại với vị trí thứ 4 của Thủ lệ tướng quân bởi rõ ràng thời gian gần đây Nguyễn Văn Tuấn đang không có phong độ tốt nhất .

    Phía bên kia chiến tuyến là dàn tá hàng khủng bao gồm Chiến đen , Chung tiêu và Khánh cổ dài . Đội hình này đảm bảo cho sự thành công cho bất cứ ai sở hữu họ , tại bàn tướng Thiết giáp đại sư Phùng Quang Điệp luôn quật khởi kịp thời trong những lúc khó khăn nhất . Còn nhớ đến ngôi vô địch năm 2014 của Năm Cửa Ô , chính Điệp uyển chuyển chứ không phải ai khác đã dẫn dắt đội nhà ngược dòng nước trước Phạm Quốc Hương cùng Kỳ Hữu oai hùng . Có thể nói , không một ai ở toàn Việt Nam này có thể đánh giá thấp chưởng pháp nhà Phùng gia đáng được so sánh với Vịnh Xuân quyền trong bộ phim Diệp Vấn lừng danh .

    Quá khó để lựa chọn , và nếu bị bắt phải lựa chọn , tôi cũng sẽ không nghiêng về ai trong cuộc đại chiến lần này ...

    Gia Cát Dự :
    Kinh Bắc 4-4 Kinh Kỳ 1 .
    Lần sửa cuối bởi BachDienThuSinh, ngày 08-07-2016 lúc 04:59 PM.
    Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    364
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gia Cát Dự vòng 2 bảng B :


    Bảng B : 9h00 Thứ 7 ngày 09/07 : Việt Sơn vs Hưng Yên :

    Vừa mới toát mồ hôi hột trước Kinh Kỳ 2 , Hưng Yên sẽ lại phải đối đầu với một đối thủ còn ghê gớm hơn gấp bội , từ nhiều năm nay Hoa đà tiên sinh Nguyễn Thế Trí dầy công chiêu binh mãi mã , gây không biết bao nhiêu khó khăn cho các đội mạnh tại giải Thăng Long Kỳ Đạo . Lý do mà Việt Sơn chưa thành công thì chỉ biết đổi cho số giời mà thôi chứ chẳng phải binh lực của họ thiếu hùng hậu . Thời gian gần đây Bác Sĩ Trí thêm phần nổi danh giang hồ với ngôi á quân Trạng cờ khu vực miền Bắc , đồng thời là người duy nhất kích bại Túy kỳ tiên Trềnh A Sáng trên ghế nóng . Cùng với danh tướng Bùi Dương Trân , Bồng nhồng tướng quân Lưu Khánh Thịnh , sát thủ Nguyễn Hồng Thanh , bộ não Nguyễn Thế Tuấn . Mục tiêu của Việt Sơn sẽ là ngôi đầu Cup Vàng chứ chẳng thể đơn giản dừng lại tại đây ...

    Hưng Yên với bộ đôi nổi tiếng của Quảng Ninh kỳ đội năm xưa gồm Hưng Hải Dương và Huy Rooy , lại có thêm chất quái đến từ Cẩm Giàng thư sinh Vũ Tuấn Chiến . Trấn thủ bàn tướng là Kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến tài không đợi tuổi . Cùng với sự có mặt của Vũ Thanh Chúc trên ghế chỉ đạo , họ chắc chắn cũng sẽ chẳng có lý do gì để e ngại bất cứ đội hình nào . Trận này cùng với Kinh Bắc vs Kinh Kỳ sẽ là những trận đấu hay nhất tại vòng bảng cup Bạc . Cực kỳ quyết liệt và không hề khoan nhượng ...

    Gia Cát Dự : Việt Sơn 4-4 Hưng Yên

    Bảng B : 9h00 Thứ 7 ngày 09/07 : Tứ Phương Huynh Đệ vs Hữu Nghị

    Cùng trắng tay tại trận ra quân , nay gặp nhau thật sự là vừa miếng , Tứ Phương Huynh Đệ thực ra lại vẫn còn đường lùi hơn hẳn Hữu Nghị bởi nếu thêm một lần thất bại trước đối thủ được đánh giá là cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ 4 . Đại đao trưởng lão Nguyễn Đức Hà cùng đồng đội gần như sẽ bị hất văng khỏi cánh cửa bước vào vòng sau . Quá căng cho một cuộc tình , những toan tính nào được dựng nên khi lãnh đội Nguyễn Tường Long quân mỏng lực yếu ? Nếu giữ nguyên đội hình đã thảm bại trước Ánh Dương , cơ hội kiếm điểm sẽ ngày càng ít đi cho Tứ Phương Huynh Đệ .

    Tuy nhiên , các bạn đừng tin vào điều đó , chủ động buông sớm trước Ánh Dương , Tứ Phương Huynh Đệ sẽ dồn sức cho các cuộc đấu với Hữu Nghị và Học viện 1 . Mai là trận đầu tiên để lão Ngư đất Thụy Khuê thể hiện khả năng ( Anh Long còn có một nghề nữa là đánh cá tại Hồ Tây ) .

    Không thể đánh giá thấp Ngô Văn Khánh , Đinh Xuân Phúc , những kỳ thủ đã đoạt khá nhiều huy chương tại các giải trẻ quốc gia . Trận này tôi tin rằng Hữu Nghị sẽ không thua , ít nhất là như vậy . Khi đó cuộc chiến với Tứ Phương cùng Học Viện 1 mới thực sự là điêu tàn ...

    Gia Cát Dự : Hữu Nghị 5-3 Tứ Phương Huynh Đệ .

    19h00 thứ 2 ngày 11/07/2016 : Kinh Kỳ 2 vs Ánh Dương :

    Sẽ tiếp tục là cuộc dạo chơi nhẹ nhàng của Ánh Dương hùng hậu , mục tiêu của Kinh Kỳ 2 sẽ là rèn luyện tăng cường giao lưu , khó có khả năng để họ chiến thắng đội quân do Rau rau đại sư Khánh Ngọc cầm đầu . Một trận thua đậm chăng ???

    Gia Cát Dự : Ánh Dương 6-2 Kinh Kỳ 2

    Vòng này HV TLKD 1 nghỉ
    Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi

Gia Cát Dự vòng 2 - Cup Bạc Thăng Long Kỳ Đạo 2016 !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68