Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ký sự chơi cờ : Trên từng cây số - xích thố truy phong !!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ký sự chơi cờ : Trên từng cây số - xích thố truy phong !!!

    Ký sự chơi cờ : Trên từng cây số - xích thố truy phong !!!



    Tối thứ 6 đang tô hô hoa chân múa tay chém gió tại Thăng Long Kỳ Đạo cốc , bỗng con điện thoại thần thánh 2 song 2 sím ré lên , vội vàng moi ra xem thì thấy quả số điện thoại vô cùng quen thuộc , ngài Tuyến biệt danh đơn đao phó hội đang kết nối . Alo liền , ai chứ ngài này không trả lời ngay ngài mắng thì căng nhắm :

    - Em nghe huynh ơi ?

    Mr Tuyến : Đang làm gì đấy ?

    - Em đang gió máy thôi ...

    Mr Tuyến : Này , chủ nhật về làm giải Tràng An Open , rồi chiều đi Quảng Bình với anh nhé ?

    Ngon , lập tức trong đầu nào là biển Nhật Lệ , nào là Phong Nha Kẻ Bàng , nào là bãi Đá Nhảy cứ lướt liên tục , thế là ..

    - Em đi huynh ơi , lịch trình dư lào huynh ?

    Mr Tuyến : Anh em mình đánh giải Tràng An từ 8h sáng đến khoảng 6h tối là xong , rồi đi đến Hà Tĩnh ngủ đêm , đêm xem chung kết EURO , sáng 6h dậy đi Quảng Bình , 10h đến Quảng Bình lo việc của anh đến khoảng 11h , 11h30 rủ Khánh Minh đánh cờ , 1h30 ... về Ninh Bình , khoảng 9h tối về đến nơi thôiiiii

    Ối giời ơi , mình nghĩ bụng quá ĐI XIN LỬA , ngài đưa ra cái lịch chỉ đi chứ không ăn chơi , mà ngài còn quên chưa tính cái kèo Hà Nội - Ninh Bình rồi lại Ninh Bình - Hà Nội của mình , căng thế chứ lị, . Nghĩ đi nghĩ lại thói ham chơi vẫn nổi lên , bụng tính là lên xe tha hồ ngủ , mà ngủ là mình tuyệt thích . Thế là :

    - Kèo này ok huynh nhé , chẹp ...

    Chủ nhật ngày 10/07 : Tràng An Open 2016 :





    Đặt taxi từ tối thứ 7 nên 5h dậy tắm táp trang điểm , 5h30 Hoàng củ đậu có mặt , 2 anh em khệ nệ bưng đống đồ lỉnh kỉnh bao gồm máy tính máy quay máy ảnh , đồng hồ đồng hiệu cho vào cốp . Ăn sáng nhẹ rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ thẳng tiến . Tiên nhân chỉ lộ thằng taxi , đã bẩu là đi đường đẹp nhất mà đi nó lại đi được 1 nửa rồi vòng qua đường 1 trốn vé . Tận 8h10 mới mò mặt được vào đến The Reed Hotel theo lời hẹn ăn sáng cafe của ngài Tuyến và ông em Hòa nguay béo ị . Thảnh thơi thung thướng lắm anh em ạ , có tận 10p để ăn và cafe trong khi lễ tân nó pha nước cũng mất tầm 8p . Thôi đành từ chối kèo ăn và đúng 1 hớp xong nửa cốc nâu đá ( nửa còn lại chưa kịp chảy ... ) . Nay không đánh tại The Reed mà lôi nhau ra hội trường nên không có time để ăn . Vèo một cái đã đến nơi thi đấu . Quần hùng tụ tập đầy đủ , lãnh đạo không thiếu , nay ông em Thầy giáo làng làm trưởng BTC . Gớm , người thì bé mà loa cũng to ra phết , phát biểu đàng hoàng , hoa hoét đầy đủ , thủ tục không thiếu 1 khoản nào mà lại nhanh chóng gọn nhẹ . Ok NGON NHA .

    Phòng có quạt nhưng vẫn cực nóng nên hôm nay 2 ứng cử viên hàng đầu là Mr Tuyến và Hòa nguay dính chưởng ngay trong 1 vài vòng đầu , đến lúc tỉnh ra lao vào cuộc đua thì đã muộn . Tạ Hưng Hải ( Tam Điệp ) xuất sắc thắng liền tù tì 7 ván mà lại tránh được cả 2 anh đã kể trên . Với 6 điểm ngài Tuyến về nhì , Ông nguay thứ 5 , thôi coi như cũng có tí ngân lượng an ủi . Tam Điệp vô địch nên ngài Trương Mạnh Toàn mặt mũi vô cùng vênh váo , vừa thu quân bàn cờ vừa cười tủm vừa nháy mắt kiểu : Chú thấy anh điều quân ghê không ??? À vâng , huynh thì GHÊ RỒI

    5h30 bế mạc xong phát lao thẳng về nhà ngài Tuyến lấy quần áo cho ngài , 2 anh em làm đôi cốc nước mơ mới lị nửa quả đu đủ , rồi leo lên xe xuất phát sau quả hiệu lệnh ngắn gọn : ĐI THÔI ... của ngài .

    Đến hơn 7h bụng đã réo lên òng ọc mà liếc sang vẫn không thấy ngài đả động gì chuyện ăn uống , đành ủ mưu thẽ thọt , ngài ơi em bảo TLKD đang trực tiếp trận của Huynh đánh giáp cấp liên tái , khéo kiếm chỗ nào ăn tối tiện còn xem anh ạ , chứ đi xe sóng gió kém lắm .

    Đồng ý ngay , cơm nước dọn lên ăn qua loa , 2 anh em xem cờ là chính , nay Nam phương công tử chiến thắng vang dội trước Triệu Tử Vũ , ngài Tuyến cứ vừa xỉa răng tanh tách vừa chê kỳ thủ Hồ Bắc đánh thấp , ghê thật , chê cả học trò của Đông phương điện não Liễu Đại Hoa cơ đấy .

    2 anh em xem Tường thuật trực tiếp Lại Lý Huynh vs Triệu Tử Vũ từ quán nghỉ ven đường tỉnh Thanh Hóa :




    10h30 cũng về tới Hà Tĩnh , nhận phòng rồi pha nước chè đón chung kết EURO , quay qua quay lại đã thấy ngài nhắm mắt định thần phục hồi công lực y như truyện chưởng Kim Dung , tưởng 1 tí rồi ngài dậy chém tiếp ai dè đã nghe tiếng thở vô cùng đều và nhè nhẹ ( ngủ rồi chứ sao nữa ) . Mình đành tắt hết tiếng tivi để 2h dậy xem chung kết . Lịm đi lúc nào chả biết đang lơ mơ tơ tưởng thằng Pháp sút thằng Bồ bắt gọn , đã nghe thấy ngài réo : 5 rưỡi rồi , dậy thôi em ơi . Thế là từ hồi đẻ ra đến giờ mới mất toi 1 trận chung kết Euro , đã thế chơi fantasy lại kém thằng Alex mỗi 1 điểm rồi về nhì , đau thế cơ chứ lị .
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thứ hai ngày 11/07/2016 : Hà Tĩnh - Quảng Bình - Ninh Bình - Hà Nội ...


    6h ăn sáng tại khách sạn , căng da bụng chùng da mắt đến tầm 8h bỗng ngài lại gọi : Cadan dậy tác nghiệp em ơi , quái tác cái gì giờ này nhỉ ? Hóa ra trước mặt hiện lên 3 anh áo vàng trông khá là cương quyết , bắn tốc độ chứ sao nữa ... Lập tức chỉnh chang quần áo , tung mình phi thân ra khỏi ngựa chiến rồi nhẹ nhàng đáp xuống , tung ngay 1 tràng như súng liên thanh , đại loại :

    Chào đồng chí , sai tốc độ hở , bọn tôi hôm nay có 1 việc rất rất bận cần giải quyết nên , tôi là ...!@$#$%^&**() . Thôi chỗ anh em thông cảm nhé ...

    Đúng 30s xong việc và chào thân ái , không tốn kém 1 tí ngân lượng nào hết , tiếp tục đi anh em ơi ... ( Đoạn này thật không chém nhé ) , mấy chú xxx Quảng Bình công nhận dễ thương , ngàn like cho các đồng chí .

    Gần đến Đồng Hới cả đoàn vào viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp , đại tướng ngự ở núi cao , trên quê hương Quảng Bình , với gió lộng , cát trắng , phi lao kiên cường canh gác và biển xanh trước mặt , lòng dân luôn hướng về . Một phút nghiêm chang kính cẩn trước người anh hùng dân tộc , mình thật tâm khấn vái : Đại tướng trấn biển quê hương , giữ chặt bờ cõi Đại Việt trước lũ tham lam hung tàn , đánh bại mọi thế lực xâm lăng , sao cho non sông luôn độc lập tự cường một dải ...

    Đường lên viếng mộ đại tướng :



    Nơi yên nghỉ của đại tướng , dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng :



    Hai anh em chụp ảnh lưu niệm :



    Viếng đại tướng mất khoảng 30p , đúng 10h có mặt tại Đồng Hới , mình ngồi cùng lái xe trong quán cafe chờ ngài Tuyến giải quyết công việc , đã alo hẹn trước với danh thủ Nguyễn Khánh Minh nên xong việc đi đúng 10p là lập tức hội ngộ anh tài . Chào hỏi rất ngắn gọn rồi chiến trường được thiết lập tức thì . Nay ngài Tuyến phong độ cao , 2 ván đầu phân tiên hòa 1-1 , ván 3 Khánh Minh dính cuộc lăn quay , ván 4 máu nóng danh thủ Quảng Bình mạo hiểm tràn quân lên tấn công không cẩn thận lại dính bẫy . 2 búa cho Vũ Văn Tuyến , Khách mạnh lấn cả chủ , chả có tí nể nang gì hix hix ... .

    Đánh xong đúng 1h30 lại có lệnh xuất phát về Ninh Bình , chán nhất là có ông em trưa nắng đi hơn 40 km về thăm ông anh những tưởng huynh đệ hội ngộ phải làm vài quại mà không được , đành làm kiểu ảnh kỷ niệm và ghi nhớ , anh sẽ quay lại vào 1 ngày gần nhất , chắc chắn đấy , sorry thằng em nhé , công việc nên không đừng được ... hix hix ...


    Đến khoảng 2h30 ra quốc lộ mới ăn trưa , ấn tượng nhất chủ quán ở chỗ gọi 1 con gà ăn rồi gọi thêm món khác nhất định không bán , y nói rất nghiêm túc : Mấy anh ăn thế nào hết chỗ đấy mà gọi thêm làm gì . Gà đang luộc thì bà chủ vác cho đĩa cơm cháy cùng ít thịt nấu sền sệt : Món này nhà em gọi là món ĐỢI CHỜ , nghĩa là trong lúc chờ món chính thì xơi tạm . Cũng hay , món ĐỢI CHỜ duyên ra phết , he he ...


    8h30 về đến Ninh Bình , ăn miến Ngan rồi ra sới cờ chém gió , nay giao hữu Tam Điệp vs Tràng An , có điều ra đến nơi thì cuộc vui đã tàn anh em kéo nhau đi nhậu cả , bật youtube lên xem trực tuyến ở nhà thì hóa ra cãi nhau ầm ầm rồi nghe đâu cốc chén bay loạn xạ . Đúng là vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm , ý đồ hát hò cùng Hòa béo tắt ngấm , đưa ngài Tuyến về rồi cấp tốc vòng ra cao tốc Hà thành thắng tiến . Chuẩn 11h00 có mặt tại TLKD cốc . Ngồi nghe gia nhân báo cáo mà người cứ biêng biêng , ai đi hơn 1000 km trên xe rồi đến lúc đó sẽ biết , cứ như kiểu ngồi thuyền ý , hí hí ...

    Đêm hôm lan man ít dòng chia sẻ cùng anh em đọc cho vui , ít hôm nữa đang định miền Trung 1 dải du hí đây , ai hứng thì đăng ký sớm nhé , cứ quốc vương Cam Pu Chia tài trợ là chuẩn nhất , và nhất định phải ngồi bằng được với anh em kỳ hữu Quảng Bình 1 trận , các huynh đệ nhỉ ...

    Xin chào và hẹn gặp lại , trung_cadan từ TLKD quán , 19/178 Nguyễn Lương Bằng , Hà Nội ...


    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván 1: Vũ Văn Tuyến 1 - 1 Nguyễn Khánh Minh



    Ván 2 : Nguyễn Khánh Minh 1/2 Vũ Văn Tuyến





    Ván 3: Vũ Văn Tuyến 1 - 0 Nguyễn Khánh Minh



    Ván 4 : Nguyễn Khánh Minh 0-1 Vũ Văn Tuyến


    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    10
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    vào Hà tĩnh anh Trung không ăn món mực nhảy Vũng Ang ah

  5. Thích ahua575, TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trannguyenminh Xem bài viết
    vào Hà tĩnh anh Trung không ăn món mực nhảy Vũng Ang ah
    Anh chỉ đi lướt qua thôi không kịp ăn gì cả ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cuối tuần vừa qua ngài Tuyến lại có chuyến Nam du tại Bình Định , thi đấu với Phạm Tấn Tình thua 3-2 , thắng Phạm Trung Thành 2-0 , sau đây là 3 ván đấu do phóng viên chiến trường của TLKD gửi về từ đất Võ :

    Ván 1: Vũ Văn Tuyến 1 - 0 Phạm Trung Thành



    Ván 2: Phạm Trung Thành 1/2 - 1/2 Vũ Văn Tuyến



    Ván 3: Vũ Văn Tuyến 1 - 0 Phạm Trung Thành


    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,971
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau giải Ninh Bình Open 2016, tại trụ sở CLB Tràng An - Ninh Bình đã diễn ra buổi giao hữu giữa đoàn Bình Định và CLB Tràng An. Sau đây là 1 số hình ảnh và ván đấu:





















    Ván 1: Vũ Văn Tuyến (Tràng An) 1 - 0 Nguyễn Văn Tới (Bình Định)



    Ván 2: Vũ Văn Tuyến (Tràng An) 0 - 1 Nguyễn Văn Tới (Bình Định)



    Ván 3: Vũ Văn Tuyến (Tràng An) 1/2 - 1/2 Nguyễn Văn Tới (Bình Định)


    Lần sửa cuối bởi dinhhoang_208, ngày 29-11-2016 lúc 08:03 PM.

  9. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cập nhật kết quả chung cuộc:
    1. Đặng Văn Tiên 0 - 3 Phạm Tấn Tình (phân tiên)
    2. Vũ Việt Anh 0 - 1 Phạm Tấn Tình
    3. Phạm Trung Kiên 2 - 2 Nguyễn Thanh Lưu (phân tiên)
    4. Vũ Thái Hoà 2 - 6 Tôn Thất Lương Chính
    5. Vũ Văn Tuyến 2,5 - 2,5 Nguyễn Văn Tới.

  10. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,971
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giao lưu giữa Mr Vũ Văn Tuyến và Vạn Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên, buổi giao lưu diễn ra tại trụ sở CLB Tràng An - Ninh Bình









    Ván 1: Vũ Văn Tuyến 1 - 0 Lưu Quang Tuyên



    Ván 2: Lưu Quang Tuyên 1/2 - 1/2 Vũ Văn Tuyến

    Ván 3: Vũ Văn Tuyến 1 - 0 Lưu Quang Tuyên



    Ván 4: Lưu Quang Tuyên 1-0 Vũ Văn Tuyến



  11. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    58
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Tuyến đánh hay quá! Ngưỡng mộ anh...

Ký sự chơi cờ : Trên từng cây số - xích thố truy phong !!!
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68