Lê Đức Chí: cuối cùng giấc mơ đã trở thành sự thực!!!

Lê Đức Chí tại "Uy Khải Bôi 2016"


Ngày 22/7, tại kỳ viện Trung Quốc đã diễn ra vòng đấu cuối cùng giải “Uy Khải Bôi 2016”, kỳ thủ Lê Đức Chí của Quảng Đông cầm quân đen hậu thủ trước Nhậm Cương đến từ Bắc Kinh, trong giai đoạn quan trọng trung cuộc, Nhậm Cương đã “tặng không” cho Lê Đức Chí 1 con pháo, thắng ván đấu quan trọng này Lê Đức Chí đã giành được chức vô địch và được tấn thăng danh hiệu tượng kỳ đại sư, qua đó hiện thực được giấc mơ bao năm qua.

Lê Đức Chí sinh năm 1972, từ nhỏ đã sống trong “kỳ thành” Quảng Châu, nơi đây đã từng xuất hiện quá nhiều anh hào: Dương Quan Lân, Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên. Năm 1995, khi mới 23 tuổi, Lê Đức Chí đã giành chức vô địch thành phố Quảng Châu lần đầu tiên.

Từ đó về sau, trong khoảng thời gian không tơi 10 năm, Đức Chí đã 7 lần giành vòng nguyệt quế của thành phố Quảng Châu, được giới cờ nghiệp dư Quảng Đông gọi là “Thiên vương”, bao nhiêu năm nay, dấu chân của Lê Đức Chí không chỉ lưu lại tại Quảng Đông mà còn trên khắp đất nước, thậm chí cả bên ngoài Trung Quốc. “Ngọc diện thần phật” Tưởng Xuyên từng nói: “chúng tôi không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, chính Lê Đức Chí mới là kỳ thủ chuyên nghiệp, trong 1 năm Lê Đức Chí tham gia các giải còn nhiều hơn bọn tôi”.

Đúng vậy, nhưng các giải đó đều là giải nghiệp dư, phải thắng mới được giải thưởng, có nhiều giải phải bỏ tiền túi ra để đi thi đấu, Lê Đức Chí chính là thông qua những điều kiện khó khăn đó, kiên chì bao nhiêu năm, tham gia bao nhiêu giải mới có được kỳ nghệ như ngày hôm nay, đã có rất nhiều lần, Đức Chí có cơ hội tham gia giải toàn quốc, nhưng vận mệnh dường như đang trêu đùa Lê Đức Chí, không cho anh thực hiện ước mơ của mình.

Có người nói: từ “A Chí” thi đấu cho tới “Lê thúc” để nói về con đường cờ đầy chông gai của Lê Đức Chí. Hôm nay, Đức Chí đã thực hiện được giấc mơ của mình, anh nói: “cảm thấy rất kích động, cảm giác như vật gì đó của mình cuối cùng cũng đã trở về với mình, Đức Chí phân tích ván đấu hôm nay: “tôi hậu thủ muốn thắng Nhậm Cương là việc khó có thể xảy ra, khó lắm, nhưng do Nhậm Cương cũng muốn vô địch, đây chính là cơ hội cho tôi, Triệu Phàn Vĩ cũng không dám liều, nhỡ thua cậu ta cũng chẳng giành được gì cả, Triệu Phàn Vĩ không thắng, tôi giành chiến thắng thì mới có thể thành công được”.

“Hôm nay tôi phải cảm ơn 2 người, 1 người tên Lương Vân Long, là người cùng quê với thầy Dương, cậu bé mới mười mấy tuổi nhưng rất thông minh lanh lợi, tương đối am hiểu về khai cuộc khi được đi tiên, còn 1 người chính là bạn gái tôi, lần này cô ấy cũng đến Bắc Kinh, chúng tôi đang yêu nhau, hi vọng có thể ở bên nhau lâu dài”. Nghe nói, bạn gái Lê Đức Chí là 1 người ngoại quốc.

Cuối cùng đã hiện thực được giấc mơ của bản thân mình, tham gia “Uy Khải Bôi” đã 14 năm rồi, chinh chiến trên kỳ đàn cũng đã mấy chục năm, Lê Đức Chí nói cho tương lai: “hiện giờ tôi cũng tham gia giảng cờ trên mạng, phổ cập cờ tướng đến mọi người, lần này sau khi trở về, tôi còn phải giảng giải về những ván đấu của tôi khi tham gia “Uy Khải Bôi”, trở thành tượng kỳ đại sư rồi, có lẽ sẽ có cơ hội tham gia vào đội Quảng Đông, nhưng vẫn phải xem sự sắp xếp của thầy Lữ nữa”.


- Lược dịch: http://gdchess.com/