Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hịch Trạng Cờ 2016
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hịch Trạng Cờ 2016


    Đất Đông Anh, quần hùng tao ngộ
    Hội Trạng Cờ, luận kiếm tỏ anh hùng!

    Vâng, chỉ còn ít thời gian nữa thôi, ngày hội của làng cờ Việt Nam sẽ được khai diễn tại kỳ trường Minh Cường - địa chỉ đã trở nên quen thuộc với anh em làng cờ phía Bắc, nơi từng tiến hành vòng đấu loại của Trạng Cờ 2 kỳ trước.

    Cũng như rất nhiều anh em kỳ hữu, người viết bài này đang vô cùng hào hứng, chờ trận thư hùng lớn nhất trong năm. Đam mê cờ từ nhỏ, nhưng trời chẳng phú cho cái thiên tư cờ như các bậc đại sư, số phận lại run rủi cho cái nghề viết lách và "trảm phong", nên rút cục cờ chỉ là thú vui, là sở thích, còn "trình" cũng lơ lửng lửng lơ, bảo cao thì chả cao mà thấp cũng không phải thấp. Thôi thì sở trường có gì dùng nấy. Trạng Cờ này được BTC phân cho cái phận truyền thông, đánh trống khua chiêng cổ vũ các lộ anh hùng thi tài là chính.

    o0o

    Hỡi các kỳ hữu gần xa. Đến hẹn lại lên, kỳ Trạng Cờ Đất Việt 2016 năm nay đang chuẩn bị khai diễn. Ngay lúc này đây, đất Đông Anh đã trở thành nơi "ngọa hổ, tàng long", nhiều cao thủ các nơi đã sớm tề tựu, âm thầm mài đao, rèn kiếm, chuẩn bị những khâu cuối cùng trước ngày hội lớn. Lần đầu tiên, số kỳ thủ tham dự vòng loại phía Bắc lên tới con số trên 300, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên, BTC phải chuẩn bị một lượng lớn lên tới hơn 150 bộ bàn - quân cờ và đồng hồ, hơn 300 chiếc ghế trong không gian thi đấu vô cùng quy củ tại hội trường lớn của KS Minh Cường. Nhưng tất cả đều chu tất với sự nhiệt tình, chu đáo của trưởng BTC Trung Cà Đẫn, đội ngũ trọng tài, Mod diễn đàn và cả sự hỗ trợ từ các cộng tác viên thuộc CLB chủ nhà Đông Anh.

    Trạng Cờ Đất Việt 2015 đã tôn vinh Đặc cấp đại sư Trềnh A Sáng, người đã 53 tuổi nhưng xứng đáng với cụm từ "bảo đao bất lão", gừng càng già càng cay, công lực không hề suy giảm sau mấy chục năm chinh chiến, 7 lần được suy tôn là Võ lâm minh chủ của cờ tướng đất Việt. Bao nhiêu thử thách lớn, từ vòng đấu loại ở miền Nam tới VCK đầy gay cấn tại đất cố đô Ninh Bình đều không làm sờn lòng "Túy Kỳ Tiên". Ngược lại, càng khó khăn, anh càng thể hiện bản lĩnh kinh người, cộng thêm một chút may mắn, biến nguy thành an, rồi bước lên đỉnh cao nhất, xứng đáng là Trạng Cờ Đất Việt.

    Nhưng có vẻ như cuộc tìm kiếm Trạng cờ năm nay sẽ khốc liệt hơn nhiều. Chắc chắn các cuộc đua sẽ vô cùng gay cấn ngay từ các vòng đấu vùng miền. Như ở miền Bắc, hơn 300 hảo thủ cạnh tranh có 32 suất vào VCK khu vực, tỷ lệ 1 chọi 10 - khó khăn không khác gì một kỳ thi đại học. Tất nhiên, với thể thức cờ nhanh, lại chỉ thi đấu 11 ván (trong khi với số lượng đông như thế, giải có thể tiến hành từ 15-19 ván mới đảm bảo giảm thiểu sự may rủi) thì cơ hội tưởng hẹp mà lại thành mở rộng cho tất thảy mọi người.

    Chúng ta đều chưa quên rằng tại vòng loại Trạng Cờ 2015, đã có rất nhiều kỳ thủ tưởng "vô danh" bỗng nhiên có mặt ở VCK khu vực. Ít nhất họ cũng được 1 lần xuất hiện trên truyền hình, được thể hiện võ công tu luyện của mình trước những người thân quen và cả kỳ hữu xa gần, xét ra cũng là niềm tự hào không nhỏ.

    Cho nên, hỡi các kỳ hữu, cuộc đua tranh giành 1 trong 32 suất vào VCK khu vực phia Bắc chắc chắn là khó khăn, không chỉ với các kỳ thủ nghiệp dư mà cả chuyên nghiệp. Chỉ cần vài sự sảy chân là cơ hội có thể khép lại hoàn toàn. Nhưng ngược lại, nó cũng có thể tạo cơ hội cho những kỳ thủ vốn chưa phải mạnh lắm có thể trông đợi vào những bất ngờ để "vượt vũ môn" giành vé... lên truyền hình!

    Những trận đấu gay cấn, tiềm ẩn những đòn đánh bất ngờ, những kết quả... vi diệu đang chờ đợi ở phía trước. Hơn mọi môn chơi khác, cuộc cờ xóa nhòa những khoảng cách giữa già với trẻ, giữa nam với nữ, giữa chuyên gia với nghiệp dư, giữa kẻ giàu và người nghèo... Đối diện với nhau trên bàn cờ là những người trí tuệ, những trái tim nóng và những cái đầu lạnh. Trong những cuộc đấu trí ấy, mọi điều đều có thể xảy ra, sẽ không có chỗ cho sự chủ quan khinh địch, càng không có chỗ cho những kẻ yếu hèn, nhút nhát!

    o0o

    Hơi anh em kỳ hữu, những kẻ trí của đất Việt, hãy sẵn sàng cao nhất cho 11 vòng đấu đầy hấp dẫn trong 2 ngày tới. Hãy kiên gan và dũng cảm, bền chí thi đấu cho tới trận cuối cùng, để ít nhất nếu không có cơ hội đi tiếp thì cũng được một dịp thỏa chí, thể hiện tối đa công lực để kiểm định sức cờ của bản thân.

    Háo hức lắm, Trạng Cờ Đất Việt!


    Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 29-07-2016 lúc 11:59 PM.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trân trọng cảm ơn bài viết tuyệt vời của người anh lớn , SMod diễn đàn , trưởng ban truyền thông của giải đấu : Mr Doãn Hữu Bình ( chủ nhiệm clb cờ tướng Anh Em - Hà Nội ) ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Hịch Trạng Cờ 2016

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68