Hứa Ngân Xuyên - Sự lãnh ngộ thâm sâu về cờ quan trọng không kém gì tài năng bẩm sinh !!!


thedailychess.com
Tác giả: Li Muzi
Nguồn: Trường Xuân News Network
Lược dịch: Hoàng Công Tâm - FB Nét Đẹp Cờ


Sau trận thắng thứ 3 trước Hồng Trí ở giải Nam Bắc đối kháng 2016, phóng viên của Tân Hoa xã Li Muzi có một buổi gặp mặt và phỏng vấn riêng danh thủ Hứa Ngân Xuyên.

Sự lãnh ngộ thâm sâu về cờ quan trọng không kém gì tài năng bẩm sinh.

Hứa Ngân Xuyên đến với cờ ở độ tuổi rất sớm, cha thường đưa Hứa đến các quán trà ở các chợ và các con sông và hồ chơi cờ, để học tập nâng cao sức cờ. Tiểu Hứa quả có thiên khiếu về cờ, chẳng bao lâu Hứa trở thành chủ đề nóng của làng cờ trong vùng và bất khả chiến bại.

Vì tương lai của con, cha đã dắt Hứa bắt đầu đi khắp đất nước tìm kiếm đối thủ mạnh hơn, để cải thiện cờ của họ.



Hứa tâm sự, 12 tuổi để vào được đội tuyển cờ tỉnh Quảng Đông là bước ngoặt của cuộc đời mình: "Lúc đó tôi phải luyện cờ sáu giờ mỗi ngày, dưới sự hướng dẫn tận tình chu đáo của đại sư huynh Lữ Khâm, và cứ như thế tôi đã trưởng thành rất nhanh chóng."

Tiểu Hứa đứng đầu vô địch quốc gia ở tuổi 18, sau Hồ Vinh Hoa 30 năm để trở thành nhà vô địch quốc gia trẻ nhất. Sau đó, với phong độ đang lên Hứa đã giành được 5 lần vô địch cá nhân toàn quốc, cũng như chức vô địch châu Á và thế giới, xếp trên Triệu Quốc Vinh đại sư và sư huynh Lữ Khâm tính theo toàn thời gian.

Giờ đây hồi tưởng lại những khó khăn thời thơ ấu, Hứa tin rằng chính tình yêu đam mê cờ đã thúc đẩy anh vượt qua được tất cả các con đường để đến ngày hôm nay. Theo anh, để đột phá và vươn tới cảnh giới cao của cờ thì đam mê và tài năng không vẫn chưa đủ, sự khổ luyện cũng rất cần và nó không kém phần quan trọng. Khi đề cập đến cờ, đôi mắt Anh vụt sáng lên, tiềm ẩn niềm tự hào, nói : "Cờ luôn thay đổi không ngừng, mỗi ván đấu đều khác nhau,là mỗi tác phẩm nghệ thuật, người chơi cần phải có một tư duy sáng tạo tốt."

Thư giãn – Thua cờ chán nản thì đi đá bóng.


Thuộc hàng Tướng của kỳ đàn Trung Quốc", phong cách của Hứa rất thanh lịch và nhả nhặn kể cả khi chơi cờ hay trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với phóng viên, anh đã tiết lộ một bí mật.

"Sau khi giành chức vô địch quốc gia, mặc dù tôi hiếm khi thua cờ, nhưng sau mỗi thất bại tôi thường tự bị áp lực và cảm giác thất bại tác động mạnh trong tôi. Để thoát khỏi tình trạng này, mới đầu tôi thử chạy để đẩy cảm giác ấy ra ngoài, và chẳng bao lâu tôi phát hiện ra cách tốt hơn đó là chơi đá bóng. .

Hứa cho biết, anh đã giới thiệu cách này với sư huynh Lữ Khâm và được Lữ nghe theo. Lữ Khâm thì không chơi đá bóng mà thường chạy bộ và chơi bóng bàn nhiều hơn.
Ngoài ra, Hứa còn thích viết chữ thư pháp. Anh cho rằng luyện chữ có thể tự tu thân dưỡng tánh, "cờ tướng thực sự là một bộ môn có tính cạnh tranh cao, nhưng luyện viết chữ lại là khác , nó có thể làm cho tâm hồn người lắng xuống và thanh tịnh, cải thiện tánh tình của con người."



Giờ đây anh đã quen thuộc với "tâm tự tại" trong bản ngã của mình, dù thắng hay thua luôn nở một nụ cười, đây là biểu hiện đặc trưng của anh. Niềm vui, sự giận dữ đều không có hình thức hay màu sắc, hãy tập trung và nhớ rằng tất cả đều ở trong một.

Trong suốt buổi phỏng vấn, Hứa Ngân Xuyên rất lịch sự, anh cho phóng viên một cảm giác ấm áp như những cơn gió mùa xuân. Nhiều đối thủ công khai ca ngợi Hứa, họ nói đùa với anh rằng anh là một niềm vui mà rất nhiều người hâm mộ cờ rất mong có được. Có Hứa, môn cờ tướng sẽ thêm thú vị và đẹp hơn.