Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
KTQG VŨ HỮU CƯỜNG – Danh sư xuất cao đồ
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định KTQG VŨ HỮU CƯỜNG – Danh sư xuất cao đồ

    Như một mối lương duyên tiền định từ kiếp trước, thầy Vũ Hữu Cường bước chân lên chuyến tàu định mệnh, rời xa quê hương Ninh Bình để đến với Kinh Thành Thăng Long hoa lệ và bắt đầu khởi nghiệp. Bước ngoặt cuộc đời thầy bắt đầu từ đây…Những thăng trầm trong cuộc đời không làm thầy nản lòng, thối chí. Những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống càng làm tôi luyện thêm bản lĩnh kiên cường của thầy. Sau những tháng năm ấy, thầy đã vượt lên tất cả và trở thành một kỳ thủ thành danh, một danh sư đích thực.
    Nơi đất khách quê người, thầy đã biến những kỳ thủ bình thường thành những sát thủ phi thường. Đó là sát thủ hoa hồng Đặng Hữu Trang, đó là thiếu niên anh tuấn Chu Tuấn Hải, đó là vô địch A2 Phí Mạnh Cường, đó là tài năng trẻ đầy triển vọng Phí Trọng Hiếu… Thành công tiếp nối thành công nhưng thầy vẫn đau đáu nghĩ về quê hương, nơi có rất nhiều kỳ thủ đam mê cờ tướng đang dò dẫm tìm đường để nâng cao kỳ nghệ.
    Nhiều năm đã qua, niềm đau đáu khôn nguôi ấy tưởng chừng không thể nào phá bỏ được. Nhưng …. vào một buổi sáng mùa thu năm 2015, khi bình minh vừa hé rạng chân trời, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua những giọt sương long lanh làm chúng trở nên lung linh đến lạ kì… Thầy Vũ Hữu Cường đã gặp một hiệp khách bí ẩn mang khí phách của một nhà lãnh đạo tài ba nhưng lại vận y phục giản dị và có phong thái gần gũi với đời thường. Tay không mang kiếm nhưng khắp người hiệp khách lại toát lên một luồng kiếm khí vô cùng uy lực. Danh sư Vũ Hữu Cường chợt nhận ra đó chính là "Kiếm Tâm", chứng tỏ công phu tu luyện của vị kiếm khách này không phải tầm thường. Sau hơn hai canh giờ đàm đạo về kỳ nghệ, cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết như tri kỉ ngàn năm hiếm gặp. Thầy Vũ Hữu Cường đã vui vẻ nhận lời mời của vị hiệp khách đó để về quê hương Ninh Bình chỉ đường dẫn lối cho các kỳ thủ Ninh Bình đi đến với cảnh giới tối cao của kỳ đạo. Sau này, thầy Vũ Hữu Cường mới biết rõ vị hiệp khách bí ẩn ngày đó chính là kỳ thủ nổi danh thành Hoa Lư, đồng thời là giám đốc ngân hàng BIDV Tam Điệp – Danh kỳ Vũ Văn Tuyến.
    Nghe tin thầy Cường về truyền thụ phi đao đoạt mệnh, rất nhiều kỳ thủ của Ninh Bình vô cùng háo hức, họ chuẩn bị rất chu đáo cả về phương tiện đưa đón cũng như sắp xếp nơi ăn, chỗ nghỉ cho thầy. Tuy nhiên, trong làng cờ Ninh Bình có duy nhất một “Kỳ thủ bất kham” lại không mặn mà với chuyện phi đao, luyện kiếm. Ngày thầy về, kỳ thủ ấy cũng vô tình đến chơi và được mời vào dự 1 tiết dạy của thầy…. Cái duyên “vô tình” ấy đã giúp kỳ thủ bất kham đó được tận mắt chứng kiến những đòn phi đao tuyệt đẹp, được tận tai nghe những phân tích tuyệt vời trong các giai đoạn khai, trung, tàn... Như cá được vẫy vùng dưới nước, như chim được tung cánh trên bầu trời, kỳ thủ ấy vô cùng thích thú với những tuyệt chiêu phi đao đoạn mệnh của thầy bởi anh đã mang trong mình bản năng của một sát thủ phi đao. Gặp được thầy, bản năng phi đao của anh càng được mài dũa và trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Như “Ngọc càng mài càng sáng, Vàng càng luyện càng trong” kỳ thủ ấy đã tiến bộ thần tốc, có thể 1 thắng, 1 hoà trong trận đấu mà thầy chấp 2 tiên. Thầy Cường đã rất bất ngờ và chính thức tấn phong cho kỳ thủ đó quân hàm Trung Tá Đặng Văn Tiên.
    Trong hai ngày ngắn ngủi, thầy chỉ mới truyền được 3 thành công lực cho các kỳ thủ Ninh Bình. Nhưng chỉ với bấy nhiêu thôi, kỳ thủ Đặng Văn Tiên đã xuất sắc giành ngôi vị Quán Quân tại giải Tràng An tháng 8/2016, quy tụ rất nhiều bậc anh tài của Ninh Bình trong đó có kỳ thủ Tạ Hưng Hải – Quán Quân giải Tràng An mở rộng 2016, mãnh tướng Chu Hoài Nam - người vừa hạ danh tướng Bùi Dương Trân tại vòng loại trạng cờ miền bắc 2016 và kỳ thủ Phạm Duy Hào – kỳ thủ nổi danh sau chiến thắng vang dội trước danh thủ Chu Tuấn Hải.
    Sau khi giành chức vô địch Tràng An tháng 8 (giải thiếu vắng 2 sát thủ hàng đầu là danh thủ Vũ Văn Tuyến và quái thủ giang hồ Vũ Thái Hoà vì lí do vướng bận Luận Kiếm Đà Thành ), kỳ thủ Đặng Văn Tiên đã được danh thủ Vũ Văn Tuyến đích thân ưu ái đến “kiểm tra sức khoẻ”. Loạt trận căng thẳng và vô cùng kịch tính đã diễn ra tưởng chừng không có hồi kết. Cuối cùng, cả hai kỳ thủ đã phải thu quân và hạ bút ký hoà ước.

    Tại giải Kim Sơn mở rộng ngày 02/09/2016, nơi quy tụ tất cả các tinh hoa cờ tướng của Ninh Bình: Danh thủ Vũ Văn Tuyến, Quái thủ Vũ Thái Hoà, sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải, mãnh tướng Chu Hoài Nam, Quái nhân Phạm Văn Thạo – 3 lần vô địch FPT và danh thủ Nguyễn Hồng Thắng - đệ tử chân truyền của thầy Trần Hữu Bình… Kỳ thủ Đặng Văn Tiên vẫn hừng hực khí thế, quyết tâm giành ngôi vị quán quân để khẳng định công lực tu luyện của bản thân và như một lời báo ân dành cho Danh Sư Vũ Hữu Cường. Tại giải lần này, ứng cử viên vô địch Vũ Văn Tuyến đã không thể đạt phong độ tốt nhất do công việc cơ quan và gia đình còn bề bộn. Phải đến phút chót anh mới có thể xuất hiện để cổ vũ phong trào của làng cờ Kim Sơn.
    Sau 4 vòng đầu tiên, kỳ thủ Đặng Văn Tiên vẫn băng băng về đích. Tại loạt trận thứ 5, anh đụng độ quái nhân Phạm Văn Thạo, cả hai đều có cùng phong cách lấy công làm thủ, tấn công ào ạt tạo nên một trận đôi công vô cùng hấp dẫn. Trong lúc giao đấu vô cùng căng thẳng, quái nhân Phạm Văn Thạo đột ngột sử dụng thuật “thôi miên” làm kì thủ Đặng Văn Tiên không làm chủ được mình và dâng tặng em @ cho đối thủ. Sau giây phút choáng váng trước sai lầm của mình, mặc dù còn 4 quân chiến nhưng kỳ thủ Đặng Văn Tiên đã nhanh trí ký thua để dành sức cho các trận đấu kế tiếp. Tại loạt trận thứ 6, quái nhân Phạm Văn Thạo đã thất thủ trước sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải.
    Bước vào loạt trận thứ 7, lúc này chỉ có 4 người có khả năng tranh chấp chức vô địch đó là sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải (5,5 điểm), quái thủ Vũ Thái Hoà (5 điểm), danh thủ Đặng Văn Tiên (5 điểm) và Quái nhân Phạm Văn Thạo (5 điểm). Các cặp đấu được máy tính sắp xếp là: Đặng Văn Tiên gặp Tạ Hưng Hải, Vũ Thái Hoà gặp Phạm Văn Thạo. Trong tình huống này, kỳ thủ Đặng Văn Tiên muốn giành chức vô địch thì buộc phải thắng được Tạ Hưng Hải và mong rằng quái nhân Phạm Văn Thạo sẽ sảy chân. Còn kỳ thủ Tạ Hưng Hải chỉ cần hoà là có thể đăng quang. Tình thế lúc này, giống như giải cá nhân toàn Trung Quốc năm 1979, khi mà Hồ Vinh Hoa muốn đăng quang thì buộc phải thắng được Phó Quang Minh và mong chờ Liễu Đại Hoa xảy chân. Còn Phó Quang Minh chỉ cần hoà là có thể đăng quang. Hai trận đấu quan trọng nhất, kịch tính nhất đã diễn ra và lịch sử Trung Hoa năm nào đã được tái hiện tại vùng đất Kim Sơn – nơi vua Trần Đại Quang vừa lên ngôi… Danh thủ Đặng Văn Tiên đã hạ nốc ao sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải khi thể hiện công lực vần tàn cực cao và quái nhân Phạm Văn Thạo đã sảy chân trước quái thủ giang hồ Vũ Thái Hoà.

    Đăng quang trong niềm tự hào của các kỳ thủ CLB Tràng An, danh thủ Đặng Văn Tiên vô cùng hạnh phúc và trong lúc bước lên bục vinh quanh để nhận giải thưởng danh giá nhất tỉnh Ninh Bình, anh đã khẽ quay đầu nhìn về hướng thành Thăng Long như một lời tri ân tới thầy Vũ Hữu Cường, người thầy xuất chúng đã khai thông huyệt “Khai Cuộc” của anh để anh có loạt trận đấu ổn định và giành được niềm vinh dự vô cùng lớn lao.


    Kết quả thi đấu giải cờ tướng Kim Sơn mở rộng 2016





    Ngày hội Quốc Khánh ở Kim Sơn



    Quán quân Đặng Văn Tiên và trưởng ban tổ chức Hoàng Trọng Tuệ



    Á quân Vũ Thái Hoà và Mr. Trần Văn Đoàn phó GĐ trung tâm VH - TT huyện Kim Sơn



    Không thầy đố mày .... vô địch!
    Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 13-09-2016 lúc 09:12 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thaygiaolang Xem bài viết
    Như một mối lương duyên tiền định từ kiếp trước, thầy Vũ Hữu Cường bước chân lên chuyến tàu định mệnh, rời xa quê hương Ninh Bình để đến với Kinh Thành Thăng Long hoa lệ và bắt đầu khởi nghiệp. Bước ngoặt cuộc đời thầy bắt đầu từ đây…Những thăng trầm trong cuộc đời không làm thầy nản lòng, thối chí. Những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống càng làm tôi luyện thêm bản lĩnh kiên cường của thầy. Sau những tháng năm ấy, thầy đã vượt lên tất cả và trở thành một kỳ thủ thành danh, một danh sư đích thực.
    Nơi đất khách quê người, thầy đã biến những kỳ thủ bình thường thành những sát thủ phi thường. Đó là sát thủ hoa hồng Đặng Hữu Trang, đó là thiếu niên anh tuấn Chu Tuấn Hải, đó là vô địch A2 Phí Mạnh Cường, đó là Quý quân U18 châu Á Hà Văn Tiến, đó là tài năng trẻ đầy triển vọng Phí Trọng Hiếu… Thành công tiếp nối thành công nhưng thầy vẫn đau đáu nghĩ về quê hương, nơi có rất nhiều kỳ thủ đam mê cờ tướng đang dò dẫm tìm đường để nâng cao kỳ nghệ.
    Nhiều năm đã qua, niềm đau đáu khôn nguôi ấy tưởng chừng không thể nào phá bỏ được. Nhưng …. vào một buổi sáng mùa thu năm 2015, khi bình minh vừa hé rạng chân trời, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua những giọt sương long lanh làm chúng trở nên lung linh đến lạ kì… Thầy Vũ Hữu Cường đã gặp một hiệp khách bí ẩn mang khí phách của một nhà lãnh đạo tài ba nhưng lại vận y phục giản dị và có phong thái gần gũi với đời thường. Tay không mang kiếm nhưng khắp người hiệp khách lại toát lên một luồng kiếm khí vô cùng uy lực. Danh sư Vũ Hữu Cường chợt nhận ra đó chính là "Kiếm Tâm", chứng tỏ công phu tu luyện của vị kiếm khách này không phải tầm thường. Sau hơn hai canh giờ đàm đạo về kỳ nghệ, cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết như tri kỉ ngàn năm hiếm gặp. Thầy Vũ Hữu Cường đã vui vẻ nhận lời mời của vị hiệp khách đó để về quê hương Ninh Bình để chỉ đường dẫn lối cho các kỳ thủ Ninh Bình đi đến với cảnh giới tối cao của kỳ đạo. Sau này, thầy Vũ Hữu Cường mới biết rõ vị hiệp khách bí ẩn ngày đó chính là kỳ thủ nổi danh thành Hoa Lư, đồng thời là giám đốc ngân hàng BIDV Tam Điệp – Danh kỳ Vũ Văn Tuyến.
    Nghe tin thầy Cường về truyền thụ phi đao đoạt mệnh, rất nhiều kỳ thủ của Ninh Bình vô cùng háo hức, họ chuẩn bị rất chu đáo cả về phương tiện đưa đón cũng như sắp xếp nơi ăn, chỗ nghỉ cho thầy. Tuy nhiên, trong làng cờ Ninh Bình có duy nhất một “Kỳ thủ bất kham” lại không mặn mà với chuyện phi đao, luyện kiếm. Ngày thầy về, kỳ thủ ấy cũng vô tình đến chơi và được mời vào dự 1 tiết dạy của thầy…. Cái duyên “vô tình” ấy đã giúp kỳ thủ bất kham đó được tận mắt chứng kiến những đòn phi đao tuyệt đẹp, được tận tai nghe những phân tích tuyệt vời trong các giai đoạn khai, trung, tàn... Như cá được vẫy vùng dưới nước, như chim được tung cánh trên bầu trời, kỳ thủ ấy vô cùng thích thú với những tuyệt chiêu phi đao đoạn mệnh của thầy bởi anh đã mang trong mình bản năng của một sát thủ phi đao. Gặp được thầy, bản năng phi đao của anh càng được mài dũa và trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Như “Ngọc càng mài càng sáng, Vàng càng luyện càng trong” kỳ thủ ấy đã tiến bộ thần tốc, có thể 1 thắng, 1 hoà trong trận đấu mà thầy chấp 2 tiên. Thầy Cường đã rất bất ngờ và chính thức tấn phong cho kỳ thủ đó quân hàm Trung Tá Đặng Văn Tiên.
    Trong hai ngày ngắn ngủi, thầy chỉ mới truyền được 3 thành công lực cho các kỳ thủ Ninh Bình. Nhưng chỉ với bấy nhiêu thôi, kỳ thủ Đặng Văn Tiên đã xuất sắc giành ngôi vị Quán Quân tại giải Tràng An tháng 8/2016, quy tụ rất nhiều bậc anh tài của Ninh Bình trong đó có kỳ thủ Tạ Hưng Hải – Quán Quân giải Tràng An mở rộng 2016, mãnh tướng Chu Hoài Nam - người vừa hạ danh tướng Bùi Dương Trân tại vòng loại trạng cờ miền bắc 2016 và kỳ thủ Phạm Duy Hào – kỳ thủ nổi danh sau chiến thắng vang dội trước danh thủ Chu Tuấn Hải.
    Sau khi giành chức vô địch Tràng An tháng 8 (giải thiếu vắng 2 sát thủ hàng đầu là danh thủ Vũ Văn Tuyến và quái thủ giang hồ Vũ Thái Hoà vì lí do vướng bận Luận Kiếm Đà Thành ), kỳ thủ Đặng Văn Tiên đã được danh thủ Vũ Văn Tuyến đích thân ưu ái đến “kiểm tra sức khoẻ”. Loạt trận căng thẳng và vô cùng kịch tính đã diễn ra tưởng chừng không có hồi kết. Cuối cùng, cả hai kỳ thủ đã phải thu quân và hạ bút ký hoà ước.

    Tại giải Kim Sơn mở rộng ngày 02/09/2016, nơi quy tụ tất cả các tinh hoa cờ tướng của Ninh Bình: Danh thủ Vũ Văn Tuyến, Quái thủ Vũ Thái Hoà, sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải, mãnh tướng Chu Hoài Nam, Quái nhân Phạm Văn Thạo – 3 lần vô địch FPT và danh thủ Nguyễn Hồng Thắng - đệ tử chân truyền của thầy Trần Hữu Bình… Kỳ thủ Đặng Văn Tiên vẫn hừng hực khí thế, quyết tâm giành ngôi vị quán quân để khẳng định công lực tu luyện của bản thân và như một lời báo ân dành cho Danh Sư Vũ Hữu Cường. Tại giải lần này, ứng cử viên vô địch Vũ Văn Tuyến đã không thể đạt phong độ tốt nhất do công việc cơ quan và gia đình còn bề bộn. Phải đến phút chót anh mới có thể xuất hiện để cổ vũ phong trào của làng cờ Kim Sơn.
    Sau 4 vòng đầu tiên, kỳ thủ Đặng Văn Tiên vẫn băng băng về đích. Tại loạt trận thứ 5, anh đụng độ quái nhân Phạm Văn Thạo, cả hai đều có cùng phong cách lấy công làm thủ, tấn công ào ạt tạo nên một trận đôi công vô cùng hấp dẫn. Trong lúc giao đấu vô cùng căng thẳng, quái nhân Phạm Văn Thạo đột ngột sử dụng thuật “thôi miên” làm kì thủ Đặng Văn Tiên không làm chủ được mình và dâng tặng em @ cho đối thủ. Sau giây phút choáng váng trước sai lầm của mình, mặc dù còn 4 quân chiến nhưng kỳ thủ Đặng Văn Tiên đã nhanh trí ký thua để dành sức cho các trận đấu kế tiếp. Tại loạt trận thứ 6, quái nhân Phạm Văn Thạo đã thất thủ trước sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải.
    Bước vào loạt trận thứ 7, lúc này chỉ có 4 người có khả năng tranh chấp chức vô địch đó là sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải (5,5 điểm), quái thủ Vũ Thái Hoà (5 điểm), danh thủ Đặng Văn Tiên (5 điểm) và Quái nhân Phạm Văn Thạo (5 điểm). Các cặp đấu được máy tính sắp xếp là: Đặng Văn Tiên gặp Tạ Hưng Hải, Vũ Thái Hoà gặp Phạm Văn Thạo. Trong tình huống này, kỳ thủ Đặng Văn Tiên muốn giành chức vô địch thì buộc phải thắng được Tạ Hưng Hải và mong rằng quái nhân Phạm Văn Thạo sẽ sảy chân. Còn kỳ thủ Tạ Hưng Hải chỉ cần hoà là có thể đăng quang. Tình thế lúc này, giống như giải cá nhân toàn Trung Quốc năm 1979, khi mà Hồ Vinh Hoa muốn đăng quang thì buộc phải thắng được Phó Quang Minh và mong chờ Liễu Đại Hoa xảy chân. Còn Phó Quang Minh chỉ cần hoà là có thể đăng quang. Hai trận đấu quan trọng nhất, kịch tính nhất đã diễn ra và lịch sử Trung Hoa năm nào đã được tái hiện tại vùng đất Kim Sơn – nơi vua Trần Đại Quang vừa lên ngôi… Danh thủ Đặng Văn Tiên đã hạ nốc ao sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải khi thể hiện công lực vần tàn cực cao và quái nhân Phạm Văn Thạo đã sảy chân trước quái thủ giang hồ Vũ Thái Hoà.

    Đăng quang trong niềm tự hào của các kỳ thủ CLB Tràng An, danh thủ Đặng Văn Tiên vô cùng hạnh phúc và trong lúc bước lên bục vinh quanh để nhận giải thưởng danh giá nhất tỉnh Ninh Bình, anh đã khẽ quay đầu nhìn về hướng thành Thăng Long như một lời tri ân tới thầy Vũ Hữu Cường, người thầy xuất chúng đã khai thông huyệt “Khai Cuộc” của anh để anh có loạt trận đấu ổn định và giành được niềm vinh dự vô cùng lớn lao.


    Kết quả thi đấu giải cờ tướng Kim Sơn mở rộng 2016





    Ngày hội Quốc Khánh ở Kim Sơn



    Quán quân Đặng Văn Tiên và trưởng ban tổ chức Hoàng Trọng Tuệ



    Á quân Vũ Thái Hoà và Mr. Trần Văn Đoàn phó GĐ trung tâm VH - TT huyện Kim Sơn



    Không thầy đố mày .... vô địch!
    Cảm ơn bạn Kiên về bài viết rất hay về Hoa Hòa Thượng...
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sieupippo_kaka Xem bài viết
    Cảm ơn bạn Kiên về bài viết rất hay về Hoa Hòa Thượng...
    Hạnh phúc nhất của em khi viết bài là được bác Sieupippo động viên, khen ngợi bởi một điều giản dị là em rất ngưỡng mộ và kính phục tài năng của bác. Còn gì tuyệt vời hơn khi được chính thần tượng của mình ngợi khen.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    229
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài viết hay quá! Cứ như đọc truyện kiếm hiệp.
    Phong trào Ninh Bình mạnh ghê hi vọng sớm có người được cấp hàm Tướng!!
    Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    229
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài viết hay quá! Cứ như đọc truyện kiếm hiệp.
    Phong trào Ninh Bình mạnh ghê hi vọng sớm có người được cấp hàm Tướng!!
    Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.

  6. Thích dangtrang90, covit123, sieupippo_kaka, TuyenNinhBinh, Thaygiaolang đã thích bài viết này
  7. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vâng, các kỳ thủ Ninh Bình vẫn đang tích cực học hỏi, không ngừng rèn luyện để tạo môi trường thuận lợi nhất cho sự ra đời của ít nhất một vị Tướng. Mong rằng điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực và ngày đó chắc chắn sẽ là một ngày không thể nào quên của làng cờ Ninh Bình.

  8. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thaygiaolang Xem bài viết
    Hạnh phúc nhất của em khi viết bài là được bác Sieupippo động viên, khen ngợi bởi một điều giản dị là em rất ngưỡng mộ và kính phục tài năng của bác. Còn gì tuyệt vời hơn khi được chính thần tượng của mình ngợi khen.
    Cảm ơn bạn Kiên đã khen ngợi ạ.
    Mình viết vui thôi, bạn Kiên lại nói quá rồi.
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  9. Thích dangtrang90, TuyenNinhBinh, Thaygiaolang đã thích bài viết này
  10. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sieupippo_kaka Xem bài viết
    Cảm ơn bạn Kiên đã khen ngợi ạ.
    Mình viết vui thôi, bạn Kiên lại nói quá rồi.
    Em không nói quá chút nào đâu... Đọc loạt bài viết của bác về các binh đoàn tham gia giải Hoàng Anh vừa rồi em thấy không chỉ ngôn ngữ của bác phong phú, uyển chuyển mà ý tưởng cũng rất sáng tạo, không có chút nào là lặp ý khi viết về các binh đoàn khác nhau. Cộng với vốn văn chương sâu rộng và đầu óc tổng hợp cực tốt của mình, bác đã tạo nên một seri bài viết rất hay, rất logic, rất khoa học. Em chỉ có thể thán phục seri bài viết đó bằng một từ ĐẲNG CẤP.

  11. Thích dangtrang90, TuyenNinhBinh, nonpro, sieupippo_kaka đã thích bài viết này
  12. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    94
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thaygiaolang Xem bài viết
    Như một mối lương duyên tiền định từ kiếp trước, thầy Vũ Hữu Cường bước chân lên chuyến tàu định mệnh, rời xa quê hương Ninh Bình để đến với Kinh Thành Thăng Long hoa lệ và bắt đầu khởi nghiệp. Bước ngoặt cuộc đời thầy bắt đầu từ đây…Những thăng trầm trong cuộc đời không làm thầy nản lòng, thối chí. Những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống càng làm tôi luyện thêm bản lĩnh kiên cường của thầy. Sau những tháng năm ấy, thầy đã vượt lên tất cả và trở thành một kỳ thủ thành danh, một danh sư đích thực.
    Nơi đất khách quê người, thầy đã biến những kỳ thủ bình thường thành những sát thủ phi thường. Đó là sát thủ hoa hồng Đặng Hữu Trang, đó là thiếu niên anh tuấn Chu Tuấn Hải, đó là vô địch A2 Phí Mạnh Cường, đó là tài năng trẻ đầy triển vọng Phí Trọng Hiếu… Thành công tiếp nối thành công nhưng thầy vẫn đau đáu nghĩ về quê hương, nơi có rất nhiều kỳ thủ đam mê cờ tướng đang dò dẫm tìm đường để nâng cao kỳ nghệ.
    Nhiều năm đã qua, niềm đau đáu khôn nguôi ấy tưởng chừng không thể nào phá bỏ được. Nhưng …. vào một buổi sáng mùa thu năm 2015, khi bình minh vừa hé rạng chân trời, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua những giọt sương long lanh làm chúng trở nên lung linh đến lạ kì… Thầy Vũ Hữu Cường đã gặp một hiệp khách bí ẩn mang khí phách của một nhà lãnh đạo tài ba nhưng lại vận y phục giản dị và có phong thái gần gũi với đời thường. Tay không mang kiếm nhưng khắp người hiệp khách lại toát lên một luồng kiếm khí vô cùng uy lực. Danh sư Vũ Hữu Cường chợt nhận ra đó chính là "Kiếm Tâm", chứng tỏ công phu tu luyện của vị kiếm khách này không phải tầm thường. Sau hơn hai canh giờ đàm đạo về kỳ nghệ, cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết như tri kỉ ngàn năm hiếm gặp. Thầy Vũ Hữu Cường đã vui vẻ nhận lời mời của vị hiệp khách đó để về quê hương Ninh Bình để chỉ đường dẫn lối cho các kỳ thủ Ninh Bình đi đến với cảnh giới tối cao của kỳ đạo. Sau này, thầy Vũ Hữu Cường mới biết rõ vị hiệp khách bí ẩn ngày đó chính là kỳ thủ nổi danh thành Hoa Lư, đồng thời là giám đốc ngân hàng BIDV Tam Điệp – Danh kỳ Vũ Văn Tuyến.
    Nghe tin thầy Cường về truyền thụ phi đao đoạt mệnh, rất nhiều kỳ thủ của Ninh Bình vô cùng háo hức, họ chuẩn bị rất chu đáo cả về phương tiện đưa đón cũng như sắp xếp nơi ăn, chỗ nghỉ cho thầy. Tuy nhiên, trong làng cờ Ninh Bình có duy nhất một “Kỳ thủ bất kham” lại không mặn mà với chuyện phi đao, luyện kiếm. Ngày thầy về, kỳ thủ ấy cũng vô tình đến chơi và được mời vào dự 1 tiết dạy của thầy…. Cái duyên “vô tình” ấy đã giúp kỳ thủ bất kham đó được tận mắt chứng kiến những đòn phi đao tuyệt đẹp, được tận tai nghe những phân tích tuyệt vời trong các giai đoạn khai, trung, tàn... Như cá được vẫy vùng dưới nước, như chim được tung cánh trên bầu trời, kỳ thủ ấy vô cùng thích thú với những tuyệt chiêu phi đao đoạn mệnh của thầy bởi anh đã mang trong mình bản năng của một sát thủ phi đao. Gặp được thầy, bản năng phi đao của anh càng được mài dũa và trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Như “Ngọc càng mài càng sáng, Vàng càng luyện càng trong” kỳ thủ ấy đã tiến bộ thần tốc, có thể 1 thắng, 1 hoà trong trận đấu mà thầy chấp 2 tiên. Thầy Cường đã rất bất ngờ và chính thức tấn phong cho kỳ thủ đó quân hàm Trung Tá Đặng Văn Tiên.
    Trong hai ngày ngắn ngủi, thầy chỉ mới truyền được 3 thành công lực cho các kỳ thủ Ninh Bình. Nhưng chỉ với bấy nhiêu thôi, kỳ thủ Đặng Văn Tiên đã xuất sắc giành ngôi vị Quán Quân tại giải Tràng An tháng 8/2016, quy tụ rất nhiều bậc anh tài của Ninh Bình trong đó có kỳ thủ Tạ Hưng Hải – Quán Quân giải Tràng An mở rộng 2016, mãnh tướng Chu Hoài Nam - người vừa hạ danh tướng Bùi Dương Trân tại vòng loại trạng cờ miền bắc 2016 và kỳ thủ Phạm Duy Hào – kỳ thủ nổi danh sau chiến thắng vang dội trước danh thủ Chu Tuấn Hải.
    Sau khi giành chức vô địch Tràng An tháng 8 (giải thiếu vắng 2 sát thủ hàng đầu là danh thủ Vũ Văn Tuyến và quái thủ giang hồ Vũ Thái Hoà vì lí do vướng bận Luận Kiếm Đà Thành ), kỳ thủ Đặng Văn Tiên đã được danh thủ Vũ Văn Tuyến đích thân ưu ái đến “kiểm tra sức khoẻ”. Loạt trận căng thẳng và vô cùng kịch tính đã diễn ra tưởng chừng không có hồi kết. Cuối cùng, cả hai kỳ thủ đã phải thu quân và hạ bút ký hoà ước.

    Tại giải Kim Sơn mở rộng ngày 02/09/2016, nơi quy tụ tất cả các tinh hoa cờ tướng của Ninh Bình: Danh thủ Vũ Văn Tuyến, Quái thủ Vũ Thái Hoà, sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải, mãnh tướng Chu Hoài Nam, Quái nhân Phạm Văn Thạo – 3 lần vô địch FPT và danh thủ Nguyễn Hồng Thắng - đệ tử chân truyền của thầy Trần Hữu Bình… Kỳ thủ Đặng Văn Tiên vẫn hừng hực khí thế, quyết tâm giành ngôi vị quán quân để khẳng định công lực tu luyện của bản thân và như một lời báo ân dành cho Danh Sư Vũ Hữu Cường. Tại giải lần này, ứng cử viên vô địch Vũ Văn Tuyến đã không thể đạt phong độ tốt nhất do công việc cơ quan và gia đình còn bề bộn. Phải đến phút chót anh mới có thể xuất hiện để cổ vũ phong trào của làng cờ Kim Sơn.
    Sau 4 vòng đầu tiên, kỳ thủ Đặng Văn Tiên vẫn băng băng về đích. Tại loạt trận thứ 5, anh đụng độ quái nhân Phạm Văn Thạo, cả hai đều có cùng phong cách lấy công làm thủ, tấn công ào ạt tạo nên một trận đôi công vô cùng hấp dẫn. Trong lúc giao đấu vô cùng căng thẳng, quái nhân Phạm Văn Thạo đột ngột sử dụng thuật “thôi miên” làm kì thủ Đặng Văn Tiên không làm chủ được mình và dâng tặng em @ cho đối thủ. Sau giây phút choáng váng trước sai lầm của mình, mặc dù còn 4 quân chiến nhưng kỳ thủ Đặng Văn Tiên đã nhanh trí ký thua để dành sức cho các trận đấu kế tiếp. Tại loạt trận thứ 6, quái nhân Phạm Văn Thạo đã thất thủ trước sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải.
    Bước vào loạt trận thứ 7, lúc này chỉ có 4 người có khả năng tranh chấp chức vô địch đó là sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải (5,5 điểm), quái thủ Vũ Thái Hoà (5 điểm), danh thủ Đặng Văn Tiên (5 điểm) và Quái nhân Phạm Văn Thạo (5 điểm). Các cặp đấu được máy tính sắp xếp là: Đặng Văn Tiên gặp Tạ Hưng Hải, Vũ Thái Hoà gặp Phạm Văn Thạo. Trong tình huống này, kỳ thủ Đặng Văn Tiên muốn giành chức vô địch thì buộc phải thắng được Tạ Hưng Hải và mong rằng quái nhân Phạm Văn Thạo sẽ sảy chân. Còn kỳ thủ Tạ Hưng Hải chỉ cần hoà là có thể đăng quang. Tình thế lúc này, giống như giải cá nhân toàn Trung Quốc năm 1979, khi mà Hồ Vinh Hoa muốn đăng quang thì buộc phải thắng được Phó Quang Minh và mong chờ Liễu Đại Hoa xảy chân. Còn Phó Quang Minh chỉ cần hoà là có thể đăng quang. Hai trận đấu quan trọng nhất, kịch tính nhất đã diễn ra và lịch sử Trung Hoa năm nào đã được tái hiện tại vùng đất Kim Sơn – nơi vua Trần Đại Quang vừa lên ngôi… Danh thủ Đặng Văn Tiên đã hạ nốc ao sát thủ săn bàn Tạ Hưng Hải khi thể hiện công lực vần tàn cực cao và quái nhân Phạm Văn Thạo đã sảy chân trước quái thủ giang hồ Vũ Thái Hoà.

    Đăng quang trong niềm tự hào của các kỳ thủ CLB Tràng An, danh thủ Đặng Văn Tiên vô cùng hạnh phúc và trong lúc bước lên bục vinh quanh để nhận giải thưởng danh giá nhất tỉnh Ninh Bình, anh đã khẽ quay đầu nhìn về hướng thành Thăng Long như một lời tri ân tới thầy Vũ Hữu Cường, người thầy xuất chúng đã khai thông huyệt “Khai Cuộc” của anh để anh có loạt trận đấu ổn định và giành được niềm vinh dự vô cùng lớn lao.


    Kết quả thi đấu giải cờ tướng Kim Sơn mở rộng 2016





    Ngày hội Quốc Khánh ở Kim Sơn



    Quán quân Đặng Văn Tiên và trưởng ban tổ chức Hoàng Trọng Tuệ



    Á quân Vũ Thái Hoà và Mr. Trần Văn Đoàn phó GĐ trung tâm VH - TT huyện Kim Sơn



    Không thầy đố mày .... vô địch!
    Hi, bác Kiên chọn nhầm nghề rồi, thầy giáo dạy Sinh mà viết bài sặc mùi Kim Dung thế! hi hi.
    Không chỉ mong Ninh Bình xuất hiện kỳ thủ cấp Tướng mà còn thêm cả Ban tổ chức cấp tướng nữa chứ! Bác Kiên nhẩy!!!
    LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC

    Đắc thiên hạ anh tài nhi giáo
    Hưng quốc gia nguyên khí chi phương

  13. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tran_phuc_an Xem bài viết
    Hi, bác Kiên chọn nhầm nghề rồi, thầy giáo dạy Sinh mà viết bài sặc mùi Kim Dung thế! hi hi.
    Không chỉ mong Ninh Bình xuất hiện kỳ thủ cấp Tướng mà còn thêm cả Ban tổ chức cấp tướng nữa chứ! Bác Kiên nhẩy!!!
    Các hạ quá lời rồi. Tại hạ chỉ là "anh hùng bàn phím" nên mới dám bạo gan dùng 3 tấc lưỡi của mình để "khua môi, múa mép" và "khuấy động quần hùng". Một chút tài mọn như thế đâu có đáng kể làm chi, chỉ khiến anh hùng trong thiên hạ cười chê mà thôi!

  14. Thích dangtrang90, sieupippo_kaka, duchieuckc đã thích bài viết này
KTQG VŨ HỮU CƯỜNG – Danh sư xuất cao đồ
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68