Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vương Thiên Nhất – "không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc"!!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 27
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    2,747
    Post Thanks / Like

    Mặc định Vương Thiên Nhất – "không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc"!!!

    Vương Thiên Nhất – không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc

    "Ngoại Tinh Lai Khách" - Vương Thiên Nhất


    Vương Thiên Nhất, người Bắc Kinh, sinh năm 1989, từ năm 7 tuổi bắt đầu học cờ tướng, năm 23 tuổi trở thành tượng kỳ đặc cấp đại sư, hiện nay đang là kỳ thủ số 1 trên kỳ đàn Trung Quốc.

    Trong 1 khoảng thời gian dài, Vương đều tự cho mình là 1 kẻ qua đường trong giới cờ tướng, bản thân Vương cũng tự nhận rằng, thời gian mình bỏ ra cho cờ tướng là quá ít, trước khi chính thức chơi giải Giáp cấp liên tái, thời gian mỗi tuần Vương giành cho cờ tướng chỉ 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ.

    Hàng Châu Nhật Báo: Có thể giới thiệu sơ qua về quá trình học cờ của bạn không?

    Vương: những nước đi cơ bản đầu tiên là do bố dạy tôi, khoảng năm tôi 6,7 tuổi, bố đưa tôi đến cung văn hóa khu Tuyên Vũ để tham gia lớp bồi dưỡng cờ tướng, lúc đó tham gia chỉ muốn phát triển 1 chút về trí tuệ, mỗi tuần lên lớp 1 đến 2 lần.

    Khoảng 2 năm sau, tôi tham gia giải thiếu niên của thành phố Bắc Kinh, thành tích không tồi, do đó được tuyển vào lớp thiếu niên của kỳ viện Bắc Kinh. Bố của tôi là 1 công trình sư, vì vậy trong quá trình trưởng thành của tôi bố luôn hi vọng tôi sẽ đặt việc học lên hàng đầu, cờ tướng chỉ là sở thích thôi.

    Hàng Châu Nhật Báo: từ khi nào bạn biết mình có năng khiếu về cờ tướng?

    Vương: có lẽ là tại giải thiếu niên toàn quốc năm 1998, tôi lần đầu tiên tiếp xúc với các cao thủ đồng niên đến từ khắp nơi trên toàn quốc, tôi phát hiện thời gian tôi giành cho cờ tướng rất ít, nhưng khi tham gia giải thành tích lại không tồi.

    Hàng Châu Nhật Báo: nói 1 chút về việc bạn bước chân vào con đường chuyên nghiệp nhé!

    Vương: đó là năm 2009, tôi vẫn đang học tại đại học Bắc Kinh, đội Thẩm Dương khi đó đã trải qua 1 lần thay đổi đội hình lớn, rất nhiều kỳ thủ đã ra đi, sau đó đội Thẩm Dương thông qua nhà tài trợ tại Bắc Kinh đã liên hệ với tôi, hỏi tôi có muốn thử sức không, tôi nghĩ, việc học tại trường không còn vất vả như trước kia, hơn nữa được giao thủ với các cao thủ hàng đầu cũng tốt, và tôi đã đồng ý.

    Sau khi tham gia chuyên nghiệp, Vương đã có bước tiến bộ thần tốc, đồng thời khi tham gia “Hóa Danh Tham Gia Nông Vận Hội” bị tố cáo dùng phần mềm khi tham gia thi đấu, phản ứng của Vương rất trực tiếp: “Tôi ở đây, nếu không phục có thể đến khiêu chiến!”

    Hàng Châu Nhật Báo: có rất ít kỳ thủ giống bạn, trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua nhiều sự việc như vậy.

    Vương: (cười) như này, tôi nghĩ, tôi rất khác biệt trong mắt rất nhiều người, chơi cờ ít như vậy, tham gia thi đấu cũng ít, thành tích lại có thể tiến bộ nhanh như vậy, nhưng tôi cảm thấy, cờ và các hạng mục thi đấu khác không giống nhau, nếu là thi điền kinh, bạn phải dùng rất nhiều mồ hôi, mà sự vận động về trí óc, tôi cho rằng phương thức hiểu biết và trình độ không giống nhau, đều đem đến rất nhiều biến hóa. Tôi không cho rằng tôi thông minh hơn người khác, tôi chỉ cho rằng cách nghĩ của tôi về cờ tướng không giống mọi người.

    Hàng Châu Nhật Báo: không giống ở những điểm nào?

    Vương: chuyên ngành của tôi là học quản lý tin tức, nhiều lúc cũng muốn xem mình là 1 người bình thường có nhiều sở thích chứ không đơn thuần chỉ là 1 kỳ thủ. Giống như trước đó không lâu có trận đấu “Nhân Cơ Đại Chiến” giữa A Lí Pháp và Lý Thế Thạch, rất nhiều người hâm mộ cờ vây đều cảm khái, thì ra phương thức tư duy của máy móc đối với cờ vây là như vậy, có thể đột phá qua tư duy hạn hẹp của nhân loại. Phương pháp tư duy của tôi và các kỳ thủ khác cụ thể khác biệt ở chỗ nào, tôi rất khó để nói ra, nhưng tôi cảm nhận được, sự khác biệt này có tồn tại.

    Từ Bắc Kinh tới Thành Đô rồi lại tới Hàng Châu, từ đội Tượng giáp Nội Mông tới Quảng Tây, có rất ít kỳ thủ như Vương Thiên Nhất, đi đến đâu cũng đều thu hút được sự chú ý.

    Hàng Châu Nhật Báo: có rất ít kỳ thủ thay đổi nhiều như bạn.

    Vương: 1 mặt vì bản thân tôi khá tự do, vì vậy có thể tự chủ vấn đề này. Mặt khác, tôi luôn muốn tìm 1 nơi có thể vui vẻ chơi cờ, tôi lựa chọn thay đổi không phải vì tiền, khi tôi cảm thấy không thoải mái trong 1 tập thể, tôi sẽ lựa chọn ra đi, đến nơi tôi thấy thoải mái hơn.

    Hàng Châu Nhật Báo: vì sao lại chọn Hàng Châu?

    Vương: tôi lần đầu tiên đến Hàng Châu tham gia thi đấu là mùa giải Giáp cấp năm 2011, tôi tận mắt nhìn thấy những thiết bị và điều kiện tập luyện ở đây rất tốt, tôi cũng biết lãnh đạo Hàng Châu khuyến khích phát triển về bộ môn cờ. Mấy năm gần đây, sự phát triển về bộ môn cờ của Hàng Châu là 1 kỳ tích, bao gồm những giải thi đấu của thanh thiếu niên, còn có thành công của “Giáp cấp liên tái dự tuyển tái” diễn ra trước đây không lâu, tôi bắt đầu tin, tôi có thể phát triển tốt hơn nữa nếu ở đây.

    Hàng Châu Nhật Báo: vì liên quan đến hợp đồng, trước mắt bạn chỉ có thể đại diện cho Hàng Châu tham gia giải đồng đội, liệu sau này có cơ hội đại diện cho Hàng Châu tham gia Giáp cấp không?

    Vương: sau khi kết thúc hợp đồng với Quảng Tây, tôi sẽ ưu tiên chơi cho đội Tượng giáp Hàng Châu.


    - Lược dịch từ bài của tác giả Liệu Húc Cương (gdchess)

    - 8/4/2016
    Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    462
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    THời gian nghiên cứu cờ từ ngày mới tập luyện là ít hơn nhiều so với các kỳ thủ chuyên nghiệp khác, nếu đúng như lời anh ta trả lời phỏng vấn. Thế mà khi lên con đường chuyên nghiệp, Vương Thiên Nhất lại phát triển 1 cách vũ bão. Chỉ có thể cho là anh ta là 1 thiên tài mấy chục năm mới có 1. Sẽ là 1 Hồ Vinh Hoa của thời hiện đại?

  3. Thích linhtinhbinh, chienxahanoi, red27, Tây Phương Thất Bại đã thích bài viết này
    Không thích lãng quên chiều thu không thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    2,747
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đang có chuyện rất nhiều kỳ thủ bao gồm Triệu Quốc Vinh, Tôn Dũng Chinh, Hồng Trí, Tưởng Xuyên và bây giờ có Trịnh Duy Đồng nghi ngờ Vương Thiên Nhất dùng phần mềm.

    Còn nhớ có 1 ván đấu sau khi đi xong Trịnh đã chạy ra đằng sau của Vương để xem, nhiều người đánh giá kỳ phẩm của Trịnh là kém, không biết chuyện sẽ đi về đâu.
    Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

  5. Thích tuanngan, volunteersvn, linhtinhbinh, trung_cadan đã thích bài viết này
    Không thích lãng quên chiều thu không thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    97
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thấy nhiều ván Trịnh không phục Vương và đánh cù nhầy mặc dù cờ đã huề. Vương đúng là thiên tài.Thời gian luyện tập rất ít, lại KHÔNG có sư phụ cao cờ chỉ điểm từ nhỏ,giống Liễu Đại Hoa năm xưa. tự học mà thành tài.vô địch toàn Trung Quốc 2 năm liền (1980,1981). và tự luyện cờ mù với kỷ lục 19 bàn. sau này Tưởng Xuyên phá với 22 bàn. nhưng nền tảng mà Tưởng học thì dễ hơn lúc đầu. Tưởng Xuyên học cờ mỗi ngày 7,8 tiếng, chuyên cần, nhưng không có tố chất thiên tài. Nhớ năm xưa Ma Kỳ Dương Quan Lân phiêu bật giang hồ. đánh Nam dẹp Bắc, nhờ khổ luyện trong quá trình lang bạt.Nhưng Hồ Vinh Hoa nổi lên như 1 thiên tài lấn át Dương. Điều đó cho thấy tố chất thiên tài là quan trọng nhất và Vương là 1 trong ít người.Điểm lại các kỳ vương Trung Quốc thì nhu Thái Cực Quyền Hứa Ngân Xuyên, Cương Lục Mạch Kiếm Triệu Hâm Hâm và lối đánh ảo diệu của các kỳ vương khác không làm khó được Vương. Hiện tại và có thể chục năm nữa Vương vẫn làm trùm. chúc mừng anh. ps thần tượng của tui vẫn là Hứa Ngân Xuyên

  7. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    377
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có lẽ nào gian lận thì buồn quá

  8. Thích chienxahanoi, trung_cadan đã thích bài viết này
  9. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    102
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vương Thiên Nhất có lẽ là kỳ thủ có sức cờ mạnh nhất trong lịch sử cờ tướng Trung Hoa từ xưa tới nay.

  10. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    462
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi phaodaluonglangquan Xem bài viết
    Thấy nhiều ván Trịnh không phục Vương và đánh cù nhầy mặc dù cờ đã huề. Vương đúng là thiên tài.Thời gian luyện tập rất ít, lại KHÔNG có sư phụ cao cờ chỉ điểm từ nhỏ,giống Liễu Đại Hoa năm xưa. tự học mà thành tài.vô địch toàn Trung Quốc 2 năm liền (1980,1981). và tự luyện cờ mù với kỷ lục 19 bàn. sau này Tưởng Xuyên phá với 22 bàn. nhưng nền tảng mà Tưởng học thì dễ hơn lúc đầu. Tưởng Xuyên học cờ mỗi ngày 7,8 tiếng, chuyên cần, nhưng không có tố chất thiên tài. Nhớ năm xưa Ma Kỳ Dương Quan Lân phiêu bật giang hồ. đánh Nam dẹp Bắc, nhờ khổ luyện trong quá trình lang bạt.Nhưng Hồ Vinh Hoa nổi lên như 1 thiên tài lấn át Dương. Điều đó cho thấy tố chất thiên tài là quan trọng nhất và Vương là 1 trong ít người.Điểm lại các kỳ vương Trung Quốc thì nhu Thái Cực Quyền Hứa Ngân Xuyên, Cương Lục Mạch Kiếm Triệu Hâm Hâm và lối đánh ảo diệu của các kỳ vương khác không làm khó được Vương. Hiện tại và có thể chục năm nữa Vương vẫn làm trùm. chúc mừng anh. ps thần tượng của tui vẫn là Hứa Ngân Xuyên
    VỚi đối kháng gần đây, người có thể làm khó Vương chỉ có thể là Trịnh Duy Đồng. Tuy nhiên nếu chỉ học qua SW, ko có thầy chỉ dân, lúc mới nhập môn chỉ học 1,2 tiếng 1 tuần thì Vương quả nhiên là 1 thiên tài khó có danh thủ đương đại nào sánh được.

  11. Thích tuanngan, ToanVit, trai_qn08, linhtinhbinh, trung_cadan, chienxahanoi đã thích bài viết này
  12. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    462
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Tây Phương Thất Bại Xem bài viết
    Đang có chuyện rất nhiều kỳ thủ bao gồm Triệu Quốc Vinh, Tôn Dũng Chinh, Hồng Trí, Tưởng Xuyên và bây giờ có Trịnh Duy Đồng nghi ngờ Vương Thiên Nhất dùng phần mềm.

    Còn nhớ có 1 ván đấu sau khi đi xong Trịnh đã chạy ra đằng sau của Vương để xem, nhiều người đánh giá kỳ phẩm của Trịnh là kém, không biết chuyện sẽ đi về đâu.
    Những ván đấu ở giải lớn Trung Quốc đều được ghi hình rất rõ nét. Nếu Vương có biểu hiện dùng phần mềm thì chắc chắn người xem sẽ phát hiện ra trong ít nhất là 1 ván đấu. Nhưng đến nay vẫn ko có chứng cứ nào. Tôi nghĩ khó có chuyện gian lận lắm.

  13. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    117
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chắc là trung quốc đã có công nghệ mới cấy cái cpu siêu nhỏ vào đầu vtn

  14. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    96
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Như vậy là thà ít mà chất còn hơn là cứ ôm khư khư sách vở thầy thợ luyện tập tối ngày.Bể học mênh mông chỉ cần học đúng cái cần. Mà đúng là ngày xưa đi học cứ chăm chỉ mãi mà rồi cũng có địch nổi mấy thằng mắc dịch thiên tài đâu rồi cứ thắc mắc tại sao chúng nó toàn đi chơi vẫn đc như thế.

  15. Thích beginer, HuaNganXuyen đã thích bài viết này
Vương Thiên Nhất – "không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc"!!!
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68