Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Siêu kinh điển cờ úp : Huy Đà Lạt vs Hà Văn Tiến - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 13 của 13
  1. #11
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    191
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TCNguyen Xem bài viết
    Sau chuyến du đấu hà thành, Huy Đà Lạt (Huy lạc đà) đang có chuyến du đấu về đất Thanh Hóa

    Về từ tối thứ 5, sáng thứ 6 bắt đầu đại chiến với các cao thủ cờ úp Thanh Hóa

    Sáng thứ 6 gặp hải Bỉm Sơn kèo chấp tiên đều, Huy thua anh Hải 3 ván, chiều anh Hải có việc đưa vợ đi dự đám cưới tạm nghỉ

    Chiều thứ 6 Huy gặp Thành Cận, kèo chấp 2 ván tiên, 1 ván hậu, kết quả thành cận thua 3 ván



    Sáng thứ 7 Huy gặp anh Hải Bỉm Sơn kèo như cũ Huy ăn lại 4 ván, anh Hải lại có việc bận đi

    Thọ Đại úy tiếp chiêu, Huy thua Thọ 2 bàn (tất cả các kèo trên 500k/ bàn)

    Chiều thứ 7 Huy đại chiến với Điệp phú sơn kèo giống thành cận, 2 tiên 1 hậu, kết quả Huy thắng 1 ván (sau đó ngồi nhậu Huy đánh giá Điệp đánh lỳ đòn và khó chịu nhất trong các cao thủ thanh hóa đã gặp, oánh xong nhức đầu luôn ... cặp đánh này cũng kéo dài rất lâu mới xong 7-8 tiếng gì đó, nhiều trận )



    Sáng chủ nhật ngày hôm nay Huy và Thọ đại úy tiếp tục kịch chiến từ sáng sớm đến tối mịt kèo phân tiên, chưa có hồi kết... xem mấy ông này đánh mà nhức cả đầu, cao quá !!! dị tà, vần tàn kinh điển, sức khỏe cũng vô đối, xem ko đã thấy mệt, đàng này các ổng ngồi từ sáng đến tối mịt, ăn trưa ăn tối tại quán luôn, hôm nào đứng dậy cũng vài trăm k nước uống + đồ ăn ...

    Huy Đà lạt cờ tàn lắt léo thâm sâu, Thọ Đại úy lối chơi bão táp phong ba sát cục bắt vị cực độc, hiện tại chỉ có Thọ đại úy đánh đồng phân tiên được với Huy Đà Lạt (anh Bình thì ở xa).

    Đến dự xem các trận thư hùng có đầy đủ các hàng top cờ up thanh hóa gần như ko thiếu 1 ai (chỉ trừ anh Bình ở xa) còn lại rất nhiều kỳ thủ khác đang ngồi xếp hàng chờ đến lượt được thi đấu với cao thủ Huy Đà Lạt như anh Lượng công an, Đông Vĩnh Lộc, chiến lùn, anh tuấn, xuân híp, kiên cận, hòa quái nhân, trọng lác, thành nghệ sĩ, công gà, xuân đầu bạc ... vv

    Anh Huy Đà Lạt cho hay sẽ ở chơi giao lưu tại Thanh Hóa dài dài vì thấy môi trường cờ úp Thanh Hóa khá hay !

    Các trận thư hùng diễn ra tại quán của clb anh và em thanh hóa số 98 Phan Bội Châu, quán này thời gian trước cũng có tổ chức giải cờ tướng mở rộng lần 1 hân hạnh được tiếp Dương Đình Chung và Khánh cổ dài về tham gia thi đấu !
    Đề nghị Hà Văn Tiến và Thanh Ninza về trợ chiến Huy Đà Lạt. Cho cuộc vui thêm xôm

  2. Thích Phamthaithanh, trung_cadan, TCNguyen đã thích bài viết này
  3. #12
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    29
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả sao rồi TCNGUYEN ơi...

  4. Thích TCNguyen, trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #13
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi demmuanhoem Xem bài viết
    Kết quả sao rồi TCNGUYEN ơi...
    Chung cuộc cuộc chiến dài hơi kéo dài từ 9 h sáng đến 9h tối giữa Huy Đà Lạt và Thọ Đại úy kết thúc với tỷ số chênh lệch 3 bàn nghiêng về Huy đà lạt, Huy tàn cao hơn Thọ chút xíu, lối đánh bão táp của Thọ dần bị bắt bài và ko làm khó được Huy. Tổng tỷ số sau các ngày thi đấu Huy thắng a Hải 4 bàn, thắng thành cận 3 bàn, thắng Điệp 1 bàn và thắng Thọ 1 bàn. Các kèo khác chưa kịp chơi, tính ra trừ tiền ăn uống liên hoan, khách sạn, nước nôi... nếu ko có người bầu mời về bảo lãnh khéo bị âm tiền.

    Các cuộc chiến dài hơi hại nặng về thể lực sức khỏe và nơron thần kinh như thế này đúng là ko dành cho những người yếu sức khỏe.

    Sáng thứ hai có hẹn đánh với Thành cận, nhưng Thành lại nhường đánh với anh Hải, chung cuộc thì anh Hải thua Huy tiếp 3 bàn. (Anh Hải vốn dĩ chỉ ham vui, ko phải dân cờ độ kiếm sống).

    Buổi chiều thứ 2 ngày hôm qua, khi cuộc chiến đang cam go quyết liệt thì ko đâu có 1 gã say rượu to béo lực lưỡng đến lèm nhèm to tiếng luyên thuyên, nguyên do các ổng đang đánh độ thì cứ gây ồn, nói nhẹ mãi ko được ( với gã say ) nên có 1 đàn anh đứng ra lên tiếng, lời qua tiếng lại gây gổ lớn dần, suýt xẩy ra đánh nhau to ... cuộc vui giải tán từ đây ...

    Qua 1 số bình luận trên facebook thì nói rằng vốn dĩ đất Thanh Hóa ko phải là đất chơi, mặt bằng sống còn có nhiều khó khăn ... và rằng cơm áo đâu đùa với khách thơ ... ai có thể ngồi chiến cờ với nhau hết ngày này qua ngày khác được ... và nỗi buồn của những người sống bằng nghề cờ độ khi bị thua 1 cuộc cờ là 1 nỗi buồn khó lời miêu tả ... chiến thắng cũng hết sức nhọc nhằn ko hề nhàn hạ của Huy Đà lạt ...

    Huy Đà lạt kết thúc chuyến du đấu sớm hơn dự kiến ở đất Thanh Hóa lên đường trở về Hải Phòng vào chiều thứ 3 này, dự định làm việc cho anh Long Vũng tầu tại Hải Phòng 1 thời gian ... Hẹn những cuộc thư hùng nẩy lửa ở cuộc chơi khác !!!

    Ấn tượng với Huy đà lạt là một người khá hiền lành dễ mến, nói chuyện từ tốn chân thành, phong cách đánh cờ điềm đạm thâm sâu, có nhiều điều hay để học hỏi ...

    Thôi tạm gác cuộc vui, chờ hóng xem giải A2 diễn ra vào thứ 7 tuần này 08.10 - 22.10 !!!
    Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 04-10-2016 lúc 06:40 PM.

Siêu kinh điển cờ úp : Huy Đà Lạt vs Hà Văn Tiến
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68