Trình Minh - đoạt chức quán quân ngay tại quê nhà có ý nghĩa rất to lớn đối với tôi!!!

Trình Minh trả lời phỏng vấn sau khi giành chức vô địch


Theo tin tức của trang http://cxa.imsa.cn/, ngày 13/10/2016 theo giờ Bắc Kinh, "Cao Cảng Bôi" - Toàn quốc tượng kỳ thanh niên đại sư tái lần thứ 3 diễn ra tại Thái Châu – Giang Tô đã hạ màn. Tiêu điểm chính là vòng đấu cuối cùng, danh tướng Trình Minh của đội chủ nhà hậu thủ với song pháo 4 tốt sĩ tượng toàn đối với pháo mã 1 tốt sĩ tượng toàn, với ưu thế khá lớn khi hơn 3 tốt đã kích bại được Chung Thiếu Hồng. Trình Minh qua 7 vòng, thắng 4 hòa 3 được 11 điểm đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Đây chính là chiếc huy chương vàng cá nhân toàn quốc lớn đầu tiên mà Trình Minh giành được từ khi tham gia giải chuyên nghiệp.

Khi nói về cảm nhận của mình sau khi giải kết thúc, Trình Minh liên tiếp nói: “kích động quá, vui quá, khó quên quá”, lần này là thi đấu tại quê nhà, được thi đấu trước sự theo dõi của các bậc phụ lão tại quê hương mà giành được chức vô địch thì không còn gì vui bằng. Bởi vì trước đây, tôi chưa từng được đứng tại vị trí số 1 của 1 giải đấu quan trọng nào cả, trước giải cũng chỉ hi vọng đến thi đấu để học tập, cọ sát thôi, nhưng không ngờ giấc mơ lại trở thành sự thật, giành chức vô địch ngay tại quê nhà thực sự khó quên”.

“Cao Cảng Bôi” năm nay đều xuất hiện tân vương tại cả bảng Nam và bảng Nữ, tân vương bảng Nam lại mang hộ tịch tại Thái Châu, kỳ hữu Thái Châu đều cảm thấy rất phấn khích.

Trình Minh nói về việc then chốt trong lần đoạt quán quân này: “Trong ván đấu thứ 2, đó chắc chắn là 1 ván hòa nhưng may mắn lại thắng được, ván đối đầu với Thiên Nhất là quan trọng nhất, tôi muốn cầu hòa với Thiên Nhất, nhưng cậu ta chơi quá mãnh liệt, tạo cho tôi 1 chút cơ hội, tôi thắng ván này, cảm thấy có cơ hội giành được chức vô địch”.

“Ván đấu với Mạnh Thần tôi cảm thấy rất tiếc, nếu có thể thắng cậu ta thì sự tự tin sẽ tăng lên rất nhiều, may mắn tại vòng sau đã thắng được Triệu Vĩ, tiếp tục duy trì được sự cạnh tranh. Trước khi ván đấu hôm nay với Chung Thiếu Hồng, tôi đã tính toán 1 chút về hệ số, thấy mình ưu thế hơn 1 chút, nhưng Chung Thiếu Hồng cũng rất mạnh, tôi trước tiên muốn chơi ổn định, nếu cầu hòa được thì ngồi chờ xem kết quả, nhưng Chung Thiếu Hồng quá dũng mãnh, bố cục của cậu ta quá hung hãn, sau đó xuất hiện 1 vài vấn đề, bị tôi liên tiếp ăn tốt và thắng được giải đấu”.

Trong khoảnh khắc chiến thắng, nụ cười đã từ rất lâu rồi không thấy trên khuôn mặt Trình Minh nay đã xuất hiện, nhưng đây chỉ là những nụ cười cho những bắt đầu mới, Trình Minh nói: “giải cá nhân toàn quốc sắp diễn ra, trước đây tôi cũng có 1 chút thành tích tại các giải đấu, nhưng chưa từng đoạt giải cá nhân, tôi nghĩ, năm nay sẽ đặt ra 1 mục tiêu nhỏ, với trình độ của tôi, nếu tập trung chơi tốt cũng sẽ có cơ hội”.

Nghe tới đây, giới phóng viên Thái Châu đứng bên cạnh hô to: “quán quân, phải hướng tới chức quán quân”, Trình Minh cười “sẽ cố gắng, sẽ cố gắng”.

Hiện nay, cờ của Trình Minh ngày càng sắc bén, ngay cả đệ nhất toàn quốc “người ngoài hành tinh” – Vương Thiên Nhất cũng đã bị đánh bại, tương lai của Trình Minh sẽ còn bay cao hơn nữa, đúng vậy, sẽ còn bay cao hơn nữa. Danh tướng mới của Thái Châu sinh sau năm 90, sẽ tiếp tục cố gắng để tiếp bước Từ Thiên Hồng, Tạ Tịnh để trở thành vị quán quân toàn quốc thứ 3 của Thái Châu. Thái Châu, tòa thành của tượng kỳ đại sư, thật giỏi!


- Nguồn: lược dịch từ Tượng Kỳ Vương Tử