Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hình ảnh trao giải ( Trang 22 ) - Giải cờ tướng Ninh Bình mở rộng 2016 - Trang 24
Close
Login to Your Account
Trang 24 của 24 Đầu tiênĐầu tiên ... 14222324
Kết quả 231 đến 240 của 240
  1. #231
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thaygiaolang Xem bài viết
    Vấn đề là TCN đặt mục tiêu cao hơn chú nên khi thất trận thì tâm lí khủng hoảng và công lực suy giảm nghiêm trọng.
    Chuẩn luôn anh Kiên !!! hehe

  2. Thích TuyenNinhBinh, Thaygiaolang, trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #232
    Ngày tham gia
    Jul 2015
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi GiangPham Xem bài viết
    CỜ TƯỚNG NINH BÌNH MỞ RỘNG 2016
    Ninh bình là đất cố đô
    Nơi đây đá núi nhấp nhô sóng vàng
    Danh lam thắng cảnh tràng an
    Lễ chùa bái đính phật ban phước hồng
    Anh em kỳ thủ mặn nồng
    Khách sạn the Reed sang không đâu bằng
    Phạm kiên thì chạy lăng săng
    Trương toàn nghiêm khắc nói năng luôn mồm
    Vũ tuyến thăm hỏi ôn tồn
    Một người nhiệt huyết tiếng đồn còn vang
    Ca dan mắt đảo lạc dang
    Chỗ nào bán độ anh phang tới cùng
    Hai ngày quyết liệt tranh hùng
    Lại trường chung kết với cùng đào khoa
    Đôi bên quyết đánh không hoà
    Kết quả chiến thắng lại là tuấn anh
    Hữu bình xứng đáng quý quân
    Thứ tư xin để dành phần đăng khoa
    Vũ tuyến vẫn nhất tỉnh nhà
    Tiền không quan trọng chỉ là vui thôi
    Tây sơn phong độ tuyệt vời
    Về nhất đồng đội mọi người ước mơ
    Kỳ hữu bỏ mất thời cơ
    Về nhì đồng đội là nhờ hai khoa
    Kinh bắc khiêm tốn thứ ba
    Đứng lên nhận giải lại là đình chung
    Đã có kết quả cuối cùng
    Thăng long kỳ đạo ta cùng bình phê
    Cho thoả mong ước đam mê
    Môn chơi trí tuệ một nghề không lương
    Một bảng tổng kết bằng thơ không thể ngắn gọn, súc tích cùng nhiều dữ liệu chính xác hơn đc nữa. Cảm ơn Giang Phạm nhé.
    Toàn trắng Tam Điệp

  4. #233
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    20
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thaygiaolang Xem bài viết
    Vấn đề là TCN đặt mục tiêu cao hơn chú nên khi thất trận thì tâm lí khủng hoảng và công lực suy giảm nghiêm trọng.
    Giải này e chả có mục tiêu j, k ngờ lại đc cái giải nb. Và có cái trận thua ko tưởng nổi 2 xe , 1 pháo sỹ tượng bền thua 2 xe tướng trần , k biết đáng tiếc hay đáng nhớ đây (sao mình lại gà đến thế)

  5. Thích Thaygiaolang, TCNguyen, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #234
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    20
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TCNguyen Xem bài viết
    Chuẩn luôn anh Kiên !!! hehe
    Thế mục tiêu top mấy vậy tcnguyen

  7. Thích Thaygiaolang, TCNguyen, TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  8. #235
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi quan_vn Xem bài viết
    Thế mục tiêu top mấy vậy tcnguyen
    Thì năm ngoài 3,5 điểm năm nay mục tiêu 4 đến 4,5 điểm !!

  9. Thích TuyenNinhBinh, trung_cadan, Thaygiaolang đã thích bài viết này
  10. #236
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi GiangPham Xem bài viết
    CỜ TƯỚNG NINH BÌNH MỞ RỘNG 2016
    Ninh bình là đất cố đô
    Nơi đây đá núi nhấp nhô sóng vàng
    Danh lam thắng cảnh tràng an
    Lễ chùa bái đính phật ban phước hồng
    Anh em kỳ thủ mặn nồng
    Khách sạn the Reed sang không đâu bằng
    Phạm kiên thì chạy lăng săng
    Trương toàn nghiêm khắc nói năng luôn mồm
    Vũ tuyến thăm hỏi ôn tồn
    Một người nhiệt huyết tiếng đồn còn vang
    Ca dan mắt đảo lạc dang
    Chỗ nào bán độ anh phang tới cùng
    Hai ngày quyết liệt tranh hùng
    Lại trường chung kết với cùng đào khoa
    Đôi bên quyết đánh không hoà
    Kết quả chiến thắng lại là tuấn anh
    Hữu bình xứng đáng quý quân
    Thứ tư xin để dành phần đăng khoa
    Vũ tuyến vẫn nhất tỉnh nhà
    Tiền không quan trọng chỉ là vui thôi
    Tây sơn phong độ tuyệt vời
    Về nhất đồng đội mọi người ước mơ
    Kỳ hữu bỏ mất thời cơ
    Về nhì đồng đội là nhờ hai khoa
    Kinh bắc khiêm tốn thứ ba
    Đứng lên nhận giải lại là đình chung
    Đã có kết quả cuối cùng
    Thăng long kỳ đạo ta cùng bình phê
    Cho thoả mong ước đam mê
    Môn chơi trí tuệ một nghề không lương
    Bác Lục Giang, thật tài tình.
    Văn thơ lai láng, ân tình đậm sâu.
    Tấm lòng sáng tựa minh châu.
    Nhân tài đất Việt phải đâu dễ tìm.

  11. #237
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    20
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TCNguyen Xem bài viết
    Thì năm ngoài 3,5 điểm năm nay mục tiêu 4 đến 4,5 điểm !!
    Đi thụt lùi à

  12. Thích TCNguyen, trung_cadan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  13. #238
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    134
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn TCNguyen chắc hay luyện cờ chớp hơn nên cờ chậm tiến không nhanh. Dạo này bạn còn hay chơi trên CXQ không?

  14. Thích Thaygiaolang, TCNguyen, trung_cadan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  15. #239
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi the_thien Xem bài viết
    Bạn TCNguyen chắc hay luyện cờ chớp hơn nên cờ chậm tiến không nhanh. Dạo này bạn còn hay chơi trên CXQ không?
    Ko bạn ah, CXQ giờ ít người chơi, mình và a e Thanh Hóa hay chơi cờ úp thôi, do phong trào chung cả ! giờ cuối năm bận cũng ít chơi cờ ...

  16. Thích Thaygiaolang, the_thien đã thích bài viết này
  17. #240
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định Vòng 2: bước đầu đổ vỡ tinh thần thi đấu

    Bước vào vòng thi đấu số 2 với 1 tinh thần tương đối phấn chấn (có phần hơi quá khích) sau khi giành chiến thắng ở ván 1 ... có phần xen lẫn chút lo lắng khi phải cầm hậu thủ ở ván 2.

    Nhìn vào bảng bốc thăm thi đấu, 1 cái tên xa lạ là Nguyễn Anh Quỳnh, có phần yên tâm, khi cả 2 đều chưa từng gặp nhau, xong cũng có phần e dè lo lắng khi nhìn thấy cái tên HV TLKD 1 ở phía sau, lại nhớ về trận thua khi cầm hậu thủ bình phong mã đối pháo đầu tam binh, bị thua trước Nguyễn Nhật Quang của tlkd, với lối đánh vô cùng bài bản bị đè nén ép từ đầu trận tới cuối trận. Trong lòng tự nhủ tài năng trẻ Nguyễn Anh Quỳnh chắc cũng ko ngoại lệ với bài bản thuộc làu, biết ứng chiến sao, bằng trận pháp nào cho phù hợp đây ....

    Bước vào bàn thi đấu đối diện với tài năng trẻ Nguyễn Anh Quỳnh thoáng có phút chốc giật mình khi nhìn tiểu tử này có nét không khác gì Trần Tuấn Ngọc (tức Ngọc nổ) lừng danh. Trọng tài tuyên bố vòng 2 bắt đầu, Nguyễn Anh Quỳnh đóng pháo 2-5 ko do dự, TCNguyen gà lững lự suy nghĩ thoáng qua trong đầu nếu mình chơi Bình phong mã thì có lẽ đối diện với 1 HV TLKD bài bản thuộc làu sẽ lâm vào cảnh phải chống đỡ, đè nén từ đầu đến cuối mà thua giống như ván đánh với Nguyễn Nhật Quang năm ngoái, phản công mã thì có phần yếu hơn bình phong mã. (thực ra chẳng có trận nào là yếu, chỉ là cờ mình yếu mà thôi >.<)

    Do dự đôi chút rồi quyết định đóng pháo 8-5 (thuận pháo) quyết định chơi 1 trận đối công nảy lửa nhưng sau này nghĩ lại đó là 1 quyết sách sai lầm khi đang đối diện với học trò của anh Vũ Huy Cường, thuận pháo cũng vô cùng thuộc, hic hic



    Vòng 2: Nguyễn Anh Quỳnh 1 - 0 Trần Công Nguyên
    (Thuận pháo lưỡng đầu xà đối ngũ cửu pháo song trực xa)


    Chỉ sau 7 nước giao thủ, TCNguyen gà tôi đã bắt đầu cảm thấy bị áp lực, thú thật thời gian gần đây ko đụng đến cờ tướng, tối rảnh thì đánh cờ vây, ngày rảnh thì chơi cờ úp, xuất quân tùy hứng, nghĩ rằng có thể dựa vào công phu trung tàn để đối ứng được, xong ko thành ... Nước số 7 Nguyễn Anh Quỳnh đi B7.1 bắt đầu gây chiến, nước cờ này tôi cẩn thận suy nghĩ quá lâu, mất 7-10 phút suy nghĩ, quả là sai trong 1 ván đấu 25 phút ko lũy tiến, cẩn thận là tốt xong trong 1 ván cờ ko lũy tiến ko đưa ra được quyết sách nhanh và hợp lý dễ bị ép thời gian ở các giai đoạn sau của ván cờ ...

    ... B3.1 đấu tốt hiển nhiên phải đi, X2.4 cũng là nước tất yếu, tiếp theo bên đen có 2 phương án 1 là thúc tốt xuống đưa trận đấu vào 1 cuộc hỗn chiến, 2 là bình pháo lên tượng chọn phương án bình ổn. Nhưng về thẩm lại thực ra chọn phương án bình ổn lại là sai, phải chống đỡ liên tục, đưa vào cuộc hỗn chiến B3.1 tiếp thì bên tiên đi X2-7 còn có nhiều cơ hội tranh đoạt tiên thủ ...

    7 ..... B3.1
    8. X2.4 P5-6
    9. X2-7 V7.5

    V7.5 sai lầm, tạo điểm đánh, đi voi 3.5 xem ra có phần ổn hơn..... từ đây thất thế và dẫn đến thua cuộc nhanh chóng ... ván cờ này tuy thua nhưng luận lại cũng có nhiều điểm đáng ghi nhận để đúc rút kinh nghiệm, từ xử lý thời gian cho đến đối công và phòng thủ ....

    Các diễn biến tiếp theo:


    Đánh thêm 1 số nước nữa thì thua tốt, Nguyễn Anh Quỳnh xử lý đoạt sau quá thuần thục, TCNguyen gà bị vây ép dẫn đến thua quân pháo, thua thế đành nhận thua... (chỉ tiết các nước sau thì quả thực ko nhớ rõ, xin được lược bỏ, thua từ khai cuộc rồi !!!)

    Thử luận lại phương án đối công B3.1 như sau:


    Bên đen tuy kém tượng xong xe pháo bên tiên cánh trái còn chưa đủ lực hỗ trợ chiến đấu, thêm vào đó mã phải bị đè, đen phản tiên ... ^^

    Kết thúc ván 2, mời các bác đón xem bình luận ván 3 cầm tiên thủ thua kiện tướng A1 “Tiểu Ma đầu” Lê Linh Ngọc !!!
    Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 01-12-2016 lúc 11:23 AM.

  18. Thích Thaygiaolang, ToanVit, jayjay, TuyenNinhBinh, daidangminh đã thích bài viết này
Hình ảnh trao giải ( Trang 22 ) - Giải cờ tướng Ninh Bình mở rộng 2016
Trang 24 của 24 Đầu tiênĐầu tiên ... 14222324

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68