Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Phỏng vấn tân vương Vương Thiên Nhất sau khi vô địch giải cá nhân năm 2016!!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    2,747
    Post Thanks / Like

    Mặc định Phỏng vấn tân vương Vương Thiên Nhất sau khi vô địch giải cá nhân năm 2016!!!

    Người hâm mộ chính là động lực để tôi tiếp tục chơi cờ


    Ngày 10/11 tại thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm đã diễn ra trận chung kết giải cá nhân toàn quốc năm 2016, sau khi hòa ở 2 ván cờ chậm, tới ván cờ nhanh Vương Thiên Nhất cầm quân đỏ đã xuất sắc tuyệt sát Trịnh Duy Đồng, dũng mãnh đoạt vương vị. Đây là lần thứ 2 Vương lên ngôi kể từ khi đoạt quán quân năm 2012 và cũng là chiếc cúp lớn thứ 3 mà Vương giành được cho đến lúc này của năm 2016 sau khi giành được “Phi Thần Bôi” và “Dương Quan Lân Bôi”.

    Phỏng vấn tân vương - Vương Thiên Nhất


    Sau giải, khi nhận được câu hỏi của phóng viên về trận chung kết, Vương ngập ngừng rồi nói: “những ván đấu trong trận chung kết, đặc biệt là 2 ván cờ chậm, 2 bên chơi khá ổn định, từ đầu đến cuối không có một chút cơ hội nào cả. Sau đó ván cờ nhanh là quan trọng nhất, lúc bắt đầu cũng tương đối bình ổn, sau đó thế trận của tiểu Trịnh có 1 chút loạn, phát huy không được như bình thường, bị tôi dễ dành nhập cuộc”.

    Đúng như những gì Vương Thiên Nhất nói, chơi đến vòng cuối cùng của giải cá nhân lần này, cao thủ dày dặn kinh nghiệm sa trường như Trịnh Duy Đồng đối diện với việc tạo nên “Tam Niên Bá Vĩ Nghiệp” cũng có chút căng thẳng, dẫn đến việc chơi ván cờ không đúng trình độ của mình. Lại nói về ván đấu nguy hiểm nhất của Vương Thiên Nhất, đó chính là ván đấu tại bán kết với Triệu Hâm Hâm, Vương nói: “giải lần này tôi chơi rất thuận lợi, nhưng ván với Triệu Hâm Hâm lại là ván khó khăn nhất của tôi. Ván 1 tôi thua, ván 2 nhất định phải thắng, lúc đó tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đã gỡ hòa được có lẽ cũng chính là do đối phương không chơi tốt”.

    “Chơi thêm ván cờ nhanh có thể nói là như trở về từ cõi chết, vận khí cũng tốt, đối thủ không nắm bắt được cơ hội nữa. Qua được cửa này, tâm lý của tôi trở nên thoải mái hơn”. Vương Thiên Nhất nói tâm lý của mình thoải mái, có thật như vậy không? “Ngoại Tinh Lai Khách” trên kỳ đàn này cười và nói: “vì năm nay tham gia thi đấu ít giải, trước khi đến cũng không đặt ra yêu cầu gì quá cao cho bản thân, tận lực mà thi đấu thôi. Đây cũng chính là giải cá nhân mà tôi chơi với tâm lý thoải mái nhất từ trước đến nay”.

    Nữ phóng viên xinh đẹp bên cạnh phụ họa thêm: “chả trách trước khi thi đấu cờ nhanh, cậu còn chụp hình cùng với người hâm mộ nữa, không sợ ảnh hưởng đến ván đấu, Vương nói: “người hâm mộ chính là động lực để tôi tiếp tục chơi cờ, phải cảm ơn họ vì đã ủng hộ tôi bao nhiêu năm nay, thực sự cảm ơn tất cả mọi người”.

    Lúc này, Vương Thiên Nhất đang đứng số 1 trên kỳ đàn, lần thắng Trịnh Duy Đồng này tuy là ở cờ nhanh nhưng cũng là trong 1 giải tranh đoạt, cũng tăng thêm sự tự tin cho Vương Thiên Nhất. Đối với bảng xếp hạng trên kỳ đàn, Vương Thiên Nhất không có ý kiến gì, nhưng có thể nhìn thấy được khát vọng trong ánh mắt bá khí của Vương.

    Vương Trịnh tranh bá sẽ còn phải tiếp tục, nhưng trước mắt 2 người họ chuẩn bị đại diện cho đội Trung Quốc tham gia “Hàn Tín Bôi” được tổ chức tại Úc từ ngày 12/11 đến 14/11. Vừa là đối thủ, giờ lại là đồng đội, thật là 2 vai diễn thú vị!


    - Lược dịch từ Tượng Kỳ Vương Tử
    Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đỉnh cao : người trả lời cũng hay mà người dịch cũng tài ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    119
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vương Thiên Nhất trả lời phỏng ván rất hay, rất tự nhiên,và cũng rất khiêm tốn khi nói "giải lần này tôi chơi rất thuận lợi, nhưng ván với Triệu Hâm Hâm lại là ván khó khăn nhất của tôi. Ván 1 tôi thua, ván 2 nhất định phải thắng, lúc đó tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đã gỡ hòa được có lẽ cũng chính là do đối phương không chơi tốt”.

    Thật tiếc cho Triệu Hâm Hâm nhưng phải công nhận về tâm lý khi thi đấu ở giải này rõ ràng Vương Thiên Nhất hơn hẳn Triệu Hâm Hâm và Trịnh Duy Đông, nhất là khi họ gặp nhau.
    Trận Chung kết năm ngoái có Triệu Hâm Hâm xem rất hay nhiều cảm xúc, năm nay trận bán kết Triệu với Vương mới đáng là trận chung kết,hai đại cao thủ trình diễn những ván cờ làm người xem sẽ còn nhớ rát lâu.

Phỏng vấn tân vương Vương Thiên Nhất sau khi vô địch giải cá nhân năm 2016!!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68