Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Qua bài: Nhìn lại trận chung kết Hàn Tín bôi.
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định Qua bài: Nhìn lại trận chung kết Hàn Tín bôi.

    Qua bài: Nhìn lại trận chung kết Hàn Tín bôi.

    Trận chung kết đã kết thúc, hôm nay e có thời gian nên dịch 1 bài trên tờ thể thao SƯU HỒ góp vui cùng diễn đàn:
    Ngày 14 tháng 11 năm 2016, giải cờ tướng danh nhân quốc tế " Hoài Âm. Hàn Tín Bôi" lần thứ 8 chính thức bế mạc tại Sydney thuộc cộng hòa liên bang Úc. Tâm điểm của giải chính là trận chung kết giữa hai cao thủ Tào Nham Lỗi ( TNL) và Lại Lý Huynh (LLH). Đại diện cho đội Macao TNL ở ván cờ chậm hậu thủ cầm hòa, cờ nhanh cầm quân đỏ bước vào trung cục rơi vào thế bất lợi nhưng nắm được điểm yếu hạn chế về thời gian của đối thủ, sử dụng xe song pháo mã nhập cục tuyệt sát, dũng mãnh đoạt ngôi vô địch. TNL trở thành người đầu tiên vô địch Hàn Tín bôi mà không phải đến từ trung hoa đại lục. Với 12 vạn tệ tiền thưởng, đây cũng là chức vô địch giải quốc tế lần thứ 2 của anh trong năm 2016, sau giải Tinh Anh quốc tế. Vị mãnh tướng đến từ Việt Nam LLH đánh mất cơ hội ngậm ngùi nhận giải Á quân. Xếp sau lần lượt là Trịnh Duy ĐỒng, Tạ Tịnh,Trình Minh, Lí Cẩm Hoan và Vương thiên nhất.
    Bắt đầu từ năm 2009, giải được tổ chức với tôn chỉ là tưởng niệm nhà quân sự vĩ đại Hàn Tín. Hoài Âm chính là quê gốc của ông. Với mục đích mở rộng phong trào chơi cờ tướng ra toàn thế giới, từ năm 2014, " Hoài Âm. Hàn tín bôi" kế hoạch năm năm lần thứ hai chính thức thực hiện quốc tế hóa " bạn bè hữu nghị, hướng đến năm châu". Giải sẽ được tổ chức lần lượt ở năm châu. Sau hai lần tổ chức thành công tại châu âu ( đức) và châu á ( Hông kông), năm nay giải được tổ chức tại Châu đại dương ( Úc).
    Tổ chức giải lần này do Hiệp hội cờ tướng trung quốc, cục thể dục thể thao giang tô, giang tô kỳ viện, hội hữu nghị Trung- Úc , chính quyền thành phố Hoài An và sydney phối hợp tổ chức.
    Ngày 12-11, giải chính thức khai mạc, thông qua 5 vòng kịch chiến ác liệt, 4 vị cao thủ hàng đầu Trung Quốc đại lục là Vương thiên nhất, Trịnh duy đồng, Tạ tịnh và Trình minh đều thi đấu không thật tốt, tạo cơ hội làm nên lich sử cho hai kỳ thủ đến từ Việt Nam LLH và Ma cao TNL.
    Ngày hôm nay theo giờ Sydney là 9h sáng, giờ Bắc kinh là 6h sáng,ở vòng 5 cũng là vòng cuối cùng, Lại Lý Hunh cầm quân đỏ phi tượng chỉ chưa đầy 10 phút thi đấu đã ký hòa với Lý Cẩm Hoan của Macao. Với 4 thắng 1 hòa , LLH đạt ngôi nhất bảng vào tranh chung kết. Tạ Tịnh, Lí Cẩm Hoan, Tiết Hàm đệ, si- líp văng- đi của Inđô và I-van-cu-to-như-phích của Đức lần lượt xếp thứ 2-6.
    Ở bảng B, nhà vô địch Cao cảng bôi Trình Minh vẫn còn hi vọng. Đáng tiếc là anh phải hậu thủ đối mặt với TNL trong thế trận trung pháo thất binh quá hà xe bình pháo đổi xe. TNL đứng trước tình thế đổi xe này đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định bình xe ép mã. Trình lập tức cao xe bảo mã, nhằm mở màn một trận sống mái. Tuy nhiên đến trung cục sau nước thứ 15 thì hai bên còn đủ 6 quân mạnh đã đồng ý kí hòa. Ở bảng này, TNL đầu bảng, Trịnh duy đồng, trình minh, vương thiên nhất, hoàng học khiêm, xa-cu-ta-ra của Nhật bản lần lượt xếp 2-6.
    Căn cứ theo quy định của giải, các vị trí 1-6 của bảng A sẽ gặp 1-6 của bảng B để phân định các vị trí 1-12. Tiêu điểm đương nhiên là trận chung kết, diễn ra vào 14h chiều sydney ( tức 11h trưa Bắc kinh). Hai bên tiến hành bốc thăm. TNL bốc được số 4, LLH số 9. Vị trọng tài nữ xinh đẹp đã hỏi LLH người bốc được số to hơn muốn cầm quân đen hay đỏ ở ván cờ chậm. Sau mội hồi suy nghĩ, LLH đã chọn quân đỏ.
    Trận chung kết chính thức bắt đầu. CHo đến lúc này chỉ tại giải châu á năm 2011, trung quốc mới bị mất chức vô địch vào tay người nước ngoài. Năm đó trận chung kết là nội bộ của Việt Nam và Nguyễn Hoàng Lâm đã lên ngôi vố địch. CÒn nói về HÀn tín bôi, thì cả 7 lần trước đó đều là cuộc tranh chấp nội bộ của trung quốc đại luc. "Hứa tiên" Hứa ngân xuyên đang dẫn đầu với 3 lần vô địch, "ngoại tinh lai khách"Vương thiên nhất 2 lần. Ngọc diện thần phật Tưởng XUyên và GIang nam tài tử Vương bân mỗi người chia nhau 1 lần.
    LLH và TNL tại các giải quốc tế đã gặp nhau nhiều lần, không có gì xa lạ. TUy nhiên thú vị ở chỗ, xét về thành tích đạt được thì TNL hơn LLH khá nhiều. Kỳ thủ sn 1990 LLH mặc dù chăm chỉ phấn đấu rèn luyện, từng bước thay thế NGuyễn thành bảo trở thành kỳ thủ số 1 Việt NAm, cũng là kì thủ số 1 của phi hoa duệ, nhưng cũng rất hiếm khi đạt được ngôi đứng đầu. Thành tích tốt nhất của anh phải kể đến là vị trí số 1 ở bảng hải ngoại giải Dương quan lân năm nay. CÒn kỳ thủ sinh năm 91 TNL thì sao? anh đã từng thắng được khá nhiều kỳ vương trung hoa như VƯơng, tiểu triệu, Hồng trí, tưởng xuyên, tôn dũng chinh ..vv đồng thời trong năm nay ở giải quốc tế tinh anh trí lực ở Hoài an, TNL xuất sắc vượt qua cả trịnh duy đồng, tạ tịnh, LLH ..dũng mãnh đạt ngôi quán quân. Còn trong các giải quốc tế, Tào cũng đã nhiêu lần giành thành tích cao. Giải thế giới anh ấy cũng đã hai lần giành hạng 3.
    Tuy nhiên, nếu xét về thành tích đối đầu thì LLH lại đang chiếm lợi thế. Ngay ở lần thứ 5 Hàn tín bôi, LLH cầm đen đã đả bại TNL. Hay như giải châu á lần thứ 16, LLH cầm quân đỏ rất nhanh chóng giành chiến thắng trước Tào. CÒn ở giải Dương quan lân năm nay, Lại - Tào bước vào cuộc chiến sinh tử nhưng LLH lại 1 lần nữa giành chiến thắng.
    Bước vào trận CK, LLH phi tượng, Tào đáp trả bằng khởi mã. Đây là hai thế trận mà đôi bên đều rất tâm đắc. Tào bằng thế trận này đã dùng phi đao chém gục NGoại tinh lai khách trog thế hậu thủ, đủ thấy nội lực phi thường. LLH cũng không chịu thua kém. Nghe trịnh duy đồng kể lại là, sau khi thi đấu xong trịnh có ra xem lại TNL đang bày lại ván cờ vừa đánh với Vương, thì đến tối LLH đến tìm TRịnh, nhờ trịnh bày lại ván cờ này.Lúc ấy cũng không biêt anh ấy làm vậy để làm gì.
    Hai vị cao thủ đều hết sức quyết tâm, thắng thua về tay ai vẫn còn chưa biết. Quả nhiên, LLH đã có sự chuẩn bị sẵn với thế trận này. anh đổi biến đi 1 nước và hiệu quả thu lại rất khả quan. TNL liên tiếp ở vào thế hạ phong,không có nhiều sức phản kháng. Bước vào trung cục, LLH song mã giao nhau, tốt qua sông chiếm vị trí đẹp, bên đen hết sực bị động. Bất đắc dĩ, đen tìm cách đổi 1 xe nhưng thế trận vẫn hết sức khó khăn.
    LLH với xe song mã tốt qua hà, bão táp nổi lên, thế trận đen rơi vào cảnh nguy hiểm. TNL lúc này cố gắng cầm cự, kiềm chế sức mạnh của con xe đỏ, tạm thời không cho nó phát huy sức mạnh. Tiếc là LLH thời gian gấp rút, tốt ăn 1 sĩ, cuối cùng thế trận bên đen dần được hóa giải. Kết quả hòa cờ.
    Bước vào ván cờ nhanh, TNL cầm tiên sử dụng tiên nhân chỉ lộ, LLH dùng tốt để pháo đối ứng. Năng lực phản sát của LLH quả thật rất mạnh, chỉ qua mười mấy nước đã phản tiên. TNL lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Trong cảnh hỗn chiến, đỏ phải bỏ 1 quân tượng. Bên đen ăn được tượng , chiếm được ưu lớn. Nếu đánh chính xác hơn ở trung cục, đỏ có thể đi M3.4, là 1 nước khéo để đoạt quân. Chúng ta hãy xem thử: m3.4 x8-6, x9-7 chém pháo,xe6-3, p7-5 ăn lại xe đỏ. thông qua đổi quân, đen gần như là chắc chắn thắng lợi. Tuy nhiên do thời gian quá gấp gáp, và nó đã trở thành kẻ thù của cao thủ người Việt Nam. LLh vẫn chưa chính thức vô địch được 1 giải quốc tế nào. mặc dù ở Dương quan lân bôi, LLH xếp thứ 1 nhưng lại ko có kỳ thủ nào của trung quốc. Đến với Hàn tín bôi, nới có 4 đại danh tướng của trung quốc, LLH đã vượt qua được tạ tịnh. Cơ hội đã đến với LLH, điều mà Nguyễn thành bảo chưa thể làm được. Hiện tại đôi với danh tướng Nguyễn thành bảo, anh chỉ có thể chiến hòa với các kì vương trung quốc chứ chưa 1 lần chạm đến đỉnh vinh quang.
    Vì thời gian sắp hết, LLH xuất hiện nước cờ sót,mọi ưu thế và cơ hội đều vụt mất, mặc dù đã cố gắng nhưng đành bất lực nhìn TNL giành thắng lợi.
    TNL lần thứ 2 trong năm giành được chức vô địch 1 giải quốc tế. Khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương trung quốc, anh xúc động gần như nói không nên lời. Anh khẳng định rằng chiến thắng xứng đáng thuộc về đối thủ hơn, nhưng do thời gian quá ít nên đối thủ đã nhường cơ hội cho mình. Ngoài việc chỉ nói về thi đấu, TNL thỉnh thoảng lắm mới thốt ra 1 câu: "vui mừng", "chắc chắn là hết sức xúc động" . Có lẽ với Tào Nham Lỗi, Cờ tướng đối với anh LÀ TẤT CẢ CUỘC SỐNG NÀY.
    Sự chống đỡ kiên cường và bình tĩnh của TNL làm cho LLH mất đi cơ hội làm nên lịch sử. SAu ván đấu, vị kỳ vương VNam này mất rất lâu vẫn chưa thể hồi phục được tâm trạng ban đầu. Điều duy nhất làm cho anh ấy hứng thú đó là đứng đằng sau xem Trịnh Duy đồng bày lại ván cờ vừa rối,rồi tự mình cảm thụ lại ván cờ. LLH đối với cờ tướng có thái độ như vậy, tin chắc rằng sau này anh sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.
    Đối với giải Hàn tín bôi lần này, có vài người vui cũng có vài người buồn. Trong đó 4 đại cao thủ trung quốc đều thi đấu ko đúng phong độ. Vương thiên nhất thẳng thắn nói rằng anh đã quá mệt mỏi sau giải cá nhân vừa rồi. Có lẽ nguyên nhân về thời gian cũng là 1 phần. thời gian thi đấu là 9h sáng, tương ứng với thời gian ở trung quốc là 6h sáng. Tạ tịnh thì cho biết, mắt còn chưa mở hết, thì làm sao mà nghĩ ra nước cờ được. Sự thất bại của 4 cao thủ đại lục cũng cho thấy sự tiến bộ không ngừng của các kì thủ nước ngoài. Họ rất chăm chỉ luyện tập, khai cục thành thạo. Đây là điều rất đáng ghi nhận.
    Sự thành công của giải lần này, cũng giống như hình ảnh thu nhỏ của việc quốc tế hóa cờ tướng. Chúc cho cờ tướng hải ngoại ngày càng mở rộng, đạt được càng nhiều thành công hơn nữa.


    Bài dịch của bạn ongiabao

    Đây là bài viết của Tượng Kì Vương Tử (象棋王子) Trên gdchess.com

    Trong bài viết trên ta thấy có dòng ".. anh đổi biến đi 1 nước .." Vậy nước đó là gì ? Theo thiển ý của cá nhân thì chính là nước: 6. B7.1 Thông thường nước này Đỏ thường chơi: 6. B7-6


    Nếu các bạn xem qua ván Vương Thiên Nhất 0 - 2 Tào Nham Lỗi chắc các bạn sẽ hiểu Huynh đã chuẩn bị cho PA này kỹ lắm.

    Còn ở ván thứ 2: "Nếu đánh chính xác hơn ở trung cục, đỏ có thể đi M3.4 .." Là như sau:

    22. ... M3.4 thì :
    23. X8-6 X9-7
    24. X6-3 P7-5
    25. B5.1 X7.7


    Thông qua đổi xe phá thế. Huynh gần như chắc thắng. Thật đáng tiếc.


    Trên là những nhận định của Tượng Kì Vương Tử để chúng ta cùng học tập và suy nghỉ củng cố thêm kiến tức.

    Cũng qua Giải này chúng ta cũng nên xem một nước cờ mới (Phi đao) của Tao Nham Lỗi. Ở ván gặp Vương Thiên Nhất Cho đến sau nước 8 Vương chơi 8. M9.7 thì Tào tung ngay một đòn mới 8. ... P2- 5 nước này Đen thương chơi B5-4 hoặc B5.1. Và sau nước đi cờ này thấy đội hình cờ của Vương bắt đầu rối .


    Tất cả chỉ là những cảm nhận cá nhân nói ra để mọi người cùng nhau rút kinh nghiệm. Và đây không phải là bài bình luận gì cả. Nên nếu có gì sơ sót mong các bạn thông càm. CHÀO.
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 18-11-2016 lúc 07:54 AM.

Qua bài: Nhìn lại trận chung kết Hàn Tín bôi.

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68