Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
(HV TLKĐ) Kết quả vòng 7 và xếp hạng sau cùng giải tự do cuối năm 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 32 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 319
  1. #21
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chienxahanoi Xem bài viết
    Bốc thăm ván 1: Giải chuyên đề tự do - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo

    Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm T¨ên STT
    1 1 Ngô Xuan Gia Huy 0 0 Nguyễn Việt Tuấn 14
    2 15 Nguyễn Văn Hợp 0 0 Hòang Anh Tú 2
    3 3 Lê Minh Thanh 0 0 Nguyễn Đình Hoàng 16
    4 17 Nguyễn Đức Thuận 0 0 Nguyễn Anh Quỳnh 4
    5 5 Nguyễn Hưng Hải 0 0 Chu Nhật Huy 18
    6 19 Phạm Tuấn Ngọc 0 0 Nguyễn Hải Vương 6
    7 7 Nguyễn Hợp Hải 0 0 Phạm Văn Thuận 20
    8 21 Phạm Văn Trình 0 0 Nguyễn Hữu Anh 8
    9 9 Nguyễn Hữu Hoàn 0 0 Triệu Sơn Tùng 22
    10 23 Trần Duy Tuấn 0 0 Nguyễn Ngọc Quân 10
    11 11 Nguyễn Nhật Quang 0 0 Trần Thanh Giang 24
    12 25 Vũ Minh Châu 0 0 Nguyễn Thành Trung 12
    13 13 Nguyễn Tùng Lâm 0 0 Đỗ Kim Chung 26
    27 Đỗ Phúc Thành 0 Miễn đấu

    Anh em cho màn dự đoán để nổi gió lên nhé!!!

  2. #22
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    119
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    E xin múa rìu qua mắt thợ có dự đoán trước giải đấu tự do này
    Cặp 1 ngô xuân gia huy và nguyễn việt tuấn.1 tài năng trẻ đấu với 1 giang hồ thứ thiệt. Tuy ngô xuân gia huy giải vừa rồi tiến bộ nhưng theo cảm nhận thì khó vượt qua a tuấn. Xin dự đoán 0-1
    Nguyễn văn hợp và hoàng a tú. A hợp ở 1 clb khác sang tham gia clb mình nhưng so với tổng thể clb thì a hợp vẫn là đố thủ đáng gờm với a em clb. Tuy tú cũng có số má trong clb nhưng so với tướng trương hợp vẫn kém 1 chút. Xin dự đoán 1-0
    Lê Minh Thanh và Nguyễn đình hoàng. A thanh tham gia rất nhiều giải đấu clb chưa đạt đc thành tích nhưng rất khao khát có giải thưởng trong giải này vì rất nhiều lý do. Còn đối thủ là hoàng 1 trọng tài của rất nhiều giải đấu có thể nói hoàng là người xem và viết biên bản về cờ nhiều nhất việt nam. Do 2 ng tính cẩn trọng rất cao cặp này xin dự đoán 1-1
    Nguyễn đức thuận và nguyễn a quỳnh. A thuận tham gia clb từ đầu có nội lực trung tàn khá nhất clb so tài với quỳnh con ngựa bất kham của clb.mình nghĩ quỳnh thời điểm này khó vượt qua a thuận vì quỳnh đi hậu. Xin nhận xét 1-0
    Nguyễn hưng hải và chu nhật huy. 1 lãnh đội khả năng nhất nhì clb có thể nói a xứng đáng là tượng đài trong clb. Cứ ai gặp a là tinh thần phải thắng a thì mới hả hê. Còn đối thủ với a là a huy giảng viên đại học nhưng do nhiều yếu tói a ấy chưa thể hiện dc hết khả năng về cờ. Cặp này tương đối chênh lệch xin nhận xét 1-0
    Phạm tuấn ngọc và nguyễn haỉ vương. A ngọc tốp đầu clb chắc ai cũng biết hok cần phải giới thiệu nhiều so với a vương thì chắc mọi ng cũng đoán dc tỷ số 1-0
    Nguyễn hợp hải và phạm văn thuận. A hải nghiên cứu đối thủ rất kỹ và nghiêm túc chơi cờ so với thuận mới vào clb hok rõ thông tin lắm xin mạnh dạn dự đoán 1-0
    Phạm tuấn trình và nguyễn hữu anh. 2 đối thủ này mình hok rõ thông tin nên hok dám dự đoán
    Nguyễn hữu hoàn và triệu sơn tùng. Hoàn chưa gặp bao h. Và dạo này do mình đánh cờ blo nên cũng hok dám dự đoán luôn
    Trần duy tuấn và nguyễn ngịc quân. Tuấn hok có thông tin còn quân dạo này cờ rất tiến bộ nên mình dự đoán 0-1
    Nguyễn nhật quang và trần thanh giang. A quang nổi tiếng là hàng tá của clb còn a giang đánh lối cờ giang hồ. Mình vẫn đánh giá a quang nhỉnh hơn. Tỷ số 1-0
    Vũ minh châu và nguyễn thành trung. Châu là tài năng trẻ suy nghĩ rất nhanh nhưng vẫn chưa biết điều chỉnh tings toán thời gian trong cờ tiêu chuẩn đấu với a trung 1 ng trưởng thành suy nghĩ sẽ có sự chênh lệch. Xin dự đoán 0-1
    Nguyễn tùng lâm và đỗ kim chung. Lâm là hàng tá về lĩnh vực bóng bàn cờ chỉ là thú vui thứ 2 của e. So với a chung phong độ phập phồng nhưng xin dự đoán 0-1
    Đó là nhận xét theo cá nhân nên mọi ng đừng có gạch đá nha..
    Thắng thua không quan trọng mà quan trọng đạt được niềm vui trong từng ván đấu
    Chúc a em thi đấu giải mới thành công và đạt được như ý

  3. #23
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trieusontung Xem bài viết
    E xin múa rìu qua mắt thợ có dự đoán trước giải đấu tự do này
    Cặp 1 ngô xuân gia huy và nguyễn việt tuấn.1 tài năng trẻ đấu với 1 giang hồ thứ thiệt. Tuy ngô xuân gia huy giải vừa rồi tiến bộ nhưng theo cảm nhận thì khó vượt qua a tuấn. Xin dự đoán 0-1
    Nguyễn văn hợp và hoàng a tú. A hợp ở 1 clb khác sang tham gia clb mình nhưng so với tổng thể clb thì a hợp vẫn là đố thủ đáng gờm với a em clb. Tuy tú cũng có số má trong clb nhưng so với tướng trương hợp vẫn kém 1 chút. Xin dự đoán 1-0
    Lê Minh Thanh và Nguyễn đình hoàng. A thanh tham gia rất nhiều giải đấu clb chưa đạt đc thành tích nhưng rất khao khát có giải thưởng trong giải này vì rất nhiều lý do. Còn đối thủ là hoàng 1 trọng tài của rất nhiều giải đấu có thể nói hoàng là người xem và viết biên bản về cờ nhiều nhất việt nam. Do 2 ng tính cẩn trọng rất cao cặp này xin dự đoán 1-1
    Nguyễn đức thuận và nguyễn a quỳnh. A thuận tham gia clb từ đầu có nội lực trung tàn khá nhất clb so tài với quỳnh con ngựa bất kham của clb.mình nghĩ quỳnh thời điểm này khó vượt qua a thuận vì quỳnh đi hậu. Xin nhận xét 1-0
    Nguyễn hưng hải và chu nhật huy. 1 lãnh đội khả năng nhất nhì clb có thể nói a xứng đáng là tượng đài trong clb. Cứ ai gặp a là tinh thần phải thắng a thì mới hả hê. Còn đối thủ với a là a huy giảng viên đại học nhưng do nhiều yếu tói a ấy chưa thể hiện dc hết khả năng về cờ. Cặp này tương đối chênh lệch xin nhận xét 1-0
    Phạm tuấn ngọc và nguyễn haỉ vương. A ngọc tốp đầu clb chắc ai cũng biết hok cần phải giới thiệu nhiều so với a vương thì chắc mọi ng cũng đoán dc tỷ số 1-0
    Nguyễn hợp hải và phạm văn thuận. A hải nghiên cứu đối thủ rất kỹ và nghiêm túc chơi cờ so với thuận mới vào clb hok rõ thông tin lắm xin mạnh dạn dự đoán 1-0
    Phạm tuấn trình và nguyễn hữu anh. 2 đối thủ này mình hok rõ thông tin nên hok dám dự đoán
    Nguyễn hữu hoàn và triệu sơn tùng. Hoàn chưa gặp bao h. Và dạo này do mình đánh cờ blo nên cũng hok dám dự đoán luôn
    Trần duy tuấn và nguyễn ngịc quân. Tuấn hok có thông tin còn quân dạo này cờ rất tiến bộ nên mình dự đoán 0-1
    Nguyễn nhật quang và trần thanh giang. A quang nổi tiếng là hàng tá của clb còn a giang đánh lối cờ giang hồ. Mình vẫn đánh giá a quang nhỉnh hơn. Tỷ số 1-0
    Vũ minh châu và nguyễn thành trung. Châu là tài năng trẻ suy nghĩ rất nhanh nhưng vẫn chưa biết điều chỉnh tings toán thời gian trong cờ tiêu chuẩn đấu với a trung 1 ng trưởng thành suy nghĩ sẽ có sự chênh lệch. Xin dự đoán 0-1
    Nguyễn tùng lâm và đỗ kim chung. Lâm là hàng tá về lĩnh vực bóng bàn cờ chỉ là thú vui thứ 2 của e. So với a chung phong độ phập phồng nhưng xin dự đoán 0-1
    Đó là nhận xét theo cá nhân nên mọi ng đừng có gạch đá nha..
    Thắng thua không quan trọng mà quan trọng đạt được niềm vui trong từng ván đấu
    Chúc a em thi đấu giải mới thành công và đạt được như ý

    Cám ơn Triệu Sơn Tùng đã đưa ra những dự đoán rất hợp lý ! Sơn Tùng do có lẽ bận công việc chứ bản thân tôi có gặp Tùng nhiều trận rồi, sự quyết tâm và bản lĩnh Tùng có thừa, chỉ có điều là Tùng chưa được ổn định lắm trong toàn giai đoạn của một trận đấu, nếu Tùng cải thiện được vấn đề này và tập trung hơn nữa, cờ của Tùng sẽ tiến bộ rất rất xa ...
    Anh em cũng nên nhớ Tùng đã chém tướng Điệp gục như một cây chuối như thế nào ! Do đó tôi xin mạnh dạn tuyên bố Tùng thắng ván 1 !!!

    --------

    Và lời cuối, mong anh em cũng đừng quên, giải này chúng ta có giải thưởng riêng cho gia cát dự và bình luận viên xuất sắc nhất, do anh em tự bầu chọn. Vì vậy các chuyên gia hãy tung thật nhiều những "bình loạn " mang tính hỏa mù và hài hước, và những dự đoán phi thường, cùng các thể loại kèo cafe cà pháo nếu có !!!! Điều này có thể nói là một đặc sản của học viện ta !!!

  4. #24
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    136
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Letuananh.1980 Xem bài viết

    Về phần thưởng nóng: giải này tôi xin trao 2 phần quà, mỗi phần quà có trị giá 200K cho 2 thủ Nguyễn Hưng Hải, và Nguyễn Hữu Hoàn nếu 2 kỳ thủ đạt được thành tích như sau:
    Nguyễn Hưng Hải: Nằm trong Top 2.
    Nguyễn Hữu Hoàn: nằm trong Top 10.
    Cảm ơn ông bạn vàng.Giải này toàn hổ báo, lính mới như tôi không bét bảng đã là thành công rồi. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức

  5. #25
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    520
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xin chào buổi chiều BTC, HLV Hữu Cường, Chủ nhiệm Chiến Xa HN, cùng toàn thể các kỳ thủ.

    Giải mới sẽ được khởi tranh trong ít hôm nữa, tôi xin hỏi giải này tôi không tham gia cổ vũ anh em được.

    Vậy tôi có được " Bình Loạn " không nhỉ?

    Ngồi ngoài hóng, mồm mép ngứa ngáy bứt rứt lắm rồi (Ngứa như ăn nhầm củ dáy dại mọc bờ rào )

    Xin Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp.

    Chúc Minh Thanh luôn nằm trong Top 8... Nhưng bất ngờ lại rơi đánh bụp xuống Top 18 trong vòng 6... Thế là vòng 7 tôi lĩnh... KAAA.

    P/S: Báo cáo anh em kỳ thủ: 500K tôi win kèo MINH THANH. Ban đầu tôi có xin phép là ủng hộ vào "Quỹ Bia " 300K.
    Nhưng liệu tôi qui đổi 300K đó thành Cá Mực thì AE có đồng ý không ạ? Vì bia và cá mực là đôi bạn thân, nên chúng rất cần ở bên nhau

    THANKS
    Càng ở thế Hạ Phong, Càng phải cần Bình Tĩnh...

  6. #26
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    102
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    GIẢI NÀY LÀ CỦA TÔI.....................nhưng trôi vào tay người khác...

  7. #27
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    177
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Letuananh.1980 Xem bài viết
    Xin chào buổi chiều BTC, HLV Hữu Cường, Chủ nhiệm Chiến Xa HN, cùng toàn thể các kỳ thủ.

    Giải mới sẽ được khởi tranh trong ít hôm nữa, tôi xin hỏi giải này tôi không tham gia cổ vũ anh em được.

    Vậy tôi có được " Bình Loạn " không nhỉ?

    Ngồi ngoài hóng, mồm mép ngứa ngáy bứt rứt lắm rồi (Ngứa như ăn nhầm củ dáy dại mọc bờ rào )

    Xin Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp.

    Chúc Minh Thanh luôn nằm trong Top 8... Nhưng bất ngờ lại rơi đánh bụp xuống Top 18 trong vòng 6... Thế là vòng 7 tôi lĩnh... KAAA.

    P/S: Báo cáo anh em kỳ thủ: 500K tôi win kèo MINH THANH. Ban đầu tôi có xin phép là ủng hộ vào "Quỹ Bia " 300K.
    Nhưng liệu tôi qui đổi 300K đó thành Cá Mực thì AE có đồng ý không ạ? Vì bia và cá mực là đôi bạn thân, nên chúng rất cần ở bên nhau

    THANKS
    Chuyện ra kèo giữa tôi và Tuấn Anh mang tính chất vui vẻ là chính, để cuối giải, cũng là dịp cuối năm anh em có dịp ngồi với nhau, nâng lên đặt xuống cho vui mà thôi. Không nên nói về việc này nhiều ông ạ.

    Việc Tuấn Anh tham gia với góp vui cùng Clb và động viên anh em thi đấu là rất quý. Cũng không nên xem nặng chuyện được thua, ai thắng hay thua cũng vào bia mà thôi. Thế nên không nói về chuyện này nữa nhé, nói chuyện tiền bạc được thua nhiều mất đi cái hay của cờ ông ạ. Đợi cuối giải dù ông hay tôi góp bia, thì miễn là có bữa nhậu là vui rồi.

  8. #28
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    Hà Lội
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Thumbs up Gia Cát Hự

    Trích dẫn Gửi bởi chienxahanoi Xem bài viết
    Bốc thăm ván 1: Giải chuyên đề tự do - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo

    Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm T¨ên STT
    1 1 Ngô Xuan Gia Huy 0 0 Nguyễn Việt Tuấn 14
    2 15 Nguyễn Văn Hợp 0 0 Hòang Anh Tú 2
    3 3 Lê Minh Thanh 0 0 Nguyễn Đình Hoàng 16
    4 17 Nguyễn Đức Thuận 0 0 Nguyễn Anh Quỳnh 4
    5 5 Nguyễn Hưng Hải 0 0 Chu Nhật Huy 18
    6 19 Phạm Tuấn Ngọc 0 0 Nguyễn Hải Vương 6
    7 7 Nguyễn Hợp Hải 0 0 Phạm Văn Thuận 20
    8 21 Phạm Văn Trình 0 0 Nguyễn Hữu Anh 8
    9 9 Nguyễn Hữu Hoàn 0 0 Triệu Sơn Tùng 22
    10 23 Trần Duy Tuấn 0 0 Nguyễn Ngọc Quân 10
    11 11 Nguyễn Nhật Quang 0 0 Trần Thanh Giang 24
    12 25 Vũ Minh Châu 0 0 Nguyễn Thành Trung 12
    13 13 Nguyễn Tùng Lâm 0 0 Đỗ Kim Chung 26
    27 Đỗ Phúc Thành 0 Miễn đấu
    Lời đầu tiên cho phép Gia Cát Hự tôi xin gửi đến các anh chị em, cô dì chú bác, láng giềng láng tỏi, họ hàng hang hốc gần xa .....lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất !
    Kính thưa ace, năm hết Tết đến, hòa mình vào không khí liên hoan, fat' thưởng cuối năm, CLB HV TLKD quyết định tổ chức giải Vật Tự Do nhằm tổng kết hết năm 2016, vật xong giải này ae cũng nhậu nhẹt rồi nghỉ Tết là vừa
    Vừa mới công bố + treo thưởng, phòng PC45 cục TLKD đã hốt ngay được 27 thanh niên giang hồ cộm cán, mặt tiền án trán tiền sự, chia 2 người 1 cặp, phân ngay về 13 buồng, lẻ 1 ông cho đi dọn wc cả tuần.
    Nào, bây giờ chúng ta cùng lượn qua từng buồng để xem xét tình hình cải tạo của ae
    Bàn 1: Ngô Xuan Gia Huy - Nguyễn Việt Tuấn
    Tiên : sát thủ mang gương mặt trẻ thơ ( cơ mà đúng là trẻ thật ), có lẽ pháo đầu không phải sở trường của e sau 2 mùa giải khá im hơi lặng tiếng, đến giải tự do này, e có làm nên kì tích ?
    Hậu : Mr Tuấn - từng làm mưa làm gió 4 vòng đầu giải TP, để rồi 3 vòng sau xuống dốc ko phanh, liệu lịch sử có lặp lại ?
    Dự : Đánh giá cao độ lì lợm của thanh niên đi sau. Nếu bên Tiên không chuẩn bị thật kĩ + chiến thuật hợp lý, có lẽ tỉ số sẽ cố định 0 - 1
    Bàn 2: Nguyễn Văn Hợp - Hòang Anh Tú
    Tiên : Sau chuỗi thành tích bất hảo ( hạng 3 giải TP do quá sung sướng mà xảy chân tại vòng đấu cuối cùng ),a có ngồi tâm sự với tôi rằng " súng a đang khỏe, thừa đạn quá mà chưa biết bắn ai. Giải này ông nào gặp a thì xác định, a cứ lấy súng a fang "
    Hậu : Ông chủ sh0p hoa SHMILY to nhất nhì phố Trần Xuân Soạn, do mải mê việc làm ăn nên thời gian gần đây kì lực sút giảm. Phong độ của Tú hệt như cuốn lịch ghi chú các ngày lễ : cứ đến ngày là nội công suy yếu đáng kể.
    Dự : Bị giam cùng buồng với Mr Hợp ngay từ những ngày đầu có lẽ khá khó khăn cho Tú. Chắc chắn Mr Hợp sẽ p2-5 vạch súng ra khoe. Mr Tú cần 1 chiến thuật hợp lý để có thể bảo vệ sự trong trắng của mình. Xin dự đoán theo thực lực là 1- 0 ( tỉ lệ khoảng 60 - 40, bỏ 6 ăn 4 )
    Bàn 3 : Lê Minh Thanh - Nguyễn Đình Hoàng
    Tiên : Mr Thanh đang rực lửa quyết tâm khi có kèo top 8 là ăn. Thiết nghĩ, với lực cờ của Mr Thanh, Top 8 có vẻ hơi dễ dàng
    ( Ước gì ông Bụt Tuấn Anh cho mình cái giải Top 10 1 ăn đôi như vầy )
    Hậu : Mr Hoàng - sau khi từ giã nghiệp PV Chiến trường, a lại trở về quê hương làm công tác chăn gà chăn vịt ở vỉa hè. Dạo này khá im hơi lặng tiếng.
    Dự : Mr Thanh đang có động lực rất lớn trong giải này. Tuy nhiên đôi khi quá khao khát chiến thắng sẽ làm ta nóng vội, mà Hà Nội thì ko vội được đâu a. Mr Hoàng thì có nhược điểm là ngồi cực lâu rồi sẽ đi 1 nước sót cực to, nhưng khổ nỗi Mr Thanh lại đi nhanh như blizt. Xin dự đoán tỉ số 0 - 1 cho trận này
    Bàn 4 : Nguyễn Đức Thuận - Nguyễn Anh Quỳnh
    Tiên : Có thể nói Mr. Thuận có sức cờ ổn định nhất CLB qua từng mùa giải. Khai cuộc đi rất lung tung nhưng trung tàn cuộc thì lúc nào cũng ưu, thế mới hay
    Hậu : Mrs. Quỳnh tên thật là siêu nhân Đao ( Down ) - anh trai của siêu nhân Gao, đối tượng nghiên cứu trọng điểm của danh thủ Lại Lý Huynh, sở hữu lực cờ sáng nở tối tàn, lúc nào cũng sẵn sàng mang xe đi cắm, phế quân ầm ầm rồi ......đi nhầm nên chết. Tuy nhiên giải này Quỳnh đã lấy bút chì ghi nháp tên mình vào giấy chứng nhận vô địch với kèo 1 ăn 8. Rất tự tin ! Tôi thích !
    Dự : Buồng này hay, với lợi thế đi Tiên, liệu Mr Thuận sẽ làm Mrs Quỳnh ass hole nở hoa hay là rên la trong sung sướng. Có thể làm Live Stream cảnh fong` the của 2 anh chàng này . Xin dự đoán 1 - 0 cho Quỳnh có động lực
    Bàn 5 : Nguyễn Hưng Hải - Chu Nhật Huy
    Tiên : Leader của CLB, sở hữu nền tảng khai cuộc đa dạng, trung cuộc vững vàng. Giải võ tự do này là cơ hội để a sử dụng đòn sở trường Tiên Nhân Chỉ Loạn biến ảo khôn lường.
    Hậu : Sau hơn 1 năm vắng bóng, Mr Huy lại trở về sinh hoạt với ae. Mặc dù kì lực có giảm do thiếu cọ xát thường xuyên, nhưng tin rằng a sẽ từng bước tiến lên.
    Dự : Rất khó cho Hậu, nếu không có kì tích, có lẽ tỉ số sẽ là 1 - 0
    Bàn 6 : Phạm Tuấn Ngọc - Nguyễn Hải Vương
    Trận đấu khó khăn cho bên Tiên khi Hậu chắc chắn đến 70% sẽ vào Thuận pháo
    Dự : Bên nào kém quân bên đó thua
    Bàn 7 : Nguyễn Hợp Hải - Phạm Văn Thuận
    Tiên : Mr Hợp Hải - kì thủ sở hữu lối chơi rau dưa lằng nhằng nhất CLB. Trước mùa giải, giang hồ đồn a chính là thủ phạm khiến Nguyễn Nhật Minh phải khóc nấc lên rồi bỏ cờ trong cay đắng. Chỉ nghe fong thanh như vậy thôi, tôi đảm bảo sẽ ko ai muốn gặp a ngay trận đầu tiên như thế này
    Hậu : Trận đấu ra mắt đầu tiên của kì thủ Phạm Văn Thuận với CLB. Do chưa có thông tin gì về Mr Thuận mới này nên xin dự 1 - 0 nghiêng về lối cờ luộc qua xào lại của Mr Hải
    ( Không biết là có nên tổ chức trận cờ đôi giữa Song Thuận - Song Hải của CLB không nhỉ )
    Bàn 8 : Phạm Văn Trình - Nguyễn Hữu Anh
    Mr Trình có sức cờ khá tốt, nhược điểm của a là chưa phân phối thời gian hợp lý.
    Xin được dự đoán tỉ số 1 - 0
    Bàn 9 : Nguyễn Hữu Hoàn - Triệu Sơn Tùng
    Tiên : Kì thủ mới toanh - mới gặp mặt nhưng chưa được nghe danh. Trận đấu này sẽ ghi dấu ấn sức cờ của a với CLB.
    Hậu : Mr Tùng - Thành tích nổi bật nhất CLB ( Chém tướng Điệp, hòa tướng Hương ), siêu sao của những trận đấu lớn Do mải mê làm ăn + gái gú nên fong độ suy giảm nghiêm trọng.
    Dự : Do fong độ của Mr Tùng không được như xưa, nên xin được dự tỉ số 1- 0
    Bàn 10 : Trần Duy Tuấn - Nguyễn Ngọc Quân
    Dự : Thời điểm này Mr Tuấn có lẽ chưa thể gây khó khăn gì cho Mr Quân đang ở đỉnh fong độ, nên xin dự đoán 0 - 1
    Bàn 11 : Nguyễn Nhật Quang - Trần Thanh Giang
    Tiên : Mr Quang, nghề nghiệp trên khai báo IT consultant, tuy nhiên nghề nghiệp chính theo như điều tra là chủ tiệm cầm đồ, chuyên nhận cầm cố xe, tốt, và cả tướng của đối phương. Mang dáng dấp của tội phạm công nghệ cao : Thấy mồi ng0n mới ăn, không ăn được là ôm hàng chạy. Sở hữu nền tảng khai cuộc tốt, lối chơi fi thắng tất.....xin hòa.
    Hậu : Mr Giang - Chuyên blizt, tuy nhiên cờ chậm a sở hữu lối chơi " không hòa thì chỉ có thua ", từng làm mưa làm gió top cuối bảng xếp hạng giải TP vừa qua.
    Dự : Xét theo thực lực hiện tại là 1 - 0
    Bàn 12 : Vũ Minh Châu - Nguyễn Thành Trung
    Bên Tiên là ấu nam trắng trẻo đẹp zai,( Đúng sở thích của Mr Tuấn Anh, rất tiếc lần này ko bắt nhốt được a ), sở hữu lối tư duy nhanh nhạy, nhưng vẫn còn thiếu chút hỏa hầu để có thể leo Top. Bên Hậu Mr Thành Trung - kì lực đang lên rất nhanh.
    Dự : Nếu Tiên chủ quan sai lầm, sẽ fai? trả giá. Xin dự đoán 1/2 - 1/2 do bên nào cũng có cửa chiến thắng
    Bàn 13 : Nguyễn Tùng Lâm - Đỗ Kim Chung
    Mr Lâm sấm - Đã từng khiến quần hùng kinh hồn táng đảm khi nội công tăng tiến cực nhanh. Tuy nhiên sau 1 thời gian mài xước hàng chục cây vợt bên bàn ping pong, kì lực của a lại 1 lần nữa về vạch xuất phát. Liệu a sẽ làm gì khi phải đối mặt với sát thủ Chung trắng trong vòng mở màn?
    Hơi khó cho Mr Lâm, xin dự đoán kết quả 0 - 1
    Đỗ Phúc Thành - Miễn đấu
    Mr Thành - đối tượng nguy hiểm, suốt ngày bị Mr Lâm sấm truy nã, đã sa lưới vào giải này. Tuy nhiên do nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, nên đã chạy chọt được 1 chân sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ, tối làm thơ, đêm thẫn thờ và vơ ngay 1đ ở vòng đầu tiên. Xin chúc mừng a !

    Vậy là chúng ta đã dạo qua hết các buồng 1 vòng. Các nghi can đang rất manh động và liều lĩnh. Những âm mưu quỷ kế, thủ đoạn... đang dần dần hình thành.
    Hứa hẹn 1 giải đấu hấp dẫn.
    Hãy đón xem vào 19h t5 hàng tuần tại TLKD quán 19/178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội !
    Xin chân trọng cám ơn !
    Lần sửa cuối bởi nick_name, ngày 22-11-2016 lúc 11:30 PM.

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jun 2016
    Bài viết
    25
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    A Hải ơi, cặp đấu giữa a Trần Duy Tuấn và em hoãn sang thứ 6 a nhé! ^^

  10. Thích chienxahanoi, TuyenNinhBinh, Hoanbeo, trung_cadan đã thích bài viết này
  11. #30
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    520
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [QUOTE=chienxahanoi;553941]
    Bốc thăm ván 1: Giải chuyên đề tự do - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo

    [TD]Nguyễn Hữu Hoàn[/TD]
    [TD]0[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]0[/TD]
    [TD]Triệu Sơn Tùng[/TD]
    [TD]22[/TD]
    [/TR]
    [TR]

    Mấy hôm nay chạy suốt liên tỉnh, nên không có time để cháy cùng AE được.

    Về cặp Nguyễn Hữu Hoàn vs Triệu Sơn Tùng.

    Giải đấu cuối năm 2016, CLB HV TLKD đón nhận " Tân Binh" Nguyễn Hữu Hoàn. và tôi tin tân binh của các bạn sẽ mạng lại những luồng gió mới thậm trí là " Luồng gió độc" cho AE kỳ thủ trong giải đấu khép lại năm 2016 với nhiều những biến động về: Kinh tế- chính trị- thời tiết và trật tự các kỳ thủ trên BXH...

    Có lẽ ít kỳ thủ của CLB chúng ta biết Nguyễn Hữu Hoàn chính là trọng tài chính kiêm phó BTC từ những năm 2010 đến nay cho Tiểu Ban Cờ Tướng thuộc khuôn khổ Lễ Hội Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội diễn ra trong trung tuần tháng 3 hàng năm) . Trong đó các Tướng tá của làng cờ HN về Bình Đà tranh tài dật giải đều không xa lạ gì với ông trọng tài Nguyễn Hữu Hoàn " Vừa uống bia, vừa ghi Biên bản" may mà không say...

    Nguyễn Hữu Hoàn là kỳ thủ nghiệp dư rất yêu cờ, anh là người đã trưởng thành từ thời lê la mài đũng quần ở Ngõ Cột Cờ gần trường Kinh Tế, rồi sới Thái Thịnh II, Ba la, Bệnh Viện Hà đông, văn Quán... Với những trận cờ độ khét tiếng.

    Tuy không theo học cờ chính quy, nhưng do rất chịu khó tự đọc sách, thẩm SW, va chạm thực chiến, nên Hoàn sở hữu nền tảng cờ mà các Học viên của TLKĐ không phải " Ai thích làm gì anh thì làm". Hiện nay Hoàn là một trong số ít những kỳ thủ thuộc loại " có số có má" ở đất Pháo Bình Đà.

    Dù rất bận công việc K/D điều hành công việc và quản lý NV : Hoàn hiện là ông chủ cổ phần của 1 chuỗi cửa hàng bán và phân phối Thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, ván sàn gỗ, ông nhựa Dzeko... Ở khu vực Đại Mỗ, Hà Đông, Bến Xe Yên Nghĩa... Nhưng anh vẫn luôn dành quỹ thời gian của mình cho đam mê Xe-Pháo-Mã.

    Thật đen đủi cho Sơn Tùng ngay vòng mở đầu đã phải đối đầu với Hoàn, Hoàn và Tôi chính là bạn thân của Hợp Hải,(Chúng tôi hay gọi vui là bộ ba: Bia-Lạc-Nem chua) mà ở giải Thuận Pháo thì Sơn Tùng đều bị phơi áo trước phi đao của tôi và Hợp hải... Có thể nói là ở nội dung " Vật tự do " này Hoàn còn đáng sợ và nhiều phi đao hơn tôi và Hợp Hải rất nhiều, còn về lực cờ thì cơ bản Hợp Hải- Tuấn Anh- Hữu Hoàn same same nhau, Hoàn có nhỉnh hơn chút ợ độ lỳ lợm, dẻo dai, và tài năng xé sách đốt vở, dắt đối thủ vào rừng rồi dở trò đồi bại hãm hiếp đối phương.

    Sơn Tùng người đã từng " chém tướng, hạ tá" nhưng do gần đây anh bận rộn với những " Chiếc bể cá thủy sinh" nên lực cờ có phần bị giảm sút, mặc dù anh đang trở lại nhưng không đáng ngại như xưa. Tôi dự kiến một trận đấu lành ít dữ nhiều cho Tùng.

    Tôi biết Tùng có sự chuẩn bị và đề phòng trước cặp đấu này, nhưng tôi tin điều đó không đủ cơ sở để Tùng có được điểm số dù là nhỏ nhất...Những giáo án sách vở có lẽ sẽ không giúp được Tùng nhiều khi đối đầu với giang hồ Hữu Hoàn, bởi Hữu Hoàn đi tiên anh sẽ có những chiêu "thuốc độc" rất đáng ngại.
    VD như: Hoàn sẽ đi khai cuộc bằng những nước rất quái dị như sau:
    - M2.1
    - M8.9
    - C1.1
    - C1.1
    - P2-7
    - P8-3
    Thậm trí là Hoàn sẽ đi khai cuộc bằng P2.2 hoặc P8.2 luôn...

    Chắc chắn là CPU của Tùng sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy khai cuộc quái dị như vậy từ Hữu Hoàn.

    Tôi xin dự đoán K/Q: Nguyễn Hữu Hoàn 1:0 Triệu Sơn Tùng.
    Càng ở thế Hạ Phong, Càng phải cần Bình Tĩnh...

(HV TLKĐ) Kết quả vòng 7 và xếp hạng sau cùng giải tự do cuối năm 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo
Trang 3 của 32 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68