Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
'Tuyệt tình cốc' phiên bản Việt ở Ninh Bình
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    đà nẵng
    Bài viết
    960
    Post Thanks / Like

    Thumbs up 'Tuyệt tình cốc' phiên bản Việt ở Ninh Bình

    Cảnh quan như chốn bồng lai tiên cảnh, nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, động Am Tiên là điểm đến cuối tuần hợp lý.

    Động Am Tiên nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, cách trung tâm TP Ninh Bình khoảng 10 km. Đây là nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng nuôi hổ báo, xây pháp trường, và có ngôi chùa Thái hậu Dương Vân Nga tu hành lúc cuối đời.

    Phần lớn khu vực động Am Tiên là thung lũng ngập nước, được bao bọc xung quanh bởi vách núi đá, tạo nên cảnh đẹp như chốn bồng lai. Do đó, nhiều khách khi đến đây đã ví động như Tuyệt tình cốc nổi tiếng trong phim Thần điêu đại hiệp.

    Để vào được động, sau khi qua cổng bạn xuống một lối đi phía bên trái và tiếp tục leo qua hơn 200 bậc đá. Động có hình giống miệng con rồng nên còn được gọi là hang rồng.

    Cảnh vật vừa nên thơ, vừa mang vẻ huyền bí, và du khách tới đây có thể tham quan miễn phí.

    Chùa động Am Tiên được bao quanh bốn bề là núi, mang vẻ tĩnh mịch.

    Đứng từ chùa Am Tiên nhìn xuống, bạn sẽ nhìn được bao quát không gian sơn thủy hữu tình.

    Có hai tuyến đường đi đến Am Tiên. Từ Hà Nội theo quốc lộ 1A khoảng 85 km, tới phố Cầu Huyện, cổng Cố đô Hoa Lư, theo đường 38B khoảng 5,5 km sẽ tới động Am Tiên

    Nếu muốn kết hợp tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An trong hành trình, từ Hà Nội theo quốc lộ 1A khoảng 90 km đến TP Ninh Bình, theo đại lộ Tràng An 10 km bạn sẽ đến nơi. Sau đó đi tiếp khoảng 5 km nữa tới động Am Tiên.
    Ảnh: Phi Ba Ngơ
    nguồn :vnexpress
    Biền xanh cười ngạo nghể, Đôi bờ sóng triền miên. Đời bềnh bồng trôi nổi, Vui hiện tại an nhiên. Trời xanh kia đàm tiếu, Sóng cuồng ngập thế gian. Chuyện thắng thua thế sự, Hoàng thiên đã rõ ràng. Giang sơn cười cô tịch, Mưa khói nhẹ cuối trời Khi cuồng phong sóng tận, Trần thế trả cho người. Khi gió cười buồn bả, Trêu kiếp sống cô liêu. Mảnh tình xưa phiêu bạt, Bơ vơ áng mây chiều… Trần gian cười liểu ngộ, Chẳng còn thấy cô đơn. Hào tình xưa còn đó, Tiếng cười vẫn giòn tan

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    102
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bác leanhvu_dn đang chạnh lòng nhớ những tháng ngày Lệnh Hồ Xung ở chùa Huyền Không phái Hằng Sơn đóng vai lãng tử vô hạnh thanh danh tàn tạ.
    rất kết cái ảnh avatar mặc áo mưa đánh cờ của bác Lệnh Hồ Xung.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2019
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phải chi trúng số độc đắc, bỏ hết tất cả để lên đây ở. Sống cuộc sống đạm bạc không màng danh lợi.

'Tuyệt tình cốc' phiên bản Việt ở Ninh Bình

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68