Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vài dòng cuối năm......
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định Vài dòng cuối năm......

    Vài dòng cuối năm... Chúc mừng xuân Đinh Dậu với diễn đàn...

    Thế là chỉ còn vài khoảnh khắc thời gian nữa thôi, phút giao mùa sẽ đến và năm Bính Thân sẽ chính thức khép lại..
    Khép lại cùng với đó là 1 năm với rất nhiều những sự kiện quan trọng của cờ tướng nước nhà...
    Nhiều thành công; nhiều thành tích nổi bật; nhiều điểm nhấn về phát triển phong trào cờ; nhiều giải đấu đáng chú ý; những nụ cười mãn ý trên bục vinh quang; đi kèm với đó cũng còn 1 chút ít những nỗi buồn xen lẫn những chút tiếc nuối vì sự dang dở chưa trọn vẹn....


    Một năm khép lại đánh dấu những bước phát triển vượt bật của kỳ đàn đất Việt; với rất rất nhiều những sự kiện cờ quan trọng khắp mọi miền bên cạnh hệ thống thi đấu quốc gia: Gameshow Trạng Cờ Đất Việt 2016 với vô số kỷ lục tiếp tục chinh phục khán giả đam mê kỳ lộ ở hai miền Trung Bắc và hứa hẹn sẽ sôi động hơn khi diễn ra tại miền Nam sắp đến; sự kiện quan trọng của cờ tướng phía Bắc: Ngôi Sao Quốc Tế Ninh Bình thành công vang dội khi thu hút gần 20 chiến tướng trong và ngoài nước tranh tài tại cố đô Hoa Lư. Miền Trung tiếp tục có những bước nhảy vọt về phong trào cờ khi hàng loạt những giải đấu lớn và nhỏ thành công tốt đẹp; mà điển hình phải kể đến Giải Vô Địch Đồng Đội các clb Bắc Trung Nam do clb Hoàng Anh tổ chức quy tụ rất nhiều những kỳ thủ đẳng cấp quốc gia, quốc tế tham dự; giải Hội An Opens do ae Hoài phố gầy dựng, giải Tứ Phương Huynh Đệ của clb Người Yêu Cờ tổ chức cũng mỹ mãn tốt đẹp với nhiều danh tướng từ các miền tham gia. Miền Nam vẫn ko ngoài bước tiến chung đó khi 2 giải đấu đã thành thương hiệu phía Nam là Kỳ Vương PTSC 2016 đấy chất lượng tại Vũng Tàu hay Tăng Nguyên Giai Cup đầy nhân văn diễn ra tại Bình Dương cũng cống hiến những ván cờ cực hay; những trận chiến quyết liệt; chất lượng thu hút được sự chú ý theo dõi của người hâm mộ khắp cả nước.... Đặc biệt đó là việc tái khởi động Phương Trang Cup sau nhiều năm với số tiền thưởng khổng lồ (hơn 130tr) cho ngôi vô địch cũng làm cho những ngày cuối năm kỳ đàn đất Việt xôm tụ hào hứng hơn hẳn.
    Và đi kèm với những giải đấu chất lượng; sự phát triển phong trào cờ tại địa phương; sự nỗ lực của các kỳ thủ chính là kỳ lực của kỳ đàn nước nhà có những bước tốc tiến đáng kinh ngạc mà minh chứng rõ nét nhất là Đặc Cấp Đại Sư Lại Lý Huynh trở thành trường hợp hy hữu khi xuất hiện danh thủ Việt Nam tham gia chiến đấu tại Giáp Cấp Liên Tái trong màu áo Hàng Châu và gặt hái được khá nhiều thành tích khả quan đáng mừng...

    Chỉ vài ví dụ nhỏ trên; đủ để chúng ta; những người đam mê kỳ lộ có thể tự tin khẳng định rằng : năm Bính Thân vừa qua là 1 năm vô cùng thành công của kỳ đàn Đất Việt.
    Có được những tín hiệu tích cực đó; là cả 1 nỗ lực ko ngơi nghỉ của những người làm phong trào; những người lãnh đạo; những kỳ thủ; sự quyết tâm và đam mê của quý Mạnh Thường Quân; cùng sự ủng hộ tuyệt đối của quý khán giả yêu cờ trên khắp cả nước...
    Tất cả; dẫu ít; dẫu nhiều; đều đã đóng góp được chút ít đam mê của mình cho sự thành công vừa qua của cờ tướng nước nhà...
    Mặc dẫu vẫn còn đó những vết hằn nho nhỏ.... Tỉ như những thông tin trái chiều về tiêu cực trong các giải đấu; những tranh cãi bên lề ván đấu; những sự cố về công tác tổ chức; hay những bất đồng nội bộ..vẫn khiến cho người ta còn chút đau đáu về hy vọng con đường phát triển cờ tướng của nước nhà sẽ trơn tru phẳng lặng...
    Tuy nhiên; những hạt sạn đó; những điều ắt hẳn phải luôn xuất hiện như 1 sự bù trừ cho 2 thể đối lập ấy; cuối cùng cũng bị cái đam mê chung trong kỳ lộ xô ngã và vượt qua; cuối cùng cũng chỉ tô điểm thêm cho sự thành công rực rỡ năm qua của Cờ Tướng _ thú chơi tao nhã đã thành nét văn hóa của người dân Việt Nam từ nhiều năm qua này....
    Càng chứng tỏ; nếu với tình yêu và sự cố gắng; chúng ta chắc chắn sẽ và phải vượt qua được khó khăn để có được những trái ngọt cuối cùng....

    Năm Bính Thân cũng sắp qua đi..
    Những tràng pháo hoa báo hiệu giao thừa cũng đã gần đến...
    Chúng tôi; những con người đã sống; đã đi; và đã cháy với ngọn lửa đam mê kỳ lộ trong công việc của những người truyền tải thông tin về cờ từ mọi miền đất nước đến kỳ hữu 3 miền cũng đã có 1 năm với rất rất nhiều những cung bậc cảm xúc đáng nhớ..
    Được sống chết với tình yêu cho cờ; được hòa vào không khí căng thẳng của các giải đấu; được cười cùng những chiến thắng của các kỳ thủ; được hiểu cảm giác buồn của những người thua cuộc; được viết; được làm biên bản; được chuyển tải đến mọi người qua các công cụ truyền thông; được hội ngộ anh em ba miền đất nước; được ăn ngủ cùng cờ tướng; đó chính là niềm hạnh phúc khôn tả mà chỉ những người khi yêu và khi dấn thân mới hiểu được... Chắc hẳn nếu được chọn; tất cả những ae PVCT chúng tôi vẫn sẽ được chọn tiếp tục cống hiến cho cuộc vuông tròn này mãi mãi...
    Và những cố gắng cũng được đền đáp khi lượng thông tin chuyển tải đến quý kỳ hữu khắp nơi đã ngày càng đa dạng phong phú và đạt chất lượng hơn về nhiều mặt. Được chia sẻ cái đam mê ấy cho những người cùng đam mê; ắt hẳn; là điều hạnh phúc mà chỉ khi đặt mình vào địa vị những ae truyền thông; các bạn mới hiểu được...
    Có được sự hạnh phúc vô giá này; những người đảm nhiệm công tác truyền thông vô cùng biết ơn đến tất cả mọi người. Từ nhà tổ chức; nhà tài trợ; kỳ thủ; đã hết sức mình giúp đỡ hỗ trợ chúng tôi về các mặt trong các giải đấu; và đặc biệt là sự tin yêu khích lệ của ae khán giả yêu cờ đã luôn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho ae có động lực và sức mạnh để làm việc hăng say nhằm đưa những tin tức nóng bỏng nhất từ chiến trường đến khắp mọi nơi.......
    Thật sự đến bây giờ tôi vẫn chung 1 cảm giác khó tả trước khoảnh khắc giao mùa; với cảm xúc rất nhiều mà ko thể chuyển tải hết thành lời được; cứ thôi thúc hoài mà vẫn cứ mông lung.....

    Và.....
    Mùa xuân mới đã kề bên cửa....
    Năm Đinh Dậu sắp đến; hứa hẹn sẽ mở ra nhiều những thành công hơn nữa; mang đến nhiều điều tốt đẹp; và sự tươi sáng hơn; và bầu không khí xôm tụ hơn cho mọi người và kỳ đàn...
    Trong cái cảm gíac hạnh phúc vì 1 năm ko uổng phí khi được cháy với cờ; xin mượn tạm vài câu hát của nhạc sỹ Ngọc Bích:
    "Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này
    Khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai
    Khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm
    Trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm..."
    Để chúc cho tất cả mọi người; những người anh; những người em; ko phân biệt tuổi tác; vùng miền; nghề nghiệp; những kỳ hữu yêu cờ ; những người đã hết mình vì kỳ đàn nước nhà thời gian qua cùng gia đình có 1 mùa xuân mới an vui; kiết tường; một năm Đinh Dậu với nhiều thành công hơn nữa; và sẽ cháy hết mình hơn nữa vì Cờ Tướng nước nhà...
    Xin chân thành cảm ơn các anh đã luôn bên cạnh và giúp đỡ chúng tôi suốt thời gian qua....
    Tất cả...
    Một mùa Xuân: Đại Phúc; Đại Lộc; Đại Thọ...

    P/S: cảm xúc ko diễn tả thành lời.....
    Lần sửa cuối bởi sieupippo_kaka, ngày 27-01-2017 lúc 10:40 PM.
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2016
    Bài viết
    55
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tuyệt!

    Chúc mọi người vui khoẻ và tiếp tục đóng góp cho sự thành công của cờ tướng Việt nam!

  3. Thích trung_cadan, 6789, TuyenNinhBinh, sieupippo_kaka đã thích bài viết này
Vài dòng cuối năm......

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68