Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng “Tràng An xuân Đinh Dậu 2017” - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 24
  1. #11
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    109
    Post Thanks / Like

    Mặc định




  2. #12
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    109
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 3 Chu Hoài Nam VS Vũ Văn Tuyến

    Lần sửa cuối bởi tiendungninhbinh, ngày 12-03-2017 lúc 11:57 AM.

  3. #13
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    109
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 4 Vũ Văn Tuyến 1-0 Vũ Việt Anh

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    6
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiến Dũng ko cập nhật kết quả bảng xếp hạng cuối cùng cho mọi người biet. Nếu có từng vòng thì tốt quá

  5. Thích Thaygiaolang, tiendungninhbinh, vuminh999999 đã thích bài viết này
  6. #15
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    109
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    xin chào bạn titidangyeu2012 rất trân trọng bạn quan tâm đến giải, hiện tại mình vẫn đang FÊ rượu nên mai mình sẽ cập nhật hình ảnh và kết quả cuối cùng đến với các bạn, xin chân thành cảm ơn

  7. #16
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả chung cuộc :

    Vô địch : Vũ Văn Tuyến ( Tràng An )
    Á quân : Vũ Việt Anh ( Tràng An )
    Quý quân : Trương Mạnh Toàn ( Tam Điệp )

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #17
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    109
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tràng An cốc nghĩa đường của các hảo thủ Ninh Bình thời tiết trở nên u ám mưa phùn gió bấc nổi lên liên tục sau khi thuốc nổ thần công Bùi Quang Thắng Bố cáo giải cờ tướng Tràng An xuân 2017 với toàn bộ hảo thủ của Tràng An, Tam Điệp, Kim Sơn, Yên Khánh và Nho Quan, các trưởng lão của các đạo quân từ bốn phía đều nhìn về tràng an với ánh mắt them thuồng .“kiểu mật ngọt đây rồi anh em ơi” Lão cư sỹ Hoàng Văn Huế nhanh tay tung con chim bồ câu gởi tín thư cho đệ đệ của mình là Đinh Hồng Quân bảo chú làm sao thì làm giao lưu thế nào ở đâu kệ mày nhưng nghe đại ca dặn đây 12 tháng 03 tới đây Tràng An mỏ hội đệ nhanh tay thu xếp mấy anh em đang tu luyện cùng về Tràng An mà san phẳng ra cho đại ca!
    Chẳng kém cạnh gì sau khi nhận được lời mời của Tràng An Đường, đệ nhất đường chủ Tam Điệp Trương Mạnh Toàn liên tục gọi các huynh đệ của mình về, tuy nhiên vì lý do công việc và một vài lý do nào đó mà một phần ba trụ cột của Tam Điệp không thẻ về để dự đại hội lần này có lẽ vì thế đường chủ họ Trương đau đầu nát óc mãi vẫn chưa tưng được ra đội hình của mình!
    Từ Phía Nam cách Tràng An đường 32km Giáo chủ Hoàng Trọng Tuệ sau khi nhận được lời mời của tràng an đường lập tức triệu tập anh em huynh đệ đến dặn dò tới đây đi Tràng An đường mục đích của chúng ta là cho bọn trẻ như Vũ Văn Dương giao lưu cọ xát là chính nên ta để nhất chỉ thần công Vũ Thành Tuyên lên sau còn chúng ta chỉ cần điều kim cương thần lục Ngô Quang Trường lên giáp công là đủ!
    Vậy là ngày so gươm đọ chí cũng đã đến, không khí đã mưa phùn gió bấc thì chớ lại còn đem theo cả sương mù phủ trắng tất cả lối đi đúng là sát khí càng thêm sát khí. Với khí thế như Hùm xuống núi đạo quân Nho Quan với tất cả hào kiệt đã xuống Tràng An đường từ đêm hôm trước để giao lưu và thăm dò kình lực của Thuốc nổ thần công Bùi Quang Thắng và các huynh đệ của tràng an tuy nhiên có lẽ Tiểu sư đệ Đinh Hồng Quân “ thốt lên rằng Trời Sinh Thắng Còn Sinh Quân” quá đen cho đội bán kem, không như dự kiến. Thuốc nổ thần công Bùi Quang Thắng hôm nay lại công tác bên ban tổ chức, vậy là chuyến thăm dò đêm hôm qua coi như xôi hỏng bỏng không. Lại nói về Đường chủ Tam Điệp Trương Mạnh Toàn sau nhiều Đêm trăn trở suy nghĩ cuối cùng cũng chọn ra được thêm 2 vị cao nhân của tam điệp là Nhiếp ảnh hồn Pháp Lương Quốc HoànNhất Phẩm Liên Việt Đinh Duy Sơn. Với sự bàn bạc kỹ lưỡng và chiến thuật hai trên một ý nghĩa hai lão giao đấu nếu không thắng dược chỉ cần đá hòa phần còn lại gia gia sẽ lo nốt, sở dĩ nói như trên vì lão gia họ Trương đã rất nhiều lần ra Tràng An đường tỉ thí nên lão biết kình lực của kỳ thủ Tràng An Đường rất mạnh.
    Vòng 1 sau loạt bốc thăm với bảng danh sách trên tay thì các đường chủ liền tụ tập với các kỳ thủ của mình dặn dò nhau kẻ thì vui mừng người thì lắc đầu buồn bã, tự dưng ở tràng an đường có nụ cười khúc khích bảo với anh em “ gà đây rồi, gà đây rồi” nhìn ra ngó vào hóa ra là lão túy kỳ Tiên, xem lại danh sách thì thấy
    Đặng Văn Tiên VS Trương Mạnh Toàn thảo nào lão reo lên mừng rỡ, trái ngược với sự hoan hỷ và cao ngạo coi đối thủ là gà của túy kỳ Tiên, đường chủ Tam Điệp Trương Mạnh Toàn biết là khó khăn đến với mình hy vọng hắn cao ngạo thì ta chém chết nên đường chủ họ Trương choi lối 2/1 đá hòa nếu đối phương sơ hở ta cầm đao chém Ngay, có lẽ đúng như dự đoán của Trương đường chủ hay tại sang nay Kỳ Tiên chưa được la liếm tí rượu vào người nên sau mười sáu hiệp ra quân Đường chủ họ Trương dã chém 1 phát bay đầu con ngựa xích thố của Túy kỳ Tiên, với kỳ tiên thì mình chinh chiến trên lựng ngựa nó quen rồi bây giờ mất ngựa thì khong thẻ chơi đòn hồi mã thương được, cố gắng cầm cự sau 20 hiệp nữa cuối cùng kỳ tiên chấp nhận buông cờ đầu hàng, Trương đường chủ nhìn sang đồng đội thì thấy nhiếp ảnh hồn pháp Lương Quốc Hoàn cũng đã chém gục lão tướng Vũ Văn Đa vậy là chiến thuật 2/1 đã có tác dụng , còn ở bên kia sau khi bốc thăm thấy mình và đồng đội gặp nhau nên nhanh chóng bảo nhau hòa dưỡng sức để vòng sau chiến với đối thủ khác!
    Lại nói đến Tràng An đường không thể không nói đến
    Đơn Đao Phó Hội Vũ Văn Tuyến, sau loạt bốc thăm anh đã chém gục đôi thủ Lâm Ngọc Nam và ra ngoài uống nước chém gió, tối định bảo anh là anh có muốn ghi biên bản ván này không thì anh lại chạy đâu mất nên thôi.Bước vào vòng 2 lần này trênh danh sách anh gặp ngay Nguyễn Hùng Thắng nghe mang máng đối thủ này là đệ tử chân Truyền của dại sư Trần hữu Bình “ Bình Thanh Hóa” sau một loạt nước đi mà có lẽ cũng khoảng 50 hiệp mà có lẽ cũng không đếm hết được, quả là danh bất hư truyền Nguyễn Hùng Thắng đã lấn át danh thủ Vũ Văn Tuyến, nhưng có lẽ thầy thì chỉ dậy cờ còn bản tính đệ tử thì nó là bản chất khó có thể dạy được, sau một loạt ưu thế trước đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến bất ngờ Nguyễn Hùng Thắng kêu lớn đây mới là đánh cờ và cười một điệu cười ngạo mạn, nhưng có lẽ bản lĩnh thi đấu của Danh thủ Vũ Văn Tuyến sau một thời gian đi du đấu với nhiều danh thủ và kiện tướng quốc gia đã được mài sắc thành kiếm nhật rồi nên sau một loạt nước đi anh đã lấy lại được ưu thế và chuyển bại thành thắng , sau chiến thắng đầy khó khăn này của anh thì thời gian cũng chuyển đến giờ thìn “ Quần Long Hành Vũ” bầu trời không còn u ám và sương mù đã tan những ánh nắng đã xuyên vào được trong Tràng An Đường có lẽ ánh nắng đó đã soi trúng anh nên sau một loạt vòng thi đấu sau, với bốn thắng một hòa anh đã xuất săc dành ngôi quán quân tràng an quả thật đúng là:




    Nắng lên xóa bóng sương mờ
    Tràng An lộ diện quán quân đây rồi
    Một mình một ngựa như thần
    Đơn đao chém xuống quần hùng rơi đao
    Cờ tràng an theo người phó hội
    Người tràng an tiến bước cùng nhau
    Lần sửa cuối bởi tiendungninhbinh, ngày 14-03-2017 lúc 12:47 AM.

  9. #18
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    76
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phải công nhận người NB không những cờ cao mà kiến thức cũng rất uyên thâm, tại hạ rất ngưỡng mộ, có dịp muốn đến NB giao lưu một chuyến quá.

  10. #19
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    109
    Post Thanks / Like

    Mặc định







  11. #20
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Thằng em mình thật đúng là "Rồng ẩn mình". Xem ra, CLB Tràng An phải bắt tay vào thực hiện đề án khảo cổ tổng thể để tiếp tục khai quật thêm các tài năng xuất chúng như thuốc nổ thần công Bùi Quang Thắng - Tiendungninhbinh.
    Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 15-03-2017 lúc 07:43 PM.

  12. Thích tiendungninhbinh, TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
Giải cờ tướng “Tràng An xuân Đinh Dậu 2017”
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68