Kết quả 1 đến 4 của 4
Hybrid View
-
29-03-2017, 11:41 PM #1
Câu chuyện kẻ bán gà quay chém gục 2 tượng kỳ đặc cấp đại sư
Ở Thanh Đảo có 1 kỳ hữu tên Trương Thái Lợi rất thích chơi cờ tướng, những lúc nhàn dỗi thường bày bàn cờ chơi một vài ván. Con trai họ Trương tên Lam Thiên thường xuyên chơi bên cạnh bố và cũng chịu ảnh hưởng sở thích của bố. Trương Thái Lợi liền đưa con đến nhà danh thủ Từ Tiến học cờ, những lúc ngồi chờ đón con, Trương Thái Lợi cũng ngồi nghe giảng và từ đó kỳ lực tiến bộ không ít, con trai cũng đã giành được chức quán quân giải thiếu niên tại thành phố Thanh Đảo.
Tháng 12 năm 2001, để chúc mừng cho tờ báo "Thanh Đảo Vãn Báo" ra đời được tròn 10 năm, thành phố Thanh Đảo đã mời đến 6 vị kỳ vương mạnh nhất quốc nội đến cùng với kỳ hữu Thanh Đảo thi đấu xa luân chiến. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Trương Thái Lợi thử thách bản thân mình.
Ngày 23, có 5 vị kỳ vương đến trước và có mặt tại đại sảnh Dương Quang để thi đấu xa luân chiến, Trương Thái Lợi chọn cho mình người mà mình cho là có thực lực mạnh nhất đó là Lữ Khâm, tuy khai cuộc ván đấu có phần không tốt nhưng cuối cùng cũng thoát được hiểm, ngày thứ 2 lại chiến thắng tượng kỳ đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa, trở thành 1 câu chuyện hay lưu truyền một thời gian dài trong giới cờ tướng Thanh Đảo.
Trương Thái Lợi tiên thắng Lữ Khâm
Trương Thái Lợi tiên thắng Hồ Vinh Hoa
Lần sửa cuối bởi Tây Phương Thất Bại, ngày 29-03-2017 lúc 11:46 PM.
Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?
-
31-03-2017, 10:09 AM #2
Đọc tít lại tưởng hai đặc cấp đại sư ăn gà quay không trả tiền nên bị kẻ bán gà quay rút dao chém gục.
-
01-04-2017, 02:45 PM #3
2 ván cờ ở trình độ trung bình-thấp!!! Không biết có post nhầm ko?
-
03-05-2017, 09:20 AM #4
Câu chuyện kẻ bán gà quay chém gục 2 tượng kỳ đặc cấp đại sư
Đánh dấu