Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Topic mã giải FTS Thăng Long Kỳ Đạo và loạt bài giới thiệu về 20 đội bóng Ngoại hạng Anh 2017 - 2018
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định Topic mã giải FTS Thăng Long Kỳ Đạo và loạt bài giới thiệu về 20 đội bóng Ngoại hạng Anh 2017 - 2018


    Niềm mơ ước của 20 đội bóng và rất nhiều cầu thủ


    Vậy là còn đúng 03 tuần nữa, trái bóng giải Ngoại hạng Anh mùa 2017 - 2018 sẽ bắt đầu lăn. Sức nóng của game Fantasy Premier League đang lan toả trên khắp Thế Giới cũng như tại Việt Nam. Dạo quanh mạng xã hội facebook thấy các nhóm đang lập team, tuyển người chơi và dần gấp rút hoàn tất các công việc trước khi mùa giải mới bắt đầu. Huấn luyện viên nào còn bận rộn với công việc xin tạm gác lại chút thời gian, đọc lại bài giới thiệu mùa giải mới của chúng ta theo link sau: http://thanglongkydao.com/threads/99...-Dao-2017-2018
    Tôi xin được post lại mã giải đấu của chúng ta năm nay để anh em tiện theo dõi, lập team và join vào giải nhé:


    - Giải Classic Thang Long Ky Dao: 26571-8399
    - Giải H2H Thang Long Ky Dao: 26571-8567





    Mùa giải mới chuẩn bị khai mạc, "lục đại gia" đã sẵn sàng bước vào cuộc đua???

    Sau bài giới thiệu mã giải này, với sự ủng hộ của nhiều anh em tôi xin được mạn phép "đọc báo giúp" các anh em huấn luyện viên và đưa ra một vài ý kiến chủ quan của riêng mình về tình hình chuẩn bị mùa giải mới của toàn bộ 20 đội bóng sẽ tham gia giải Ngoại hạng Anh năm nay. Nếu có gì chưa chuẩn và không hợp ý rất mong anh em đóng góp ý kiến ủng hộ!!! Xin chân thành cảm ơn

  2. Thích 6789, Manhhungctn, Congaco_H1R5, trung_cadan, No one, dangtrang90 đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHELSEA - Đương kim vô địch giải Ngoại hạng

    Khởi đầu gian nan và sự đột phá trong đội hình 3-4-3
    Một mùa giải cực kỳ thành công của Conte và các học trò, lần đầu nếm trải hương vị giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh mà ông đã giúp cho đội bóng thành London trở lại đỉnh cao nhất sau một năm bị Leicester phế ngôi. Giai đoạn đầu mùa giải khi Conte còn đang loay hoay với các sơ đồ bố trí đội hình, những kết quả không thực sự như ý với đỉnh cao của sự thất vọng là trận thua vỡ mặt 0-3 trước Asernal Rất may sau trận đấu đó Conte đã dũng cảm thay đổi hẳn sang hệ thống đội hình mới chỉ với 03 hậu vệ, 04 tiền vệ, 03 tiền đạo. Không ai ngờ 03 hậu vệ của Chelsea gồm: Azpilicueta, David Luiz, Cahill hợp cùng thủ môn Courtois tạo thành hàng phòng ngự khó bị đánh bại nhất với 16 trận giữ sạch lưới trong mùa trước.
    Hàng tiền vệ 04 người của Chelsea gồm: Moses, Kante, Matic, Alonso đã làm cho người hâm mộ đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Moses tưởng chừng như đã bỏ đi khi các hlv trước đều đẩy anh đi cho mượn nay đá tròn vai ở cánh phải, bên cánh trái đánh dấu sáng kiến của Conte khi đưa Alonso lên đá tiền vệ. Chính anh là cầu thủ tham gia nhiều nhất vào các đợt tấn công của Chelsea, chỉ tính riêng giải ngoại hạng Alonso đã có 06 bàn + 05 assist, một kết quả hơn cả mong đợi từ một cầu thủ xuất thân từ hậu vệ. Cặp tiền vệ Kante + Matic (dự bị Fabregas) đều toả sáng rực rỡ như những mùa giải mà các anh đã giúp đội nhà vô địch.
    Hàng tiền đạo 03 người của Chelsea qua bàn tay Conte đã thi đấu vô cùng thăng hoa, Hazard đã trở lại ghi bàn và kiến tạo liên tục khi được đá tự do. Costa vẫn tỏ ra anh nguy hiểm và là sát thủ vòng cấm khi ghi được 20 bàn + 11 assits trong mùa trước. Pedro cũng hồi sinh dưới tay Conte đã kịp ghi 09 bàn + 10 assits. Những kết quả ngọt ngào bắt đầu đến khi Chelsea có chuỗi trận thăng hoa với 13 trận thắng liên tiếp và leo lên xếp vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng, làm tiền đề một mình băng về đích trước những ánh mắt bất lực của các đối thủ.


    Liệu hình ảnh này năm sau sẽ còn được tái hiện

    Ánh hào quang và những cơn sóng ngầm
    Mùa giải thành công của Conte tưởng chừng như trọn vẹn nếu không có kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017, hẳn chúng ta đều nhớ khi Chelsea đang vào form với sự toả sáng của bộ đôi Costa + Hazard thì vào một buổi sáng đẹp trời ngày thứ 07. Một tin từ nước Anh xa xôi đã bay về tới tận Việt Nam làm các hlv Fantasy đang ôm Costa tỏ ra choáng váng, sock thật sự! Tiền đạo chủ lực tưởng chừng như không thể thay thế của Chelsea đã vùng vằng với hlv Conte và nguy cơ sẽ bị kỷ luật nội bộ. OMG!!! tìm hiểu nguyên nhân sâu xa do Costa không hài lòng khi bị thay ra giữa chừng trong trận đấu với Leicester trước đó, mặc dù trận đó anh là người mở tỷ số. Rồi cả tin đồn có đội bóng Trung Quốc sẵn sàng trả giá hơn 100 triệu Euro để đưa anh về Trung Quốc thi đấu ngay thời điểm đó... Tất cả mọi tính toán của các hlv FTS bị đảo lộn, rất may cho Chelsea là ông chủ Roman Abramovich tạm thời dàn xếp ổn thoả với tuyên bố "Costa sẽ không rời Chelsea ít nhất là hết mùa giải này!" Đó là câu chuyện của mùa trước; trong lúc các fan hâm mộ và các cầu thủ đang chìm trong men say ăn mừng chức vô địch thì với cá tính của mình Conte đã nhắn cho Costa một tin với đại ý rằng "Tốt hơn hết, anh hãy chuẩn bị khăn gói quả mướp mà rời Chelsea đi. Trận đấu cuối cùng của anh cho Chelsea khi tôi còn ở đây đã kết thúc rồi!!!" Thật sự tôi không hiểu Conte có nhớ bài học dành cho Mourinho cách đây 02 mùa khi vừa giúp Chelsea vô địch năm 2015 nhưng đã làm phật ý những học trò đầy cá tính như Costa, Terry, Hazard... rồi cuối cùng đã bị các học trò xô khỏi chính chiếc ghế hlv của mình không??? Chúng ta hãy cùng chờ xem.




    Cặp đôi C-C Conte và Costa có còn làm việc với nhau ở mùa giải sau?

    Chelsea của Conte sẽ quay lại với sân chơi quen thuộc Champion League ra sao???
    Conte đã thành công khi đưa Chelsea lên đỉnh cao nhất của giải ngoại hạng, điều đó không ai có thể phủ nhận được tài năng của Ông. Nhưng mùa giải 2016-2017 các cầu thủ của Conte luôn vào trận với thể lực sung sức nhất, trong khi các đại gia của bóng đá Anh như Tot, ManCity, Asernal, ManUtd đều phải phân phối sức cho các mặt trận như cúp C1 hay EuroPalic thì Chelsea rất thảnh thơi và không hề tốn một chút sức nào. Năm nay câu chuyện sẽ hoàn toàn khác, với vị thế ĐKVĐ ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ phải đá cup C1 - sân chơi danh giá nhất Châu Âu cấp độ các câu lạc bộ. Sân chơi này mang về rất nhiều lợi nhuận cũng như danh tiếng mà chắc hẳn không một đội bóng nào muốn bị loại sớm, vậy nên mùa giải thứ 02 tại Chelsea sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy Conte có thực tài hay cũng chỉ gặp may? Chỉ cần đưa Chelsea bảo vệ được giải Ngoại hạng hoặc vô địch cup C1 thì tất cả các fan hâm mộ sẽ tôn thờ ông lên như vị thần, và ngược lại không chắc chiếc ghế ông còn giữ được sang mùa thứ ba, mặc dù ông mới ký hợp đồng dẫn dắt Chelsea hai mùa nữa.


    Chelsea sẽ dừng lại ở vòng đấu nào của cup C1 2017-2018?


    Những bản hợp đồng mới liệu có thành công???

    Conte có lúc đã rất thất vọng với bộ phận tuyển dụng của Chelsea khi không thể đưa về cho ông những cầu thủ ưng ý. Với việc Costa chỉ còn chờ ngày ra đi, nếu có ở lại thì cũng không chắc đã thi đấu hết mình với một ông thầy đã nhắn tin "xỉ nhục" sau những đóng góp lớn lao cho clb ở mùa giải vừa rồi. Nếu trọng dụng lại Costa, Conte chẳng khác gì tự vả vào mặt mình, và liệu ông có tin Costa sẽ là tác nhân cùng các đồng đội hùa nhau xô đổ chiếc ghế của Conte như đã từng làm với Mourinho? Điều đó có thể lắm chứ! Vậy nên sau bản hợp đồng mua hụt Lukaku bị ManUtd nẫng tay trên, Conte liệu có quá vội vàng khi quơ vội một Morata chuyên ngồi ghế dự bị ở Real mùa trước với giá không hề rẻ (70 triệu bảng) Có thể Morata đã đá rất hay hồi còn ở Juventus nhưng nền bóng đá Ý nó khác xa với nền bóng đá vô cùng khốc liệt như ở Anh, Morata liệu có là Shevchenko thứ 02 khi đá rất hay ở giải Ý, đến Chelsea như một vị thần và... tịt ngóm!!! Đến thời điểm hiện tại, Chelsea mới tậu được một hậu vệ Rudiger chuyển đến từ bóng đá Đức, một tiền vệ Bakayoko đến từ bóng đá Pháp chuyên làm nhiệm vụ đánh chặn và một tiền đạo chưa hề qua kiểm chứng ở giải Ngoại hạng là Morata. Có thể từ nay đến lúc kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại Chelsea sẽ mua thêm cầu thủ, nhưng để bảo vệ thành công chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và mục tiêu lọt vào bán kết cup C1 sẽ là vô cùng, vô cùng khó khăn. Tôi tin là như vậy, chúng ta cùng chờ xem nhé!!!


    Hợp đồng kỷ lục của Chelsea - Morata có thành công cùng Conte?

    Đội hình Chelsea và lịch thi đấu trong game Fantasy
    Với việc Costa đang chờ đếm ngày ra đi, hẳn ít hlv nào dám chọn anh ta như mùa giải trước. Morata mới đến và giá dự đoán tầm 10.5M cũng chưa được qua kiểm định thì hẳn vẫn còn rất nhiều cầu thủ khác để các hlv gửi trọn niềm tin cho 10.5M của mình. Hazard đang chấn thương đến giữa tháng 09 mới trở lại nên rõ ràng việc mua anh ta là một suy nghĩ không hề tích cực. Với hàng công mất đi quá nhiều trụ cột ở mùa giải trước với việc 07 vòng đấu đầu tiên (từ vòng thứ 02 đến thứ 07) dự báo là không hề dễ dàng cho Chelsea, cũng làm cho các hlv FTS dù có yêu Chelsea cũng phải dè dặt.
    Hàng phòng ngự của Chelsea mùa giải trước với nhân tố nổi bật Alonso và Azpilicueta đã đem lại cho các hlv rất nhiều điểm số, nhưng với lịch thi đấu không hề dễ như vừa nói ở trên cùng giá tiền quá cao Alonso 7.0M, Azpilicueta 6.5M thì tôi nghĩ vẫn còn vô vàn nhiều những sự lựa chọn khác tốt hơn. Kinh nghiệm rút ra là cứ nên theo dõi Chelsea đá 03 04 vòng đầu rồi chọn mua cầu thủ nào cũng chưa muộn!


    Lịch thi đấu đầu mùa của Chelsea hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn!!!


    Trên đây là bài viết về ĐKVĐ Chelsea, rất mong anh em vào phản hồi và đóng góp ý kiến để giải đấu của chúng ta xôm tụ hơn nữa. Bài viết tới sẽ là clb Tottenham HortSpur!!! Xin chào và hẹn gặp lại.
    Lần sửa cuối bởi pduythanh, ngày 20-07-2017 lúc 10:18 PM.

  4. Thích Duc Viet, 6789, Manhhungctn, trung_cadan, hp007hp, Tiểu Nhị đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    2,688
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Alonso 7.0 đá tiền vệ ăn điểm hậu vệ chơi tốt ^^

  6. Thích 6789, pduythanh, trung_cadan đã thích bài viết này
  7. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hp007hp Xem bài viết
    Alonso 7.0 đá tiền vệ ăn điểm hậu vệ chơi tốt ^^
    Cũng là một suy nghĩ hay năm nay 90% Azpilicueta sẽ lên đá tiền vệ phải thay Moses đó anh, vị trí của Azpili sẽ được Rudiger thay thế đó anh ạ. Giá 6.5 mềm hơn để cơ cấu đội hình khi vào đầu mùa giải

  8. Thích 6789 đã thích bài viết này
  9. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    2,688
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    A lôn sô có chân đá phạt nhé

  10. Thích 6789, pduythanh đã thích bài viết này
  11. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hp007hp Xem bài viết
    A lôn sô có chân đá phạt nhé
    Cơ bản hàng công Chelsea đầu mùa này sẽ là khó khăn khi Hazard chấn thương lâu nữa mới trở lại. Không có Hazard thì Morata hoặc Costa (nếu còn đá cho Chelsea) cũng vứt. Lấy ai để làm bóng hả anh? Khi không có Hazard tung hoành cánh trái thì các hậu vệ sẽ yên tâm bắt chết các tiền vệ cánh như Alonso hay Mosses hoặc có thể là Azpilicueta thôi. Bóng Anh bây giờ cái gì nó cũng đưa vào máy tính phân tích hết điểm mạnh, yếu của từng cầu thủ cũng như đội bóng rồi. Khó đấy anh ạ.

  12. Thích 6789, Congaco_H1R5 đã thích bài viết này
  13. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tottenham Hotspur - Gà trống Chọi hay Gà trống choai

    Giàn cầu thủ trẻ đầy tài năng
    Mùa giải thứ hai liên tiếp Tottenham đóng vai kẻ bám đuổi, chính Gà trống thành London mới là đội đáng xem nhất của giải Ngoại hạng ở những mùa giải qua. Mauricio Pochettino cùng các học trò đã giúp cho khán giả và giải đấu trở lên bớt nhàm chán và không bị sớm hạ màn khi các đội bóng ManCity, ManUtd, Asernal và Liverpool chính thức giương cờ trắng sớm. Thật tiếc, ngày bước lên đỉnh vinh quang cao nhất tại xứ sở sương mù vẫn chưa tới với đoàn quân của Mauricio Pochettino Hai năm liền đóng vai kẻ về nhì vĩ đại sau khi trượt chân tại những khúc cua cuối cùng thật đắng cay nhưng người ta sẽ còn nhớ mãi lối đá tấn công quyến rũ, bão táp nhất của các chàng trai tuổi đời mới ngoài 20 như: Harry Kane, Alli, Eriksen, Son Heung Min...


    Đội bóng trẻ đầy tài năng của giải Ngoại hạng Anh

    Một tập thể đoàn kết và sự lọc lõi của ông trùm Daniel Levy
    Trong khi ĐKVĐ Chelsea vẫn đang sống hằng ngày với những cơn sóng ngầm từ mối bất hoà giữa Conte và Costa. ManCity cũng đang phải giải quyết và làm đẹp lòng các cầu thủ khi phải chọn một trong hai chân sút Kun Aguero hay Jesus. Asernal thì như một chàng trai nhà nghèo, học dốt cứ cố níu kéo tình yêu của cô người yêu xinh gái chân dài là Alexis Sanchez... thì Tottenham nổi lên cho người hâm mộ dần yêu quý họ không chỉ với lối đá quyến rũ, tấn công ào ạt ghi nhiều bàn thắng mà họ còn là một tập thể rất đoàn kết. Không hề có xích mích từ huấn luyện viên với các cầu thủ, nếu có chăng là câu chuyện của Kyle Walker mùa giải trước đòi ra đi thì nay ông chủ Levy đã giải quyết êm đẹp, mang về số tiến lớn (45 triệu bảng) cho câu lạc bộ.
    Nói đến Tottenham, người ta không thể không nhắc đến ông trùm Daniel Levy. Sau thương vụ làm giá bán cầu thủ Gareth Bale và Luka Modric với giá trên trời, rồi mua những cầu thủ vô danh từ các đội bóng nhỏ như Bamidele Ali từ MK Dons, Kieran Trippier từ Burnley, Christian Eriksen từ Ajax... đã làm cho tên tuổi của ông trùm Levy được cả Thế giới kiêng dè hơn. Với thời điểm hiện tại, các cầu thủ đá chính của Tottenham khi được các đội bóng trên Thế Giới quan tâm, dòm ngó hỏi mua đều gặp phải một ông trùm quá rắn. Hoặc là cái lắc đầu và tuyên bố không bao giờ bán Harry Kane, Alli khi trả lời Real, Barca. Hoặc là ông ta sẽ phát một cái giá vô cùng chát là không dưới 50 triệu bảng với mỗi cầu thủ còn lại Mới đây nhất, ông trùm Levy đã làm toàn bộ ban huấn luyện của ManUtd cũng như những người hâm mộ Quỷ đỏ phát cáu và hoá điên khi phát giá cho Eric Dier 50 triệu bảng, mọi chuyện tưởng như đã xong thì ai ngờ ông ta lại không bán nữa Đúng là nói chuyện về tay bố già này có cả ngày không hết!!! Úm cho nó rơi máy bay chết mịa nó đi càng sớm càng tốt




    Ông trùm Levy sẽ mang về thêm cầu thủ nào ở mùa giải tới

    Gà trống choai năm nay đã lớn thành Gà chọi???
    Hai năm liên tiếp về nhì, hẳn các cầu thủ và người hâm mộ Tottenham cũng đau và nuối tiếc nhiều lắm. Vé dự Champion League đương nhiên là sẽ có, doanh thu mang lại sẽ lại tiếp tục tăng thêm, các cầu thủ ngày một lớn hơn trưởng thành hơn và sẽ vào độ chín hơn. Với tài thao lược của Pochettino và lối dẫn dắt phù hợp với những con người hiện tại, người hâm mộ có quyền hy vọng và mong chờ vào năm thứ ba. Các cụ có nói "Quá tam ba bận", hy vọng năm nay Tottenham sẽ đổi màu được huy chương và sẽ ôm cup. Đến thời điểm hiện tại, Tottenham vẫn chưa mua thêm cầu thủ nào khi đã bán Walker và Fazio, để cạnh tranh ở giải đấu khốc liệt và đòi hỏi độ dày về cầu thủ chất lượng khi giải đấu bước vào chặng nước rút thì xem ra Tottenham vẫn còn phải tăng cường những bản hợp đồng mới. Đâu đó bài học về đội bóng láng giềng cùng thành phố Asernal với nhiều năm liên tục không vô địch, với điệp khúc chỉ cần Top 4, chỉ cần có vé dự C1 để rồi người hâm mộ đang dần quay lưng lại với họ. Chắc hẳn Tottenham với ông trùm Levy sẽ phải quyết định cho chiến lược ở chặng đường phía trước, một là nâng cấp đội bóng vươn hẳn tầm lên đại gia thực sự của bóng đá Anh với chức vô địch giải ngoại hạng hoặc là mãi cứ lìu tìu với biệt danh "đội bóng khó chịu" như Everton, Stoke, Westham... mà thôi. Chúng ta hãy cùng chờ xem!!!


    Tottenham có đi theo vết xe đổ của Asernal???


    Đội hình Tottenham và lịch thi đấu trong game Fantasy
    Chặng nước rút cuối mùa giải trước đã chứng kiến các cầu thủ Gà trống liên tục gáy vang, những chiến thắng ấn tượng với tỷ số đậm làm nức lòng người hâm mộ cũng như các huấn luyện viên FTS. Hẳn với sự chuẩn bị mùa giải mới, cái dư vị ấy vẫn còn vương vấn đâu đây. Dù mặt bằng giá trong game FTS của Tottenham đã nâng lên một tầm mới rất chóng mặt. Kane đã lên 12.5M, Alli và Eriksen đồng giá 9.5M, Son đang chấn thương còn lâu nữa mới đá cũng có giá 8.0M thì việc Lamela bị chấn thương giữa mùa giải trước đang dần hồi phục giá chỉ có 6.5M sẽ được các huấn luyện viên quan tâm để mắt nhiều hơn. Chắc hẳn sẽ có nhiều hàng của Tot được tin dùng và lúc đó tài khéo léo cơ cấu đội hình của mỗi huấn luyện viên sẽ được phát huy. Ở hàng thủ, sau khi Walker 6.5M chuyển sang ManCity thì
    Kieran Trippier 5.5M sẽ là cầu thủ hy vọng đá chính cao nhất thay cho Walker nhất là bối cảnh anh mới ký gia hạn hợp đồng thêm 4 năm nữa với Gà trống. Có lẽ anh ta sẽ là gợi ý tốt nhất với giá 5.5M cho các hlv FTS!



    Lịch thi đấu đầu mùa của Tottenham khá dễ thở!!!


    Trên đây là bài viết về ĐKVĐ Tottenham, rất mong anh em vào phản hồi và đóng góp ý kiến để giải đấu của chúng ta xôm tụ hơn nữa. Bài viết tới sẽ là clb Liverpool!!! Xin chào và hẹn gặp lại.

  14. Thích Duc Viet, 6789, trung_cadan, dangtrang90, Manhhungctn, hp007hp, Tiểu Nhị đã thích bài viết này
  15. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định


    Liverpool - Robin Hood thời hiện đại


    Nhà hảo tâm của những đội bóng nhỏ
    Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Liverpool vô địch giải đấu cao nhất của nước Anh đã 27 năm, đó là mùa giải 1989-1990. Khi giải đấu chính thức được đổi tên thành "Giải bóng đá ngoại hạng Anh" năm 1992 người hâm mộ luôn rất kỳ vọng vào đội bóng thành phố Cảng tìm lại được những ánh hào quang thuở xa xưa, trước mỗi mùa bóng những nhà chuyên môn bóng đá luôn xếp Liverpool là đội bóng hạt giống có khả năng vô địch cao. Thật trớ trêu khi chức vô địch ngoại hạng Anh luôn lẩn tránh các cầu thủ như: Fowler, Owen, Gerrard, Torres, hay Suarez, Sterling, Sturidge... Người ta vẫn nói vui rằng Liverpool là vua đấu cup khi ở những trận chiến sinh tử với các đội bóng mạnh theo thể thức loại trực tiếp Liverpool đều cho thấy khả năng vượt khó của mình, hoặc như các trận đấu trong khuôn khổ bóng đá ngoại hạng Anh khi gặp các đội bóng mạnh trong top 06 như: Chelsea, ManUtd, ManCity, Tottenham hoặc Asernal thì Liverpool đều thường giành được kết quả rất khả quan. Vậy nhưng sau những trận đấu rất thăng hoa với các đội bóng mạnh, các đội bóng đại gia của Châu Âu cũng như Thế giới thì khi gặp các đội bóng được đánh giá là yếu, thường xuyên lo trụ lại ở hạng đấu cao nhất nước Anh thì Liverpool lại đánh mất mình rất khó hiểu khó tin còn hơn cả một niềm nghi ngờ Liverpool bán độ chăng??? Có kẻ đã mỉa mai rằng "Nếu giải bóng đá ngoại hạng Anh chỉ có 06 đội, thì Liverpool chắc sẽ vô địch lâu rồi!!!" Vậy nên không khó hiểu khi Liverpool mãi trong 27 năm qua vẫn chưa thể nào tìm lại được ánh hào quang cao nhất ở xứ sở sương mù, mặc dù họ đã từng có vinh dự bước lên ngôi cao nhất của cup Champions League năm 2005.


    Hình ảnh này liệu còn mãi ám ảnh Liverpool

    Công làm - Thủ phá. Bài toán đau đầu cần lời giải qua các đời HLV
    Mùa bóng thứ hai khi hlv Kloop xuất hiện ở Liverpool đã thực sự đem lại niềm vui, vô cùng nhiều cảm xúc với các fan hâm mộ. Kloop đến mang theo lối tấn công kiểu Gengen-pressing như hồi còn ở Borussia Dortmund với niềm cảm hứng từ Coutinho, Sadio Mane, Firmino, Lalana... đã ghi rất nhiều bàn thắng, mang về nhiều chiến thắng nhất khi đụng độ nhóm "Lục đại gia". Với hàng tấn công mạnh mẽ như vậy, nếu có hàng phòng ngự với các cầu thủ trứ danh và thủ môn siêu sao hàng đầu Thế giới hẳn đội bóng thành phố Cảng đã trở thành một thế lực thực sự của bóng đá Châu Âu từ rất lâu rồi. Vậy nhưng đời đâu như là mơ, dù ban huấn luyện Liverpool đã đổ không biết bao nhiêu tiền của để đầu tư vá hàng phòng ngự, rất nhiều bản hợp đồng tiềm năng của bóng đá Châu Âu cũng như đã nổi danh của bóng đá Anh được mang về, nhưng tất cả chỉ là những nỗi thất vọng tràn trề, kéo dài từ ngày này qua tháng khác, từ năm này đến thế kỷ khác Tôi không phải là một fan hâm mộ của Liverpool nhưng với chút kiến thức ít ỏi của tôi được may mắn theo dõi Liverpool từ năm 1992 đến nay, bài toán tìm ra thủ môn đẳng cấp Thế giới vẫn luôn là điều làm đội bóng này khổ sở nhất


    Hy vọng niềm vui này sẽ kéo dài mãi với Liverpool

    Đội hình Liverpool và lịch thi đấu trong game Fantasy
    Giai đoạn giữa mùa giải trước đã chứng kiến các cầu thủ thành phố Cảng liên tục có những chiến thắng ấn tượng với tỷ số đậm làm nức lòng người hâm mộ cũng như các huấn luyện viên FTS. Nhưng kể từ khi Coutinho bị chấn thương, rồi đỉnh điểm là chấn thương của Sadio Mane đã làm hàng tấn công của Liverpool yếu đi trông thấy. Với triết lý bóng đá tấn công của mình, Kloop năm nay đã mua thêm về cầu thủ tấn công Salah từ Roma với giá 37,5 triệu bảng để hy vọng gia tăng hàng tấn công của đội bóng. Về giá trị trong game FTS, các cầu thủ tấn công của Liverpool so với năm trước có tăng chút ít, nhưng không hề đột biến về giá cả với giá dao động từ 8.5M đến 9.5M cũng là những lựa chọn tốt, dễ cơ cấu trong khung đội hình chính với các hlv FTS. Chỉ có một sự thay đổi nhỏ cũng được đa số các hlv FTS dự báo từ trước là Firmino năm nay anh đã được đôn lên trên hàng tiền đạo, không còn ở vị trí tiền vệ như năm ngoái nhưng có lẽ điều chỉnh này không làm đau đầu các hlv cho lắm!
    Nói qua chút hàng phòng ngự Liverpool năm nay, Kloop đã mua về một hậu vệ Robertson từ Hull (một đội bóng đã rớt hạng) về đá hậu vệ trái, giá 5.0M của anh ta cũng chưa chắc đã làm các hlv bận tâm nhiều khi chưa biết anh ta sẽ đá đấm ra sao trong hàng phòng ngự vốn rất phập phù của Liverpool.
    James Milner năm nay có giá 6.5M một giá thật sự là quá cao với đội bóng thường ít ăn được cleansheet cho dù anh ta hay được nhận vai trò đá pelnanty!!! Ai chơi anh ấy cứ chơi, còn quan điểm riêng tôi thì với 6.5M tôi sẽ mua Azpilicueta



    Lịch thi đấu đầu mùa của Liverpool khá ổn cho dù sớm gặp 02 đại gia!!!


    Trên đây là bài viết về ĐKVĐ Liverpool, rất mong anh em vào phản hồi và đóng góp ý kiến để giải đấu của chúng ta xôm tụ hơn nữa. Bài viết tới sẽ là clb Asernal!!! Xin chào và hẹn gặp lại.
    Lần sửa cuối bởi pduythanh, ngày 25-07-2017 lúc 06:14 AM.

  16. Thích Duc Viet, 6789, Manhhungctn, trung_cadan, hp007hp, Congaco_H1R5 đã thích bài viết này
  17. #9
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    2,688
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bọn top nhiều Thoòng tin rồi, đợi giới thiệu hàng giá rẻ thôi hehe

  18. Thích 6789, pduythanh, trung_cadan đã thích bài viết này
  19. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hp007hp Xem bài viết
    Bọn top nhiều Thoòng tin rồi, đợi giới thiệu hàng giá rẻ thôi hehe
    Hàng giá rẻ mới là mấu chốt của cuộc chơi, thông tin đắt giá không thể loa trên mặt báo dễ thế được he he

  20. Thích 6789, trung_cadan đã thích bài viết này
Topic mã giải FTS Thăng Long Kỳ Đạo và loạt bài giới thiệu về 20 đội bóng Ngoại hạng Anh 2017 - 2018

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68