Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thay lời kết giải cờ tướng “NINH BÌNH OPEN 2018” - trang 19 - Trang 19
Close
Login to Your Account
Trang 19 của 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 917181920 CuốiCuối
Kết quả 181 đến 190 của 197
  1. #181
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    20
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thangt34pc66yb Xem bài viết
    Năm sau ông Thaygiaolang thử vào đánh cho anh em xem thế nào, ngồi cào thì ai chả làm được, đúng là chỉ sau lũy tre...làng
    Bạn tay nhanh hơn não à, chắc cờ cũng thấp lắm

  2. #182
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    515
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Công nhận xem ván cờ chung kết Hà Văn Tiến oánh sướng mắt thật. Kỳ nghệ cậu em mày kinh người.
    Cậu này phải ở trong đội tuyển thi đấu thế giới mói xứng tầm.
    Lần sửa cuối bởi hatito, ngày 24-12-2018 lúc 03:53 PM.
    ... Mắt em đưa lúng liếng
    Trói tôi bằng..vu vơ...

  3. #183
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ANH TÀI HỘI NGỘ CỐ ĐÔ
    NIỀM VUI CHƯA TRỌN, CƠ ĐỒ DỞ DANG.


    Giải cờ tướng Ninh Bình mở rộng 2018 khởi tranh nhằm đúng ngày quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 đã mang lại cảm giác hừng hực khí thế chiến đấu cho các anh tài bốn phương về tụ hội. Ngay trước thềm giải, sự khắc nghiệt đã được báo động lên cấp cao nhất khi hàng loạt các tên tuổi lớn lần lượt thông báo tham dự giải cờ tướng Ninh Bình Mở rộng 2018. Phong độ đang cao ngất trời của Kinh Thành Thiếu Hiệp Hà Văn Tiến với bảng thành tích dài dằng dặc đủ làm nản lòng rất nhiều danh tướng trong thiên hạ. Sự lão luyện trong đường cờ của Trạng cờ Quý Tỵ Phạm Quốc Hương và Quốc Tế Đại Sư Phùng Quang Điệp đủ làm các danh tá phải chùn chân lùi bước. Nghe tới uy danh Quốc tế Đại Sư Lại Việt Trường, Kiện tướng Quốc gia Nguyễn Khánh Ngọc, Kiện tướng Quốc gia Phí Mạnh Cường, Kiện tướng quốc gia Nguyễn Quốc Tiến đủ làm các hàng Úy chỉ dám đứng từ xa mà tỏ lòng ngưỡng mộ... Sự khắc nghiệt của giải đấu còn đến từ các danh tá hàng đầu đất Hà Thành như Vua cờ thế Lê Hải Ninh, Đại Tá Trần Quang Chiến, vô địch chùa Vua 2016 Lê Mạnh Hiệp, vô địch chùa Vua 2018 Chu Tuấn Hải. Thật khó có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tại giải đấu lần này....

    Đúng giờ Tỵ ngày 16 tháng 11 năm Mậu Tuất, các cuộc so tài ngoạn mục tại giải Ninh Bình Open 2018 chính thức bắt đầu. Sự khắc nghiệt diễn ra đúng như đã được dự báo từ trước khi Trạng cờ Quý Tỵ bị cầm hòa ngay loạt đấu súng đầu tiên. Quốc tế Đại sư Phùng Quang Điệp thất thủ ngay trận mở màn. Ngôi sao Kinh Bắc Dương Đình Chung qua hai vòng đầu vẫn chỉ có hai bàn tay trắng... Tại bảng nội tỉnh, tưởng chừng ngài Đơn Đao Phó Hội sẽ dễ dàng về đích nhưng sự xuất sắc của Kim Sơn Tam Thánh Ngô Quang Trường đã cản đường thẳng tiến, khiến cho cục diện bảng nội tỉnh trở nên vô cùng phức tạp và phải đến khi kết thúc vòng cuối cùng mới có thể định đoạt được ngôi vị và các vị trí tham gia tranh tài ở vòng 2.

    Sức nóng tại The Reed Hotel đột ngột được đẩy lên rất cao khi Mr. Dương Công Hậu đột ngột ném quả bom với sức công phá tương đương "10 triệu Việt Nam đồng". Tiếp ngay sau đó, Mr. Luyến (Bắc Ninh) và Mr Bebe Rongrong tiếp tục bắn thêm tổng cộng 6 phát đại bác khiến cầu trường như muốn nổ tung khi Giải nhất lên tới 20 triệu và giải nhì lên tới 8 triệu.

    Sau hai ngày kịch chiến phân tranh, ngôi thứ trong võ lâm đã được định đoạt. Quán quân Ninh Bình mở rộng 2018 hoàn toàn xứng đáng khi thuộc về Kinh Thành Thiếu Hiệp Hà Văn Tiến. Sự xuất sắc và không kém phần may mắn đã giúp Vũ Khánh Hoàng giành ngôi vị Á quân. Người Ninh Bình thêm một lần nữa vô cùng nuối tiếc khi Ngài Đơn Đao Phó Hội rơi Đao trước ngưỡng cửa thiên đường.... Trên thế gian này "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" - Heraclitus - nhưng Ngài Đơn Đao Phó Hội đã thất thủ cả hai lần (2017, 2018) theo cùng một cách gần như hoàn toàn giống nhau để lại sự tiếc nuối không dễ gì nguôi ngoai trong lòng ngài cũng như trong lòng làng cờ Ninh Bình và rất rất nhiều kỳ thủ của làng cờ Việt Nam.... Đại diện ưu tú nhất của làng cờ Ninh Bình đã chiến đấu hết sức sòng phẳng với Á Quân bảng ngoại tỉnh (người vượt qua rất nhiều danh tướng hàng đầu đất Bắc). Mặc dù không thể giành chiến thắng để có cơ hội vươn tới đỉnh cao nhất nhưng ngài Đơn Đao Phó Hội vẫn để lại trong lòng tất cả các kỳ thủ sự ngưỡng mộ về tài năng và cái tâm với phong trào cờ tướng toàn quốc (Một mạnh thường quân bỏ ra rất nhiều ngân lượng để tạo sân chơi đẳng cấp cho làng cờ Việt Nam nhưng cũng chiến đấu bình đẳng như một kỳ thủ khi tham dự giải). Làng cờ Ninh Bình thầm cảm ơn ngài đã có những ván đấu xuất sắc khiến các kỳ thủ trên khắp đất nước phải dành sự ngưỡng mộ nhất định về thực lực của người Ninh Bình. Trận kịch chiến của ngài đã qua đi nhưng để lại trong lòng các kỳ thủ Ninh Bình những cảm xúc vừa nuối tiếc, vừa xen lẫn tự hào. Niềm hi vọng của Ninh Bình đã vụt tắt nhưng sẽ tiếp tục được thắp sáng vào những năm tiếp theo 2019, 2020.... và rất nhiều những năm sau đó nữa.

    Kết quả loạt đấu súng của 10 cặp kỳ thủ đã trở thành minh chứng hùng hồn nhất cho cách thức tổ chức giải của ban tổ chức là hoàn toàn hợp lý. Sự xuất sắc của ngài Đơn Đao Phó Hội Vũ Văn Tuyến và của kỳ thủ Phạm Minh Hải là minh chứng tuyệt vời nhất về thực lực của các kỳ thủ tỉnh Ninh Bình. Cái ngày làng cờ Ninh Bình chào đón và khai sinh ra vị tướng đầu tiên đã và đang đến rất gần. Cảm xúc hi vọng ấy đang mang lại rất nhiều sự hưng phấn trong sâu thẳm trái tim mỗi con người yêu cờ đất Cố Đô.

    Giải cờ tướng Ninh Bình Open 2018 đã khép lại trong niềm vui của bữa tiệc tất niên chiêu đãi toàn thể các đoàn vận động viên tham dự giải. Thêm một lần nữa, tôi lại được ngồi trao đổi cùng bác Nguyễn Văn Quý (lãnh đội Hạ Long) về cách thức tổ chức giải sao cho ngày càng hoàn thiện hơn. Thêm một lần nữa, tôi lại được lắng nghe những lời khen chân tình của bác Trần Bá Tuyết (lãnh đội Đông Anh), thêm một lần nữa tôi lại nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình không tính toán của anh Phạm Thanh Trung(Admin diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo), của bác Trương Mạnh Toàn (lãnh đội Tam Điệp) và thêm một lần nữa tôi lại được nâng chén cảm ơn tất cả các kỳ thủ xa gần đã luôn ủng hộ tôi, luôn ủng hộ cho giải cờ tướng Ninh Bình Open và luôn ủng hộ phong trào cờ tướng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển.

    Xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình các kỳ thủ đã tham dự và theo dõi giải cờ tướng Ninh Bình mở rộng 2018. Xin chào và hẹn gặp lại tại giải Ninh Bình mở rộng 2019.
    Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 24-12-2018 lúc 08:50 PM.

  4. #184
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thaygiaolang Xem bài viết
    Bản lĩnh của cao cờ là "Thấy núi Thái Sơn đổ xuống vẫn không biến sắc". Cạn thời gian mà vẫn bình tĩnh xuất được kỳ chiêu.
    Câu bạn nói sẽ đúng nếu mỗi nước tích lũy ít nhất 2s, còn ko tích lũy thì khi đồng hồ còn chừng dưới 1p thì ko thể bình tĩnh nổi rồi, rất dễ chết oan!

  5. Thích Trương Mạnh Toàn, TCNguyen, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
    Không thích thienhavosong, Thaygiaolang không thích bài viết này
  6. #185
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    110
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình như so với thời kỳ so tài cùng Thành Bảo, kỳ lực của mr Hương có vẻ giảm sút nhỉ ? hay là kỳ lực các tuyển thủ khác tăng lên ?

  7. #186
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thaygiaolang Xem bài viết
    Bản lĩnh của cao cờ là "Thấy núi Thái Sơn đổ xuống vẫn không biến sắc". Cạn thời gian mà vẫn bình tĩnh xuất được kỳ chiêu.
    Đúng là "Nhất ngôn cửu đỉnh" Hào kiệt trên đời lời nói như gió thoảng mà nặng tựa Thái sơn.
    Bậc cao cờ là bậc Thánh, đâu có thể so với thợ cờ loại giỏi được?
    Nhìn sơ cứ tưởng kỹ năng như nhau, nhưng thần thái khác nhau xa lắm.
    Một lời mà bao quát Càn Khôn. Bái phục!!!

  8. #187
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
    Đúng là "Nhất ngôn cửu đỉnh" Hào kiệt trên đời lời nói như gió thoảng mà nặng tựa Thái sơn.
    Bậc cao cờ là bậc Thánh, đâu có thể so với thợ cờ loại giỏi được?
    Nhìn sơ cứ tưởng kỹ năng như nhau, nhưng thần thái khác nhau xa lắm.
    Một lời mà bao quát Càn Khôn. Bái phục!!!
    Hi. Em cảm ơn đại ca đã luôn cổ vũ cho em.

  9. #188
    Ngày tham gia
    Dec 2018
    Bài viết
    4
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thaygiaolang văn cao quá! Chắc ngoài đời chém gió kinh lắm... Đùa chút thôi. Rất thích đọc bài viết của Thaygiaolang. Giải Ninh Bình Open 2018 chất lượng quá, rất nhiều ván đấu hay. Đặc biệt là trận chung kết. Chúc mừng các kỳ thủ. Chúc mừng ban tổ chức! Mong được 1 lần về Ninh Bình dự giải.

  10. #189
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thienhavosong Xem bài viết
    Thaygiaolang văn cao quá! Chắc ngoài đời chém gió kinh lắm... Đùa chút thôi. Rất thích đọc bài viết của Thaygiaolang. Giải Ninh Bình Open 2018 chất lượng quá, rất nhiều ván đấu hay. Đặc biệt là trận chung kết. Chúc mừng các kỳ thủ. Chúc mừng ban tổ chức! Mong được 1 lần về Ninh Bình dự giải.
    Làng cờ Ninh Bình luôn rộng cửa chào đón thienhavosong

  11. #190
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mong ban tổ chức năm sau tổ chức giải sớm thời gian hơn 1 tí, sát ngày cuối năm công việc bận rộn, muốn đến tham dự giải cũng khó để sắp xếp thời gian được ! thanks

Thay lời kết giải cờ tướng “NINH BÌNH OPEN 2018” - trang 19
Trang 19 của 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 917181920 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68