Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo - Trang 51
Close
Login to Your Account
Trang 51 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 41495051525361101151 ... CuốiCuối
Kết quả 501 đến 510 của 2066
  1. #501
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Thăng Long ngàn năm văn hiến
    Bài viết
    235
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mong rằng anh Trí không thấy thù ghét mình, vì đã từng có lần được chứng kiến anh Trí tuyên bố: " Em mà bỏ anh về bây giờ thì hôm nay là ngày giỗ, một là của anh hai là của thằng cha kia, nó không chết thì anh chết"
    Heroes are made in overtime!!!

  2. #502
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChjmSe Xem bài viết
    Mong rằng anh Trí không thấy thù ghét mình, vì đã từng có lần được chứng kiến anh Trí tuyên bố: " Em mà bỏ anh về bây giờ thì hôm nay là ngày giỗ, một là của anh hai là của thằng cha kia, nó không chết thì anh chết"
    Chim se đáng yêu chứ, ghét làm sao được.
    Mà em nói cẩn thận, không khéo Công an bắt anh về tội dọa người vô cớ thì nguy to.

  3. #503
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhân ngày mùng 8-3 chị em tất bật đi ra đi vào ...
    là một mày râu Em xin chúc chị em vui vẻ , hạnh phúc . luôn luôn trẻ
    đẹp ...
    Xin phép kiss vào má các chị em , khi đọc những dòng này
    Thanks ... hề hề...


  4. #504
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em thäc' mäc' có phai anh Trí nói em không anh ????
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  5. #505
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Thăng Long ngàn năm văn hiến
    Bài viết
    235
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hì hì nhân ngày mùng 8/3 em cũng xin chúc tất cả chị em phụ nữ trên diễn đàn một ngày Quốc tế phụ nữ hạnh phúc và vui vẻ, chúc chị em sức khỏe luôn dồi dào, hạnh phúc luôn dâng trào và kỳ nghệ luôn thăng tiến ạ.

    P/S: Nếu được em xin phép được nhận phần thưởng giống như anh laototphilao ạ
    Thanks toàn thể chị em.

    Heroes are made in overtime!!!

  6. #506
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Em thäc' mäc' có phai anh Trí nói em không anh ????
    Ôi cô cháu của tôi ! Sao lại hỏi thế ?Tình yêu với anh Trí chỉ là cái cớ cho lãng mạn bay xa thôi không có cụ thể ai hết .Cháu không nhận ra anh ấy đang đùa hay sao

  7. #507
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trên đời thích nhất là đuợc ngồi uống rượu với bạn bè ,có thể không thân nhưng hợp gu là quá khoái rồi .Câu chuyện khi thì xoay quanh một tác phẩm ,khi thì một đoạn Adagio tuyệt cú trong tứ tấu đàn dây ,lúc điện ảnh ,lúc lại nói nhảm .Không hề chi , miễn khoái nhau thì nói gì chẳng hay .Đấy là nói về cái suớng ,còn cái chán thì ôi thôi ! chán nhất là đi ăn đám cưới ,thù tạc nhạt nhẽo ,rượu uống lấy có ,chuyện trò thì toàn đãi bôi ,khoe con khoe cái ,thật ngửi không được
    Thế mà mới đây lại có ông bạn già mời đi ăn đám cưới ,chưa nghe hết câu mình đã nhăn mặt gắt lên- Ông thừa biết tôi ưa gì đám cưới
    Hắn ấp úng vợ tôi nói mời ông mà tôi thì muốn bà ấy vui lòng ,mình càng cáu nói -tại sao tôi lại phải làm vui lòng vợ ông ? Nói xong chợt hối hận ,bạn già còn mấy ai ,có mỗi yêu cầu nhỏ thế mà mình không chiều nó đuợc sao .Bèn hỏi giờ giấc ? ở đâu ? nó mừng quýnh nói -thiệt nhe ông đến thiệt nhe .Ôi thuơng thay những ông bố ngang tàng mà phải lụy cuộc đời vì vợ vì con
    Ngồi trong đám cưới đã chán rồi đến màn hát tặng cô dâu chú rể thì lại càng phát ngộp
    Bài Nghe Những Tàn Phai của Trịnh Công Sơn đưa ra những hình ảnh tuyệt đẹp, rã rời, đau sót của buổi tối trở về, đời đi ngang như những chuyến xe, lúc chia tay, những tiếng động mơ hồ, men rượu tan dưới chân, quán vắng bàn ghế còn giữ lại hơi người mới chia tay…
    Thế mà có ông lại đổi em thành anh rống họng lên hát
    Chiều nay anh ra phố về , thấy đời mình là những chuyến xe… có ai đi về giữa đêm khuya, rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ, vòng tay quen hơi băng giá …
    Ông có biết đâu rằng cảnh sống ấy là cảnh sống của một người phụ nữ làm một công việc hết sức khổ nhục.Thay như thế hóa ra ông làm nghề ...đứng đuờng sao?
    Mình hết chịu nổi vờ đi rest room xong rồi phóng thẳng một mạch ,lái xe về lại lẩn thẩn nghĩ đến hai câu thơ cụ Nguyễn Du chợt phì cười
    Thằng bán tơ kia giở giói ra
    Làm cho bận đến cụ viên già

  8. #508
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đêm qua ngồi uống rượu ngoài sân tự nhiên nghĩ ra một truyện ngắn. Phải cố gắng hoàn thành nó sớm thui...
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #509
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trưa mồng 8/3 - vòng vèo trên mạng một hồi , vào Facebook thì thấy một cái Status của một người quen , hắn là 1 nhà báo già rơ và luôn có những ý tưởng ngộ nghĩnh và hai hước .
    Hăn viết như thế này :
    Mình xin nghỉ phép 4 ngày mà tới giờ này, 10h30 ngày 8-3 cũng chiử mới tặng hoa được 80% số người cần tặng.
    Alo than thở với bạn, vợ nghe được bèn cho 500 ngàn và bảo anh đi viện Pasteur chích ngưà dại đi.
    Hỏi dại gì, vợ nói dại gái chớ dại gì!
    Thiệt là mụ vợ không biết chia sẻ! (BCH)

  10. #510
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Thăng Long ngàn năm văn hiến
    Bài viết
    235
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay nhân ngày 8/3 mới có thể đưa em đi thẩm mỹ viện, điều mà anh đã hứa vs em từ lâu, tính em thật đỏng đảnh, ngày nào cũng bắt anh nịnh nọt, bóp vai bóp chân cho em em mới chịu đi cùng anh, nhiều khi anh thấy em còn hơn cả người yêu cũ của anh, đợi chờ em, dắt em đi trên con đưởng thật dài, anh thấy mệt mỏi và ghen tị với người khác, sáng nào em cũng gào rú lên với anh, thậm chĩ ngay giữa đường, làm người qua đường nhìn anh với ánh mắt thương hại, lúc đầu anh còn thấy xấu hổ nhưng giờ thì quen rồi Anh xin lỗi vì đã có lúc anh muốn bỏ em đi để tìm người khác,anh bực mình, anh mắng em, đôi lúc còn mạnh tay với em nữa, nhưng tất cả tại anh đã sai, anh không tốt, anh đã không quan tâm chăm sóc em, anh đã quên mất cảm giác tự hào khi có người khen em đẹp. Từ giờ anh sẽ chăm sóc em và quan tâm em nhiều hơn. Hôm nay đi thẩm mỹ viện về em khác hẳn, dịu dàng nhu mì, không gào thét lên với anh giữa đường đông nữa, anh thấy vui lắm

    Mãi mãi dịu dàng như thế nhé, Fx đỏ - tình yêu của tôi
    Heroes are made in overtime!!!

Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Trang 51 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 41495051525361101151 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68