TRÊN ĐỈNH ĐÈO NGOẠN MỤC



Đèo ngoạn mục dài gần 20km thuộc tỉnh Ninh Thuận, nối liền tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận, Đỉnh cao nhất của đèo ở mức 980m so với mực nước biển. Đèo có nhiều khúc cua tay áo cùng độ dốc cao và vì vậy nó được mệnh danh là một trong những cung đường hiểm trở bậc nhất cả nước. Cung đường đèo này được hình thành cách đây khoảng 100 năm và qua 4 lần mở rộng mặt đường để có chiều rộng đường như ngày hôm nay. Hiện đèo cũng đang được sửa chữa, nhiều đoạn bụi đất đỏ bay mù trời, đá hộc lởm chởm.

Bất cứ một du khách nào đi qua đèo cảm nhận được sự hiểm trở của nó, đặc biệt với những người sợ độ cao. Khi lên tới đỉnh đèo phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn xuống dưới cung đường xoắn hình trôn ốc, vòng vèo theo triền núi ta sẽ thấy sự hùng vĩ và kỳ diệu của thiên nhiên. Thấp thoáng đằng xa là khu dân sư Song Pha (Krong Pha), huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận mờ ảo trong sương. Khi phóng tầm mắt đi xa nữa là những mảng đồi với nhiều bụi cây rậm rạp, mở ảo trong một ngày không có ánh nắng mặt trời.

Những chiếc xe tải ì ạch bò lên dốc ngược lại với nó là nhiều chiếc xe máy phóng như bay!!! Người dân ở đây đúng là những “tổ lái” siêu hạng, chẳng ngán gì cung đường khó đi này, một bên là vách núi có rảnh thoát nước mưa, một bên là vực hun hút phía dưới. Thế mà họ vẫn điều khiển xe máy thật “ ngoạn mục” trên đèo Ngoạn mục.

Cái tên của đèo đã nói lên tất cả; vẻ đẹp hùng vĩ hiếm có của thiên nhiên , sự hiểm trở vô cùng … nhưng đèo Ngoạn Mục đang chịu sự khuất phục của con người. Những góc núi được xẻ để mở rộng góc cua, những triền núi được san phẳng để tạo chiếu nghỉ, những chiếc gương cầu lồi được lắp ở các góc cua để xóa những góc khuất. Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên nhưng đang chinh phục dần cung đèo Ngoạn Mục này vô cùng Ngoạn Mục



Một số hình ảnh của đèo Ngoạn Mục.



Những chiếc xe tải ì ạch lên dốc


Cung đường vòng vèo nhìn từ trên cao xuống


Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên


Những vạt núi được được xẻ ra để mặt đường được rộng hơn.


Đèo Ngoạn Mục - ngày không có ánh nắng mặt trời


Những ngọn núi mờ ảo trong sương


Vòng quanh rồi lại vòng quanh


Xe tải nối đuôi xe khách


"Làm cây thông đứng giữa trời mà reo" - Cây Thông trên đỉnh đèo Ngoạn Mục