Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm - Trang 12
Close
Login to Your Account
Trang 12 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213142262 ... CuốiCuối
Kết quả 111 đến 120 của 707
  1. #111
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ván cờ chí mạng

    Anh nọ thích cờ nhưng trình độ hạn hẹp, chơi mãi chẳng lên được bao nhiêu, bị người ta chê cờ vịt hoài. Tủi quá bèn hứa với mình không đụng tới bàn cờ nữa.

    Một hôm đi về quê dọc đường ghé quán nước thấy có người đánh cờ tự dưng nổi hứng muốn chơi lại. Bèn rủ một anh chàng ngồi bên làm vài ván cho vui. Anh kia đồng ý ngay.

    Bày cờ ra chơi một hồi thì ông già nãy giờ theo dõi chăm chú bỗng òa lên khóc, rạp người phủ phục xuống đất hướng về anh mà vái lấy vái để, luôn miệng van xin:

    - Anh ơi, anh làm ơn làm phúc đừng đánh cờ với con tôi nữa, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh!! Hu hu!

    Anh ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì nữa, thầm nghĩ bụng không lẽ sức cờ mình tiến bộ đến nỗi ông lão sợ con đánh thua sao, bèn cả mừng đỡ ông dậy:

    - Ấy bác đừng làm thế, có gì đâu bác, cháu cờ thấp lắm làm sao thắng nổi con bác mà bác sợ?

    Ông lão vẫn chưa chịu đứng dậy, vừa nói vừa nấc:

    - Đấy, chính thế nên tôi mới sợ đấy, mà sợ cho tôi chứ không phải cho con tôi! Hic... Số là thằng con tôi cờ ngu quá, dạy nó mãi mà chẳng khá lên được, chơi với người ta đến cả thằng mới tập cờ cũng đều thua liểng xiểng. Mắng nó hoài cũng vậy, bảo nó bỏ cờ nó không chịu, bực quá tôi mới buột miệng thề độc: từ nay mà nó thắng được ai dù chỉ một ván thì tôi xin cắn lưỡi chết ngay! Hic... Bao lâu nay tôi chẳng có gì phải lo cả, ai ngờ hôm nay thấy anh đi vài nước là tôi biết nguy cơ lời thề đã đến lúc phải thực hiện. Vậy tôi rập đầu mong anh thương tình cho già này mà đừng bắt tôi phải chết, tôi sẽ xem anh là ân nhân cứu mạng! Lạy anh cứu tôi, lạy anh cứu tôi! Hu hu!

  2. #112
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Mẹo giữ chồng

    Cô nọ có chồng ham chơi cờ lân la ngoài đường mà ít về nhà, mới lấy làm tủi lắm. May có người mách mẹo độc: xăm hình thế cờ lên giữa ngực. Quả nhiên hiệu nghiệm ngay: chồng mải mê ở nhà giải cờ nhiều hơn ra đường đánh.

    Ít lâu sau cô vợ hộc tốc đến chỗ thợ xăm đòi đổi thế cờ khác dễ hơn. Thợ xăm bảo:

    - Không được, để thế cờ dễ quá chồng cô giải được thì còn gì hứng thú nữa?

    Cô thở dài đáp:

    - Tôi biết, nhưng thế này khó quá giải mãi không được ảnh mới gạ tôi theo ảnh ra ngoài nhờ mấy ông cao cờ giải giùm!

  3. #113
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Trời cứu

    Anh nọ đánh ván cờ độ do đi sót nên lâm vào thế nguy, cầm chắc phần thua. Tiếc số tiền độ lớn, anh bèn lầm rầm khấn vái:

    - Cầu xin Thượng Đế xuống tay cứu con qua nạn, mai con sẽ cúng ngài nải chuối!

    Vừa dứt lời bỗng có trận gió lớn thổi qua hất tung cả bàn cờ lẫn quân cờ xuống sông. Anh mừng rỡ chắp tay rối rít:

    - Thượng Đế ơi, khỏi cứu, khỏi cứu!! Con đã thoát nạn rồi!

  4. #114
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tàu vs Việt

    Có tay cờ Tàu sang Việt thách độ. Tay cờ Việt đòi chấp, tay cờ Tàu không chịu. Tay cờ Việt bảo cờ Tàu cao hơn phải chấp mới công bằng, tay cờ Tàu đáp:

    - Cờ Tàu cao hơn là vì lịch sử nó thế. Cờ Việt thấp hơn ráng chịu!

    Bèn nhất định không chịu chấp. Tay cờ Việt mới gật đầu:

    - OK, vậy tôi với anh đánh đồng. Tôi thua chung anh 1000 đồng, anh thua chung tôi 1000 tệ...

    Tay cờ Tàu giãy nảy:

    - Ấy, không được! Tệ cao hơn đồng làm sao tính bằng thế được?

    Tay cờ Việt thản nhiên đáp:

    - Tiền Việt thấp hơn là vì lịch sử nó thế. Tiền Tàu cao hơn ráng chịu!

  5. #115
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sibachao Xem bài viết
    Anh nọ mê cờ suốt ngày ra quán chơi đến khuya mới về. Một hôm đang đánh thì có một gã thanh niên ghé vào xem một lát rồi hỏi bàn cờ đánh còn lâu không. Anh trả lời còn chơi rất lâu nữa, gã kia bỏ đi.

    Một lúc sau cũng chính gã lại ghé vào hỏi còn bao nhiêu ván nữa, anh trả lời vẫn còn nhiều, nếu muốn vào chơi thì chịu khó đợi thêm một tiếng nữa quay lại.

    Một tiếng nữa gã kia quay lại hỏi xong chưa, anh trả lời vẫn chưa chán nên còn đánh tiếp nữa. Gã kia hỏi chính xác là còn bao lâu thì anh bảo ít nhất nửa tiếng nữa. Gã mới gật đầu bỏ đi.

    Lúc này anh thấy là lạ, mới nhờ người bạn bí mật theo dõi xem gã kia đi đâu. Một lúc sau người bạn trở về ôm bụng cười nắc nẻ. Anh ngơ ngác hỏi thì bạn xoa đầu anh đáp:

    - Ông có biết hắn đi đâu không? Hắn vào nhà ông đấy ông ơi!

    Cái tay xem cờ này khỏe thế, như vậy là trong vòng có khoảng hơn 2h đồng hồ, hắn "xơi" những 3 "cái". Thật bái phục!!!!!!!
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  6. #116
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    365
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Cái tay xem cờ này khỏe thế, như vậy là trong vòng có khoảng hơn 2h đồng hồ, hắn "xơi" những 3 "cái". Thật bái phục!!!!!!!
    Em thì hồn nhiền hơn bác nên nghĩ là tên kia vào nhà cuỗm đồ.Ai ngờ ý của bác hay và có vẻ hợp tình hơn nhiều
    Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
    Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
    Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
    Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.

  7. #117
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng là ý đồ của thằng xem cờ còn gì, hahahahahahahah
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  8. #118
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi koleloi Xem bài viết
    Em thì hồn nhiền hơn bác nên nghĩ là tên kia vào nhà cuỗm đồ
    Cuỗm đồ quý nhất còn gì

  9. #119
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mod nên đặt topic này lên trên, phần "đề tài đáng chú ý" để anh em yêu thích cờ có cái để cười. Vì viết được nhiều chuyện tiếu lâm vậy về cờ cũng không đơn giản (dù cho có cải biên đi nữa). Topic hay của diễn đàn đấy.
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  10. #120
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hiệp đồng tác chiến

    Có hai anh bạn nối khố, một anh cờ cao, một anh cờ thấp. Cờ cao ai cũng nhẵn mặt nên chẳng dám đánh nữa, còn cờ thấp thì ai cũng muốn cài độ, cứ nộp hàng ngày. Cờ thấp bèn gạ cờ cao, sao không hợp tác làm ăn, cờ thấp ra mặt đánh còn cờ cao đứng gần đó mách nước ngầm. Cả hai bèn quy ước hệ thống ám hiệu riêng: một tay chạm vào một bộ phận cơ thể tương ứng với một quân, tay kia chỉ lên là tấn, chỉ xuống là thoái, chỉ ngang là bình, còn động tác đầu gật bao nhiêu cái là bấy nhiêu bước. Ví dụ tay phải sờ bụng, tay kia chỉ lên, đầu gật 5 cái là xe phải tấn 5; tay trái sờ ngực, tay kia chỉ ngang, đầu gật 7 cái là pháo trái bình 7, vân vân. Bèn đêm ngày đóng cửa luyện với nhau đến mức thuần thục.

    Quả nhiên khi đem ra thực chiến thì thắng độ như chẻ tre. Tự nhiên kiếm được bộn tiền, cả hai càng ra sức rèn công phu thêm thâm hậu, cờ cao thì luyện cờ, cờ thấp luyện mắt.

    Một hôm gạ được độ cao một tay cờ vịt, đi vài nước đã thấy vỡ trận, thắng hắn dễ như bỡn. Đến lúc này cờ thấp mới thấy cờ cao tay phải sờ xuống... vùng dưới bụng, đầu lắc lia lịa, còn tay trái thì nắm chặt. Cờ thấp thấy lạ vì tất cả ám hiệu đều không nằm trong hệ thống quy ước, nghĩ mãi mới đoán chắc cờ cao mừng quá làm động tác nhầm, thôi thì phải chấp nhận sai số, bèn xuống tay quyết đoán đi xe phải bình 9. Ai ngờ đưa xe vào chỗ chết, đánh một hồi nữa không có xe bị đối thủ lật ngược thế cờ phải buông cờ chịu thua.

    Tay kia lĩnh tiền đi rồi, cờ thấp mới quay qua mắng cờ cao sao mách nước gì ngu thế để thua đau. Cờ cao cũng giận không kém, quát lại:

    - Mày ngu thì có! Tao bảo thằng này đánh cờ như con..., tao không cần chỉ nữa, mày cứ đánh chết nó cho tao!

Tượng kỳ tiếu lâm
Trang 12 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213142262 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68