PDA

View Full Version : Euro 2012 và Friendly Matches



Tontu
16-11-2011, 04:36 PM
Mình mở topic này để bà con cùng chia sẻ quan điểm của mình trong các cuộc tranh tài vừa qua.

Hôm nay phải nói là đội tuyển Đức chơi hay quá. Trong toàn bộ mùa giải vòng loại Euro 2012, kể cả Friendly games thì chỉ có Đức là có chiến thắng hoằnh tráng nhất.

Những sự kiện đáng nói nhất là trong 1 năm mà tuyển Đức lần lượt hạ gục hàng loạt gã Khổng lổ như Brazil (3-2), Ý (3-2), Bỉ (3-1), rồi mới đây nhất là Hà Lan (3-0). Xem ra năm nay và năm tới, chiếc cúp Vô Địch của TBN coi bộ khó giữ vững nổi. TBN mùa này chơi tẻ nhạt quá... Trong khi đó đội tuyển Đức xem ra còn mạnh hơn 2010 vừa rồi. Đội tuyển Đức bây giờ phải đổi sang cái tên mới là Cỗ Máy Hủy Diệt thì đúng hơn.

Với sức mạnh của tuyển Đức hiện tại, rất khó có 1 đội hình nào có thể cản đường gã "Hủy Diệt". Xem ra đây là năm giành cho Đức thì phải. Nếu Đức mà giữ được phong độ như thế này thì chiếc cup Vô Địch Euro 2012 có thể với tới được.

Những gã khổng lồ khác như Ý, Anh, BDN, Pháp đá chán quá. TBN dường như bị "Bắt Bài" rồi thì phải. Chơi không nổi bật lắm. Mới đây lại suýt thua một tên vô danh tiểu tốt...

Xem ra chiếc Cúp Vô Địch Châu Âu 2012 có lẽ rơi vào gã "Hủy Diệt" quá. :))

Tontu
19-11-2011, 04:14 PM
Mùa giải Euro 2012 sắp tới sẽ có ít nhất là hai bảng tử thần. Bất cứ đội nào mà ở cùng bảng với Đức cũng đều không vui. Chẳng có đội nào muốn ở chung bảng với gã "Hủy Diệt", ngay cả TBN cũng không ngoại lệ.

Sức mạnh của đội tuyển Đức nằm ở tinh thần đồng đội, chứ không phải nằm ở từng cá nhân. Cứ nhìn vào trận giữa Hà Lan và Đức thì biết ngay. Klose đả cống hiến cho người thưởng ngoạn một pha sát thủ bằng đầu hay hết chỗ nói, lại còn kiến tạo 2 đường nhả banh cho đồng đội để cho Muller và Ozil lập công. Trong trận này đủ cho thấy Đức chơi banh rất tập thể và gắn bó. Mỗi khi một cầu thủ nào ghi bàn thì cả đám súm lại chúc mừng , ôm đầu vít cổ nhau chia vui. Điều đó cho thấy rằng lối chơi của tuyển Đức chỉ nhằm vào 1 mục tiêu là mang chiến thắng cho toàn đội, luôn luôn nghĩ tới quyền lợi của đội hơn là ích kỷ chỉ nghĩ riêng cho mình. Có thể nói là lối chơi của 10 trong 1.

Tại thời điểm này xem ra trận CK Euro 2012 có lẽ chỉ là món nợ riêng giữa Đức và TBN mà thôi...Anh, Pháp, Ý, HL chỉ là thêm chút gia vị cho bữa ăn thịnh soạn của TBN và Đức mà thôi.

TBN mùa này chơi không có gì nổi bật rõ rệt, nhưng gã Đức "Hủy Diệt" thì cứ như lên đồng ấy. Chém từ đầu năm tới cuối năm toàn thắng. Cứ nhìn vào thành tích thì đội nào cũng đều khiếp sợ: Chém chết Ba Tây với tỷ số 3-2, đập chết Ý Đại Lợi với tỷ số 3-2 (cúp UEFA), đập nát đầu một bầy quỷ đỏ Bỉ Quốc với tỷ số 3-1 và nuốt chửng Hòa Lan với tỷ số 3-0.

Với cái đà này mà TBN không chấn chỉnh ngay từ bây giờ thì coi chừng vào lưới lụm banh như Hòa Lan vậy.