Chotgia
18-03-2022, 12:17 PM
Tôi lần mò để xem thông tin về Đại hội thể thao châu Á và vô tình xemlại bài viết về Đại hội thể thao châu Á 12 năm trước. Mời các bạn cùng xem để cùng xốn xang, cùng háo hức ...
Đại hội thể thao châu Á Hồng Trí đoạt HCV, Việt Nam Nguyễn Thành Bảo bạc, Lữ Khâm giành HCĐ
Sina Sports News báo Bắc Kinh ngày 19 tháng 11, sự kiện cờ vua Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16 năm 2010 đã kết thúc tại Học viện Cờ Quảng Châu. Chung cuộc, đội tuyển cờ quốc gia Trung Quốc xuất sắc giành được hai huy chương vàng nam và nữ, Hồng Trí vô địch nam với 11 điểm và 5 trận thắng trong bảy ván, và đường đan vô địch nữ với 14 điểm sau bảy ván.
Hồng Trí và Nguyễn Thành Bảo của Việt Nam cùng được 11 điểm sau bảy trận, thắng năm, thua một và thua 1. Nguyễn Thành Bảo là á quân nam do kém Hồng Trí đối thủ phân như sau 59 điểm và Nguyễn Thành Bảo 54 điểm . Lữ Khâm của Trung Quốc giành vị trí thứ ba chung cuộc nam với 10 điểm. 4-8 nam: Đài Bắc Ngô Quý Lâm, Vietnam Lại Lí Huynh, Hongkong Triệu Nhữ Quyền, Đài Bắc Mã Trọng Uy, Macao Lí Cẩm Hoan.
Đại hội thể thao châu Á Quảng Châu lần này là lần đầu tiên môn cờ tướng tham dự giải đấu liên lục địa này, có hai huy chương vàng nam và nữ. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc Hồ Vinh Hoa, huấn luyện viên Triệu Quốc Vinh, nam tuyển thủ Lữ Khâm và Hồng Trí, nữ tuyển thủ Vương Lâm Na, Đường Đan. Có tổng cộng 26 kỳ thủ đến từ 10 quốc gia và khu vực tham dự cuộc thi, trong đó 18 nam thực hiện hệ thống 7 vòng tròn và 8 nữ thực hiện hệ thống 7 vòng một vòng.
Nhà vô địch đôi nam " Hồng thiên vương " Hồng Trí sinh ngày 16-7-1980 tại Vũ Hán, Hồ Bắc. Hồng Trí là Vô địch Thiếu niên Quốc gia 1998, Vô địch Các giải Cao thủ 2003 và Vô địch Giải Vô địch Cá nhân Quốc gia 2005. Anh được thăng cấp đặc cấp đại sư. Sau khi trở thành kì vương, Hồng Trí đã liên tiếp vô địch ngũ dương bôi lần thứ 26, Giải đấu minh tinh năm 2008, Đại hội thể thao cá nhân nam toàn quốc 2009 và cúp huệ lai đại canh viên bôi năm 2010. Ngoài ra, Hồng Trí còn là chủ lực tuyệt đối của đội tượng giáp vô địch Thượng Hải 2007 và đội tượng giáp vô địch Hồ Bắc 2009.
Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Hồng Trí phải đối mặt với kẻ thù của mình, cựu binh Mã Trọng Uy của Đài Bắc, và ngay từ đầu anh đã kiên quyết đặt tư thế khí mã. Ở ván thứ hai, Hồng Trí đánh bại vua cờ Macau Lí Cẩm Hoan, người luôn chiến thắng trong quá khứ, ở vòng thứ ba, Hồng Trí sau đó đã đánh bại tân kỳ vương của Hong Kong là Trần Chấn Kiệt và giành được ba chiến thắng liên tiếp.
Ở ván thứ 4, Hồng Trí chạm trán với kì vương Việt Nam Nguyễn Thành Bảo, người cũng đã có được 3 chiến thắng liên tiếp, Bố cục Hồng Trí lập tức thả ra phi đao biểu hiện báo thù quyết tâm, trung bàn Hồng lại xuất liên tục ngoan chiêu bức Nguyễn Thành Bảo khí xe khảm pháo, hình thành xa mã sĩ cùng toàn bộ đối mã pháo sĩ tượng toàn bộ tàn kỳ. Mặc dù đó là một thế trận hòa, Nhưng Nguyễn Thành Bảo đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về cách đối phó với phi đao và trung cuuộc tàn bạo của Hồng Trí. cuối cùng ở thời gian khẩn trương Bảo bỏ qua tượng 5 tiến 7 tái tượng 7 lui 9 đường biên liên hoàn thủ , hình thái hòa, Hồng Trí chớp thời cơ phá tượng để thắng, Kể từ đó, cuộc chiến của Hồng Trí đã thành công và một mình anh dẫn trước chiến thắng, chạm tay vào chức vô địch đầu tiên của nội dung cận chiến, ở ván thứ 5, Hồng Trí gặp Đài Loan kì vương Ngô Quý Lâm.
Ở ván đấu thứ 6, thái độ quyết đoán và táo bạo của Hồng Trí trước kỳ vương Singapore Ngô Tông Hàn đã lên đến đỉnh điểm. Một con mã tổng cộng đi được chín nước, chạy sáu lần trong 7 vòng giữa trận, Cuối cùng, con ngựa thần này một mình đá đứt đầu tướng giặc đem thủ cấp cho chủ và dẫn dắt Hồng Trí vào vương quốc của những nhà vô địch nước ngoài. Sau vòng đấu này, Hồng Trí đã giành được 5 trận thắng trong sáu trận đánh, 1 và tích lũy 11 điểm, và đã nắm chắc chức vô địch với hơn 99% Nguyễn Thành Bảo tích lũy được 9 điểm, và ít hơn 1% có thể đe dọa Hồng Trí.
Trận chung kết lượt thứ bảy bắt đầu đúng giờ hôm nay lúc 14 giờ 30. Hồng Trí derby với Lữ Khâm. Vào lúc 16:00, Hongkong Trần Chấn Kiệt và Malaysia Lê Kim Phúc, có nghĩa là ngay cả khi Hồng thua Lữ và Nguyễn Thành Bảo và thắng Triệu Nhữ Quyền, Trí Bảo có điểm số lớn bằng nhau, và Điểm đối thủ của Hồng Trí không được thấp hơn Nguyễn Thành Bảo, và Hồng Trí đã thắng Nguyễn Thành Bảo , vậy nên lúc này Hồng Trí đã xác định 100% quán quân!
Kết quả ở ván thứ 7: Lữ Khâm đánh bại Hồng Trí , Triệu Nhữ Quyền thua Nguyễn Thành Bảo, Anh Lại Lí Huynh thắng Lí Cẩm Hoan, Ngô Quý Lâm thắng Ngô Tông Hàn, Macau Quách Dụ Long thua Mã Trọng Uy , Thái Thế Hòa của Philippines thua Hoàng Vận Hưng của Malaysia, Hồng Gia Xuyên của Philippines thua Lại Tài của Campuchia trước, Shoshi Hazukaru của Nhật Bản hòa Khâu Lượng của Campuchia.
Ở kỳ Á vận hội này, tuyển nam Trung Quốc tiếp tục duy trì huyền thoại vô địch ở nhóm trưởng thành, nhưng cũng là lần thứ ba liên tiếp họ hụt ngôi vô địch và á quân nam sau giải vô địch thế giới và vô địch châu Á năm ngoái. Nguyên nhân là do các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam tác động ngày càng mạnh đến đội tuyển Trung Quốc, đặc biệt là kỳ thủ 32 tuổi Nguyễn Thành Bảo, Người hùng hải ngoại này hơi buồn, đáng lẽ ở nước tôi phải có đẳng cấp tuyệt vời, năm trước thế cẩm thi đấu bốn thắng liên tiếp cùng Triệu Hâm Hâm chạy song song với họ bị Tiểu Triệu phi đao đánh bại, và cuối cùng bị thua Triệu Hâm Hâm 1 điểm lấy được á quân; lần này, khi có chuỗi ba trận thắng cùng Hồng Trí đang dẫn trước, Nguyễn Thành Bảo lại chơi đen và đã đi đến cuối trò chơi hòa, nhưng Bảo vô tình thua ván cờ, và cuối cùng điểm cũng bằng Hồng Trí, chỉ vì đối thủ phân thấp mà chỉ lấy được á quân. Nguyễn Thành Bảo lần này phá thân phận vàng son của Ngô Quý Lân, Hồng Trí cùng Lữ Khâm cũng không làm được điều đó, cậu em trai 20 tuổi Lại Lí Huynh chỉ để thua một trận derby lần này, còn 6 ván còn lại là 3 trận thắng và 3 trận hòa, kể cả Lữ Khâm cũng chỉ hòa, cuối cùng đứng thứ năm.
( TƯỢNG KÌ VƯƠNG TỬ )
Chà! Thật là sảng khoái. Chúng ta đứng nhì. Nguyễn Thành Bảo và Lại Lí Huynh còn·đó, lớp trẻ đang phấn đấu. Nhưng hãy nhìn sang anh hàng xóm. Thời đó Vương Thiên Nhất, Trinh Duy Đồng còn nằm ở đâu đó, nhưng nay họ đã trưởng thành. Hãy chuẩn bị thật kỹ và kiên cường lên VN ơi.
Hứng chí xem lại giải xưa và mời các bạn hãy củng tôi xem lại giải cờ năm đó.Tôi sẽ đăng toàn bộ cho quý vị ngay sau bài viết này.
Đại hội thể thao châu Á Hồng Trí đoạt HCV, Việt Nam Nguyễn Thành Bảo bạc, Lữ Khâm giành HCĐ
Sina Sports News báo Bắc Kinh ngày 19 tháng 11, sự kiện cờ vua Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16 năm 2010 đã kết thúc tại Học viện Cờ Quảng Châu. Chung cuộc, đội tuyển cờ quốc gia Trung Quốc xuất sắc giành được hai huy chương vàng nam và nữ, Hồng Trí vô địch nam với 11 điểm và 5 trận thắng trong bảy ván, và đường đan vô địch nữ với 14 điểm sau bảy ván.
Hồng Trí và Nguyễn Thành Bảo của Việt Nam cùng được 11 điểm sau bảy trận, thắng năm, thua một và thua 1. Nguyễn Thành Bảo là á quân nam do kém Hồng Trí đối thủ phân như sau 59 điểm và Nguyễn Thành Bảo 54 điểm . Lữ Khâm của Trung Quốc giành vị trí thứ ba chung cuộc nam với 10 điểm. 4-8 nam: Đài Bắc Ngô Quý Lâm, Vietnam Lại Lí Huynh, Hongkong Triệu Nhữ Quyền, Đài Bắc Mã Trọng Uy, Macao Lí Cẩm Hoan.
Đại hội thể thao châu Á Quảng Châu lần này là lần đầu tiên môn cờ tướng tham dự giải đấu liên lục địa này, có hai huy chương vàng nam và nữ. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc Hồ Vinh Hoa, huấn luyện viên Triệu Quốc Vinh, nam tuyển thủ Lữ Khâm và Hồng Trí, nữ tuyển thủ Vương Lâm Na, Đường Đan. Có tổng cộng 26 kỳ thủ đến từ 10 quốc gia và khu vực tham dự cuộc thi, trong đó 18 nam thực hiện hệ thống 7 vòng tròn và 8 nữ thực hiện hệ thống 7 vòng một vòng.
Nhà vô địch đôi nam " Hồng thiên vương " Hồng Trí sinh ngày 16-7-1980 tại Vũ Hán, Hồ Bắc. Hồng Trí là Vô địch Thiếu niên Quốc gia 1998, Vô địch Các giải Cao thủ 2003 và Vô địch Giải Vô địch Cá nhân Quốc gia 2005. Anh được thăng cấp đặc cấp đại sư. Sau khi trở thành kì vương, Hồng Trí đã liên tiếp vô địch ngũ dương bôi lần thứ 26, Giải đấu minh tinh năm 2008, Đại hội thể thao cá nhân nam toàn quốc 2009 và cúp huệ lai đại canh viên bôi năm 2010. Ngoài ra, Hồng Trí còn là chủ lực tuyệt đối của đội tượng giáp vô địch Thượng Hải 2007 và đội tượng giáp vô địch Hồ Bắc 2009.
Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Hồng Trí phải đối mặt với kẻ thù của mình, cựu binh Mã Trọng Uy của Đài Bắc, và ngay từ đầu anh đã kiên quyết đặt tư thế khí mã. Ở ván thứ hai, Hồng Trí đánh bại vua cờ Macau Lí Cẩm Hoan, người luôn chiến thắng trong quá khứ, ở vòng thứ ba, Hồng Trí sau đó đã đánh bại tân kỳ vương của Hong Kong là Trần Chấn Kiệt và giành được ba chiến thắng liên tiếp.
Ở ván thứ 4, Hồng Trí chạm trán với kì vương Việt Nam Nguyễn Thành Bảo, người cũng đã có được 3 chiến thắng liên tiếp, Bố cục Hồng Trí lập tức thả ra phi đao biểu hiện báo thù quyết tâm, trung bàn Hồng lại xuất liên tục ngoan chiêu bức Nguyễn Thành Bảo khí xe khảm pháo, hình thành xa mã sĩ cùng toàn bộ đối mã pháo sĩ tượng toàn bộ tàn kỳ. Mặc dù đó là một thế trận hòa, Nhưng Nguyễn Thành Bảo đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về cách đối phó với phi đao và trung cuuộc tàn bạo của Hồng Trí. cuối cùng ở thời gian khẩn trương Bảo bỏ qua tượng 5 tiến 7 tái tượng 7 lui 9 đường biên liên hoàn thủ , hình thái hòa, Hồng Trí chớp thời cơ phá tượng để thắng, Kể từ đó, cuộc chiến của Hồng Trí đã thành công và một mình anh dẫn trước chiến thắng, chạm tay vào chức vô địch đầu tiên của nội dung cận chiến, ở ván thứ 5, Hồng Trí gặp Đài Loan kì vương Ngô Quý Lâm.
Ở ván đấu thứ 6, thái độ quyết đoán và táo bạo của Hồng Trí trước kỳ vương Singapore Ngô Tông Hàn đã lên đến đỉnh điểm. Một con mã tổng cộng đi được chín nước, chạy sáu lần trong 7 vòng giữa trận, Cuối cùng, con ngựa thần này một mình đá đứt đầu tướng giặc đem thủ cấp cho chủ và dẫn dắt Hồng Trí vào vương quốc của những nhà vô địch nước ngoài. Sau vòng đấu này, Hồng Trí đã giành được 5 trận thắng trong sáu trận đánh, 1 và tích lũy 11 điểm, và đã nắm chắc chức vô địch với hơn 99% Nguyễn Thành Bảo tích lũy được 9 điểm, và ít hơn 1% có thể đe dọa Hồng Trí.
Trận chung kết lượt thứ bảy bắt đầu đúng giờ hôm nay lúc 14 giờ 30. Hồng Trí derby với Lữ Khâm. Vào lúc 16:00, Hongkong Trần Chấn Kiệt và Malaysia Lê Kim Phúc, có nghĩa là ngay cả khi Hồng thua Lữ và Nguyễn Thành Bảo và thắng Triệu Nhữ Quyền, Trí Bảo có điểm số lớn bằng nhau, và Điểm đối thủ của Hồng Trí không được thấp hơn Nguyễn Thành Bảo, và Hồng Trí đã thắng Nguyễn Thành Bảo , vậy nên lúc này Hồng Trí đã xác định 100% quán quân!
Kết quả ở ván thứ 7: Lữ Khâm đánh bại Hồng Trí , Triệu Nhữ Quyền thua Nguyễn Thành Bảo, Anh Lại Lí Huynh thắng Lí Cẩm Hoan, Ngô Quý Lâm thắng Ngô Tông Hàn, Macau Quách Dụ Long thua Mã Trọng Uy , Thái Thế Hòa của Philippines thua Hoàng Vận Hưng của Malaysia, Hồng Gia Xuyên của Philippines thua Lại Tài của Campuchia trước, Shoshi Hazukaru của Nhật Bản hòa Khâu Lượng của Campuchia.
Ở kỳ Á vận hội này, tuyển nam Trung Quốc tiếp tục duy trì huyền thoại vô địch ở nhóm trưởng thành, nhưng cũng là lần thứ ba liên tiếp họ hụt ngôi vô địch và á quân nam sau giải vô địch thế giới và vô địch châu Á năm ngoái. Nguyên nhân là do các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam tác động ngày càng mạnh đến đội tuyển Trung Quốc, đặc biệt là kỳ thủ 32 tuổi Nguyễn Thành Bảo, Người hùng hải ngoại này hơi buồn, đáng lẽ ở nước tôi phải có đẳng cấp tuyệt vời, năm trước thế cẩm thi đấu bốn thắng liên tiếp cùng Triệu Hâm Hâm chạy song song với họ bị Tiểu Triệu phi đao đánh bại, và cuối cùng bị thua Triệu Hâm Hâm 1 điểm lấy được á quân; lần này, khi có chuỗi ba trận thắng cùng Hồng Trí đang dẫn trước, Nguyễn Thành Bảo lại chơi đen và đã đi đến cuối trò chơi hòa, nhưng Bảo vô tình thua ván cờ, và cuối cùng điểm cũng bằng Hồng Trí, chỉ vì đối thủ phân thấp mà chỉ lấy được á quân. Nguyễn Thành Bảo lần này phá thân phận vàng son của Ngô Quý Lân, Hồng Trí cùng Lữ Khâm cũng không làm được điều đó, cậu em trai 20 tuổi Lại Lí Huynh chỉ để thua một trận derby lần này, còn 6 ván còn lại là 3 trận thắng và 3 trận hòa, kể cả Lữ Khâm cũng chỉ hòa, cuối cùng đứng thứ năm.
( TƯỢNG KÌ VƯƠNG TỬ )
Chà! Thật là sảng khoái. Chúng ta đứng nhì. Nguyễn Thành Bảo và Lại Lí Huynh còn·đó, lớp trẻ đang phấn đấu. Nhưng hãy nhìn sang anh hàng xóm. Thời đó Vương Thiên Nhất, Trinh Duy Đồng còn nằm ở đâu đó, nhưng nay họ đã trưởng thành. Hãy chuẩn bị thật kỹ và kiên cường lên VN ơi.
Hứng chí xem lại giải xưa và mời các bạn hãy củng tôi xem lại giải cờ năm đó.Tôi sẽ đăng toàn bộ cho quý vị ngay sau bài viết này.