Đăng nhập

View Full Version : Nhất trò,tam quỷ,nhì ma



taituthattinh
19-08-2009, 12:04 PM
Thứ Sáu,tiết thứ 4,sinh hoạt cuối tuần bàn về buổi lao động sáng Chủ Nhật.Thằng Tuấn lớp trưởng đứng giữa lớp đọc to:
-Hoàng Hoa Thám phụ trách tổ 1 dọn vệ sinh khu ao cá,Cò Thò Lặc tổ 2 vườn ươm,Đức Cụ tổ 3 sân bóng,Thu Kèm tổ 4 sân trường.Xong!
Trong 4 tổ trưởng chỉ có thằng Hoàng là có cái ''tên'' đẹp bởi vì tên của nó không thể nói lái được,3 đứa còn lại thì... Thương nhất là con Thu,mới lớp 9 mà đã bị bọn nó gọi là ''thu kèm''.Nhưng mọi chuyện không có vấn đề gì vì tất cả đều đã quen với những sự lắp ghép đó,tất cả mọi cái tên đều được chắp đuôi hoặc nói lái để tạo thành một danh từ ...''có nghĩa''.Con Hoa thì được gọi là Hoa Khôi,thằng Vinh thì được gọi là Vinh Quy,con Hoài thì bị gọi là Hoài Niệm,thằng Sáng thì bị gọi là Sáng Sủa-chữ sủa của ... chó sủa.Chỉ có cô giáo chủ nhiệm là sướng nhất,cô tên Mỹ nên được gọi bằng cái tên ''Mỹ Nhân'' mặc dù cô...khểnh 2 cái răng cửa.
Bao nhiêu lần trước thì mọi chuyện vẫn bình thường,nhưng lần này thằng Cò tự nhiên lại có phản ứng,có lẽ vì nó đã lên lớp 9,không thể ''cò thò lặc'' được.Nó đứng lên dõng dạc tuyên bố:
-Tao tên là Công.
Ừ thì đúng vậy,bố nó tên Thành nên đặt tên nó là Công,ở nhà gọi là Cò nên bạn bè cũng quen mồm gọi như vậy.
Thứ Hai,sinh hoạt đầu tuần,thằng Tuấn đứng lên thông báo:
-Xin thay mặt cả lớp biểu dương,khen thưởng 2 tổ trưởng đã hoàn thành công việc xuất sắc nhất,hai bạn sẽ được ghi tên vào danh sách các cá nhân có nhiều thành tích nhất của lớp ta.Đề nghị Hoa Khôi cuối buổi này báo cáo với Mỹ Nhân.
Cả lớp nhao nhao hỏi:
-Hai bạn nào vậy?
Thằng Tuấn đáp:
-Đó là Thu Kèm và Công Không Lặc.
Thằng Cò,bây giờ là thằng Công,nghe đến đó bỗng dưng òa khóc chạy ra khỏi lớp.
Ngày hôm sau...Thằng Công đi học với bộ mặt đắc ý lắm,nó trịnh trọng tuyên bố:
-Hôm nay tao đã đổi tên rồi, tên tao là Ái.Chúng mày sẽ không thể lắp ghép được gì nữa.
Ừ thì đúng vậy,sau khi nó khóc cả một ngày hôm qua thì ba nó đã quyết định đổi cho nó thành tên Ái.Tên bắt đầu bằng nguyên âm thì bọn bạn có nói lái kiểu gì cũng không thể có nghĩa xấu được,có bị goị là Ái Tình cũng không sao.
Hết tiết 2,tiết 3 sẽ học môn Toán,thằng Công-bây giờ là thằng Ái học môn Toán rất khá.Bỗng nhiên có tiếng con Thủy Quái gọi:
-Ái Đỉa ơi,giải giúp mình bài Toán này với!
Thằng Ái giật mình.Cái tên như vậy mà bọn nó vẫn cứ nói lái được.Nó tức lắm,nhưng dù sao cũng phải chấp nhận cái tên Ái Đỉa này ít nhất một ngày nữa.
Thứ Tư ,thằng Ái vẫn đi học với bộ mặt rầu rĩ vì chưa thể tìm ra được một cái tên nào hợp lí.
Thứ Năm,hôm nay nó rất vui vẻ,thì ra sau hai đêm thức trắng thì ba nó đã quyết định chọn cho nó cái tên Thức.Bây giờ thì quá yên tâm với mấy đứa bạn ''hơn cả ma và quỷ kia rồi''.Nó vui lắm.Ừ thì đúng vậy,ba nó nói rằng chữ ''thờ'' và vần ''ức'' sẽ không ai có thể dùng để nói lái được,nếu có bị goị là ''Thức Trắng'' thì cũng chẳng quan trọng gì.Công nhận ba nó giỏi thật.
Ngày Thứ Năm và Thứ Sáu đã trôi qua một cách hoàn toàn êm đẹp đối với thằng Thức.Hôm nay Thứ Bảy,tiết 3 được nghỉ vì cô Thảo Khấu dạy môn Tin Học bị ốm,lớp tự quản nên đứa nào cũng đem vở Kỹ Thuật Trồng Trọt ra coi lại bài học vừa học tiết trước để tiết 4 nếu cô Mai Dúa có hỏi bài cũ thì sẽ kiếm đuợc điểm cao,bài ''Kỹ Thuật bón phân cho lúa''.Bỗng nhiên nghe tiếng thằng Dương Vật reo lên một cách khoái chí:
-A,đây rồi!
Đứa nào cũng ngạc nhiên nhìn sang,thằng Dương Vật cười to nói:
-Thức Như Cúi!
Ba thằng Thức nói đúng:chữ ''thờ'' và vần ''ức'' sẽ không ai có thể dùng để nói lái được,nhưng với giọng làng quê miền ở đây thì nếu nói lái ''thức như cúi'' thành ''thúi như cức'' thì cũng có là nghĩa là ''thúi (thối) như...''
Thằng Thức buồn lắm,nó muốn khóc quá.Tuần sau nó sẽ lấy tên là gì để đi học đây???

(vì không thể post 1 bài dài quá nên đành...xem tiếp tập 2 vậy,bạn nào có hứng thú thì cứ chắp thêm vào cho vui cửa vui nhà nhé).