PDA

View Full Version : Kỳ Đài Nockten hồi XX - Welcome to the Jungle!!!



nhachoaloiviet
31-12-2011, 12:26 PM
... Thiên Ma Ẩn Sỹ chiều hôm đó sau khi dạy học cho các em nhỏ trong làng, một mình bước rảo về bỗng thấy xa xa có tiếng vó ngựa. Bóng người đó càng lúc càng gần hơn và cuối cùng ông thấy một thiếu hiệp khôi ngô tuấn tú vai đeo kiếm cưỡi Bạch Mã tiến trước mặt mình cất tiếng hỏi :
-Xin hỏi vị tiền bối có phải là Thiên Ma Ẩn Sỹ kiêm trùm CSGT đó không?
Minh Tẻm tiên sinh nghe chàng trai đó hỏi như vậy đoán ra được vài phần, nhưng ông vẫn điềm tĩnh trả lời :
-Bần đạo chính là Thiên Ma Ẩn Sỹ , không biết vị đại hiệp là ai,cần gặp bần đạo có chuyện gì?
Nghe vậy vị thiếu hiệp liền xuống ngựa chắp tay thi lễ :
-Tiểu bối là Thái Dương Công Tử ,là cháu họ bên đằng vợ của ông chú em kết nghĩa với ông anh rể họ của bà chị dâu con ông bác chú Nhanh! Tiểu bối có vị huynh đệ là Phương Kon bị tiền bối giữ con Taxi KIA morning tuần trước,nay bạo gan đến xin tiền bối nể mặt chú Nhanh mà thả xe cho Phương Kon về đi làm!
-Trời lại là người nhà chú Nhanh nữa? Sao bây giờ đâu đâu cũng nhận là người nhà chú Nhanh thế nhể? Xin hỏi vị đại hiệp có bằng chứng gì không?
Thái Dương công tử nghe xong mỉm cười rút điện thoại ra ,giơ lên nói :
-Để tiểu bối gọi điện cho chú Nhanh nói chuyện với tiền bối,chứ thực sự không dám nhận xằng nhận bậy.
Nói đoạn Thái Dương bấm số đợi chuông với vẻ mặt rất tự tin và hoan hỷ. Cậu chắc mẩn phen này sắp lập được công lớn cho Bang Hội nên không giấu nổi vui mừng.Nhưng đợi mãi vẫn không thấy tín hiệu, đang sốt ruột thì nghe Thiên Ma Ẩn Sỹ vừa cười vừa nói :
-Nơi đây là vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh làm gì có sóng mà đại hiệp gọi điện.Vả lại con xe Taxi đó bần đạo đã chuyển hồ sơ cho Công An phường Thiếu Lâm xử lý rồi. Mà phường Thiếu Lâm thì làm việc nguyên tắc lắm,e rằng chú Cực Nhanh cũng không thể giúp được chứ đừng nói là chú Nhanh!
Thái Dương nghe xong giật mình thon thót, vừa hổ thẹn vừa tức giận rút kiếm ra quát tháo :
-Hôm nay dẫu có thế nào tiểu bối cũng phải xin được xe về. Nếu Thiên Ma Ẩn Sỹ không ưa nhẹ nhàng,có lẽ tiểu bối đành phải dùng vũ lực vậy!
-Mời đại hiệp! Thiên Ma Ẩn Sỹ vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh như mọi khi cho dù đang rơi vào hiểm cảnh.
Thái Dương Công Tử múa kiếm lao vào định tấn công Thiên Ma Ẩn Sỹ bỗng thấy ông ta giơ ngón tay trỏ viết lên không trung một chữ bèn dừng lại hỏi :
- Tiền bối viết chữ gì vây?
Ẩn Sỹ đáp : Đây là chữ :THUA!
-Thua tức là sao?
-Thua tức là thua! Tức là đại hiệp công đài thất bại. Đại hiệp còn thiếu kinh nghiệm,nên về tập luyện lại võ nghệ rồi đợi đến lần sau đăng ký tiếp nhé. Bibi Đại Hiệp!
-Vâng bibi anh, em về đây.Em chào anh!
Chào xong Thái Dương công tử nhà ta lon ton lên ngựa chạy về,để lại sau lưng Thiên Ma Ẩn Sỹ với nụ cười đắc thắng và ý nghĩ :sao chàng trai này dễ tin người đến vây chứ!



Lúc đó tại tổng đài của Hải Phòng Bang mọi người vừa nhận được tin Thái Dương đã không hoàn thành được nhiệm vụ đều rất lo lắng. Máy Ủi Chân Nhân triệu tập anh em lại bàn bạc tìm hướng giả quyết cho con xe .Mọi người đang định cử Vua ăn hại Vũ Thái Hòa Nguay vào nhiệm vụ khó khăn này thì bỗng thấy ngoài cửa xôn xao.Rồi thấy một tiểu đệ chạy vào bẩm báo :
-Thưa Chưởng Môn, bên ngoài có một người xưng là Cưu Ma Trí- quốc sư của nước Thổ Phồn tới tham quan và giao lưu văn nghệ!
-Quốc sư Cưu Ma Trí thật sao? Mau mời ông ta vào! Máy Ủi Chân Nhân tỏ ra vừa phấn khởi vừa bồn chồn nghe tin này bởi vì Quốc sư Cưu Ma Trí là đại cao thủ của Thổ Phồn tinh thông võ học và y thuật,đến quốc vương còn phải nể vài phần.Ông đến giao lưu với Hải Phòng bang quả là một tin vui cho mọi người.Nhưng không hiểu ông ta định giao lưu văn nghệ là ý làm sao.
Quốc sư Trí bước vào đại sảnh, cất tiếng như chuông ngân,thể hiện là người nội công cao khó lường :
-Uy danh của Hải Phòng bang bần tăng đã ngưỡng mộ từ lâu,hôm nay mới được diện kiến các vị anh hùng,quả là vô cùng vinh hạnh!!!
-Không dám không dám! Máy Ủi Chân Nhân khiêm tốn đáp lễ : Đại danh của quốc sư tại hạ hâm mộ cũng lâu không kém,hôm nay không đón tiếp từ xa,có phần thất lễ!
-Bần tăng không dám! Chẳng là có nghe Hải Phòng bang có vị cao thủ rút súng rất nhanh ,được phong làm Thuận Pháo Vương vừa nhận được khẩu súng vàng Desert Eagle có một không hai. Ở nhà bần tăng cũng rất thích bắn súng, cũng được phong là Thuận Pháo Vương của Thổ Phồn.Hôm nay đến mục đích muốn gặp vị cao thủ kia để đấu súng một trận,nhân tiện mượn luôn khẩu Desert Eagle kia về bắn chim cho đỡ buồn!
Máy Ủi Chân Nhân khá bất ngờ về câu nói của quốc sư Cưu Ma Trí. Đây quả thực không phải là thời điểm hợp lý để tổ chức một trận đấu súng đầy mùi Texas như vậy,ngài bèn lựa lời nói :
-Khẩu súng vàng D.E mà đem đi bắn chim quả là hơi phí.Hơn nữa Vi Khuẩn Giáo Đầu của chúng tôi đang bế quan luyện công,chưa biết hôm nào mới xong việc.Có lẽ hôm nay thất lễ với Quốc sư rồi!
-Lý do thì nói ra không thiếu. Nhưng nếu hôm nay bần tăng nhất định muốn khẩu D.E đó thì quý bang nghĩ sao?
Quốc sư Cưu Ma Trí quả nhiên tự tin đến không ngờ, nơi đất khách quê người mà ngang nhiên mở lời đe dọa. Tuy nhiên Máy Ủi Chân Nhân trong giây phút đã lóe lên một sáng kiến cự kỳ hợp lý :
-Nếu Quốc sư nhất định muốn mượn khẩu súng vàng D.E tại hạ cũng có thể thương lượng được. Hiện nay có một lão Ẩn Sỹ gọi là Thiên Ma đang giữ con Taxi của một huynh đệ trong bang. Nếu Quốc sư xử lý được vụ này,xin được xe về cho chúng tôi,chúng tôi sẽ giao khẩu D.E cho ngài về bắn chim bắn bướm gì tùy thích.
-Đơn giản vậy thôi sao? Quốc sư Cưu Ma Trí cất tiếng cười lớn. Vậy phiền quý bang dẫn lối cho bần tăng tới gặp Thiên Ma Ẩn Sỹ luôn cho nóng!!!

Vào hồi 3h chiều ngày mai, ngày mùng 1Tết Dương Lịch anh MinhNgoc sẽ về giao lưu và công Kỳ Đài Nockten do anh Minh Tẻm thủ đài. Mời các vị huynh đệ yêu cờ hãy đến thưởng thức một trận đấu rất hấp dẫn và đặc biệt này nhé. nhachoaloiviet hân hạnh thông báo !!!

hp007hp
31-12-2011, 01:08 PM
Trận chiến này hay đây, chúc hai anh có trận đấu tranh đài thành công.

6789
31-12-2011, 01:29 PM
Ra độ cho xôm đeeeeeeeeeeeeeee <:-P<:-P<:-P

nhachoaloiviet
31-12-2011, 01:34 PM
007 ơi cafe của tớ đâu???

trung_cadan
31-12-2011, 02:44 PM
Chả biết độ điếc thế nào , em theo lão yểu điệu thục nữ Minh Ngọc 10 cốc , thua thì lão móc tiền túi ra giả , thắng thì mang hàng về cho em hưởng lạc , ý bang Hải Phòng sao ???

6789
31-12-2011, 02:46 PM
Chả biết độ điếc thế nào , em theo lão yểu điệu thục nữ Minh Ngọc 10 cốc , thua thì lão móc tiền túi ra giả , thắng thì mang hàng về cho em hưởng lạc , ý bang Hải Phòng sao ???

Cái này phải chờ Bệnh Nhân Người Anh vào giải quyết nhé 8->

Minh Ngọc
31-12-2011, 03:06 PM
Chả biết độ điếc thế nào , em theo lão yểu điệu thục nữ Minh Ngọc 10 cốc , thua thì lão móc tiền túi ra giả , thắng thì mang hàng về cho em hưởng lạc , ý bang Hải Phòng sao ???

Trung nghĩ ra độ này hay ghê!!!=D>
Đúng là cao thủ.#:-s

hp007hp
31-12-2011, 03:08 PM
Có cafe miễn phí để ae dùng đây a
Tiên chấp 1/4 ăn 9, hậu ăn 9 cốc.
Rung 10c được 6c, không rung bỏ 7.

Nguay
31-12-2011, 03:31 PM
Có cafe miễn phí để ae dùng đây a
Tiên chấp 1/4 ăn 9, hậu ăn 9 cốc.
Rung 10c được 6c, không rung bỏ 7.
em vào rung "2 xập" (20 cốc) anh nhé.

anhtuank11
31-12-2011, 03:58 PM
ngày mai huynh đệ Huyền Minh nhị lão, a Minh tẻm và a Minhngoc tung chưởng hay đây, tôi theo rung cho máu nhé Jamebond

Nguay
31-12-2011, 04:34 PM
ngày mai huynh đệ Huyền Minh nhị lão, a Minh tẻm và a Minhngoc tung chưởng hay đây, tôi theo rung cho máu nhé Jamebond
Năm hết tết đến mai huynh cho em "xin lại" cái... nhé :)):)):)):))

Lâm Đệ
31-12-2011, 04:52 PM
Minh Ngoc và Minh Tèm.. Hai bác đều là cao thủ ai thắng thì Kỳ quán củng rung lên những trận cười hào sảng .Thật đúng là

Lạn Tuơng Như,Tư Mã Tương Như
Danh tương như ,thực bất tương như

Cuong_Model
31-12-2011, 05:41 PM
Lạn Tuơng Như,Tư Mã Tương Như
Danh tương như ,thực bất tương như
Bác Lâm Đệ ơi cho em hỏi câu thơ này nghĩa là gì vậy.

nhachoaloiviet
31-12-2011, 05:45 PM
Chả biết độ điếc thế nào , em theo lão yểu điệu thục nữ Minh Ngọc 10 cốc , thua thì lão móc tiền túi ra giả , thắng thì mang hàng về cho em hưởng lạc , ý bang Hải Phòng sao ???

Sao bạn lại hỏi ý Hải Phòng bang hehe, phải hỏi ý của bác Trí chứ nhể!>:)

nhachoaloiviet
31-12-2011, 05:55 PM
Mình đánh rung 10 cốc, anh Minh tẻm 10 cốc nha 007.

6789
31-12-2011, 06:26 PM
Rung rinh 10 cốc nhé 007!

Cuong_Model
31-12-2011, 07:08 PM
Rung rinh 10 cốc nhé 007!

Cho E Theo Nửa Cốc Được Không A . E Không Biết Uống Cafe :-B

hp007hp
31-12-2011, 09:00 PM
ngày mai huynh đệ Huyền Minh nhị lão, a Minh tẻm và a Minhngoc tung chưởng hay đây, tôi theo rung cho máu nhé Jamebond

Ok, nhưng theo rung rồi ... cho máu là thế nào? Ở đây chỉ có cafe thôi nhé. :D:D:D

hung_namdong
31-12-2011, 09:22 PM
Anh 007 cho em theo cửa anh Minh Ngọc 10 cốc nhé!
Ngày mai em sẽ có mặt để cổ vũ anh Minh Ngọc rồi cốp luôn thể.

hung_namdong
31-12-2011, 09:25 PM
@ 6789: Mai huynh đệ mình giao lưu mấy ván Cờ Chớp ( 5 phút ) nhé!Huynh cho đệ 2 Tiên là ok đấy!

Lâm Đệ
31-12-2011, 09:27 PM
Lạn Tuơng Như,Tư Mã Tương Như
Danh tương như ,thực bất tương như
Bác Lâm Đệ ơi cho em hỏi câu thơ này nghĩa là gì vậy.

Hehe Nó nè

Trong giai thoại văn học Việt Nam có lưu truyền câu đối nhắc tới Lạn Tương Như. Truyện kể vào thời Hậu Lê có một người học trò tên là Hoè, cùng tên với quan chủ khảo, vì vậy khi anh vào thi, người xướng danh gọi chệch đi là "Huề". Anh học trò không chịu vào, mãi tới khi người xướng danh phải gọi "Hoè" anh mới chịu vào.

Quan chủ khảo bực mình, muốn trị tội bướng bỉnh của anh học trò, liền ra vế đối, thách anh học trò đối được mới tha tội:

Lạn Tương Như, Tư Mã Tương Như, danh tương như thực bất tương như!

Nghĩa là:

Lạn Tương Như và Tư Mã Tương Như tuy có tên giống nhau nhưng thực chất chẳng giống nhau

Vế đối chơi chữ, lấy nghĩa "tương như" là "như nhau" từ tên hai nhân vật trong lịch sử Trung Quốc, với nghĩa bóng ám chỉ anh học trò tuy giống tên chủ khảo nhưng không thể bằng ông ta được.

Anh Hoè bèn đối lại:

Ngụy Vô Kỵ, Trưởng Tôn Vô Kỵ, bỉ vô kỵ ngã diệc vô kỵ!

Nghĩa là:

Nguỵ Vô Kỵ và Trưởng Tôn Vô Kỵ, ông không kiêng kỵ thì tôi cũng chẳng kiêng kỵ!

Vế đối lại cũng chơi chữ, lấy nghĩa "vô kỵ" là "không kiêng kỵ (không úy kỵ)" từ tên của hai nhân vật khác trong lịch sử Trung Quốc, ý nói rằng ông tuy ra oai nhưng tôi đây không kiêng kỵ gì cả.

Quan chủ khảo đành chịu, không trị tội anh học trò.



Lạn Tuơng như là một chính khách nổi tiếng nước Triệu ,trong đời đã làm được những việc phi thuờng
Tư Mã Tương Như là một dân chơi nghệ sĩ ,có tài đánh đàn thần sầu ,vì mê tiếng đàn ông mà giai nhân Trác văn Quân nửa đêm trốn bố mẹ đi hotel với ông

Bác Minh Ngọc là ngọc sáng nổi tiếng giang hồ Thuận pháo vương
Bác Minh Tèm là Thiên ma đâu phải thứ thường chiêu số rất tèm lem
sẽ làm Ngọc sáng đau đầu đây

trung_cadan
31-12-2011, 09:32 PM
Hùng 1 đống hôm nay thua cờ úp sưng hết cả alo lên mà vẫn chưa sợ à :)) !!!

6789
31-12-2011, 09:32 PM
Bác Lâm Đệ chơi chữ, em chỉ có đọc qua Lạn Tuơng Như chứ chưa biết Tư Mã Tương Như 8->

@Hùng 1 đống: Ở đâu ra có kèo 2 tiên thế??? Anh em mình cứ bằng bóng là đẹp, 5p chứ 3p càng tốt! :)):)):))

hung_namdong
31-12-2011, 10:19 PM
Hùng 1 đống hôm nay thua cờ úp sưng hết cả alo lên mà vẫn chưa sợ à :)) !!!

Lâu lắm anh Cá Rán mới có dịp được nổ :)

( Lâu lâu cũng phải thả một chút " thính " không có Gà Vịt chạy hết thì lấy gì mà ăn. )b-)

hung_namdong
31-12-2011, 10:21 PM
@Hùng 1 đống: Ở đâu ra có kèo 2 tiên thế??? Anh em mình cứ bằng bóng là đẹp, 5p chứ 3p càng tốt! :)):)):))

5 phút thì đệ hơi khó làm,nhưng không sao.Mai anh em mình giao hữu mấy ván 5 phút nhé!Ba phút thì bó tay! :P

hp007hp
31-12-2011, 10:50 PM
Hiện đã nhận hết kèo của các ae đã chơi. Gookluck .... for me!

hung vi
31-12-2011, 11:08 PM
Anh Minh Ngọc mở hàng Năm Mới Kỳ Đài Hải Phòng..Chúc Anh ngày mai công đài thành công

Chúc Kỳ Đài Hải Phòng Một Năm Mới Thịnh Vượng

anhtuank11
01-01-2012, 12:59 AM
Năm hết tết đến mai huynh cho em "xin lại" cái... nhé :)):)):)):))

mai a e mình làm ván cờ nhanh, sau một hồi bế quan tu luyện kamasutra em đỡ hòa được a trả cái........, cái gì ấy nhở hớ hớ

nguyen_gmhp
01-01-2012, 01:17 AM
chào mừng anh Minh Ngọc đến với kỳ đài Hp, hy vọng A và anh Minh Tẻm sẽ mang đến cho khán giả hp 1 trận đấu đầu năm thật hấp dẫn và kích tính. Chúc tất cả anh em clb cờ tuớng Hp và tất cả anh em kỳ hữu một năm mới An Khang Thịnh Vuợng _ vạn sự Như ý _ kỳ nghệ tiến bộ !

6789
01-01-2012, 01:22 AM
Chúc các anh em clb cờ tướng Hải Phòng năm mới Hạnh Phúc, Thành Công and May Mắn nhé!!! http://beat.vn/forum/images/smilies/Face/face46.gif....Nâng ly nào http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/beer1.gif

anhtuank11
01-01-2012, 01:25 AM
Chúc các anh em clb cờ tướng Hải Phòng năm mới Hạnh Phúc, Thành Công and May Mắn nhé!!! http://beat.vn/forum/images/smilies/Face/face46.gif....Nâng ly nào http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/beer1.gif

oh yeah,anh ơi 1 , 2, 3......vô, 1,2, 3, .......zô

song_huong
01-01-2012, 08:04 AM
Sông Hương chúc CLB Hải phòng năm mới nhiều niềm vui

http://i1192.photobucket.com/albums/aa331/song_huong/xuan1.jpg


http://i1192.photobucket.com/albums/aa331/song_huong/moi3.jpg

nhachoaloiviet
01-01-2012, 09:39 AM
Chúc tất cả mọi người một năm thật thành công .Chúc kỳ đài Nockten ngày càng đông khách hehehe

6789
01-01-2012, 04:29 PM
[
Tường thuật trực tiếp trận công đài lần 20 kì đài Nockten - Hải Phòng

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/01/01/15/40/13254072481255191893_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1320734600)

Kỳ thủ Nguyễn Thế Trí (công đài) - Đài chủ Nguyễn Công Minh (thủ đài)

Chúc mừng kỳ thủ Nguyễn Công Minh đã thủ đài thành công!!!http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Smile/hoa2.gif



1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. R9+1 C2.3 8. E7+9 R1.2 9. R9.6 R2+6 10. R6+6 E7+5 11. R6.7 A6+5 12. A4+5 C8-1 13. P3+1 C8.5 14. R2+9 H7-8 15. C8-2 P7+1 16. H3+5 P7.6 17. C8.7 C3.9 18. C5+2 P6.5 19. R7-1 H8+7 20. P7+1 P++1 21. P7.6 C9+3 22. E3+1 P++1 23. R7-3 R2+2 24. E1+3 P++1 25. H7-5 P9+1 26. R7.1 C9.4 27. R1+2 C4-4 28. H5+4 C4.2 29. C7+7 R2+1 30. K5+1 R2.6 31. H4-6 H7+6 32. H6+7 H6+4 33. K5.6 E5+3 34. H7-6 C2.7 35. H6+5 R6-1 36. K6-1 H4+5 37. K6.5 H5+7 38. K5.6 R6-3 39. H5-6 R6.4 40. K6+1 C7.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="80">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Bấm F5 để cập nhật liên tục!!!

6789
01-01-2012, 05:33 PM
Kỳ Thủ Nguyễn Công Minh đã xuất sắc Thủ Đài thành công trước Kỳ thủ Nguyến Thế Trí

nguyen_gmhp
01-01-2012, 07:43 PM
ván này anh Minh thi đấu rất xuất sắc anh gần như không cho anh TRí cơ hội nào sau khi đã phản tiên . Cảm ơn hai anh đã mang đến cho Khán giả một ván đấu hay !

huytuong
01-01-2012, 09:17 PM
Nước 34 hình như bị sai rồi anh ơi.

reporter
01-01-2012, 09:31 PM
Nước 34 sao hậu bỏ xe mà tiên k ăn vậy nhỉ?

TrieuHamHam
01-01-2012, 09:33 PM
nước 34 chắc chắn sai.

TrieuHamHam
01-01-2012, 10:24 PM
anh nào xóa chữ ký của em rồi

Nhắc bạn Trieuhamham , chữ ký của bạn không được chấp nhận trên diễn đàn ( theo chủ quan của tôi ) , nếu bạn dùng lại chữ ký đó sẽ bị ban nick vĩnh viễn , lần này thì không mở lại nữa đâu , bạn lưu ý giúp , cảm ơn bạn .

Trung_cadan

6789
01-01-2012, 11:18 PM
Em đã sửa lại ván cờ rồi nhé, nước 34 trọng tài tiện tay "bậy" thiệt, ai em xo ri!!! (Hùng 1 đống trọng tài đấy ạ). :D

hp007hp
02-01-2012, 12:29 AM
Chúc mừng a Minh T đã thủ đài thành công.
Chúc mừng các bác có cafe miễn phí để dùng nhé.