PDA

View Full Version : Giải Cờ Tướng Tỉnh Lâm Đồng năm 2009



Congaco_H1R5
28-08-2009, 08:46 PM
Vừa qua , Sở Văn Hóa -Thê Thao-DuLịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức giải Cờ Tướng Tỉnh Lâm Đồng năm 2009 từ ngày 25/8/2009 đến 28/8/2009 với các đơn vị tham gia : Đà Lạt , Đơn Dương , Lâm Hà , Cát tiên , Dateh, Đức Trọng . Giải được tổ chức tại Dateh (đọc là Đà tẻ - cách trung tâm thành phố Đà lạt 170 km ) . Gả vừa kết thúc vào sáng nay với kết quả :
+Đồng đội
Giải Nhất : Đội Bảo Lộc
Giải Nhì : Đội Lâm Hà
Giải Ba :Đội Đơn Dương (quê của Congaco_H1R5)
+ Cá nhân
Giải Nhất : Nguyễn Xuân Du (Đội Lâm Hà -gốc người Đà Lạt)
Giải Nhì : Voòng Cá Bẩm (Tức là A-Pẩu mà Congaco_tưng nói tới trong mục tranh ảnh- Đội Đơn Dương)
Giải Ba : Huỳnh Đức Thuận (Đội Đơn Dương)


Vì lý do cá nhân (do đang làm việc nhà nước không nghỉ được ) nên Congaco không tham dự đươc giải này để cập nhật thông tin và hình ảnh một cách đầy đủ - Nếu gà mà tham giá chắc đội DD có thứ hạng cao hơn chẳng hạn là hạng 7 hang 8 gì đó vì ai cũng biết 7 > 3 vì 7-3 > 0 mà :D )
Do đó để "khoe " với kỳ hữu 4 phưong về thành tích đội nhà , Congaco xin gửi vài bức ảnh :
1) HCĐ đồng đội và HCB cá nhân của bác A-Pẩu
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/003-1.jpg
Tấm ảnh này mất đi 2 tấm HCĐ cá nhân và đồng đội do em Hồ Đức Thuận đeo đi đâu mất nên Congaco không chụp đươc
2) Cờ hạng ba đồng đội
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/005-1.jpg
3) Cờ lưu niệm của Ban Tổ chức
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/006-1.jpg

Đội Đơn Dương với 4 thành viên :
- APẩu ; Lê Tấn Hào (đội trưởng kiêm trưởng đoàn ) , Huỳnh Đức Thuận và Lê Đình Việt
Có một điều rất đáng để mọi người bàn tán về cách tổ chức
1) Giải chia 2 hàng tuổi là nhóm I : dưới 41 tuổi và nhóm II trên 41 tuổi , một cách chia độ tuổi chắc trên mảnh đất hình chữ S này chỉ có LĐ quê tôi mới phân chia như vậy quá .
2) Giải vừa đánh cá nhân vừa đánh đồng đội theo hệ Thụy Sĩ 7 ván với kiểu xếp giả đồng đội như sau :
Lấy thứ hạng của 4 thành viên trong một đội công lại , đội nào ra số nhỏ nhất xếp trên - do đó Đơn Dương có giải 2 và 3 nhưng 2 vị trí còn lại thứ hạng có số lớn hơn nên cay đắng xếp hạng III mặc dù tổng số điểm của Đon Dương là cao nhất .
Vì dụ đội có 4 thành viên xếp hạng 4+5+6+7 = 22
và đội có 4 thành viên xếp hạng 2+3 + 8 + 15 = 28 thì đội có tổng thứ hạng là 22 sẽ xếp trên . Một kiểu xếp hạng hoàn toàn không chính xác .
3) Mặc dù có trành giải đồng đội nhưng mới vòng thứ hai , 2 thành viên của đội Đon Dương gạp nhau và đập nhau 1 trận chí tử giữa 2 thầy trò A-Pẩu và Lê Đình Việt với kết quả hòa , thực là buồn cười vì nếu 2 người này gặp 2 người ở đội khác chắc chắn điểm số không bị thất thoát .

Vài ngày tới , Congaco sẽ cố gắng up lên vài ván cờ và quang cảnh toàn giải cho anh em xem .

Cảm ơn em Lê Tấn Hào và Huỳnh Đức Thuận đã cung cấp thông tin

Honda-Fit
28-08-2009, 09:26 PM
Lâm Đồng hay vào quê tui tham gia giải bóng đá trẻ cup đồng bằng sông cửu long lắm (lúc hồi xưa tui còn ở quê ).
Quê tui thì nói tới là xứ dừa , nên cái gì đặc sản cũng có bà con với dừa . Còn Lâm Đồng
đặc sản là gì hả bác gà .

themgaidep
29-08-2009, 07:21 AM
Cách tính điểm đồng đội và cách chia tuôi lạ quá nhể, các giải khác BTC họ cho già trẻ "chém" nhau tơi bời, và cộng điểm thì tính chung cả đội.

Theo kết quả như trên thì Đơn Dương vô địch rồi, một ông "vua không ngai" tức là không được công nhận.

Congaco_H1R5
29-08-2009, 07:27 AM
Post bài này lên diễn đàn , Congaco cũng mong các quan bác trong Sở VH-TT-DL Lâm Đồng có rỗi mà vào xem các anh em người ta góp ý về thể thức xếp loại kỳ quặc như thề này để mà rút kinh nghiệm . Có điều mấy vị trong Sở mà đọc được nhưng dòng này thì Gà tối có mà ... đi đầu xuống đất như Âu Dương Phong bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện Cửu Âm Chân Kinh(giả).=))=))=))

themgaidep
29-08-2009, 07:34 AM
Cho cả già và trẻ "chém" nhau có cái lợi là nếu ai vô địch thì chức vô địch đó là tuyệt đối, chứ vô địch như kiẻu bác Gà nói trên thì chỉ là vô địch "trong giới hạn tuổi" theôi, chứ đâu dám là vô địch đồng đội toàn tỉnh Lâm Đồng nhỉ.
Già trẻ "chém" nhau không phân biệt tuổi tác có lợi là hai bên cũng học hỏi lẫn nhau, đặc biệt là lớp trẻ được tôi luyện tinh thần "thép" khi gặp cao thủ "già dơ" hơn mình.

Ah quên, em hỏi bác Gà chút là điều lệ cộng điểm đồng đội đó có được công bố từ đầu giải không ah, hay là xong hết mới công bố. Nếu rõ ràng từ đầu thì có nghĩa là điều lệ của giải này mang tính "sáng tạo" mới thật sự rồi, còn không công bố từ đầu thì chẳng có gì để nói cả ...

Congaco_H1R5
29-08-2009, 07:40 AM
Tất nhiên điều lệ có trước - nhưng không ai "cãi " lại được BTC -
Bực nhất là chuyện : Giải là "2 trong 1 " tức vừa thi đấu cá nhân và vừa tính giải đồng đội , thế mà 2 người trong 1 đội gặp nhau nên dù thắng -thua hay hòa thì điểm đồng đội vẫn chỉ là 1 , không nhiều hơn và cũng không thất thoát 1 đ ấy :D. Vớ vẫn thật

cuoiconbo
29-08-2009, 08:21 AM
Chuyện phân làm 2 loại tuổi dưới 41 và trên 41 có lâu rồi phải không bác gà? Nếu tôi nhớ không lầm thì thể lệ kỳ cục này ra đời cũng trên 10 năm rồi. Hồi trước là dưới 50 và trên 50 thì phải.
Nói đi cũng phải nói lại, chắc tại Lâm Đông có nhiều cụ già gân đi thi nên phải phân loại như vậy để tránh chênh lệch. Chứ để mấy cụ già gặp thanh niên chắc.... quá.

Congaco_H1R5
29-08-2009, 11:58 AM
@Hondafit :
Quả thật hỏi Lâm đồng có đặc sản là gì cũng khó trả lời thật vì khi nói tới Lâm đồng người ta thường nghĩ tới Đà lạt , mà đặc sản tôi nghĩ là phải món gì "ăn" được trong khi Đà lạt lại là xứ hoa với đủ các loài hoa .
Còn nhưng thứ ăn và uống được :
+Hồng (hông khô -hồng dẻo - hồng giòn) chỉ trồng ở Đà lạt và Đơn dương
+Rượu vang Đà lạt
Cafe ở Lâm đồng nhiều nhưng so với Buônmê thuột thì chả có nghĩa lý gì nên không gọi là đạc sản được .
Bạn nào ở Lâm đồng có thể kể cho bac Honda-fit thêm vài món đạc sản được không ?

ldtk
29-08-2009, 01:56 PM
Lâm Đồng có đặc sản H1R5 hehehe.

Congaco_H1R5
29-08-2009, 02:10 PM
Vì không trực tiếp tham gia nên Congaco chỉ có vài ván lấy được từ các thành viên của Đôi Đương. Tất nhiên là chất lượng các ván đâu không cao , post lên anh em đưng chê.
Thơi gian suy ngĩ cho mỗi đâu thủ là 60 phút .
Có một chuyên nực cười là hết 60 mà không kết thúc ván cờ thì xem như là thua , không có thời gian công thêm cho mỗi nước đi .
Ván Huỳnh Đức Thuận(Đơn dương) gặp Nguyễn Văn Công (Bảo lộc)
Thuận còn Tương tốt và tương . Công chỉ còn mỗi con mã , Thuận còn 2 phút , Công còn 10 phút , Thuận đề nghị hòa - Công không chịu hòa , vậy mà trong tài cứ cho đánh cù nhầy , kết quả Thuận thua vì hết giờ , rõ chán .
Sau đây là 2 ván cờ của A Pẩu tài vòng 4 và vòng 5
A Pẩu (Đon dương-tiên thắng )Thái Văn Sang (Đà lạt)
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1 4. P3+1 H2+3
5. H8+7 R9.4 6. P7+1 R1+1
7. R2+5 R4+5 8. H3+4 R4.3
9. H7-5 R3-1 10. H5+3 P3+1
11. C8+4 E3+1 12. C8.3 E7+9
13. R9.8 C2+3 14. R2.4 R1.4
15. R4+2 R4+1 16. H4+5 A4+5
17. R4.3 R3.7 18. H5+7 E1-3
19. H7-9 P3+1 20. H9-8 P3.2
21. C5+5 E3+5 22. E7+5 R7+2
23. C3-2 E9+7 24. R8+4 R7-1
25. P5+1 R7.1 26. C3.2 R1.8
27. P5+1 R4+1 28. P1+1 A5-4
29. R8.5 R4.8 30. C2.3 R+-1
31. P5+1 R+.9 32. P5+1 E7-5
33. R5+3 A4+5 34. R5-3

Congaco_H1R5
29-08-2009, 02:18 PM
Vòng 5 gặp Nguyễn Xuân Du (Đà lạt) - Á Pẩu (sư huynh Congaco_H1R5) đi tiên , Du phòng thủ bằng đối cuộc giang hồ - (Thực chất là - Đơn đề mã trực xa với sự thay đổi thứ tự nước đi) - Cờ Du lép đặc và chỉ ... chờ chết nhưng vẫn kiên nhẫn chống đõ , A Pẩu phạm 2 sai lầm liên tiếp ở nước 16.X8.9 (nên thay bằng M9.8) và cuối cùng là 1 nước đi "mơ ngủ " , đấu xe ở nước 20 nhưng "quên mất " là sau khi Du ăn xe mà A Pẩu ăn lại xe thì bị nước Pháo trùng - Ván cờ này đem lại chức vô địch cho Du cũng như hất văng A Pẩu khỏi ngôi vị số 1.

A-Pẩu (Đơn dương) - Nguyễn Xuân Du (Lâm hà -Hậu thắng)
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P9+1
3. P7+1 H8+9 4. R1.2 A4+5
5. H8+7 R9.8 6. H7+6 E3+5
7. C8.7 R1.4 8. H6+7 C2+4
9. R9.8 C2.3 10. P7+1 R4+7
11. H7+9 C8-1 12. P7+1 R4.3
13. P7+1 C3+3 14. A6+5 R3-5
15. C5+4 K5.4 16. R8+9 E5-3
17. R2+4 C8+1 18. R2.6 C8.4
19. R6+2 E7+5 20. R6.7 R3+1

cuoiconbo
29-08-2009, 03:24 PM
Đà Lạt có đặc sản hồng, dâu, sú lơ, bắp cải,bơ, khoai tây, cà rốt. Ngoài ra còn có em gái má hồng, hehehhehe

internazionale
29-08-2009, 03:37 PM
Bác nào giải thích cái vụ thời gian cộng thêm mỗi nươc cái. Chả hiểu 60 phút tích lũy 30 s cho mỗi nước là gì cả.

Tức là bác có 60 phút chính thức.sau khi hết 60 phút rồi,bác vẫn chưa hết giờ đâu vì đồng hồ tự động công thêm cho bác thời gian tích lũy.Nếu bác đi trước đó được bao nhiêu nước đi(tương đương số lần bấm đồng hồ) thì cứ mỗi nước là 30 giây,cứ thế mà nhân lên.Nếu trước khi hết 60 phút bác đi 100 nước chẳng hạn thì bác được cộng 100x30=3000 giây(50 phút) đó.Cho nên tưởng là 60 phút là nhanh nhưng thực ra ván cờ có thể lên đến 3,5->4 h đồng hồ là chuyện thường.Em chỉ biết sơ sơ thế thôi.Không rõ có chính xác 100% không nữa ?.Phải mời chuyên gia trả lời mới được.

ldtk
31-08-2009, 03:42 PM
60 phút tích lũy 30s tức là mỗi bên có sẵn 60 phút, và cứ đi 1 nước thì đồng hồ điện tử sẽ tự động cộng thêm 30s (0,5 phút) cho bên vừa đi. Ví dụ: bạn đã đi được 20 nước cờ, tốn 5 phút thì lúc đó giờ của bạn hiện trên đồng hồ sẽ là : 60 - 5 + (0,5 x 20) = 65 phút.

themgaidep
31-08-2009, 04:04 PM
Vòng 5 gặp Nguyễn Xuân Du (Đà lạt) - Á Pẩu (sư huynh Congaco_H1R5) đi tiên , Du phòng thủ bằng đối cuộc giang hồ - (Thực chất là - Đơn đề mã trực xa với sự thay đổi thứ tự nước đi) - Cờ Du lép đặc và chỉ ... chờ chết nhưng vẫn kiên nhẫn chống đõ , A Pẩu phạm 2 sai lầm liên tiếp ở nước 16.X8.9 (nên thay bằng M9.8) và cuối cùng là 1 nước đi "mơ ngủ " , đấu xe ở nước 20 nhưng "quên mất " là sau khi Du ăn xe mà A Pẩu ăn lại xe thì bị nước Pháo trùng - Ván cờ này đem lại chức vô địch cho Du cũng như hất văng A Pẩu khỏi ngôi vị số 1.

A-Pẩu (Đơn dương) - Nguyễn Xuân Du (Lâm hà -Hậu thắng)
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P9+1
3. P7+1 H8+9 4. R1.2 A4+5
5. H8+7 R9.8 6. H7+6 E3+5
7. C8.7 R1.4 8. H6+7 C2+4
9. R9.8 C2.3 10. P7+1 R4+7
11. H7+9 C8-1 12. P7+1 R4.3
13. P7+1 C3+3 14. A6+5 R3-5
15. C5+4 K5.4 16. R8+9 E5-3
17. R2+4 C8+1 18. R2.6 C8.4
19. R6+2 E7+5 20. R6.7 R3+1


Nước cuối đấu xe tệ hại quá, có thể nói là Pẩu quên hay sao ý, chứ nước chiếu páo đó đâu có khó khăn để nhận ra nhỉ? Hoặc tâm lý bác Pẩu có gì đó không ổn. Thua tức tưởi thật.

Du dùng đơn đề mã chống páo đầu, bản thân thế trận đi hậu phòng thủ của Du là trận yếu!

trannhien
31-08-2009, 04:34 PM
Đà Lạt có đặc sản hồng, dâu, sú lơ, bắp cải,bơ, khoai tây, cà rốt. Ngoài ra còn có em gái má hồng, hehehhehe

Vừa rồi đi công tác Lâm Đồng, mấy anh ở Lâm Đồng giới thiệu món đặc sản này (theo lời của mấy anh ý thì chỉ có ở Lâm Đồng): khi nhậu thì phải uống rượu vang Đà Lạt, do mấy em xinh như hoa Đà Lạt rót, khi uống thì phải uống với em rót rượu cho mình và uống kiểu cô dâu chú rể trong ngày cưới.

dohuuthuc
31-08-2009, 09:55 PM
Post bài này lên diễn đàn , Congaco cũng mong các quan bác trong Sở VH-TT-DL Lâm Đồng có rỗi mà vào xem các anh em người ta góp ý về thể thức xếp loại kỳ quặc như thề này để mà rút kinh nghiệm . Có điều mấy vị trong Sở mà đọc được nhưng dòng này thì Gà tối có mà ... đi đầu xuống đất như Âu Dương Phong bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện Cửu Âm Chân Kinh(giả).=))=))=))

Chỗ bạn đã “ kỳ quặc “ như thế mà chỗ tôi ngay tại TP Hồ Chí Minh _ quê hương Hóc Môn _Bà Điểm cũng “ kỳ quái “ không kém; mỗi cá nhân thi đấu 60 phút /1 ván và loại trực tiếp hễ thắng thì vào tiếp vòng trong cứ thế cho đến khi nào chỉ còn 5 VĐV cuối cùng là đạt giải từ hạng 1,hạng 2 ,hạng 3 ,hạng 4 là giải khuyến khích ,hạng 5 là giải an ủi.
Cái kỳ khôi là ở chỗ tính điểm như sau : hết 60 phút thi đấu nếu 2 bên bất phân thắng bại thì ván cờ sẽ đuợc trọng tài ngưng ngay và đếm số quân còn lại trên bàn cờ theo kiểu :
“ luật cờ ………..???” xe :10 đ , pháơ : 7đ ; ngựa :3 đ ; sĩ ,tượng và tốt: đều tính là 1đ ( cho dù tốt có qua sông hay chưa ) ; Tổng cộng lại nếu điểm bằng nhau thì bốc thăm hên xui ( loại trực tiếp ).
Chính vì cách tính điểm này mà 2 đấu thủ rất dè dặt khi chơi cờ vì chỉ cần thế cờ đi vào chỗ đổi quân thì 1 con pháo sẽ nhiều hơn 2 con mã ( tính về điểm thì thắng 1 quân mà vẫn bị thua ) ; bên bốc thăm đi tiên không ai dám dùng pháo đầu vì chỉ cần 1 con mã len lỏi qua sông đổi ngay con pháo là có lời ….
Chuyện này tồn tại cả 5,7 năm nay lúc đầu nhiều anh em lên tiếng nhưng chẳng ăn thua gì đến BTC chỉ đuợc giải thích là vui chơi phong trào hàng năm.

themgaidep
31-08-2009, 10:38 PM
Chỗ bạn đã “ kỳ quặc “ như thế mà chỗ tôi ngay tại TP Hồ Chí Minh _ quê hương Hóc Môn _Bà Điểm cũng “ kỳ quái “ không kém; mỗi cá nhân thi đấu 60 phút /1 ván và loại trực tiếp hễ thắng thì vào tiếp vòng trong cứ thế cho đến khi nào chỉ còn 5 VĐV cuối cùng là đạt giải từ hạng 1,hạng 2 ,hạng 3 ,hạng 4 là giải khuyến khích ,hạng 5 là giải an ủi.
Cái kỳ khôi là ở chỗ tính điểm như sau : hết 60 phút thi đấu nếu 2 bên bất phân thắng bại thì ván cờ sẽ đuợc trọng tài ngưng ngay và đếm số quân còn lại trên bàn cờ theo kiểu :
“ luật cờ ………..???” xe :10 đ , pháơ : 7đ ; ngựa :3 đ ; sĩ ,tượng và tốt: đều tính là 1đ ( cho dù tốt có qua sông hay chưa ) ; Tổng cộng lại nếu điểm bằng nhau thì bốc thăm hên xui ( loại trực tiếp ).
Chính vì cách tính điểm này mà 2 đấu thủ rất dè dặt khi chơi cờ vì chỉ cần thế cờ đi vào chỗ đổi quân thì 1 con pháo sẽ nhiều hơn 2 con mã ( tính về điểm thì thắng 1 quân mà vẫn bị thua ) ; bên bốc thăm đi tiên không ai dám dùng pháo đầu vì chỉ cần 1 con mã len lỏi qua sông đổi ngay con pháo là có lời ….
Chuyện này tồn tại cả 5,7 năm nay lúc đầu nhiều anh em lên tiếng nhưng chẳng ăn thua gì đến BTC chỉ đuợc giải thích là vui chơi phong trào hàng năm.

Diễn đàn này cung cấp rất nhiều thông tin lý thú, hí hí, bác Thực cho anh em biết thêm một kiểu "luật rừng" rất mới nhỉ, có nét gì đó giống với truyện kể của bác Gà co. Nhưng dù sao cũng phải thay đổi nó theo luật quốc gia, dù là giải cấp địa phương nhưng các nhà vô địch sẽ rất tự hào vì những chiến thắng của họ xứng đáng là chiến thắng, chứ dùng "luật rừng" kiểu này thì chức vô địch nhiều khi "tình cờ đến buồn cười" ấy chứ, và sẽ làm các bạn cờ không phục. Khi ấy cầm huy chương vàng về trong tiếng 'eo xèo' cũng chẳng hay ho gì. Phải không bác Thực:-h:-h:-h

Congaco_H1R5
01-09-2009, 07:35 AM
Quả thật cái Xe 10- Pháo 7 - Ngựa 3 thì sự kỳ quặc phải xếp trên . Tưởng quê mình kỳ quặc bậc nhất rồi , bây giờ phải nhường chức vô địch lại cho chỗ của bác Thực rồi

Huy_Hp
01-09-2009, 09:11 AM
Chỗ bạn đã “ kỳ quặc “ như thế mà chỗ tôi ngay tại TP Hồ Chí Minh _ quê hương Hóc Môn _Bà Điểm cũng “ kỳ quái “ không kém; mỗi cá nhân thi đấu 60 phút /1 ván và loại trực tiếp hễ thắng thì vào tiếp vòng trong cứ thế cho đến khi nào chỉ còn 5 VĐV cuối cùng là đạt giải từ hạng 1,hạng 2 ,hạng 3 ,hạng 4 là giải khuyến khích ,hạng 5 là giải an ủi.
Cái kỳ khôi là ở chỗ tính điểm như sau : hết 60 phút thi đấu nếu 2 bên bất phân thắng bại thì ván cờ sẽ đuợc trọng tài ngưng ngay và đếm số quân còn lại trên bàn cờ theo kiểu :
“ luật cờ ………..???” xe :10 đ , pháơ : 7đ ; ngựa :3 đ ; sĩ ,tượng và tốt: đều tính là 1đ ( cho dù tốt có qua sông hay chưa ) ; Tổng cộng lại nếu điểm bằng nhau thì bốc thăm hên xui ( loại trực tiếp ).
Chính vì cách tính điểm này mà 2 đấu thủ rất dè dặt khi chơi cờ vì chỉ cần thế cờ đi vào chỗ đổi quân thì 1 con pháo sẽ nhiều hơn 2 con mã ( tính về điểm thì thắng 1 quân mà vẫn bị thua ) ; bên bốc thăm đi tiên không ai dám dùng pháo đầu vì chỉ cần 1 con mã len lỏi qua sông đổi ngay con pháo là có lời ….
Chuyện này tồn tại cả 5,7 năm nay lúc đầu nhiều anh em lên tiếng nhưng chẳng ăn thua gì đến BTC chỉ đuợc giải thích là vui chơi phong trào hàng năm.

Hí hí hí , bác nói thật hay đùa vậy :)) . Giống cờ làng quá :d . Thế thì chỉ cần ăn hơn 1 con chốt rồi ngồi nghĩ gần 60 phút là win :D .

dohuuthuc
01-09-2009, 01:08 PM
Hí hí hí , bác nói thật hay đùa vậy :)) . Giống cờ làng quá :d . Thế thì chỉ cần ăn hơn 1 con chốt rồi ngồi nghĩ gần 60 phút là win :D .

ngồi 6o phút thì không có nhưng 3 phút câu giờ là thường .Chuyện thật như đùa ! thật 100% đó bạn , mà cờ không phải cờ làng đâu cấp quận huyện hẳn hoi .VĐV đạt giải hạng 1,2,3 thì đưa đi thi đấu cấp TP


Diễn đàn này cung cấp rất nhiều thông tin lý thú, hí hí, bác Thực cho anh em biết thêm một kiểu "luật rừng" rất mới nhỉ, có nét gì đó giống với truyện kể của bác Gà co. Nhưng dù sao cũng phải thay đổi nó theo luật quốc gia, dù là giải cấp địa phương nhưng các nhà vô địch sẽ rất tự hào vì những chiến thắng của họ xứng đáng là chiến thắng, chứ dùng "luật rừng" kiểu này thì chức vô địch nhiều khi "tình cờ đến buồn cười" ấy chứ, và sẽ làm các bạn cờ không phục. Khi ấy cầm huy chương vàng về trong tiếng 'eo xèo' cũng chẳng hay ho gì. Phải không bác Thực:-h:-h:-h


Bởi vậy nhiều anh bạn khi đạt giải vô địch cấp quận,huyện hàng năm xong , ra ngoài cứ tương mình ngon gặp các tay cờ độ giang hồ không tên tuổi chấp ngược lại 2 tiên ,máu sôi lên là “ sụp hầm “ ngay.


Quả thật cái Xe 10- Pháo 7 - Ngựa 3 thì sự kỳ quặc phải xếp trên . Tưởng quê mình kỳ quặc bậc nhất rồi , bây giờ phải nhường chức vô địch lại cho chỗ của bác Thực rồi

Chưa đâu bác Ga ! mới có 2 cái kỳ khôi à phải cỡ chừng chục cái nữa thì mới bình chọn được cái nào là vô địch.


p/s : ĐàLạt có 2 thứ thấy thích là cái lạnh dễ chịu và uống trà là tuyệt !

Congaco_H1R5
03-09-2009, 10:40 AM
Báo Thể Thao TPHCM - Giải cờ tướng vô địch thế giới lần thứ 11 - 2009: Viêt Nam gianh 3 HCB (http://www.thethaohcm.com.vn/index.php?do=home&act=all&id=17281&des=0)
Đây là đường lin của báo TTTPHCM
Trong đó có đoạn :
"Trung Quốc cũng giành luôn HCV đồng đội nam với tổng hạng là 5. HCB thuộc về Việt Nam (tổng hạng: 9) "
Như vậy sự nhìn nhận của mình về giải LĐ là sai rồi sao . Ở đây có vụ xếp thứ hạng đồng đội bằng tổng hạng - và gà nhà vẫn gặp nhau (Triệu lão vs Tiểu Triệu).
Vậy là mình sai rồi .
Nhưng dù sao trong cách tổ chức của LĐ vẫn có khiếm khuyết rất nhiều về time .
Với lại tại giả TG , mỗi đội 2 người nên cách tính tính tổng hạng hớp lý hơn là 1 đội 4 người , tối nghĩ thế có phải không các bác ?

sibachao
03-09-2009, 11:53 AM
Xếp hạng đồng đội bằng tổng điểm chứ không phải tổng hạng đâu, nếu mình không lầm. Ở đây chắc tác giả chỉ muốn đưa thêm thông tin thôi chứ không phải khẳng định cách xếp hạng chính thức.
Thật ra nếu gọi đúng là giải đồng đội thì phải đánh dàn trận kiểu Olympic cờ vua, hoặc giải TLKD đang thi đấu, mới phát huy được sức mạnh tập thể. Chứ kiểu đánh ở giải thế giới này cá nhân là chính, đồng đội là phụ thì mọi cách xếp hạng đều chỉ tương đối và đều thiếu hợp lý.

themgaidep
03-09-2009, 02:25 PM
Giải đồng đội TLKĐ thì chuẩn về luật rồi :D:D:D:D:D .