Đăng nhập

View Full Version : Khai mạc giải vô địch cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng – Cúp Thăng Long Kỳ đạo ngày 30-08-2009



themgaidep
31-08-2009, 01:09 PM
Khai mạc giải vô địch cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng – Cúp Thăng Long Kỳ đạo ngày 30-08-2009


Đơn vị tổ chức: Bộ môn cờ tướng – Sở VHTT&DL Hà Nội cùng Website www.Thanglongkydao.com tổ chức

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3656.jpg

Để chào mừng ngày quốc khánh 2-9 và chuẩn bị cho giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia sắp tới, giải đấu này đã được tổ chức tại nhà thi đấu thể thao – 14 Trịnh Hoài Đức – Hà Nội.

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3695.jpg
Một số thành viên của website www.Thanglongkydao.com, từ trái qua phải lần lượt

Hatito
Go_Player
Tranbinh
Trongky
Trung_candan
Dangtrang90
Themgaidep
Internationzale

Được chứng kiến sự chuẩn bị của BCT giải mới thấy công sức của các anh các chị trong BTC vô cùng vất vả, tốn nhiều công sức và hết sức chuyên nghiệp. Trước hết là cơ sở vật chất khang trang đến phương tiện thi đấu như Bandrole, bàn cờ, đồng hộ, ghế ngồi, nước uống thật đầy đủ và đẹp đẽ.

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3667.jpg
Bảng tên kỳ thủ

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3674.jpg
Đồng hồ thi đấu

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3677.jpg
Bàn cờ và biên bản

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3660.jpg
Phòng thi đấu trước giờ G

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3652.jpg
Cận cảnh một bàn thi đấu trước giờ G

Mặc dù chưa đến giờ khai mạc, rất đông kỳ thủ và khán giả đã có mặt trong phòng cũng như đứng cả ngoài hành lang của phòng thi đấu cùng trao đổi và trò chuyện giao lưu với nhau trong không khí thân tình và cởi mở. Thành viên các đội thi nhau “chém gió” và ai cũng khẳng định ngày khai mạc đội mình sẽ giành điểm cao và đồng thời cuối giải cũng sẽ đạt kết quả tốt nhất.(Ai chả thế!).

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3658.jpg
Quân bún đang “chém gió”

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3657.jpg
Trọng tài và thư ký tranh thủ”buôn chuyện”

Thành viên của 6 đội tuyển tham dự giải lần này rất đa dạng bao gồm cả nhưng kỳ thủ nổi tiếng từng “đánh đông dẹp bắc” tại các giải trong nước và quốc tế được anh em yêu cờ Hà Nội phong làm “Đại tướng”, những người giữ vai trò chủ lực của mỗi đội ví dụ như:

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3682.jpg
Đào Cao Khoa

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3687.jpg
Lại Việt Trường

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3692.jpg
Nguyễn Khánh Ngọc

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3686.jpg
Vũ Huy Cường

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3689.jpg
Phạm Quốc Hương

cũng như nhiều thành viên yêu cờ lần đầu đi đánh giải như
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3661.jpg
Đỗ Minh Trung(đeo kính), Trần Hữu Trang(vị trí cạnh Trung, mặc áo kẻ đỏ)

Sự kết hợp giữa các thành viên “trẻ” và “già”, giữa kỳ thủ nhiều kinh nghiệm với ít kinh nghiệm hứa hẹn đem đến giải nhiều điều mới lạ và bất ngờ cho giải đấu. Tuy nhiên đội Thanglongkydao do Trung_cadan “cầm đầu” được coi là “mềm” nhất vì không có kỳ thủ “có số có má” nào đáng kể trong đội hình nhưng lòng quyết tâm và sự kỷ luật của đội này dường như lại là cao nhất thể hiện bằng sự có mặt tại địa điểm thi đấu từ rất sớm, ai nấy đều phấn khởi và rất tự tin. Đội này cũng không chịu sức ép nào về mặt thành tích và sẽ thi đấu với tinh thần “vui, khỏe và cọ xát” là chính còn giải thưởng chẳng thành vấn đề!?


Đúng 8h30, lễ khai mạc giải bắt đầu

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3670.jpg
Đại diện BTC

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3665.jpg
Các kỳ thủ

Sau khi BTC tuyên bố khai mạc , đại diện Tổ trọng tài tuyên thệ, đại diện kỳ thủ phát biểu ý kiến hết sức ngắn gọn và xúc tích , thành viên các đội ngay lập tức vào vị trí “chiến đấu”

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3680.jpg
Các kỳ thủ chuẩn bị làm thủ tục bắt đầu đánh (bàn 1)

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN3681.jpg
Các kỳ thủ chuẩn bị làm thủ tục bắt đầu đánh (bàn 2)

Đúng 9h15, nước đi đầu tiên của tất cả các ván đấu được bắt đầu. Mặc dù thời tiết của Hà Nội ngày hôm nay rất mát mẻ so với những hôm trước đó, chỉ khoảng 33 độ C, nhưng 2 máy điều hòa nhiệt độ cùng tất cả những chiếc quạt treo tường vẫn phải chạy hết công suất.

Bên lề ngày khai mạc: Mặc dù các quy định của giải đấu được đăng hết sức chi tiết và rõ ràng trên website www.Thanglongkydao.com cách đó nhiều ngày nhưng vẫn còn một số kỳ thủ chưa tuân thủ nghiêm ngặt như đến muộn, trang phục thi đấu không phù hợp... BTC rất mong rằng vòng đấu thứ 2 sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hơn vòng 1 này.

Tóm tắt vòng 1: Tất cả các trận đấu đều hết sức quyết liệt ngay từ đầu với các thế trận ưa dùng như: BPM đối Pháo đầu, đề pháo đối tiên nhân chỉ lộ, Hay khởi mã cuộc ...quen thuộc. Đúng như dự đoán từ đầu trận của nhiều người thì các “Đại tướng” của các đội tham gia đều giành thắng lợi trước các đối thủ của mình như chiến thắng của các “Đại tướng”: Đào Cao Khoa, Phạm Quốc Hương, Lại Việt Trường, Vũ Huy Cường... và đem lại lợi thế dẫn điểm cho đội mình.

Ván đấu được bàn luận sôi nổi nhất là ván giữa “Đại tướng” Lại Việt Trường(đi hậu), đây là danh thủ quen thuộc trong làng cờ tướng và “Đại tướng” Lưu Khánh Thịnh(đi tiên), người cũng không kém phần nổi tiếng trong “giang hồ”. Hai bên ngang tài ngang sức cống hiến cho khán giả một trận đấu tuyệt hay. Sự am hiểu trận pháp trong khai cuộc cũng như kỹ thuật trung, tàn hết sức điêu luyện của hai kỳ thủ đã đưa khán giải từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau hàng loạt nước đi khai cuộc như sách giáo khoa là cuộc chiến đấu giáp lá cà của các “quân binh chủng hợp thành” trên chiến trường. Từ pháo binh, xe tăng thiết giáp cũng như đoàn kỵ binh “cưỡi mây vượt gió” được hộ tống bởi quân đoàn bộ binh cảm tử “chỉ tiến không lùi”. Trong trận thế đôi công đó, “Đại Tướng” Lại Việt Trường đã đành lòng hy sinh một nửa sức mạnh của binh chủng Tăng thiết giáp (phế một xe) để làm tiêu hao một nửa sức mạnh của đoàn kỵ binh cũng như pháo binh bên “Đại tướng” Lưu Khánh Thịnh( Thịnh mất một pháo và một mã). Ở giai đoạn cuối phần trung cuộc ưu thế chiến trường thuộc về Lưu Khánh Thịnh, khi ấy Thịnh còn 2 xe, 2 tốt, bền sỹ tượng (thế cờ tấn công) và Trường còn 1 xe, 1 pháo, 1 mã, 1 tốt, sỹ tượng bền (thế thủ). Sau vài nước đi tiếp theo, Thịnh mất thêm một tốt và hai bên chuyển sang giai đoạn cờ tàn cân bằng. Ở hình cờ này thì Thịnh cầm chắc thế hòa nếu tiến hành đổi xe lấy pháo mã. Nhưng hai bên quyết không đánh hòa mà thay đổi vị thế trên bàn cờ để quyết chiến “một mất một còn”. Sau vài nước đi tiếp theo hình cờ lại chuyển về thế đôi công quyết liệt, xe pháo mã tốt của Trường ào ạt tấn công gây sức ép lên trận địa của Thịnh nhưng không làm Thịnh nao núng. Hai xe di chuyển linh hoạt của Thịnh vừa phòng thủ vừa dình dập cơ hội bắt mã đồng thời uy hiếp lộ 3, 4 của Trường. Tuy nhiên sự khéo léo ‘điều binh khiển tướng’ của Trường đã làm quân Tướng đỏ trong cung cấm của Thịnh “hết tiến lại thoái” đến toát mồ hôi, hơn thế nữa sự liên kết giữa xe, pháo, mã tốt của Trường ngày càng chặt chẽ làm cho sức mạnh của mỗi quân được tăng lên gấp nhiều lần. Từ đây Thịnh không còn giữ được thế trận của mình nữa mà phải điều 2 xe về phòng thủ, thêm vào nữa ai cũng nhận ra Thịnh bắt đầu có dấu hiệu mất bình tĩnh, mỗi nước đi không còn đủ sự tỉnh táo 100%. Trái lại Trường càng đánh càng sắc nước, quân tốt của Trường từ từ tiến vào cung đe dọa tướng đỏ mà hai con xe của Thịnh không thể nào ngăn cản được. Thêm vài nước khéo léo điều xe vừa để đập tan ý định”thí xe cứu tướng” của Thịnh đồng thời di chuyển sang gần tốt để hỗ trợ tấn công truy sát Tướng bên Thịnh. Lúc này cờ của Thịnh đã mất một sỹ còn Trường thì hình thành thế trận “tam tử đồng biên” xe, pháo, tốt bên cánh phải của Thịnh, thêm nữa mã của Trường đứng ở vị tượng 3 sẵn sàng nhảy sang trợ chiến, rất thuận lợi biến thành thế trận”tứ tử đồng biên”. Sau khi Trường đi tiếp nước xe ăn nốt sỹ còn lại của Thịnh thì trận thế trở thành cuộc chiến không cân sức, Tướng đỏ đơn lẻ chống xe pháo mã tốt đang ở hình đẹp. Đến đây Thịnh buông cờ nhận thua. Chiến thắng cực đẹp cho Trường, một cuộc “cân não” cờ tàn gay go đã kết thúc. Nhiều cái vỗ vai, bắt tay chúc mừng Trường và nhiều tiếng chép miệng thở dài tiếc nuối cho Thịnh.

Thông tin chi tiết về điểm số các đội và Biên bản các ván đấu cũng như bình luận bên lề giải sẽ được cập nhật sau ít phút nữa.

internazionale
31-08-2009, 01:20 PM
Hehe,bài tường thuật rất công phu và chi tiết,đầy đủ hình ảnh và tin tức.Xem thấy rất hay,cám ơn anh themgaidep nhiều.:D.Cả ngày hôm qua thanglongkydao.com bị hỏng server chán quá.Giờ lại vào được rồi.thanglongkydao đã trở lại hoạt đồng.Nhào vô thôi nào các Bro !

thangtcnb
31-08-2009, 02:55 PM
Thanks Bro themgaidep. Bài viết rất hay, hy vọng chi tiết các trận đấu hay sẽ liên tục được cập nhật. :)

trung_cadan
31-08-2009, 03:00 PM
Hôm qua là những trận đấu không khoan nhượng , đội thanglongkydao có 1 thành viên giành chiến thắng quan trọng , dangtrang_90 đã xuất sắc hạ gục Quản Thanh Tùng ( thứ 3 u 18 quốc gia ) bằng thế trận pháo đầu trực xa đối bình phong bỏ mã !!!

trung_cadan
31-08-2009, 03:25 PM
Hôm qua đại tướng Lưu Khánh Thịnh đã phụ lòng tin của người hâm mộ và đồng đội khi anh quá chủ quan cầu thắng trong 1 thế trận nên hòa , kết quả là Quang Trung 1 thắng ( Vũ HUy Cường ) 1 hòa ( Nguyễn Ngọc Tùng ) và 2 thua đánh mất điểm quá đáng tiếc , Trận này Quân bún tạm nghỉ do mỏi mệt trước vòng đấu ( rượu chè be bét quá ) . Phạm Thanh Tùng đã là yếu điểm lộ nhất của Quang Trung ( Khi đánh cờ mà mất hùng tâm thì anh Tùng trở thành 1 kỳ thủ bình thường ) Hy vọng anh rút kinh nghiệm, Quang Trung club tin tưởng vào lực cờ của anh cho những vòng đấu cam go sau , Hôm qua là 1 ngày mùa màng thất bát của lãnh đội trung_cadan :(( .

Thăng Long Kỳ đạo ( Quang Trung 2 ) tuy thua 3-1 nhưng vẫn rất đáng mừng , hơn trận thua của Quang Trung nhiều !!!

madi_tran
31-08-2009, 03:37 PM
Ôi hay quá! Thằng em DangTrang90 thắng rồi. Chúc em thành công trong trận sau. Hehe

trung_cadan
31-08-2009, 03:39 PM
Hứa Ngân Xuyên ( Linh béo ) chơi quá hay trong trận mở màn , quên béng mất không mua anh này về thi đấu , giờ nuối tiếc quá :)) !!!

themgaidep
31-08-2009, 03:45 PM
Hứa Ngân Xuyên ( Linh béo ) chơi quá hay trong trận mở màn , quên béng mất không mua anh này về thi đấu , giờ nuối tiếc quá :)) !!!

Linh Béo thoát thua trong gang tấc vì ghi sai biên bản 5 nước liền, bị trọng tài nhắc nhở trong lúc thời gian đã gần hết. 5 nứoc đó khoảng tầm nứoc thứ 21-26 mà ván đấu đã đi được tới 40 nước. Việc khắc phục lại biên bản vô cùng khó khăn lúc đó. Nhưng thật may mắn vì Linh béo mượn được biên bản của chính đối thủ để chép lại. Dù thua nhưng Nguyễn Khánh Ngọc cũng thể hiện tinh thần Fairplay! Rất đáng khích lệ cho Ngọc và có thể coi đây là một điển hình cho tinh thần thể thao "trung thực và cao thượng"! =D>=D>=D>=D>=D>=D>

Ván đấu này cũng là ván đấu có thời gian kéo dài nhất của vòng đấu, kết thúc sau cùng, kéo dài từ 9h15 đến 12h!

trung_cadan
31-08-2009, 03:49 PM
Nguyễn Khánh Ngọc không hổ danh là kỳ thủ vẹn toàn !!!

Congaco_H1R5
31-08-2009, 05:41 PM
Lâu nay nghe nick tranbinh cứ tưởng là một "Nam tử hán - đại trượng phu" , ai dè là mộ bóng hồng , quả là "hoa lạc giữa rừng gươm "

themgaidep
31-08-2009, 05:45 PM
Lâu nay nghe nick tranbinh cứ tưởng là một "Nam tử hán - đại trượng phu" , ai dè là mộ bóng hồng , quả là "hoa lạc giữa rừng gươm "

Bác cứ nhìn nick mà đoán thì sai bét là đúng rồi :-&:-&:-&:-& . Ví dụ như bác nhìn nick em thì đoán em thế nào? Chả thèm gái bao giờ!?:D:D:D:D:D:D

hunganh68
01-09-2009, 12:18 AM
Ban tổ chức cho em hỏi khí không phải thì cũng đừng khóa nick của em nhé: Có phải Bác Hatito chụp ảnh trên kia ko mặc quần dài đúng không ? Các Bác nhìn lại ảnh mà xem.

trung_cadan
01-09-2009, 01:24 AM
Bác Hà ko mặc quần dài , nhưng chả sao , bác hà ko phải là vận động viên !!!

ZhaoXinXin
01-09-2009, 09:27 AM
Bác Hà ko mặc quần ....dài , nhưng chả sao , bác hà ko phải là vận động viên !!!

hehe!=))!!!!!!!!!!!

trung_cadan
01-09-2009, 11:18 AM
bác ý bảo quần sooc bác ý là quần của doanh nhân thời nay !!!

nguoilamat
01-09-2009, 12:26 PM
BTC ơi thông báo kết quả bảng xếp hạng tạm thời đi.nếu có biên bản các ván đấu hay thì càng tốt.hehe

themgaidep
01-09-2009, 01:37 PM
Phải thế chứ!
Nhân tiện nói thêm là cá nhân tôi rất ghét quy định kỳ thủ phải tự ghi biên bản. Không biết Liên Đoàn Cờ bịa ra vụ này để làm gì?
Kỳ thủ chỉ có 1 việc duy nhất là tập trung, tập trung và tập trung!
Ủa, vậy là Ngọc vừa ghi biên bản cho mình vừa ghi cho Linh à?

Quy định là 2 đấu thủ đều phải ghi biên bản như nhau ạ. Trong tình hình này rõ ràng là cả 2 biên bản giống nhau. Themgaidep nghĩ việc này cũng chả sao đâu, vì giải quốc gia và quốc tế người ta vẫn ghi biên bản thế mà.:x:x:x

HuaNganXuyen
01-09-2009, 01:52 PM
Phải thế chứ!
Nhân tiện nói thêm là cá nhân tôi rất ghét quy định kỳ thủ phải tự ghi biên bản. Không biết Liên Đoàn Cờ bịa ra vụ này để làm gì?
Kỳ thủ chỉ có 1 việc duy nhất là tập trung, tập trung và tập trung!
Ủa, vậy là Ngọc vừa ghi biên bản cho mình vừa ghi cho Linh à?

he he làm sao mà " VIP" được như thế mình phải ghi của mình chứ anh . Lúc đó em ko phải ghi " nhầm " mà là ghi thiếu 5 nước ở đoạn bắt chết con mã biên của đỏ . Sau khi chuẩn bị đi p3.2 thì lúc đó Khánh Ngọc mới " yêu cầu" khôi phục biên bản .....

Congaco_H1R5
01-09-2009, 01:56 PM
Bởiviệc ghi biên bản kèm theo bấm đồng hồ trong khi đấu giải , do đó việc đánh cờ trong một giải chính thức với việc đánh cờ độ ngoài giang hồ khác nhiều . Nhiều người đánh độ rất cao nhưng vào thi đâu hay bị phân tâm bởi đồng hồ và ghi biên bản nên thành tích không như dự đoán .
Cờ cấp làng quê tôi mới bỏ đồng hồ vào thì đấu cũng làm khó cho nhiều người , đó là chưa bắt buộc phải ghi biên bản ấy chứ .

HuaNganXuyen
01-09-2009, 02:20 PM
Nhân tiện đây có mấy câu chuyện kể cho anh em nghe vui thôi :
Ở bên TQ đạt đến đẳng cấp GM hẳn hỏi nhé lại trong 1 giải đấu danh giá hàng đầu như "Ngũ Dương Bôi 23 " . Trong 1 ván đấu giữa 2 đại kiện tướng của TQ là Hứa Ngân Xuyên và Từ Thiên Hồng . Quy định của giải đấu là sau 1 giờ , 2 bên phải đi đủ 40 nước nếu ko sẽ phải bị xử thua . Số là ván đầu này Hứa đi tiên nhưng bị Từ phản ngược chiếm ưu thế . Chẳng hiểu do quá " hưng phấn " hay sao Từ bỏ quên ghi biên bản mấy nước .Sau đó đánh xong mới ghi chép lại cứ ngỡ rằng nước thứ 40 đã qua từ .. lâu .Trong khi biên bản của Xuyên mới ghi đến nước 40 của mình còn nước 40 của Từ thì Từ chưa đi . Thời gian sắp hết , Từ nghĩ đã qua 40 nước nên tự cho phép mình tính " kỹ đường" để cầu thắng .Dù ưu thế cũng chưa hẳn rõ rệt. Hứa thì cũng ko hiểu sao Từ lại nghĩ ... chỗ này " lâu" thế . Đến khi trọng tài ở ngoài nói Từ ... thua thi Từ lúc đầu cũng chẳng hiểu sao ... thua sau đó khôi phục biên bản thì mới thấy mình chưa qua nước 40 .Hứa thắng may mắn còn với Từ là 1 bài học thú vị. Chẳng nói đâu xa giải " Ngõ Trạm" mở rộng đánh cờ " treo bàn cờ ở quán nhà ông Thu " mấy năm trước ván đấu giữa 2 Danh Thủ : Lại Việt Trường vs Đào Cao Khoa , anh Trường cũng bị nhầm mấy nước biên bản khiến khán giả ko biết đâu mà " luận"... Thực ra ngẫm thấy " phục hồi" biên bản khi ghi thiếu vài nước có khi còn " dễ " hơn .Nếu ghi thiếu chỉ 1 bên tiên hoặc hậu.
Khi đó do ko để ý kỳ thủ cứ " vô tư" ghi tiên thành hậu và ngược lại đi khoảng vài nước mới nhớ ra xem lại .Lúc đó bị bắt bí mới " khổ ".
Mình thì cũng ko phải lần đầu đánh cờ đồng hồ , biên bản .Nhưng thiếu sót như vậy cũng thật đáng trách vì lỗi hoàn toàn do mình. Qua đó " cố gắng " nhìn nhận và khắc phục thì mới mong hoàn thiện được hơn nữa .....

themgaidep
01-09-2009, 02:22 PM
Nếu có người ghi biên bản giúp các kỳ thủ và thì hay rồi, còn chuyện bấm đồng hồ hộ thì cũng khó đấy, vì kỳ thủ nhanh tay hơn chứ!
Ghi biên bản giúp kỳ thủ giống như kiểu đánh tennis hay đánh golf có mấy em chân dài nhặt bóng ấy nhỉ. Nhưng mà khâu tổ chức sẽ phức tạp trong chuyện bố trí nhân sự và kinh phí trong khi cờ tướng là một trong những môn thể thao có kinh phí eo hẹp nhất.:((:((:((:((:(( cũng như kêu gọi tài trợ khó nhất. Các bác có cao kiến gì không ạ?=D>=D>=D>=D>=D>=D>

HuaNganXuyen
01-09-2009, 02:28 PM
Nếu có người ghi biên bản giúp các kỳ thủ và thì hay rồi, còn chuyện bấm đồng hồ hộ thì cũng khó đấy, vì kỳ thủ nhanh tay hơn chứ!
Ghi biên bản giúp kỳ thủ giống như kiểu đánh tennis hay đánh golf có mấy em chân dài nhặt bóng ấy nhỉ. Nhưng mà khâu tổ chức sẽ phức tạp trong chuyện bố trí nhân sự và kinh phí trong khi cờ tướng là một trong những môn thể thao có kinh phí eo hẹp nhất.:((:((:((:((:(( cũng như kêu gọi tài trợ khó nhất. Các bác có cao kiến gì không ạ?=D>=D>=D>=D>=D>=D>

em nghĩ ko thể có " cao kiến" được hơn nữa đâu .Ngay như các giải hàng đầu bên Trung Quốc như " Chu Gia Bôi" , Ngân Lệ Bôi, Đồng Đội , Cá Nhân .Các danh thủ hàng đầu cũng phải ghi hết ... Trừ có mỗi giải " Ngũ Dương Bôi" . Trong bất cứ hoàn cảnh như thế nào kỳ thủ thi đấu phải tuân theo " luật " của cuộc chơi . Nếu mình sai thì cố mà sửa để hoàn thiện hơn , vậy thôi .

Huy_Hp
01-09-2009, 03:07 PM
Phải thế chứ!
Nhân tiện nói thêm là cá nhân tôi rất ghét quy định kỳ thủ phải tự ghi biên bản. Không biết Liên Đoàn Cờ bịa ra vụ này để làm gì?
Kỳ thủ chỉ có 1 việc duy nhất là tập trung, tập trung và tập trung!
Ủa, vậy là Ngọc vừa ghi biên bản cho mình vừa ghi cho Linh à?

Nếu kỳ thủ ko ghi thì phải có thêm 2 trọng tài ghi à :)) . Ở mình có ít trọng tài lắm , mà trọng tài cũng chạy linh tinh xem bàn này bàn nọ cơ , ko phải ngồi 1 chỗ đâu :D .

NguoiYeuCoHN
01-09-2009, 04:40 PM
Không biết một kỳ thủ chỉ ngồi chỉ đánh và thuê một người bên ngoài ghi biên bản và bấm đồng hồ có được không nhỉ? Nếu được thì trận sau tôi thuê một em chân dài ghi biên bản và bấm đồng hồ còn tôi chỉ tập trung đánh cờ thôi. Như thế may ra mới kiếm được 1 điểm ở giải lần này!

trantuanngoc
02-09-2009, 12:54 PM
đừng bắt nạt quản thanh tùng và phí mạnh cường hổ hay là báo cứ cho vào trần tuấn ngọc chơi hết vui thôi nha các pro hihihihihihihi

trung_cadan
02-09-2009, 12:55 PM
Việc ghi biên bản và bấm đồng hồ là 1 phần việc mà kỳ thủ phải làm khi thi đấu , không có gì phải lăn tăn !!!

dangtrang90
07-09-2009, 03:33 PM
Ôi hay quá! Thằng em DangTrang90 thắng rồi. Chúc em thành công trong trận sau. Hehe

Đó là một chiến thắng nhờ vào thần may mắn thôi ạ.
Cảm ơn Anh vì lời động viên!

hoa_thuong
09-09-2009, 10:03 AM
Không biết một kỳ thủ chỉ ngồi chỉ đánh và thuê một người bên ngoài ghi biên bản và bấm đồng hồ có được không nhỉ? Nếu được thì trận sau tôi thuê một em chân dài ghi biên bản và bấm đồng hồ còn tôi chỉ tập trung đánh cờ thôi. Như thế may ra mới kiếm được 1 điểm ở giải lần này!
Nếu mà được BTC cho phép em nghĩ bác nên thuê một em chân dài ngồi rót nước, lau mặt bằng khăn lạnh, bóp bả vai + đấm lưng + ghi biên bản thì hay nhể các bác nhể :D 8->

ongtroicon
09-09-2009, 11:01 AM
Nói zậy là giải đã diễn ra rồi! Hôm nay BTC mới đưa tin! Dù gì rất hoan nghênh BTC . Các Bạn làm rất tốt! @};-

dangtrang90
09-09-2009, 11:56 AM
Nói zậy là giải đã diễn ra rồi! Hôm nay BTC mới đưa tin! Dù gì rất hoan nghênh BTC . Các Bạn làm rất tốt! @};-

Ban tổ chức đưa tin ngay sau buổi khai mạc mà. Bác nhĩn kỹ lại chút! :)

trung_cadan
09-09-2009, 12:06 PM
Ông trời con đúng là đang ở trên trời !!!

vanbien
05-05-2010, 04:44 AM
Không biết một kỳ thủ chỉ ngồi chỉ đánh và thuê một người bên ngoài ghi biên bản và bấm đồng hồ có được không nhỉ? Nếu được thì trận sau tôi thuê một em chân dài ghi biên bản và bấm đồng hồ còn tôi chỉ tập trung đánh cờ thôi. Như thế may ra mới kiếm được 1 điểm ở giải lần này!

Theo tôi nên dùng camera ghi lại trận đấu, rùi chuyển thành biên bản sau :D