Huy_Hp
01-09-2009, 09:45 AM
Híc , thấy làng cờ Hn có nhiều chuyện lý thú mà HP mình chưa có gì góp vui . Nhân dịp Việt Trung đang tranh hùng , hôm nay em xin kể 1 câu chuyện em được nghe từ các kỳ thủ lão làng ở HP .
Năm 1977 , giải cờ tướng công đoàn diễn ra với sự tham gia của hầu hết những kỳ thủ cao nhất ở Hp . Những người có trình độ cao nhất ở Hp lúc bấy giờ hầu như là người Tàu như : Từ Quốc Phàn (hòa với Dương Quang Lân trong trận giao hữu 1960 đánh tại nhà hát lớn Hp ) , Lý Kiệt Và , Trịnh Bá Siêu ,con chim xanh ( chỉ biết biệt danh , ko biết tên :D ) ... số người Tàu ở Hp lúc bấy giờ rất đông và họ có trình độ tương đối cao . Có thể nói từ lúc bấy giờ cho đến tận cuối những năm 90 , ở miền Bắc thì trình độ mặt bằng chung ở Hp chỉ kém Hn mà thôi :D . Bên Việt Nam khi đó chỉ có 1,2 người có trình độ tương đối tốt tham dự giải .1 trong những người đó là Nguyễn Quốc Tiến . Chàng trai trẻ năm ấy mới 22 tuổi mang trong lòng 1 bầu nhiệt huyết với hùng tâm lật đổ người Tàu .Chuyện tranh hùng tranh bá trong các giải cờ tướng thường niên trước nay vẫn là chuyện nội bộ của những người Tàu , nhưng hôm nay anh muốn thay đổi điều đó .
Theo nhận xét khách quan của các danh thủ già ở Hp vào năm 1977 thì trình độ của NQT vẫn còn kém đội người Tàu khoảng 1,5 nước .Giải đó NQT đánh rất hay và vào đến tứ kết gặp Trịnh Bá Siêu (tức Síu Tàu ) :D .
Vào đầu ván cờ , ban tổ chức ( là người Tàu ) cho bốc thăm . Ông Tiến nói ngay :" Khỏi cần bốc thăm , cho bên đấy đi tiên :)) , vì ko bốc thăm cũng biết ai đi tiên rồi ". Lý giải vê câu nói có phần ngạo mạn này , ông Tiến giải thích rằng : ban tổ chức là người Tàu và những ván đánh với các kỳ thủ mạnh của Vn thì sau khi bốc thăm người Tàu luôn được đi tiên :D .
2 bên đôi co 1 lúc rồi vẫn tổ chức bốc thăm và kết quả là Trịnh Bá Siêu được đi tiên :D . Trình độ đã hơn 1,5 nước mà còn được đi tiên nên mọi người đều nghĩ rằng bác Tiến lành ít dữ nhiều .
Với mưu đồ bóp chết thằng trẻ con từ trong trứng nước , TBS dùng ngay khai cuộc pháo đầu P2-5 . Lập tức NQT đáp trả P2-5 . Nghịch pháo !!! Sở trường của Tàu . Cũng cần nói thêm 1 chút là những năm 1970 ,do tài liệu còn rất ít , chỉ những người Tàu có sách và họ lưu hành rất cục bộ thì nghịch pháo là đòn sở trường của họ , với 1 vài bẫy nhỏ ( bây giờ là nhỏ ) họ có thể dễ dàng dành ưu thế và đánh bại những người Việt Nam thiệt thòi về sách vở . Thế mà NQT lại dùng chính nghịch pháo chống lại ngươi Tàu quả khiến cho những người xem ko khỏi cảm thấy khó kiến giải . Thoáng chút lo âu hiện trên khuôn mặt của cao thủ đã từng dày dặn chiến trường như TBS , sao thằng ranh con mà mình thường gạ cho cái 1, cái 2 ( mà ko dám đánh ) này ko hề tỏ vẻ run sợ 1 chút nào . ( Nét lì lợm và ko hề run sợ này sau này là điển hình cho phong cách thi đấu của NQT , ông đã từng 4 lần đánh hòa với Mai Thanh Minh thời đỉnh cao phong độ ) . Những nước đi tiếp theo ,TBS ko thể dành được ưu thế ở khai cuộc như các ván đánh của ông với người Việt nữa .Thật vô cùng khó hiểu , trong hồ lô của ông Tiến có chứa cái gì , TBS ko hề hay biết song ông có cảm giác rằng lần đối đầu này ko dễ dàng và vui vẻ như những lần gặp gỡ trước . Không rõ vì tâm lý có phần lung lay dao động ấy hay là trong 1 ngày đẹp trời và xuất thần , chỉ tầm 30 nước , bác Tiến đã buộc Trịnh Bá Siêu phải cởi giáp quy hàng . Chuyện đến đây chẳng có gì để nói nhưng chính lúc này không khí trên khán đài rất hỗn loạn bởi sự bức xúc của những người Tàu :)) , có lẽ họ ko dễ dàng chấp nhận chuyện cao thủ của họ lại bị đả bại bởi người Việt . Họ liên tục chửi bới ầm ĩ , muốn dừng trận đấu , chắc có lẽ vì thế mà ban tổ chức ( cũng là người Tàu :)) ) có 1 quyết định vô cùng khó hiểu : họ đề nghị đánh lại ván cờ , lý do giải thích với NQT là : Vì người ta ( TBS ) là cao thủ , nên cho đánh lại thêm 1 ván :)) .
Bên Vn cũng hết sức hỗn loạn , họ đồng thanh cổ vũ cho NQT : đánh thẳng vào Thiên An Môn đi Tiến ơi , tiêu diệt 700 triệu dân Tàu đi Tiến ơi (chắc lúc đó mới có 700 triệu , Tàu đẻ nhanh thật :)) )....
Nhưng vì ban tổ chức là người Tàu nên ván cờ vẫn phải đánh lại :-L .
May mà ông trời có mắt , cũng chỉ tầm 30 nước , NQT dù đi hậu vẫn xuất sắc kích bại TBS đường đường chính chính tiến vào bán kết.Có 1 chi tiết mà bác Tiến kể lại nhưng em đoán rằng có thể là bác Tiến hài hước chăng : đến nước cuối cùng , TBS đã hết đường cựa quậy nhưng vẫn ôm đầu máu nghĩ (ông đang trông ngờ 1 phép màu chăng ? ) đột nhiên trời nổi gió to , thổi gãy cột cờ , vận nhà Hán đã hết , lúc ấy TBS mới thở dài 1 tiếng rồi buông cờ đầu hàng :)) .
Bác Tiến đã làm câm lặng những người Tàu ,ông đã đánh bại thần tượng trong lòng họ bằng chính sở trường của họ , và không dừng lại ở đó , bác tiếp tục kích bại Từ Quốc Phàn -kỳ thủ người Tàu số 1 Hp lúc bấy giờ để dành chức vô địch 1 cách hoàn toàn xứng đáng . Mùa thu nay đã khác rồi , từ nay những kỳ thủ Tàu phải kính nể và tôn trọng những kỳ thủ người Việt hơn .
Sau này người ta mới biết rằng, trước giải đấu ko lâu , NQT đã được 1 người tàu rất quý ông tặng cho cuốn bí kíp võ công " Âm phù binh pháp " . Chuyện này phải bí mật vì những người tàu rất cục bộ và chuyện đưa tài liệu cho người Việt Nam dùng là 1 điều cấm kỵ . Ông đã âm thầm luyện tập và cuốn sách này đã giúp ông ko bị lép khai cuộc trước những người Tàu .
Sau những năm 79,80 , số người Tàu phải về nước rất nhiều , ở Hp chỉ còn xót lại TBS là kỳ thủ người Tàu mà thôi . Bác Tiến từ đó cùng với Cao Bá Dũng độc chiếm ngôi vị số 1 Hp trong suốt 1 thời gian dài dằng dặc :)) .
Những năm gần đây , bác Dũng đã bỏ chơi chỉ còn bác Tiến là theo đuổi nghiệp cờ . Thực tế bác là người Hp đi đánh giải A1 nhiều nhất ( mười mấy lần ) , và dù có già rồi , bác vẫn là " người không nhất thì nhì , ko chịu thứ 3 ở Hp :D " . Đây có thể nói là sự khởi đầu cho danh thủ số 1 HP mà em muốn giới thiệu đôi nét . Thx mọi người đã đọc .
Năm 1977 , giải cờ tướng công đoàn diễn ra với sự tham gia của hầu hết những kỳ thủ cao nhất ở Hp . Những người có trình độ cao nhất ở Hp lúc bấy giờ hầu như là người Tàu như : Từ Quốc Phàn (hòa với Dương Quang Lân trong trận giao hữu 1960 đánh tại nhà hát lớn Hp ) , Lý Kiệt Và , Trịnh Bá Siêu ,con chim xanh ( chỉ biết biệt danh , ko biết tên :D ) ... số người Tàu ở Hp lúc bấy giờ rất đông và họ có trình độ tương đối cao . Có thể nói từ lúc bấy giờ cho đến tận cuối những năm 90 , ở miền Bắc thì trình độ mặt bằng chung ở Hp chỉ kém Hn mà thôi :D . Bên Việt Nam khi đó chỉ có 1,2 người có trình độ tương đối tốt tham dự giải .1 trong những người đó là Nguyễn Quốc Tiến . Chàng trai trẻ năm ấy mới 22 tuổi mang trong lòng 1 bầu nhiệt huyết với hùng tâm lật đổ người Tàu .Chuyện tranh hùng tranh bá trong các giải cờ tướng thường niên trước nay vẫn là chuyện nội bộ của những người Tàu , nhưng hôm nay anh muốn thay đổi điều đó .
Theo nhận xét khách quan của các danh thủ già ở Hp vào năm 1977 thì trình độ của NQT vẫn còn kém đội người Tàu khoảng 1,5 nước .Giải đó NQT đánh rất hay và vào đến tứ kết gặp Trịnh Bá Siêu (tức Síu Tàu ) :D .
Vào đầu ván cờ , ban tổ chức ( là người Tàu ) cho bốc thăm . Ông Tiến nói ngay :" Khỏi cần bốc thăm , cho bên đấy đi tiên :)) , vì ko bốc thăm cũng biết ai đi tiên rồi ". Lý giải vê câu nói có phần ngạo mạn này , ông Tiến giải thích rằng : ban tổ chức là người Tàu và những ván đánh với các kỳ thủ mạnh của Vn thì sau khi bốc thăm người Tàu luôn được đi tiên :D .
2 bên đôi co 1 lúc rồi vẫn tổ chức bốc thăm và kết quả là Trịnh Bá Siêu được đi tiên :D . Trình độ đã hơn 1,5 nước mà còn được đi tiên nên mọi người đều nghĩ rằng bác Tiến lành ít dữ nhiều .
Với mưu đồ bóp chết thằng trẻ con từ trong trứng nước , TBS dùng ngay khai cuộc pháo đầu P2-5 . Lập tức NQT đáp trả P2-5 . Nghịch pháo !!! Sở trường của Tàu . Cũng cần nói thêm 1 chút là những năm 1970 ,do tài liệu còn rất ít , chỉ những người Tàu có sách và họ lưu hành rất cục bộ thì nghịch pháo là đòn sở trường của họ , với 1 vài bẫy nhỏ ( bây giờ là nhỏ ) họ có thể dễ dàng dành ưu thế và đánh bại những người Việt Nam thiệt thòi về sách vở . Thế mà NQT lại dùng chính nghịch pháo chống lại ngươi Tàu quả khiến cho những người xem ko khỏi cảm thấy khó kiến giải . Thoáng chút lo âu hiện trên khuôn mặt của cao thủ đã từng dày dặn chiến trường như TBS , sao thằng ranh con mà mình thường gạ cho cái 1, cái 2 ( mà ko dám đánh ) này ko hề tỏ vẻ run sợ 1 chút nào . ( Nét lì lợm và ko hề run sợ này sau này là điển hình cho phong cách thi đấu của NQT , ông đã từng 4 lần đánh hòa với Mai Thanh Minh thời đỉnh cao phong độ ) . Những nước đi tiếp theo ,TBS ko thể dành được ưu thế ở khai cuộc như các ván đánh của ông với người Việt nữa .Thật vô cùng khó hiểu , trong hồ lô của ông Tiến có chứa cái gì , TBS ko hề hay biết song ông có cảm giác rằng lần đối đầu này ko dễ dàng và vui vẻ như những lần gặp gỡ trước . Không rõ vì tâm lý có phần lung lay dao động ấy hay là trong 1 ngày đẹp trời và xuất thần , chỉ tầm 30 nước , bác Tiến đã buộc Trịnh Bá Siêu phải cởi giáp quy hàng . Chuyện đến đây chẳng có gì để nói nhưng chính lúc này không khí trên khán đài rất hỗn loạn bởi sự bức xúc của những người Tàu :)) , có lẽ họ ko dễ dàng chấp nhận chuyện cao thủ của họ lại bị đả bại bởi người Việt . Họ liên tục chửi bới ầm ĩ , muốn dừng trận đấu , chắc có lẽ vì thế mà ban tổ chức ( cũng là người Tàu :)) ) có 1 quyết định vô cùng khó hiểu : họ đề nghị đánh lại ván cờ , lý do giải thích với NQT là : Vì người ta ( TBS ) là cao thủ , nên cho đánh lại thêm 1 ván :)) .
Bên Vn cũng hết sức hỗn loạn , họ đồng thanh cổ vũ cho NQT : đánh thẳng vào Thiên An Môn đi Tiến ơi , tiêu diệt 700 triệu dân Tàu đi Tiến ơi (chắc lúc đó mới có 700 triệu , Tàu đẻ nhanh thật :)) )....
Nhưng vì ban tổ chức là người Tàu nên ván cờ vẫn phải đánh lại :-L .
May mà ông trời có mắt , cũng chỉ tầm 30 nước , NQT dù đi hậu vẫn xuất sắc kích bại TBS đường đường chính chính tiến vào bán kết.Có 1 chi tiết mà bác Tiến kể lại nhưng em đoán rằng có thể là bác Tiến hài hước chăng : đến nước cuối cùng , TBS đã hết đường cựa quậy nhưng vẫn ôm đầu máu nghĩ (ông đang trông ngờ 1 phép màu chăng ? ) đột nhiên trời nổi gió to , thổi gãy cột cờ , vận nhà Hán đã hết , lúc ấy TBS mới thở dài 1 tiếng rồi buông cờ đầu hàng :)) .
Bác Tiến đã làm câm lặng những người Tàu ,ông đã đánh bại thần tượng trong lòng họ bằng chính sở trường của họ , và không dừng lại ở đó , bác tiếp tục kích bại Từ Quốc Phàn -kỳ thủ người Tàu số 1 Hp lúc bấy giờ để dành chức vô địch 1 cách hoàn toàn xứng đáng . Mùa thu nay đã khác rồi , từ nay những kỳ thủ Tàu phải kính nể và tôn trọng những kỳ thủ người Việt hơn .
Sau này người ta mới biết rằng, trước giải đấu ko lâu , NQT đã được 1 người tàu rất quý ông tặng cho cuốn bí kíp võ công " Âm phù binh pháp " . Chuyện này phải bí mật vì những người tàu rất cục bộ và chuyện đưa tài liệu cho người Việt Nam dùng là 1 điều cấm kỵ . Ông đã âm thầm luyện tập và cuốn sách này đã giúp ông ko bị lép khai cuộc trước những người Tàu .
Sau những năm 79,80 , số người Tàu phải về nước rất nhiều , ở Hp chỉ còn xót lại TBS là kỳ thủ người Tàu mà thôi . Bác Tiến từ đó cùng với Cao Bá Dũng độc chiếm ngôi vị số 1 Hp trong suốt 1 thời gian dài dằng dặc :)) .
Những năm gần đây , bác Dũng đã bỏ chơi chỉ còn bác Tiến là theo đuổi nghiệp cờ . Thực tế bác là người Hp đi đánh giải A1 nhiều nhất ( mười mấy lần ) , và dù có già rồi , bác vẫn là " người không nhất thì nhì , ko chịu thứ 3 ở Hp :D " . Đây có thể nói là sự khởi đầu cho danh thủ số 1 HP mà em muốn giới thiệu đôi nét . Thx mọi người đã đọc .