PDA

View Full Version : Ván cờ Nguyễn Vũ Quân vô địch chùa Vua 2008



laototphilao
28-09-2009, 11:16 AM
Bài này của anh Bảo mình thấy rất seligan về cờ Hà Nội


Lúc chiều uống mấy chén rượu, tối ngủ chả ngon. Nằm ngẫm nghĩ ván cờ thấy hay nên cố chép lên đây cho anh em cùng ngẫm. Trong ván có một số bình luận, do tự tôi hứng thú mà bàn, mời mọi người tham gia cho vui, có lời hay xin chỉ giáo.
Nghe nói ván này Quân đi trước.
1. P2-5 M8.7
2. B3.1 ..........
Tiên lập pháo đầu, hậu nhảy mã 8, ý đồ dùng BPM chống pháo đầu. Gần đây, nói chung là kì thủ Hà Nội ưa dùng BPM hiện đại chống Pháo đầu, vì vậy đa số thường lơi lỏng ko nghiên cứu kĩ BPM tiến Binh 3 mà hiện nay Trung Quốc đã có quay lại sử dụng , nước thứ 2 của bên Tiên nhằm trúng mục tiêu, phá kế hoạch BPM hiện đại của bên Hậu. Ít nhất, cũng đưa bên Hậu vào 1 khai cuộc ít chuẩn bị, ít sở trường, ít thuộc hơn.
2. ......... X9-8
3. M2.3 P8-9
Đúng như dự đoán, bên Hậu chán không thích chơi BPM tiến Binh 3, nên đã mở "tam bộ hổ" - một thế trận kô yếu, nhưng nói chung là ít khi gặp để mà nhuần nhuyễn. Rõ ràng, với lợi thế về đẳng cấp, về mức độ tổng hợp kiến thức, Vũ Quân đã dễ đi hơn trong thế trận này.
4. X1.1 X8.4
5.X1-6 V3.5
6. M8.7 M2.3
7. X9.1 B3.1
thứ tự mấy nước đi vừa rồi ko biết có chính xác tuyệt đối không (so với trong ván) nhưng nước B3.1 hơi có vấn đề, ít nhất nó cản trở tầm xa của con xe 8 ở trên hà - Ko biết nếu đi B7.1 để đấu tốt, mở rộng con M7 thì có được ko (?)
8. X6.5 B7.1
9. X6-7 X1-3
nhiều người cho rằng bên Hậu nên đi M7.6 - dùng P9 để giữ M3, lại chuẩn bị đi M6.4 bắt đôi, và nhằm đi B7.1 ăn tốt + qua sông. Nhưng nếu như vậy: 9. .......... M7.6 10. X9-6 B7.1 11. P8.3 B7.1 12. M3/5.... bên Hậu bị trói xe Xe và Mã, không biết tiếp theo sẽ làm thế nào giải thoát.
10. P8.3 X8.2
Xe tuần hà bị đẩy khỏi hàng ngang.
11. B3.1 X8-7
12. M7/5 B9.1
13. P5-4 P9.1
14. P4.4 B3.1
15. B3.1 X7/3
16. P4-1 M7.9
17. B7.1.........
Qua trao đổi mấy nước vừa rồi, Bên tiên ăn lại tốt, hiện giờ nhiều hơn 1 tốt, nhưng có con mã ở trong cung, trông không được thoải mái lắm. Bên Hậu bị đấu mất con pháo nhiều tác dụng phòng thủ bên cánh trái, hơi nặng nề nếu không kịp giải phóng M3 đang bị đè.
17. ........ M9.7
Mã đáp đầu tượng, vị trí thoáng đẹp, nhất là trong tình trạng bên kia có con mã nhập cung.
18. M3.4 ..........
Giật mình, nước cờ trông lơi lỏng và hùng hổ, hóa ra lại phòng thủ chắc chắn, 2 điểm đáp sắp tới của con mã bên Hậu (8 và 6) đều đã bị trông giữ.
19. ......... X7/2
Hơi khó đi nước này, tôi cũng nghĩ đến X7-6, hoặc X7-8... nhưng thấy khó, chắc cao thủ đã đi X7/2 là có tính toán hết rồi...
20. X9-6..........
Tập trung quân vào vị trí xung trận
20. ....... M3/5
21. X7-6 M5.7
22. Xs.4
Cấm mã nhảy lên hà, lại nhòm pháo đổi mã + tượng
22. ........ Ms.9
23. P8/2! ........
Chịu, mình không đi nổi nước cờ này (mình đang tính thúc tốt qua sông), Nước cờ cao khiếp, nhiều tác dụng, mới nhìn đã là 3 tác dụng (chống mã nhảy, nhường chỗ xe đi, chuẩn bị đuổi xe.....)
23. ......... S6.5
24. V7.5 P2-1
25. Xs-8 ........
nước này cũng cao, cấm xe ra, nhường chỗ cho mã nhảy (như mình là lấy con Xtr cho con tốt biên 1 phát , haha... vì thế mình vịt...)
25. ........ P1.4
26. M5.7 P1/1
27. M4.6 P1/1
28. P8-7 X3-1
29. M6.8 Tg-6
30. M8.7 X1.1
31. X8.4 X7.1
32. X6.2 ..........
Giờ thì anh em mình cần tiên chắc cũng đủ sức thắng nhỉ.


ván cờ đây
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8
3. H2+3 C8.9 4. R1+1 R8+4
5. R1.6 E3+5 6. H8+7 H2+3
7. R9+1 P3+1 8. R6+5 P7+1
9. R6.7 R1.3 10. C8+3 R8+2
11. P3+1 R8.7 12. H7-5 P9+1
13. C5.4 C9+1 14. C4+4 P3+1
15. P3+1 R7-3 16. C4.1 H7+9
17. P7+1 H9+7 18. H3+4 R7-2
19. R9.6 H3-5 20. R7.6 H5+7
21. R-+4 H-+9 22. C8-2 A6+5
23. E7+5 C2.1 24. R-.8 C1+4
25. H5+7 C1-1 26. H4+6 C1-1
27. C8.7 R3.1 28. H6+8 K5.6
29. H8+7 R1+1 30. R8+4 R7+1
31. R6+2 }END

HuaNganXuyen
28-09-2009, 01:12 PM
nước p8/2 của Quân có thể gọi là " tiên thủ hạ vi cường " là nước cờ " nguội " thủ trước công sau " chậm 1 nhịp nhưng nhanh gấp đôi "

HuaNganXuyen
28-09-2009, 08:32 PM
đây là ván chung kết giữa Nguyễn Vũ Quân và Hoàng Văn Linh ở giải Chùa Vua xuân 2009 .Người bình bài này có thể là anh Bảo có nick là Go_Player nếu đúng Laototphilao hãy xác nhận nhé :D

laototphilao
28-09-2009, 08:44 PM
Bảo nào vậy bạn??

À anh Bảo cờ vây đó bạn, ngoài ra anh ấy là quan chức "tai to mặt lớn" ở diễn đàn "Thăng Long kỳ đạo" đó ha ha ha :))

trung9th
28-09-2009, 10:33 PM
đây là ván chung kết giữa Nguyễn Vũ Quân và Hoàng Văn Linh ở giải Chùa Vua xuân 2009 .Người bình bài này có thể là anh Bảo có nick là Go_Player nếu đúng Laototphilao hãy xác nhận nhé :D

Không phải ván năm 2009 đâu bro Linh à, ván năm 2008. Có ai biết ván năm 2009 không, ván đó tôi xem được có buổi sáng, buổi chiều đến muộn nên không xem được

cotuongvp
19-10-2009, 10:16 PM
tay bảo này không biết trình độ cờ ở tầm nào ở HN mà bình luận cờ hay phết, không thấy tham gia các giải thi đấu nhỉ?

trung9th
19-10-2009, 11:13 PM
tay bảo này không biết trình độ cờ ở tầm nào ở HN mà bình luận cờ hay phết, không thấy tham gia các giải thi đấu nhỉ?
Không tham gia thi đấu không có nghĩa là cờ không cao bạn à. Ở HN tôi thấy có nhiều người như vậy lắm.

cuongsym
19-10-2009, 11:20 PM
đây là ván chung kết giữa Nguyễn Vũ Quân và Hoàng Văn Linh ở giải Chùa Vua xuân 2009 .Người bình bài này có thể là anh Bảo có nick là Go_Player nếu đúng Laototphilao hãy xác nhận nhé :D

Trời, đâu phải ván này của 2009, hình như có chút nhầm lẫn

tuantute
20-10-2009, 12:25 AM
Nước thứ 13 Xanh không nên P9.1 theo mình nên tượng 5 tấn 7 ăn tốt lúc Xe xanh vân kìm mã đỏ khi đó thế Xanh sẽ không kém

saomai_08
09-03-2011, 11:20 PM
laototphilao bình luận cờ hay phết nhỉ.
thảo nào cũng là cao thủ.

laototphilao
10-03-2011, 01:15 AM
laototphilao bình luận cờ hay phết nhỉ.
thảo nào cũng là cao thủ.

Bài này em ghi rõ là của Bảo go-palyer mà anh SaoMai

NguyenVanMinh
24-04-2012, 11:47 AM
Xanh đi sai nước thứ 9, nên đi M7.6 X9-6; B7.1,P8.3; B7.1.M3/5. Tuy rằng bị bó mã nhưng cục diện sẽ khác. Tiếp theo như sau S6.5,X6.4( bắt mã, nếu ko lên xanh sẽ đấu xe); X1-4( ép đấu);X6-4( ăn mã), X8-6( đấu xe, chịu thiệt quân nhưng hơn thế) P8-4, X4.4 ( đuổi pháo). Tới đây có nhiều biến, đỏ muốn thắng cũng ko đơn giản, đen vẫn chiếm được thế trận, đỏ nếu ko giải tỏa được 2 mã sẽ bị đen phản công... 1 chút bình luận về ván cờ này, mặc dù anh Q đã mất =.=