reporter
04-05-2012, 10:11 PM
Thăng Long Kỳ Đài đợt 66 (9g30 thứ Bảy, 5/5):
"Tiểu Ma đầu" ra trận!
Công đài: Lê Linh Ngọc (Kỳ Hữu) - Thủ đài: Trần Trung Kiên (Tây Sơn)
Như tin đã đưa, với chất quái và độ lỳ đòn đáng nể, 2 tuần trước, "Kỳ Vương Tài Tử" 2010 Trần Trung Kiên đã xuất sắc dùng công phu tàn cuộc kích bại kỳ thủ cũng thuộc hàng Đại Tá của Hà thành là Lê Mạnh Hiệp (Quang Trung), vừa thủ đài thành công, vừa bảo toàn "quota" 2 ván hòa. @};-
Người công đài kỳ này là một gương mặt khá quen thuộc của làng cờ Hà Nội: "Tiểu ma đầu" Lê Linh Ngọc, một trong các chiến Tá cứng cựa của Kỳ Hữu (ứng cử viên vô địch sáng giá của giải đồng đội TLKD suốt mấy mùa qua). Trong giới cờ giang hồ, Ngọc "con" hay Ngọc "Mai Động" cũng là một tay có "số má", lừng danh ở vùng quan ngoại của cờ tướng Thủ đô. Lối cờ của Ngọc không bài bản như Kiên "con", nhưng lại đậm chất giang hồ, hình cờ thuận lợi công sát khá hay, nhưng khi cần có thể chơi rất chi... rỉ rách. Trong các buổi công - thủ đài trước đây, Ngọc "Mai Động" cũng luôn là một trong những khán giả trung thành.
Tại giải Chùa Vua 2012, Lê Linh Ngọc gây ấn tượng rất mạnh khi xuất thần kích bại Quốc tế đại sư Lại Việt Trường cả 2 ván. Điều đáng nói nữa ở chỗ, kỳ lực tốt vậy, nhưng Ngọc "Mai Động" luôn tỏ ra khiêm tốn, nói năng nhỏ nhẹ (ai không biết, tưởng "gã thư sinh" này chỉ là hàng "lông gà lông vịt", ắt sẽ phải lĩnh đủ! :))), đúng tố chất của một tay "cờ giang hồ" lão luyện.
Với lợi thế đi Tiên, có thể tin rằng Lê Linh Ngọc sẽ gây được nhiều khó dễ cho cựu tuyển thủ Bộ Công an - Kiên "con", tạo nên một ván cờ hấp dẫn, khó đoán định kết quả.
Xin trân trọng mời các kỳ thủ tới Thăng Long Kỳ Đạo quán vào sáng mai (T7) để trực tiếp thưởng thức ván công đài dự báo "kẻ tám lạng, người nửa cân" này.
BAN TỔ CHỨC
"Tiểu Ma đầu" ra trận!
Công đài: Lê Linh Ngọc (Kỳ Hữu) - Thủ đài: Trần Trung Kiên (Tây Sơn)
Như tin đã đưa, với chất quái và độ lỳ đòn đáng nể, 2 tuần trước, "Kỳ Vương Tài Tử" 2010 Trần Trung Kiên đã xuất sắc dùng công phu tàn cuộc kích bại kỳ thủ cũng thuộc hàng Đại Tá của Hà thành là Lê Mạnh Hiệp (Quang Trung), vừa thủ đài thành công, vừa bảo toàn "quota" 2 ván hòa. @};-
Người công đài kỳ này là một gương mặt khá quen thuộc của làng cờ Hà Nội: "Tiểu ma đầu" Lê Linh Ngọc, một trong các chiến Tá cứng cựa của Kỳ Hữu (ứng cử viên vô địch sáng giá của giải đồng đội TLKD suốt mấy mùa qua). Trong giới cờ giang hồ, Ngọc "con" hay Ngọc "Mai Động" cũng là một tay có "số má", lừng danh ở vùng quan ngoại của cờ tướng Thủ đô. Lối cờ của Ngọc không bài bản như Kiên "con", nhưng lại đậm chất giang hồ, hình cờ thuận lợi công sát khá hay, nhưng khi cần có thể chơi rất chi... rỉ rách. Trong các buổi công - thủ đài trước đây, Ngọc "Mai Động" cũng luôn là một trong những khán giả trung thành.
Tại giải Chùa Vua 2012, Lê Linh Ngọc gây ấn tượng rất mạnh khi xuất thần kích bại Quốc tế đại sư Lại Việt Trường cả 2 ván. Điều đáng nói nữa ở chỗ, kỳ lực tốt vậy, nhưng Ngọc "Mai Động" luôn tỏ ra khiêm tốn, nói năng nhỏ nhẹ (ai không biết, tưởng "gã thư sinh" này chỉ là hàng "lông gà lông vịt", ắt sẽ phải lĩnh đủ! :))), đúng tố chất của một tay "cờ giang hồ" lão luyện.
Với lợi thế đi Tiên, có thể tin rằng Lê Linh Ngọc sẽ gây được nhiều khó dễ cho cựu tuyển thủ Bộ Công an - Kiên "con", tạo nên một ván cờ hấp dẫn, khó đoán định kết quả.
Xin trân trọng mời các kỳ thủ tới Thăng Long Kỳ Đạo quán vào sáng mai (T7) để trực tiếp thưởng thức ván công đài dự báo "kẻ tám lạng, người nửa cân" này.
BAN TỔ CHỨC