PDA

View Full Version : Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 7 (05/05/2012)



leminh384
06-05-2012, 12:04 AM
Vượt qua sát thủ Paragoay Nguyễn Minh Tứ ở đợt công đài thứ 6,hoachensauda Đinh Thanh Hải đã lần thứ 3 giữ vững ngôi đài chủ.Tối nay trong một ngày mưa gió điên cuồng,một quái khách giữa đời thường đã xuất hiện và khiến cuộc chơi trở lên đầy sự mê hoặc.Không ai khác hơn,anh chính là Phạm Quang Minh hay còn được biết đến với 1 cái tên nổi tiếng,Mohhamed Minh Ali,một ngôi sao thẩm cờ cô đơn giữa biển người vô tận.Nói về anh thì có lẽ có nói cả ngày cũng không chán.Kể về anh thì có lẽ đó sẽ là 1 câu chuyện dài đến mai sau.

Hôm nay anh xuất hiện ở đây,BTC chúng tôi đã cảm thấy dường như có 1 điều gì đó bất ổn,1 cảm giác rất khác biệt so với những trận công đài đã qua.Và khi 2 bên,hoachensauda Đinh Thanh Hải giáp mặt trực tiếp với Mohhamed Minh Ali thì đến trời đất cũng phải chuyển dời,phong vân cũng phải đổi sắc.Không gian đang ngột ngạt,oi bức bỗng đâu thay đổi hoàn toàn,bầu trời đen kịt,gió thổi ào ào,mưa đổ rầm rầm như trút nước.Trong cảnh sắc đó,trận kỳ đài đợt thứ 7 lại càng khiến cho người ta nhớ mãi.Các crazy fans của cả 2 bên dù trong hoàn cảnh mưa gió tơi bời đó vẫn không hề quản ngại khó khăn,đội mưa đứng xem suốt buổi,đã tạo lên 1 trong những khoảnh khắc đẹp nhất và ấn tượng nhất của kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây từ trước cho đến nay.Sau đây là diễn biến chính của trận đấu thú vị này:

*Biên bản ván cờ Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 7 (05/05/2012) :

Phạm Quang Minh (Mohhamed Minh Ali) tiên thua Đinh Thanh Hải (hoachensauda)



"1. H8+9 H2+3 2. E3+5 R1+1 3. H2+3 P3+1 4. R9+1 R1.4 5. P3+1 H8+7 6. R1+1 H3+2 7. H3+4 R4.6 8. C8+5 C8.2 9. H4+3 R9.8 10. C2.3 R8+6 11. R9.6 A6+5 12. R6+5 R6+2 13. R6.8 C2.5 14. R8-1 C5+4 15. A6+5 R8+3 16. K5.6 C5+2 17. C3-2 R6+6 18. K6+1 C5.8 19. K6.5 K5.6 ">



Theo như chúng tôi được biết sở dĩ anh Mohhamed Minh Ali nổi tiếng khắp nơi là hoàn toàn nhờ vào 1 khả năng dùng Mã như thần,biệt tài của anh ấy là dù con Mã có nằm ở vị trí nào đi nữa anh ấy vẫn sẽ cố đưa nó đến 1 vị trí đắc địa,vô cùng là lắt léo và uyển chuyển.Mỗi khi lâm trận gặp cường địch,bài tủ của anh vẫn luôn là Khởi Mã biên bí truyền đã từng được danh thủ Bắc Cái Phạm Quốc Hương,kỳ vương đất Bắc thẩm qua nhiều rồi.Với môn công phu độc đáo đó Mohhamed Minh Ali đã một thời gieo rắc nỗi sợ hãi bao trùm giới giang hồ Đông Anh,gây ra không biết bao nhiêu oan trái trong làng cờ ngày nay.Và lần này,thượng đài anh gặp lại hoachensauda Đinh Thanh Hải,đối thủ đã từng khiến anh tan 1 giấc mơ tại giải Quang Trung open trước đó không lâu.Vào trận Mohhamed Minh Ali cực kỳ tự tin đem Trấn Sơn Pháp Bảo "Biên Thành Mã cuộc" ra chơi với quyết tâm trả lại món nợ tình xưa đã vây của hoachensauda.

Phía bên kia chiến tuyến,hoachensauda Đinh Thanh Hải từ sau trận công phá "Âm tàn lão quái" thành công đến nay đã liên tục xuất chiêu đánh thắng 2 kỳ thủ công đài khác,nhìn chung anh cũng đang ở đỉnh cao của phong độ với lối chơi hết sức đặc trưng,mang đậm phong cách giang hồ kỳ quặc.Tiếp chiêu Mã biên,Đinh Thanh Hải lại nhảy Mã trong gần như đã khiến Mohhamed Minh Ali phấn khích ra mặt vì trong thâm tâm của anh ấy,đối phương dám đấu Mã thì chẳng khác gì là lấy trứng chọi với đá !!!.Bởi các bạn đều đã biết dùng Mã vốn là sở trường số 1 của Mohhamed Minh Ali,trong khi đó với hoachensauda đó chẳng khác gì 1 thử nghiệm mới,đầy bất chợt trong 1 ngày gió mưa rất thất thường.Đến đây một số các nhà cái nổi tiếng như William Hill,Labroke,Bet Win...vv lập tức nâng độ trận này cho bên tiên.Chuyên gia Binh dibui đến từ Văn Quán city cho rằng đỏ có thể chấp đồng banh,cân tiền 2 bên là đẹp.

Diễn biến tiếp theo cho thấy 1 khát vọng khôn cùng của Mohhamed Minh Ali khi anh tiến Mã đoạt hà,2 Xe xuất động thành Bá Vương Xa,uy lực vô song có thể công có thể thủ bất cứ lúc nào.Nhìn toàn cục,bên xanh gần như không có cửa thắng.Tuy nhiên trong lúc Mohhamed Minh Ali cảm thấy thế trận bên mình khả quan,tính toán không được chu toàn,đơn Xe ngang nhiên lấn sâu vào trận địa có ý tốc chiến tốc thắng thì gặp ngay 1 cạm bẫy hết sức tinh vi mà hoachensauda đã giăng ra.

Nhưng thực ra thì nói là bẫy cũng không đúng mà theo chúng tối thì chủ yếu là do hoachensauda không biết dùng Mã có để lại cũng chỉ để múa cột cho đẹp mà thôi.Do vậy anh chủ động lừa Xe để nhập Pháo vào đầu oanh kích lại.Mohhamed Minh Ali mắc bẫy,chủ quan khinh thường sức công phá "Thiết tâm xuyên" của hoachensauda nên sau khi anh sơ suất ăn Mã xong thì cũng là lúc nhận 1 đòn trí mạng.Hai Xe Một Pháo của hoachensauda quả nhiên lợi hại,tấn công dồn dập,đánh thủng hoàn toàn phòng tuyến của bên đỏ.Kết quả sau có 19 nước cờ siêu tốc,Mohhamed Minh Ali đã không thể gượng dậy trước tuyệt chiêu "Nhất chưởng tất sát" của đối phương.Một lần nữa trường phái cờ giang hồ lông bông vô nguyên tắc lại lên ngôi.hoachensauda Đinh Thanh Hải lần thứ 4 xuất sắc chiến thắng và giữ vững vị trí đài chủ của mình.

Trận công đài đợt 8 kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây sẽ tiếp tục được diễn ra vào lúc 19h30 tối mai,Chủ Nhật ngày 06/05/2012.Ai sẽ là kỳ thủ đầu tiên đánh bại được hoachensauda đây ? hay hoachensauda sẽ lại kéo dài mạch chiến thắng tưng bừng và ấn tượng của mình.Xin mời các bạn cùng đón xem.Xin chân thành cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn !

ali_hanoi
06-05-2012, 01:53 AM
Quả thật anh em CLB Hà Tây rất quyết tâm xây dựng CLB lớn mạnh. Hôm nay mặc dù trời mưa rất lớn nhưng có khá nhiều anh em đội mưa cổ vũ !!! Rất tuyệt ! Hôm nay mình ướt như chuột khi thi đấu nhưng cũng cảm thấy ấm lòng. Chúc mừng hoachensauda bảo vệ thành công ngôi đài chủ ! Tuần tới tôi sẽ có món quả nhỏ gửi tới CLB.