View Full Version : Lão Khoai
Mình đắn đo mãi không biết có nên mở topic này hay không? Nhưng sáng nay mở mắt bỗng nhớ đến lão huynh trên diễn đàn của mình :)... Biết anh bây giờ đang trải qua những giờ phút sinh tử, biết anh bây giờ đang được thượng đế lựa chọn về cõi cực lạc hay ở lại chốn trần gian đầy u mê này... Chẳng biết trút tâm sự vào đâu thôi đành cho bài viết của mình vào Quán Cóc, mình biết huynh mình không câu nệ những điều vớ vẩn và cũng chưa biết đặt tên cho topic là gì mới chuẩn?? Hy vọng một ngày không xa lão huynh vào đây bấm thanks bài viết này của mình cùng một comment: " Tao khỏe rồi thằng em ơi, lại sắp uống được rượu rồi, tao không lỡ xa mày vì thấy mày vẫn còn nhỏ dại... Vẫn muốn theo dõi đường đi nước bước của mày..."
Những ngày đầu đến với diễn đàn mình như một chú chim non nớt , hót váng lên mọi chỗ mà chẳng cần biết ai với ai . Mình thực sự cảm thấy dd rất thú vị, ngoài những khám phá về cờ tướng mình còn được đọc những bài viết rất bổ ích ở Box Thơ - Văn bây giờ có cái tên mới giang hồ, bình dị hơn nhiều Quán Cóc Vỉa Hè. Mình lân la, chém gió và chỉ sau một thời gian ngắn mình đã có khá nhiều bạn hữu , thích thú nhất được kết bạn với lão Fansifan - một người luôn nhìn thấu tâm can của người khác, luôn có những cm rất đặc biệt khiến ai cũng phải gật gù trầm ngâm thích thú - Thấm thoát thời gian trôi nhanh, mình tham gia dd đã được gần 3 năm, kỉ niệm bên những người bạn ảo vui buồn không thiếu, có lúc lão bỏ đi nhưng vẫn âm thầm theo dõi dd, rồi sự trở lại của lão được mọi người chờ đón. Mình có những buổi off để rồi thân thiết với nhau hơn nữa, ảo nhưng không hề ảo chút nào ở diễn đàn này... Chút nuối tiếc vì chưa bao giờ được gặp mặt lão huynh, người mà mình tôn sùng và chỉ dạy cho mình bao điều mới mẻ... Đôi lúc cũng chưa vừa ý với lão vì một số điều tế nhị, nhưng trên hết vẫn là tình cảm quý mến, sự ưu ái mà mình luôn dành riêng cho lão... Có lão, mình đã cứng cáp lên rất nhiều :)
Khoảng tháng trước, mình chợt để ý thấy Lâm Đệ huynh ít cm, cũng lạ, lão già này vốn xông xáo mọi chốn, không tiếc lời khen đến mọi người, bỗng dưng trầm lắng thế?? Mình pm cho lão, hỏi han xem có ai làm lão phật ý? Có điều gì buồn chăng? Mấy lão già tính tình hay dỗi hờn như trẻ con, mình nghĩ vậy . Lão hồi âm cho mình tin chẳng vui chút nào:" Đang bị đau kể lại trong nhật kí cho ông em yêu quí đây". Hóa ra lão huynh đang buồn vì bệnh tật, nghẽn van tim... Thực tế chưa nắm bắt được, người có chuyên môn tốt nhất anh Trí cũng chỉ biết khuyên nhủ động viên lão nhanh nhanh phẫu thuật còn biết giúp gì hơn được nữa. Mình cũng vậy, động viên lão nghe lời bác sĩ rồi lão hồi âm cho mình:" Lúc nào lên thớt sẽ báo...". Âý vậy mà lời cuối nhắn nhủ của lão làm mình suýt khóc, nó hơi giống như một lời trăn trối dặn dò chứ không phải tạm thời chia tay, rất xanh chín: "...Ca mổ tim bao giờ cũng phức tạp...Thôi còn ngày nào vui ngày đấy...". Lão dặn dò mình chăm sóc gia đình, người thân, lão sẽ uống 1 trận để rồi đi chiến đấu với kẻ thù lớn nhất của loài người ...
Thương lão, không biết ở chốn ấy thui thủi một mình lão chống chọi thế nào đây? Mình cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thầm cầu nguyện cho lão và hy vọng với nền y học phát triển của nước Mỹ sẽ giúp lão vượt qua thử thách lớn nhất đời người lần này. Mình cảm thấy lo lắng, bồn chồn suốt mấy hôm, có tạo ra niềm vui tiếng cười rồi cũng bỗng chợt nặng nề suy ngẫm... Mình biết mọi người ở đại gia đình TLKD luôn luôn yêu mến lão, hãy mạnh mẽ lên lão già nhé! Đừng bỏ TLKD mãi mãi anh ơi, ở đây còn nhiều điều đang chờ đợi anh, cố gắng lên nào... Giờ này chẳng biết thế nào rồi? Hy vọng lão đã hồi tỉnh sau khi phẫu thuật và đang háo hức muốn báo tin cho tất cả:" Tao đã trở lại, tĩnh dưỡng 1 thời gian rồi lại gái gú, rượu chè với mấy thằng mọi đen...", mình biết chắc là vậy 8->
P/s: Nếu ai biết tin tức gì về lão xin hãy chia sẻ cùng mọi người nhé, thanks!
Minh Ngọc
08-05-2012, 11:46 AM
Kể cũng lạ!!
Một người chưa một lần gặp mặt mà cũng cảm thấy lo lắng như người thân của mình vậy.
Thực ra nói là ảo thôi, chứ sau mỗi máy tính đều là một con người thật.
Mình tin là Thượng Đế sẽ để Lão ở lại với cuộc sống và với anh em TLKD thôi. Bởi vì Lão vẫn còn nhiều duyên nợ lắm.
laototphilao
08-05-2012, 11:53 AM
Chúc Khoai huynh mau lành bệnh nhé! thiếu Lão, Nhạc Hoa, 6789, Trung_cadan, Mập ú ... TLKD sẽ buồn lắm đó
HuaNganXuyen
08-05-2012, 12:14 PM
Dù chưa 1 lần nói chuyện với anh ( xin cho phép HNX tạm xưng hô như vậy ) . Nhưng biết anh qua 1 số bài viết hay bên Box Thơ văn hay quán cóc , thi thoảng dạo qua box cờ ủng hộ cho em Phí Mạnh Cường . Lão Khoai vốn rất được anh em quần hùng ủng hộ chắc chắn uy tín và trong tâm trí mọi người đối với anh ko hề nhỏ đó là điều ko phải ai cũng có .
Huanganxuyen chúc anh mau lành bệnh , trời phật sẽ phù hộ cho anh .
Nam mô đại từ đại bi , cứu khổ cứu nạn , Quán Thế Âm Bồ Tát . Nam Mô A Di Đà Phật .
Yesterday
08-05-2012, 12:43 PM
[-O<[-O< Cầu chúc cho Lão Khoai nhiều sức khỏe, mau chóng bình phục %%-%%-
vuminh999999
08-05-2012, 02:55 PM
Cầu mong Lão tai qua nạn khỏi , khỏe mạnh trở về với nụ cười trên môi !
Xin chúc Lão Khoai mau bình phục.
6789 ( hay là ai biết ) có thể cho Aty xin thông tin về Lão Khoai nhé. Aty kô ở Mỹ nhưng có người quen .
huyenmapu
08-05-2012, 04:32 PM
Từ ngày chú tâm sự trong nhật ký về những người bạn ảo sau chiếc máy tính. Cháu đã thấy lo lắng như chú muốn nhắn nhủ một điều gì, và từ hôm đó cháu cúng giống anh 6789 luôn để ý đến thời gian chú dành cho diễn đàn mà trong lòng không khỏi lo lắng về một điều mơ hồ mình không được biết.
Cầu chúc điều tốt lành sẽ đến bên người chú thân yêu %%- %%- %%- .
nhachoaloiviet
08-05-2012, 06:49 PM
Lão Khoai bị nhập viện hả các anh các bác?? Lão mới comment hôm qua mà huhu.
Tất nhiên với nền văn minh nước Mỹ, lão sẽ chẳng hề gì đâu! Một tuần nữa là nhiều nhất Lão sẽ trở lại với chai rượu trên tay!
Mình thật hối hận vì đã lâu không thèm gọi phone cho Lão!Nhachoa mày quả là đáng trách!
culu2795
08-05-2012, 08:29 PM
Dù chưa một lần được gặp mặt bác,nhưng từ xa cháu luôn khâm phục bác là một người có kiến thức rất uyên bác,hiểu đời,hiểu người.Đọc các bài viết của bác mà cháu hiểu ra rất nhiều điều,từ những chuyện cổ chí kim đến những góc nhìn,khía cạnh khác trong cuộc sống.
Cháu tin là có Thượng Đế,và Thượng Đế sẽ không nỡ hại người tốt.Chắc chắn bác sẽ mau mạnh khỏe và trở lại với cuộc sống vốn tươi đẹp này,tiếp tục dùng tri thức của mình để cống hiến cho đời,cho xã hội
Lão Khoai bị nhập viện hả các anh các bác?? Lão mới comment hôm qua mà huhu.
Tất nhiên với nền văn minh nước Mỹ, lão sẽ chẳng hề gì đâu! Một tuần nữa là nhiều nhất Lão sẽ trở lại với chai rượu trên tay!
Mình thật hối hận vì đã lâu không thèm gọi phone cho Lão!Nhachoa mày quả là đáng trách!
nhachoaloiviet cho Aty xin số phone của Lao Khoai nhé.
aty2k@hotmail.com ( nếu kô tiện thì kô sao cả ) .
Aty hỏi thăm Lao Khoai chứ kô ý gì khác.
dangtrang90
08-05-2012, 11:55 PM
Lão sớm bình phục nhé! Mong ngày đó mau chóng tới, để em lại được khúc khíc cười khi nói chuyện với bác ạ ! :">
trung_cadan
09-05-2012, 12:18 AM
Lão già , kiên cường tiến lên nào !!!
nhachoaloiviet
09-05-2012, 12:38 AM
nhachoaloiviet cho Aty xin số phone của Lao Khoai nhé.
aty2k@hotmail.com ( nếu kô tiện thì kô sao cả ) .
Aty hỏi thăm Lao Khoai chứ kô ý gì khác.
Mail mai cái gì? Đọc số e gửi cho!
scholes
09-05-2012, 12:38 AM
Rất quý bác già này, bác này có lần đã nói mình còn trẻ mà đã tri thiên mệnh rồi , lại còn hỏi về Bắc Ninh có tán tỉnh được em quan họ nào không ; mau khỏe nhé bác , mùa hội năm sau về Bắc Ninh nhất định em sẽ tán tỉnh được một em quan họ cho bác xem
nhachoaloiviet
09-05-2012, 12:46 AM
0018322796110 Số lão Khoai
0018322796110 Số lão Khoai
Thanks nhachoaloiviet.
Da~ goi rôì, rât tiê´c kô có ai bát máy, có le là sai muí giò chang ?
maikoikoi
09-05-2012, 01:42 AM
Thanks nhachoaloiviet.
Da~ goi rôì, rât tiê´c kô có ai bát máy, có le là sai muí giò chang ?
Bên đó chậm hơn mình 14 tiếng a ạ :) bây giờ chắc tầm 10h sáng
:) Lâu rồi cháu không ca thán về chuyện quán xá nên cũng không được nghe những lời khuyên chân thành của bác. Cháu chúc Bác Lâm Đệ sẽ đủ nghị lực , niềm khao khát được sống và niềm vui ngày ngày vào diễn đàn cùng nói chuyện với mọi người để trải qua ca mổ thành công %%- %%-. Mọi người ở diễn đàn mong sự trở lại của Bác một ngày không xa :)
0018322796110 Số lão Khoai
Lao Khoai dang o Houston TX phai kô nhachoaloiviet ?
Minh Ngọc
09-05-2012, 02:11 AM
Thanks nhachoaloiviet.
Da~ goi rôì, rât tiê´c kô có ai bát máy, có le là sai muí giò chang ?
Bác Khoai ốm chắc không nghe máy được.
Bạn nhờ bạn của bạn bên đó tra số Đt tìm chủ thuê bao may ra biết được.
Bác Khoai ốm chắc không nghe máy được.
Bạn nhờ bạn của bạn bên đó tra số Đt tìm chủ thuê bao may ra biết được.
Cái này hoi khó vì Aty kô liên la.c dc. thì ba.n Aty cuñg vây . Nêú Aty liên la.c dc. thì Aty se~ nói.
My~ rô.ng lám dó Minh Ngọc.
Sorry Mod, máy này khó bo dâú quá.
PhiHuong
10-05-2012, 06:04 PM
Bây giờ tôi mới biết Lão Khoai cũng chính là Lâm Đệ, Lão luôn cho tôi là bạn và tôi cũng coi Lão là người tri kỷ, vì không có những lời bình luận của Lão thì bài thơ còn hay hớm nỗi gì ! Vẫn biết hằng ngày lên mạng, Lão luôn để ý xem có bài viết của tôi không để cùng nói phét dăm câu cho vui ngày tháng. Tôi cũng vậy, và bao nhiêu người khác cũng vậy, chỉ cốt có một chút cảm hứng như vậy thôi ! Trẻ khỏe và thảnh thơi thì chẳng hề hấn gì, nhưng mỗi cảnh mỗi khác. Cuộc sống có nhiều việc phải bận tâm, và nhất là từ hôm post lên mà chẳng thấy bài viết của mình đâu thì cái niềm vui nho nhỏ ấy cũng kém lửa dần. Tuy nhiên tôi vẫn thường vào diễn đàn xem tin tức, và đôi khi spam vài câu lăng nhăng để Lão biết tôi vẫn theo dõi bài viết của Lão.
Cách đây khoảng vài ngày tự nhiên thấy sốt ruột, hơn 2 giờ sáng tôi trở dậy vào diễn đàn post liền 2 bài thơ Mỹ Nhân kèm theo 3 bức ảnh Đầm Tây. Nhưng chớ trêu thay, khi bấm coi lại bài thì OK, đến khi bấm gửi bài thì nhoằng một cái chẳng thấy bài của mình đâu cả ! post lại lần nữa cũng thế. Bấy giờ mới kiểm tra máy thì ra bị đứt mạng ! Một hai hôm sau thì thấy bài viết của Lâm Đệ ở trang nhật ký TLKD.
Ôi, Một người bạn lớn, một độc giả của tôi.
tamthaplucke
10-05-2012, 08:13 PM
Cầu chúc Lão Khoai mau bình phục để còn bù khú với anh em chứ, y học ở Mỹ tốt lắm + vạn lời chúc phúc của mọi người trong diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo...
strawberry
11-05-2012, 10:24 AM
Wish there would be a miracle to my big friend. Bác ơi, bác cố lên!
nhachoaloiviet
11-05-2012, 10:27 AM
Dâu ơi không cần phải ước thế đâu. Mấy bữa nữa Lão Khoai sẽ lại lên gặp mọi người thôi. Chả qua Lão cần vài ngày an dưỡng
strawberry
11-05-2012, 10:31 AM
Dâu ơi không cần phải ước thế đâu. Mấy bữa nữa Lão Khoai sẽ lại lên gặp mọi người thôi. Chả qua Lão cần vài ngày an dưỡng
Thế thì tuyệt quá rồi! \:D/ \:D/ \:D/ Lâu rồi em mới vào TLKĐ [-O<[-O<[-O<
huyenmapu
11-05-2012, 11:18 AM
Dâu ơi không cần phải ước thế đâu. Mấy bữa nữa Lão Khoai sẽ lại lên gặp mọi người thôi. Chả qua Lão cần vài ngày an dưỡng
Thực ra mọi chuyện về chú Lâm đã được thông báo về với anh Nhachoa như thế nào ? anh có thể nói rõ với mập ú được không ạ :-?? . Mọi thắc mắc ngày càng lớn hơn.
Đát Kỷ ♥
11-05-2012, 12:18 PM
Lão Khoai, lão ra sao rồi ?
Đát Kỷ mong lắm những lời tựa hồ như sương khói nhưng lại thấm dần thấm dần không thể nào dứt ra được.
Mong tin vui nhanh bay về ♥
themgaidep
11-05-2012, 04:58 PM
Lão huynh cố lên nào, mong lão hãy vui khỏe lại để mang đến niềm vui cho những người thân yêu, người bạn xung quanh lão.
mimi14970
11-05-2012, 05:01 PM
Hihi.
Lão đó không chết nổi đâu, mimi xem trong sổ thấy tên của lão thằng quỷ nào làm rớt mực vào hơi lem nhem chút thôi.
Cứ kệ cho lão nghỉ ngơi chút ngày rồi lão lại liến thoắng lên ngay mà.
Các bạn có nhớ ông Lê Công - Karate do của VN mình không. Nhảy từ trên núi xuống để tự tử vì bênh tật (cũng bệnh tim) và tuyệt vọng đó. Giờ vẫn sống như thường.
Nhưng Lâm Đệ là nick văn chương còn Lão khoai là nick ...?? đúng là "Song kiếm hợp bích". Vắng một thì như thấy thiếu cái gì đó.
Lão khỏe rồi thì chỉ được uống rượu vang thôi nhé lão già đáng mến.
Cố sống để về VN đưa mimi ra đồng đấy, mimi đoản thọ chỉ sống nổi 50 year nữa thôi.
0018322796110 Số lão Khoai
Nhachoa check lại số điện thoại nhé, hôm nay anh gọi số này thì nghe giọng 1 người đàn ông ngái ngủ, hỏi mãi không trả lời rồi tắt phone luôn :-??
City_hunter
12-05-2012, 11:25 PM
Em đang chán , rối như canh hẹ đây , lão già nhanh khoẻ lên mạng , chém với em tí nào ...
huyenmapu
17-05-2012, 01:45 AM
Có nhiều người rối, có nhiều người buồn và chán mang nhiều tâm sự quá chú Lâm ah. Nhok đợi tin chú lâu lắm rùi... Chú mau khỏe mạnh nha, mong đừng có chuyện gì sảy ra hết cả :( .
Minh Ngọc
17-05-2012, 10:49 AM
Kể ra đã 10 ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có tin tức gì.
Cũng chưa nghĩ ra cách gì để biết được thông tin cả.
huyenmapu
04-06-2012, 02:27 AM
Vậy là đã một tháng trôi qua rồi từ ngày Chú Lâm Đệ quyết định giữ lại khoảng thời gian quý giá có thể. Một tháng đủ để một người bệnh dưỡng thương và trở về nhà với chú Quýt đang ngóng đợi. Có phải mình quá sốt ruột hay không mà ngày nào mình cũng nghĩ đến điều không may sảy ra :( . Và điều mình chỉ có thể làm được vào lúc này là cầu nguyện và chờ đợi.
PhiHuong
05-06-2012, 03:15 AM
@ Lão Khoai. Đã một tháng nay không thấy bài viết nào của Lão nên lều quán hiu hắt quá !
Chỉ thấy những bóng hồng vào ra nghiêng ngó rồi sụt sùi mong ngóng thôi, Lão có biết vậy không ?
Cách đây chưa lâu Lão còn nhắn nhủ muốn xem thơ của tôi, lúc đó vì nấn bấn mấy việc nhưng tôi đã tâm niệm sẽ post thơ và hình mỹ nữ để Lão vừa xem vừa ngắm. Tiếc rằng khi viết bài lại đứt mạng kết nối nên chưa thực hiện được ! Không biết bây giờ Lão có còn muốn xem thơ của tôi nữa hay không ? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải post lên đây coi như đã thực hiện xong tâm niệm của mình đối với Lão khi trước.
Lâu rồi không viết được bài nào cũng bởi Trọng Kỳ còn nợ tôi một bài sưu tầm chưa trả, nên mỗi khi định viết lại thấy thiếu vốn liếng.
BỨC TƯỢNG Marilyn Monroe
http://img266.imageshack.us/img266/7070/nupmua.jpg
BỨC TƯỢNG ĐẦM TÂY [1]
Marilyn Monroe
Bức tượng đầm Tây đứng ngó Trời
Làm huyên náo cả chốn rong chơi
Trai ham ngắm kỹ đôi gò nổi
Gái thẹn luồn qua một góc phơi
Váy yếm che trùm khi nắng hắt
Mông đùi dựa dẫm lúc mưa rơi
Hầu bao chỉ thích tay sờ nắn
Mặc khách vào ra cứ phớt đời.
Xuân 2012
Phihuong.
http://www.video4viet.com/news/2011/07/16/images/L62373_t617064.jpg
BỨC TƯỢNG ĐẦM TÂY [2]
Marilyn Monroe
Giúp ích cho đời cũng khá khen
Đầm Tây vóc ngọc nhiễu tơ đèn
Mưa tuôn núp váy bao người lấn
Nắng rọi luồn mông lắm kẻ chen
Xoạc cẳng phơi hàng đâu vẻ lạ
oằn lưng lộ đảo đấy hình quen
Dung nhan thuở trước dư kiều mị
Ngắm tượng còn say tựa thấm men.
Xuân 2012
Phihuong.
http://i42.servimg.com/u/f42/11/72/94/68/11927110.jpg
nhachoaloiviet
05-06-2012, 09:26 AM
Thơ Bác Hưởng độc quá, mà công nhận váy xòe của M.M là nơi trú mưa lý tưởng thậy hihi.
Mong bác Khoai nhà ta sớm lên đọc những mong ngóng ,những nôn nao của các anh chị cô bác trên đây đi. Làm gì mà bác lâu quá vây?
@Nhachoa: Check lại cái số điện thoại cho thật chính xác xem nào?
nhachoaloiviet
05-06-2012, 09:51 AM
Số đó Lão Khoai gửi vào tin nhắn của em từ lâu rồi em vẫn gọi được, nhưng bây giờ lại thành thằng Tây già nào ấy, không biết làm sao nữa
Số đó Lão Khoai gửi vào tin nhắn của em từ lâu rồi em vẫn gọi được, nhưng bây giờ lại thành thằng Tây già nào ấy, không biết làm sao nữa
Thử nói chuyện với người ta hỏi han tình hình xem nào?
nhachoaloiviet
05-06-2012, 09:55 AM
số phone đây nếu gọi từ Vn sẽ là 0018322796110 để make sure cậu cho tôi số phone cậu, xong tôi gọi lại bằng số phone này để make sure nothing wrong in connection
Đây là tn của Lão Khoai trong mail của em
huyenmapu
13-06-2012, 01:19 AM
Chào mừng Chú Lâm về nhà :) .
Đát Kỷ ♥
13-06-2012, 01:23 AM
Anh ơi em chỉ thích đọc bài viết của anh thôi, sắp tới anh lại phải vất vả chiều đứa nhõng nhẽo này đấy anh nhé ^^
Lâm Đệ
13-06-2012, 01:23 AM
6789 thì là chỗ cố cựu rồi nhưng Huyền thì đúng là một bất ngờ .Lão chỉ quen biết vu vơ trên thế giới ảo này mà Huyền còn tận tình đến thế .Thật hạnh phúc cho anh nào đuợc Huyền yêu
nhachoaloiviet
13-06-2012, 01:26 AM
Huyền yêu tất cả mọi người mà. Bác cũng được, vì thế bác đang thấy hạnh phúc, đúng không hi
huyenmapu
13-06-2012, 01:31 AM
nhok yêu tất cả mọi người mà. nhưng với nhok Chú quan trọng lắn ạ :) . một người cha tinh thần cho nhok ạ :) .
nhachoaloiviet
13-06-2012, 01:39 AM
nhok yêu tất cả mọi người mà. nhưng với nhok Chú quan trọng lắn ạ :) . một người cha tinh thần cho nhok ạ :) .
Trời ơi Huyền dùng từ người cha tinh thần đảm bảo Lão Khoai không vui nhiều. Không tin hỏi Lão đi
Lâm Đệ
13-06-2012, 07:14 AM
Trời ơi Huyền dùng từ người cha tinh thần đảm bảo Lão Khoai không vui nhiều. Không tin hỏi Lão đi
nhachoa đúng là tri kỉ ! Thế gian ai đuợc như Cáo ,bất kể tuổi tác , bất kể dung nhan đều gọi là anh tuốt luốt ,thế mới thú vị .Thế mới là bằng hữu chứ
kymoc
13-06-2012, 09:51 AM
Chúc mừng Lão Khoai đã trở lại với diễn đàn...tuy rằng đọc văn Lão Khoai, kymoc thấy le lói đâu đó sự hào sảng, thể hiện một sức khỏe đã dần ổn định, nhưng kymoc vẫn cảm thấy không tự tin cho lắm. Nhưng thôi, Ông trời ban cho chúng ta sống được đến thế này đã là một món quà vô cùng quý giá...hãy trân trọng và nâng niu nó để tung hoành giữa đời mà không hổ thẹn.
Lâm Đệ
13-06-2012, 10:02 AM
Chúc mừng Lão Khoai đã trở lại với diễn đàn...tuy rằng đọc văn Lão Khoai, kymoc thấy le lói đâu đó sự hào sảng, thể hiện một sức khỏe đã dần ổn định, nhưng kymoc vẫn cảm thấy không tự tin cho lắm. Nhưng thôi, Ông trời ban cho chúng ta sống được đến thế này đã là một món quà vô cùng quý giá...hãy trân trọng và nâng niu nó để tung hoành giữa đời mà không hổ thẹn.
Kymoc nhất định gieo đuợc quẻ xấu rồi ,đúng vậy tình hình không ổn định chỉ là cố guợng thôi Trần Đoàn ạ
kysoai
13-06-2012, 11:10 AM
:(( Huhu, bác Lâm Đệ đã trở về thật sao, tin vui nhất trong tuần mà cháu nhận được đấy bác ơi! Đúng là giọt nước mắt đã rơi!!!
huyenmapu
13-06-2012, 03:00 PM
nhachoa đúng là tri kỉ ! Thế gian ai đuợc như Cáo ,bất kể tuổi tác , bất kể dung nhan đều gọi là anh tuốt luốt ,thế mới thú vị .Thế mới là bằng hữu chứ
Giờ chú nói nhok gọi chú là anh sao nghe nó ngượng ngùng quá ah :"> . Nhok biết xưng hô sao bi giờ :-?? .
nhachoaloiviet
13-06-2012, 04:29 PM
Huyền ơi gọi giống jimmy Nguyễn ấy :
...anh Khoai ơi ..anh Khoai..anh Khoai ơi...anh Khoai...Mỗi giây phút em hét gào tên anh:D
Congaco_H1R5
13-06-2012, 05:42 PM
Cuôi cùng thì bác Khoai cũng đã lên tiếng , chào mừng bác đã trở lại ...
redtn2002
13-06-2012, 09:26 PM
Thật sự đắn đo mãi mà không biết viết gì. Trước em đã từng nói trong topic Cáo chín đuôi là thích nhất bài viết của bác Lâm Đệ. Nhưng giờ mọi lời nói không diễn tả hết được. Xin được bày tỏ tình cảm với bác bằng việc cảm ơn tất cả các bài viết trong mục này. Những người có cùng cảm giác với em, cùng mong cho bác hai chữ: BÌNH AN.
kysoai
18-06-2012, 02:36 PM
Mỹ tửu hay gì gì cũng đều có, chỉ cần người khỏe lại sau giấc ngủ lắm mộng mị này. Bình an ơi, xin ghé qua và ở lại đây mãi nhé!
kt22027
18-06-2012, 03:01 PM
Oh mừng quá vừa vào chưa kịp đọc hết nhưng được tin Lão Khoai bình an là tin vui nhất tôi được trong mấy tháng nay! không sạo hay nịnh đâu nhé.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.