View Full Version : Vịnh Xuân - Tay dính
kymoc
12-05-2012, 03:07 AM
Wingchun - chisao
tbKuveIBbCk#!
themgaidep
12-05-2012, 09:57 AM
Võ sư trong Clip ở phía tay phải có nét nhac nhác giống anh Kymoc thế, hay anh chính là nhân vật có thật của Clip nhỉ.:D:D
kien_sph
12-05-2012, 03:21 PM
võ sư này gặp a trình ở vinhxuankungfu thì tắt điện
kymoc
12-05-2012, 04:51 PM
võ sư này gặp a trình ở vinhxuankungfu thì tắt điện
Chỗ lão Thủy xiếc đúng không?
mimi14970
17-05-2012, 08:46 AM
Chuyện này không lạ trong luyện võ. Các bạn có thể không tin nhưng chuyện bịt mắt chém bưởi thi mimi thấy rồi. Đây là kỹ năng rèn luyện phản xạ (thụ động) của Kungfu.
mimi chỉ có thể nhắm mắt đá penalty thôi, không cao thủ bằng các huynh đệ kia được.
Trong trạng thái không tự chủ, phản xạ tự nhiên có thể đem bạn đến sự sống nhưng cũng có thể đưa bạn đến cõi vĩnh hằng hoặc biến bạn thành kẻ sát nhân vô ý thức.
Thông thường thì chỉ lên bậc võ sư may ra mới có thể tránh các hiểm họa kiểu này. Mong các bạn say mê võ thuật đừng có luyện bừa mà gây hậu quả không đáng có.
(P/S mimi là đệ tử của Định tâm công nên thật sự nói những lời chân tình của người đã luyện võ, xem thì được, luyện thì nên cẩn trọng các bạn nhé
kien_sph
17-05-2012, 11:35 AM
đúng rồi chỗ lão THỦY ấy
mình thấy phục a ấy quá
kymoc
26-05-2012, 02:08 PM
đúng rồi chỗ lão THỦY ấy
mình thấy phục a ấy quá
Cùng một nhà cả thôi mà!
kien_sph
06-06-2012, 02:47 AM
a ở dòng nào vậy
kymoc
06-06-2012, 09:43 AM
Sư tôn Trần Văn Phùng là Sư phụ của Võ sư Trịnh Quốc Định. Sư phụ Trịnh Quốc Định là Thầy của Anh Thủy Xiếc, Sư phụ Trịnh Quốc Định cũng là Thầy của Kymoc. Đừng có nói với tớ là Anh Thủy không phải là học trò của Thầy Định nhé :)
kien_sph
06-06-2012, 03:14 PM
hihi e chỉ đc anh trình học trò của thầy thủy dạy thôi. học đc có 1 thời gian ngắn thôi nhưng mà thích thật. a cho em đánh mà chẳng bao giờ chạm đc vào người
kymoc
06-06-2012, 10:53 PM
hihi e chỉ đc anh trình học trò của thầy thủy dạy thôi. học đc có 1 thời gian ngắn thôi nhưng mà thích thật. a cho em đánh mà chẳng bao giờ chạm đc vào người
Còn tớ thì cho đánh, chạm thoải mái, nhưng không tránh, né.:)
kien_sph
07-06-2012, 04:10 AM
sư huynh em bị anh trình đánh cho chảy máu mồm là bình thường. a có biết a trình không ah
kymoc
07-06-2012, 12:21 PM
Ảnh chụp ngày 03/06/2012
https://lh3.googleusercontent.com/-CEoTz0CsiBg/T8wysyhyVsI/AAAAAAAABM0/XSDCsekhmUk/s692/IMGP5044.JPG
Bác Thủy xiếc, sư phụ của Trình.(Mặc áo xanh)
kymoc
07-06-2012, 12:34 PM
Clip quay ngày 03/06/2012
Bạn xem xem có thấy thần tượng của mình không nhé :)
Ge9FkXa5dss
uYHpLOLWmpM
kien_sph
07-06-2012, 01:50 PM
uh có thấy huynh ấy heheheeh
kien_sph
07-06-2012, 01:51 PM
vinhxuankungfu học để đánh nhau chứ k fai để biểu diễn
kymoc
07-06-2012, 01:59 PM
Học Vịnh Xuân hay bất cứ môn võ nào trước hết là để:
"Cường thân, kiện thể, khước bệnh diên niên"
Sau là để:
"Bồi dưỡng thể lực, bảo vệ quốc dân"
Chứ học chỉ để đánh nhau thì nhẹ thì ngồi tù, mất tiền. Nặng hơn thì trả bằng mạng sống.
Núi cao còn có núi cao hơn.
Vậy nhỉ!
VinhXuanThangLong
13-06-2012, 10:43 AM
hihi e chỉ đc anh trình học trò của thầy thủy dạy thôi. học đc có 1 thời gian ngắn thôi nhưng mà thích thật. a cho em đánh mà chẳng bao giờ chạm đc vào người
Ông tập ở trên Quán Thánh hay là ở dưới Hoàng Mai thế
kien_sph
13-06-2012, 01:48 PM
tui tập ở chùa thánh chúa
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.