madi_tran
05-10-2009, 11:44 PM
Tối ngày hôm nay 05/10/2009 đã diễn ra buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ Kỳ Hữu. Vì hôm nay tắc đường nên tôi có đến muộn mất 10 phút. Tưởng chừng mọi người cũng sẽ đến muộn như mình vì tắc đường nhưng không khi tôi lên đến nơi thì mọi người đã tới khá đông đủ, bàn cờ đã được bày ra sẵn. Diện tích phòng cũng tạm ổn có sức chứa khoảng hơn 20 người, thoáng mát. Về tài liệu nghiên cứu thì cũng có khá nhiều, nói chung là cũng tương đối đầy đủ. Vì là buổi sinh hoạt buổi đầu tiên nên anh Kiên chủ nhiệm CLB cho anh em sinh hoạt tự do thoải mái. Nhưng bắt đầu từ buổi sau sẽ đi vào sinh hoạt quy củ và sẽ có chiến lược hơn. Đặc biệt trong CLB có sự tham gia của 1 chú khá đứng tuổi điều đó chứng tỏ CLB đã có được sự quan tâm của những người yêu cờ.
+ Trong CLB có rất nhiều người năng động trong công tác hậu cần như anh Kiên, Inter, anh Kynhan, và sự cố gắng chẳng quản ngại đường xa của bạn forevertb đến từ Thái Bình thì tôi nghĩ chắc chắn CLB sẽ vững mạnh trong khâu quản lý và tạo hứng khởi cho anh em luyện tập.
+ Trong CLB có rất nhiều người năng động trong công tác hậu cần như anh Kiên, Inter, anh Kynhan, và sự cố gắng chẳng quản ngại đường xa của bạn forevertb đến từ Thái Bình thì tôi nghĩ chắc chắn CLB sẽ vững mạnh trong khâu quản lý và tạo hứng khởi cho anh em luyện tập.