Đăng nhập

View Full Version : ♥ Đàn bà đẹp thì luôn có quà



Đát Kỷ ♥
24-05-2012, 11:05 PM
Mỗi giai đoạn cuộc đời người ta thường có một khái niệm về nhan sắc khác nhau. Và vì thế, ngay cả hoa hậu mỗi thế hệ cũng có những nét đẹp khác biệt. Nhưng đàn ông thì luôn luôn có một hình bóng phụ nữ của riêng mình.

Đôi khi người ta thường hay nhìn phụ nữ đẹp như nhìn một tấm ảnh lịch năm mới. Những cô gái trên ảnh lịch lúc nào mắt cũng mở, tròn miệng cười răng đều như hạt na đứng cạnh những cảnh đẹp mượt mà. Tôi cũng nghĩ đó là những phụ nữ đẹp. Nhưng đó là nét đẹp mặc định của một thời đã qua, khi rất nhiều người tự ước lệ vẻ đẹp của phụ nữ là phải mắt lấp lánh miệng cười duyên và đẹp dịu dàng.

Bây giờ, chỉ cần bạn đi thang máy ba chục tầng ở building mỗi ngày, thì cũng đã ngắm đủ miên man chân dài bước nhanh mắt nhìn thẳng, là fashionista với màu áo tiệp màu môi và biết rành mạch từ các thủ thuật trên Macbook Air cho đến những trào lưu mới nhất của giới trẻ. Phụ nữ đẹp dạng này sẽ bỏ lại sau lưng các em tóc dài đẹp dịu dàng, nhìn đàn ông nhún nhường mắt chớp chớp. Họ đẹp vì họ năng động, dám quyết mọi chuyện liên quan đến số phận mình. Và họ đẹp vì họ là những cô gái thực sự biết mình muốn gì và tìm cách để thoả mãn những mong muốn ấy.

Tôi có một chị bạn, mới bước qua tuổi 30 một chút nhưng điều hành cùng lúc hai công ty, mỗi ngày nghe khoảng 200 cuộc điện thoại và di chuyển không dưới 50km trên xe hơi. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị than mệt. Chị thường hẹn tôi ăn sáng và chuyện phiếm trước khi bước vào công việc. Mỗi sáng thấy chị tô một màu son và đổi một món đồ trang sức cho hợp với kiểu tóc và quần áo. Dù bận rộn như vậy nhưng chị kể mình vẫn đi bộ 30 phút vào buổi tối và ăn thêm một hộp sữa chua có Collagen. Với tôi, chị đặc biệt và không giống như những người phụ nữ khác, chị không nói về hàng hiệu và kiểu sơn móng tay sành điệu, chị nói về những chiến lược phát triển công ty và chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh. Tôi thực sự học được nhiều điều từ chị. Chị đẹp không phải vì chị biết dùng hàng hiệu một cách sành điệu, mà vẻ đẹp của chị toát ra từ tâm hồn, sự thông minh và dáng vẻ khoẻ khoắn như người con gái mãi xinh tươi.

Công việc hiện tại cho tôi có cơ hội gặp phỏng vấn nhiều người phụ nữ đẹp. Trong số ấy tôi đặc biệt ấn tượng với chị, vốn là một hoa hậu, người mẫu và diễn viên nổi tiếng. Nhưng vào lúc này, mỗi năm chị chỉ nhận đóng một phim nhựa. Thời gian còn lại chị dành thời gian cho kinh doanh và chăm sóc cô con gái nhỏ lên 3. Nhiều người nói, chị lùi về phía sau để cho chồng chị nổi tiếng. Nhưng tôi biết, chị đã đi qua giai đoạn mê đắm ánh đèn màu, muốn giữ lại cho mình một cuộc sống thực sự yên ổn và làm một bà mẹ đúng nghĩa. Người đàn bà đẹp, rồi nhan sắc cũng sẽ tàn phai. Và món quà còn lại, khi đi qua thời rực rỡ, là cuộc sống tròn đầy cùng những đứa con dưới mái nhà yên ấm.

Người ta thường làm một việc không thông minh lắm, đó là đưa các nhan sắc ra so sánh với nhau. Và rồi lại hay so sánh hình như bây giờ các cô gái không đẹp bằng những người đẹp xưa kia. Nhưng, có một thực tế là, mỗi người được ông trời ban cho một khuôn mặt, và mỗi khuôn mặt ấy là độc lập với những khuôn mặt khác. Có rất nhiều phụ nữ hiện đại chân không quá dài, ngực không quá đầy đặn, nhưng lại là những người đàn bà quyến rũ, hút mọi ánh nhìn. Bởi vì vẻ đẹp của phụ nữ bây giờ, rốt cùng, là nằm ở thần thái và sự duyên dáng, là nét đẹp toát lên từ bên trong tâm hồn. Những chuẩn mực về nhan sắc, có lẽ chỉ nên đưa lên bàn cân trong các cuộc thi hoa hậu mà thôi.

Bây giờ, nếu bạn chưa có một khuôn mặt hoàn hảo, bạn có thể nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn chưa có được một vóc dáng thanh tú, việc tập luyện và sự can thiệp của công nghệ cũng sẽ giúp bạn. Nhưng đó không phải là những chuẩn mực. Đó là sự chạy đua “vũ trang” giữa những người phụ nữ với nhau. Thực sự, phụ nữ có được đánh giá là mãi xinh hay không lại thường được quyết định bởi đôi mắt của đàn ông. Người ta có thể ngất ngây trước một nhan sắc rực rỡ ngay phút đầu gặp mặt, nhưng người ta chỉ yêu một người đàn bà thực sự là chính mình, biết làm một người duyên dáng, biết chăm chút vẻ đẹp của diện mạo và tâm hồn từ bên trong. Bởi vậy mới nói, đàn bà đẹp thì luôn có quà…

(st)

6789
24-05-2012, 11:34 PM
Xấu đẹp như nhau thôi, anh em nhà mình nên "Điềm tĩnh trước gái xinh và không bất bình với gái xấu..." =))....

Gái nào cũng thế "ngoan, cái gì cũng có" :D

Đát Kỷ ♥
24-05-2012, 11:50 PM
Xấu đẹp như nhau thôi, anh em nhà mình nên "Điềm tĩnh trước gái xinh và không bất bình với gái xấu..." =))....

Gái nào cũng thế "ngoan, cái gì cũng có" :D

Khiếp, câu này nghe quen quen.
Sao không bảo là zai nào cũng thế, ngoan cái gì cũng có đi anh ;)) Cứ đặt chúng em ở thế bị động là thế nào ;))

6789
24-05-2012, 11:53 PM
Cứ bật đi con Cáo à, trà chanh anh cũng không mời nhá :-@

Đát Kỷ ♥
25-05-2012, 12:03 AM
Cứ bật đi con Cáo à, trà chanh anh cũng không mời nhá :-@

Anh không mời thì em mờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, lo gì :-"
Mà gớm, có vẻ như mấy cái anh thks cho comment này cũng cùng ý kiến nhờ =)) Hình như bị mình bật hơi nhiều nên ghét mình rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :((

vuminh999999
25-05-2012, 12:23 AM
Thường thì với đàn ông quan niệm về cái đep của phụ nữ không giống nhau, mỗi người một khac, có thể được ví như con cóc cái trong mắt con cóc đực mà thôi :P:

Kiem_Nhat
25-05-2012, 12:28 AM
Lâu lâu đổi món trà chanh, kem Fanny mát lạnh với hương vị Vanila, Dâu tây, Socola, Khoai môn... lúc nào cũng dành sẵn cho Cáo...

hung_namdong
25-05-2012, 02:29 AM
Lâu lâu đổi món trà chanh, kem Fanny mát lạnh với hương vị Vanila, Dâu tây, Socola, Khoai môn... lúc nào cũng dành sẵn cho Cáo...

Anh Kiếm Nhật bắt đầu "thiên vị" à nha!

laototphilao
25-05-2012, 03:05 AM
Mỗi người một cách nhìn nhận khác nhau, nhưng em thích người phụ nữ thùy mị, dịu dàng, và không phạm vào các điều kỵ trong tướng số. ví dụ tướng đàn bà sát phu hại tử

o Đầu mũi cong như góc gò

o Sơn căn thấp hãm

o Sơn căn có nốt ruồi

o Thọ thượng và Niên thượng khởi lên từng đốt.

o Miệng như thổi lửa

o Môi hớt, răng lộ
o Thịt lạnh như băng

o Tính nóng như lửa

o Thần đục, khí thô

o Đêm ngủ hay kêu.

... dù đẹp đến mấy em em cũng té.

Phụ nữ cũng không nên mắc bệnh cằn nhằn này nọ, ai chả có cái xấu, người chứ có phải thánh như bác đâu, chị em yêu chúng tôi lấy về phải chấp nhận vái điểm không vừa ý chứ

Kiem_Nhat
25-05-2012, 06:01 AM
Anh Kiếm Nhật bắt đầu "thiên vị" à nha!
Sáng Chủ nhật 20/05 vừa qua, anh chỉ đạo phục vụ trong chương trình ra mắt bộ sưu tập thời trang công sở của Designer trẻ Ngọc Anh, gồm rất nhiều bạn gái trẻ, tối cùng ngày là tổ chức công tác phục vụ trong tiệc ra mắt MV "Beautiful Girl" của ca sỹ trẻ Cường SeVen và Công ty Ninja Film. Kết quả là doanh số bán Kem và Nước ép trái cây tăng vọt. Anh chỉ tư vấn cho một trong những "hot girl" nhà chúng ta về món ăn mùa hè này thôi.
Ngày mai, nếu hung_namdong có thời gian, em hướng dẫn anh về máy tính, anh định đăng một số hình ảnh mới lên để mọi người cùng xem cho vui. Học phí anh dự kiến là một "thuyền kem", em thu xếp giúp đỡ anh nhé!:D:D cám ơn hung_namdong trước.

trung_cadan
25-05-2012, 10:43 AM
Anh Kiếm Nhật bắt đầu "thiên vị" à nha!


Mày sang Thái tịnh thân cũng không có kem cho mày ế , Bụng mỡ bùng nhùng như thế thì ... :-" !!!

Ba vì hào kiệt
25-05-2012, 11:37 AM
Anh em cánh đàn ông thì theo các "trưởng lão" đã đúc kết :
Tắt đèn nhà ngói cũng như ...hotell !!!
Dẫu đẹp đến mấy cũng vầy ,nặng càng nhiều ... pound càng chất !
như laototphilao thì ko nên lắm cái việc dẫn mấy cái "tướng mệnh" khảo luận vào chỗ này vì nếu thống kê có đến phần lớn là " Ghét của nào trời trao của ấy! " ( ôi ghét cáo thế! ).
Còn Bác kiem nhat thì iem cũng đùa một chút : iem thì vưỡn thấy .....You "iu" ai ...cũng lở làng ---> "iu" khọm già ...cho chắc ăn (vậy mà ...cũng chả chắc!)
TÚM LẠI :
" Cứ iu................ xin đừng mơ ước gì "! " Thích cỡ nào thì... "cứ thế mà phang nhiệt tình - followtuanngoc said "
Với khẩu quyết là " Yem nó chỉ ba mươi cái mùa hoa phượng nửa thì đã hơn năm mươi!"
Các anh em cứ chủ động mạnh mẽ lên !!!(nhứt cự ni nhì cường độ! ưu tiên bác nào luôn lập hatrich mà ko có chiêu trò hỗ trợ -đảm bảo lĩnh!)

laototphilao
25-05-2012, 11:53 AM
Bác bavi chê Kiêm nhật già kìa hia hia, đàn ông quan trọng là chữ "tài" gái nó mới theo, chứ tài có thể là tài chính, trí tuệ, vvv... có mấy cái đó tán em nào chả chít lão Lê Ân gần 100 tuổi mà vẫn tán đựoc con 23 tuổi đó.

Bác nói tắt điện nhà ngói củng như nhà tranh là sai lầm =((
việc như vậy ở nhà hai vợ chồng thì đựoc chứ đi ra ngoài, ví dụ đi sinh nhật bạn bè, đến các buổi liên hoan đàn ông ai cũng muốn đi cùng người đàn bà đẹp. cá xấu ngại lắm sẽ bị đánh giá là trình kém

trung_cadan
25-05-2012, 12:09 PM
He he , phải xuất xưởng quả : Người đàn bà trong mơ mới được :D !!! Các bác bình thế này đau đầu quá !!!

Kiem_Nhat
25-05-2012, 12:19 PM
Mấy anh em thông cảm, mình nhiều lúc hơi lãng đãng. Hay nhầm chuyên môn vào chuyện khác. Khổ cái nghề là thế đấy. Cám ơn anh em góp ý cho mình...

Guava
25-05-2012, 12:23 PM
Xấu đẹp như nhau thôi, anh em nhà mình nên "Điềm tĩnh trước gái xinh và không bất bình với gái xấu..." =))....

Gái nào cũng thế "ngoan, cái gì cũng có" :D

Cái này là trường hợp tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh :))

6789
25-05-2012, 12:28 PM
Cái này là trường hợp tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh :))

Người miền Nam có câu này :"Nói dzậy nhưng hổng phải dzậy", đánh lạc hướng thôi quả ổi à :))

Aty
25-05-2012, 01:21 PM
Mỗi người một cách nhìn nhận khác nhau, nhưng em thích người phụ nữ thùy mị, dịu dàng, và không phạm vào các điều kỵ trong tướng số. ví dụ tướng đàn bà sát phu hại tử

o Đầu mũi cong như góc gò

o Sơn căn thấp hãm

o Sơn căn có nốt ruồi

o Thọ thượng và Niên thượng khởi lên từng đốt.

o Miệng như thổi lửa

o Môi hớt, răng lộ
o Thịt lạnh như băng

o Tính nóng như lửa

o Thần đục, khí thô

o Đêm ngủ hay kêu.

... dù đẹp đến mấy em em cũng té.

Phụ nữ cũng không nên mắc bệnh cằn nhằn này nọ, ai chả có cái xấu, người chứ có phải thánh như bác đâu, chị em yêu chúng tôi lấy về phải chấp nhận vái điểm không vừa ý chứ


Nghe nói vợ chồng là duyên nợ trời định. Có chạy trời cũng không khỏi nắng.
Bạn tôi đã phải chạy xe...đạp rất nhanh suốt quãng đường 5km dưới cơn mưa tầm tả cho kịp để rồi gặp cô vợ của anh ta bây giờ ( dù hai người không hẹn cũng như chưa biết nhau ). Cô gái luc ấy cũng dứt khoát không đi đâu ( chỉ ở nh2 giúp mẹ bán hàng ),nhưng rồi vì phải đi mua đồ nên tình cờ gặp chàng trai ướt mưa kia và cuối cùng thì hai người trở thành vợ chồng.
Rất nhiều chử NẾU đặt ra thì họ sẽ phải chờ dịp khác.
Nếu hôm đó trời không mưa.., nếu hôm đó nàng không đi mua hàng.., nếu hôm đó chàng không ghé qua chợ để mua...,
Quan trọng hơn là nếu lúc đó chàng đã đọc bài của laototphilao ( cũng may là chưa ) và tới hôm nay thì coi họ cũng rất là hạnh phúc.
( gởi tới người bạn thân của Aty ).