Đăng nhập

View Full Version : Vòng 1 - Thăng Long Club Cup 2012 - Nhận định và bình luận



kynhan
27-05-2012, 09:55 PM
Vòng 1 Thăng Long Club Cup 2012 – Nỗi niềm chiếu dưới!

Như vậy là giải đấu cấp CLB lớn nhất và được trông đợi nhất trong năm – Cúp đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo 2012 đã chính thức khai mạc vào 9h ngày Chủ nhật 27/5/2012 tại thánh địa Thăng Long Kỳ Đạo Cốc. Trái ngược với nắng hè oi bức xen lẫn các cơn mưa trái mùa nặng hạt, không khí trước loạt trận đầu tiên lại tương đối yên ắng và âm ỉ. Bởi đơn giản là trong số 16 CLB tham gia thi đấu với tổng số gần 160 kỳ thủ đăng ký trong toàn khu vực Hà Thành, đã xuất hiện quá nhiều cái tên mới lạ tiềm ẩn những kết quả được dự đoán là hết sức khó lường khiến giới truyền thông, vốn rất thận trọng, chẳng dại gì mà đưa ra những nhận định mạo hiểm. Và sự cẩn trọng của họ quả thật đã không thừa.

Trận đấu tâm điểm buổi sáng, thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ là cuộc chiến giữa Anh Em 1 và Hà Tây 2. Đơn giản bởi đội ngũ CĐV quá đông đảo của Anh Em 1 trong trang phục thi đấu mới đã làm trắng cả một góc khán đài lại đối diện cái tên mới toanh Hà Tây 2 với toàn cánh chim lạ làm dấy lên không ít tò mò. Với cương vị Điện Quân mùa giải trước, lại cầm lợi thế tiên thủ, tất nhiên Anh Em 1 được xếp cửa trên. Một chút băn khoăn trong Ban Lãnh đạo Anh Em Club khi Chủ tịch Hà Tây không ai khác, chính là người anh em Lê Minh đã từng kề vai sát cánh suốt 2 mùa giải vừa qua. Do vậy, hẳn lối chơi của 4 tuyển thủ Anh Em 1 đã được đối thủ đọc vanh vách, trong khi thông tin đến từ phía bên kia, lại chỉ là con số 0 tròn chĩnh. Và thực tế đã cho thấy, sự lo lắng đó là hoàn toàn có cơ sở. Hà Tây 2 vào trận với niềm khát khao rất rõ rệt và một lối chơi chắc chắn cẩn trọng mang tính “đền”, “làng” rất cao. Họ bất ngờ vượt lên với pha ghi bàn của cánh chim lạ Mã Văn Tài trước hạt giống đỏ của Anh Em Lê Sơn, khi kỳ thủ này xót nước bình xe mất không pháo. Nhưng hy vọng về bất ngờ đầu tiên của giải đấu đã không xảy ra khi Chủ tướng Tùng Lò gạch của AE1 chặt chẽ bắn hạ Chim Sẻ đậu dây điện, tiểu thư Lâm Đại Ngọc vẫn thẹn thùng như mọi khi xua tốt chiếm thành và Lão tướng Dương Như già dơ chốt hạ quả hòa vì đại cuộc, mang lại chiến thắng nhẹ nhàng 5-3 và giải đáp phần nào ẩn số đến từ Hà Tây 2. Các trận đấu khác diễn ra không có bất ngờ khi các anh hùng Tây Sơn Bạc hạ Sư tử Hà Đông 8-0, Sóc Sơn của Pháp sư Hương Ngỗng thắng nhẹ Khương Thượng 5-3 và Dải thiên hà Kỳ Hữu 7-1 trước các lãng tử Kỳ Siêu phố cổ với màn trình diễn “đến muộn về sớm” của bang chủ Vô Thiên.

Mọi con mắt đổ dồn về buổi chiều với trận cầu đinh vòng 1 giữa Mãnh hổ Quang Trung 1 và Cái tên “lạ mà quen” Hà Tây 1. Người thắng thì đúng như giới chuyên môn dự đoán, nhưng kết quả lại khá bất ngờ khi Hà Tây 1 bị thủng lưới 4 bàn không gỡ. Lần lượt Chiến đen biểu diễn software trước Tuấn Thủ lệ, Tùng sát tử chặt chẽ với Sơn âm tàn, Thịnh con đầy phong cách trước Liễu Thăng và Chủ tướng Cường Kim Liên thể hiện oai phong trước Ngọc Con Thần Nổ. Rõ ràng những chỉ trích dai như đỉa của bầu xô Trung cá dán cùng sự úy lạo sát sao và kịp thời của lãnh đội Hiệp chúm chím đã làm lối chơi của Quang Trung 1 bớt đi nhiều chất lãng từ mà thay vào đó là sự chặt chẽ đến ghê người. Còn Hà Tây 1, đã thua trận đầu tiên trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong bảng đấu tử thần cho thấy họ còn rất nhiều việc phải làm, khi mọi cuộc chơi đồng đội đều cần phải có sự lắng nghe và thấu hiểu. Ở phía góc trên của khán đài, Bộ Công An với ấn tiên phong của Tướng quân Quân Bún, lại được hậu thủ của Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên đã chiến thắng giòn giã 8-0 trước đội hình 2 của Kỳ Hữu. Vòng đấu nào cũng có nhiều hơn 2 người mất ngủ, và không may hai trong số đó lại rơi vào Anh Em 2, khi Tuấn alex sót cục thua ngược ở những giây bù giờ cuối cùng trước Trường Nghĩa Tân và Trưởng lão Mỳ Hảo hảo dâng pháo quên gảy sỹ để phải chịu sự vần vò vô cùng mệt mỏi trước Đại sư Điệp uyển chuyển, mang lại chiến thắng nhẹ nhàng 5-3 cho Việt Sơn Club và củng cố quyết tâm cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng khi mà Hoa Đà Thế Trí vẫn còn ở ngoài lược trận. Người cuối cùng ra về trong tâm trạng chẳng thể nào buồn hơn là xì tin Tùng chim chích trong trận derby ở tuổi 16 trước Củ lu Phí Mạnh Cường. Anh trẻ người non dại rơi ngay vào bẫy “vò đầu bứt tai” của thiếu niên họ Phí để dính quả phi đao nhớ đời, làm nguội hy vọng “ngựa ô” của Quang Trung 2 và dâng tặng chiến thắng vô cùng quý giá cho Đống Đa Club.

Vòng 1 Thăng Long Club Cup 2012 đã diễn ra với tất cả những khốc liệt vốn có của nó và thỏa mãn sự chờ đợi của tất cả các cổ động viên, chứng minh được thương hiệu mang tính đặc sản nhất của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Đã có những niềm vui không trọn vẹn và cả những nỗi niềm chiếu dưới. Nhưng tất cả đều có thể sửa chữa và bù đắp, bởi đơn giản, MỌI THỨ MỚI CHỈ LÀ BẮT ĐẦU!

bsx
27-05-2012, 10:27 PM
Anh Dũng kynhan về hơi sớm ko được chứng kiến cuộc trò chuyện của Tùng Chimchich với Cường culu ở những phút cuối trận :)). Cái này để Trung_cadan chém mới vui =))

odukich
27-05-2012, 11:15 PM
Tiếc thật, AE 2 hôm nay không phải là không có cơ hội. Cả 4 bàn khai cuộc đều ngon, vào trung cuộc cũng tốt. Hy vọng vòng 2 AE2 sẽ chơi tốt hơn. Chúc mừng Việt Sơn có điểm đầu tiên.

Minh Ngọc
27-05-2012, 11:25 PM
Bảng B thực sự quá khốc liệt.

Ngay từ giây phút đầu tiên, những con Sư tử như Quang Trung1 , Tây Sơn, Bộ Công An đã có những tiếng gầm quá dữ tợn khi đè bẹp đối thủ với tỷ số không tưởng.

Thật quá khó khăn cho Anh em 2, Việt Sơn hay Hà Tây 1 khi đối đầu với họ.
Có lẽ hơi bất ngờ một chút khi Hà Tây 1 với dàn hảo thủ hảo hạng lại thua quá đậm trước QT, mặc dù thua thì cũng không bất ngờ vì QT năm nay quá mạnh. Cái bất ngờ đây là tỷ số.

Bảng A có vẻ như khó có bất ngờ sảy ra, khi ngay vòng đầu những đối thủ mạnh đều chiến thắng.

Có lẽ là năm nay bảng A lại là sự độc diễn của Kỳ Hữu 1 với Anh Em 1 cộng với màn múa phụ họa của Đống Đa và Sóc Sơn. Tuy nhiên sự thể hiện của những đội như HT 2 , QT 2 hay Khương Thượng thì rõ ràng là không thể xem thường được họ.

Niềm vui lớn của vòng này có lẽ lại chính là sự có mặt của Đại lão Kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ, khi cụ đã vượt qua cả tuổi tác lẫn bệnh tật để có mặt đầy hào sảng với niềm đam mê dường như không bao giờ nguội với Cờ tướng.

Thật vui khi năm nay Giải đã quy tụ được rất nhiều các kỳ thủ từ nam phụ tới lão ấu tham gia giải.