PDA

View Full Version : Được và Mất



6789
29-05-2012, 07:23 PM
http://4.bp.blogspot.com/-6sHT_lpXx2E/T8E1v_GgScI/AAAAAAAAAPw/8COe-MrZFdE/s1600/duoc-va-mat.jpg

Được và mất đó là hai mặt của cuộc sống dù ta biết rằng mất bao giờ cũng khó chấp nhận hơn được, mất bao giờ cũng đi kèm với sự luyến tiếc, thất vọng nhưng cũng giống như khi người ta nhận lại thì người ta phải biết cho đi.

Bởi vậy, nếu có một lúc nào đó cuộc sống không như ý bạn, có một lúc nào đó cuộc sống lấy đi của bạn một thứ quý giá, xin bạn đừng quỵ ngã, hãy giữ niềm tin vào cuộc sống và cố gắng thật nhiều, bởi một mai bạn sẽ nhận ra cuộc sống đã tiếp sức cho ta lớn đến nhường nào!

"Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt,
Có đau thương lòng mới cứng rắn hơn
Có căng như một sợi dây đàn
Mới tạo được những âm thanh huyền diệu..."

Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: một con chồn trong một lần đi kiếm ăn, nó vô tình lạc đến một vườn nho - vườn nho được bao rào rất cẩn thận. Nhìn những chùm nho chín mọng – nó ao ước: "giá như mình có thể vào được bên trong". Nó chăm chỉ kiếm tìm, và không biết ở vòng thứ bao nhiêu nó đi quang vườn nho đó, may mắn đã mỉm cười với nó - một lỗ hổng ẩn sau bụi cỏ rậm rạp. Nhưng khi nó thử chui vào… cái lỗ lại hơi bé so với nó – nó nghĩ ra cách nhịn ăn để cơ thể bé lại.


http://duonglamanh.typepad.com/photos/uncategorized/2007/10/07/bateman__fox_and_grapes1.jpg

Và vài ngày sau đó, nó chui vừa cái lỗ thật. Nó ăn ngấu nghiến hết chùm nho này đến chùm nho khác, cả mùa nho năm đó nó ở miết trong đó – vui vẻ tận hưởng, nó thầm nghĩ: "thật là đáng cho cái công nó gia sức tìm kiếm và khổ nhọc nhịn ăn".

Rồi mùa nho cũng dần kết thúc. Nó biết đã đến lúc nó phải dời khỏi đây. Khi nó đứng trước cái lỗ hổng ngày nào... Nó chợt nhận ra thân hình của nó giờ là quá mập mạp so với cái lỗ. Nó khóc lóc, nó ao ước được ra ngoài. Và nó lại nghĩ ra cách phải nhịn ăn – vì nó là một con chồn kiên chì – nó đã làm được – thân hình của nó cũng đã đần bé lại như xưa. Nó đã có thể ra ngoài.

Và khi nó đã ra được đến bên ngoài rồi – nó quay lại nhìn vườn nho và tự hỏi: "Hỡi vườn nho, vào trong nhà người để được gì ? bởi, ta đã đi vào với hai bàn tay không và trở ra cũng với hai bàn tay trắng".

- sưu tầm -

maikoikoi
29-05-2012, 07:56 PM
:D Em mà là con chồn, e sẽ thấy thật vui vì ít nhất cũng đã được ăn xả láng nho :x . Cơ mà nếu là con chồn, thì sẽ hái một đống rồi đẩy ra ngoài theo cái lỗ đó tha về tổ ăn dần :)) chứ không ở mãi trong đó đâu .

Congaco_H1R5
29-05-2012, 08:00 PM
:D Em mà là con chồn, e sẽ thấy thật vui vì ít nhất cũng đã được ăn xả láng nho :x . Cơ mà nếu là con chồn, thì sẽ hái một đống rồi đẩy ra ngoài theo cái lỗ đó tha về tổ ăn dần :)) chứ không ở mãi trong đó đâu .

Con chồn nó ăn bao nhiêu nó vẫn cứ .... còi , nên chui ra chui vào cái lỗ cứ là vi vi :))

6789
29-05-2012, 08:25 PM
:D Em mà là con chồn, e sẽ thấy thật vui vì ít nhất cũng đã được ăn xả láng nho :x . Cơ mà nếu là con chồn, thì sẽ hái một đống rồi đẩy ra ngoài theo cái lỗ đó tha về tổ ăn dần :)) chứ không ở mãi trong đó đâu .

Thế thì là "được" hết rồi bà kòi ạ :D, càng ngày càng tinh vi :))


Con chồn nó ăn bao nhiêu nó vẫn cứ .... còi , nên chui ra chui vào cái lỗ cứ là vi vi :))

Nickname mới: chồnkòikòi =))

redtn2002
29-05-2012, 09:17 PM
Mình đọc biết bao nhiêu lần về "Con cáo và chùm nho" rồi, nhưng hôm nay mới biết được thêm tác phẩm "Mai Kòi và chùm nho". Lão 6789 này có đầu óc sáng tác phong phú thật.

Kiem_Nhat
30-05-2012, 12:54 AM
Đọc xong, phát hiện ra: lâu lắm rồi mới ngồi cười một mình. Bé Mai "côi côi" cũng có nhiều nét đáng yêu đấy!. Cháu của anh sắp đi học ở Mỹ về rồi, nếu chưa có bồ thì anh sẽ làm mai cho.

trung_cadan
30-05-2012, 09:55 AM
Mềnh theo quan điểm sống gấp , rất là hợp với con chồn này , cứ chén cho đẫy bụng caí đã , sướng cái mồm ai bảo là không được gì nhỉ ??? ;)) .

Ăn hết nho đợi gầy thì có lẽ đã đến mùa nho tiếp theo , hoặc bà đi tìm vườn khác , sao phải xoắn , Hà Nội có vội được đâu :)) !!!

6789
30-05-2012, 09:58 AM
Mềnh theo quan điểm sống gấp , rất là hợp với con chồn này , cứ chén cho đẫy bụng caí đã , sướng cái mồm ai bảo là không được gì nhỉ ??? ;)) .

Ăn hết nho đợi gầy thì có lẽ đã đến mùa nho tiếp theo , hoặc bà đi tìm vườn khác , sao phải xoắn , Hà Nội có vội được đâu :)) !!!

Đọc truyện ngụ ngôn mà cứ suy luận tưởng tượng đợi gầy với mùa giải kế tiếp thì chịu rồi :-@ :-"

trung_cadan
30-05-2012, 10:05 AM
Thì ngụ ngôn cũng phải áp cho đời thường chứ huynh , đệ nói không đúng sao :)) !!!

6789
30-05-2012, 10:15 AM
Thì ngụ ngôn cũng phải áp cho đời thường chứ huynh , đệ nói không đúng sao :)) !!!

Cho 1 cái nickname mới nữa: Trungkoikoi :))

trung_cadan
30-05-2012, 10:55 AM
Còn lâu mới koikoi ý , người ta to con vật vã thế mà ;)) !!!

mymy
30-05-2012, 01:03 PM
Bác 6789 viết bài này có ẩn tàng phật pháp.Đọc xong,tôi nhớ đến câu "tứ đại giai không" trong kinh phật.Không từ đâu đến,Không đi về đâu?Chúng ta được hình thành bởi đất,cát,gió,lửa.Cho nên, cuối cùng rồi chúng ta cũng trả lại tất cả cho tự nhiên...có chăng là giữ lại được cho mình một ý nghiã khi được sống trên đời này.Chúng ta có mà cũng như không có.Chúng ta không có mà cũng như có tất cả.Thật đúng là:cuộc đời chỉ là giấc mơ,điều quan trọng là ai tỉnh giấc trước!

nhachoaloiviet
30-05-2012, 03:08 PM
Hihi thằng nào ngu thì sẽ bị tỉnh giấc trước hả bác:D

mymy
30-05-2012, 09:21 PM
Bác nhachoaloiviet nói chí lý!Đã biết là mộng,thì tội tình gì phải tỉnh sớm!Tha hồ mà trải nghiệm,hi hi..