View Full Version : Giải Vô địch đồng đội Cờ Tướng toàn quốc 2009
khong_ten
17-10-2009, 11:34 AM
Phải thừa nhận là tuy khong_ten cờ kém nhưng có thiển ý chất lượng giải đấu lần này ko cao. Cao thủ cờ tướng đánh với nhau mà mình tìm mỏi mắt rất ít ván có số move trên 50. Trong khi các giải đấu của tàu đều từ 60 - 80 move thôi. Của mình toàn là từ 20 - 40 move đã xong rồi.! Các bro xem xong đừng chê khong_ten nhé. Đây chỉ là nhận xét cá nhân thôi.
ilikechessbn
17-10-2009, 11:38 AM
Sao các bro suốt ngày cứ tranh cãi nhau về chuyện đó nhỉ.,sao kô nói về chuyên môn đi. Sao mãi vẫn chưa có kêt quả các trận khác nhỉ,gần 11h rồi ma. Năm nay a Cường KL đánh hay thật,xem các ván cấp tấn đánh khủng thật,kô ai đỡ đc
Congaco_H1R5
17-10-2009, 11:42 AM
Thằ Hatito này là thằng nào mà sao cái giọng suốt ngày nịnh bợ thế,người ta hâm mộ thì cũng có chừng mực thôi chứ,cứ suốt ngày bợ đỡ thế mà ko thấy ngượng à,ko hiểu Hatito nó nghĩ cái gì,chứ nếu tôi là Mr Cường tôi cũng phát ngượng với cái kiểu bám đít nịnh bợ này,tôi cũng hâm mộ bro Cường lắm,nhưng tôi thấy cái kiểu hâm mộ của thằng Hatito này thật ko thể ngửi được.
Khoa nick Vua_mao_hiem 7 ngày vì công kích thành viên
Viết thế này mà balasat cam ơn được hay sao ?
hatito
17-10-2009, 11:49 AM
Thằ Hatito này là thằng nào mà sao cái giọng suốt ngày nịnh bợ thế,người ta hâm mộ thì cũng có chừng mực thôi chứ,cứ suốt ngày bợ đỡ thế mà ko thấy ngượng à,ko hiểu Hatito nó nghĩ cái gì,chứ nếu tôi là Mr Cường tôi cũng phát ngượng với cái kiểu bám đít nịnh bợ này,tôi cũng hâm mộ bro Cường lắm,nhưng tôi thấy cái kiểu hâm mộ của thằng Hatito này thật ko thể ngửi được.
ai thế nhỉ ? có thù hằn gì không mày ?
tranbinh
17-10-2009, 12:31 PM
Cập nhật kết quả vòng 10 nam
1 58 Vu Huy Cuong HNO 7 7 Tran Chanh Tam HCM 6: 0,5-0,5
2 2 Nguyen Thanh Bao HNO 6½ 6½ Lai Ly Huynh CMA 12: 0,5-0,5
3 10 Dao Cao Khoa HNO 6½ 6½ Nguyen Anh Hoang BDU 17: 0,5-0,5
4 11 Tran Van Ninh DAN 6½ 6½ Ngo Ngoc Minh BPH 44: 0,5-0,5
5 3 Tran Quoc Viet BDU 6 6½ To Thien Tuong BDU 23: 0-1
6 36 Nguyen Phu Xuan BDU 6 6 Nguyen Vu Quan HNO 1: 0,5-0,5
7 7 Trenh A Sang HCM 6 6 Vo Van Chuong DAN 22: 1-0
8 5 Dao Quoc Hung HCM 5½ 6 Nguyen Long Hai BDU 65: 1-0
9 56 Uong Duong Bac BRV 5½ 5½ Truong A Minh HCM 8: 0,5-0,5
10 29 Bui Quoc Khanh HNO 5½ 5½ Vo Van Hoang Tung DAN 13: 0,5-0,5
11 15 Nguyen Hoang Lam (b) BPH 5½ 5½ Nguyen Ngoc Tung BCA 86: 0-1
12 55 Lai Tuan Anh HNO 5½ 5½ Nguyen Huy Lam HCM 18: 0-1
13 71 Pham Dinh Huy QNI 5½ 5½ Mong Nhi BPH 26: 0-1
14 77 Tran Tuan Ngoc HNO 5½ 5 Ton That Nhat Tan DAN 4: 0-1
15 9 Vo Minh Nhat BPH 5 5 Nguyen Thanh Khiet CMA 30: 0,5-0,5
16 33 Tran Thanh Tan HCM 5 5 Nguyen Anh Quan BCA 14: 0-1
17 19 Nguyen Quoc Tien BCA 5 5 Tran Van Thanh BDU 80: 0-1
18 37 Tran Quang Nhat BDH 5 5 Hoang Trong Thang BRV 20: 1-0
19 21 Bui Duong Tran BRV 5 5 Truong Thanh Lap CMA 73: 1-0
20 16 Nguyen Huu Hung BPH 4½ 4½ Nguyen Van Toi BDH 40: 1-0
21 25 Nguyen Khanh Ngoc HNO 4½ 4½ Nguyen Thanh Nam HNO 76: 1-0
22 43 Vo Van Dung BDH 4½ 4½ Le Van Binh BRV 28: 0-1
23 31 Bui Xuan Trong BCA 4½ 4½ Nguyen Khanh Minh QBI 50: 1-0
24 63 Nguyen Van Dung QNI 4½ 4½ Nguyen Minh Nhat Quang HCM 35: 1-0
25 66 Bui Van Hien CMA 4½ 4½ Diep Khai Hang BDU 38: 0,5-0,5
26 69 Pham Quoc Huong HNO 4½ 4½ Phan Tri Chau HCM 39: 1-0
27 41 Ta Trung Dung BRV 4 4 Lam Huu Luong BDU 24: 0-1
28 72 Quach Khiem BDU 4 4 Nguyen Quoc Nang BRV 32: 0-1
29 87 Nguyen Phung Xuan BPH 4 4 Truong Dinh Vu DAN 34: 1-0
30 42 Hua Quang Minh BDU 4 4 Nguyen Dinh Dai BDU 59: 1-0
31 49 Tran Huu Ngoc BDU 4 4 Nguyen Huy Thieu QNI 83: 0,5-0,5
32 27 Duong Nghiep Luong BRV 3½ 3½ Trinh Thanh BDU 81: 1-0
33 45 Tran Nguyen The Toan HCM 3½ 3½ Nguyen Phuoc Thien CMA 82: 0,5-0,5
34 57 Phan Hung Chi HCM 3½ 3½ Nguyen Thanh Luu BDH 48: 0-1
35 51 Ngo Hong Thuan HCM 3½ 3½ Duong Nhat Huynh Huy HCM 70: 0,5-0,5
36 67 Le Thanh Hien QNI 3½ 3½ Nguyen Van Thi HCM 54: 0-1
37 47 To Huu Son TNG 3 3½ Pham Tan Tinh BDH 84: 0-1
38 74 Vo Minh Loc BDU 3 3 Phan Minh Tung QBI 53: 1-0
39 75 Dang Loi BDU 3 3 Chau Tran Quang Dat QBI 60: 0-1
40 85 Tran Anh Tuan HCM 3 3 Nguyen Tri Do CMA 61: 0-1
41 68 Tang Gia Hon BDU 3 3 Le Van Vu Phong BPH 78: 0-1
42 64 Dao Vu Hai TNG 2½ 2½ Nguyen Van Dong TNG 62: 0-1
43 52 Dang Van Hien HCM 2½ 1½ Vong Cam Sang BPH 79: 1-0
44 46 Phan Van Nong BPH 2 bye
tranbinh
17-10-2009, 12:36 PM
Bạn tranbinh xem lại giúp ván Trần Tuấn Ngọc vs Tôn Thất Nhật Tân nhé , chắc là bị nhầm lẫn từ nước thứ 10 .Thanks
Đã sửa lại rồi. Thanks
internazionale
17-10-2009, 12:40 PM
Thằ Hatito này là thằng nào mà sao cái giọng suốt ngày nịnh bợ thế,người ta hâm mộ thì cũng có chừng mực thôi chứ,cứ suốt ngày bợ đỡ thế mà ko thấy ngượng à,ko hiểu Hatito nó nghĩ cái gì,chứ nếu tôi là Mr Cường tôi cũng phát ngượng với cái kiểu bám đít nịnh bợ này,tôi cũng hâm mộ bro Cường lắm,nhưng tôi thấy cái kiểu hâm mộ của thằng Hatito này thật ko thể ngửi được.
Ông này ăn nói kiểu gì thế ?.Ông không biết tính anh Hà thì đừng có phát ngôn bừa bãi và thiếu văn hóa đến như thế.Ở Hà Nội có những người chơi cờ đáng quý như anh Hà không có nhiều đâu.Dù là online thật nhưng đừng có vì thế mà xúc phạm nhau.Đừng biến cái Topic mà những người nhiệt tình như tranbinh đang rất cố gắng làm vì nhiều người hâm mộ khắp Việt Nam thành nơi gây lộn,cãi nhau và đả kích.Chán quá đi thôi ! b-(
HuaNganXuyen
17-10-2009, 12:53 PM
Ông này ăn nói kiểu gì thế ?.Ông không biết tính anh Hà thì đừng có phát ngôn bừa bãi và thiếu văn hóa đến như thế.Ở Hà Nội có những người chơi cờ đáng quý như anh Hà không có nhiều đâu.Dù là online thật nhưng đừng có vì thế mà xúc phạm nhau.Đừng biến cái Topic mà những người nhiệt tình như tranbinh đang rất cố gắng làm vì nhiều người hâm mộ khắp Việt Nam thành nơi gây lộn,cãi nhau và đả kích.Chán quá đi thôi ! b-(
ông này mất hôm trước còn chê Nam vịt ko rõ sức cờ đến đâu mà gáy kinh thế b-(
pdhien
17-10-2009, 01:03 PM
dang doc tin chuyen mon, các bác cứ cãi nhau om tỏi lên. chán quá !!!
HuaNganXuyen
17-10-2009, 01:07 PM
Năm nay căng thẳng ghê có khi 6 điểm còn chưa đủ tư cách đi A1 ấy chứ .Nhìn bảng xếp hạng .Ngồi đến bàn thứ 26 x 2=52 người thấp nhất cũng 4,5 điểm là bàn Phạm Quốc Hương vs Phan Tri Châu ở ván 10 có nghĩa như thế 6 điểm hệ số trùm mới may ra có hy vọng đi A1
cuongsym
17-10-2009, 02:01 PM
Bảng xếp hạng sau vòng này thế nào các pác nhỉ
Congaco_H1R5
17-10-2009, 02:17 PM
Nếu có thể , bạn tranbinh vui lòng post ván cờ của 2 kỳ thủ đầu bảng Vũ Huy Cương - Trần Chánh Tâm lên cho mọi người cùng xem nhé. Vì trước khi ván cờ diễn ra , thì cũng có vài tranh luận nho nhỏ : VHC sẽ đi tiên sẽ dùng trận Pháo đầu cấp tấn trung binh , nhưng nếu Tâm chủ động đẩy tốt 3 đưa về trận BPM cổ điển thì không rõ Cường dùng chiêu thức gì , có mới không . Cám ơn nhiều .
gianggiahuy
17-10-2009, 02:42 PM
Dương N Lương sao đánh giải này tệ hại thế nhỉ
con nít quá , tôi không chấp làm gì , trình cỡ chú tôi cho phân tiên hòa cho được + chấp tiền 5 ăn 10 . :-h
Bác HonDA lên tiếng rồi!:D
Honda-Fit
17-10-2009, 02:46 PM
Nếu có thể , bạn tranbinh vui lòng post ván cờ của 2 kỳ thủ đầu bảng Vũ Huy Cương - Trần Chánh Tâm lên cho mọi người cùng xem nhé. Vì trước khi ván cờ diễn ra , thì cũng có vài tranh luận nho nhỏ : VHC sẽ đi tiên sẽ dùng trận Pháo đầu cấp tấn trung binh , nhưng nếu Tâm chủ động đẩy tốt 3 đưa về trận BPM cổ điển thì không rõ Cường dùng chiêu thức gì , có mới không . Cám ơn nhiều .
tui nghĩ là 1 trận hòa chiến thuật !:D
gianggiahuy
17-10-2009, 02:47 PM
VHC hòa TCT sau hơn 20 moves:
1. E7+5
c2.6
2. H8+7
p3+1
3. P3+1
h2+3
4. R9.8
r1.2
5. C8+4
e7+5
6. h2+3
h8+9
7. C2.1
r9.8
8. R1.2
c8+6
9. C8.7
r2+9
10. h7-8
c6.7
11. P1+1
p7+1
12. P1+1
p7+1
13. P1.2
c7+5
14. C1+5
r8+2
15. C1+2
r8-2
16. R2+1
r8.9
17. e5+3
r9+1
18. R2+1
c7+1
19. R2.6
p9+1
20. h8+6
p9+1
21. R6+5
h3-2
22. R6-1
h2+3
23. P2+1
r9.2
tia_sang
17-10-2009, 02:47 PM
Ku Huy_HP ( 13 71 Pham Dinh Huy QNI 5½ 5½ Mong Nhi BPH 26: 0-1 ) vào top 10 thì sẽ còn kiêu ngạo nhiều. Trình độ có, bản lĩnh có nhưng thiếu khiêm tốn cần thêm 3, 4 năm hỏa hầu nữa mới xênh xang đi lại giang hồ
heeeeeeeeee
17-10-2009, 02:49 PM
Thằ Hatito này là thằng nào mà sao cái giọng suốt ngày nịnh bợ thế,người ta hâm mộ thì cũng có chừng mực thôi chứ,cứ suốt ngày bợ đỡ thế mà ko thấy ngượng à,ko hiểu Hatito nó nghĩ cái gì,chứ nếu tôi là Mr Cường tôi cũng phát ngượng với cái kiểu bám đít nịnh bợ này,tôi cũng hâm mộ bro Cường lắm,nhưng tôi thấy cái kiểu hâm mộ của thằng Hatito này thật ko thể ngửi được.
Ê ông ẻm, cục cứt cũng có lúc thối lúc không. Còn ông thì lúc nào cũng thối, liệu so sánh ông với cục cứt thì ai hơn đây????? Thanglongkydao là 1 diễn dàn mở về cờ, dành cho những người yêu cờ. Mà những người yêu cờ thì phải yêu ít nhất 1 danh thủ nào đấy. Khi người ta yêu thì người ta ca ngợi hay tán tụng ai thì đấy là quyền của người ta, cớ gì mà xúc phạm tới người ta??? Quan trọng là người ta không nói xấu người khác. Sao lại có những người nhỏ mọn như ông thế nhỉ? Chắc ở ngoài đời ông là người hay ăn tức ở, nhỏ mọn lắm nhỉ??? Đây là diễn đàn, không ai biết ông là ai, nếu ông là người dám nói, dám làm, nếu ở HN thì chiều nay mời ông ra Hoàng Cầu, lúc đấy ông thích gì tôi cũng chiều, kể cả đánh cờ, chửi nhau và đánh nhau, ok ko ông ẻm? Xin lỗi các mod nhé, em bức xúc quá nên nói bậy, chửi nhau, nếu amin khóa nick em cũng xin chịu nhưng em gặp phải thằng củ chuối nên cũng củ chuối lại. Thành thật xin lỗi.
Ê ông ẻm, cục cứt cũng có lúc thối lúc không. Còn ông thì lúc nào cũng thối, liệu so sánh ông với cục cứt thì ai hơn đây????? Thanglongkydao là 1 diễn dàn mở về cờ, dành cho những người yêu cờ. Mà những người yêu cờ thì phải yêu ít nhất 1 danh thủ nào đấy. Khi người ta yêu thì người ta ca ngợi hay tán tụng ai thì đấy là quyền của người ta, cớ gì mà xúc phạm tới người ta??? Quan trọng là người ta không nói xấu người khác. Sao lại có những người nhỏ mọn như ông thế nhỉ? Chắc ở ngoài đời ông là người hay ăn tức ở, nhỏ mọn lắm nhỉ??? Đây là diễn đàn, không ai biết ông là ai, nếu ông là người dám nói, dám làm, nếu ở HN thì chiều nay mời ông ra Hoàng Cầu, lúc đấy ông thích gì tôi cũng chiều, kể cả đánh cờ, chửi nhau và đánh nhau, ok ko ông ẻm? Xin lỗi các mod nhé, em bức xúc quá nên nói bậy, chửi nhau, nếu amin khóa nick em cũng xin chịu nhưng em gặp phải thằng củ chuối nên cũng củ chuối lại. Thành thật xin lỗi.
"tóm tất cả lại" 2 bác -2 củ chuối:))
heeeeeeeeee
17-10-2009, 02:55 PM
"tóm tất cả lại" 2 bác -2 củ chuối:))
thì em là củ chuối mà.
Honda-Fit
17-10-2009, 02:59 PM
VHC hòa TCT sau hơn 20 moves:
1. E7+5
c2.6
2. H8+7
p3+1
3. P3+1
h2+3
4. R9.8
r1.2
5. C8+4
e7+5
6. h2+3
h8+9
7. C2.1
r9.8
8. R1.2
c8+6
9. C8.7
r2+9
10. h7-8
c6.7
11. P1+1
p7+1
12. P1+1
p7+1
13. P1.2
c7+5
14. C1+5
r8+2
15. C1+2
r8-2
16. R2+1
r8.9
17. e5+3
r9+1
18. R2+1
c7+1
19. R2.6
p9+1
20. h8+6
p9+1
21. R6+5
h3-2
22. R6-1
h2+3
23. P2+1
r9.2
ván này đánh tiếp bác Cường có khả năng thắng !
Man_USA
17-10-2009, 03:01 PM
sao đánh độ ngoài đời với mình nó toàn chết, mà sao chơi trong giải nó đánh hay thế? Từ suy nghĩ đó, cay cú, đối thủ không phục, anh em, bạn bè người thân của đối thủ không phục. Đã không phục thì sẽ phát biểu, đã phát biểu sẽ có đúng có sai. Khi có đúng có sai sẽ gây mất lòng phe kia. Khi mất lòng phe kia sẽ có cãi nhau, chửi nhau, kích bác nhau. Đến một ngày kia, tuổi già đến, cái chết gần kề, nghĩ lại, ngày xưa mình hay cãi nhau vô vị thật!
HuaNganXuyen
17-10-2009, 03:02 PM
VHC hòa TCT sau hơn 20 moves:
1. E7+5
c2.6
2. H8+7
p3+1
3. P3+1
h2+3
4. R9.8
r1.2
5. C8+4
e7+5
6. h2+3
h8+9
7. C2.1
r9.8
8. R1.2
c8+6
9. C8.7
r2+9
10. h7-8
c6.7
11. P1+1
p7+1
12. P1+1
p7+1
13. P1.2
c7+5
14. C1+5
r8+2
15. C1+2
r8-2
16. R2+1
r8.9
17. e5+3
r9+1
18. R2+1
c7+1
19. R2.6
p9+1
20. h8+6
p9+1
21. R6+5
h3-2
22. R6-1
h2+3
23. P2+1
r9.2
đây ko phải là ván VHC vs TCT tôi xin đảm bảo điều đó các pro đừng tin cái ván cờ này :-o
heeeeeeeeee
17-10-2009, 03:19 PM
Xin trabinh cho các cặp thi đấu vòng chót với nhỉ? Cám ơn tranbinh!!!
gianggiahuy
17-10-2009, 03:19 PM
đây ko phải là ván VHC vs TCT tôi xin đảm bảo điều đó các pro đừng tin cái ván cờ này :-o
Biên bản ông bạn gởi cho tôi đấy. nếu không đúng thì xóa hộ, cám ơn nhé.
heeeeeeeeee
17-10-2009, 03:57 PM
Nhân lúc rảnh rỗi, làm bài thơ tặng tranbinh, thơ không hay nhưng là lời chúc cũng như lời cám ơn đến tranbinh - người 'làm dâu trăm họ" cho chúng ta ở giải A2 đang diễn ra.
Việt Nam có tính cần cù
Thăng Long kỳ đạo có tranbinh yêu (đáng yêu)
Hồng luôn đỏ sắc tươi màu
Nhung Luôn mềm mại đáng yêu chừng nào.
hoangha
17-10-2009, 04:09 PM
Kết quả xếp cặp ván 11
1.Trần Chánh Tâm (HCM) - Tô Thiên Tường(BDU)
2.Vũ Huy Cường(HNO) - Trần Văn Ninh(DNA)
3.Nguyễn Anh Hoàng(BDU) - Nguyễn Thành Bảo(HNO)
4.Lại Lý Huynh(CMA) - Trềnh A Sáng(HCM)
5.Ngô Ngọc Minh(BPH) - Đào Cao Khoa(HNO)
6.Mông NHi(BPH) - Nguyễn Vũ Quân(HNO)
7.Nguyễn Ngọc Tùng(BCA) - Đào Quốc Hưng(HCM)
8.Nguyễn Huy Lam(HCM) - Nguyễn Phụ Xuân(BDU)
9.Võ VĂn Chương(DNA) - Trần Quốc Việt(BDU)
10.Tôn Thất Nhật Tân( DNA) - Uông Dương Bắc (BRV)
11.Trương Á Minh(HCM) - Bùi Dương TRân(BRV)
12.Trần Văn THành(BDU) - Võ Văn Hoàng Tùng(DNA)
13.Nguyễn Anh Quân(BCA) - Trần Quang Nhật(BDI)
14.Nguyễn Long Hải(BDU) - Bùi Quốc KHánh(HNO)
15.Bùi Xuân Trọng(BCA) - Võ Minh Nhất( BPH)
16.Lại Tuấn Anh(HNO) - Nguyễn Hoàng Lâm B(BPH)
17.Nguyễn Hữu Hùng(BPH) - Phạm Quốc Hương(HNO)
18.Nguyễn Văn Dũng(QNI) - Nguyễn Khánh Ngọc(HNO)
19.Lê VĂn Bình (BRV) - Trần Tuấn Ngọc(HNO)
20.Nguyễn Thanh Khiết(CMA) - Phạm Đình Huy(QNI)
tranbinh
17-10-2009, 04:14 PM
Bảng xếp hạng tạm thời sau ván 10
Rk. Name FED Pts. TB1 TB2 TB3
1 Tran Chanh Tam HCM 7,5 42,5 6 0
2 To Thien Tuong BDU 7,5 41,5 5 0
3 Vu Huy Cuong HNO 7,5 41,0 6 0
4 Lai Ly Huynh CMA 7,0 45,5 5 0
5 Tran Van Ninh DAN 7,0 45,0 5 0
6 Dao Cao Khoa HNO 7,0 40,5 5 0
7 Nguyen Anh Hoang BDU 7,0 39,5 4 0
8 Ngo Ngoc Minh BPH 7,0 36,5 5 0
9 Nguyen Thanh Bao HNO 7,0 35,5 5 0
10 Trenh A Sang HCM 7,0 35,0 7 0
11 Nguyen Phu Xuan BDU 6,5 36,5 4 0
12 Nguyen Vu Quan HNO 6,5 35,5 5 0
13 Dao Quoc Hung HCM 6,5 32,5 5 0
14 Mong Nhi BPH 6,5 31,5 5 0
15 Nguyen Huy Lam HCM 6,5 29,0 6 0
Nguyen Ngoc Tung BCA 6,5 29,0 6 0
17 Uong Duong Bac BRV 6,0 39,5 4 0
18 Tran Quoc Viet BDU 6,0 38,5 3 0
19 Truong A Minh HCM 6,0 36,5 4 0
20 Ton That Nhat Tan DAN 6,0 35,0 3 0
21 Vo Van Chuong DAN 6,0 34,5 4 0
22 Bui Duong Tran BRV 6,0 34,0 6 0
23 Bui Quoc Khanh HNO 6,0 34,0 4 0
24 Tran Quang Nhat BDI 6,0 34,0 3 0
25 Nguyen Long Hai BDU 6,0 33,0 3 0
26 Vo Van Hoang Tung DAN 6,0 32,5 5 0
27 Nguyen Anh Quan BCA 6,0 31,5 5 0
Tran Van Thanh BDU 6,0 31,5 5 0
29 Tran Tuan Ngoc HNO 5,5 37,5 4 0
30 Pham Dinh Huy QNI 5,5 34,5 5 0
31 Nguyen Hoang Lam (b) BPH 5,5 33,5 4 0
32 Lai Tuan Anh HNO 5,5 33,0 5 0
33 Pham Quoc Huong HNO 5,5 31,0 3 0
34 Vo Minh Nhat BPH 5,5 30,5 5 0
Nguyen Khanh Ngoc HNO 5,5 30,5 5 0
36 Nguyen Thanh Khiet CMA 5,5 30,0 3 0
Nguyen Van Dung QNI 5,5 30,0 3 0
38 Le Van Binh BRV 5,5 29,0 3 0
39 Bui Xuan Trong BCA 5,5 27,0 5 0
40 Nguyen Huu Hung BPH 5,5 22,0 5 0
41 Nguyen Quoc Tien BCA 5,0 38,5 4 0
42 Tran Thanh Tan HCM 5,0 30,5 3 0
43 Diep Khai Hang BDU 5,0 29,5 2 0
44 Hoang Trong Thang BRV 5,0 27,5 4 0
45 Nguyen Phung Xuan BPH 5,0 27,0 4 0
46 Hua Quang Minh BDU 5,0 26,5 4 0
47 Nguyen Quoc Nang BRV 5,0 25,5 3 0
48 Lam Huu Luong BDU 5,0 24,5 4 0
49 Truong Thanh Lap CMA 5,0 24,0 4 0
50 Bui Van Hien CMA 5,0 24,0 3 0
51 Vo Van Dung BDI 4,5 32,0 3 0
52 Nguyen Khanh Minh QBI 4,5 30,0 3 0
53 Nguyen Van Toi BDI 4,5 28,5 4 0
54 Pham Tan Tinh BDI 4,5 27,0 3 0
55 Nguyen Huy Thieu QNI 4,5 26,5 1 0
56 Phan Tri Chau HCM 4,5 25,5 4 0
57 Tran Huu Ngoc BDU 4,5 24,5 4 0
58 Nguyen Minh Nhat Quang HCM 4,5 24,0 4 0
59 Nguyen Van Thi HCM 4,5 23,0 4 0
60 Nguyen Thanh Nam HNO 4,5 22,0 3 0
61 Nguyen Thanh Luu BDI 4,5 21,0 2 0
62 Duong Nghiep Luong BRV 4,5 19,5 4 0
63 Nguyen Phuoc Thien CMA 4,0 26,0 2 0
64 Truong Dinh Vu DAN 4,0 25,0 4 0
65 Nguyen Tri Do CMA 4,0 24,0 3 0
66 Vo Minh Loc BDU 4,0 23,5 3 0
67 Duong Nhat Huynh Huy HCM 4,0 22,0 3 0
68 Tran Nguyen The Toan HCM 4,0 21,5 3 0
Nguyen Dinh Dai BDU 4,0 21,5 3 0
70 Quach Khiem BDU 4,0 21,0 3 0
71 Ta Trung Dung BRV 4,0 20,5 3 0
72 Ngo Hong Thuan HCM 4,0 19,5 3 0
73 Le Van Vu Phong BPH 4,0 18,0 4 0
74 Chau Tran Quang Dat QBI 4,0 14,5 2 0
75 Le Thanh Hien QNI 3,5 24,5 2 0
76 Phan Hung Chi HCM 3,5 16,0 3 0
77 Trinh Thanh BDU 3,5 15,5 2 0
78 Nguyen Van Dong TNG 3,5 14,5 2 0
79 Dang Van Hien HCM 3,5 11,0 2 0
80 Tang Gia Hon BDU 3,0 20,0 3 0
81 Tran Anh Tuan HCM 3,0 19,5 2 0
82 Phan Van Nong BPH 3,0 17,0 2 0
83 To Huu Son TNG 3,0 16,5 2 0
84 Phan Minh Tung QBI 3,0 15,0 1 0
85 Dang Loi BDU 3,0 12,5 1 0
86 Dao Vu Hai TNG 2,5 11,0 1 0
87 Vong Cam Sang BPH 1,5 9,5 0 0
heeeeeeeeee
17-10-2009, 04:18 PM
Đến bây giờ có thể khẳng định là HN nhất, Bình Dương nhì. Giải ba thì còn phải xét đến vòng cuối. Tiếc cho đội TP HCM quá. Hy vọng năm sau giải sẽ căng thẳng và hấp dẫn hơn.
heeeeeeeeee
17-10-2009, 04:26 PM
Thông tin mới nhất em vừa nhận được, liên đoàn cờ tướng VN quyết định trao giải đồng đội và cá nhân cho các giải sau: (giải phụ) Đội và cá nhân nặng cân nhất, có chiều cao trung bình cao nhất, trẻ tuổi nhất, già nhất (tính trung bình), gây bất ngờ nhất, phong độ sụt giảm nhất. Kết quả sẽ dựa trên đánh giá và bầu chọn ở TLKD. Mời các bác tham gia nhé.
Congaco_H1R5
17-10-2009, 04:28 PM
Thông tin mới nhất em vừa nhận được, liên đoàn cờ tướng VN quyết định trao giải đồng đội và cá nhân cho các giải sau: (giải phụ) Đội và cá nhân nặng cân nhất, có chiều cao trung bình cao nhất, trẻ tuổi nhất, già nhất (tính trung bình), gây bất ngờ nhất, phong độ sụt giảm nhất. Kết quả sẽ dựa trên đánh giá và bầu chọn ở TLKD. Mời các bác tham gia nhé.
Quăng lựu đạn , coi chừng văng miểng lung tung làm chết người vô tội đấy ông bạn ạ .
Thông tin mới nhất em vừa nhận được, liên đoàn cờ tướng VN quyết định trao giải đồng đội và cá nhân cho các giải sau: (giải phụ) Đội và cá nhân nặng cân nhất, có chiều cao trung bình cao nhất, trẻ tuổi nhất, già nhất (tính trung bình), gây bất ngờ nhất, phong độ sụt giảm nhất. Kết quả sẽ dựa trên đánh giá và bầu chọn ở TLKD. Mời các bác tham gia nhé.
XOng ván 11 đâu mà bạn nói HCM ko có giải ASANG,TÂM,ĐQH vẫn có cơ hội mà.
tranbinh
17-10-2009, 04:36 PM
Ngày mai vòng thi đấu cuối cùng sẽ diễn ra khép lại một giải đấu thật quyết liệt, hấp dẫn. Nếu như các cô gái đến từ TP Hồ Chí Minh chắc chắn lên ngôi vô địch sau ván 8 ở bảng nữ thì ở bảng nam sự đua tranh đến ngôi vô địch đang là cuộc đua tam mã giữa các đội:
- Hà Nội: sau ván 10 xếp hạng nhất với tổng thứ hạng 18
- Bình Dương: xếp hạng nhì với tổng thứ hạng 20
- TP Hồ Chí Minh: xếp hạng ba với tổng thứ hạng 24
Mặc dù Bình Dương và Hà Nội thay nhau dẫn đầu từ đầu giải, nhưng sau ván 10 với sự trở lại đầy ấn tượng của các kỳ thủ trụ cột ( Trềnh A Sáng, Đào Quốc Hưng) TP Hồ Chí Minh đang trở thành đối thủ cạnh tranh nặng ký trên con đường chinh phục ngôi vô địch của giải.
Honda-Fit
17-10-2009, 04:44 PM
về đồng đội nam thì TPHCM vô địch là quá xa vời , hy vọng cá nhân bác Tâm thôi .
Honda-Fit
17-10-2009, 04:50 PM
Nguyễn Văn Thi hình như năm 2006 là tuyển thủ trẻ quốc gia dự giải Á Châu ở Vũng Tàu , đã 3 năm trôi qua giờ đáng lẽ phải lên hạng lắm nhưng còn nằm ở top dưới , hơi tiếc !
xiangqi_newbie
17-10-2009, 05:11 PM
Còn ván cuối cầm tiên bro Tâm cố lên nhé, thay mặt ace KHQ xin treo giải 1 chầu lẩu dê Bàu Sen khao quân khi bro rinh chức Quán quân về đất Sài thành :D
themgaidep
17-10-2009, 05:30 PM
Còn ván cuối cầm tiên bro Tâm cố lên nhé, thay mặt ace KHQ xin treo giải 1 chầu lẩu dê Bàu Sen khao quân khi bro rinh chức Quán quân về đất Sài thành :D
Giải thưởng hấp dẫn quá, Chánh Tâm cố lên nhé. :D:D:D
HuaNganXuyen
17-10-2009, 06:19 PM
ủng hộ bro Tâm đoạt ngôi vô địch cá nhân năm nay he he (để ra HN mình còn được ăn khao :D ! )
trung9th
17-10-2009, 06:36 PM
Bro Tâm trước kia cách đây mấy tháng cờ không cao lắm, đánh chỉ tầm tầm quốc gia thôi.;)) Sau khi tham gia sinh hoạt vào trang web thănglong kỳ đạo đã chăm chỉ học tập, cùng sự giúp đỡ của các bạn cờ trên cả nước, mấy tháng sau kì nghệ thăng tiến vượt bậc.:-o Không mấy lâu sau khi tham gia anh được đề cử là mod của trang cờ này. :-|Đến nay, đã được trang thănglong kỳ đạo cử đi tham gia giải A2 toàn quốc và đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi, khác hẳn mấy tháng trước. ;)Có được thành công này bro Tâm chắc biết phải cảm ơn ai nhỉ.:-w
NamVietNam
17-10-2009, 06:56 PM
Mod ở TLKĐ sơn nhiều màu thế, xanh, tím, vàng. Giám đốc màu xanh, lái xe cho giám đốc màu vàng, sai vặt màu tím.
Chánh Tâm giải nhất hợp lí nhất
Congaco_H1R5
17-10-2009, 06:58 PM
Topic này con sôi động đên ngày mai , ngày một sóng yên biển lặng, chờ tới 3rd ASIAN Indoor game
Congaco_H1R5
17-10-2009, 07:24 PM
Dò IP thì nick NamVietNam và Man_USA thật ra chỉ là 1 , việc gì bạn phải cay độc như thế ?
trung9th
17-10-2009, 07:25 PM
Mod ở TLKĐ sơn nhiều màu thế, xanh, tím, vàng. Giám đốc màu xanh, lái xe cho giám đốc màu vàng, sai vặt màu tím.
Lại một thằng điên nữa rồi%-(
namdeptrai18
17-10-2009, 07:33 PM
tình hình này thì Mr. Tâm rinh cúp rồi, ăn ở làm sao mà có nhiều fan quá vậy ta...phải theo học hỏi mới được
NamVietNam
17-10-2009, 07:41 PM
check IP thấy nick congago_H1R1 và nick vua_mao_hiem có cùng IP
heeeeeeeeee
17-10-2009, 08:41 PM
check IP thấy nick congago_H1R1 và nick vua_mao_hiem có cùng IP
Có đúng không đấy congago_H1R1????
Magicking
17-10-2009, 09:23 PM
Nguyễn Văn Thi hình như năm 2006 là tuyển thủ trẻ quốc gia dự giải Á Châu ở Vũng Tàu , đã 3 năm trôi qua giờ đáng lẽ phải lên hạng lắm nhưng còn nằm ở top dưới , hơi tiếc !
Tên này cũng thuộc dạng có khiếu lắm, năm 04 magic gặp nó trong trường Lê Hồng Phong, khi đó nó mới biết đánh cờ, vậy mà năm 06 đã vô địch trẻ toàn quốc rồi (giải trẻ năm đó có LLH đánh nữa mới ghê chứ), đúng là lên cờ quá nhanh. Nhưng mấy năm nay hắn bận học lu bù nên sức cờ k lên được nữa, còn LLH thì bỏ học, chuyên tâm theo cờ nên h thành cao thủ hạng nhất VN luôn rồi.
dohuuthuc
17-10-2009, 09:28 PM
TranBinh tài sắc vẹn toàn ___ Trần Chánh Tâm tài đức song toàn ; nể phục ! nể phục !
Còn các cao thủ khác mà các Fan hâm mộ thì chán ngán tất tần tật ( chỉ cá nhân tôi mà thôi ).
P/s : Kết quả vòng cuối ngày mai nhiều ngoạn mục và nhiều kịch tính.
laototphilao
17-10-2009, 10:58 PM
honda-fit lúc nào cần cứ nhắn cho anh , anh là Phương hòa cho được phân tiên
trung_cadan
17-10-2009, 11:43 PM
@all : Gửi tới toàn bộ anh em TLKD .
Hôm nay là 1 ngày không vui của cá nhân tôi , cái buồn nhất là các thành viên post những bài cực kỳ xúc phạm đến anh em quản trị TLKD . Cá nhân tôi quá buồn với Man_USA , quá buồn với những người mắng anh Hatito , bản chất chúng tôi cũng chỉ là người hâm mộ cờ , chúng tôi có hội hè , có anh em . Việc anh em chúng tôi tán tụng nhau , vui về thành công của nhau ( trước kia đã nhiều lần rất buồn ) cũng là chuyện rất thường và đáng quý ,đâu đến nỗi để các bạn nói những lời cay độc như vậy ???
@ Man_USA : Bạn post bài đó , bạn có nghĩ đến người đọc không ???
Cá nhân tôi yêu cầu bạn nên bỏ qua TLKD , người như bạn không đáng và không nên có mặt trên diễn đàn này .
Tất cả mọi người có mặt trên TLKD , cũng chỉ vì 1 niềm đam mê , chúng tôi có quản trị mạng , cũng chả làm giàu làm có , chẳng thu được cái gì tốt đẹp ngoài những lời động viên đâu.
Xét cho cùng cũng chỉ là 1 môn chơi , chuyện đó chả quan trọng bằng cơm áo gạo tiền , bằng gia đình , bằng bạn bè . lâu nay mình quá đắm chìm trong 1 diễn đàn ảo , cũng cố gắng hết khả năng nhằm đem lại chút vui cho bạn cờ , tự nghĩ rằng cái môn cờ mà xã hội không công nhận cho đúng , những người bỏ cả sự nghiệp lao tâm khổ tứ theo những Xe - Pháo - Mã , Cái diễn đàn này lập ra , không gì khác để cho mọi người làm bạn với nhau , những kỳ thủ có được chút công nhận , nhưng càng làm càng thấy miên man , càng làm càng thấy không bổ ích , đã chả vui gì mấy mà mua lấy bao muộn phiền .
Thôi thì thân mình thích vác tù và hàng tổng . Cũng chả dám đe dọa bỏ diễn đàn , ngày nào còn thấy dù chỉ 1 lời động viên , 1 lời cảm ơn nho nhỏ thì còn lao vào chỉnh sửa , lao vào post bài , thấy cũng mãn nguyện lắm rồi .
Chỉ mong mọi người nếu không xây , thì đừng phá , mong lắm thay .
Tranbinh lúc thì chụp ảnh , lúc thì xem cờ , lúc thì nghiên cứu chiến thuật , vẫn ngày ngày giờ giờ post bài để đem lại tin nóng cho mọi người đọc , ấy thế mà vẫn bị đòi hỏi , vẫn bị chê trách , Thật tôi không hiểu nổi ???
Chả có ý gì , điên điên post mấy câu tâm sự , mong mọi người hiểu cho .
dohuuthuc
17-10-2009, 11:44 PM
HoàngHa không biết có phải là TranBinh thứ 2 không vậy ta ?
cuongsym
17-10-2009, 11:49 PM
Ê ông ẻm, cục cứt cũng có lúc thối lúc không. Còn ông thì lúc nào cũng thối, liệu so sánh ông với cục cứt thì ai hơn đây????? Thanglongkydao là 1 diễn dàn mở về cờ, dành cho những người yêu cờ. Mà những người yêu cờ thì phải yêu ít nhất 1 danh thủ nào đấy. Khi người ta yêu thì người ta ca ngợi hay tán tụng ai thì đấy là quyền của người ta, cớ gì mà xúc phạm tới người ta??? Quan trọng là người ta không nói xấu người khác. Sao lại có những người nhỏ mọn như ông thế nhỉ? Chắc ở ngoài đời ông là người hay ăn tức ở, nhỏ mọn lắm nhỉ??? Đây là diễn đàn, không ai biết ông là ai, nếu ông là người dám nói, dám làm, nếu ở HN thì chiều nay mời ông ra Hoàng Cầu, lúc đấy ông thích gì tôi cũng chiều, kể cả đánh cờ, chửi nhau và đánh nhau, ok ko ông ẻm? Xin lỗi các mod nhé, em bức xúc quá nên nói bậy, chửi nhau, nếu amin khóa nick em cũng xin chịu nhưng em gặp phải thằng củ chuối nên cũng củ chuối lại. Thành thật xin lỗi.
Em cũng hay ra Hoàng Cầu lắm, may mà pác chưa biết em.
Không thì pác mà dọa 8-x8-x8-x8-x8-x em thì em chỉ có nước nhảy xuống hồ
trung_cadan
17-10-2009, 11:57 PM
Có đúng không đấy congago_H1R1????
nick thường sao chek IP được ???
nguoituyet
18-10-2009, 12:36 AM
Rất cảm ơn anh trung_cadan đã chia sẻ những suy nghĩ rất thật. Dù đã bấm cảm ơn rồi nhưng cảm thấy chưa đủ nên viết thêm vài dòng. Diễn đàn ảo cũng là một xã hội thu nhỏ nên là nơi tập trung mọi người thuộc mọi thành phần khác nhau, có người tốt, có người xấu, có người hiểu biết, có người nông cạn, quân tử, tiểu nhân đều có cả... Tiểu nhân thì chỉ nhăm nhăm tìm chỗ yếu của người khác để chọc vào, có thể trước đó có hiềm khích cá nhân, có thể đã từng là bại tướng, ... hoặc đơn giản chỉ vì ghen ăn tức ở. Lại có những kẻ đã không làm gì nhưng lại luôn mồm đòi hỏi cái này cái nọ, đã thế lại ăn nói rất vô duyên. Những điều này làm cho những người có tâm huyết với diễn đàn như trongky, trung_cadan, GoPlayer, tranbinh, inter, themgaidep, và còn nhiều nhiều nữa ... đôi khi phải phiền lòng.
Nhưng các bạn ạ, ngoài những kẻ đó ra còn vô số anh em yêu cờ chân chính. Bản thân tôi hàng ngày vào TLKD rất nhiều lần, lâu nay đã thành một thói quen không thể bỏ. Thời gian có giải đấu diễn ra tôi thậm chí còn đổi homepage của firefox thành TLKD (thay cho google) vì tôi nhận ra mỗi lần mở máy tính ra trang web đầu tiên tôi muốn vào là TLKD để ngóng chờ tin tức cập nhật từ inter, từ tranbinh, ... Nói như vậy để thấy rằng những đóng góp của anh chị em đã đem lại niềm vui rất lớn cho tôi cũng như rất nhiều bạn yêu cờ khác. Đã bấm cảm ơn nhiều lần nhưng vẫn muốn nhắc lại ở đây, cảm ơn trongky, cảm ơn trung_cadan, cảm ơn GoPlayer, cảm ơn inter, cảm ơn tranbinh, cảm ơn themgaidep, cảm ơn những người có tâm với cờ tướng, với TLKD.
Có thể sau đây sẽ có kẻ tiểu nhân nào đó nói tôi nịnh hót, tâng bốc, vân vân và vân vân. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng nếu để bọn tiểu nhân quá đông, quá lộng ngôn biết đâu một ngày nào đó các mod sẽ lần lượt ra đi và sẽ không còn một nơi như TLKD để tôi vào hàng ngày nữa. Vì vậy tôi phải lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Lời cuối xin đặc biệt cảm ơn chị tranbinh vì những đóng góp của chị trong thời gian giải A2 diễn ra.
Người yêu cờ.
nguoi_bi_mat
18-10-2009, 01:05 AM
Bài viết cua Trung_cadan,ndcdai,nguoituyet mình đọc xong có cái gì đó thật sót xa.Cuộc đời là vậy có người xây thì sẽ có kẻ phá.Đó là quy luật mâu thuẫn mà mọi sự vật hiện tượng trên trái đất này không thể tránh khỏi.Có mâu thuẫn mới sinh ra giải quyết mâu thuẫn.Mỗi lần giải quyết mâu thuẫn là mỗi lần diễn đàn của chúng ta phát triển thêm.Hãy coi nó là những trở ngại mà mình muôn phát triển phải bước qua.Tôi luôn sát cánh cùng các bạn.Nhưng người yêu cờ a.Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và điều hành diễn đàn ngày một phát triển hơn.Cảm ơn cac mod,admin,các bạn yêu cờ đã chung sức xây dựng trang cờ đầy ý nghĩa này.
hungger
18-10-2009, 05:36 AM
Hôm nay thua tha nhiều vào xem tin thấy mấy bác cãi nhau em ngoài cuộc xin có vài lời thô thiển :
Bác Cường thì đúng là rất phong cách đàn anh nói nhỏ luôn ngoài đời ,lúc óanh cờ ,kể cả lúc óanh bạc hihi rất phong cách , mình cũng rất nể mặc dù kô phải đệ , tính Hà Ti To (em gọi là 80chi2 times) thì ai ở gần điều biết nói vậy cũng tốt tính hay hay có khi bốc đồng cũng là người thuộc dạng ruôt để ngoài da kô xấu bụng có sao phát biểu luôn theo hứng Tôi thấy anh em thầy trò đệ tử của bác cường ai cung vậy rất tôn trọng bác í . Còn chuyên anh em người ta lên động viên nhau là cũng bình thừong thôi ngoài đời cũng toàn thấy vậy (nghe tin anhzai bi binh đao chém mất tan xác vẫn thấy hỏi thăm động viên lại còn cấp đạn băng bó, vá cho ). nói tóm lại họ là anh em tốt .
- cũng xin cảm ơn các bác chức sắc của trang web cung cấp nhiều tin tức . làm việc hết mình kô mong lợi lộc nhiều xin nêu vài người Trung cá dán , rì pót , trần binh đao , intec xin lờ , ldtk ..... mình đọc miền phi nhiều cũng nhân dịp .
P/s Trung cá dán cao thủ đi thi đấu hết rồi ra hoàng cầu anh em mình thuộc loại gà mổ nhau đi anh đợi suốt téo thấy đâu cả trốn ah cao thủ đi vắng ta phai tranh thủ chứ
nhân tiện cho hói cái pass cua nick NhatXoan nick nay đi mượn của ku hùng vào pót bậy tí
tuongquan
18-10-2009, 08:13 AM
TranBinh tài sắc vẹn toàn ___ Trần Chánh Tâm tài đức song toàn ; nể phục ! nể phục !
Còn các cao thủ khác mà các Fan hâm mộ thì chán ngán tất tần tật ( chỉ cá nhân tôi mà thôi ).
P/s : Kết quả vòng cuối ngày mai nhiều ngoạn mục và nhiều kịch tính.
Đúng là một cặp trai tài, gái sắc:">!!:))
themgaidep
18-10-2009, 08:20 AM
Kể chuyện người xưa: Lời khen tốt hay xấu
Đời Hán Mạt, Tào Thống thống nhất gần hết thiên hạ, nắm hết quyền hành trong triều, vua Hiến Đế chỉ là bù nhìn, lúc đó Lưu Bị chưa có miếng đất cắm dùi. Tôn Quyền là chúa Đông Ngô lo sợ Tào Tháo đem quân sang xâm lược, Tôn Quyền dâng biểu về triều tâu với Tào Tháo là: Nay thừa tướng đã thống nhất gần hết thiên hạ, uy đức gồm đủ cả, xin Thừa Tướng lên ngôi Cửu Ngũ thay nhà Hán, thần xin xếp giáo quy hàng.
Tào Tháo đọc biểu tâu của Quyền xong liền cười hì hì nói: "Thằng nhãi ranh này muốn đặt tao lên lửa ngồi đây".
Vì nếu Tào Tháo mà cướp ngôi vua thì chắc toàn thiên hạ sẽ nổi dậy và Tôn Quyền lúc đó sẽ nhân cơ hội đó mà tập hợp thiên hạ cùng đánh Tào lấy danh nghĩa "Phù Hán Diệt Tào" thì Tào Tháo chết liền.
Người Trí nên phân biệt rõ Thiện Ác qua một lời khen.
(Nhân lúc các bác tranh luận về khen chê, Themgaidep xin post mẩu chuyện này coi như lời bàn thêm của Themgaidep về "khen và chê" trong topic này nói riêng và trong diễn đàn TLKD nói chung)
tranbinh
18-10-2009, 09:52 AM
Câph nhật kết quả vòng 11 nam
1.Trần Chánh Tâm (HCM) - Tô Thiên Tường(BDU)
2.Vũ Huy Cường(HNO) - Trần Văn Ninh(DNA)
3.Nguyễn Anh Hoàng(BDU) - Nguyễn Thành Bảo(HNO)
4.Lại Lý Huynh(CMA) - Trềnh A Sáng(HCM): 1-0
5.Ngô Ngọc Minh(BPH) - Đào Cao Khoa(HNO): 0,5-0,5
6.Mông NHi(BPH) - Nguyễn Vũ Quân(HNO)
7.Nguyễn Ngọc Tùng(BCA) - Đào Quốc Hưng(HCM)
8.Nguyễn Huy Lam(HCM) - Nguyễn Phụ Xuân(BDU): 0-1
9.Võ VĂn Chương(DNA) - Trần Quốc Việt(BDU):0,5-0,5
10.Tôn Thất Nhật Tân( DNA) - Uông Dương Bắc (BRV)
11.Trương Á Minh(HCM) - Bùi Dương TRân(BRV): 0,5-0,5
12.Trần Văn THành(BDU) - Võ Văn Hoàng Tùng(DNA): 0,5-0,5
13.Nguyễn Anh Quân(BCA) - Trần Quang Nhật(BDI): 0,5-0,5
14.Nguyễn Long Hải(BDU) - Bùi Quốc KHánh(HNO): 0,5-0,5
15.Bùi Xuân Trọng(BCA) - Võ Minh Nhất( BPH): 0-1
16.Lại Tuấn Anh(HNO) - Nguyễn Hoàng Lâm B(BPH)
17.Nguyễn Hữu Hùng(BPH) - Phạm Quốc Hương(HNO): 1-0
18.Nguyễn Văn Dũng(QNI) - Nguyễn Khánh Ngọc(HNO): 0,5-0,5
19.Lê VĂn Bình (BRV) - Trần Tuấn Ngọc(HNO): 0,5-0,5
20.Nguyễn Thanh Khiết(CMA) - Phạm Đình Huy(QNI): 0,5-0,5
heeeeeeeeee
18-10-2009, 10:04 AM
ván cuối đánh nhanh quá nhỉ? Mới đánh được có 1 tiếng mà nhiều bàn đã ngã ngũ rồi. Tiếc cho Hương quá, lại thua rồi. Cám ơn trabinh nhá, tin rất nóng hổi.
tranbinh
18-10-2009, 10:07 AM
Cập nhật một số ván đấu vàng 11 nam
Lại Lý Huynh (CMA) - Trềnh A Sáng (HCM): 1-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 9""; 7""
RED ;;;
BLACK ;;;
START{
1. P7+1 H8+7 2. P3+1 E3+5
3. H2+3 H2+4 4. E7+5 R9+1
5. R1+1 P7+1 6. P3+1 E5+7
7. H3+4 E7-5 8. C2.4 R1.3
9. R1.3 H7+6 10. R3+3 C8.6
11. C4+3 C2+3 12. C4.8 P3+1
13. H8+7 P3+1 14. H7+8 P3.2
15. R9.7 R3+9 16. E5-7 P2+1
17. C-.5 C6+2 18. C8+3 R9+1
19. H4+6 E5+3 20. R3+5 R9.2
21. R3-4 C6+4 22. C8.9 R2.6
23. C5.2 R6.8 24. H6+4 }END
nguoi_bi_mat
18-10-2009, 10:27 AM
Nhiều người được 6 điểm quá không biết Ku Huy_Hp có được đánh A1 không.Hôm qua check hệ số phụ của Huy thì thấy tương đối thấp.Hải Phòng lâu rồi mới thấy xuất hiện tài năng trẻ nếu được đánh A1 thi hay.Khà khà:D
tranbinh
18-10-2009, 11:13 AM
Cập nhật một số ván đấu vàng 11 nam
Nguyễn Huy Lam (HCM) - Nguyễn Phụ Xuân (BDU): 0-1
FORMAT WXF
GAME
TIME 19""; 4:48""
RED ;;;
BLACK ;;;
START{
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8
3. H2+3 C8.9 4. H8+7 P3+1
5. C8+4 E7+5 6. H3+4 R8+4
7. P3+1 R8+1 8. H4+5 H7+5
9. C5+4 A6+5 10. P3+1 H2+3
11. C5-2 H3+4 12. C8-2 P3+1
13. P7+1 H4+2 14. H7+8 R8+1
15. R9+2 C2.3 16. R1+2 R1.2
17. H8+7 R2+6 18. A6+5 C9+4
19. R9.2 C9.5 20. A5-6 R8+1
21. R1.2 C5.8 22. A4+5 R2.5
23. R2.5 R5.7 24. R5.4 R7+3
25. A5-4 C8+3 26. K5+1 R7-1
27. K5+1 R7-3 28. C5+1 R7-2
29. R4.2 K5.6 30. H7-6 R7+2
31. H6-4 R7.5 32. K5.6 C8.7
33. R2+7 C7-9 34. R2-5 R5+1
35. R2.4 A5+6 36. C5.4 K6.5
37. H4+2 C3.4 38. R4-1 R5-3
39. H2-3 C7+1 40. R4.5 C7.4
41. K6.5 R5+3 42. H3+5 C-.5
}END
Tôn Thất Nhật Tân ( DNA) - Uông Dương Bắc ( BRV): 0-1
FORMAT WXF
GAME
TIME 3:57""; 4:56""
RED ;;;
BLACK ;;;
START{
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5
3. H2+3 H2+1 4. H8+9 H8+7
5. R1.2 R1.2 6. R9.8 R9+1
7. R2+6 R9.4 8. R2.3 A4+5
9. A6+5 R4+4 10. C5.6 R4.3
11. E3+5 R3.4 12. C8+4 P3+1
13. R3-1 H1+3 14. R3-1 R4+1
15. H9-7 R4.3 16. H7+9 R3.4
17. H9-7 R4.3 18. H7+9 R3.4
19. R3.4 H3+5 20. P3+1 H5+3
21. C6.7 H7+8 22. P3+1 H3+5
23. C7.6 H5+7 24. C6.3 H8+7
25. A5+6 E7+9 26. A4+5 H7+5
27. E7+5 C5+5 28. K5.4 R4.7
29. C8-4 C3.6 30. C3.4 R2+5
31. R4+3 R2.8 }END
trung_cadan
18-10-2009, 11:22 AM
[QUOTE=hungger;22207.
nhân tiện cho hói cái pass cua nick NhatXoan nick nay đi mượn của ku hùng vào pót bậy tí[/QUOTE]
Bố ai mà biết được pass của bác !!! [-X
tranbinh
18-10-2009, 12:15 PM
Cập nhật một số ván đấu vòng 11 nam
Trần Chánh Tâm (HCM) - Tô Thiên Tường (BDU) : 1-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 4:18""; 5:13""
RED ;;;
BLACK ;;;
START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P7+1 P7+1 4. H8+7 H2+3
5. R1.2 A4+5 6. R2+6 C8.9
7. R2.3 C9-1 8. C8.9 C9.7
9. R3.4 H7+8 10. R9.8 R1.2
11. H3-5 P7+1 12. R4-1 H8-7
13. R4+3 C2-1 14. R4-6 E3+5
15. R8+7 R2.3 16. P3+1 R8+4
17. H7+6 P3+1 18. P7+1 R8.3
19. H5+7 H3+2 20. C5-1 H2+3
21. C5.7 R-.4 22. H6-5 R3.2
23. R8-2 H3-2 24. C7.3 R4.3
25. H7-9 C2+1 26. E3+1 C7.9
27. R4+6 C9+5 28. R4-5 C9-2
29. P3+1 R3+4 30. P3+1 H7-9
31. P5+1 C9.8 32. R4.2 C8.7
33. C9+4 R3-1 34. C9+3 C7.4
35. R2.6 C4-2 36. P9+1 H2-4
37. R6.7 R3+3 38. H5+7 C2.3
39. C9-1 C4-1 40. E7+5 E7+9
41. C3.1 C4.3 42. H7+6 C-.4
43. H6-7 H4-2 44. H9+8 C4.2
45. C1.8 C2+5 46. C8+6 E5+3
47. H7+6 C3-1 48. C8+2 K5.4
49. C9+1 K4+1 50. C8-5 K4-1
51. A6+5 E9+7 52. H6+7 }END
Vũ Hữu Cường (HNO) - Trần Văn Ninh (DNA): 0-1
FORMAT WXF
GAME
TIME 4:34""; 5:54""
RED ;;;
BLACK ;;;
START{
1. C2.5 H8+7 2. P7+1 R9.8
3. H2+3 C8.9 4. H8+7 H2+3
5. P3+1 R1+1 6. C8.9 C2-1
7. R9+1 C2.7 8. R1.2 R8+9
9. H3-2 E3+5 10. C5.3 R1.6
11. P3+1 E5+7 12. R9.2 R6+5
13. C9.8 P5+1 14. C3.5 E7-5
15. R2+7 C7.5 16. H2+3 R6.7
17. H7+6 P5+1 18. H6+7 E5-3
19. C5+2 H7+5 20. E7+5 C5+4
21. P5+1 H5+7 22. P5+1 A4+5
23. R2-7 H7+6 24. R2.6 P7+1
25. P7+1 P7+1 26. P7.6 P7.6
27. H3-2 H6+7 28. R6.4 C9.6
29. P5.4 P6.5 30. P4.5 H7-8
31. H2+1 R7.2 32. C8.6 P5+1
33. R4.2 H8-7 34. E5+3 H7+5
35. C6.3 E3+5 36. A4+5 P5.6
37. C3.2 R2+2 38. R2-1 H5+3
39. H7-6 H++1 40. C2-1 P6+1
41. A5+4 H1+3 42. C2.6 H+-4
43. A4-5 R2.4 44. H6-8 C6+4
45. H8-6 C6.1 46. K5.4 R4.3
47. E3-5 C1+3 48. K4+1 R3-3
49. A5+4 R3.6 50. R2+2 C1-1
51. P1+1 H3+2 52. R2+1 R6+2
53. K4.5 H4-6 54. R2.8 H2+4
55. R8+6 A5-4 56. R8-5 H6+7
}END
trung_cadan
18-10-2009, 12:16 PM
Chúc mừng LDTK , lên ngôi vô địch , tuyệt vời !!!
tranbinh
18-10-2009, 12:17 PM
Cập nhật kết quả vòng 11 nam
1.Trần Chánh Tâm (HCM) - Tô Thiên Tường(BDU): 1-0
2.Vũ Huy Cường(HNO) - Trần Văn Ninh(DNA): 0-1
3.Nguyễn Anh Hoàng(BDU) - Nguyễn Thành Bảo(HNO): 1-0
4.Lại Lý Huynh(CMA) - Trềnh A Sáng(HCM): 1-0
5.Ngô Ngọc Minh(BPH) - Đào Cao Khoa(HNO): 0,5-0,5
6.Mông NHi(BPH) - Nguyễn Vũ Quân(HNO): 1-0
7.Nguyễn Ngọc Tùng(BCA) - Đào Quốc Hưng(HCM): 0-1
8.Nguyễn Huy Lam(HCM) - Nguyễn Phụ Xuân(BDU): 0-1
9.Võ VĂn Chương(DNA) - Trần Quốc Việt(BDU):0,5-0,5
10.Tôn Thất Nhật Tân( DNA) - Uông Dương Bắc (BRV): 0-1
11.Trương Á Minh(HCM) - Bùi Dương TRân(BRV): 0,5-0,5
12.Trần Văn THành(BDU) - Võ Văn Hoàng Tùng(DNA): 0,5-0,5
13.Nguyễn Anh Quân(BCA) - Trần Quang Nhật(BDI): 0,5-0,5
14.Nguyễn Long Hải(BDU) - Bùi Quốc KHánh(HNO): 0,5-0,5
15.Bùi Xuân Trọng(BCA) - Võ Minh Nhất( BPH): 0-1
16.Lại Tuấn Anh(HNO) - Nguyễn Hoàng Lâm B(BPH): 0-1
17.Nguyễn Hữu Hùng(BPH) - Phạm Quốc Hương(HNO): 1-0
18.Nguyễn Văn Dũng(QNI) - Nguyễn Khánh Ngọc(HNO): 0,5-0,5
19.Lê VĂn Bình (BRV) - Trần Tuấn Ngọc(HNO): 0,5-0,5
20.Nguyễn Thanh Khiết(CMA) - Phạm Đình Huy(QNI): 0,5-0,5
Honda-Fit
18-10-2009, 12:33 PM
Cập nhật một số ván đấu vòng 11 nam
Trần Chánh Tâm (HCM) - Tô Thiên Tường (BDU) : 1-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 4:18""; 5:13""
RED ;;;
BLACK ;;;
START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P7+1 P7+1 4. H8+7 H2+3
5. R1.2 A4+5 6. R2+6 C8.9
7. R2.3 C9-1 8. C8.9 C9.7
9. R3.4 H7+8 10. R9.8 R1.2
11. H3-5 P7+1 12. R4-1 H8-7
13. R4+3 C2-1 14. R4-6 E3+5
15. R8+7 R2.3 16. P3+1 R8+4
17. H7+6 P3+1 18. P7+1 R8.3
19. H5+7 H3+2 20. C5-1 H2+3
21. C5.7 R-.4 22. H6-5 R3.2
23. R8-2 H3-2 24. C7.3 R4.3
25. H7-9 C2+1 26. E3+1 C7.9
27. R4+6 C9+5 28. R4-5 C9-2
29. P3+1 R3+4 30. P3+1 H7-9
31. P5+1 C9.8 32. R4.2 C8.7
33. C9+4 R3-1 34. C9+3 C7.4
35. R2.6 C4-2 36. P9+1 H2-4
37. R6.7 R3+3 38. H5+7 C2.3
39. C9-1 C4-1 40. E7+5 E7+9
41. C3.1 C4.3 42. H7+6 C-.4
43. H6-7 H4-2 44. H9+8 C4.2
45. C1.8 C2+5 46. C8+6 E5+3
47. H7+6 C3-1 48. C8+2 K5.4
49. C9+1 K4+1 50. C8-5 K4-1
51. A6+5 E9+7 52. H6+7 }END
chúc mừng bác Tâm vô địch nhe ! cái biến thoái mã về cung này Bốc Phụng Ba là người đi tiên phong sáng lập ra . Mai mốt bác Tâm chơi tiếp biến chém Tốt biên nữa là gần giống Bốc Phụng Ba he he he
internazionale
18-10-2009, 12:35 PM
Bác Trần Văn Ninh đánh ván 11 với cao thủ Vũ Huy Cường rừng và hay quá.Ván này xem hấp dẫn từ đầu chí cuối luôn.Hehe vậy là anh Tâm đã vô địch cá nhân A2 rồi.Chúc mừng anh nhé.Sắp tới ra Hà Nội là phải khao em đấy :D
Honda-Fit
18-10-2009, 12:39 PM
Bác Trần Văn Ninh đánh ván 11 với cao thủ Vũ Huy Cường rừng và hay quá.Ván này xem hấp dẫn từ đầu chí cuối luôn.Hehe vậy là anh Tâm đã vô địch cá nhân A2 rồi.Chúc mừng anh nhé.Sắp tới ra Hà Nội là phải khao em đấy :D
trấn lột he he he tiền thưởng hình như bèo lắm đấy !
trung_cadan
18-10-2009, 12:44 PM
Bàn cờ anh Cường ưu thế mà loay hoay lăn quay ra chết , hix !!!
Honda-Fit
18-10-2009, 12:49 PM
Bàn cờ anh Cường ưu thế mà loay hoay lăn quay ra chết , hix !!!
:D bác Ninh không chơi bình pháo đoái xa mà chơi tam bộ hổ , bác Cường không xuất tuyệt chiêu ra được :D
VoThien
18-10-2009, 12:50 PM
Khả năng Hà Nội mất vô địch vào tay HCM rùi !
nguoi_bi_mat
18-10-2009, 12:50 PM
Nhất đồng đội HCM (23.5) @};- nhi` BUD (23.0) @};- ba HNO(22.0) @};- . XIn chúc mừng 3 đoàn :D
trung_cadan
18-10-2009, 12:51 PM
Nhưng khai cuộc ưu quá bác ạ , theo em là rất ưu , đánh thắng thì khó chứ hòa là tầm tay !!!
trung_cadan
18-10-2009, 12:52 PM
kết quả đồng đội thế nào Nhung ơi :(( !!!
Honda-Fit
18-10-2009, 12:53 PM
Khả năng Hà Nội mất vô địch vào tay HCM rùi !
khả năng này không thể xảy ra vì TPHCM không thể nhảy vèo 6 bậc được , trước vòng này Hà Nội dẫn xa hơn 6 bậc .
tranbinh
18-10-2009, 12:53 PM
Cập nhật một số ván đấu vòng 11 nam
Nguyễn Anh Hoàng (BDU) - Nguyễn Thành Bảo (HCM): 1-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 6:19""; 6:10""
RED ;;;
BLACK ;;;
START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+7 A4+5 8. C8.9 R1.2
9. R9.8 C9.7 10. R3.4 H7+8
11. R4.3 H8-9 12. C5+4 E3+5
13. R3.4 H3+5 14. R4.5 C7+5
15. E3+5 C2+4 16. H7+6 P7+1
17. E5+3 H9+7 18. E7+5 R8+4
19. R5.4 R8.4 20. H6+4 H7+6
21. H4+2 H6+4 22. C9.6 R4.8
23. A4+5 C2+1 24. K5.4 R2+4
25. R4.7 H4-5 26. R7.9 H5-7
27. P7+1 R2-4 28. H2+3 H7-6
29. H+-2 C7.8 30. H2+3 R8.6
31. A5+4 R6.7 32. H+-2 R7.3
33. C6+2 R3.4 34. C6.5 H6+8
35. H3+4 C8-1 36. H4+5 C8.5
37. H5+7 C5.2 38. R8.7 R4.8
39. H7+8 C+-7 40. R9.8 C+.6
41. K4.5 R8+5 42. K5+1 C2.4
43. R7+4 C6-4 44. H2-4 C6.8
45. R8.1 H8+7 46. R1.4 }END
tranbinh
18-10-2009, 12:55 PM
Kết quả đồng đội nam như sau :
1. Bình Dương
2. TP Hồ Chí Minh
3. Hà Nội
4. Bình Phước
VoThien
18-10-2009, 12:57 PM
sao không nhảy vèo được, Bảo ,cường ,quân đều thua cả, thứ hạng tut nhiều là mất Vô Địch rồi! Tiếc thay, tiếc thay
nguoi_bi_mat
18-10-2009, 12:58 PM
Kết quả đồng đội nam như sau :
1. Bình Dương
2. TP Hồ Chí Minh
3. Hà Nội
4. Bình Phước
Ngoài dự đoán :( cua một số người :D
trung_cadan
18-10-2009, 12:59 PM
Thôi xong :(( !!!
nguoi_bi_mat
18-10-2009, 01:03 PM
Có danh sách 32 người đứng đầu chưa sis TranBinh.Có thì câp nhật cho anh em nhé, đang nôn nóng quá.
Honda-Fit
18-10-2009, 01:05 PM
Kết quả đồng đội nam như sau :
1. Bình Dương
2. TP Hồ Chí Minh
3. Hà Nội
4. Bình Phước
thật bất ngờ ! tiếc cho Hà Nội nhưng chúc mừng cho Bình Dương .Hà Nội trước vòng cuối dẫn khá xa mà lại bị lật ngược:-|
nguoi_bi_mat
18-10-2009, 01:19 PM
Ku Huy được vào A1 thi Hồ Quần Ngựa lại dậy sóng mất thôi.Haaa.Rất cám ơn bạn dqqkgm @};-.
Honda-Fit
18-10-2009, 01:21 PM
Cập nhật một số ván đấu vòng 11 nam
Nguyễn Anh Hoàng (BDU) - Nguyễn Thành Bảo (HCM): 1-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 6:19""; 6:10""
RED ;;;
BLACK ;;;
START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+7 A4+5 8. C8.9 R1.2
9. R9.8 C9.7 10. R3.4 H7+8
11. R4.3 H8-9 12. C5+4 E3+5
13. R3.4 H3+5 14. R4.5 C7+5
15. E3+5 C2+4 16. H7+6 P7+1
17. E5+3 H9+7 18. E7+5 R8+4
19. R5.4 R8.4 20. H6+4 H7+6
21. H4+2 H6+4 22. C9.6 R4.8
23. A4+5 C2+1 24. K5.4 R2+4
25. R4.7 H4-5 26. R7.9 H5-7
27. P7+1 R2-4 28. H2+3 H7-6
29. H+-2 C7.8 30. H2+3 R8.6
31. A5+4 R6.7 32. H+-2 R7.3
33. C6+2 R3.4 34. C6.5 H6+8
35. H3+4 C8-1 36. H4+5 C8.5
37. H5+7 C5.2 38. R8.7 R4.8
39. H7+8 C+-7 40. R9.8 C+.6
41. K4.5 R8+5 42. K5+1 C2.4
43. R7+4 C6-4 44. H2-4 C6.8
45. R8.1 H8+7 46. R1.4 }END
ván này Nguyễn Anh Hoàng đánh hay quá !!
internazionale
18-10-2009, 01:21 PM
Kết quả đồng đội nam như sau :
1. Bình Dương
2. TP Hồ Chí Minh
3. Hà Nội
4. Bình Phước
"Công ai xúc tép nuôi cò
Cò ăn cò lớn cò dò lên cây" :D
cukhoai2009
18-10-2009, 01:27 PM
Con chó ngoan là con chó không bao giờ cắn chủ ;;;;;;;;;;;;;;tiếc công chủ nó nuôi nó,chăm sóc vuốt ve nó.phụ công bà con khóm riềng đặt niệm tin vào nó;;;;;;;(muốn khóc quá mà không khóc được thế nó mới đau)
Buồn cho Hà nội quá
doanh_doanh
18-10-2009, 01:37 PM
Theo dõi topic này từ đầu đến khi kết thúc giải , là người HN em xin mạo muội có ý kiến :
- Đội Hà Nội đưa ra đội hình mạnh và hùng hậu nhất ( trên topic thấy toàn lời lẽ đòi chém đội này đội kia và dự đoán vô địch ) -> kết quả thảm bại.
- Đội TPHCM bị chê là đội hình yếu ( cất 3 kiện tướng Lâm tay dài, Đỗ Ninh, Diệp Khai Nguyên ở nhà ) -> vẫn xếp trên HN và vô địch cá nhân .
-Đội Bình Dương bị chê là toàn cao thủ hạng nhì ( sánh sao được với Quân, Bảo) -> đây mới là nhà vô địch chứ ko phải HN !
Thất bại của Hà Nội là do đâu ? Trước tiên HN nên khiêm tốn , đừng mỗi lần thắng thì tự khen lên đến mây ( xin nói thật đây chỉ là tự sướng ) . Còn thua thì lấp liếm bào chữa là đánh không hết sức ( có nhớ trước khi lên đường cầm tiền tài trợ của Mạnh Thường Quân rồi hứa thi đấu thế nào không?).
Thêm một chuyện nữa , HN nên đoàn kết và đừng cục bộ địa phương quá . Điều đó thể hiện ngay trên diễn đàn này ( nội bộ chửi nhau chẳng ra gì thật xấu hổ ,rồi bảo là đây là diễn đàn của riêng HN, người địa phương khác thì đi chỗ khác mà xem !)
Nếu không khắc phục thì HN sẽ lại thua như hôm nay nữa thôi. Chức vô địch không thể giành = cách dùng võ mồm! Diễn đàn không phải là hàng tôm hàng cá tụ họp !
Thật buồn.
HuaNganXuyen
18-10-2009, 01:38 PM
pác Ninh óanh rừng nên anh Cường bất ngờ do đã rút được bài học của pác Sáng với pác Tùng . So độ công lực là sở trường của pác Ninh mà . Chúc mừng Trần Chánh Tâm ,nhưng tiếc cho đoàn Hà Nội quá ván cuối thua liêu xiêu .Hình như Hà Nội vẫn chưa có duyên với A2 thì phải (:|
trung9th
18-10-2009, 01:43 PM
Ohh, không thể tin được, Hà Nội sao buông cờ hết cả vậy nè.:-o:-o:((:((
laototphilao
18-10-2009, 01:45 PM
pác Ninh óanh rừng nên anh Cường bất ngờ do đã rút được bài học của pác Sáng với pác Tùng . So độ công lực là sở trường của pác Ninh mà . Chúc mừng Trần Chánh Tâm ,nhưng tiếc cho đoàn Hà Nội quá ván cuối thua liêu xiêu .Hình như Hà Nội vẫn chưa có duyên với A2 thì phải (:|
Mấy danh thủ cờ tứong như Trịnh A Sáng, Mai Thanh Minh, Truơng Ấ Minh, Trần Văn NInh, Trần Đình Thủy, Nguyễn Ngọc Phan An, Nguyễn Tấn Thọ và còn rất nhiều nữa , những nguời chơi cờ phải luôn tôn trọng họ, họ hơn tuổi đáng bậc ông cha chú, thành tích cũng rất lẫy lừng đừng vì 1 vài ván do phong độ tuổi tác mà đánh giá thế này nọ, các bạn thấy đấy như anh Cuờng đánh "chuẩn" thế , Vũ Quân cũng "chuẩn" còn chết bỏi lão tuớng Trần Văn NInh
Honda-Fit
18-10-2009, 01:53 PM
Ohh, không thể tin được, Hà Nội sao buông cờ hết cả vậy nè.:-o:-o:((:((
:D ván cuối nếu 1 trong 3 ông không thua thì HN đâu đến nỗi nào :-|
koleloi
18-10-2009, 02:14 PM
Em thấy giải này kịch tính còn hơn cả trận Man đỏ thắng Man xanh 4-3 vừa rồi :D. Chúc mừng các đội dẫn đầu =D>
Chúc mừng đoàn HCM đã vượt lên HN.>:)
Honda-Fit
18-10-2009, 02:23 PM
thầy Honda_Fit, thầy nói đâu đến nỗi nào là ý gì??
Thầy và một vài thầy khác thật phụ công những người đã thì đấu, cống hiến trong suốt cả cái topic này. Thầy xem bàn cờ hay, thầy ngạc nhiên hay mừng rỡ... ai cho thầy cái cảm xúc đó? Có phải những người "đến nỗi nào" mà thầy vừa dè bỉu không?
Lại còn cả ông mạnh thường quân nào, chả hiểu ông bỏ được mấy đồng tiền, mà ông nói cứ như ông thờ người ta trọn đời chỉ mong thắng một giải cờ?
Cuộc chơi nào không có người thắng kẻ bại, tất nhiên thắng cũng vui hơn bại, xếp thứ 3 trên 12 đội vẫn là kém cỏi quá à? Ông đã có tiền đấy, ông thử tự đi mà đánh xem được đứng thứ mấy?
về phát biểu trên diễn đàn, mỗi người mỗi ý- các thầy thử xem giúp - có bao nhiêu lời nhận xét cục bộ, có bao nhiêu cái vỗ tay nhạt toẹt - tôi không để ý lắm, chỉ đoán chắc những cái đó chỉ là thiểu số, so với rất nhiều người tham gia, và cùng cống hiến xây dựng - thế mà thầy đã nâng quan điểm, phải thế này, phải thế khác.
Đã là trò chơi, đừng quá quan trọng hóa-các ông đi xem cờ, mà phát biểu cứ như quan chức thể dục thể thao? Bảo sao nước nhà chậm phát triển.
bị điên hả ông gì kia ? [-X có phải khen thì ông mới vừa lòng chăng ? Đội tôi ủng hộ không là Hà Nội ông rõ chứ mà là TPHCM . Thua rồi phát cáu cắn cổ động viên đội khác à ? cái này phong cách của cổ động viên Hải Phòng đó !!!
koleloi
18-10-2009, 02:25 PM
Chúc mừng đoàn HCM đã vượt lên HN.>:)
Câu chúc mừng tưởng như rất hồ hởi nhưng cái icon khiến tôi cảm thấy cái bạn viết ra rất là phản cảm, ý đồ không thân thiện lắm.
Buồn vu vơ với những thành viên kiểu thế này :(
HuaNganXuyen
18-10-2009, 02:28 PM
Hà Nội thêm 1 lần nữa lỗi hẹn với ngôi vô địch đồng đội , Bình Dương vô địch xin chúc mừng .Nhưng xét cho cùng công bằng mà nói Sài Gòn vẫn thể hiện được sức mạnh lẫn sự đồng đều nhất . Ko phải ngẫu nhiên tôi nói vậy bởi đội vô địch Bình Dương thì nòng cốt chính là các tướng của Sài Gòn Nguyễn Anh Hoàng , Tô Thiên Tường ,Trần Quốc Việt về thi đấu chưa .Riêng thành phố dù ko có 3 tướng (Lâm ,Nguyên ,Ninh ) vẫn có huy chương qua đó vẫn chứng tỏ sức mạnh của họ .Riêng về danh thủ A Sáng mấy năm gần đây đánh A2 ko tốt thua cả Nguyễn Khánh Bình ,Phạm Tấn Tình vv... Nhưng sức mạnh thực sự thì luôn được danh thủ này thể hiện ở A1 nơi mà tốp 5 chắc chắn đi đánh giải quốc tế (bro Honda_fit nói nên nghỉ hưu thì cũng chưa hiểu về sức cờ của Hà chẩy ).Cũng ko ngẫu nhiên A Sáng vẫn là người giầu thành tích nhất Việt Nam trên nhiều bình diện .Thất bại này là đau đớn với Hà Nội dù có thêm Nguyễn Thành Bảo như thế có nghĩa là khó mà thanh minh nổi .... Nhưng cũng phải từ đó mà lớn lên thật nhiều .... cuộc sống là ko bao giờ dừng lại ko bao giờ chấp nhận thất bại .Tuy nhiên muốn chiến thắng thì phải nỗ lực về mọi mặt .....
Bây giờ ngồi ngẫm lại mới hiểu tại sao người ta nói sẽ còn rất lâu nữa Việt Nam mới ngang ngửa được với Trung Quốc . Trong các giải đấu cá nhân Trung Quốc đi tiên nhiều hơn chúng ta đôi chút ,chúng ta có thể nói là sự thiên vị .Nhưng từ việc đi tiên dẫn đến chiến thắng mới khó làm sao ( ván anh Cường vs TV Ninh khi danh thủ này rút nhiều kinh nghiệm ở các ván trước đó ).Mới thấy đẳng cấp của họ cứ ngẫm mà xem giá như HN đừng nói là cặp đội "Lĩnh Nam Song Hùng " Hứa Ngân Xuyên ,Lữ Khâm chỉ cần như Uông Dương ,Tưởng Xuyên thì mọi chuyện có lẽ đã khác .... Đội mạnh sắp đến rồi mong rằng các tuyển thủ Hà Nội sẽ thi đấu xuất sắc hơn .
Kết thúc 1 mùa giải A2 đầy sôi động ,giàu cảm xúc với rất nhiều điều đọng lại . Tuy nhiên đối với riêng tôi điều ấn tượng lớn nhất để lại chính là thành công của tân quán quân Trần Chánh Tâm ,Vững vàng và biến hóa qua từng vòng đấu . Bro Tâm là cao thủ mới nổi của Sài Gòn từ sau pha kết thúc hạng 3 đầy ấn tượng ở A2 ,3 năm về trước ( 2006 ) .Sau đó kỳ nghệ của anh đã liên tục thăng tiến ,mùa giải A1 2007 Kỳ Vương Hứa Ngân Xuyên có nhận lời làm HLV cho đoàn thành phố HCM . Bro Tâm đã biết chớp thời cơ lĩnh hội thêm nhiều kiến thức cũng như cách khai thác thế trận từ 1 đại kiện tướng lẫy lừng danh tiếng của Trung Hoa Kỳ Đàn ..... Để rồi hôm nay vững bước tiếp nhận thành tựu âu cũng là điều xứng đáng thôi :).Chiến thắng chỉ dành cho những người luôn luôn hoàn thiện mình . Xin chúc mừng danh thủ Trần Chánh Tâm <:-P
khả năng này không thể xảy ra vì TPHCM không thể nhảy vèo 6 bậc được , trước vòng này Hà Nội dẫn xa hơn 6 bậc .
Bác tính toán như nào mà 6 với 7 bậc thế nhỉ???Nếu A SÁNG win thì HCM có thể lắm chứ!
Honda-Fit
18-10-2009, 02:34 PM
tôi gọi thầy là thầy, nói chuyện phải quấy rõ ràng, thầy vào thầy nói tôi điên.
thật là nhà quê, và vô học.
Thôi tôi không chấp. Nhưng thầy đã ít chữ như thế, lần sau đừng phát biểu.
1 người không đủ khả năng đọc hiểu bài viết tiếng Việt của người khác mà còn nói đối phương vô học \:D/ chắc là clone của cái nick nào quen quen đây \:D/ . gọi người khác bằng thầy là 1 cách xỉ vả đối phương , đầu tiên muốn nói chuyện phải quấy thì học cách xưng hô ở trên diễn đàn đi đã rồi lên tiếng nhé "trò " ạ . Tôi chọc bác Trung9th thì mắc mớ gì mà "trò" nổi cáu lên thế \:D/ . Nguyễn Thành Bảo và Vũ Quân , Huy Cường đều là những người tôi ái mộ , họ thua hay thắng tôi đều thích họ cả , cớ gì tôi phải dè bỉu họ . "Trò" có vấn đề rồi !
Honda-Fit
18-10-2009, 02:35 PM
Bác tính toán như nào mà 6 với 7 bậc thế nhỉ???Nếu A SÁNG win thì HCM có thể lắm chứ!
trước vòng đấu hình như HN hơn TPHCM tới 6,7 bậc lận mà , tổng thứ hạng của 3 người .
Câu chúc mừng tưởng như rất hồ hởi nhưng cái icon khiến tôi cảm thấy cái bạn viết ra rất là phản cảm, ý đồ không thân thiện lắm.
Buồn vu vơ với những thành viên kiểu thế này :(
Sống ở đời tôi ko có ý định làm vui lòng tất cả mọi người>:)
Congaco_H1R5
18-10-2009, 02:38 PM
Hai bro Honda_fit và dqqkgm xin hãy bớt nóng và kiềm chế 1 chút . No quá mất ngon , giận quá mất khôn đấy :D.
laototphilao
18-10-2009, 02:39 PM
lý lẽ luôn thuộc về kẻ mạnh chúc mình Bình Dương Vô địch, các bro đừng cãi nhau nữa mất vui bao giờ Việt Nam Vô địch thế giới hãy ăn mừng toàn anh em gà cùng một mẹ nói làm gì ai thằng cũng thế, miễn là tìm được người xứng đáng đi đá "quốc tế" thôi
koleloi
18-10-2009, 02:40 PM
Sống ở đời tôi ko có ý định làm vui lòng tất cả mọi người>:)
Tôi cũng thế, nhưng ít nhất là không cố tình làm khó chịu người khác. Thân.
ZhaoXinXin
18-10-2009, 02:42 PM
Chúc mừng TÂM và tuyển HCM!:)
ZhaoXinXin
18-10-2009, 02:47 PM
P.Q.Hương thua N.H.Hùng là phải thôi vì anh này đánh gần hòa với tôi.:)
koleloi
18-10-2009, 02:48 PM
Xem ra không khí sau cầu môn còn căng thẳng nóng bỏng hơn trên sân bóng :D các bác hạ hỏa đi. vào đây để vui mà, tập trung vào niềm vui và đam mê cờ tướng có hơn chăng?
cuongsym
18-10-2009, 02:52 PM
Kết quả đồng đội nam như sau :
1. Bình Dương
2. TP Hồ Chí Minh
3. Hà Nội
4. Bình Phước
Tiếc cho Hà Nội :(
dinhxuanthu
18-10-2009, 02:56 PM
Các bạn đừng căng thẳng nữa đi, dù gì giải đấu cũng đã kết thúc..., cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, đã thi đấu bao giờ cũng có người thắng người thua. Nhưng cái chính ở đây là ta được chiêm ngưỡng những nước cờ hay của các đối thủ (dù họ có thắng hay thua ) đều để lại cho những người hâm mộ như chúng ta những kinh nghiệm quý giá về bộ môn nghệ thuat trí tuệ này. Vài lời trần tình mong giữ Webside ngày càng thu hút và là sân chơi trí tuệ.
minh_kidao
18-10-2009, 03:17 PM
buồn cho HN quá !
BinhNhat
18-10-2009, 03:24 PM
Dreamteam đứng thứ 3. Vẫn biết thể thao là bất ngờ, nhưng sao buồn quá.
internazionale
18-10-2009, 03:30 PM
Em cảm giác tại giải A2 này có nhiều người được đi thi đấu nhưng hề không coi trọng việc đó.Coi việc đánh 1 ván cờ trong giải chỉ là nhiệm vụ đi quân chán ngắt rồi ký biên bản roẹt roẹt nữa là xong.Nếu như trước khi vào giải mà đã đánh mất đi cái cảm giác phấn khởi,hồi hộp,hưng phấn, háo hức khi được tham gia,được gặp gỡ trao đổi với cao thủ,được bày trận,thẩm trận rồi được xung phong tranh giành chiến thắng thì làm sao hiểu được cái niềm vui,cái thích thu vô bờ bến bên bàn cờ được chứ,hehe.Nếu thế khi chơi cờ làm sao đòi hỏi họ sẽ cống hiến những ván cờ hay,đầy lôi cuốn.Khi chơi mà không có quyết tâm,tinh thần cầu tiến,không có khát vọng chiến thắng thì rất dễ thất bại kể cả đó là ai đi nữa.Đôi khi một kỳ thủ giỏi được anh em coi trọng,quý mến không phải vì họ luôn là người chiến thắng,luôn có những ván cờ xuất thần mà vì họ là người luôn chơi những ván cờ đúng nghĩa,trung thực và hết mình.
Trong việc chơi cờ cũng có người này người kia,trong làng cờ nói chung không thể tránh khỏi đàm tiếu,khen chê đủ điều được.Đối với em giải A2 này việc anh Trần Chánh Tâm vô địch và tên Huy_HP lọt vào A1 Việt Nam,thực sự khiến em rất vui.Vui vì có những người mình quen biết(dù chỉ là online) đã chiến thắng và vui hơn nữa là vì niềm tin đã được khẳng định.Anh Tâm nếu đúng ra là mới chỉ nổi khoảng 2-3 năm nay,thành tích ở quốc gia cũng không lấy gì làm nổi trội.Trong giới cờ nhiều người vẫn không đánh giá anh Tâm cao bằng 1 số cao thủ nổi đình nổi đám khác.Điều đó là đúng,và cũng chẳng có gì là lạ.Hehe,nhưng thực sự thì sau khi thành công với tấm HCD tại giải đấu thủ mạnh 2008,hạng 4 A1 TP HCM,hạng 8 A1 quốc gia 2009,hạng 6 cúp Phương Trang,hạng 6 giải cá nhân Châu Á,giờ là vô địch cá nhân A2 toàn quốc đã chứng tỏ hiện anh Tâm đã hoàn toàn thuộc hàng ngũ "quốc thủ" rồi.Xin chúc anh mạnh khỏe,kỳ nghệ càng ngày càng thăng tiến rồi sẽ có lúc cũng được tấn phong đại sư như em chẳng hạn,khà khà :D
Còn tên Huy_HP,trước giải tưởng hắn chẳng tham gia,ai ngờ phút chót cũng có mặt.Huy thì trình độ ngang hàng A2 Hà Nội,tạm thời chưa thể ở đẳng cấp kiện tướng,nói ra thì chẳng ai tin là Huy_HP trên TLKD lại có thể có điểm số khá tốt như thế khi hết giải nhưng nhờ nỗ lực cuối cùng thi đấu cũng khá thành công tạo ra nhiều bất ngờ thú vị.Xin được chúc mừng em Huy,hehe :D
trung_cadan
18-10-2009, 03:34 PM
Chúc mừng Trần Chánh Tâm và em Huy_HP .
Chúc mừng thành công của 3 đoàn đoạt huy chương.
Cảm ơn tất cả mọi người , chúng ta đã có 1 topic thật sôi động :)) .
Chuẩn bị là vòng 5 TLKD , các bác nhớ có 600k đang chờ nhé , xin mời dự đoán ạ . :) !!!
trantuanngoc
18-10-2009, 04:36 PM
phải nói bây giờ cờ nam yếu hơn cờ bắc
trantuanngoc
18-10-2009, 04:38 PM
trần chánh tâm cũng bình thường lại lý huynh cũng bình thường chỉ có hai đại cao thủ là nguyễn vũ quân và nguyễn thành bảo
thanhxyz
18-10-2009, 04:40 PM
họ bình thường nhưng đến bao giờ mình mới lên dc cái level bình thường của họ bác nhỉ :D
trantuanngoc
18-10-2009, 04:42 PM
năm sau ngoài bắc chắc chắn sẽ lấy huy chương vàng đồng đội
trantuanngoc
18-10-2009, 04:48 PM
hihihi nếu nói về sức tính trung tàn thì lại lý huynh không được như trần tuấn ngọc đâu đợt này trần tuấn ngọc về luyện sw như hổ mọc cánh đảm bảo năm sau sẽ giành vàng về cho miền bắc anh em miền bắc đừng buồn vì thực sự giải này vàng đồng đội đã về hà nội nhưng hà nội năm nay nhường lại cho miền nam năm sau sẽ chắc chắn lấy được để chào mừng 1000 năm thăng long
HuaNganXuyen
18-10-2009, 04:51 PM
trần chánh tâm cũng bình thường lại lý huynh cũng bình thường chỉ có hai đại cao thủ là nguyễn vũ quân và nguyễn thành bảo
hi Tuấn Ngọc năm nay em cũng đánh rất hay ,Quân với Bảo thì cần gì phải chứng minh nữa hả em .Người thứ 2 ,thứ 3 thế giới đây là những điều ở Việt Nam ai làm nổi ngoài họ. Nói về tầm quốc gia Quân 3 lần vô địch A1 ,Bảo 1 lần vô địch nhưng 2 lần vô địch A2 . Huy chương bạc với đồng ko tính cũng vài cái chẳng hết ... Trong khi họ vẫn còn rất trẻ .Còn riêng với Tâm thì lần đầu vô địch cũng đã tiến lên 1 tầm mới rồi . Nhưng chưa vô địch A1 có nghĩa là chưa thể bằng với Quân với Bảo với Sáng .
Còn về riêng Tuấn Ngọc anh nghĩ em đang trên đà tiến bộ .Hy vọng kỳ nghệ của em sẽ ngày càng tăng tiến qua từng mùa giải để rồi thăng hoa sớm đạt mục đích của riêng mình :)
Honda-Fit
18-10-2009, 05:09 PM
Sau giải này người ấn tượng nhất là bác TranBinh , rất nhiệt tình ! Xin chân thành cảm ơn bác !
Chọc quê bác hatito 1 phát : he he he vừa mất tiền cà phê mà HN không được vô địch , bác bị xui rồi he he
themgaidep
18-10-2009, 05:22 PM
Hà Nội không giành vàng lần này là một "thất bát" thực sự, những người yêu tuyển Hà Nội và hy vọng trước giải nhiều và rồi thất vọng cũng là điều dễ hiểu. Giải đồng đội là tập hợp kết quả của các cá nhân trong đoàn, không phải thành tích của một ai đó. Và vì vậy nếu có một mình ai đó "gắng sức" thì cũng chỉ là "một cánh én không làm lên mùa xuân" vậy. Những người yêu mến đoàn Hà Nội chắc cũng khó có thể nguôi ngoai trong ngày một ngày hai, niềm đam mê của họ là vô tận, (Thậm chí có thể nhiều hơn khối tuyển thủ của chính đoàn Hà Nội).
Tất cả tuyển thủ Hà Nội đều có thể gọi là "người của công chúng", vì mỗi người trong số họ đều rất nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ và mỗi khi đi thi đấu mỗi tuyển thủ đều mang theo một "Hà Nội niềm tin và hy vọng". Thi đấu vì danh dự thì phải hết mình, nếu ai đó không thể đánh hết mình thì đừng chiếm chỗ trong đội tuyển, hãy để vị trí cho người khác, dù người khác ấy có trình độ kém chút ít nhưng họ có khát khao chiến thắng.
Ở giải này đoàn Hà Nội chứng kiến những chiến thắng ngoạn mục của Huy Cường và sự ổn định của Đào Cao Khoa và một số "tướng" khác nhưng cũng Thật lạ lùng là ở giải này nhiều "danh tướng đánh Đông dẹp Bắc" của Hà Nội đã thi đấu xuống sức một cách khó hiểu, gây bất bình cho nhiều người hâm mộ. Một thái độ, một tinh thần hết sức đáng buồn.
"Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, tiệc nào rồi cũng phải tan", giải đã kết thúc với chức vô địch tuột khỏi tầm tay theo kiểu "cầm vàng mà để vàng rơi" (vì không ai nghĩ được vòng 9 và 10 Hà Nội vẫn có kết quả khả quan như thế mà giờ đây...). Sao mà chua xót thế!
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài (Nguyễn Du)
(P/S: Tranbinh vất vả quá!)
tranbinh
18-10-2009, 05:23 PM
DANH SÁCH CÁC VDV NAM ĐƯỢC THAM GIA GIẢI A1 2010
1. Trần Chánh Tâm (HCM) - Kiện tướng
2. Lại Lý Huynh (CMA) - Kiện tướng
3. Trần Văn Ninh (DNA) - Kiện tướng
4. Nguyễn Anh Hoàng (BDU) - Kiện tướng
5. Tô Thiên Tường (BDU) - Kiện tướng
6. Vũ Hữu Cường (HNO) - Kiện tướng
7. Đào Cao Khoa (HNO) - Kiện tướng
8. Nguyễn Phụ Xuân (BDU) - Kiện tướng
9. Ngô Ngọc Minh (BPH) - Kiện tướng
10. Đào Quốc Hưng (HCM) - Kiện tướng
11. Mông Nhi (BPH) - Kiện tướng
12. Uông Dương Bắc (BRV) -Kiện tướng dự bị
13. Nguyễn Thanh Bảo (HNO) - Kiện tướng dự bị
14. Trềnh A Sáng (HCM) -Kiện tướng dự bị
15. Trần Quốc Việt (BDU) - Cấp 1
16. Trương A Minh (HCM)
17. Nguyễn Vũ Quân (HNO)
18. Võ Văn Chương (DNA)
19. Bùi Dương Trân (BRV)
20. Bũi Quốc Khánh (HNO)
21. Trần Quang Nhật (BDH)
22. Nguyễn Hoàng Lâm (BPH)
23. Nguyễn Long Hải (BDU)
24. Võ Văn Hoàng Tùng (DNA)
25. Nguyễn Anh Quân (BCA)
26. Trần Văn Thành 9BDU)
27. Võ Minh Nhất (BPH)
28. Nguyễn Huy Lam (HCM)
29. Nguyễn Ngọc Tùng (BCA)
30. Nguyễn Hữu Hùng (BPH)
31. Trần Tuấn Ngọc (HNO)
32. Tôn Thất Nhật Tân (DNA)
33. Phạm Đình Huy ( QNI)
34. Nguyễn Khánh Ngọc (HNO)
35. Trần Thanh Tân (HCM)
36. Nguyễn Văn Dũng (QNI)
dohuuthuc
18-10-2009, 05:34 PM
Sau giải này người ấn tượng nhất là bác TranBinh , rất nhiệt tình ! Xin chân thành cảm ơn bác !
Tôi hoàn toàn nhất trí chuyện này với bạn Honda Fit .Xin chân thành cám ơn cô TranBinh ! cực kỳ trong sáng và nhiệt tình với trọng trách mà TLKD đã giao phó.
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài (Nguyễn Du)
Nghiệp cờ là bạc ,đã có chữ bạc thì làm gì còn có chữ TâM .Đây là quy luật cuộc sống muôn đời đấy bác Themgaidẹp ạ.
Cuối cùng đọng lại chỉ có TRẦN CHÁNH TÂM .Đúng là Tâm đoan chính.
Honda-Fit
18-10-2009, 05:43 PM
Tôi nghĩ vòng cuối Quân , Bảo không phải là không muốn thắng đâu , mà rất muốn thắng để đem về huy chương vàng cho HN thì khác . Nhưng đối thủ của họ cũng đâu phải ngồi yên cho Quân , Bảo thắng chứ , lỗi này không thuộc về Quân , Bảo đâu , chỉ đơn giản là đối thủ của họ đã thi đấu tốt hơn ở vòng đấu này thôi .
tranbinh
18-10-2009, 06:24 PM
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn...giải đấu nào chẳng có kẻ buồn người vui.Trộm nghĩ rằng THUA là một phần tất yếu của cuộc chơi .Ta phải chấp nhận nó ,trăn trở cùng nó .Tại sao và vì đâu ?? bây giờ ko phải luc các fan công kích lẫn nhau ai đúng ai sai,ai tài ai giỏi mà chúng ta nên mưng vì một giải thành công với một tân vô địch BÌNH DƯƠNG và một kết thúc có hậu cho BÌNH PHƯỚC thế mới là KỲ ĐẠO phải ko các pác ?!
reporter
18-10-2009, 06:47 PM
Cuối cùng 2 cao thủ HN cùng mới tái xuất giang hồ là Phạm Quốc Hương và Lại Việt Trường cùng không có vé dự A1? Hơi buồn thay cho họ, vì nhiều người bảo xét về sức cờ, lẽ ra họ đủ khả năng nằm trong TOP36. Ngờ đâu...
doccocaubai
18-10-2009, 06:47 PM
hihihi nếu nói về sức tính trung tàn thì lại lý huynh không được như trần tuấn ngọc đâu đợt này trần tuấn ngọc về luyện sw như hổ mọc cánh đảm bảo năm sau sẽ giành vàng về cho miền bắc anh em miền bắc đừng buồn vì thực sự giải này vàng đồng đội đã về hà nội nhưng hà nội năm nay nhường lại cho miền nam năm sau sẽ chắc chắn lấy được để chào mừng 1000 năm thăng long
Em có lòng tin thế là tốt lắm !!!
Benmylang
18-10-2009, 07:09 PM
TUi cũng thấy Hatito và Trung cadan ko giấu nổi cảm xúc khi cường win và khi có người chê cường. Như zậy cũng ko ...
vnkhanh
18-10-2009, 07:22 PM
Các bạn nên phân biệt miền bắc hay miền nam , như vậy sẽ làm chia rẻ làng cờ Việt Nam
vnkhanh
18-10-2009, 07:23 PM
xin lỗi thiếu chữ ko nên
themgaidep
18-10-2009, 07:30 PM
Theo dõi topic này từ đầu đến khi kết thúc giải , là người HN em xin mạo muội có ý kiến :
- Đội Hà Nội đưa ra đội hình mạnh và hùng hậu nhất ( trên topic thấy toàn lời lẽ đòi chém đội này đội kia và dự đoán vô địch ) -> kết quả thảm bại.
- Đội TPHCM bị chê là đội hình yếu ( cất 3 kiện tướng Lâm tay dài, Đỗ Ninh, Diệp Khai Nguyên ở nhà ) -> vẫn xếp trên HN và vô địch cá nhân .
-Đội Bình Dương bị chê là toàn cao thủ hạng nhì ( sánh sao được với Quân, Bảo) -> đây mới là nhà vô địch chứ ko phải HN !
Thất bại của Hà Nội là do đâu ? Trước tiên HN nên khiêm tốn , đừng mỗi lần thắng thì tự khen lên đến mây ( xin nói thật đây chỉ là tự sướng ) . Còn thua thì lấp liếm bào chữa là đánh không hết sức ( có nhớ trước khi lên đường cầm tiền tài trợ của Mạnh Thường Quân rồi hứa thi đấu thế nào không?).
Thêm một chuyện nữa , HN nên đoàn kết và đừng cục bộ địa phương quá . Điều đó thể hiện ngay trên diễn đàn này ( nội bộ chửi nhau chẳng ra gì thật xấu hổ ,rồi bảo là đây là diễn đàn của riêng HN, người địa phương khác thì đi chỗ khác mà xem !)
Nếu không khắc phục thì HN sẽ lại thua như hôm nay nữa thôi. Chức vô địch không thể giành = cách dùng võ mồm! Diễn đàn không phải là hàng tôm hàng cá tụ họp !
Thật buồn.
Bác nhận xét thực sự không công bằng, và phiến diện. Có lẽ Bác cũng cảm thấy ghen tị vì phong trào cờ HN, và vì khán giả của đoàn cờ HN và vì vậy Bác mới có những lời lẽ có thể coi là cay độc như thế. Bác rất hả hê khi HN chẳng giành được vàng!
Thật lạ là bài viết của Bác được rất nhiều người cảm ơn vì họ nhận được thông tin "hữu ích"!
viet_tu_kbc
18-10-2009, 07:42 PM
hihihi nếu nói về sức tính trung tàn thì lại lý huynh không được như trần tuấn ngọc đâu đợt này trần tuấn ngọc về luyện sw như hổ mọc cánh đảm bảo năm sau sẽ giành vàng về cho miền bắc anh em miền bắc đừng buồn vì thực sự giải này vàng đồng đội đã về hà nội nhưng hà nội năm nay nhường lại cho miền nam năm sau sẽ chắc chắn lấy được để chào mừng 1000 năm thăng long
phát biểu hàm hồ quá Tuấn Ngọc ạ, nói thật nếu chú còn giữ thái độ ngạo mạn như thế này thì kỳ nghệ khó lòng mà thăng tiến được nữa.
BachHieuSanh
18-10-2009, 07:49 PM
Lại thêm 1 người không công nhận thực tế ,không chấp nhận những lời góp ý đúng .ăn nhậu gì tới nhau mà doanh_doanh hả hê khi HN thất bại ?nói chung đội HN có vài người [đi trên mây] nên người ủng hộ họ cũng có vài người{đi trên mây}.
Benmylang
18-10-2009, 07:50 PM
Cám ơn cô TranBinh đã thông tin sốt dẻo cho anh em yêu cờ. Cám ơn diễn đàn. Thân ái .
minhchau
18-10-2009, 07:52 PM
tôi thấy mọi người cần dùng sw hoặc hiểu biết để phân tích các nước trong các ván cờ hơn là cãi nhau vô bổ như thế này
namdeptrai18
18-10-2009, 07:55 PM
thống nhất đất nước mấy chục năm rồi còn phân biệt Nam Bắc theo mình thật là ấu trĩ..
trung9th
18-10-2009, 08:53 PM
Theo dõi topic này từ đầu đến khi kết thúc giải , là người HN em xin mạo muội có ý kiến :
- Đội Hà Nội đưa ra đội hình mạnh và hùng hậu nhất ( trên topic thấy toàn lời lẽ đòi chém đội này đội kia và dự đoán vô địch ) -> kết quả thảm bại.
- Đội TPHCM bị chê là đội hình yếu ( cất 3 kiện tướng Lâm tay dài, Đỗ Ninh, Diệp Khai Nguyên ở nhà ) -> vẫn xếp trên HN và vô địch cá nhân .
-Đội Bình Dương bị chê là toàn cao thủ hạng nhì ( sánh sao được với Quân, Bảo) -> đây mới là nhà vô địch chứ ko phải HN !
Thất bại của Hà Nội là do đâu ? Trước tiên HN nên khiêm tốn , đừng mỗi lần thắng thì tự khen lên đến mây ( xin nói thật đây chỉ là tự sướng ) . Còn thua thì lấp liếm bào chữa là đánh không hết sức ( có nhớ trước khi lên đường cầm tiền tài trợ của Mạnh Thường Quân rồi hứa thi đấu thế nào không?).
Thêm một chuyện nữa , HN nên đoàn kết và đừng cục bộ địa phương quá . Điều đó thể hiện ngay trên diễn đàn này ( nội bộ chửi nhau chẳng ra gì thật xấu hổ ,rồi bảo là đây là diễn đàn của riêng HN, người địa phương khác thì đi chỗ khác mà xem !)
Nếu không khắc phục thì HN sẽ lại thua như hôm nay nữa thôi. Chức vô địch không thể giành = cách dùng võ mồm! Diễn đàn không phải là hàng tôm hàng cá tụ họp !
Thật buồn.
Lại một tay đục nước béo cò, chỉ được cái thêm miệng vào là giỏi. (:|
Thử hỏi xem nếu không có bước xảy chân đáng tiếc này thì đâu đến ông lên giọng như thế này. Ông chắc cũng theo dõi từ đầu và cũng như bao nhiêu người chơi cờ khác biết thực lực của HN là như thế nào.:)>- Ông đưa ra cái số liệu HCM cất 3 kiện tướng mà vẫn xếp trên và vđ cá nhân trước HN, vậy tôi thử hỏi ông chắc ông là người HCM thì ai là người đang kiêu ngạo đây.:(
Thứ nữa, ông chê việc các cổ động viên HN cổ vũ như thế là hơi quá mức, là tự sướng, là cục bộ.x-( Tôi nói cho ông biết nhé việc cổ vũ như thế là hoàn toàn bình thường bởi chúng tôi là người HN mà, đây là diễn đàn mở tại sao các tỉnh khác cũng như HCM lên đây mà cổ vũ tinh thần đội nhà có ai cấm các ông đâu mà các ông phải im miệng, phải chăng phong trào cờ ở Hà Nội phát triển quá nên các ông ghen tỵ chăng? >:P
Cuối cùng ông đưa ra lời khuyên thế này thế nọ, xin lỗi ông nhé các tuyển thủ của chúng tôi sẽ giành chức vô địch bằng thực lực chứ chẳng bằng võ mồm như ông nói đâu nhé. Việc "võ mồm" như ông gọi sẽ là việc cổ vũ hết mình của những người yêu cờ Hà Nội luôn đặt niềm tin vào đội nhà dù cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.:>
P/S: Em thấy bác chắc vừa mới lập thêm nick mới, rồi mới dám post bài phải không? Người Hà Nội chúng em chân thật lắm, thích gì nói lấy, mình làm mình chịu chứ không thèm dấu tên như vậy đâu.
Chúc bác mau khỏe và có những lời nói đúng mực. Thân:)>-
gianggiahuy
18-10-2009, 08:53 PM
Ấu trĩ.................???????????????
Magicking
18-10-2009, 08:55 PM
Hà Nội thêm 1 lần nữa lỗi hẹn với ngôi vô địch đồng đội , Bình Dương vô địch xin chúc mừng .Nhưng xét cho cùng công bằng mà nói Sài Gòn vẫn thể hiện được sức mạnh lẫn sự đồng đều nhất . Ko phải ngẫu nhiên tôi nói vậy bởi đội vô địch Bình Dương thì nòng cốt chính là các tướng của Sài Gòn Nguyễn Anh Hoàng , Tô Thiên Tường ,Trần Quốc Việt về thi đấu chưa .Riêng thành phố dù ko có 3 tướng (Lâm ,Nguyên ,Ninh ) vẫn có huy chương qua đó vẫn chứng tỏ sức mạnh của họ .Riêng về danh thủ A Sáng mấy năm gần đây đánh A2 ko tốt thua cả Nguyễn Khánh Bình ,Phạm Tấn Tình vv... Nhưng sức mạnh thực sự thì luôn được danh thủ này thể hiện ở A1 nơi mà tốp 5 chắc chắn đi đánh giải quốc tế (bro Honda_fit nói nên nghỉ hưu thì cũng chưa hiểu về sức cờ của Hà chẩy ).Cũng ko ngẫu nhiên A Sáng vẫn là người giầu thành tích nhất Việt Nam trên nhiều bình diện .Thất bại này là đau đớn với Hà Nội dù có thêm Nguyễn Thành Bảo như thế có nghĩa là khó mà thanh minh nổi .... Nhưng cũng phải từ đó mà lớn lên thật nhiều .... cuộc sống là ko bao giờ dừng lại ko bao giờ chấp nhận thất bại .Tuy nhiên muốn chiến thắng thì phải nỗ lực về mọi mặt .....
Bây giờ ngồi ngẫm lại mới hiểu tại sao người ta nói sẽ còn rất lâu nữa Việt Nam mới ngang ngửa được với Trung Quốc . Trong các giải đấu cá nhân Trung Quốc đi tiên nhiều hơn chúng ta đôi chút ,chúng ta có thể nói là sự thiên vị .Nhưng từ việc đi tiên dẫn đến chiến thắng mới khó làm sao ( ván anh Cường vs TV Ninh khi danh thủ này rút nhiều kinh nghiệm ở các ván trước đó ).Mới thấy đẳng cấp của họ cứ ngẫm mà xem giá như HN đừng nói là cặp đội "Lĩnh Nam Song Hùng " Hứa Ngân Xuyên ,Lữ Khâm chỉ cần như Uông Dương ,Tưởng Xuyên thì mọi chuyện có lẽ đã khác .... Đội mạnh sắp đến rồi mong rằng các tuyển thủ Hà Nội sẽ thi đấu xuất sắc hơn .
Kết thúc 1 mùa giải A2 đầy sôi động ,giàu cảm xúc với rất nhiều điều đọng lại . Tuy nhiên đối với riêng tôi điều ấn tượng lớn nhất để lại chính là thành công của tân quán quân Trần Chánh Tâm ,Vững vàng và biến hóa qua từng vòng đấu . Bro Tâm là cao thủ mới nổi của Sài Gòn từ sau pha kết thúc hạng 3 đầy ấn tượng ở A2 ,3 năm về trước ( 2006 ) .Sau đó kỳ nghệ của anh đã liên tục thăng tiến ,mùa giải A1 2007 Kỳ Vương Hứa Ngân Xuyên có nhận lời làm HLV cho đoàn thành phố HCM . Bro Tâm đã biết chớp thời cơ lĩnh hội thêm nhiều kiến thức cũng như cách khai thác thế trận từ 1 đại kiện tướng lẫy lừng danh tiếng của Trung Hoa Kỳ Đàn ..... Để rồi hôm nay vững bước tiếp nhận thành tựu âu cũng là điều xứng đáng thôi :).Chiến thắng chỉ dành cho những người luôn luôn hoàn thiện mình . Xin chúc mừng danh thủ Trần Chánh Tâm <:-P
Bro HNX cũng hiểu biết rộng ghê;). Lực lượng SG dự giải đông nhất trong các đội, chưa kể ba tướng Lâm tay dài, Đổ Ninh và Diệp Khai Nguyên ở nhà, cùng hàng loạt tướng tá khác đánh thuê cho các tỉnh bạn, có câu "cao thủ SG đông như lá mùa thu" quả thật chẳng sai. Ngay cả hai tướng của Pháp là Đặng Thanh Trung và Lữ Nhất Phương cũng là dân SG=)) (câu này mình giỡn chút cho vui, ae coi xong bỏ qua dùm 8-> hì hì).
Thống kê vui: hạng nhất thua hạng nhì, hạng nhì thua hạng sáu, hạng sáu thua hạng ba, hạng ba thua hạng nhất \:D/ :)) :-", đi lòng vòng kiểu này chóng mặt quá :-t.
gianggiahuy
18-10-2009, 08:58 PM
Nguyễn Hữu Hùng thắng đẹp PQ Hương sau 33 nước bằng đòn công sát tuyệt đẹp !!
1. C2.5
h8+7
2. h2+3
r9.8
3. R1.2
p7+1
4. R2+6
h2+3
5. P7+1
h7+6
6. h8+7
r1+1
7. R2-2
h6+7
8. C8+1
h7+5
9. e7+5
r8+1
10. C8.7
e3+5
11. R9.8
c2-2
12. C7+3
c8.7
13. R2+4
r1.8
14. h3+4
r8.4
15. A4+5
c7.9
16. R8+6
p9+1
17. h4+3
c9+4
18. R8+1
c9.6
19. h3-1
c6-4
20. P5+1
r4+3
21. h1+2
c2.1
22. h2+3
E5-7
23. R8.7
c6.5
24. C7.8
r4.2
25. R7-1
r2+3
26. C8.5
c5+3
27. h7+5
c1+6
28. R7.9
r2-1
29. h5-7
c1-1
30. P7+1
c1.3
31. C5-1
k5+1
32. R9.5
k5.6
33. R5.4
k6.5
34. K5.4
c3.1
35. h7+6
gianggiahuy
18-10-2009, 09:36 PM
Lâm người mẫu giải này có đánh không các bác
laototphilao
18-10-2009, 09:38 PM
Nguyễn Hữu Hùng thắng đẹp PQ Hương sau 33 nước bằng đòn công sát tuyệt đẹp !!
1. C2.5
h8+7
2. h2+3
r9.8
3. R1.2
p7+1
4. R2+6
h2+3
5. P7+1
h7+6
6. h8+7
r1+1
7. R2-2
h6+7
8. C8+1
h7+5
9. e7+5
r8+1
10. C8.7
e3+5
11. R9.8
c2-2
12. C7+3
c8.7
13. R2+4
r1.8
14. h3+4
r8.4
15. A4+5
c7.9
16. R8+6
p9+1
17. h4+3
c9+4
18. R8+1
c9.6
19. h3-1
c6-4
20. P5+1
r4+3
21. h1+2
c2.1
22. h2+3
E5-7
23. R8.7
c6.5
24. C7.8
r4.2
25. R7-1
r2+3
26. C8.5
c5+3
27. h7+5
c1+6
28. R7.9
r2-1
29. h5-7
c1-1
30. P7+1
c1.3
31. C5-1
k5+1
32. R9.5
k5.6
33. R5.4
k6.5
34. K5.4
c3.1
35. h7+6
GiaHuy đùa à đây là ván Hứa Ngân Xuyên thắng WangHaoTrang tôi vừa thẩm xong cúp Quảng Đông - Ma Cau _ Hong Kong
phamhainam
18-10-2009, 09:46 PM
đội hà nội không đoạt giải nhất bùn quá trời, các mod ơi hãy xóa hoặc khóa thớt nè lại đê
gianggiahuy
18-10-2009, 10:01 PM
GiaHuy đùa à đây là ván Hứa Ngân Xuyên thắng WangHaoTrang tôi vừa thẩm xong cúp Quảng Đông - Ma Cau _ Hong Kong
Thấy anh em căng quá vui ấy mà \:D/
Huy_Hp
18-10-2009, 10:06 PM
Cái trận ngũ cửu pháo mà Vũ Quân đánh với Nguyễn Quốc Tiến thực ra rất phức tạp ,đến đoạn tàn Quân còn xe 2 mã pháo khuyết 2 tượng đánh với 2 xe của chú Tiến thì sw báo đen ưu 1 chút ,nhưng đánh sw với sw thì thường là hòa (sau khi đấu xa ) nhưng con người đánh với con nguời thì diễn biến phức tạp , bên đỏ có thế công chỉ cần bên đen đi sai 1 nước là thua ngay. Nhiều người bật sw lên đen ưu thì nghĩ rằng cờ đen hơn nhưng ko hiểu cái khó của bàn cờ đánh tay .
Cờ tay mà lùn có vác 100 bàn cờ như vậy của BG mà vào đánh với Nguyễn Vũ Quân thì cũng thua thôi =)) , lại còn chê Nguyễn Quốc Tiến =)) ,chú Tiến đánh giải này quá xung , xem 3 bàn cờ chú Tiến đánh với Lại Lý Huynh , Bảo và Quân thì thấy cả 3 bàn cờ chú Tiến đều có cơ hội chiến thắng ,đừng nhìn vào kết quả mà chê .
gianggiahuy
18-10-2009, 10:07 PM
Bác Huy_HP đánh hay quá, chúc mừng bác. Trước tôi có lời sai, xin lỗi bác . Chúc bác càng đánh,càng hay.....
tranbinh
18-10-2009, 10:14 PM
Tạm biệt BÌNH PHƯỚC
Bình Phước mưa đêm se sắt lòng
Mai về phương Bắc có ai không ???
Canh dài khắc khoải buồn xa xứ
Mỗi bước chân xa mỗi bước mong ...
dohuuthuc
18-10-2009, 10:18 PM
Lâm người mẫu chính là Nguyễn Hoàng Lâm B đầu quân tỉnh Bình Phươc cho nên trong giải này có anh thi đấu.
acmilan
18-10-2009, 10:24 PM
Trần tuấn ngọc em, chê lai ly huỳnh ah.Anh thấy ván đó lại lý huỳnh thắng em là vì họ đánh cờ nhiều kinh nghiệm hơn em nhiều.Từ trung chuyển sang tàn cuộc hơn thế,thì chú em không đỡ được.Chú em ở hà nội thì hồm nào ra nguyễn chí thanh đánh cờ bàn với anh nhé.Đoạn hồ ngọc khánh đấy:)
acmilan
18-10-2009, 10:38 PM
hehe cũng bình thường mà:) cờ độ phải tạo ra nhiều để phong trào cờ hà nội mạnh lên, chứ không cứ tầm tầm thế này gặp bọn tàu khựa là tèo hết:)
muoitam
18-10-2009, 10:41 PM
oài, dạo này phong trào cờ mạnh nhẩy, xới cờ độ ở khắp mọi nơi.
Em ở đấy mãi mà có bao giờ thấy sới Ngọc khánh đâu bác. Phải đi lòng vòng vài lượt xem mới được, dạo này cao thủ nhiều quá ta...
cuongsym
18-10-2009, 11:05 PM
năm sau ngoài bắc chắc chắn sẽ lấy huy chương vàng đồng đội
Nói trước bước không qua pác ạ [-X
thaptam_thaibao
18-10-2009, 11:40 PM
ván này Nguyễn Anh Hoàng đánh hay quá !!
trung , tàn cao thật
dohuuthuc
18-10-2009, 11:41 PM
Tạm biệt BÌNH PHƯỚC
Bình Phước mưa đêm se sắt lòng
Mai về phương Bắc có ai không ???
Canh dài khắc khoải buồn xa xứ
Mỗi bước chân xa mỗi bước mong ...
Ngày mai,đoàn HN ra sân bay nào vậy có phải là sân bay TSN không ? vào lúc mấy giờ vậy cô TranBinh ? nếu xắp xêp được thì dohuuthuc và .... sẽ ra tiễn đoàn về Bắc.
muoitam
18-10-2009, 11:44 PM
[QUOTE=doanh_doanh;22258]Theo dõi topic này từ đầu đến khi kết thúc giải , là người HN em xin mạo muội có ý kiến :
- Đội Hà Nội đưa ra đội hình mạnh và hùng hậu nhất ( trên topic thấy toàn lời lẽ đòi chém đội này đội kia và dự đoán vô địch ) -> kết quả thảm bại.
- Đội TPHCM bị chê là đội hình yếu ( cất 3 kiện tướng Lâm tay dài, Đỗ Ninh, Diệp Khai Nguyên ở nhà ) -> vẫn xếp trên HN và vô địch cá nhân .
-Đội Bình Dương bị chê là toàn cao thủ hạng nhì ( sánh sao được với Quân, Bảo) -> đây mới là nhà vô địch chứ ko phải HN !
Thất bại của Hà Nội là do đâu ? Trước tiên HN nên khiêm tốn , đừng mỗi lần thắng thì tự khen lên đến mây ( xin nói thật đây chỉ là tự sướng ) . Còn thua thì lấp liếm bào chữa là đánh không hết sức ( có nhớ trước khi lên đường cầm tiền tài trợ của Mạnh Thường Quân rồi hứa thi đấu thế nào không?).
Thêm một chuyện nữa , HN nên đoàn kết và đừng cục bộ địa phương quá . Điều đó thể hiện ngay trên diễn đàn này ( nội bộ chửi nhau chẳng ra gì thật xấu hổ ,rồi bảo là đây là diễn đàn của riêng HN, người địa phương khác thì đi chỗ khác mà xem !)
Nếu không khắc phục thì HN sẽ lại thua như hôm nay nữa thôi. Chức vô địch không thể giành = cách dùng võ mồm! Diễn đàn không phải là hàng tôm hàng cá tụ họp !
Thật buồn.[/QU
Hn lần này phải nói là xuất quân mạnh nhất trong tất cả các lần tham gia từ trước đến nay mà chỉ mang giải đồng không ra đồng về, chán thật. Bài viết của doanh_doanh, mọi người nên suy ngẫm. "Thực lực không phải bằng mồm mà có" - trích nguyên văn lời Cường Kim Liên. Bớt tranh luân có được không, mọi người hãy phân tích các ván thua thắng, kiểm định lại các biến trên giải TQ 2009 thế có phải tốt hơn không.
Một lần nữa cảm ơn doanh_doanh.
HuaNganXuyen
18-10-2009, 11:49 PM
Mình thấy nhiều bạn nhìn vào việc sơ xuất của đoàn Hà Nội vòng cuối để mất huy chương Vàng để rồi đả kích mỉa mai ngẫm thấy liệu có nên chăng [-X?
HuaNganXuyen
18-10-2009, 11:56 PM
thật bất ngờ ! tiếc cho Hà Nội nhưng chúc mừng cho Bình Dương .Hà Nội trước vòng cuối dẫn khá xa mà lại bị lật ngược:-|
đây cũng là 1 ví dụ như thế ,trước đó là chê chú Tiến Hà Bắc .Tôi chỉ có nói vậy thôi bởi cũng chán tranh luận rồi ...
trung_cadan
19-10-2009, 12:00 AM
TUi cũng thấy Hatito và Trung cadan ko giấu nổi cảm xúc khi cường win và khi có người chê cường. Như zậy cũng ko ...
Nói cho rõ đi , tôi vui vì anh tôi thắng , buồn vì anh tôi thua , có ảnh hưởng gì lớn đến ông không ??? x-(
HuaNganXuyen
19-10-2009, 12:00 AM
đội hà nội không đoạt giải nhất bùn quá trời, các mod ơi hãy xóa hoặc khóa thớt nè lại đê
Topic này có gì sai có gì xấu đâu mà phải xóa nhỉ bro buồn cười quá ...
trung_cadan
19-10-2009, 12:08 AM
Nguyễn Hữu Hùng thắng đẹp PQ Hương sau 33 nước bằng đòn công sát tuyệt đẹp !!
1. C2.5
h8+7
2. h2+3
r9.8
3. R1.2
p7+1
4. R2+6
h2+3
5. P7+1
h7+6
6. h8+7
r1+1
7. R2-2
h6+7
8. C8+1
h7+5
9. e7+5
r8+1
10. C8.7
e3+5
11. R9.8
c2-2
12. C7+3
c8.7
13. R2+4
r1.8
14. h3+4
r8.4
15. A4+5
c7.9
16. R8+6
p9+1
17. h4+3
c9+4
18. R8+1
c9.6
19. h3-1
c6-4
20. P5+1
r4+3
21. h1+2
c2.1
22. h2+3
E5-7
23. R8.7
c6.5
24. C7.8
r4.2
25. R7-1
r2+3
26. C8.5
c5+3
27. h7+5
c1+6
28. R7.9
r2-1
29. h5-7
c1-1
30. P7+1
c1.3
31. C5-1
k5+1
32. R9.5
k5.6
33. R5.4
k6.5
34. K5.4
c3.1
35. h7+6
Khóa nick gianggiahuy 1 tuần vì đưa tin thất thiệt đến lần thứ 2 !!!
sieu_virus
19-10-2009, 12:15 AM
Mình đọc nhiều nhưng chưa có ý kiến, thấy các bạn tranh luận nhiều những vấn đề đi quá xa mục đính của diễn đàn. Mình có ý kiến như sau :
Tổ chức, Diễn đàn nào cũng có nhưng qui định, tôn chỉ, mục đích điều lệ riêng, mién là nó hợp pháp & vì lợi ích chung của cộng đồng, khi đã có nguyên tắc thì phải có ban biên tập duyệt bài viết phù hợp với nguyên tắc đã đồng ý. Bài nào kô có nội dùng & mục đính đi đúng tôn chỉ của diến đàn thì ban biên tập cắt ngay trước khi nó hiện diện trên diễn đàn vì không những nó có hại cho đa số thành viên mà có khi còn dây dưa đến chính trị và pháp luật thì mệt lắm.
dohuuthuc
19-10-2009, 12:16 AM
Các bạn ơi đừng xẻ nhỏ mạt cưa nữa có ích gì đâu ; hãy quẳng mọi gánh lo và buồn đi mà vui sống sẽ thấy tốt đẹp hơn.
Từ giải này suy ra VN không bao giờ thắng nổi TQ về cờ cũng như nhiều lĩnh vực khác.
HuaNganXuyen
19-10-2009, 12:16 AM
@xa12: giải này chỉ chọn 32 người thôi. danh sách 36 người là vì 4 người có sẵn tiêu chuẩn đứng thứ hạng 1-32, nên kéo dài thêm 4 người nữa.
nếu 4 người có sẵn tiêu chuẩn đó không tham gia A2 lần này, thì danh sách đó lại chỉ còn 32.
tham khảo điều lệ trên vietnamchess.com
như vậy liệu các trường hợp Phạm Đình Huy và Nguyễn Khánh Ngọc có được đi A2 ko hả anh Go
cuongsym
19-10-2009, 12:26 AM
sáng giờ người cứ bứt rứt thế nào. Không muốn nói về chuyện này mà im hoài không được...
Nghe đồn đoàn Hà Nội mất vàng vì không đủ ... tiền đấy.
Hố hố, nếu thực sự vì thành tích mà SG, BD tung tiền ra thì từ nay xin kiếu, từ nay ko quan tâm đến cớ tướng Việt Nam nữa.
Em hy vọng đó chỉ là tin đồn [-X
koleloi
19-10-2009, 12:27 AM
sáng giờ người cứ bứt rứt thế nào. Không muốn nói về chuyện này mà im hoài không được...
Nghe đồn đoàn Hà Nội mất vàng vì không đủ ... tiền đấy.
Hố hố, nếu thực sự vì thành tích mà SG, BD tung tiền ra thì từ nay xin kiếu, từ nay ko quan tâm đến cớ tướng Việt Nam nữa.
Tin đồn này ở đâu ra vậy bác ơi? liệu có phải là 1 tin đồn thất thiệt không? :-w
duy163
19-10-2009, 12:33 AM
1 giải cờ kết thúc hấp dẫn
minhchau
19-10-2009, 12:54 AM
ván cờ cường KL & t v ninh nước 40 theo tôi đi m6/5 thì vẫn hơn
minhchau
19-10-2009, 12:57 AM
cường KL thua ở nuoc40 là p2/1
phải nói bây giờ cờ nam yếu hơn cờ bắc
sao tôi thấy thằng này nói nhảm nhí ghê.x-(x-(x-(
trung_cadan
19-10-2009, 01:21 AM
Tuấn Ngọc không nói những câu gây hiềm khích như vậy đi em !!!
thống nhất đất nước mấy chục năm rồi còn phân biệt Nam Bắc theo mình thật là ấu trĩ..
Nói phải biết là trích dẫn từ ngươi nào chứ????
xin lỗi thiếu chữ ko nên
Thiếu thì vào trực tiếp nội dung đó mà sửa, chứ ai lại viết cái tin khác.:-|:-|:-|
hihihi nếu nói về sức tính trung tàn thì lại lý huynh không được như trần tuấn ngọc đâu đợt này trần tuấn ngọc về luyện sw như hổ mọc cánh đảm bảo năm sau sẽ giành vàng về cho miền bắc anh em miền bắc đừng buồn vì thực sự giải này vàng đồng đội đã về hà nội nhưng hà nội năm nay nhường lại cho miền nam năm sau sẽ chắc chắn lấy được để chào mừng 1000 năm thăng long
Thằng này nó bị khùng. Viết nhiều lần nhảm nhí ("hà nội năm nay nhường lại cho miền nam")như vậy mà cũng có 2 thằng cảm ơn. Thật hết biết.:-|:-|:-|
Tuấn Ngọc không nói những câu gây hiềm khích như vậy đi em !!!
Câu này khó hiểu. Chắc bro Trung quen biết nick trantuanngoc. Nó viết nhiều lần như vậy thấy trẻ con quá.:-|:-|:-|
HuuTHang
19-10-2009, 02:04 AM
bị điên hả ông gì kia ? [-X có phải khen thì ông mới vừa lòng chăng ? Đội tôi ủng hộ không là Hà Nội ông rõ chứ mà là TPHCM . Thua rồi phát cáu cắn cổ động viên đội khác à ? cái này phong cách của cổ động viên Hải Phòng đó !!!
<<< anh ban nao ma lai noi nang ky cuc vay nhi??? ban noi nhu the la dụng cham toi rat nhieu fan ham mo co` tuong cua HP roi do nha !!!"Lam` nguoi` ai lam the !!!" <<=== cung la nhung nguoi dam me co tuong voi nhau.. dung xuc pham nhau the nhe !
SongMa
19-10-2009, 02:18 AM
duong dai moibiet ngua hay
SongMa
19-10-2009, 02:25 AM
duong dai moi biet ngua hay
manhcang
19-10-2009, 02:55 AM
thấy mấy bro tranh luận dữ quá nên mình cũng xin góp ý vài ý kiến của mình
- mình nghĩ không nên phân biệt cờ miền nam và miền bắc làm gì cả, nếu ai đã đam mê rồi thì chỉ cần xem được ván cờ hay là đủ, cho dù nó là của ai đánh miển là cống hiến hết sức lực là sẽ được mọi người ủng hộ.
- cái tin đồn về mua bán độ hy vọng hko6ng phải là sự thật !!!
xiangqi_newbie
19-10-2009, 06:39 AM
Bình Phước mưa đêm se sắt lòng
Ở lại Sài Gòn có được không ???
Lâu lâu mới có dịp xa xứ,
(câu cuối chưa nghĩ ra)
Bình Phước mưa đêm se sắt lòng
Ở lại Sài Gòn có được không?
Lâu lâu mới có dịp xa xứ
Việc gì về vội cứ lông bông!
:D
dohuuthuc
19-10-2009, 07:46 AM
Đã là tin đồn thì tam sao thất bổn dễ gây hoang mang.Đề nghị bạn CaoDai tập trung vào trọng trách được giao trong CLB-KHQ một cách triệt để và phát huy năng lực sáng tạo của mình hơn là sa đà vào những công việc rộng lớn như trên ,đó là những công việc của người tổ chức giải ,của HLV...
p/s : Sẽ có bài hướng dẫn cho thành viên CLB-KHQ và sẽ xem như là nội quy của CLB .
themgaidep
19-10-2009, 07:58 AM
Thi xong xuôi tất cả lại về....
xiangqi_newbie
19-10-2009, 09:15 AM
Cờ tướng TP.HCM thắng lớn!
Sau một tuần thi đấu, Giải cờ tướng đồng đội toàn quốc 2009 kết thúc vào chiều 18-10 tại Bình Phước với hạng nhất toàn đoàn thuộc về TP.HCM khi đoạt 3/4 HCV của giải và 1 HCB. Trong đó hai kỳ thủ Trần Chánh Tâm, Lê Thị Hương đoạt 2 HCV cá nhân nam, nữ và đội nữ (Lê Thị Hương, Cao Phương Thanh, Đàm Thị Thuỳ Dung) đoạt chức vô địch đồng đội nữ.Chiếc HCV còn lại thuộc về Bình Dương ở nội dung đồng đội nam.
Theo HLV trưởng cờ tướng VN Hoàng Đình Hồng, với quyết tâm bảo vệ chức vô địch AIG nên kỳ thủ Ngô Lan Hương không tham dự giải này để dồn sức thi đấu tại AIG III.
Theo Tuổi Trẻ
Trongdat77
19-10-2009, 09:44 AM
Hà Nội sẩy chân ván cuối nên đã mất chức vô địch tưởng như đã nằm trong tầm tay --> Tiếc nhỉ ???
doanh_doanh
19-10-2009, 09:49 AM
E là người HN tha hương mấy chục năm rồi nên HN thua E buồn quá vào góp ý mấy câu thôi mà, các bác đừng chửi nữa . Thua thì phải mổ xẻ tại sao thua để sang năm còn thắng chứ ? Nếu chỉ ngồi hô khẩu hiệu suông kiểu "năm sau ngoài bắc chắc chắn lấy HCV" thì duy ý chí quá và chẳng thuyết phục!
Hỏi Quân , Bảo 2 tay cờ hàng đầu HN tại sao thường trú suốt ờ TPHCM ? Bảo thì nói là ở ngoài kia làm gì có tay để em chơi , trong này còn có đối thủ để đánh. Quân thì bảo HN mà có kỳ đài như SG chắc em làm đài chủ suốt rồi chẳng ai đến xem nữa vì chán cái mặt em!
Cũng nên ngẫm lại lời nói Quân ,Bảo để tìm cách phát triển phong trào cờ HN lớn mạnh. Hơn là ngồi tự khen HN là số 1 để rồi đến khi thua lại buồn !
Còn nếu chỉ chửi nhau ỏm tỏi kiểu : " thua cũng không được chê bai , chỉ được khen HN thôi nhá ! " thì E cũng xin bb TLKD . Ko lẽ đây là nơi dành riêng cho HN tự sướng ?
xiangqi_newbie
19-10-2009, 09:51 AM
Hà Nội sẩy chân ván cuối nên đã mất chức vô địch tưởng như đã nằm trong tầm tay --> Tiếc nhỉ ???
'...Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?!'
Mong đội Hà Nội thi đấu tốt hơn và gặp nhiều may mắn hơn ở các giải sau =D>
kythu sg
19-10-2009, 10:01 AM
E là người HN tha hương mấy chục năm rồi nên HN thua E buồn quá vào góp ý mấy câu thôi mà, các bác đừng chửi nữa . Thua thì phải mổ xẻ tại sao thua để sang năm còn thắng chứ ? Nếu chỉ ngồi hô khẩu hiệu suông kiểu "năm sau ngoài bắc chắc chắn lấy HCV" thì duy ý chí quá và chẳng thuyết phục!
Hỏi Quân , Bảo 2 tay cờ hàng đầu HN tại sao thường trú suốt ờ TPHCM ? Bảo thì nói là ở ngoài kia làm gì có tay để em chơi , trong này còn có đối thủ để đánh. Quân thì bảo HN mà có kỳ đài như SG chắc em làm đài chủ suốt rồi chẳng ai đến xem nữa vì chán cái mặt em!
Cũng nên ngẫm lại lời nói Quân ,Bảo để tìm cách phát triển phong trào cờ HN lớn mạnh. Hơn là ngồi tự khen HN là số 1 để rồi đến khi thua lại buồn !
Còn nếu chỉ chửi nhau ỏm tỏi kiểu : " thua cũng không được chê bai , chỉ được khen HN thôi nhá ! " thì E cũng xin bb TLKD . Ko lẽ đây là nơi dành riêng cho HN tự sướng ?
bàn luận chuyện SG , HN chi nữa mấy bác .. ra sòng cờ chủ yếu úynh cờ úp thôi ,, còn chuyện thường trú để luyện chắc SW thiếu gì đâu cần ơ SG .còn e QUÂN thỉnh thoảng ra ngoài GIAPHU CHƠ LỚN ..chơi có mặt .vì nge hắn ta tập trung đội tuyển QG nên thường trú trong này .. tiếc nhất anh sáng ko vô đội tuyển buồn quá ..
xuan2009
19-10-2009, 10:23 AM
Không biết các năm trước có “Cãi lộn ầm ỉ “ thế này không? Và các giải sau có còn tiếp tục thế này không ? CỜ TƯỚNG diễn đàn này quá hay còn mục này ( biết gọi là gì đây thôi tạm gọi là: chẳng biết gọi là gì nữa) , này nhé ,có nói xỏ xiên nhau, có chửi nhau..v.v thậm chí còn đòi rủ nhau thách đáu bằng cờ hoặc kể cả dánh lộn….cũng hay quá. Chưa đã người ta quay.sang nghi ngớ tiền bạc gì nữa đấy chứ. Thôi thì hấm bà lằng, rối như canh hẹ mà những người như tôi chóng mặt ù tai.
Thôi thì mượt nẫu , mình miễn bàn luận vì đây là diễn đàn mà nhưng vẫn buồn buồn. Mà là buồn cho mình thôi vì tôi là dân miền TRUNG (Bình định) chẳng ảnh hưởng gì nhưng:
Trước kia mỗi lần nghe tin TRÌNH A SÁNG, MAI THANH MINH, NGUYỄN VŨ QUÂN, NGUYỄN THÀNH BẢO giành chiến thắng, được phong cấp này nọ tôi cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào, Giờ đây nếu người trong NAM nói là của người trong NAM, người HN nói là của người HN. Không lẽ mình …
Ở miền trung TRẦN VĂN NINH tuổi đã lớn, lớp trẻ còn quá yếu. quê tôi có CHÂU THỊ KIM GIAO, HOÀNG HẢI BÌNH thì ….
Y của riêng tôi: Ai đó muốn học CỜ TƯỚNG cho giỏi hãy nhớ học kèm CHỬI LỘN và VÕ THUẠT cho thật giỏi
thanhxyz
19-10-2009, 10:24 AM
ko biết nick trantuanngoc có phải là của kỳ thủ trần tuấn ngọc của Hà Nội ko nhỉ, nếu thế thì xấu hổ quá, đã thua là ko biện lý do, lý do chỉ là biện hộ, và đặc biệt là quá xem thường đối thủ. xem lại các post của trantuanngoc thì thấy kỳ thủ có tài nhưng ko có đức, ăn nói vô duyên, mình mà nghe nhưng lời này từ miệng của trantuanngoc thì chắc tay chân cũng ngứa lắm đấy, hy vọng là mình đang sai
nhatktvt
19-10-2009, 10:38 AM
Thằng này nó bị khùng. Viết nhiều lần nhảm nhí ("hà nội năm nay nhường lại cho miền nam")như vậy mà cũng có 2 thằng cảm ơn. Thật hết biết.:-|:-|:-|
Ông nói rất chí lý....!!!:-@.Tối thấy còn hơn thế nữa. Tôi dám chắc em này 30 năm nữa cũng chưa nên người nói chi là cờ.[-(. Thảo nào phần đông mình thấy dân cờ tướng chuyên nghiệp của Việt Nam thật hiếm có kỳ đức như bọn Trung Quốc.
nhatktvt
19-10-2009, 10:45 AM
Câu này khó hiểu. Chắc bro Trung quen biết nick trantuanngoc. Nó viết nhiều lần như vậy thấy trẻ con quá.:-|:-|:-|
Còn phải hỏi nữa sao chip!Nếu ai để ý 01 tý có thể thấy từ ngày lập cái trang Web này theo thống kê em Ngọc này phát biểu linh tinh và thiếu văn hóa khoảng 30 lần à! Không tin các bác cứ thống kê.
Có câu: "Yêu ai yêu cả đường đi lối về mà" :D. Bác Trung_canda cũng chỉ là người phàm thôi nên có thể thông cảm.@-)
CoVit
19-10-2009, 11:25 AM
Các pác mất nhiù công sức tranh luận cho giaỉ vớ vẩn naỳ quá,chúng nó mua bán độ hết đó,từ Quân,Baỏ,Cường KL cho đến vô danh tiêủ tốt đêù mua bán độ hết,thật là nhảm nhí.
BinhCo
19-10-2009, 11:31 AM
Cuối cùng 2 cao thủ HN cùng mới tái xuất giang hồ là Phạm Quốc Hương và Lại Việt Trường cùng không có vé dự A1? Hơi buồn thay cho họ, vì nhiều người bảo xét về sức cờ, lẽ ra họ đủ khả năng nằm trong TOP36. Ngờ đâu...
Không được lọt vào Top 36 nhưng vẫn có cơ hội dự A1 năm sau đó. Có gì đâu mà phải buồn!!!
trung_cadan
19-10-2009, 11:43 AM
Còn phải hỏi nữa sao chip!Nếu ai để ý 01 tý có thể thấy từ ngày lập cái trang Web này theo thống kê em Ngọc này phát biểu linh tinh và thiếu văn hóa khoảng 30 lần à! Không tin các bác cứ thống kê.
Có câu: "Yêu ai yêu cả đường đi lối về mà" :D. Bác Trung_canda cũng chỉ là người phàm thôi nên có thể thông cảm.@-)
Mình nhắc nhở Ngọc rồi , các bạn còn muốn gì nữa ???
p/s : Làm ơn viết đúng tên mình nhé !!!
trung_cadan
19-10-2009, 12:04 PM
Các pác mất nhiù công sức tranh luận cho giaỉ vớ vẩn naỳ quá,chúng nó mua bán độ hết đó,từ Quân,Baỏ,Cường KL cho đến vô danh tiêủ tốt đêù mua bán độ hết,thật là nhảm nhí.
Đề nghị bạn ko post những thông tin chưa được kiểm chứng mà lại ảnh hưởng đến người khác !!!
Huy_Hp
19-10-2009, 12:30 PM
Giải này có mấy thành viên của Bà Rịa Vũng Tàu cũng hay hay . Uông Dương Bắc cờ rất cao , nếu ko vì ván thua ngược oan uổng trước Nguyễn Anh Hoàng thì đã vào top tranh chấp huy chương rồi . Anh cũng hiền lành , hòa đồng . Dương Nghiệp Lương thì hài hước phết , chú bày thế cờ ra rồi bảo mình với thằng Ngọc : chúng mày thắng được chú 1 ván là thắng còn thua 99 ván vẫn là chưa thua , thua 100 ván mới là thua =)) .Bị xúm vào đánh hội đồng , đi đuợc vài nước thì : sao lạ thế này nhỉ , lâu ko đánh quên mất =)) . Còn bác Lê Văn Bình đối đầu với cả 3 thành viên của Qn 1 hòa 1 thắng 1 thua , bác thua ván đầu sau thắng lại thằng bạn mình , thấy thằng bạn mình thua nản mặt buồn thiu (thực lực nó cũng mạnh mà ko vào đuợc A1 là quá đen ) , bác ấy an ủi : vậy là anh hòa với tụi em nha,đừng buồn nữa , giải còn dài mà em . Mình nghe lại cũng thấy ấm lòng :(.
Giải này Hn ko dành đuợc chức vô địch quả là đáng tiếc nhưng nguyên nhân vì sao thì hầu như những nguời đi đánh giải đều biết ,ai muốn biết thì cứ hỏi những người tham gia giải ấy , đừng ở nhà mà phán bừa . Hn ko yếu đâu , chờ xem tới giải A1 này thì biết Nguyễn Vũ Quân và Thành Bảo thế nào.
rupert
19-10-2009, 12:35 PM
Giải này có mấy thành viên của Bà Rịa Vũng Tàu cũng hay hay . Uông Dương Bắc cờ rất cao , nếu ko vì ván thua ngược oan uổng trước Nguyễn Anh Hoàng thì đã vào top tranh chấp huy chương rồi . Anh cũng hiền lành , hòa đồng . Dương Nghiệp Lương thì hài hước phết , chú bày thế cờ ra rồi bảo mình với thằng Ngọc : chúng mày thắng được chú 1 ván là thắng còn thua 99 ván vẫn là chưa thua , thua 100 ván mới là thua =)) .Bị xúm vào đánh hội đồng , đi đuợc vài nước thì : sao lạ thế này nhỉ , lâu ko đánh quên mất =)) . Còn bác Lê Văn Bình đối đầu với cả 3 thành viên của Qn 1 hòa 1 thắng 1 thua , bác thua ván đầu sau thắng lại thằng bạn mình , thấy thằng bạn mình thua nản mặt buồn thiu (thực lực nó cũng mạnh mà ko vào đuợc A1 là quá đen ) , bác ấy an ủi : vậy là anh hòa với tụi em nha,đừng buồn nữa , giải còn dài mà em . Mình nghe lại cũng thấy ấm lòng :(.
Giải này Hn ko dành đuợc chức vô địch quả là đáng tiếc nhưng nguyên nhân vì sao thì hầu như những nguời đi đánh giải đều biết ,ai muốn biết thì cứ hỏi những người tham gia giải ấy , đừng ở nhà mà phán bừa . Hn ko yếu đâu , chờ xem tới giải A1 này thì biết Nguyễn Vũ Quân và Thành Bảo thế nào.
Vậy em hỏi bro đó, tại sao vậy? bro nói cho ae bít đi. :-?
laototphilao
19-10-2009, 12:45 PM
Ông nói rất chí lý....!!!:-@.Tối thấy còn hơn thế nữa. Tôi dám chắc em này 30 năm nữa cũng chưa nên người nói chi là cờ.[-(. Thảo nào phần đông mình thấy dân cờ tướng chuyên nghiệp của Việt Nam thật hiếm có kỳ đức như bọn Trung Quốc.
Thằng này cạy chữ to bằng cái "phích" thủng rỗng kêu to quá vớ vẩn ... Ngọc nó còn ít tuổi rồi nó sẽ biết "hoàn thiện" mình sao lắm con vịt mà to mồm thế không biết
cukhoai2009
19-10-2009, 12:53 PM
(Lời văn của huy_hp)
"Giải này Hn ko dành đuợc chức vô địch quả là đáng tiếc nhưng nguyên nhân vì sao thì hầu như những nguời đi đánh giải đều biết ,ai muốn biết thì cứ hỏi những người tham gia giải ấy , đừng ở nhà mà phán bừa . Hn ko yếu đâu , chờ xem tới giải A1 này thì biết Nguyễn Vũ Quân và Thành Bảo thế nào."[/QUOTE]
Theo tôi nghĩ mọi bàn cãi đã được huy_hp trả lời rất chân thành rồi>>>>>>>>>>>>>>>>%-(
filippo
19-10-2009, 01:00 PM
Topic này đã đi quá xa mục đích của nó rồi.
Các bác bình tĩnh lại đi chứ! Cứ ngồi đó mà chửi nhau thì được ích lợi gì?
Ai cũng có tình cảm và trân trọng những người mà mình yêu thích thôi. Nhưng cổ vũ, khen khi thắng, biện luận khi thua thì cũng ko nói làm gì miễn là đừng khích bác nhau, gay mất đoàn kết. (đây là điểm mà người Việt mình luôn thua Trung Quốc đó)
Hơn 1 ván cờ ko thể nói là hay hơn được, thất bại ở 1 giải tuy buồn nhưng cũng ko phải là vần đề gì ghê gớm lắm.
Mọi người đừng như vậy nữa.
Cám ơn topic, bạn tranbinh va diễn đàn.
Huy_Hp
19-10-2009, 01:03 PM
Thằng này cạy chữ to bằng cái "phích" thủng rỗng kêu to quá vớ vẩn ... Ngọc nó còn ít tuổi rồi nó sẽ biết "hoàn thiện" mình sao lắm con vịt mà to mồm thế không biết
Đồng ý , hiểu Ngọc thì chắc ko ai bằng anh em Qn ,nó chơi với anh em rất vui vẻ , nhiệt tình và thật lòng , trong cờ tướng thì tính em nó rất tự tin nhất định sẽ còn tiến xa trong cờ tướng ,cấm làm sao đuợc nó tự tin . Mà có tự tin thì cờ nó giờ mới cao như vậy . Tôi chả thấy Thành Bảo khiêm tốn bao giờ , khiêm tốn là đức tính tốt nhưng đâu có phải là đức tính bắt buộc của 1 kỳ thủ giỏi , mà có phải ai cũng đuợc kiêu ngạo đâu =)) , thậm chí có nhiều người tích cực luyện tập để có quyền kiêu mà cũng ko đuợc nữa cơ . Chả hiểu cái thằng nhatkt là thằng nào mà bảo em nó 30 năm nữa ko nên đuợc người , đúng là cái thằng điên . Nó bảo là năm sau HN sẽ dành chức vô địch thì có gì là lạ , mà kêu nó nên người với chả ko nên người .
duy163
19-10-2009, 01:13 PM
Với những điều như cac bạn nói thì HN yêu dấu chắc 10 năm sau mới có hy vọng vô địch đồng đội giải A2 này.Hy vọng các Bác có thẩm quyền nên xem xét lại.
pdhien
19-10-2009, 01:55 PM
cho toi hoi 1 chut : được bao nhiêu điểm trong giải A2 và thứ hạng bao nhiều thì đc đánh A1 vậy các bạn ??
themgaidep
19-10-2009, 01:57 PM
cho toi hoi 1 chut : được bao nhiêu điểm trong giải A2 và thứ hạng bao nhiều thì đc đánh A1 vậy các bạn ??
Bạn đọc lại từ đầu topic này nhé, thông tin rất chi tiết đấy, và bạn sẽ biết thêm một số thông tin khác. Còn bạn chỉ muốn đọc kết quả thôi thì đọc từ trang 60 là đủ.
heeeeeeeeee
19-10-2009, 02:01 PM
Buồn quá các anh em ơi. Mấy hôm nay vào diễn đàn, sôi nổi quá, nhưng sôi nổi về cãi nhau, nói xấu, vu khống...
Em có đôi lời thế này: Em có thể khẳng định tất cả các bác sinh hoạt trong diễn đàn này là những người yêu cờ hay ít nhất cũng là người quan tâm tới cờ!!! Khi yêu cái gì đấy thì ta luôn cố gắng vun vén, xây đắp cho nó tốt hơn. Ai cũng biết được điều đấy, nhưng không phải ai cũng làm thế, buồn... Biết rằng, đã là diễn đàn thì phải có tranh luận, tranh luận thì có đúng, có sai, có phải, có trái nhưng dù gì cũng phải có văn hóa.
Thăng long kỳ đạo là 1 diễn đàn mở, rất gần gũi và bổ ích dành cho người yêu cờ, là sân chơi của anh em yêu cờ cả nước, ai cũng có thể tham gia, không phải của riêng HN. Vì thế các Bác ở HN cũng đừng cho nó là của riêng mình, đừng tự cô lập mình (1 số người thôi, nhưng là con sâu mà có thể làm hỏng cả nồi canh).
Giải A2 vừa diễn ra rất sôi nổi, các anh em diễn đàn tham gia bình luận nhiệt tình, cổ vũ có, khen chê có, rất nên như thế. Nhưng có 1 số bác khen người của mình yêu thích quá rồi từ đó quay sang chê những kỳ thủ khác, bảo họ là gà, vịt, lót đường... từ đó dẫn tới mâu thuẫn từ những người yêu thích người kia và thế là...
Em chỉ xin mọi người đừng coi đây là 1 diễn đàn, không ai biết mình là ai, muốn nói gi thì nói, muốn chửi ai thì chửi, không nên. Thử hỏi, nếu các bác ngồi lại với nhau ở ngoài đời, các bác có dám nói ra những điều không hay đấy không, em nghĩ các bác không dám đâu. Đừng đứng trong bóng tối ném đá ra thế các bác nhé, người ta gọi là tiểu nhân đấy.
Em muốn viết nữa, nhưng thấy buồn quá chẳng viết nữa.
Cám ơn những ai đã đọc, nếu đọc xong, ai ngồi nghĩ 1 chút em cám ơn lắm, nếu ai đừng làm cho diễn đàn này xấu đi, em cám ơn lắm lắm, nếu ai làm tốt hơn cho diễn đàn, em rất biết ơn.
TB: Xin cám ơn và gửi lời chúc sức khỏe tới ban quản trị mạng, những người đã cho ra đời 1 sân chơi rất hay cho những người yêu cờ như tôi được tham gia!!!
Đồng ý , hiểu Ngọc thì chắc ko ai bằng anh em Qn ,nó chơi với anh em rất vui vẻ , nhiệt tình và thật lòng , trong cờ tướng thì tính em nó rất tự tin nhất định sẽ còn tiến xa trong cờ tướng ,cấm làm sao đuợc nó tự tin . Mà có tự tin thì cờ nó giờ mới cao như vậy . Tôi chả thấy Thành Bảo khiêm tốn bao giờ , khiêm tốn là đức tính tốt nhưng đâu có phải là đức tính bắt buộc của 1 kỳ thủ giỏi , mà có phải ai cũng đuợc kiêu ngạo đâu =)) , thậm chí có nhiều người tích cực luyện tập để có quyền kiêu mà cũng ko đuợc nữa cơ . Chả hiểu cái thằng nhatkt là thằng nào mà bảo em nó 30 năm nữa ko nên đuợc người , đúng là cái thằng điên . Nó bảo là năm sau HN sẽ dành chức vô địch thì có gì là lạ , mà kêu nó nên người với chả ko nên người .
Bạn à, lâu nay đọc thấy nick trantuanngoc có phải là Trần Tuấn Ngọc đang thi đấu đó không?. Tôi huy vọng là không phải nick của em ấy. Tôi rất hâm mộ cờ Trần Tuấn Ngọc, nhưng tôi rất là dị ứng với cái nick trantuanngoc. Tôi thấy nhiều bài viết của bạn Huy_Hp thật đứng đắng và nghiêm túc nên tôi xin hỏi bạn. Bạn hãy đọc lại những bài viết của nick trantuanngoc không biết bạn suy nghĩ như thế nào???
rongcon2006
19-10-2009, 02:49 PM
Tôi không có thiện cảm nào với cái nick trantuanngoc, kiêu căng, ngạo mạng chứ không phải tự tin!. Cao thủ tiếng tăm không ai có bản tính đó(thể hiện ra). Bản tính như vậy dù có là cao thủ cũng chẳng được ai hâm mộ, có thành công đi nữa cũng vài giải trong cả cuộc đời. Vô số bài viết không dấu cũng chỉ là nhắc nhỡ, vô số bài post linh tinh cũng dừng lại ở việc nhắc nhở, .. Đừng bao giờ biện minh cho tuổi nhỏ, nếu nhỏ tuổi thì cần có người lớn xem xét bài viết trước khi post lên các diễn đàn. Tuổi nhỏ hoài thì bao giờ mới lớn được!
Huy_Hp
19-10-2009, 02:50 PM
Bạn à, lâu nay đọc thấy nick trantuanngoc có phải là Trần Tuấn Ngọc đang thi đấu đó không?. Tôi huy vọng là không phải nick của em ấy. Tôi rất hâm mộ cờ Trần Tuấn Ngọc, nhưng tôi rất là dị ứng với cái nick trantuanngoc. Tôi thấy nhiều bài viết của bạn Huy_Hp thật đứng đắng và nghiêm túc nên tôi xin hỏi bạn. Bạn hãy đọc lại những bài viết của nick trantuanngoc không biết bạn suy nghĩ như thế nào???
Đúng là nick của nó đó . Tôi vẫn thường hay mắng vui nó là suốt ngày nói phét , gặp ai nó cũng bảo là ko ăn đuợc nó đâu , tính nó hay hài hước vậy, nhiều người ko hiểu tưởng nó tự kiêu chứ trình độ đã có như vậy , làm sao ko biết thực lực của mình tới đâu . Mỗi người 1 tính , ví dụ như gặp đối thủ mạnh thì có người đề phòng : nó đánh hay lắm , mai em thủ hòa cũng là dc rồi . Nhưng có người lạc quan tếu : thằng này ngày mai em tiu chỉ 30 nước là xong , yên tâm đê . Gọi là động viên nhau ấy mà . Có chơi với Ngọc mới biết nó là thằng vô tư , vui vẻ , ko có gì là kiêu ngạo cả .
Hôm qua nhớ nó hỏi Hồng Nhung và Phạm Thu Hà như này : Nhưng mà chị có công nhận Trần Tuấn Ngọc đẹp trai ko =)) ,trong cuộc sống và cờ tướng nó cũng hay hài hước vậy thôi .
BinhCo
19-10-2009, 03:22 PM
Anh không chơi với nó. Nhưng đúng vậy. Bài viết của nó chê trách là trẻ con, nông cạn thì đúng hơn là dùng từ "thiếu văn hóa". Thậm chí không thấy em nó cãi tay đôi, không lớn tiếng với ai bao giờ. Càng không thấy nó "mày, tao, thằng" với người khác.
Khắt khe quá làm gì.
Tôi cũng thấy vậy. Em nó-Tuấn Ngọc phát biểu toàn những lời động viên bản thân, chẳng lăng mạ ai bao giờ. Đâu tiên, thấy nó phát biểu tôi cũng thấy chướng tai nhưng sau đó ngẫm lại thấy rằng nó cũng chẳng làm hại ai. Vậy nên, chẳng ai có quyền Lock nick của nó cả. Va vấp nhiều hơn thì nó sẽ tự trưởng thành thôi. Còn hiện tại thì chúng ta tạm chấp nhận như vậy đi đừng soi xét khắt khe quá làm gì.
internazionale
19-10-2009, 03:23 PM
Cái này em xin được bảo lãnh cho em Ngọc TB.Tính nó trẻ con hài hước thế thôi,chứ không có ý gì khác đâu.Mọi người thông cảm cho em nó đi,hehe :D
dohuuthuc
19-10-2009, 03:34 PM
Các cao thủ khi gặp em Trần Tuấn Ngọc đều có nhận xét chung là lực cờ rất tốt đi nhiều nước khá sâu nhưng còn thiếu nhiều kinh nghiệm trận mạc và kinh nghiệm giang hồ nên có thua chỉ là giai đoạn tạm thời mà thôi; trong tương lai sẽ tiến rất xa.Về bản chất thì cậu này được đấy và cái quan trọng nhất chính là bản chất con người tốt hay xấu , tà hay chính mà thôi còn tài năng có kém chút xíu cũng không đáng ngại theo thời gian sẽ rèn luyện mạnh lên ; chỉ có một vài tật nhỏ nhỏ phát biểu trên diễn đàn chưa chuẩn thì các bạn lớn tuổi hơn cũng không nên trách móc làm gì. Cái đáng chê chính là khi đã trở thành các cao thượng thặng trong nghiệp cờ đã tự đánh mất mình mà thôi ( mà cái danh này rất dễ đưa con người vào đường tà đạo ,bản lĩnh hay không chính là ở chỗ này )
Huy_Hp
19-10-2009, 03:37 PM
Nói chung là ai chơi với nó thì biết thôi anh Lân ơi , còn đâu quan tâm gì đến mấy người ở tận đâu đâu =)) =)) =)) =)) .
Ai mà cứ thích chỉ trích cao thủ để tỏ ra mình quan trọng thì nghe bạn hehehe nói đoạn này thấy chí lí này :
Em chỉ xin mọi người đừng coi đây là 1 diễn đàn, không ai biết mình là ai, muốn nói gi thì nói, muốn chửi ai thì chửi, không nên. Thử hỏi, nếu các bác ngồi lại với nhau ở ngoài đời, các bác có dám nói ra những điều không hay đấy không, em nghĩ các bác không dám đâu. Đừng đứng trong bóng tối ném đá ra thế các bác nhé, người ta gọi là tiểu nhân đấy.
Bổ sung thêm 1 chút là có những người có nói cũng ko ai thèm nghe đấy chứ ;)) .
trung_cadan
19-10-2009, 04:26 PM
@ All : Theo thông tin tôi vừa cập nhật thì không có bán chác gì trong giải này cả , đội mạnh hơn và biết tận dụng cơ hội hơn đã giành chiến thắng . Thông tin khác thì tôi chịu !!!
xuan2009
19-10-2009, 04:37 PM
CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI HAM MÊ CỜ TƯỚNG
Thôi đi những sĨ vả dai dẳng, hãy bình tỉnh lại, trước là hãy nhường nhịn nhau đẻ giữ hòa khí dài lâu, sau để đủ sáng suốt xem xét lại những việc đã qua.
Đối với anh thắng đừng chủ quan tự phụ cố gắng cho giải sắp tới.
Đối với anh thua cuộc càng phải bình tỉnh để xem tại sao bị thua:
Thua vì lực mình yếu hơn, chẳng sao : cố công tu luyện
Thua vì chủ quan khinh địch đáng trách phải rút kinh nghiệm
Thua vì mua bán độ phải trị thẳng tay (Đi dánh độ kiếm tiền, lúc khác. Khi mang trọng trách mà bán độ là tội phản bội đó)
Đừng cho tôi là lên lớp vì những điếu này cũ rích ,ai cũng biết nhưng khi cả giận lại quên đi
Sư phụ tôi ngày xưa có dạy tôi:” 99 trận thắng , trận 100 thua là thua. 99 trận thua trận 100 thắng là thắng” Đối với người khác có đúng không tôi không biết nhưng với tôi là đúng.. Thi đấu phải quyết thắng thậm chí phải mang tính hơn thua mới hay, nhưng đừng quá cay cú
Rất mong các kỳ thủ trên toàn cõi tung nhiều chiêu thật ác trên bán cờ .CHÚC CÁC BAN CHIẾN ĐẤU, ĐOÀN KẾT , NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỆ KIẾM CÁI VÀNG QUỐC TẾ CHO MÁT MẶT BÀ CON MÌNH (Cãi lộn mất đoàn kết là nguyên nhân lớn của thất bại. Bà con buồn lắm)
Còn về việc bạn trantuanngoc cũng cho qua đi, âu cũng là một bài học. Có thể bạn rất tốt nhưng chỉ những ngưới tiếp xúc với bạn mới biết, tất cả những người khác chỉ biết bạn qua lời ăn, tiếng nói của ban trên diễn đàn cho nên phải ăn nói cẩn trọng một chút, khi nói trước đam đông đưng bao giớ tự bào chữa cho mình rằng “Tôi hơi nóng vì..”Tính tôi thẳng .. “, Cũng đừng xúc phạm ngưới khác rồi xin lỗi.. Hãy làm người khác hiểu mình, chứ đừng bắt người khác phải hiểu mình
Tôi viết dăm câu tâm sự mong mọi người cho qua nếu có gì không phài,CẢM ƠN
nhatktvt
19-10-2009, 05:20 PM
Đồng ý , hiểu Ngọc thì chắc ko ai bằng anh em Qn ,nó chơi với anh em rất vui vẻ , nhiệt tình và thật lòng , trong cờ tướng thì tính em nó rất tự tin nhất định sẽ còn tiến xa trong cờ tướng ,cấm làm sao đuợc nó tự tin . Mà có tự tin thì cờ nó giờ mới cao như vậy . Tôi chả thấy Thành Bảo khiêm tốn bao giờ , khiêm tốn là đức tính tốt nhưng đâu có phải là đức tính bắt buộc của 1 kỳ thủ giỏi , mà có phải ai cũng đuợc kiêu ngạo đâu =)) , thậm chí có nhiều người tích cực luyện tập để có quyền kiêu mà cũng ko đuợc nữa cơ . Chả hiểu cái thằng nhatkt là thằng nào mà bảo em nó 30 năm nữa ko nên đuợc người , đúng là cái thằng điên . Nó bảo là năm sau HN sẽ dành chức vô địch thì có gì là lạ , mà kêu nó nên người với chả ko nên người .
Bạn Huy thân mến bạn nên bình tỉnh! Tôi đây lớn tuổi hơn bạn nhiều đấy, nhưng chưa bao giờ trên diễn đàn này gọi ai bằng mày, tao, thằng này, thằng nọ bao giờ hết. Nhìn hình bạn trên Web này trông bề ngoài cũng có học và lịch sự sao lại thiếu khiếm nhã thế nếu không nói là...... Nếu anh có lở đạp trúng đuôi của Huy thì cho anh sorry em nhé... Chấm dứt mọi tranh cải....!:@)
acmilan
19-10-2009, 06:18 PM
Em ở đấy mãi mà có bao giờ thấy sới Ngọc khánh đâu bác. Phải đi lòng vòng vài lượt xem mới được, dạo này cao thủ nhiều quá ta...
Hehe chiều nào tầm 5h hơn xong giờ làm việc, đều có hội cờ ở gần hồ ngọc khánh, trên đường nguyễn chí thanh ấy.Nó đối diện với đài truyền hình,gần chỗ máy quán bia ấy :)
Đúng là nick của nó đó . Tôi vẫn thường hay mắng vui nó là suốt ngày nói phét , gặp ai nó cũng bảo là ko ăn đuợc nó đâu , tính nó hay hài hước vậy, nhiều người ko hiểu tưởng nó tự kiêu chứ trình độ đã có như vậy , làm sao ko biết thực lực của mình tới đâu . Mỗi người 1 tính , ví dụ như gặp đối thủ mạnh thì có người đề phòng : nó đánh hay lắm , mai em thủ hòa cũng là dc rồi . Nhưng có người lạc quan tếu : thằng này ngày mai em tiu chỉ 30 nước là xong , yên tâm đê . Gọi là động viên nhau ấy mà . Có chơi với Ngọc mới biết nó là thằng vô tư , vui vẻ , ko có gì là kiêu ngạo cả .
Hôm qua nhớ nó hỏi Hồng Nhung và Phạm Thu Hà như này : Nhưng mà chị có công nhận Trần Tuấn Ngọc đẹp trai ko =)) ,trong cuộc sống và cờ tướng nó cũng hay hài hước vậy thôi .
Thật sự xin lỗi. Nhiều đứa có tính hay nghịch như thế, thật sự là nó không bao giờ hổn láo với ai bao giờ. Nhiều khi nghi lại mình đã trách nó quá thì thật sự mình hơi trẻ con thì đúng hơn.8-|8-|8-|
Cảm ơn chị Nhung và thầy Bảo đã rất nhiệt tình trong việc thông tin về giải. Giải năm nay sôi động hẳn cũng nhờ trang tlkd, bà con vào bàn tán bình luận sôi nổi, làm kỳ thủ thi đấu cũng khí thế lây hehe.
Năm nay giành hạng 1 phải nói là may mắn nhiều. Đầu tiên là nhờ đánh giải châu Á về, nghỉ ngơi độ mười ngày rồi lại lên đường thi đấu tiếp, "máy" đã được khởi động sẵn nên vừa vào giải là bắt nhịp ngay :)). Rồi 2 đối thủ cực mạnh là Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Vũ Quân tự nhiên sẩy chân ở những vỏng đầu (quá phục anh Bảo, 3 vòng chỉ có 1 điểm vậy mà cuối giải vẫn leo lên kịp, đúng là đẳng cấp cao). Rồi em Lại Lý Huynh đang phom phom dẫn đầu gần như không ai cản nổi thì bất ngờ ngã ngựa trước anh Vũ Huy Cường. Tóm lại là đủ thứ may mắn đến với mình hehe. Nếu hạng 1 cá nhân là Lại Lý Huynh và 1 đồng đội là đội HN thì đó cũng là kết quả phản ánh đúng thực lực và phong độ của các kỳ thủ tại giải lần này.
Mà sao chủ đề này dài khiếp, quá trời trang, đọc hoài mà vẫn chưa hết :))
Trần Chánh Tâm bây giờ đang ở đây, đọc mấy bài viết ca ngợi chắc cũng sướng chứ nhỉ!. Chủ đề này ca ngợi Trần Chánh Tâm hết 1/2 rồi còn gì. Chúc mừng bạn.
tieunhulai
19-10-2009, 07:13 PM
Hic, các bác Mod ơi, chủ đề này đến đây khóa lại đi là vừa rồi.
Hễ cứ Mông Cổ hở hang là Cu Ba lại căng thẳng, khổ quá.
VinhBaDinh
19-10-2009, 07:38 PM
So sánh Kết quả chung cuộc giải cờ tướng hà Nội Mở Rộng 06-2009 với Kết quả Giải Vô địch đồng đội Cờ Tướng toàn quốc 2009 mà kỳ thủ Huy_HP tham gia
A. Kết quả chung cuộc giải cờ tướng hà Nội Mở Rộng 06-2009
Xếp hạng cá nhân ( chỉ đăng 6 hạng đầu ) :
1. Nguyễn Khánh Ngọc ( Thanh Xuân ) : 7,5 điểm Hệ số : 50
2. Phạm Quốc Hương ( Thanh Xuân ) : 7 điểm Hệ số : 46,5
3. Nguyễn Hoàng Kiên ( BD1 ) : 6,5 điểm Hệ số : 52,5
4. Nguyễn Anh Quân ( BCA ) : 6,5 điểm Hệ số : 49,5
5. Đặng Quốc Hưng ( Qn ) : 6,5 điểm Hệ số : 46,5
6. Trần Tuấn Ngọc ( TN ) : 6,0 điểm Hệ số : 49,5
B. Kết quả Giải Vô địch đồng đội Cờ Tướng toàn quốc 2009
1. Trần Chánh Tâm (HCM) - Kiện tướng
2. Lại Lý Huynh (CMA) - Kiện tướng
3. Trần Văn Ninh (DNA) - Kiện tướng
4. Nguyễn Anh Hoàng (BDU) - Kiện tướng
5. Tô Thiên Tường (BDU) - Kiện tướng
6. Vũ Hữu Cường (HNO) - Kiện tướng
7. Đào Cao Khoa (HNO) - Kiện tướng
8. Nguyễn Phụ Xuân (BDU) - Kiện tướng
9. Ngô Ngọc Minh (BPH) - Kiện tướng
10. Đào Quốc Hưng (HCM) - Kiện tướng
11. Mông Nhi (BPH) - Kiện tướng
12. Uông Dương Bắc (BRV) -Kiện tướng dự bị
13. Nguyễn Thanh Bảo (HNO) - Kiện tướng dự bị
14. Trềnh A Sáng (HCM) -Kiện tướng dự bị
15. Trần Quốc Việt (BDU) - Cấp 1
16. Trương A Minh (HCM)
17. Nguyễn Vũ Quân (HNO)
18. Võ Văn Chương (DNA)
19. Bùi Dương Trân (BRV)
20. Bũi Quốc Khánh (HNO)
21. Trần Quang Nhật (BDH)
22. Nguyễn Hoàng Lâm (BPH)
23. Nguyễn Long Hải (BDU)
24. Võ Văn Hoàng Tùng (DNA)
25. Nguyễn Anh Quân (BCA)
26. Trần Văn Thành 9BDU)
27. Võ Minh Nhất (BPH)
28. Nguyễn Huy Lam (HCM)
29. Nguyễn Ngọc Tùng (BCA)
30. Nguyễn Hữu Hùng (BPH)
31. Trần Tuấn Ngọc (HNO)
32. Tôn Thất Nhật Tân (DNA)
33. Phạm Đình Huy ( QNI)
34. Nguyễn Khánh Ngọc (HNO)
35. Trần Thanh Tân (HCM)
36. Nguyễn Văn Dũng (QNI)
Có thể thấy một trong các khả năng sau:
(1) trình độ cờ của Huy_HP tăng nhanh
(2) hoặc Huy_HP thi đấu may mắn
(3) hoặc nhiều kỳ thủ tham gia không nhiệt tình ( đi ngắm cảnh Bình Phước )
(4) hoặc giải hà nội mở rộng chất lượng cao hơn giải A2
themgaidep
19-10-2009, 07:39 PM
Không biết giải A2 của chúng ta có được Quốc tế đưa tin không nhỉ? (các Quốc gia và vùng lãnh thổ có nền cờ tướng phát triển như: Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản ...chẳng hạn) . Có Bác nào có thông tin không vậy?
Honda-Fit
19-10-2009, 08:07 PM
Không biết giải A2 của chúng ta có được Quốc tế đưa tin không nhỉ? (các Quốc gia và vùng lãnh thổ có nền cờ tướng phát triển như: Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản ...chẳng hạn) . Có Bác nào có thông tin không vậy?
Nhật Bản mà cờ tướng phát triển gì bác ơi , ra đường hỏi 1000 ông là : ông biết chơi cờ tướng Trung Quốc không thì 1000 ông sẽ lắc đầu ngay . Buồn như vậy đó , ở nhà tui có mua 1 cái bàn cờ đủ quân cả mà chỉ có 1 mình mình biết chơi , chán chết ! Cũng may có đứa con gái được tuổi mấy :D hy vọng 20 năm nữa nó biết đánh cờ với ba nó :D
Đăng cái này không đúng chủ đề, nhưng vẫn cứ đăng :-?
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS9iNC9lYjRlZDg0NmZiMGFkNWZiNTdiZWUxOWY5NGE5ZDkzYi5cUIbaBmUsICDN8TdUngG7kWkgVsOyWeBmmUsICgVGF5IEzhdUng5cUIbaBdUngfE5oaeG7gXUgTmdo4WeBdUngHIFPEqXx0mUsICnVl
Congaco_H1R5
19-10-2009, 08:25 PM
:D , lâu lâu nghe lại " Nối vòng tay lơn " của Trịnh Công Sơn thấy vẫn hay như ngày nào :D
nguoi_bi_mat
19-10-2009, 08:35 PM
Đăng cái này không đúng chủ đề, nhưng vẫn cứ đăng :-?
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS9iNC9lYjRlZDg0NmZiMGFkNWZiNTdiZWUxOWY5NGE5ZDkzYi5cUIbaBmUsICDN8TdUngG7kWkgVsOyWeBmmUsICgVGF5IEzhdUng5cUIbaBdUngfE5oaeG7gXUgTmdo4WeBdUngHIFPEqXx0mUsICnVl
LDTK trật tự để anh suy tư nào.Haaa.;))
dohuuthuc
19-10-2009, 08:56 PM
Đăng cái này không đúng chủ đề, nhưng vẫn cứ đăng :-?
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS9iNC9lYjRlZDg0NmZiMGFkNWZiNTdiZWUxOWY5NGE5ZDkzYi5cUIbaBmUsICDN8TdUngG7kWkgVsOyWeBmmUsICgVGF5IEzhdUng5cUIbaBdUngfE5oaeG7gXUgTmdo4WeBdUngHIFPEqXx0mUsICnVl
Hay ! quá đúng với chủ đề luôn.Đây chính là hành động thiết thực nhất trong lúc này đây.Nối vòng tay lớn đề cùng chung nhau xây dựng một cộng đồng TLKD vững mạnh.
xuan2009
19-10-2009, 09:37 PM
CẢM ƠN! TRĂM NGÀN LẦN CẢM ƠN.
Đúng là là liều thuốc làm êm cái đầu bị nhức mấy hôm nay. Vậy là tôi lại được vui sướng, tự hào với các chiến tích cờ tướng của BẢO, QUÂN, TÂM v.v mà không sợ ông nào đòi của tôi nữa rồi. Cứ cô gắng tập luyện, chiến với nhau thật mạnh, vô nâng cao tay nghề rinh VÀNG THẾ GIỚI về cho bà con mình coi chơi
LẠI PHẢI CẢM ƠN CÁI NỮA. THÔI TÔI NGHE BÀI HÁT ĐÂY
Đang nghe "con đường xưa em đi" trên NET bỗng nhiên "Rừng núi..." cứ nghĩ tên bên cạnh bật nhạc to quá nhưng nhìn sang ko có ai nghe MUSIC.
trung9th
19-10-2009, 10:13 PM
Thôi, sau khi đọc các bài của các bác ngày hôm nay. Em đi đầu, xin phép không tranh luận nữa, mọi lời nói trước đã post trên topic này mà gây phản cảm xin rút lại. :>
Gửi lời chúc mừng tới Bình Dương và Hồ Chí Minh các bạn đã thi đấu thật xuất sắc.@};- Lời động viên sâu sắc tới các thành viên đội tuyển Hà Nội. Hy vọng năm sau Hà Nội sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.=D>
Gửi lời cảm ơn tới TranBinh và ban quản trị mạng, các kì thủ đã cống hiến một giải đấu đẹp và nhiều cảm xúc. @};-@};-Xin chân thành cảm ơn.
song_huong
19-10-2009, 10:50 PM
Tạm biệt BÌNH PHƯỚC
Bình Phước mưa đêm se sắt lòng
Mai về phương Bắc có ai không ???
Canh dài khắc khoải buồn xa xứ
Mỗi bước chân xa mỗi bước mong ...
Gởi Hồng Nhung
Vẫn biết mưa đêm luống chạnh lòng
Mai về ngang Huế có ta mong
Song_Huong vẫn đợi người xa xứ
Một đóa Hồng Nhung trong mắt trong
Song_Huong
BachHieuSanh
19-10-2009, 11:45 PM
Cám ơn trung9th ,nếu trên diễn đàn này ai cũng có suy nghĩ như bạn thì tốt biết mấy.Đọc xong lời nói trên của bạn tôi cảm thấy rất vui ,vì trước đây bạn cũng có những phát biểu hơi quá .Chúc bạn vui vẻ ,gặp nhiều may mắn ,và mọi người nên noi theo bạn ấy thì diễn đàn sẽ là nơi để chúng ta có cảm giác thoải mái khi vào mà ko phải nghe những cuộc cãi nhau .Thân
BachHieuSanh
20-10-2009, 12:00 AM
Em Huy_HP thân !Anh muốn góp ý với em 1 chút ,mong em nên sửa đổi thì con đừong sắp tới của em rất sáng sủa đấy.Lần đầu tiên gặp em anh thấy em rất đẹp trai và trông mặt cũng hiền ,nếu em lên diễn đàn mà giống như ngoài đời thì anh tin rằng em sẽ thành công nhiều hơn .Thân
BachHieuSanh
20-10-2009, 12:14 AM
Thôi các bạn nên đóng lại giải đấu vừa qua với những tranh luận và những chuyện cãi nhau đi ,cùng tập trung vào giải ASIAN INDOOR Game sắp tới đi .Thay vì cãi nhau chúng ta hãy cùng cổ vũ cho các kỳ thủ của chúng ta sắp làm nhiệm vụ trên sân nhà có lẽ hay hơn .Các bạn có đồng ý không ?????
Magicking
20-10-2009, 03:14 AM
Nhật Bản mà cờ tướng phát triển gì bác ơi , ra đường hỏi 1000 ông là : ông biết chơi cờ tướng Trung Quốc không thì 1000 ông sẽ lắc đầu ngay . Buồn như vậy đó , ở nhà tui có mua 1 cái bàn cờ đủ quân cả mà chỉ có 1 mình mình biết chơi , chán chết ! Cũng may có đứa con gái được tuổi mấy :D hy vọng 20 năm nữa nó biết đánh cờ với ba nó :D
Anh Honda-Fit tính xa nhỉ ;), chỉ sợ 20 năm nữa cô bé bận đi chơi với bf, k rảnh đánh cờ với ba nó :-". Mình là Vua Ma Thuật, là phù thủy đời nay, nên đoán việc hiếm khi sai lắm:D hè hè. (Thấy topic này tranh cãi dữ quá magic đùa chút cho vui thôi \:D/, anh bỏ qua dùm hì hì).
Huy_Hp
20-10-2009, 08:41 AM
Em Huy_HP thân !Anh muốn góp ý với em 1 chút ,mong em nên sửa đổi thì con đừong sắp tới của em rất sáng sủa đấy.Lần đầu tiên gặp em anh thấy em rất đẹp trai và trông mặt cũng hiền ,nếu em lên diễn đàn mà giống như ngoài đời thì anh tin rằng em sẽ thành công nhiều hơn .Thân
Ai chơi với em thì hiểu em thôi hoặc ít ra có dịp gặp gỡ nc với nhau vài lần , chứ nói thật với bác , em chả tự dưng động đến ai đâu ạ. Tự dưng mấy người ở đâu đâu chả quen biết gì , chưa nc với nhau 1 câu nào cứ lên giọng dạy đời em , nghe chối tai thì em bật thôi ạ .
@nhatkt : tôi biết được ông bao nhiêu tuổi , nhưng ông lớn tuổi thì suy nghĩ kỹ 1 tý trước khi nói nguời ta mới nghe dc , tự dưng ông bảo em tôi 30 năm nữa vẫn chưa nên nguời , trong khi bài viết của nó thì có bao giờ xúc phạm đến ông hay bất kỳ ai đâu , cũng chả tranh cãi với ai , thế là thế nào ? Ông ko là cái thằng điên thì sao , bây giờ có ai bảo người thân của ông có 60 năm nữa cũng ko thành người thì ông có ý kiến ko ? Hay là ông ghen tài có gì cay cú với thằng Ngọc =)) =)) =)) =)) ?
xiangqi_newbie
20-10-2009, 09:29 AM
@Huy_Hp: 'Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao' bạn ạ, lời qua tiếng lại toàn những chuyện con con thế này mãi biết đến bao giờ mới là điểm dừng?! Tôi thì chưa có dịp gặp bạn, càng chưa có diễm phúc làm quen với bạn... nhưng rất hy vọng bạn ở ngoài đời gặp ai face-to-face cũng giữ được khẩu khí 'ngang tàng' như trên mạng thế này.
xuongrong979
20-10-2009, 09:42 AM
Tuyệt vời! nếu không có TLKD thì chú Trần Tuấn Ngọc này sẽ không dc mọi người biết đến như bay giờ.Đây cũng là một cách lăng xê tốt đấy chứ???. Chúc mừng TLKD đã có một diễn đàn thành công .Cám ơn ban điều hành đã cho mọi người một lễ hội cờ tướng (giải A2 cập nhật tốt nóng hổi) thực sự.Cám ơn bạn Trần Bình rất nhiện tình. Hy vọng giải lần sau cũng dc như thế này .Chúc các kỳ thủ có một giải thành công ,chúc quán quân sơn đông tiếp tục chiến thắng .chúc ae yêu cờ có nhêif niềm vui. thank's ....
themgaidep
20-10-2009, 09:43 AM
Hết giải lại buồn bâng khuâng.
Congaco_H1R5
20-10-2009, 09:44 AM
@nhatkt : tôi biết được ông bao nhiêu tuổi , nhưng ông lớn tuổi thì suy nghĩ kỹ 1 tý trước khi nói nguời ta mới nghe dc , tự dưng ông bảo em tôi 30 năm nữa vẫn chưa nên nguời , trong khi bài viết của nó thì có bao giờ xúc phạm đến ông hay bất kỳ ai đâu , cũng chả tranh cãi với ai , thế là thế nào ? Ông ko là cái thằng điên thì sao , bây giờ có ai bảo người thân của ông có 60 năm nữa cũng ko thành người thì ông có ý kiến ko ? Hay là ông ghen tài có gì cay cú với thằng Ngọc =)) =)) =)) =)) ?
Mỗi người nhường nhau 1 chút đi :
Bạn Huy_HP cũng nên kiềm chế , mắng người ta điên là xúc phạm đến người khác trên diễn đàn là điều không hay , cần hiểu rằng Huy_HP là 1 trong những kỳ thủ được dự giải A1 sang năm , gần như là "người của công chúng " rồi , cần phải biết nhẫn 1 chút . Vài dòng vậy , nói ít hiểu nhiều nhé.
cuongsym
20-10-2009, 10:39 AM
topic này chỉ có 1/5 là về cờ.....
BinhCo
20-10-2009, 11:04 AM
topic này chỉ có 1/5 là về cờ.....
Đúng vậy! Chỉ thấy một số ít nói về các nước cờ và ván cờ còn lại toàn nói tranh cãi nhau. Nhưng thật là vui và sôi động. =))
tranbinh
20-10-2009, 11:27 AM
Gởi Hồng Nhung
Vẫn biết mưa đêm luống chạnh lòng
Mai về ngang Huế có ta mong
Song_Huong vẫn đợi người xa xứ
Một đóa Hồng Nhung trong mắt trong
Song_Huong
Dòng Hương nửa đục nửa trong
Tìm nơi bến đỗ mần răng được chừ ?!
Ôi thôi qua Huế mất rùi...
Xin người lượng thứ ngọt bùi... nhớ nhau..:-c
kynhan
20-10-2009, 12:07 PM
Trần Bình thật là văn võ song toàn, đam mê cờ mà thơ phú cũng rất hóm hỉnh, hài hước. Thật xứng danh KỲ NỮ VIỆT!!!
Giangiahuy2
20-10-2009, 02:48 PM
Tui nói thật bác khóa nick tui là quá lắm rồi,chịu không nổi tui nói thật nè .Tui đưa tin vui thôi ai dè khóa nick , lần này tui đưa tin thật xem bác làm gì được tui . Ông anh Hữu Cường của bác đánh giải mấy chục năm rồi không được cái danh hiệu gì nên đánh giải lần này phải đi mua độ. Bác hỏi anh bác coi xem có đúng như thế không ? Nếu ông còn chối bác kêu ông vô đây 3 mặt 1 nhời với tui coi . Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra . Ông anh bác nghe nói còn dạy cờ ngoài đó thế mà vì cái danh hiệu kiện tướng A2 mà phải đi mua độ sao dạy nổi học trò đây . Bác kêu ông vô đây trả lời tui coi , ông còn chối tôi nói rõ là cho mọi nguời biết luôn là mua ván nào , bao nhiêu tiền , ai là người móc nối vụ này luôn . Chả biết ông anh bác làm ăn thế nào , chia chác ra sao , người móc nối hay nguời bán độ không vừa lòng mà phân nửa cái làng cờ Sài Gòn nguời ta biết hết rồi ,còn mặt mũi nào mà dạy học sinh đây .
hatito
20-10-2009, 03:10 PM
Đây quả là một giải đấu gian khổ nhưng đầy hấp dẫn. Mặt trái của tấm huy chương bao giờ cũng là mồ hôi, nước mắt và còn nhiều thứ khác.
Cá nhân tôi gần đây mỗi một lần có giải đấu cờ tướng là dường như tôi lại bận hơn vì có thời gian rảnh lại dành hết cho việc lên mạng để xem kết quả thi đấu của ông anh tôi là Cường Kim Liên. Thực ra điều đó không phải là vì tôi si mê gì cờ tướng mà chỉ đơn giản Tôi và anh Cường là bạn thân thiết (Chúng tôi chơi với nhau từ bé 32 năm rồi), tôi viết điều này để lý giải tại sao khi anh Cường thắng, tôi lại reo lên vui mừng và muốn chia sẻ cảm xúc với tất cả mọi người.
Hi vọng ! mọi người đọc những dòng này cảm thông với anh em tôi, nếu cảm thấy không vừa lòng thì hãy coi như chưa đọc, đừng phản ứng quá đáng mà làm tổn thương đến chúng tôi
Tôi cũng đã hơn một lần làm tổn thương người khác nhưng điều đó quả thật là một sai lầm.
anhkent
20-10-2009, 03:11 PM
Tui nói thật bác khóa nick tui là quá lắm rồi,chịu không nổi tui nói thật nè .Tui đưa tin vui thôi ai dè khóa nick , lần này tui đưa tin thật xem bác làm gì được tui . Ông anh Hữu Cường của bác đánh giải mấy chục năm rồi không được cái danh hiệu gì nên đánh giải lần này phải đi mua độ. Bác hỏi anh bác coi xem có đúng như thế không ? Nếu ông còn chối bác kêu ông vô đây 3 mặt 1 nhời với tui coi . Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra . Ông anh bác nghe nói còn dạy cờ ngoài đó thế mà vì cái danh hiệu kiện tướng A2 mà phải đi mua độ sao dạy nổi học trò đây . Bác kêu ông vô đây trả lời tui coi , ông còn chối tôi nói rõ là cho mọi nguời biết luôn là mua ván nào , bao nhiêu tiền , ai là người móc nối vụ này luôn . Chả biết ông anh bác làm ăn thế nào , chia chác ra sao , người móc nối hay nguời bán độ không vừa lòng mà phân nửa cái làng cờ Sài Gòn nguời ta biết hết rồi ,còn mặt mũi nào mà dạy học sinh đây .
potay.com cai vu nay roi.
BachHieuSanh
20-10-2009, 03:39 PM
Các bạn thân mến ! Mình đã có ý kiến là khép lại giải vừa qua rồi ,ko nên tranh luận nữa .trong thể thao thì tại vì thành tích nên bắt buộc sẽ có những trường hợp tiêu cực xảy ra .em LONGTRADA nè [GIANGGIAHUY} em nên stop thì hay hơn .ngày trước thần tượng của em là NTBao còn ở VUNGTAU thì chuyện mua bán độ còn xảy ra như cơm bữa ,mà nói ra ai nghe và ai tin đây .tranh luận làm gì những chuyện xấu hổ cho làng cờ VN .trong lòng những người mua thành tích họ sẽ cảm thấy ra sao thôi .
BachHieuSanh
20-10-2009, 03:47 PM
Các mod và các bạn trên TLKDAO thân mến !để diễn đàn của chúng ta ngày 1 vững mạnh và phát triển các bạn nên post bài với tính cách công bình thì tốt hơn ,chứ cứ phân biệt NAM ,BAC thì cuối cùng cũng chẳng ra gì .Tôi có vào các diễn đàn của nhiều trang web TRUNGQUOC thấy họ mang tính chuyên nghiệp cao chuyên môn cao ,mình cần nên học hỏi .nếu bạn nào thích chửi lộn hay chọc ghẹo vui đùa thì có rất nhiều nơi trên mạng sẽ có nhu cầu của bạn .còn đây là trang cờ đã và đang phát triển mong các bạn suy nghĩ ..................
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.