nhachoaloiviet
09-06-2012, 02:53 PM
...Hôm đó nhận được đơn xin công đài của chưởng môn nhân Hợp Quại của Quại phái, Máy Ủi Chân Nhân mừng lắm. Lá đơn vừa thể hiện tình hữu nghị hữu nghị của chưởng môn các môn phái khác đối với Hải Phòng Bang, vừa bày tỏ sự phẫn nộ trước sự độc bá của Long Cá sát thủ. Ngay lập tức Chân Nhân phê chuẩn lá đơn, còn đáp lại rằng nếu Hợp Quại tiên sinh vả chết Long Cá sát thủ, 300 lạng bạc sẽ là quà lót tay cho tiên sinh uống rượu...
Sáng chủ nhật hôm đó, Hợp Quại tiên sinh mặt mũi đỏ như gà chọi phóng đến Hồ. Trọng tài còn chưa kịp thổi còi, Hợp Quại đã lao vào đối phương ,sử dụng công phu Long Trảo Thủ đánh sát thủ Long cá túi bụi...Quân sĩ xung quay hò reo cổ vũ rầm trời...
Máy Ủi Chân Nhân nhìn vào tâm trạng của Hợp Quại tiên sinh mừng lắm, lão ta mặt đỏ tía tai như thế,chắc chắn coi Long Cá như kẻ thù,chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ngay lập tức. Đoạn Chân Nhân quay sang các chư hầu bốn phương bàn việc sau khi trừ được cánh quân của Long Cá sát thủ, ai sẽ là tiên phong đánh Hổ lao Quan...Đang chuẩn bị biểu quyết dân chủ thì một tùy tùng hớt ha hớt hải chạy vào báo :
Thưa tướng quân, Hợp Quại tiên sinh ra giao tranh với Long Cá, chưa được chục hiệp thì bị chém rơi mũ bảo hiểm, ngã ngựa rồi !!!
Quần húng thất kinh,mồm ai cũng ngoac ra hãi hùng.Tính đến nay Long Cá sát thủ đã thịt hết 4 tướng của Liên Minh, lương tháng thành 1tr 2, mỗi tuần làm có tiếng đồng hồ.
Một lúc sau thấy Hợp Quại tiên sinh mặt mày nhem nhuốc, mếu máo vào thanh minh cùng Chân Nhân :
Sáng nay có thằng hàng xóm nó rủ tiết canh lòng lợn sáng sớm, ngon quá nên tôi uống hơi nhiều rượu. Mẹ,đấm nước tốt thấp quá!
6789 Chân Nhân không nói gì, khẽ đưa ánh mắt coi thường, nghĩ thầm :
Mang tiếng cầm đầu Quại phái mà chỉ vì chén rượu với miếng ăn mà bỏ lỡ một ván cờ quý như vậy, đúng là dân...ăn nhậu. Thảo nào mà Quại phái chỉ có một đồ đệ một chưởng môn. Thật phí công ta đã kỳ vọng.
-Có còn ai dám gia nghênh chiến với Long Cá sát thủ? Một vị đầu lĩnh của Liên Minh lớn tiếng hỏi.
Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời.Chưởng Môn 6789 nhìn quanh rồi cất tiếng than:
-Tiếc là hai tướng của ta là Nhạc Hoa và Lời Việt không có ở đây. Nếu không cho dù có say gấp đôi lão Hợp Quại, vẫn có thể chấp Long Cá nửa chai Men to nữa!
-Tiểu bối xin ra lấy đầu Hoa Cá, à không... Long Cá !
Mọi người giật mình nhìn ra thì thấy một cậu bé chừng 15,16 tuổi,dáng người nhỏ bé bước ra đều không khỏi ngạc nhiên. Trưởng Lão Thành Khôn lớn tiếng quát lớn :
Thằng nhóc kia con cái nhà ai mà, mày khinh Hải Phòng bang không còn cao thủ hay sao mà dám xin ra công đài.
-Nếu thằng bé này không lấy được đầu Long Cá, tôi xin nộp phạt 50k cho quý bang! Bỗng một người cất tiếng nói từ phía sau. Nhìn ra thì đó là Vi Khuẩn Giáo Đầu Quốc Tiến.
-Thua thì đường nhiên mất 50k lệ phí rồi, thế mà cũng phát biểu hả Giáo Đầu.Cho 1 thằng nhóc bé con này ra trận không sợ Long Cá sẽ cười chê Liên Minh chúng ta hay sao.6789 Chân Nhân ái ngại than phiền.
Lúc đó Bạch Diện Long Vương bước tới ghé tai Chân Nhân nói thầm :
-Ông nhìn mặt thằng nhóc này lì thế kia cơ mà, dao chém vào dưới 10 nhát chắc đã thấy máu chưa. Tôi tiết lộ cho ông nó là Hà Văn Tiến, đệ tử Vi Khuẩn Giáo Đầu đó. Tôi gặp nó ở a2, chủ quan nó ít tuổi bị nó xơi điểm ván đấy đấy. Cứ cho ra trận đi, Long Cá không chắc thủ hòa được nổi đâu.
Nghe tin hot của Long CIA đặc nhiêm, 6789 Chân Nhân mừng rỡ nói :
-Được, hãy để ta rót 1 ly rượu tiễn thanh niên này ra trận công Long Cá sát thủ mã đáo thành công!
Anh ơi thôi em mà uống lại giống như ông Hợp Quại mất thôi. Anh cứ cho em xin cốc chè đá là cỡ chú Long Cá em đá cho không còn bộ nhá!
Ơ con vợ này thế mà khá. Má má, cho thằng này 2 ly trà đá!
Sáng chủ nhật hôm đó, Hợp Quại tiên sinh mặt mũi đỏ như gà chọi phóng đến Hồ. Trọng tài còn chưa kịp thổi còi, Hợp Quại đã lao vào đối phương ,sử dụng công phu Long Trảo Thủ đánh sát thủ Long cá túi bụi...Quân sĩ xung quay hò reo cổ vũ rầm trời...
Máy Ủi Chân Nhân nhìn vào tâm trạng của Hợp Quại tiên sinh mừng lắm, lão ta mặt đỏ tía tai như thế,chắc chắn coi Long Cá như kẻ thù,chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ngay lập tức. Đoạn Chân Nhân quay sang các chư hầu bốn phương bàn việc sau khi trừ được cánh quân của Long Cá sát thủ, ai sẽ là tiên phong đánh Hổ lao Quan...Đang chuẩn bị biểu quyết dân chủ thì một tùy tùng hớt ha hớt hải chạy vào báo :
Thưa tướng quân, Hợp Quại tiên sinh ra giao tranh với Long Cá, chưa được chục hiệp thì bị chém rơi mũ bảo hiểm, ngã ngựa rồi !!!
Quần húng thất kinh,mồm ai cũng ngoac ra hãi hùng.Tính đến nay Long Cá sát thủ đã thịt hết 4 tướng của Liên Minh, lương tháng thành 1tr 2, mỗi tuần làm có tiếng đồng hồ.
Một lúc sau thấy Hợp Quại tiên sinh mặt mày nhem nhuốc, mếu máo vào thanh minh cùng Chân Nhân :
Sáng nay có thằng hàng xóm nó rủ tiết canh lòng lợn sáng sớm, ngon quá nên tôi uống hơi nhiều rượu. Mẹ,đấm nước tốt thấp quá!
6789 Chân Nhân không nói gì, khẽ đưa ánh mắt coi thường, nghĩ thầm :
Mang tiếng cầm đầu Quại phái mà chỉ vì chén rượu với miếng ăn mà bỏ lỡ một ván cờ quý như vậy, đúng là dân...ăn nhậu. Thảo nào mà Quại phái chỉ có một đồ đệ một chưởng môn. Thật phí công ta đã kỳ vọng.
-Có còn ai dám gia nghênh chiến với Long Cá sát thủ? Một vị đầu lĩnh của Liên Minh lớn tiếng hỏi.
Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời.Chưởng Môn 6789 nhìn quanh rồi cất tiếng than:
-Tiếc là hai tướng của ta là Nhạc Hoa và Lời Việt không có ở đây. Nếu không cho dù có say gấp đôi lão Hợp Quại, vẫn có thể chấp Long Cá nửa chai Men to nữa!
-Tiểu bối xin ra lấy đầu Hoa Cá, à không... Long Cá !
Mọi người giật mình nhìn ra thì thấy một cậu bé chừng 15,16 tuổi,dáng người nhỏ bé bước ra đều không khỏi ngạc nhiên. Trưởng Lão Thành Khôn lớn tiếng quát lớn :
Thằng nhóc kia con cái nhà ai mà, mày khinh Hải Phòng bang không còn cao thủ hay sao mà dám xin ra công đài.
-Nếu thằng bé này không lấy được đầu Long Cá, tôi xin nộp phạt 50k cho quý bang! Bỗng một người cất tiếng nói từ phía sau. Nhìn ra thì đó là Vi Khuẩn Giáo Đầu Quốc Tiến.
-Thua thì đường nhiên mất 50k lệ phí rồi, thế mà cũng phát biểu hả Giáo Đầu.Cho 1 thằng nhóc bé con này ra trận không sợ Long Cá sẽ cười chê Liên Minh chúng ta hay sao.6789 Chân Nhân ái ngại than phiền.
Lúc đó Bạch Diện Long Vương bước tới ghé tai Chân Nhân nói thầm :
-Ông nhìn mặt thằng nhóc này lì thế kia cơ mà, dao chém vào dưới 10 nhát chắc đã thấy máu chưa. Tôi tiết lộ cho ông nó là Hà Văn Tiến, đệ tử Vi Khuẩn Giáo Đầu đó. Tôi gặp nó ở a2, chủ quan nó ít tuổi bị nó xơi điểm ván đấy đấy. Cứ cho ra trận đi, Long Cá không chắc thủ hòa được nổi đâu.
Nghe tin hot của Long CIA đặc nhiêm, 6789 Chân Nhân mừng rỡ nói :
-Được, hãy để ta rót 1 ly rượu tiễn thanh niên này ra trận công Long Cá sát thủ mã đáo thành công!
Anh ơi thôi em mà uống lại giống như ông Hợp Quại mất thôi. Anh cứ cho em xin cốc chè đá là cỡ chú Long Cá em đá cho không còn bộ nhá!
Ơ con vợ này thế mà khá. Má má, cho thằng này 2 ly trà đá!