trung_cadan
15-06-2012, 02:56 AM
Tặng con giặc con !!!
Lấy chồng không khó!
Lấy rồi làm sao cho hạnh phúc mới khó, hehe
st - MỘNG MỴ
(chống chỉ định với thiếu nữ dưới 18 tuổi)
Đầu tiên tôi sẽ kể một chuyện cười mà khai thật với các bạn nhờ nó tôi lấy được chồng tôi bây giờ. Câu chuyện như sau:
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú tới gặp một nhà hiền triết cao tuổi xin ông cho lời khuyên để tìm được một người khiến anh ta hạnh phúc. Nhà hiền triết nói chậm rãi:
- Người vợ khiến con hạnh phúc là người phụ nữ phải đáp ứng tốt 3 điều kiện sau: ở trong bếp cô ta phải như là con ở, ra ngoài đường cô ta như nữ hoàng và khi lên giường cô ta phải như là cave.
Không lâu sau chàng trai trở lại, nhà hiền triết thấy trước mắt mình là một gã đàn ông phờ phạc nhếch nhác một cách thảm hại. Ông hỏi chàng:
- Các người đã làm điều đó như thế nào?
Người đàn ông đáp trong thiểu não:
- Thưa ngài, con cưới được một người phụ nữ giống như ngài nói, nhưng có điều thứ tự đảo lộn một chút: ở trong bếp cô ta như nữ hoàng, ra đường cô ta như cave còn lên giường cô ta chính xác là con ở, huhu.
Nhà hiền triết nhìn chàng thở dài…
Thật sự đến bây giờ tôi vẫn cho rằng người nào nghĩ ra mẩu chuyện này thật đáng gọi là nhà hiền triết. Vì nếu các chị em đáp ứng đủ và đúng 3 tiêu chuẩn ông ấy đề ra thì tôi tin là chị em không những có thể lấy đúng người đàn ông của mình làm chồng mà còn có thể sống một cuộc đời tương đối vui vẻ và hạnh phúc với người đó.
Một con ở thì phải làm gì: luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu, giữ nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, nấu ăn ngon vừa vừa- vì con ở không phải là đầu bếp nhà hàng năm sao. Chị em làm được không?
Một nữ hoàng thì như thế nào: đầu tóc gọn gàng, áo quầm tươm tất, đi đứng khoan thai vì nữ hoàng không phải là người đẹp nhất như hoa hậu để lúc nào cũng son phấn, nữ hoàng cũng không phải là tỷ phú để sở hữu kim cương hay ngọc bích. Nữ hoàng chỉ là người phụ nữ lịch lãm, tự thấy mình là quyền quý và sang trọng. Chị em làm được không?
Một cave thì có gì mà chị em phải học hỏi: đó là khả năng đọc và hướng dẫn cảm hứng của phía mày râu trên giường. Thực ra trong 3 điều kiện thì cái này là khó học hỏi nhất, vì cave đích thực luôn luôn giấu nghề, lại không chịu xuất hiện công khai. Tuy nhiên nếu chị em muốn thành công thì phải đầu tư thôi. Chị em làm được không?
Cuối cùng: người đàn ông nào mà mong muốn khác đi hoặc hơn nữa ngoài 3 tiêu chuẩn trên thì chị em nên tránh xa, anh ta không mang lại hạnh phúc cho chị em mình đâu, hehe, sure luôn!
Quay lại chủ đề chính: lấy chồng không khó!
Thực ra để lấy chồng, đầu tiên là cần có bạn trai.
Tìm bạn trai ở đâu? Tự nhiên đã quy định: có bao nhiêu con ruồi đực thì có chừng đó con ruồi cái, có bao nhiêu con cá mái thì có chừng đó con cá trống, tương tự với sư tử, đu đủ, bắp ngô vv và vv. Con người cũng vậy mà nồi với vung cũng vậy. Nồi nào úp vung nấy. Nhà sản xuất nào mà làm ra vung it hơn nồi là có tội và tự giết mình.
Tôi vẫn trách móc hai cô bạn học chung đại học là quá kén chọn vì sau khi tốt nghiệp các cô ấy vẫn chưa có bạn trai. Một cô kiên quyết chỉ yêu người học chung trường vậy mà sau khi nhà nước – bằng kì thi tuyển sinh đại học rầm rộ và cực nhọc – đã tuyển cho cô ấy mấy mươi chàng trai ưu tú (ưu tú vì để lọt vào cổng trường đại học anh ta phải qua mặt ít nhất là mấy trăm anh khác), sàng lọc qua từng năm học, chọn lọc qua từng học kỳ mà cô ấy vẫn không chọn được bạn trai, là sao?
Cô còn lại thì nhất định bảo dòng họ mình có một người làm nghề như mình là quá đủ, kiên quyết chọn bạn trai khác nghề, nghĩa là phạm vi đấu tranh rộng hơn cô kia rất nhiều mà vẫn không tóm được ai là sao là sao?
Là do các cô hoặc quá tự ti hoặc quá tự tin. Cả hai cái quá này đều không tốt cho quá trình chọn bạn trai và lấy chồng.
Các chị em đã học xong, đi làm vài năm sau vẫn chưa có bạn trai thì tôi nghĩ là do các bạn không muốn, thật sự không muốn có bạn trai rồi. Khi không muốn thì không ai có thể giúp cả.
Cuối cùng, nhắc lại một lần nữa: 3 tiêu chuẩn của nhà hiền triết chính là chìa khóa vàng để các chị em tìm cho mình một ông chồng như ý và sống hạnh phúc cùng ông ấy. Nếu không hạnh phúc thì đó là do chị em đã đảo thứ tự của nó đi mà thôi. hehe
Lấy chồng không khó!
Lấy rồi làm sao cho hạnh phúc mới khó, hehe
st - MỘNG MỴ
(chống chỉ định với thiếu nữ dưới 18 tuổi)
Đầu tiên tôi sẽ kể một chuyện cười mà khai thật với các bạn nhờ nó tôi lấy được chồng tôi bây giờ. Câu chuyện như sau:
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú tới gặp một nhà hiền triết cao tuổi xin ông cho lời khuyên để tìm được một người khiến anh ta hạnh phúc. Nhà hiền triết nói chậm rãi:
- Người vợ khiến con hạnh phúc là người phụ nữ phải đáp ứng tốt 3 điều kiện sau: ở trong bếp cô ta phải như là con ở, ra ngoài đường cô ta như nữ hoàng và khi lên giường cô ta phải như là cave.
Không lâu sau chàng trai trở lại, nhà hiền triết thấy trước mắt mình là một gã đàn ông phờ phạc nhếch nhác một cách thảm hại. Ông hỏi chàng:
- Các người đã làm điều đó như thế nào?
Người đàn ông đáp trong thiểu não:
- Thưa ngài, con cưới được một người phụ nữ giống như ngài nói, nhưng có điều thứ tự đảo lộn một chút: ở trong bếp cô ta như nữ hoàng, ra đường cô ta như cave còn lên giường cô ta chính xác là con ở, huhu.
Nhà hiền triết nhìn chàng thở dài…
Thật sự đến bây giờ tôi vẫn cho rằng người nào nghĩ ra mẩu chuyện này thật đáng gọi là nhà hiền triết. Vì nếu các chị em đáp ứng đủ và đúng 3 tiêu chuẩn ông ấy đề ra thì tôi tin là chị em không những có thể lấy đúng người đàn ông của mình làm chồng mà còn có thể sống một cuộc đời tương đối vui vẻ và hạnh phúc với người đó.
Một con ở thì phải làm gì: luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu, giữ nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, nấu ăn ngon vừa vừa- vì con ở không phải là đầu bếp nhà hàng năm sao. Chị em làm được không?
Một nữ hoàng thì như thế nào: đầu tóc gọn gàng, áo quầm tươm tất, đi đứng khoan thai vì nữ hoàng không phải là người đẹp nhất như hoa hậu để lúc nào cũng son phấn, nữ hoàng cũng không phải là tỷ phú để sở hữu kim cương hay ngọc bích. Nữ hoàng chỉ là người phụ nữ lịch lãm, tự thấy mình là quyền quý và sang trọng. Chị em làm được không?
Một cave thì có gì mà chị em phải học hỏi: đó là khả năng đọc và hướng dẫn cảm hứng của phía mày râu trên giường. Thực ra trong 3 điều kiện thì cái này là khó học hỏi nhất, vì cave đích thực luôn luôn giấu nghề, lại không chịu xuất hiện công khai. Tuy nhiên nếu chị em muốn thành công thì phải đầu tư thôi. Chị em làm được không?
Cuối cùng: người đàn ông nào mà mong muốn khác đi hoặc hơn nữa ngoài 3 tiêu chuẩn trên thì chị em nên tránh xa, anh ta không mang lại hạnh phúc cho chị em mình đâu, hehe, sure luôn!
Quay lại chủ đề chính: lấy chồng không khó!
Thực ra để lấy chồng, đầu tiên là cần có bạn trai.
Tìm bạn trai ở đâu? Tự nhiên đã quy định: có bao nhiêu con ruồi đực thì có chừng đó con ruồi cái, có bao nhiêu con cá mái thì có chừng đó con cá trống, tương tự với sư tử, đu đủ, bắp ngô vv và vv. Con người cũng vậy mà nồi với vung cũng vậy. Nồi nào úp vung nấy. Nhà sản xuất nào mà làm ra vung it hơn nồi là có tội và tự giết mình.
Tôi vẫn trách móc hai cô bạn học chung đại học là quá kén chọn vì sau khi tốt nghiệp các cô ấy vẫn chưa có bạn trai. Một cô kiên quyết chỉ yêu người học chung trường vậy mà sau khi nhà nước – bằng kì thi tuyển sinh đại học rầm rộ và cực nhọc – đã tuyển cho cô ấy mấy mươi chàng trai ưu tú (ưu tú vì để lọt vào cổng trường đại học anh ta phải qua mặt ít nhất là mấy trăm anh khác), sàng lọc qua từng năm học, chọn lọc qua từng học kỳ mà cô ấy vẫn không chọn được bạn trai, là sao?
Cô còn lại thì nhất định bảo dòng họ mình có một người làm nghề như mình là quá đủ, kiên quyết chọn bạn trai khác nghề, nghĩa là phạm vi đấu tranh rộng hơn cô kia rất nhiều mà vẫn không tóm được ai là sao là sao?
Là do các cô hoặc quá tự ti hoặc quá tự tin. Cả hai cái quá này đều không tốt cho quá trình chọn bạn trai và lấy chồng.
Các chị em đã học xong, đi làm vài năm sau vẫn chưa có bạn trai thì tôi nghĩ là do các bạn không muốn, thật sự không muốn có bạn trai rồi. Khi không muốn thì không ai có thể giúp cả.
Cuối cùng, nhắc lại một lần nữa: 3 tiêu chuẩn của nhà hiền triết chính là chìa khóa vàng để các chị em tìm cho mình một ông chồng như ý và sống hạnh phúc cùng ông ấy. Nếu không hạnh phúc thì đó là do chị em đã đảo thứ tự của nó đi mà thôi. hehe