nhachoaloiviet
17-06-2012, 03:33 PM
Bài viết này cũng lấy từ cảm xúc thực của nhachoa,giống như sư huynh 6789 đã viết bài Lão Khoai khi huynh biết tin Lão sắp lên thớt. Chỉ khác một điều là sư huynh viết bài đó trong tâm trạng lo âu cho Lão bạn,cảm xúc dâng trào mà viết được một topic hay hơn thực lực:)). Còn bi giờ là lúc Lão đã vượt qua cơn nguy kịch, trở lại với mọi người. Điều đó làm bao người vui mừng thở phào nhẹ nhõm...Bản thân mình cũng như mọi người thôi, nhẹ người lắm! Bởi vì mình ân hận đã không biết sớm hơn chuyện của Lão. Lần cuối Lão viết cho mình khi mình nói chuyện với Lão về Cáo, tự nhiên Lão nói với mình nguyên văn :Ừ nếu may mắn biết đâu có ngày diện kiến ,nhưng thôi nhachoa đã khen nhất định phải tuyệt rồi ,xưa nay tôi vẫn tin ở đánh giá của bạn ,trong văn chuơng , âm nhạc cũng như người đẹp .Thôi chào nhé Bye
Đọc câu cuối mình cảm thấy có gì không ổn. Lão già này chưa bao giờ nói với mình kiểu như vậy. Quả nhiên hôm sau lão lên bàn mổ...một ca mổ tim!
Nhưng Lão đã qua khỏi và trở về với mọi người. Mình rất mừng vui! Có điều Lão vẫn còn chưa khỏe,vẫn phải gặp bác sĩ hàng ngày để theo dõi tình hình...
Lão trở lại và đem về nhiều niềm vui cho mọi người, mặc dù chưa hoàn toàn bình phục. Mình muốn viết bài này để đem lại thêm niềm vui cho Lão,để niềm vui đó sẽ như viên thuốc PLACEBO giúp lão nhanh trở về khỏe mạnh như xưa...
Nguyễn Đường Lâm - bây giờ mình mới biết tên thật của Lão. Lâm Đệ thì ra là thế hihi. Cái tên đúng như câu : Linh tại tự bất linh tại tự". Cái đọc lên đã thấy như cao thủ võ lâm, chắc lão có quen biết Nguyễn Đường Long ,cao thu phi đao của Tứ Xuyên chứ hả hihi. Nói không phải nịnh nhưng tên Lão hay thật, tớ rất thích!
Lâm Đệ lão bằng tuổi anh cả mình ở nhà. Lão vừa trở lại là đã không ngớt lời khen tặng mọi người bạn của Lão. Cái Lão này bao giờ cũng vậy. Ai có tẹo gì tốt là Lão đôn hàng lên gấp mấy lần,khiến người ta sướng đến mức không chịu được. Còn khuyết điểm lòe ra thì chả thấy lão đâu.Lắm lúc cảm như lão ngồi trò chuyện với mọi người như một người lớn ngồi nghe trẻ con nói chuyện rồi khen ngợi chúng thông minh vậy hihi. Lão là thế...
Lão chả mấy khi nói về bản thân,mà người khác thế nào lão nắm được hết.Bằng chứng là chả ai biết tên lão...Đến như chuyện gia đình của lão,người vợ thân yêu của lão đã sớm không thể bước chung đương đời với lão,để lại cho lão 2 cục cưng nhỏ dại. Lão thay bổn phận của người vợ yêu bao năm qua thật xuất sắc. Chuyện đó mãi sau này mọi người mới biết khi Lão viết nhật ký.
Chắc đợt vừa rồi khi trải nghiệm thời khắc cận kề với cõi xa, hình ảnh người vợ dấu yêu kia đang giang tay đón lão không tràn về trong tim lão . Vậy mà lão chỉ nói đến Hà Nội...Chắc là lão không muốn đề cập thôi vì đó là tình cảm riêng của lão. Còn Hà Nội thân yêu thì mọi người đều chia sẻ được...lão là thế,luôn biết mở lòng với mọi người nhiều nhất...
Lâm Đệ là lão già mà bài viết của lão dù dài hay ngắn, hoặc chỉ là vài chữ comment cũng có thể mê hoặc lòng người. Có gì khó hiểu đâu, đầu lão như cái chợ buôn sách cũ trong Sài Gòn.Nhờ lão mà tiếng Anh của mình tiến bộ. Câu nào không thể tra được trên G thì cứ hoạnh lão là biết ngay. Lão viết bao bài luận hay khét mù, vậy mà cuối bài luôn gài chữ (st) nhỏ nhỏ. (st) khỉ gì, văn của Lão ,nhân sinh quan của lão lù lù. Hay vậy mà không muốn người ta biết là mình?
Mình biết lão nhiều khi muốn chiều lòng người mà không nói hết lòng mình.Lão viết hay đến độ khiến người ta phải lòng,thì không nhận. Còn người khác viết lõm bõm thì lão khen nứt bát. Lão đáng yêu là vậy mà có mấy người trong diễn đàn nhỏ mọn làm lão tủi thân suýt từ bỏ mọi người. Hai nick Fansifan và Hư -Trúc của lão lập khi mới tham gia lão đành bỏ đi. Rồi lão quay lại với nick Lão Khoai và Lâm Đệ. Công nhận hai nick này nghe kêu hơn, máu lửa hơn. Nói thế thôi chứ cọng sen dù đứt dễ nhưng dây tơ khó liền...à không khó đứt. Toàn tình cảm thật mà, lão chạy đi đằng trời!
Lão vừa ốm nhưng vẫn cố viết hết bài này đến bài khác vì biết mọi người mong đợi Lão tán dương người này người nọ quyến rũ. Ờ thì lão cũng có ý đúng. Nhưng bà con nghĩ coi, trong diễn đàn có ai mà không bị lão quyến rũ. Từ già đến trẻ,từ trai đến gái đều mê tít lão. Người đẹp thì lão khen thông minh, người thông minh lão khen đẹp. lão giả dối thế sao các cô nhà mình ai cũng mê lão. Đấy là lão mới ngoại 6x thôi đấy, thử hỏi nếu lão bằng tuổi mình bây giờ chắc không còn thời giờ làm việc gì vì quá nhiều bạn gái...Nhìn ảnh lão phong độ thế cơ mà, cao lớn vạm vỡ, gương mặt dễ chịu vô cùng với vầng trán cao,vì lão rất uyên bác! Tuy nhiên trông lão vẫn chất chơi người dơi vô cùng.Phen này thần chết coi như hái trượt lão, thì còn lâu mới có cơ hội nữa. Lão có kinh nghiệm qua người rồi , tóm lão bây giờ khó lắm :))
Lâm Đệ à, coi như nhachoa bơm vá Lâm Đệ nha, vì muốn làm lão vui và mau bình phục. Nhưng biết chắc rằng niềm vui có sức mạnh rất lớn mà,thuốc viên chưa chắc mạnh hơn niềm vui và sự lạc quan! Cho lão hạn 1 tuần nữa là phải chém như Điền Bá Quang,chạy cũng nhanh như hắn ta càng tốt.
P/s : Lão uống rượu gì để ta đi mua!
Đọc câu cuối mình cảm thấy có gì không ổn. Lão già này chưa bao giờ nói với mình kiểu như vậy. Quả nhiên hôm sau lão lên bàn mổ...một ca mổ tim!
Nhưng Lão đã qua khỏi và trở về với mọi người. Mình rất mừng vui! Có điều Lão vẫn còn chưa khỏe,vẫn phải gặp bác sĩ hàng ngày để theo dõi tình hình...
Lão trở lại và đem về nhiều niềm vui cho mọi người, mặc dù chưa hoàn toàn bình phục. Mình muốn viết bài này để đem lại thêm niềm vui cho Lão,để niềm vui đó sẽ như viên thuốc PLACEBO giúp lão nhanh trở về khỏe mạnh như xưa...
Nguyễn Đường Lâm - bây giờ mình mới biết tên thật của Lão. Lâm Đệ thì ra là thế hihi. Cái tên đúng như câu : Linh tại tự bất linh tại tự". Cái đọc lên đã thấy như cao thủ võ lâm, chắc lão có quen biết Nguyễn Đường Long ,cao thu phi đao của Tứ Xuyên chứ hả hihi. Nói không phải nịnh nhưng tên Lão hay thật, tớ rất thích!
Lâm Đệ lão bằng tuổi anh cả mình ở nhà. Lão vừa trở lại là đã không ngớt lời khen tặng mọi người bạn của Lão. Cái Lão này bao giờ cũng vậy. Ai có tẹo gì tốt là Lão đôn hàng lên gấp mấy lần,khiến người ta sướng đến mức không chịu được. Còn khuyết điểm lòe ra thì chả thấy lão đâu.Lắm lúc cảm như lão ngồi trò chuyện với mọi người như một người lớn ngồi nghe trẻ con nói chuyện rồi khen ngợi chúng thông minh vậy hihi. Lão là thế...
Lão chả mấy khi nói về bản thân,mà người khác thế nào lão nắm được hết.Bằng chứng là chả ai biết tên lão...Đến như chuyện gia đình của lão,người vợ thân yêu của lão đã sớm không thể bước chung đương đời với lão,để lại cho lão 2 cục cưng nhỏ dại. Lão thay bổn phận của người vợ yêu bao năm qua thật xuất sắc. Chuyện đó mãi sau này mọi người mới biết khi Lão viết nhật ký.
Chắc đợt vừa rồi khi trải nghiệm thời khắc cận kề với cõi xa, hình ảnh người vợ dấu yêu kia đang giang tay đón lão không tràn về trong tim lão . Vậy mà lão chỉ nói đến Hà Nội...Chắc là lão không muốn đề cập thôi vì đó là tình cảm riêng của lão. Còn Hà Nội thân yêu thì mọi người đều chia sẻ được...lão là thế,luôn biết mở lòng với mọi người nhiều nhất...
Lâm Đệ là lão già mà bài viết của lão dù dài hay ngắn, hoặc chỉ là vài chữ comment cũng có thể mê hoặc lòng người. Có gì khó hiểu đâu, đầu lão như cái chợ buôn sách cũ trong Sài Gòn.Nhờ lão mà tiếng Anh của mình tiến bộ. Câu nào không thể tra được trên G thì cứ hoạnh lão là biết ngay. Lão viết bao bài luận hay khét mù, vậy mà cuối bài luôn gài chữ (st) nhỏ nhỏ. (st) khỉ gì, văn của Lão ,nhân sinh quan của lão lù lù. Hay vậy mà không muốn người ta biết là mình?
Mình biết lão nhiều khi muốn chiều lòng người mà không nói hết lòng mình.Lão viết hay đến độ khiến người ta phải lòng,thì không nhận. Còn người khác viết lõm bõm thì lão khen nứt bát. Lão đáng yêu là vậy mà có mấy người trong diễn đàn nhỏ mọn làm lão tủi thân suýt từ bỏ mọi người. Hai nick Fansifan và Hư -Trúc của lão lập khi mới tham gia lão đành bỏ đi. Rồi lão quay lại với nick Lão Khoai và Lâm Đệ. Công nhận hai nick này nghe kêu hơn, máu lửa hơn. Nói thế thôi chứ cọng sen dù đứt dễ nhưng dây tơ khó liền...à không khó đứt. Toàn tình cảm thật mà, lão chạy đi đằng trời!
Lão vừa ốm nhưng vẫn cố viết hết bài này đến bài khác vì biết mọi người mong đợi Lão tán dương người này người nọ quyến rũ. Ờ thì lão cũng có ý đúng. Nhưng bà con nghĩ coi, trong diễn đàn có ai mà không bị lão quyến rũ. Từ già đến trẻ,từ trai đến gái đều mê tít lão. Người đẹp thì lão khen thông minh, người thông minh lão khen đẹp. lão giả dối thế sao các cô nhà mình ai cũng mê lão. Đấy là lão mới ngoại 6x thôi đấy, thử hỏi nếu lão bằng tuổi mình bây giờ chắc không còn thời giờ làm việc gì vì quá nhiều bạn gái...Nhìn ảnh lão phong độ thế cơ mà, cao lớn vạm vỡ, gương mặt dễ chịu vô cùng với vầng trán cao,vì lão rất uyên bác! Tuy nhiên trông lão vẫn chất chơi người dơi vô cùng.Phen này thần chết coi như hái trượt lão, thì còn lâu mới có cơ hội nữa. Lão có kinh nghiệm qua người rồi , tóm lão bây giờ khó lắm :))
Lâm Đệ à, coi như nhachoa bơm vá Lâm Đệ nha, vì muốn làm lão vui và mau bình phục. Nhưng biết chắc rằng niềm vui có sức mạnh rất lớn mà,thuốc viên chưa chắc mạnh hơn niềm vui và sự lạc quan! Cho lão hạn 1 tuần nữa là phải chém như Điền Bá Quang,chạy cũng nhanh như hắn ta càng tốt.
P/s : Lão uống rượu gì để ta đi mua!