PDA

View Full Version : Tán gẫu part 3



Trang : [1] 2

Đát Kỷ ♥
26-06-2012, 11:12 PM
Khi nào nhà kia bị đóng cửa thì mọi người sang đây nha :loaloa1:loaloa1:loaloa1
Em bầy biện sắp xếp hết oy`, đủ chỗ cho tất cả mọi người :angel:angel:angel:angel

Iu mọi người :hoa2

trung_cadan
29-06-2012, 07:12 PM
Chém chém nào , đang nói chuyện xe , em thích Audi , hu hu .

Hoặc Accord HonDa cũng được , Cadan đi xe đấy là chuẩn :duoiga :cuoihihi !!!

trung_cadan
29-06-2012, 07:21 PM
Thích nhất là chính quyền về tay cách mạng , vác cái sổ đỏ đi mua , jạyay nhể =)) !!!

Kiem_Nhat
29-06-2012, 07:31 PM
:lanh Cố là được hết...
Mà sao cũng lạ thật, sao lúc nào cũng là kẻ đến sau vậy????????????

Có ai có cái Honda Nova cũ nào không, tôi mua lại.

Honda vẫn là số 1 với tôi.

jayjay
29-06-2012, 08:51 PM
Thích nhất là chính quyền về tay cách mạng , vác cái sổ đỏ đi mua , jạyay nhể =)) !!!

Cách mạng mà thành công thì sao phải ngợihttp://beat.vn/forum/images/smilies/carrace.gif

trung_cadan
29-06-2012, 09:01 PM
Cờ online vẫn đang sửa , xong thì tớ mở lớp dậy cờ qua mạng cho bạn nhé jay jay !!!

redtn2002
29-06-2012, 09:38 PM
Mình không dám mơ đến OOOO với H. Chỉ phấn đấu Lacetti CDX thôi.
Chả biết bao giờ được :(

laototphilao
29-06-2012, 09:45 PM
Chưa có tiền các bạn có thể mua 1 con ngựa đẻ đi lại vừa không tốn xăng, năng lượng chỉ là cỏ free đầy, cưỡi ngựa ở một số nước bây giờ củng là mode đó, cứ nghĩ đội cái mủ caoboy miệng ngậm sì gà gộc mà xem có lắm cô mê không

laototphilao
29-06-2012, 09:51 PM
Nếu cưỡi ngựa chưa phải là phương án hay, muốn có nhanh tiền mua cả ferrari,Rolroy cũng chả có gì khó cả, mình có quyển sách "bí kíp làm giàu không khó" ai cũng có thể làm được, tiếc là chủ nhân của cuốn đó có lẽ không hợp

themgaidep
29-06-2012, 10:02 PM
:lolz:lolz:lolzChiếm một chỗ mặt đường của topic 3 nào...

trung_cadan
30-06-2012, 12:29 AM
Bon chen quá gái béo , tao tưởng mày miễn nhiễm với mấy vụ này hả thằng Hói chuyên mặc quần Hawai kia =)) !!!

reporter
30-06-2012, 09:43 PM
Bánh sinh nhật không ngon như những lần trước, phải chăng vì cái dự vị đăng đắng của trận thua buổi chiều? Kể ra cũng là một kỷ niệm...

Kể từ lúc khai trương phòng "chém" thứ 3 này, không khí có vẻ hơi trầm nhỉ...

laototphilao
30-06-2012, 11:03 PM
Đi chân mèo vào nhà em Cáo copy qua đây nếu không thích PM anh xóa nhé

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim từ bao giờ chai lặng

...Em đánh thức nỗi buồn....
Em gợi khát khao xanh...

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại... trước cây mùa trút lá

Trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong em không anh ?!?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

Bình minhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Nửa đêm đang ngủ bị đánh thức bởi một cú điện thoại, nhìn dãy số quen quen mà đầu óc đang ngơ ngơ ngái ngủ nẩy số chậm nên ko thèm nghe :">
Ai dè gọi tiếp sang máy kia, bực mình nghe điện thoại định quát đứa nào giờ này không cho bà ngủ còn gọi gọi cái gì, thì bị ăn mắng ngược trở lại, tại sao gọi số kia không được, tóm lại bây giờ dùng số nào..bla..bla =))

me too!

trung_cadan
30-06-2012, 11:39 PM
Mưa to quá , định lên lão Kiếm Nhật xem ca múa nhạc mà không ăn thua .

Hết Euro rồi , hơn tháng nữa mới đến FTS , buồn kinh !!!

laototphilao
01-07-2012, 12:21 AM
Giờ mưa không có con múi như trước kia nhỉ, hồi còn bé mưa to là toàn cái con khỉ gì như ong bay loạn cả lên, lúc học lớp 8 lão tốt chả biết gì toàn cởi truồng ra ngoài bắt con đó chơi, em bé hàng xóm ê ê nhưng kệ hết miễn là bắt được nhiều múi

laototphilao
01-07-2012, 12:27 AM
Hết bắt con múi, lại đi câu con nươn he he! phải dùng cước thật chắc nhử vào mấy cái lỗ be bé, kiểu gì sau vài giờ đồng hồ cũng kiếm được kha khá, đem ra chợ bán rồi lấy tiền mua bóng bai vể thổi, đợt câu được nhiều còn đủ mua cả cái quần đùi Thái mặc mát lắm

trung_cadan
01-07-2012, 12:32 AM
Mưa to ngập Hà Nội đêm nào em cũng úp được mấy xô cá , ăn nhoè , sướng , hé hé ,

Soi đèn pin thì cứ gọi là !!!

maikoikoi
01-07-2012, 12:33 AM
Chuyển nhà ...trời mưa....:x tuyệt..hê hê

Đát Kỷ ♥
01-07-2012, 12:37 AM
Không sao đâu anh laotot ơi :D
Em để public mà ^^

Lâm Đệ
01-07-2012, 12:47 AM
Hết Euro rồi , hơn tháng nữa mới đến FTS , buồn kinh !!!

Ngày nào còn nhộn nhịp thế mà đã có 14 anh hào quảy kiếm lui về cố quốc .Thế là hết những đêm trắng hàn huyên chém gió cùng bạn bè .Bây giờ mới thấy thấm thía điệu Bolero buồn thiu kể lể
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ,
nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa một người
Sân bóng giờ vắng ngắt ,phải bao lâu nữa mới đến mùa nhung nhớ đây ?

laototphilao
01-07-2012, 12:51 AM
Học cùng lớp 8 có em Hà voi, cao nhất lớp ngồi trước mình một bàn, láo chốt toàn lấy bút vẽ vào lưng ẻm, hoặc lấy thước kẻ gõ vào cái cúc áo ở sau lưng ẻm.

Hà tuy lớn cao hơn mình nhưng hiền, vì mình thử gõ đứa khác 1 lần bị nó quay lại chửi là đồ mặt nồn he he .
Hà chỉ mách cô giáo là mẹ mình (học hết cấp 2 toàm mẹ làm cô giáo chủ nhiệm)
Ngày vào cấp 3 cả lớp chia tay, Hà lên hát bài "chiếc nón ba tầm" lúc sắp chia tay cơn mưa mùa hạ kéo đến, ra về cùng trên quãng đường nàng trước anh sau, đột nhiên Hà đi chậm lại -Phong bị ướt hết kìa, đi cùng áo mưa nhé, rồi nàng rút trong cẹp xách lấy ra 1 cái khăn bù xoa tặng mình

trung_cadan
01-07-2012, 01:01 AM
Chán nhỉ huynh nhỉ , em chỉ thích từ khai mạc đến hết lượt 2 của bảng , xem CDV và có 1 cái nhìn tương đối về các đội .

Nhưng thôi , cuộc vui mấy mà chẳng tàn , hi i !!!

huyenmapu
01-07-2012, 01:01 AM
Trời mưa to quá. buồn khi nghĩ đến một người.

City_hunter
01-07-2012, 01:03 AM
Mưa gió , không chơi chế nữa , rút đao ra chém nào :D !!!

maikoikoi
01-07-2012, 01:04 AM
Mưa mát lắm ý..=.= chỉ sợ lụt tầng 1 để xe thôi =.=

huyenmapu
01-07-2012, 01:09 AM
gió máy phần phật ngoài đường, trong nhà onli huynh lại vác đao ra chém vầy em ốm chít thui :lanh

laototphilao
01-07-2012, 01:11 AM
Hà voi xinh lắm các bác, ăn mặc hồi đó con gái chỉ có áo sơ mi màu sắc đơn giản, quần âu đi chiếc guốc bằng nhựa hay gọi dép lê, do Hà hay đến nhà mình đọc sách hoặc ôn thi học sinh giỏi nên hai đứa khá thân nhau, láo chốt thích Hà lắm, ước ao được nắm bàn tay búp măng của em vậy thôi, nhưng sợ ông cụ ở nhà và bà ma nên mặc dù thích nhưng không dám nói, trước mặt người lớn toàn mày tao, hoặc nói xấu em nó cho các cụ đỡ nghi ngờ...

City_hunter
01-07-2012, 01:17 AM
Nói đến cái tuổi thơ , thì cứ gọi là xoè 2 bàn tay ra đếm chả đủ ý chứ , hí hí !!!

maikoikoi
01-07-2012, 01:19 AM
:-< trời mưa, ai cũng tâm trạng và đều là tâm trạng buồn :-<...mưa ...:-<

City_hunter
01-07-2012, 01:25 AM
Trời hết mưa mà tạnh tạnh . vác xe dạo phố thì cứ gọi là , hit hit !!!

123456
01-07-2012, 01:26 AM
:-< trời mưa, ai cũng tâm trạng và đều là tâm trạng buồn :-<...mưa ...:-<

lúc nào anh chả thấy mọi người tâm trạng với buồn hả em :venhvao trên mạng,những người cô đơn và buồn là những người nhiều bạn nhất mà :battay

Lâm Đệ
01-07-2012, 01:35 AM
@123456 hôm nào ông có thể cho tôi được hân hạnh biết mặt ông không ạ ! ông Tam Quốc

maikoikoi
01-07-2012, 01:35 AM
T.T Tình hình mai về quê không có usb 3g dùng T.T cai net 1 tuần rồi huhu...:((.
:D Coi như time để ...:)) vậy
:-h hẹn gặp lại :D

laototphilao
01-07-2012, 01:40 AM
Mài còi chạy qua chỗ đường Trường Chinh nó bán 3g vietel 7,2 mb chỉ có 400k, đại lý vietel cái này bán 720k hàng họ như nhau cả

123456
01-07-2012, 01:46 AM
@123456 hôm nào ông có thể cho tôi được hân hạnh biết mặt ông không ạ ! ông Tam Quốc

mấy hôm nay em chăm off với anh em lắm.mà chả thấy anh em chụp cho tầm nào để đưa lên đây khoe cả:huhu

ông Trung có cái máy ảnh ngon lắm,mai em sẽ xin ổng 1 tấm lên hầu anh :hoa2

Kiem_Nhat
01-07-2012, 02:06 AM
Mưa to quá , định lên lão Kiếm Nhật xem ca múa nhạc mà không ăn thua .

Hết Euro rồi , hơn tháng nữa mới đến FTS , buồn kinh !!!

Cám ơn cá rán. hôm nay cá rán lên chắc anh lại cũng thất lễ với em nữa (giống như với người ta). Anh và bảy anh em phục vụ khoảng 150 người. Bàn đặt cho anh em TLKĐ, không giữ lại được sau 15 phút. May mà anh không "vỡ trận"; Chỉ "vỡ" kỷ lục. Hẹn gặp lại anh em thân yêu vào sáng ngày mai.

ĐT anh vuminh bận; anh R tắt máy; A Minhngoc đi công tác; cá rán bị trời mưa; Cáo không bắt máy; anh em khác thì máy mình hết pin; Móc quả séng 2 nòng dự phòng ra, pin đầy thì tiền hết; Đúng là buồn như con chuồn chuồn,

Cũng may còn lại những tên "vệ sỹ" cuối cùng bên cạnh :D:D

alex_ferguson
01-07-2012, 02:09 AM
T.T Tình hình mai về quê không có usb 3g dùng T.T cai net 1 tuần rồi huhu...:((.
:D Coi như time để ...:)) vậy
:-h hẹn gặp lại :D

Anh cho thuê nè =))

trung_cadan
01-07-2012, 02:27 AM
@ Lâm đệ : Cái mặt .... nó đây huynh :

http://no8.upanh.com/b1.s29.d2/20082f7349081cb09040d40188c1e2ea_46701498.img6078.jpg

redtn2002
01-07-2012, 02:33 AM
T.T Tình hình mai về quê không có usb 3g dùng T.T cai net 1 tuần rồi huhu...:((.
:D
Em về muộn thì 9h qua Windy anh mang cho mượn. Nhưng phải gọi trước cho anh từ 8 h để anh cầm theo.
Còn nếu không qua được thì ở chỗ nào HN, gọi anh mang cho mượn. Số của anh - anh Trung cadan có.

Kiem_Nhat
01-07-2012, 02:51 AM
Em về muộn thì 9h qua Windy anh mang cho mượn. Nhưng phải gọi trước cho anh từ 8 h để anh cầm theo.
Còn nếu không qua được thì ở chỗ nào HN, gọi anh mang cho mượn. Số của anh - anh Trung cadan có.

redtn thân,

cùng là thành viên của Qt, mình rất ngại khi biết tên mà lại chưa gặp được anh. Mai anh qua thì ngồi uống với nhau ly trà nhé!

Hôm nay biết thêm được V0dka và 123456.

redtn2002
01-07-2012, 03:04 AM
Cảm ơn thịnh tình của bác Kiếm Nhật. Em cũng định mai lên xem mà. Hẹn gặp bác sau.

Đát Kỷ ♥
01-07-2012, 03:07 AM
Đến năm 18t.
Đến năm 18t.
Đến năm 18t.
Đến năm 18t.
Đến năm 18t.

Ám ảnh quá !
Ngủ thôi.

Lâm Đệ
01-07-2012, 03:57 AM
http://no8.upanh.com/b1.s29.d2/20082f7349081cb09040d40188c1e2ea_46701498.img6078.jpg

Mặt gã này ngoài 38 đi đến vận quyền và mũi mới thành đạt ,phúc tướng hơi mỏng nên tiền vận truân chuyên ,mi cốt gồ cao ngoài thì ra vẻ khiêm tốn nhưng bên trong khá là cuồng ngạo ,tia nhìn chính trực nhưng cái mồm có cái lối nhếch mép hơi đểu ,lọc lõi giang hồ làm bạn rất thú vị .Tóm lại ,gã này hay đấy Trung ạ

123456
01-07-2012, 09:41 AM
Mặt gã này ngoài 38 đi đến vận quyền và mũi mới thành đạt ,phúc tướng hơi mỏng nên tiền vận truân chuyên ,mi cốt gồ cao ngoài thì ra vẻ khiêm tốn nhưng bên trong khá là cuồng ngạo ,tia nhìn chính trực nhưng cái mồm có cái lối nhếch mép hơi đểu ,lọc lõi giang hồ làm bạn rất thú vị .Tóm lại ,gã này hay đấy Trung ạ

ảnh bị chộp lúc đang ko để ý nên ko đẹp.tính lờ đi mà lão Trung lại lòi ra :nemgach :dapchetmay

@anh Lâm: biết thế nào cũng "bị" anh coi tướng nên muốn dàn cảnh 1 tấm ngon nghẻ :hoa2 anh đáng sợ quá ^:)^

maikoikoi
01-07-2012, 05:19 PM
Em về muộn thì 9h qua Windy anh mang cho mượn. Nhưng phải gọi trước cho anh từ 8 h để anh cầm theo.
Còn nếu không qua được thì ở chỗ nào HN, gọi anh mang cho mượn. Số của anh - anh Trung cadan có.

:hoa2 Em cảm ơn anh redtn2002 rất nhiều ạ

song_huong
01-07-2012, 06:08 PM
[IMG]http://no8.upanh.com/b1.s29.d2

Mặt gã này ngoài 38 đi đến vận quyền và mũi mới thành đạt ,phúc tướng hơi mỏng nên tiền vận truân chuyên ,mi cốt gồ cao ngoài thì ra vẻ khiêm tốn nhưng bên trong khá là cuồng ngạo ,tia nhìn chính trực nhưng cái mồm có cái lối nhếch mép hơi đểu ,lọc lõi giang hồ làm bạn rất thú vị .Tóm lại ,gã này hay đấy Trung ạ

Bữa nay biết Bác Lâm sành thêm món coi tướng nữa. Bữa nào nhờ Bác coi giúp em với đê. Em hậu tạ ạ:baiphuc1

Đát Kỷ ♥
02-07-2012, 04:55 AM
Thông báo lúc 4h sáng thế này bao giờ không ;))

dangtrang90
02-07-2012, 04:57 AM
Thông báo lúc 4h sáng thế này bao giờ không ;))

Xem bóng đá về mới viết thông báo được chứ em, ham chơi ăn vào máu rùi, em thông cảm ! :suphu

Đát Kỷ ♥
02-07-2012, 04:57 AM
Xem bóng đá về mới viết thông báo được chứ em, ham chơi ăn vào máu rùi, em thông cảm ! :suphu

Em thích cái khoản 400 sung bia kia kìa :tlmn:venhvao:suphu

dangtrang90
02-07-2012, 04:59 AM
Em thích cái khoản 400 sung bia kia kìa :tlmn:venhvao:suphu

Cô cũng là thành viên khách mời của CLB đấy ! Mang 10k đi dưa góp đê ! :cuoihihi

trung_cadan
03-07-2012, 12:23 AM
Tao cũng có 10 k để dưa góp !!!:tlmn

dangtrang90
03-07-2012, 12:48 AM
Tao cũng có 10 k để dưa góp !!!:tlmn

Không anh chỉ 5k thôi, dưa góp theo sức ăn mà anh :cuoihihi !

huyenmapu
03-07-2012, 12:53 AM
:buonÍt khi chán. nhưng đã chán đến Gián cũng chẳng muốn đập:there

trung_cadan
03-07-2012, 12:53 AM
Chán cái j thế con Ú !!!

huyenmapu
03-07-2012, 01:05 AM
Chán cái j thế con Ú !!!

Chán cái cuộc sống này thôi mà huynh. xung quanh chèn ép, nó cứ muốn mình là phải nổ tung lên mới thích hay sao ý. con giun xoắn mãi cũng phải quằn, nói nhẹ một hồi ko được thành ra phải to tiếng mới xong. bực mình lại còn ức nữa...haz.z..mệt.:lose

Lâm Đệ
03-07-2012, 01:10 AM
Thế thì Nghĩ ra cách học để vô tri. là hết bực nhok à

huyenmapu
03-07-2012, 01:23 AM
Thế thì Nghĩ ra cách học để vô tri. là hết bực nhok à

Chú Lâm biết không? nhok đã học và đã vô tri với nhiều thứ. Nhưng hôm qua một con mèo cái hoang về quất nhiễu vẫn chưa hết đau vì mấy vết cào của nó. hôm nay lại một con mèo đực hoang nữa mò về nhà mèo Ú phá phách cào thêm vài vết nữa. cả 2con mèo đấy xưa kia là mèo chung một ổ. giờ bỏ đi hoang theo đàn mới. chỉ về phá phach và quấy nhiễu. vô tri và vô tâm có giống nhau không ạ ?

Lâm Đệ
03-07-2012, 01:39 AM
Hà hà tránh thế nào đuợc nhok hãy coi đó như tai nạn vậy thôi ,mà tai nạn thì ai biết nó đến lúc nào ở đâu ? từ ai ?

Đát Kỷ ♥
03-07-2012, 01:43 AM
Không anh chỉ 5k thôi, dưa góp theo sức ăn mà anh :cuoihihi !

Ý gì đây :nemgach

Lâm Đệ
03-07-2012, 01:44 AM
Chúc nhok và Cáo ngủ ngon nhé khuya rồi

Đát Kỷ ♥
03-07-2012, 01:51 AM
Chúc nhok và Cáo ngủ ngon nhé khuya rồi

Chắc một lúc nữa em mới ngủ được vì mới ngủ dậy hồi tối :(

leminh384
03-07-2012, 02:01 AM
Dạo này người thấy mệt mỏi kinh khủng,nhiều lúc không muốn làm gì cả,chỉ muốn ngủ một giấc thật đã đời,sau khi tỉnh dậy có nhiều,thật nhiều năng lượng để hưng phấn bước vào ngày mới!:zzz

laototphilao
03-07-2012, 01:30 PM
Búp đi đâu mà dạo này ít vào vậy em?

laototphilao
03-07-2012, 01:41 PM
Euro mặc dù mình chả ham lắm, các đội tuyển giờ ít ngôi sao thần tuợgn qá, nhưng không vì thế mà mình không bị ảnh hưởng.
Thức khuy bạn bè đánh với nhau vài trận nhậu lên luớt khướt suốt, công việc nhiều lúc mặc kệ hoặc làm qua quít giờ mới vào gỡ rúi
gỡ rúi là chả có xiền rồi, nhưng vẫn phải làm vì sợ mất khách hàng

Búp Măng Non
03-07-2012, 07:17 PM
anh KN mấy ngày nay có thấy met khôg ?

maikoikoi
04-07-2012, 12:13 AM
=.= sao cái tpic này dạo này ảm đạm thế :-?

laototphilao
04-07-2012, 12:17 AM
Mượn được USB 3g của anh nào thế Mai? hay lên Hà Nội rồi?

laototphilao
04-07-2012, 12:19 AM
Chiều đánh cờ với thằng Sơn em he he chấp 2 tiên cu vẫn tèo

maikoikoi
04-07-2012, 12:20 AM
Của a rednt cho e mượn ạ :D 17 e mới ra cơ :D. Bố a sao rồi ạ

laototphilao
04-07-2012, 12:22 AM
Sơn em giừ chăm đánh lắm, hơn hồi trước khoảng 2 tiên rồi, khai trung cuộc khá, cố gắng tàn cục nữa là ok

maikoikoi
04-07-2012, 12:29 AM
Vâng , a ấy cũng có teién bộ hơn nhiều rồi ạ
:-? Mà sao a lại gọi a ấy là sơn e ạ :|

laototphilao
04-07-2012, 12:42 AM
Vâng , a ấy cũng có teién bộ hơn nhiều rồi ạ
:-? Mà sao a lại gọi a ấy là sơn e ạ :|

Anh em Club có Sơn anh là Lê Văn Sơn còn Sơn bạn trai em bé tuổi hơn cũng tên Sơn nên gọi vậy thôi

Kiem_Nhat
04-07-2012, 01:23 AM
anh KN mấy ngày nay có thấy met khôg ?

Mệt thì không. Nhớ thì có. Chẳng làm gì được. Không rõ lý do.
Tóc để như cũ đẹp. Chẳng có yêu. Không có giận. Bận thì thôi, rảnh thấy bứt rứt hoài.
Anh hỏi Búp đã bao giờ gặp trường hợp này chưa?
Thôi, chúc em ngủ ngon.

dangtrang90
04-07-2012, 01:53 AM
Mệt thì không. Nhớ thì có. Chẳng làm gì được. Không rõ lý do.
Tóc để như cũ đẹp. Chẳng có yêu. Không có giận. Bận thì thôi, rảnh thấy bứt rứt hoài.
Anh hỏi Búp đã bao giờ gặp trường hợp này chưa?
Thôi, chúc em ngủ ngon.

Ngủ thôi anh ơi ! Hết Euro rồi còn gì ! :cuoihihi

Kiem_Nhat
04-07-2012, 01:56 AM
Ngủ thôi anh ơi ! Hết Euro rồi còn gì ! :cuoihihi

Anh đang đọc sách tử vi. Coi cho chú đây!

City_hunter
04-07-2012, 02:53 AM
Iem đi ngủ đây , chào mọi người nhé !!!

dangtrang90
04-07-2012, 11:12 AM
Anh đang đọc sách tử vi. Coi cho chú đây!

Có gì hay ho không anh? ^^ Em thích nhất cái khoản xem tử vi mà chẳng ai coi cho em cả . huhu

huyenmapu
04-07-2012, 11:35 AM
Anh đang đọc sách tử vi. Coi cho chú đây!

Anh Kiếm Nhật xem cho em với nhé :angel . xem hộ em xem đến bao giờ mới lấy được chồng nha để em còn chuẩn bị :mopha .

laototphilao
04-07-2012, 11:38 AM
đưa ngày sinh giờ sinh anh nhờ người xem cho

laototphilao
04-07-2012, 11:41 AM
Mà anh dặn trước là trời tính không bằng người tính đâu, sách tử vi có câu "Đức năng thắng số" số thì như dậy mà không phải dậy, xem cho zui thôi

Kiem_Nhat
04-07-2012, 01:08 PM
Anh laotot nói đúng; Anh làm quen với môn mới để biết thôi :D:D

themgaidep
04-07-2012, 05:41 PM
Topic này đang dần dần chuyển về chủ đề: tán gẫu với mèo...:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz

reporter
04-07-2012, 07:30 PM
Tự nhiên thấy tủi thân vì mọi người có mèo chơi, còn mình chỉ có... sư tử suốt ngày gầm gừ! :lose

Đát Kỷ ♥
04-07-2012, 10:55 PM
Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ ?

reporter
04-07-2012, 11:00 PM
Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ ?

Có tui nè........ :loaloa1

abuu161
05-07-2012, 12:15 AM
Lần đầu vào Pic Tán gẫu vì thấy last post của SP :)

trung_cadan
05-07-2012, 12:45 AM
Cái đội chém gió dạo này lượn đâu hết cả chán .

Nay uống rượu vang đau đầu kinh .Vừa phải làm 1 giấc mới đỡ được , hix !!!

Lão 6789 về đến nhà rồi à ???

Lâm Đệ
05-07-2012, 12:49 AM
Uống rượu xong phải ngồi trong mát ,cẩn thận gió máy .Ối mà gió máy thì chữa đuợc chỉ sợ gió trăng mới khốn thôi hehe

trung_cadan
05-07-2012, 12:51 AM
Uống rượu xong phải ngồi trong mát ,cẩn thận gió máy .Ối mà gió máy thì chữa đuợc chỉ sợ gió trăng mới khốn thôi hehe

Ối ối , em thì chỉ sợ gió máy chứ gió trăng em thích em tránh được hết , hí hí :venhvao

Hết say rồi người đơ quá , ngủ thì chán mà ngồi mạng thì chả nghĩ được gì !!!

123456
05-07-2012, 01:07 AM
Cái đội chém gió dạo này lượn đâu hết cả chán .

Nay uống rượu vang đau đầu kinh .Vừa phải làm 1 giấc mới đỡ được , hix !!!

Lão 6789 về đến nhà rồi à ???

cũng đang phê pha đây anh :venhvao

@anh Lâm : hôm nay lục ra cái ảnh ngày chuẩn bị đi làm.hôm trước định đem ra cho anh địa hàng chơi,muốn nghe lão huynh phán xem ngày ấy nó thế nào.mà lão cá dán lòi ra cái ảnh lởm quá.giờ ngại đưa lên quá :botay

trung_cadan
05-07-2012, 01:09 AM
cũng đang phê pha đây anh :venhvao

@anh Lâm : hôm nay lục ra cái ảnh ngày chuẩn bị đi làm.hôm trước định đem ra cho anh địa hàng chơi,muốn nghe lão huynh phán xem ngày ấy nó thế nào.mà lão cá dán lòi ra cái ảnh lởm quá.giờ ngại đưa lên quá :botay

Vớ va vớ vẩn , thích đưa cái gì lên cứ việc , ngại cái gì chứ nhỉ ??? :tlmn

Có khi lập mấy cái topic hình ảnh thanh niên TLKD lên , dạo này bị bọn đờn bờ nó lấn át quá :D :venhvao:venhvao:venhvao

laototphilao
05-07-2012, 09:12 AM
Hôm qua mấy giờ bác 6789 về Hải Phòng vậy?

6789
05-07-2012, 06:05 PM
Hôm qua mấy giờ bác 6789 về Hải Phòng vậy?

Hôm qua được con hàng Bakien đưa về tận nhà lúc 10h tối :x... Lúc đi bị tắc đường do gặp tai nạn, khi về cũng gặp nhìn cảnh 1 chiếc xe công ten nơ đâm 3 cái xe máy đúng là rùng rợn... Không nhìn thấy người bị nạn đâu, nhưng có thể tưởng tượng ra đó là 1 tai nạn khủng khiếp :buon. Một chiếc xe wave nằm ngang bánh sau, 1 chiếc Dream nằm gọn trong bánh trước, 1 chiếc Jupiter nát nhè bay bên cạnh vệ đường. Vì tối và mưa nên không nhìn thấy vết máu, hai anh em nhìn thoáng qua rồi lướt nhanh, hic... :suphu

dangtrang90
05-07-2012, 06:09 PM
Lão bakien phóng nhanh quá nhỉ ! 8h từ HN về mà 10 đã tới rồi hả bác 6789? :)

6789
05-07-2012, 06:21 PM
Lão bakien phóng nhanh quá nhỉ ! 8h từ HN về mà 10 đã tới rồi hả bác 6789? :)

Đi nhanh hơn cả dòng suy nghĩ của người khác :botay :venhvao

Congaco_H1R5
05-07-2012, 06:58 PM
Hà nội - Hải phòng nghe nói là 120 km phải không 6789 , nếu đi trong 2 h thì ...chạy quá ẩu :D

Đát Kỷ ♥
05-07-2012, 07:03 PM
Em vừa đọc báo đưa tin Tom Cruise đồng tính cặp với David Beckham, khá sốc.
Mà theo thông tin chính thức từ anh Kiếm Nhật thì việc cặp đôi này ngủ với nhau không khác gì trung_cadan ngủ với alex =))

Có anh vuminh999999, anh reporter và bé Búp làm chứng cho em.

Em nghĩ việc báo Mỹ đồng loạt đưa tin kia với việc diễn đàn mình đồng loạt đưa tin này không phải là không có cơ sở.

Mời hai người vào cho nhời giải thích ạ =))

Con TÓ nào xóa comment nhé, em chụp lại màn hình rồi đấy =))

dangtrang90
05-07-2012, 07:29 PM
Ngay sau khi có tin đồn trên , phóng viên chiến trường lập tức phỏng vấn nóng Trung_cadan sau đây là thông tin phản hồi :

- P/v : Anh Trung_cadan giải thích thế nào về tin đồn này

- Ôi giời , tôi sao số , nhiều lời đàm tiếu cũng phải , không quan tâm

- P/v : Thế sao con Cáo nó bảo thế hả anh

- À , có đứa nó định ăn tôi , nhưng không ăn được thì đổ cho thằng Alex ý mà

- Đồng ý , đã hiểu , câu chốt đây : anh nhận định thế nào về Alex .

- Thằng đấy đẹp zai nhưng quan hệ lung tung , ẩu lắm , các vàng không dây , nghe chửa...

reporter
05-07-2012, 07:55 PM
Mình thấy vô lý bỏ xừ... giang hồ đồn Trung cà đẫn mấy nị Gà tơ còn thấy nghi ngờ. Alex nó đàn ông chả kém Beck với Tôm là mấy... Chả có lẽ, nhỉ pafkon nhỉ...

laototphilao
05-07-2012, 08:04 PM
E rằng em Cáo nhầm, Trung và Tuấn nó manly lắm mà

trung_cadan
05-07-2012, 08:07 PM
E rằng em Cáo nhầm, Trung và Tuấn nó manly lắm mà


Ối giời , đệ đã bảo , nó không ăn được đệ nên nó xấu tính nó tung tin đồn mà huynh , há há :cuoihihi !!!

laototphilao
05-07-2012, 08:09 PM
Hai người con trai ngủ với cùng chưa chắc đánh giá là hifi được có nhiều lý do chẳng hạn hoàn cảnh chỉ có 1 cái rường, hoặc cùng nhau trao đổi vấn đề gì đó.
Hồi anh ở quân ngũ hai thằng bạn nhiều khi không có chăn do bị ướt hoặc lười giặt toàn ngủ cùng nhau, đêm bàn chiện tương lai hoặc ngày mai, lắm lúc còn chêu nhau nửa, búng này nọ buồn cười lắm

Đát Kỷ ♥
05-07-2012, 08:19 PM
Hai người con trai ngủ với cùng chưa chắc đánh giá là hifi được có nhiều lý do chẳng hạn hoàn cảnh chỉ có 1 cái rường, hoặc cùng nhau trao đổi vấn đề gì đó.
Hồi anh ở quân ngũ hai thằng bạn nhiều khi không có chăn do bị ướt hoặc lười giặt toàn ngủ cùng nhau, đêm bàn chiện tương lai hoặc ngày mai, lắm lúc còn chêu nhau nửa, búng này nọ buồn cười lắm

Có vấn đề gì để trao đổi đâu hả anh :cuoihihi
Đấy là em cứ nói thế vì em đang thắc mắc, không có lửa làm sao có khói, chưa gì đã giẫy nẩy lên nta thế này nta thế kia :cuoihihi
Tin này em được nghe nói, em sốc quá nên em mới hỏi lại cho rõ chứ em có ý gì đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :venhvao

6789
05-07-2012, 08:21 PM
Hà nội - Hải phòng nghe nói là 120 km phải không 6789 , nếu đi trong 2 h thì ...chạy quá ẩu :D

Có 100 km thôi huynh ơi

@all: các mợ lưu ý cái: bây giờ chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi :nemgach, chuyện của cá và alex quá bình thường, không có gì là sốc hết :venhvao

Tặng các mợ hình này làm avatar cho model này :nhaynao


http://img713.imageshack.us/img713/9892/16191911072218899617467.jpg

laototphilao
05-07-2012, 08:23 PM
Bạn bè thân nhiều khi như anh em ruột, đọc được ý nghĩ nhau, lúc nào cũng muốn ăn cùng mâm ngủ cùng 1 chiếu như Lưu, Quan, Trương vậy, mấy thằng bạn thân mình cũng thế

6789
05-07-2012, 08:26 PM
Bạn bè thân nhiều khi như anh em ruột, đọc được ý nghĩ nhau, lúc nào cũng muốn ăn cùng mâm ngủ cùng 1 chiếu như Lưu, Quan, Trương vậy, mấy thằng bạn thân mình cũng thế

bọn Lưu, Quan , Trương là pê đê hết, không tin cứ hỏi chúng nó :yup

123456
05-07-2012, 08:28 PM
mình biết ngày này sẽ đến mà :botay giấy sao bọc được lửa :venhvao

trung_cadan
05-07-2012, 08:29 PM
Ối tôi lậy ông laotot , tôi chưa bao giờ ngủ chung với con Alex hết , đừng nói là ngủ là bình thường :(( !!!

Đát Kỷ ♥
05-07-2012, 08:33 PM
Ối tôi lậy ông laotot , tôi chưa bao giờ ngủ chung với con Alex hết , đừng nói là ngủ là bình thường :(( !!!

Đấy nhé =)) chả tự nhiên mà anh laotot anh ý nói thế, chứng tỏ là cũng phải có gì rồi, cơ mà trong mắt anh laotot chả có gì nhưng biết đâu đấy :cuoihihi

Anh 123456 ơi :loaloa1 giấy sao bọc được lửa đúng không anh ?

123456
05-07-2012, 08:37 PM
Đấy nhé =)) chả tự nhiên mà anh laotot anh ý nói thế, chứng tỏ là cũng phải có gì rồi, cơ mà trong mắt anh laotot chả có gì nhưng biết đâu đấy :cuoihihi

Anh 123456 ơi :loaloa1 giấy sao bọc được lửa đúng không anh ?

:battay:battay:battay

sau vụ này,đề nghị kiểm lại những thím có quan hệ mật thiết với mợ Trung :)] gà toi và quý ngài 6789 đều thuộc vào diện nghi vấn :venhvao

Đát Kỷ ♥
05-07-2012, 08:39 PM
:battay:battay:battay

sau vụ này,đề nghị kiểm lại những thím có quan hệ mật thiết với mợ Trung :)] gà toi và quý ngài 6789 đều thuộc vào diện nghi vấn :venhvao

:tlmn:tlmn:tlmn:tlmn:tlmn:tlmn:tlmn anh 123456 anh ơi, em ủng hộ, có như nào phải nói, sao phải giấu giếm anh nhờ, bảo sao hơi tý cứ xưng bà :botay mình đã nghi nghi rồi.

123456
05-07-2012, 08:44 PM
:tlmn:tlmn:tlmn:tlmn:tlmn:tlmn:tlmn anh 123456 anh ơi, em ủng hộ, có như nào phải nói, sao phải giấu giếm anh nhờ, bảo sao hơi tý cứ xưng bà :botay mình đã nghi nghi rồi.


đề nghị cáo đứng ra kiểm hàng từng anh 1 :suphu tránh tình trạng nghi kỵ giữa các thành viên trong diễn đàn,gây ảnh hưởng xấu tới tập thể :venhvao

đề nghị các thím trên tự giác cho em cáo kiểm hàng,nhằm trong sạch diễn đàn :venhvao

6789
05-07-2012, 08:45 PM
Ông cá dán sợ éo gì mà không dám nhận nhở??? :botay

Nhớ vụ A2 Đà Nẵng, mình vào nịnh cá dán theo thỉnh cầu của thèm gái béo, kể lại cho mọi người biết nguyên nhân vụ việc:

Đà Nẵng khi kết thúc giải A2, mưa rất to, anh em buồn mỗi người lang thang một nẻo... Trung cá dán bị đồng đội bỏ rơi ngủ ở nhà nên dỗi :lolz. Hôm đấy anh em tổ chức liên hoan hai đoàn TLKĐ & Hải Phòng (góp gạo thổi cơm chung), có mời thêm đoàn nữ TPHCM để có nếp có tẻ :lamdang. Trung cá dán nhất định mặc quần sịp chùm chăn không thèm đi, con Thèm gái béo tức lắm, nhờ mình vào nịnh cho được việc. Mình thấy con cá đang ăn mặc nhậy cảm (kinh éo chịu được -q), nhưng vì đại nghĩa diệt thân :lolz, quyết định cho con cá dính mưu gian của mình :cuoideu, mình cũng ăn mặc nhậy cảm luôn, nói thầm với con cá:

- Để kệ mẹ chúng nó đi liên hoan, anh em mình ở nhà chung chăn gối nhé? :tlmn

- Ối, cái gì thế huynh? tởm...:tlhat

- Tởm éo giề, trò mới hay lém...

- Thôi thôi xin bố, éo chơi trò đấy...

Qủa nhiên con cá trúng kế, mặc quần áo rất nhanh không dám dỗi với hờn nữa, đồng ý đi luôn...:suphu

Không biết nếu nó đồng ý gật đầu thì sự việc sẽ tệ ra sao nữa nhỉ? Có khi chửa , đẻ rồi ấy chứ :cuoideu

P/s: Tôi thì chắc chắn thít đàn ông roài, hem phải kiểm, mất công... :yup

laototphilao
05-07-2012, 08:49 PM
Thím không muốn chết vì cười đâu ạc ạc, cơm đã tý thím zìa

Đát Kỷ ♥
05-07-2012, 08:49 PM
Ông cá dán sợ éo gì mà không dám nhận nhở??? :botay

Nhớ vụ A2 Đà Nẵng, mình vào nịnh cá dán theo kế của thèm gái béo, kể lại cho mọi người biết nguyên nhân vụ việc:

Đà Nẵng khi kết thúc giải A2, mưa rất to, anh em buồn mỗi người lang thang một nẻo... Trung cá dán bị đồng đội bỏ rơi ngủ ở nhà nên dỗi :lolz. Hôm đấy anh em tổ chức liên hoan hai đoàn TLKĐ & Hải Phòng (góp gạo thổi cơm chung), có mời thêm đoàn nữ TPHCM để có nếp có tẻ :lamdang. Trung cá dán nhất định mặc quần sịp chùm chăn không thèm đi, con Thèm gái béo tức lắm, nhờ mình vào nịnh cho được việc. Mình thấy con cá đang ăn mặc nhậy cảm (kinh éo chịu được -q), nhưng vì đại nghĩa diệt thân :lolz, quyết định cho con cá dính mưu gian của mình :cuoideu, mình cũng ăn mặc nhậy cảm luôn, nói thầm với con cá:

- Để kệ mẹ chúng nó đi liên hoan, anh em mình ở nhà chung chăn gối nhé? :tlmn

- Ối, cái gì thế huynh? tởm...:tlhat

- Tởm éo giề, trò mới hay lém...

- Thôi thôi xin bố, éo chơi trò đấy...

Qủa nhiên con cá trúng kế, mặc quần áo rất nhanh không dám dỗi với hờn nữa, đồng ý đi luôn...:suphu

Không biết nếu nó đồng ý gật đầu thì sự việc sẽ tệ ra sao nữa nhỉ? Có khi chửa , đẻ rồi ấy chứ :yup :cuoideu

P/s: Tôi thì chắc chắn thít đàn ông roài, hem phải kiểm, mất công... :yup

:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao

Này thì chối nữa đi, đã bảo rồi, không có lửa làm sao có khói.
Có lẽ ko cần check nữa đâu anh 123456 ạ =))

Congaco_H1R5
05-07-2012, 08:52 PM
:nemgach Kinh- kinh- kinh vãi :nemgach

BaKjen
05-07-2012, 08:55 PM
Đọc những dòng comment của cả nhà , mới nghiệm ra một điều ..... Giang hồ thật là hiểm ác :botay:botay:botay

6789
05-07-2012, 08:56 PM
:nemgach Kinh- kinh- kinh vãi :nemgach

Toàn siêu sao thế giới mới chơi trò này, kinh gì mà kinh hả lão Gà, mình phải theo style mới chứ nị :dancing:dancing:dancing

P/s: Mợ nào có nhu cầu kẹp bồ cứ lên tiếng nha, hôm quá tý nữa thì "sút" được con Bakjen:cuoideu :love

123456
05-07-2012, 08:57 PM
:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao:venhvao

Này thì chối nữa đi, đã bảo rồi, không có lửa làm sao có khói.
Có lẽ ko cần check nữa đâu anh 123456 ạ =))


qua sự việc trên có thể kết luận,bệnh của thím Trung ko phải do bẩm sinh,mà vì môi trường :botay

bảo sao,thỉnh thoảng bỏ hết nhà cửa,chạy vô Đà Nẵng sống với lão mê gái :botay

Congaco_H1R5
05-07-2012, 08:57 PM
Toàn siêu sao thế giới mới chơi trò này, kinh gì mà kinh hả lão Gà, mình phải theo style mới chứ nị :dancing:dancing:dancing

P/s: Mợ nào có nhu cầu kẹp bồ cứ lên tiếng nha, hôm quá tý nữa thì "suýt" được con Bakjen :love

Đừng làm anh cười văng cả răng ra đấy :D

BaKjen
05-07-2012, 09:00 PM
Toàn siêu sao thế giới mới chơi trò này, kinh gì mà kinh hả lão Gà, mình phải theo style mới chứ nị :dancing:dancing:dancing

P/s: Mợ nào có nhu cầu kẹp bồ cứ lên tiếng nha, hôm quá tý nữa thì "suýt" được con Bakjen:cuoideu :love
Ke ke , các hạ làm sao tóm được tại hạ ( lão 6789 này hôm qua từ lúc trên đường về đã lên kế hoạch để thịt mình , nhưng .... bác thấy em cao thủ không hê hê ) :venhvao:venhvao:venhvao

6789
05-07-2012, 09:04 PM
Ke ke , các hạ làm sao tóm được tại hạ ( lão 6789 này hôm qua từ lúc trên đường về đã lên kế hoạch để thịt mình , nhưng .... bác thấy em cao thủ không hê hê ) :venhvao:venhvao:venhvao

Tuần tới xuống Hải Phòng chơi nhớ điện thoại nhé, anh dẫn đi chỗ này hay lém... :yup

: xoatay: xoatay: xoatay

BaKjen
05-07-2012, 09:05 PM
Tuần tới xuống Hải Phòng chơi nhớ điện thoại nhé, anh dẫn đi chỗ này hay lém... :yup

: xoatay: xoatay: xoatay
Khục khục , lại lác đác đây roài hế hế . Nhưng không sao với em thì Giang hồ ngại gì muỗi đốt phải không bác :leuleu1:leuleu1:leuleu1

Kiem_Nhat
05-07-2012, 09:19 PM
Chuyện gì vậy, sao hôm nay xôm tụ vậy? Đợi chút, tôi đi tắm chút. Cáo ơi, Cáo...:loaloa1:loaloa1 Cáo,... vừa ở đây, xong, đi đâu rồi? Anh hỏi cái :tlbc:tlbc (chít anh rồi:botay).

Kiem_Nhat
05-07-2012, 09:33 PM
Thôi, chắc phải đi rồi, mình xin lỗi mọi người. Mình phải chở bạn ấy về nhà. Mẹ bạn gọi về ăn cơm. Mình hẹn đúng 22h00 mình quay lại đây! Mình sẽ online tường trình chi tiết sự vụ này (là có thật). Ngay sau đó mình sẽ tự Clear all sau 15 phút. Mình nhớ và quý mọi người, mình không muốn bị banned nick. Mình sẽ làm rõ luôn, trước khi vụ này đi quá xa.

Kiem_Nhat
05-07-2012, 09:37 PM
123456, alex_ferguson, BaKjen, Congaco_H1R5, vuminh999999... Đát Kỷ, Búp, Lão tốt... vân vân.

Mình mong chờ các bạn ủng hộ mình nhé! Chứ nói ra xong, lại ăn :nemgach thì mình rất ngại. Đề nghị tất cả đương sự liên quan trong vụ này có mặt đúng 22h00 tối nay.,

Sao không ai giơ tay ủng hộ mình vậy nhỉ?
(Chẳng lẽ giữ mãi bí mật trong lòng)

BaKjen
05-07-2012, 09:52 PM
123456, alex_ferguson, BaKjen, Congaco_H1R5, vuminh999999... Đát Kỷ, Búp, Lão tốt... vân vân.

Mình mong chờ các bạn ủng hộ mình nhé! Chứ nói ra xong, lại ăn :nemgach thì mình rất ngại. Đề nghị tất cả đương sự liên quan trong vụ này có mặt đúng 22h00 tối nay.,

Sao không ai giơ tay ủng hộ mình vậy nhỉ?
(Chẳng lẽ giữ mãi bí mật trong lòng)
Bác có vấn đề gì muốn nói cứ khởi động thôi ...
Còn chuyện ném gạch em thì ... ;)) ;)) ;)) em ko biết đâu ạ !!!

laototphilao
05-07-2012, 10:15 PM
Thôi, chắc phải đi rồi, mình xin lỗi mọi người. Mình phải chở bạn ấy về nhà. Mẹ bạn gọi về ăn cơm. Mình hẹn đúng 22h00 mình quay lại đây! Mình sẽ online tường trình chi tiết sự vụ này (là có thật). Ngay sau đó mình sẽ tự Clear all sau 15 phút. Mình nhớ và quý mọi người, mình không muốn bị banned nick. Mình sẽ làm rõ luôn, trước khi vụ này đi quá xa.

Mụ Kiếm còn vụ gì nữa đây :lolz4
Để chuông đùng 10h xem làm sao :bump

trung_cadan
05-07-2012, 10:19 PM
Cũng để chuông đến 22h , tiện còn ban nick 1 loạt :cuoihihi :duoiga !!!

trung_cadan
05-07-2012, 10:27 PM
Ke ke , các hạ làm sao tóm được tại hạ ( lão 6789 này hôm qua từ lúc trên đường về đã lên kế hoạch để thịt mình , nhưng .... bác thấy em cao thủ không hê hê ) :venhvao:venhvao:venhvao

Con Bakjen cao to hôm qua đi hát lúc đèn mờ ảo mặc áo body trông : xoatay đầm phết !!!

reporter
05-07-2012, 10:43 PM
Con Bakjen cao to hôm qua đi hát lúc đèn mờ ảo mặc áo body trông : xoatay đầm phết !!!


Đằng nào cũng lộ mất rùi. Chả cần giữ bí mật gì nữa, nhỉ....

123456
05-07-2012, 10:44 PM
mình chả hiểu j cả :botay nhưng đc cái thik hóng :venhvao

themgaidep
05-07-2012, 10:54 PM
Chết cười với bài phỏng vấn "xỏ lá" của ông Trang tơ.

reporter
05-07-2012, 10:59 PM
Chết cười với bài phỏng vấn "xỏ lá" của ông Trang tơ.

Mình cảm giác đấy chỉ là nick của Gà toi thui, còn giọng điệu thì... E hèm... hao hao như một chú em khác cơ... Chả bít phải hông?

reporter
05-07-2012, 11:01 PM
Mà công nhận sự đời nó "dây mơ rễ má" lằng nhằng thật. Câu chuyện vốn là ở tít bên Mẽo, giữa 2 thằng SAO có khi cả đời chưa biết mặt con cờ tướng thế nào, vậy mà cũng làm xôm tụ một trang cờ ở tận bên mình (làm khối người giật mình thon thót). Hay nhỉ!

themgaidep
05-07-2012, 11:04 PM
:loaloa1:loaloa1:loaloa1Không thấy bạn Alex vào hát bài ca "thanh minh" nhỉ, alex ơi...:loaloa1

reporter
05-07-2012, 11:07 PM
:loaloa1:loaloa1:loaloa1Không thấy bạn Alex vào hát bài ca "thanh minh" nhỉ, alex ơi...:loaloa1

Những lúc thị phi dư lày, im lặng là VÀNG đó!

redtn2002
05-07-2012, 11:07 PM
22 h 06 rồi mà chưa thấy gì? Mình độ hóng cao, ngồi canh xem sao :))

Kiem_Nhat
05-07-2012, 11:07 PM
Kiếm Nhật có mặt đúng 22h00. Sự vụ là như thế này:
...
đang tự nhiên rớt mạng. Tôi thoát ta vào lại bằng 3g.

themgaidep
05-07-2012, 11:07 PM
Sắp còn chuyện của Kiem Nhat hứa hẹn cũng rất "hot", themgaidep xí chỗ hóng hớt ở đây, tiện thể nếu có nick nào yêu cầu khóa thì bem lun.:tltat:tltat:tltat:tltat

trung_cadan
05-07-2012, 11:09 PM
CHuẩn bị :tlnhaovo:bump:tltutu:tank:tldanh:nemgach

reporter
05-07-2012, 11:09 PM
Sắp còn chuyện của Kiem Nhat hứa hẹn cũng rất "hot", themgaidep xí chỗ hóng hớt ở đây, tiện thể nếu có nick nào yêu cầu khóa thì bem lun.:tltat:tltat:tltat:tltat

Mình nhớ mang máng thôi, hình như hồi trước có ai đó nhái nick themgaydep thì phải...

redtn2002
05-07-2012, 11:11 PM
Trong thời gian chờ đợi thì mình lập thêm vài cái nick, kiếm thêm 2 cái cổng 3G cho ăn chắc. Lơ mơ hứng lên nhỡ mồm vài câu thì bị khóa từ redtn2002, redtn2003.... đến redtn2012 thì ngừng cm là vừa.

themgaidep
05-07-2012, 11:12 PM
Sau mấy phi vụ này thì mai phong cho con Cáo biệt danh : Nghệ sỹ Quăng Bom

123456
05-07-2012, 11:14 PM
bác kiếm nhật làm em sốt hết cả ruột :venhvao đang tính về đi ngủ mà cứ phải ở lại canh,sợ mai lên bác xóa bài rồi thì mất hóng :botay

abuu161
05-07-2012, 11:15 PM
Sau mấy phi vụ này thì mai phong cho con Cáo biệt danh : Nghệ sỹ Quăng Bom

Sao phải chờ ngày mai hả a ? Luôn và ngay cho nóng a ơi :venhvao:venhvao:venhvao

reporter
05-07-2012, 11:15 PM
Cáo nó chỉ "hớt lẻo" thui mà. Lão Kiếm Nhựa vẫn chưa vào trần tình đầu cua tai nheo...

Kiem_Nhat
05-07-2012, 11:16 PM
Chiều nay vào lúc 4.00pm, thì trời rất oi bức, buồn tình, thì bỗng nhiên có 2 con đến trước cửa. (Mịa, đẹp kinh hồn)

laototphilao
05-07-2012, 11:17 PM
các bác trật tự kẻo cắt luồng viết của bác Kiếm thì chả hóng được gì nữa

reporter
05-07-2012, 11:18 PM
Chiều nay vào lúc 4.00pm, thì trời rất oi bức, buồn tình, thì bỗng nhiên có 2 con đến trước cửa. (Mịa, đẹp kinh hồn)

Lão này giờ cũng "câu giờ" gớm... Kể một mạch đê, sốt ruột quá!

Kiem_Nhat
05-07-2012, 11:18 PM
Luôn và ngay đây!

Kiem_Nhat
05-07-2012, 11:19 PM
Mọi người cho cái thank lấy phấn chấn nào! Viết luôn một mạch.

reporter
05-07-2012, 11:20 PM
Hê hê, có 12 ông đang "hóng" kìa! Chưa kể một số nản chí tạm thời bỏ đi ngó nghiêng đâu đó lát vào lại xem kết quả...

123456
05-07-2012, 11:21 PM
yêu cầu bác Kiếm Nhật làm 1 bài đầy đủ em đọc cho gọn :buon bác cứ câu bài kiểu này em ko theo dõi nổi :buon

laototphilao
05-07-2012, 11:21 PM
Dễ là con mèo lắm

trung_cadan
05-07-2012, 11:21 PM
Ông nào spam lảm nhảm đứt quãng chém , nhắc nhở lần 1 !!!

6789
05-07-2012, 11:22 PM
Nóng chả khác gì anh em đợi tin tức của đội tuyển cờ ở giải nước ngoài, ông Kiếm Nhựa chơi ác phết .... :botay Mà nói trước ông kể không hay, không chi tiết, không ngọn ngành câu chuyện tôi bem nick ông ngay lập tức :tlmn, đến giờ vẫn chưa ai hiểu gì đâu đấy nhé... cấm câu thanks :botay

themgaidep
05-07-2012, 11:22 PM
Anh em có muốn khóa nick ông Kiem Nhat bây giờ vì tội... táo bón không ạ?:nemgach

123456
05-07-2012, 11:24 PM
100% là về con mèo rồi :buon chứ ko thì lão Kiếm đã chả làm rộn ràng dư lày :buon

reporter
05-07-2012, 11:25 PM
Anh em có muốn khóa nick ông Kiem Nhat bây giờ vì tội... táo bón không ạ?:nemgach


Từ từ nào, để cho người ta có thời gian nhớ lại và... sáng tác! Đoạn trên là để quảng cáo câu view thôi. E rằng vụ này sẽ có hẳn một số chương (hồi) chứ chả chơi đâu...

Kiem_Nhat
05-07-2012, 11:25 PM
2 con đẹp kinh hồn; Một con TEANA dài gần 5m, màu trắng, kính đen xì, 2 cái ống xả to chàng bảng, ỉn ỉn trước cửa, khói thơm tỏa ra; Một con BMW 720i bóng lộn khác đậu ngay sau đít. 2 em xinh như mộng, bước ra từ 2 cửa sau. Thon, cao, da trắng, tóc vàng, guốc cao bước xuống; đeo 2 cái mắt kiếng che kín mặt như Victoria...

6789
05-07-2012, 11:27 PM
Mợ Kiếm Nhựa đâu roài, câu giờ vừa vừa thoai, chơi giống như bọn Hy Lạp đá bóng thế :tlhat

Kiem_Nhat
05-07-2012, 11:29 PM
Vâng, xin lỗi mọi người. Tôi đánh máy chậm thôi, ko có ý bị Táo Bón đâu ạ. Văn toi phải thêm thắt chút đỉnh thành bệnh rồi.

reporter
05-07-2012, 11:32 PM
Hehe. Hóa ra là ông ta đang dò dẫm "từng bước, từng bước thầm", mổ cò trên từng con phím. Bà kon ráng "nhịn" vậy. Mầm đá có khi cũng hay. Hay là ngủ một giấc, lát dậy có LỜI NÓI ĐẦU đọc là vừa...

Kiem_Nhat
05-07-2012, 11:36 PM
Đó là 2 em Cáo và Búp, sánh vai cùng một lão hay đội nón (mũ) lưỡi trai, và một lão người tròn quay, bước vào. Gỡ nốt 2 cái kiếng ra thì là người quen hết!!!

4 đồng chí ấy nói rủ nhau đi câu Cá về Rán ăn chơi cho vui. Kiếm Nhật hưởng ứng đi ké cùng.

(Đến bờ sông cũ mà hai đứa vẫn thường đến đây, những đêm trăng thanh gió mát!!!)

Tôi, Kiếm Nhật xin vào thẳng câu chuyện và đoạn văn liên quan như sau:

6789
05-07-2012, 11:39 PM
Chả hiểu chuyện giề :cuoideu, thôi lướt cho lành :suphu, chuyên gia viết bài không đầu không đuôi và không để ai hiểu: Kiếm Nhựa (ảo tung cả chảo) :chaochao

trung_cadan
05-07-2012, 11:41 PM
Chờ xem văn của lão Kiếm Nhật thì tốt nhất đi ngủ rồi mơ màng đưa lên mũi ngửi thôi =)) !!!

reporter
05-07-2012, 11:45 PM
Chả hiểu chuyện giề :cuoideu, thôi lướt cho lành :suphu, chuyên gia viết bài không đầu không đuôi và không để ai hiểu: Kiếm Nhựa (ảo tung cả chảo) :chaochao

Pàkon tin hông: Chả lâu nữa đâu, độc giả khó tính này sẽ mò lại vào đây, đọc không sót một chữ! Ở đời nhiều ông tò mò cực, cơ mà còn hay "điệu"... :venhvao

trung_cadan
05-07-2012, 11:48 PM
Cơ mà bố Kiếm Nhựa viết bài ảo quá , thề :nemgach !!!

Kiem_Nhat
05-07-2012, 11:49 PM
Cáo nó lên mạng đọc tin Tom Cruise ngủ với Beckcamm bị báo giới phát hiện và có chụp hình. Quan điểm của tôi cho rằng tin đó quá lá cải. Gia đình anh Beck là ước mơ của hầu hết các bạn trẻ về hạnh phúc. Anh Tom cũng là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng!!!.

Tôi chỉ nói đúng một câu duy nhất và sau đó đi xe ôm về trước do Bà La Sát gọi về ăn cơm. (Trên đường về, còn có em Trang toi nt và 2 ae còn đt cho nhau, sau đó tôi về tôi ngủ) Câu nói của tôi như sau:

"Tôi không tin được chuyện này, nếu Tom mà ngủ với Beck, quá vô lý, khó tin đến mức như nói Alex ngủ với Cá rán à" chỉ có vậy thôi. (Dòng suy nghĩ của tôi là Alex đẹp trai như Tom, còn Cá rán thì nổi tiếng và thần tượng như Beck, có thế thôi) Rồi ngủ dậy, ra cớ sự bây giờ đây. Tôi không biết là câu chuyện bắt đầu như thế nào nữa/

reporter
05-07-2012, 11:51 PM
Thấy bảo chuyện 2 thằng bên Mẽo là đúng hơn 90% rùi, gần 10% còn lại có thể do báo chí bên đó thêm "gia vị"... Bạn Kiếm Nhựa ví thế chả hóa ra... Chả có lẽ...

6789
05-07-2012, 11:53 PM
Pàkon tin hông: Chả lâu nữa đâu, độc giả khó tính này sẽ mò lại vào đây, đọc không sót một chữ! Ở đời nhiều ông tò mò cực, cơ mà còn hay "điệu"... :venhvao

Hờ hờ, lại vào... :venhvao, nhưng hóng các mợ cm là chính thoai :nemgach. Thôi có mợ nào gió máy chuyện gì đi cho nó mặn, chứ mấy chuyện kia nó nhạt quá :tlnhaovo:tlnhaovo:tlnhaovo.

Khổ, đã là thần chém rồi thì cứ phải phần phật ngay lập tức nó mới ngấm :tlnhaovo, còn chuyện kể kiểu: có chú chim trên cành cây, sà xuống, tha một hạt thóc, rồi bay đi... lại tiếp tục như thế nữa (có chú chim trên cành cây, sà xuống, tha một hạt thóc, rồi bay đi...) có mà cả đời không hết chuyện :suphu

reporter
05-07-2012, 11:57 PM
Hehe, xin chào bro 6789 trở lại. Quả là chuyện chả có gì, chỉ tại mọi người cứ hay suy luận (hay suy diễn nhỉ?), thành ra... Đọc cái vụ A2 của anh em nhà cá thấy sảng khoái thật, cao chiêu!

6789
06-07-2012, 12:01 AM
Hehe, xin chào bro 6789 trở lại. Quả là chuyện chả có gì, chỉ tại mọi người cứ hay suy luận (hay suy diễn nhỉ?), thành ra... Đọc cái vụ A2 của anh em nhà cá thấy sảng khoái thật, cao chiêu!

Em nhớ lại lúc đấy con cá giẫy lên đành đạch :venhvao, ở đây nhiều mẹt một nhời, đố dám cãi đấy!

Chuyện mà 6789 đã đưa ra chuận không bao giờ chỉnh nổi một câu, một chi tiết :tlnhaovo

Tự dưng nhớ những ngày ở Đà Nẵng thế :iuiu

123456
06-07-2012, 12:01 AM
ơ! thế lại quay lại chuyện thím cá dán ah :buon tưởng thím đã thú nhận và hết chuyện rồi cơ mà :buon

Búp Măng Non
06-07-2012, 12:13 AM
bảo sao trung_cadan toàn xưng là bà :buon1 nhất định là fai có ng.nhân :botay

redtn2002
06-07-2012, 12:18 AM
Bà chửi, là chửi đứa nào ăn cắp gà của bà. Con gà nó ở nhà bà nó là con công, con phượng, nó về nhà mày nó là con cú, con quạ, nó bươi con mắt, nó cắt khúc ruột, nó tuột ... cái quần của nhà mày ra. :nemgach !!!
He he, hình như Trung có xưng bà thật.

6789
06-07-2012, 12:21 AM
Chiều nay vào lúc 4.00pm, thì trời rất oi bức, buồn tình, thì bỗng nhiên có 2 con đến trước cửa. (Mịa, đẹp kinh hồn).

2 con đẹp kinh hồn; Một con TEANA dài gần 5m, màu trắng, kính đen xì, 2 cái ống xả to chàng bảng, ỉn ỉn trước cửa, khói thơm tỏa ra; Một con BMW 720i bóng lộn khác đậu ngay sau đít. 2 em xinh như mộng, bước ra từ 2 cửa sau. Thon, cao, da trắng, tóc vàng, guốc cao bước xuống; đeo 2 cái mắt kiếng che kín mặt như Victoria...

Đó là 2 em Cáo và Búp, sánh vai cùng một lão hai đội nón mũ lưỡi trai, và một lão người tròn quay, bước vào. Gỡ nốt 2 cái kiếng ra thì là người quen hết!!!

4 đồng chí ấy nói rủ nhau đi câu Cá về Rán ăn chơi cho vui. Kiếm Nhật hưởng ứng đi ké cùng.

(Đến bờ sông cũ mà hai đứa vẫn thường đến đây, những đêm trăng thanh gió mát!!!)

Tôi, Kiếm Nhật xin vào thẳng câu chuyện và đoạn văn liên quan như sau:
Cáo nó lên mạng đọc tin Tom Cruise ngủ với Beckcamm bị báo giới phát hiện và có chụp hình. Quan điểm của tôi cho rằng tin đó quá lá cải. Gia đình anh Beck là ước mơ của hầu hết các bạn trẻ về hạnh phúc. Anh Tom cũng là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng!!!.

Tôi chỉ nói đúng một câu duy nhất và sau đó đi xe ôm về trước do Bà La Sát gọi về ăn cơm. (Trên đường về, còn có em Trang toi nt và 2 ae còn đt cho nhau, sau đó tôi về tôi ngủ) Câu nói của tôi như sau:

"Tôi không tin được chuyện này, nếu Tom mà ngủ với Beck, quá vô lý, khó tin đến mức như nói Alex ngủ với Cá rán à" chỉ có vậy thôi. (Dòng suy nghĩ của tôi là Alex đẹp trai như Tom, còn Cá rán thì nổi tiếng và thần tượng như Beck, có thế thôi) Rồi ngủ dậy, ra cớ sự bây giờ đây. Tôi không biết là câu chuyện bắt đầu như thế nào nữa/

- Kiếm Nhựa -

Chuyện của ông Kiếm Nhựa được xâu chuỗi lại đấy :cuoideu, hiểu chít liền :botay

redtn2002
06-07-2012, 12:23 AM
Tóm lại chả có gì cả, nhưng cứ đùa nhau thế này lão Kiếm Nhật lại khó xử. Thôi lão ấy đủ đau đầu rồi. Dừng lại cho lão ấy còn ngủ ngon.

laototphilao
06-07-2012, 12:25 AM
Kênh SCTV đang chíu lại Tây du ký, Đường tăng được nhiều gái thích mà chả làm ăn gì phí thật, phải tay ông thì ôgn nhai cả xương lẫn sụn phí éo tả được

redtn2002
06-07-2012, 12:27 AM
Mình trước xem Tây Du Ký xong bị mê đến mức ám ảnh em nữ vương Tây Lương. Yêu luôn cả bài Tình con gái.

trung_cadan
06-07-2012, 12:29 AM
Cái con TLNQ ngon nhờ :cuoihihi !!!

trung_cadan
06-07-2012, 12:33 AM
Ông Kiếm Nhựa chuồn chuồn rồi à , đến ạ ông ý về khoản dưa cà mắm muối :(( !!!

trung_cadan
06-07-2012, 12:35 AM
Kênh SCTV đang chíu lại Tây du ký, Đường tăng được nhiều gái thích mà chả làm ăn gì phí thật, phải tay ông thì ôgn nhai cả xương lẫn sụn phí éo tả được

Bà thì bà không nhai , bà nuốt luôn ấy chứ nỵ :botay

Kiem_Nhat
06-07-2012, 12:59 AM
Đang cao trào viết thì thấy vắng nhiều đương sự quá. Làm mạch văn lủng củng vô cùng. Cám ơn cái 2pic này, rất vui. Không biết ai nghĩ ra cái 2pic này nữa. Nhưng đúng là trí tuệ tập thể thì mạnh kinh khủng, ngủ có khoảng 1,5h mà bao nhiêu vấn đề phát sinh.

Xả hết năng lượng, mai nạp đầy lại, chuẩn bị cho thứ Bảy chiến đấu tiếp

redtn2002
06-07-2012, 01:19 AM
Thế mà cứ úp mở, làm mình cứ hóng.. :)) Tưởng được đọc mục chuyện lạ đó đây

Đát Kỷ ♥
06-07-2012, 02:02 AM
Thật kinh hồn, nhà em mất điện bh mất ngủ mới mò vào xem ai dè lên tận 19 trang rồi =))
Anh thèm gái đẹp phong cho em biệt danh nặng nề quá =)) kiếm cái nào nhẹ nhàng chút thôi :cuoihihi
Đau bụng vì cười =))

themgaidep
06-07-2012, 08:07 AM
Đúng là phải lạy bác Kiem Nhat 3 lạy, kể chuyện câu khách, câu view, câu thanks bằng nội dung chỉ có chúa trời mới hiểu.

Lằng nhằng một hồi hóa ra chỉ là chuyện ông này tưởng tượng cặp 2 ngôi sao điện ảnh và thể thao của Thế giới sang 2 "ông sao" của TLKD.

Ai cũng tưởng là chuyện ông í rủ con cáo và Búp đi chơi xong ông í yêu một trong 2 em, rồi bị em kia ghen tuông...và bị hai đại gia đi xe hơi tẩn cho một trận vì yêu nhầm bạn gái họ..

Đã thế trước khi kể chuyện ông í còn kêu thảm thiết: Búp ơi, Cáo ơi... cư như là ông í bị oan lắm...

Cứ tưởng đâu được nghe câu chuyện hay theo lối kể khá ...táo bón của Trung Cadan, hay chuyện liền mạch của 6789 chứ...


.:nemgach:nemgach:nemgach:tlbc:tlbc:tlbc:tlbc:tlbc:tltat:tltat:tltat:tltat

Kiem_Nhat
06-07-2012, 01:53 PM
Cám ơn Thèm Gái đẹp!

Vụ này kết thúc rồi. (Mục Tán gẫu này rất vui vì không bị khóa nick, chém thoải mái)

Sau đây tôi xin Công bố Ekip sản xuất như sau::loaloa1:loaloa1

_ Nhà sản xuất kiêm Đạo diễn: "Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" vuminh999999

_ Cố vấn trường quay: ri pot tờ.

_ Phụ trách âm thanh ánh sáng: Alex

_ Diễn viên chính: Đát Kỷ - em Cáo

_ Diễn viên phụ: Búp Măng Non - em Búp

_ Phụ việc: Kiếm Nhật:lanh:lanh

Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các bạn!.:D:D

trung_cadan
06-07-2012, 03:16 PM
Cũng xin chân thành cám ơn sự ảo lòi của huynh :( !!!

redtn2002
06-07-2012, 03:31 PM
:nemgach Xin chân thành cảm ơn các quý bà.

huyenmapu
06-07-2012, 04:04 PM
hê hê.... dạo nầy giá trị đảo lộn hết cả. Hôm qua vừa nghe mợ 6789 khuyên bảo phải đi trị tội con vợ em :tldanh . Giờ vào đây thấy vui quá thể cái vụ Cá Rán với Alex , Cáo đã kiểm chứng được chưa :venhvao

Kiem_Nhat
06-07-2012, 08:02 PM
hê hê.... dạo nầy giá trị đảo lộn hết cả. Hôm qua vừa nghe mợ 6789 khuyên bảo phải đi trị tội con vợ em :tldanh . Giờ vào đây thấy vui quá thể cái vụ Cá Rán với Alex , Cáo đã kiểm chứng được chưa :venhvao

Riêng vụ này, anh xung phong đi đầu huyenmapu ơi!:suyt

Kiem_Nhat
06-07-2012, 08:51 PM
Chiều nay vừa họp giao ban với lão hung_namdong xong về chuyên môn. Họp xong sớm quá! Trà dư hậu tửu, lão hỏi cảm giác của mình khi lên đỉnh..., đương nhiên là sướng rồi em!!!. (Hai anh em ngồi giở 2pic Giải Cờ up mở rộng Hải Phòng 2011, chào xuân Tân Mão...xem nhà cựu vô địch:tlnhaovo).

Lão nói, sao anh vô địch mà đánh đôi với em lại thua 2 lão kia (...vuminh999999 & 6789), em công lực lên lắm rồi mà.

Nghe hắn nói vậy, tự ái đùng đùng, quẳng con hàng sang một bên, xông vào quầy Bar, xách ngay bộ Cờ úp và Đồng hồ ra, chiến.

Khi tỉ số là 1-1. Không thể thua được. Vận hết Ma công ra đánh ván cuối cùng. Đặt con Pháo ở Sỹ giả, 2 con xe ở 2 con Pháo giả mà vẫn thua nó, bực mình.


Vậy, thì phang Cờ sáng: 10 phút. Hắn cười váng lên, làm anh em đang hâm mộ Kiếm Nhật bấy lâu nay có vẻ đỏ dồn qua hắn, ủng hộ.

Kết quả như thế này:

_ Ván đầu Kn đi tiên, không hòa, không thua.:nemgach
_ Ván thứ hai Kn đi hậu, hung_namdong không thắng, không hòa :nemgach
_ Ván thứ ba Kn đi hậu; chẳng nhẽ lại: hung_namdong xin hòa mình lại không cho? Vì lý do đó cứ quẩn quanh trong đầu, nên Đao pháp có phần nương nhẹ:D, (nói cho chú biết, anh đây tập luyên bao nhiêu năm Kendo & Nuchanku đấy); Thôi xong, phút 90 hắn ăn trái Penalty.

Thế là, tổng tỷ số là 4-4 của 2 môn phối hợp (Cờ Úp và Cờ Sáng). Vui vẻ nhé chú hung_namdong:chaochao

Kết luận như thế này:

1. Như anh Sơn Hàng mành đang chấp em trên-dưới Cờ úp nên tăng lên 2 trên :D:D (nếu có là :tlmn:nemgach)

2. Anh hung_namdong, công lực tiến bộ kinh khủng; Ai đánh đồng cờ úp, đề nghị anh ấy chấp tăng lên :nemgach

Thôi, vui một chút, tôi xuống đây, đừng ai giận tôi về vụ Scandal tối qua nữa nhé:lanh:lanh:lanh

(Lướt ngay, lướt ngay, lão hung_namdong xuất hiện....)

laototphilao
06-07-2012, 09:03 PM
Lão Kiếm dạo này ăn món gì mà chém lên tay phết he he

Kiem_Nhat
06-07-2012, 09:06 PM
Từ đầu tháng 05 vào đây thường xuyên, học laotot chứ ai!:D

laototphilao
06-07-2012, 09:08 PM
Anh comment duyên phết, hóm hỉnh, bài hôm qua câu view nhưng đọc kỹ vẫn thấy hài hước trong đó

Kiem_Nhat
06-07-2012, 09:08 PM
Lão Kiếm dạo này ăn món gì mà chém lên tay phết he he

Cứ ăn qua lại một vài món thôi:lanh... Trí tưởng tượng tăng lên kinh khủng:D

redtn2002
06-07-2012, 09:26 PM
:venhvao Chẳng qua red chưa có thời gian, chứ red cứ từ từ băm nhát một, thành tiểu thuyết chương hồi Lục Long Tranh Châu, (nhiều khả năng là) uống cà phê miễn phí ở Windy.

Kiem_Nhat
06-07-2012, 09:35 PM
:venhvao Chẳng qua red chưa có thời gian, chứ red cứ từ từ băm nhát một, thành tiểu thuyết chương hồi Lục Long Tranh Châu, (nhiều khả năng là) uống cà phê miễn phí ở Windy.

Chưa biết chừng lại đến Noen ấy chứ! Vừa bói Kiều xong, gặp câu:
"Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm nam biết có duyên ji hay không?", gặp Red luôn!:D - (Chết mịa), bậy quá, lỡ mọi người nhớ lại vụ tối qua (Alex và Cá Rán), lại thừa cơ ném gạch là chít tôi... (Thôi biến)

@all: vui thôi, tôi 3 tập rồi. Và là người đang "xung phong" được kiểm hàng đầu tiên đấy...đấy. Thôi, tổng chào mọi người, tôi xuống thật đây. Khách vào đông quá rồi, sướng.:D:D

laototphilao
06-07-2012, 09:49 PM
Trước các cụ sống khéo hơn mình bây giờ hay sao anh Kiếm. Cụ nhà em chỉ đỗ sẹt pi ca tiểu học Pháp đã nuôi được đến 3 bà vợ mà vẫn sống khỏe. Thuốc xịn hút, người ăn ở đầy, giờ có cạp đất mà ăn mất

Đát Kỷ ♥
06-07-2012, 10:15 PM
hê hê.... dạo nầy giá trị đảo lộn hết cả. Hôm qua vừa nghe mợ 6789 khuyên bảo phải đi trị tội con vợ em :tldanh . Giờ vào đây thấy vui quá thể cái vụ Cá Rán với Alex , Cáo đã kiểm chứng được chưa :venhvao

Chị đọc qua chưa thấy xaoooooooooooooo, em hem cần kiểm chứng nứa hí hí hí hí :venhvao:venhvao:venhvao

Kiem_Nhat
06-07-2012, 10:19 PM
Trước các cụ sống khéo hơn mình bây giờ hay sao anh Kiếm. Cụ nhà em chỉ đỗ sẹt pi ca tiểu học Pháp đã nuôi được đến 3 bà vợ mà vẫn sống khỏe. Thuốc xịn hút, người ăn ở đầy, giờ có cạp đất mà ăn mất


Đúng vậy. Tôi từng tập một. Ba tập một lúc có mà u không có mà vít ấy chứ. Tôi sắp quay phin tập 4 nè laotot:lanh:lanh

reporter
06-07-2012, 10:19 PM
Kiếm Nhật trước chỉ biết mỗi cái môn kiếm chuôi dài lưỡi sắc lẹm của người Phù Tang, nay thì không những biết cả kiếm pháp của các phái Hoa Sơn, Nga My mà học luôn cả môn kiếm của người Tây phương (kiếm 3 cạnh, kiếm chém và liễu kiếm), thảo nào "chém" tung tóe, đòn thế "ảo" kinh người....

reporter
06-07-2012, 10:21 PM
@ Kiem Nhat: R đã rủ a Dương Như mai ghé quán, chắc a ấy sẽ qua. Đón tiếp "lão tướng" giúp nhé!

Kiem_Nhat
06-07-2012, 10:29 PM
@ Kiem Nhat: R đã rủ a Dương Như mai ghé quán, chắc a ấy sẽ qua. Đón tiếp "lão tướng" giúp nhé!

Cám ơn anh Reporter nhiều! Em không có số điện thoại của anh D.Như, nhưng có mời anh D.Như qua thông báo rồi Reporter. Còn một trưởng lão nữa của CLB Anh em, nhưng em chưa liên lạc, anh ấy không bao giờ đi đâu được buổi sáng!.(anh ấy đã dặn 2 lần rồi).

reporter
06-07-2012, 10:35 PM
Cám ơn anh Reporter nhiều! Em không có số điện thoại của anh D.Như, nhưng có mời anh D.Như qua thông báo rồi Reporter. Còn một trưởng lão nữa của CLB Anh em, nhưng em chưa liên lạc, anh ấy không bao giờ đi đâu được buổi sáng!.(anh ấy đã dặn 2 lần rồi).

Lão nào mà bị giam hãm thế Kiếm Nhật? :venhvao

Kiem_Nhat
06-07-2012, 11:16 PM
Lão nào mà bị giam hãm thế Kiếm Nhật? :venhvao

Nguyên tắc số 1 của tổ chức, không được tiết lộ bí mật!:D:D

Em mà tiết lộ, anh ấy trở thành cây viết hết mực (giống em) thì chít

Kiem_Nhat
06-07-2012, 11:31 PM
Mẹ Cá Rán đi vắng đâu cả ngày; giờ mới về, hay lại đi với lão Alex rồi???:nemgach:lanh:lanh

trung_cadan
06-07-2012, 11:39 PM
Em đi Bia bọt về , thôi không đùa chuyện với Alex nữa nhé , em không thích !!!

Kiem_Nhat
06-07-2012, 11:47 PM
Em đi Bia bọt về , thôi không đùa chuyện với Alex nữa nhé , em không thích !!!

Uh, thôi Trung. Anh biết rồi.

scholes
06-07-2012, 11:56 PM
Kiếm Nhật trước chỉ biết mỗi cái môn kiếm chuôi dài lưỡi sắc lẹm của người Phù Tang, nay thì không những biết cả kiếm pháp của các phái Hoa Sơn, Nga My mà học luôn cả môn kiếm của người Tây phương (kiếm 3 cạnh, kiếm chém và liễu kiếm), thảo nào "chém" tung tóe, đòn thế "ảo" kinh người....

Kiếm khác đâm vào người thì đau chứ kiếm này mà đâm vào người thì không đau mà nhớ nhau suốt đời đấy bác R ạ:venhvao:yup:lolz

Đát Kỷ ♥
07-07-2012, 12:21 AM
Em đi Bia bọt về , thôi không đùa chuyện với Alex nữa nhé , em không thích !!!

Ây xầy tình iu của em giận roài, thôi ko đùa nữa anh nhé :suphu
Khéo em lại ăn gạch thì anh phải mang đường sữa thăm em là mệt đới :suphu

Kiem_Nhat
08-07-2012, 02:30 AM
Tình yêu với tình báo cái gì? Có nghe cổ tích chuyên môn không?

"Bí mật chiến thắng của Sư phụ" (anh tự sáng tác, chỗ nào không hay, điện thoại ngay để anh sửa, nhớ gọi số kia nhé:D:D)

Ngồi chiêm nghiệm mãi, thấy vùng đất ấy hình yên ngựa, rất vững trãi, trong lòng rất lấy làm mừng rỡ. Khi đến gần thì trời đổ mưa, khóa chân lại. Định thần một lúc thì thấy có Thủy, có Kim, rất là trung hòa, nên nán lại vài ba khắc.
...Reng, reng...reng, reng...
Giật mình tỉnh giấc. Trời, hơn 6h rồi, đi mua cháo cho con trai yêu quý, rồi cho nó bú sữa nữa (thằng cu này nó quậy lắm, cho bú bình rất vất vả, xoay bên này, xoay bên kia, tụt cả cái núm ra, còn đưa tay lên bóp bóp...:lanh:lanh)., sau đó, còn lên trợ lực cho Sư phụ hôm nay thi đấu nữa .

Chả là thế này, Sư phụ mình, công lực cũng thuộc hàng hơi ghê; Môn đứng tấn thì vô cùng khủng khiếp: Trung bình tấn, Trả mã tấn, Đinh tấn, Xà tấn...nói tóm lại là Tổng hợp tấn:D (mình đã lĩnh hội xong môn này từ tháng 10/2010 tại võ đường TLKĐ)...Nói thật, hơn chục năm nay, ông ấy cứ loanh quanh top 8 - top 15 (rất đáng trân trọng vì sự rèn luyện chuyên nghiệp của anh mình) , còn cỡ trình mình, ông ấy chấp 4 , 5 tiên mà vẫn cứ đóng Pháo vào đầu...:lanh

(bực cả mình, đang viết bài thì máy hết pin, đồ sạc lại quên ở chỗ làm rồi; điện thoại cùi bắp quá, không truy cập được Internet... thôi, được đến đâu, hay đến đấy vậy...)

Lo lắng suốt vì trận đấu cuối cùng này! Thôi thì dùng ít ma công để trợ lực cho sư phụ xem sao. Khả năng điều khiển đồ vật, sự vật bằng ý nghĩ cũng là một dạng năng lượng tốt, quý và hiếm, nếu biết sử dụng đúng cách sẽ phát huy tác dụng... Năng lượng thì có rồi nhưng phương pháp thì như thế nào đây???

Cân chỉnh tọa độ từ sắp bàn, hướng ngồi chính xác đến từng mm, cường độ ánh sáng từ rèm che... nhưng vẫn chưa yên tâm! À, nghĩ ra rồi (may mà ở chỗ làm, nếu ở nhà, đang tắm hay ngủ kiểu Úc thì phì cười mất), chạy tọt ra ngoài cửa, châm điếu thuốc mới, phả một phát ra mấy chữ O O o o...

Đối thủ của Sư phụ mình hôm nay là một hảo hán trẻ tuổi, cũng thuộc hàng vũ, dũng hơn người. Anh ta đang yêu một người con gái trẻ, bạn gái ấy rất hiền dịu và xinh xắn, đôi bạn ấy đi bên cạnh nhau thôi, đã toát lên sự hạnh phúc rồi! Chính vì lẽ đó mà hảo hán trẻ tuổi này luôn dùng Nick của người yêu để lên diễn đàn đọc tin tức, và vào cám ơn những bài viết của Kiếm Nhật :lanh:lanh.

Câu hỏi được đặt ra là: Vì sao Sư phụ tôi đi Pháo 5-6?!!!

Hết pin thật rồi, còn 7% máy sắp tắt, đêm này tôi nói thật là không phải câu view hay câu thank như đêm qua tôi làm (tôi bắt chước em Cáo đấy:nemgach:lanh:lanh); Vì tôi biết, nếu vi phạm lần thứ 2, tôi sẽ bị :nemgach

Cho phép tôi đêm mai viết tiếp nhé các bạn! Xin cảm ơn.

(Đêm mai tôi ở lại chỗ làm, có việc rất quan trọng! Tôi muốn khi kết thúc vòng 7 này; Nếu tiện đường và có dịp, các bạn ghé uống cà phê với tôi, các bạn sẽ ngạc nhiên và thú vị, khi tìm được một chút gì về tuổi thơ đã qua, một kỷ niệm nào đó đã xa rồi... nhưng: Tôi làm được điều đó)

Thân,

Kiếm Nhật

(Bài viết hoàn toàn mang tính chất thư giãn, giải trí. Mong hai kỳ thủ và các bạn, nếu có gì chưa chính xác..., thì cũng bỏ qua cho Kiếm Nhật nhé)

themgaidep
08-07-2012, 08:02 AM
@ Kiem Nhat

Sư phụ của bác đi P5-6 là do "tiện tay" đi nhầm mà..., không ngờ có hiệu quả thế, bên bạn cũng "tiện tay" ăn luôn con pháo đó, thật tai hại...:lolz:lolz:lolz:lolz

reporter
08-07-2012, 01:33 PM
Mình nhớ là trong lúc cực kỳ quan trọng của ván cờ hôm qua, a Cường sau một hồi bóp trán suy nghĩ, bèn đứng dậy, bỏ ra ngoài xả hơi và... xả H20, tình cờ đi ngang hội đồng thẩm (gồm các chuyên "da": Trí BS, Long Âm tàn, Bình Reporter, 123456, Hoàng Tùng "Nghĩa Tân", Hồng Thanh "Việt Sơn"...) thế là nghe lọt cái câu của ông Trí: "Không biết ông Cường có đi cao được như tôi không, cứ P5-6 là lĩnh xèng...".

Với khả năng quan sát khá nhanh nhẹn, Re thấy a Cường thoáng nở nụ cười trên môi, đoạn nhảy chân sáo thẳng về phía nơi phục vụ World Cup (WC). Chuyện sau đó thế nào thì mọi người biết rùi...

trung_cadan
08-07-2012, 02:06 PM
Haizz , ai đi cafe Nhân không , giờ ra rồi tí nữa qua Windy làm giải :) !!!

Kiem_Nhat
08-07-2012, 03:05 PM
Mình nhớ là trong lúc cực kỳ quan trọng của ván cờ hôm qua, a Cường sau một hồi bóp trán suy nghĩ, bèn đứng dậy, bỏ ra ngoài xả hơi và... xả H20, tình cờ đi ngang hội đồng thẩm (gồm các chuyên "da": Trí BS, Long Âm tàn, Bình Reporter, 123456, Hoàng Tùng "Nghĩa Tân", Hồng Thanh "Việt Sơn"...) thế là nghe lọt cái câu của ông Trí: "Không biết ông Cường có đi cao được như tôi không, cứ P5-6 là lĩnh xèng...".

Với khả năng quan sát khá nhanh nhẹn, Re thấy a Cường thoáng nở nụ cười trên môi, đoạn nhảy chân sáo thẳng về phía nơi phục vụ World Cup (WC). Chuyện sau đó thế nào thì mọi người biết rùi...

Reporter thân mến!

... phần II, "Bí mật của Sư phụ" sẽ đăng tải nốt vào tối nay lúc 23h30'; Chúng tôi đã tự phế bỏ Võ công "Tai to đại pháp" này từ lâu rồi!:D:D...

Đát Kỷ ♥
08-07-2012, 03:16 PM
Anh Kiếm Nhật dạo này lên tay quá anh ơi :))

Kiem_Nhat
08-07-2012, 04:45 PM
Anh Kiếm Nhật dạo này lên tay quá anh ơi :))

Anh rất nhớ em; Nhớ tăng gấp đôi khi đọc bài Em chỉ là người tình...:lanh:lanh

Congaco_H1R5
08-07-2012, 05:07 PM
:lose Một ngày cực kỳ đen đủi ...quá đau lòng

themgaidep
08-07-2012, 08:35 PM
:lose Một ngày cực kỳ đen đủi ...quá đau lòng

Đi câu không được con cá nào hả bác?:nemgach

trung_cadan
08-07-2012, 08:37 PM
:lose Một ngày cực kỳ đen đủi ...quá đau lòng


Bố cháu đi câu bị gẫy cần ha ha :suphu !!!

Congaco_H1R5
08-07-2012, 09:19 PM
He he , cá thì nhiều nhưng vì chủ quan cần mình "xịn " nên khi bị vướng dây câu , mình trì kéo nặng tay quá :D (!) , đến thi thu cần lại nó bị " nổ " đốt thứ hai .
Không xót của (về giá trị ) nhưng cái cần chân tiền cực sát thủ ... đau thật .
Mẹ cháu đang ở Sài gòn , kỳ kèo thì đồng ý mua cái khác trong khi chờ đợi sửa chữa (phải gửi vào trong ấy- ở quê chỉ có hàng cùi bắp cùi mía thôi) . đến tối mẹ cu gọi về mua không được vì tiệm đồ câu đóng cửa (!) trongkhi tối nay mẹ cu về :D- thế mới đau chứ , còn chưng tháng nữa là hết thơi gian vi vu trên đập để câu rồi .

Congaco_H1R5
08-07-2012, 09:24 PM
Đi câu không được con cá nào hả bác?:nemgach
anh chưa bao giờ trắng tay , có lúc toàn làng giương cờ trắng vác đồ nghề về sớm nhưng anh vẫn giật tì tì , 2 người ngồi cạnh nhau , anh cho mồi của anh nhưng người đó chỉ có 3 em con anh đến 40 con hehehehe , "sát cá " cực kỳ .

themgaidep
08-07-2012, 09:24 PM
Đến lạ với các bác, ngồi thiền cả tiếng đồng hồ chỉ ngắm cái phao cần câu... :nemgachthế mà cũng thư giãn được nhỉ?:tlbc:tlbuon.

Congaco_H1R5
08-07-2012, 09:30 PM
Ngồi thiền thế , mặt mày đen đủi như dân châu Phi , vậy mà đọc óc cực kỳ thoải mái , có chuyện gì lăn tăn trong lòng , khi buông cần xuống là quên hết - hehehe

themgaidep
08-07-2012, 10:21 PM
Em mà ngồi câu chắc phải có em Minh Hằng hoặc Tăng Thanh Hà bên cạnh mới ngồi nổi...:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz

Congaco_H1R5
08-07-2012, 10:23 PM
Em mà ngồi câu chắc phải có em Minh Hằng hoặc Tăng Thanh Hà bên cạnh mới ngồi nổi...:lolz:lolz:lolz:lolz

Đến lạ với các bác, ngồi thiền cả tiếng đồng hồ chỉ ngắm cái phao cần câu... :nemgachthế mà cũng thư giãn được nhỉ?:tlbc:tlbuon.
Vậy là chú chỉ bỏ bớt cái chữ cần ra là OK
:lolz

redtn2002
08-07-2012, 10:44 PM
Lão themgai bỏ chữ cần lâu rồi mà bác. Giờ lão ấy chỉ dùng có một chức năng duy nhất, hôm đi uống bia thấy bảo vậy :)).

themgaidep
08-07-2012, 10:51 PM
Dạo này lão Gà thức khuya để tán gẫu thế nhỉ, hay là có chuyện gì khó ngủ đây...:yup:yup:yup

Congaco_H1R5
08-07-2012, 10:55 PM
He he , cả tuần nay vợ vắng nhà nên khó ngủ :D

laototphilao
09-07-2012, 01:48 PM
Đang ăn cơm tý nữa sẹc vì câu chiện này :duoiga

Một anh thanh niên nọ nằm ngủ trưa trên bộ ngựa (giường gỗ) trước hiên nhà . Anh ta nằm dang hai giò, bị gió thổi tốc quần xà lỏn lên . Một bé gái hàng xóm qua chơi thấy cái đó là lạ nên đánh thức anh ta dậy và hỏi:
- Chú ơi chú cái này là cái gì dzị chú?
Bực mình vì bị phá giấc ngủ anh trả lời cho qua loa:
- Con chim Chào Mào của tao đó
- Con chim Chào mào sao chú nhốt nó trong đó dzị chú ? Tội nghiệp nó quá à, cho cháu chơi với nó cho dzui nhen chú!
Ðang ngái ngủ, anh thanh niên giọng nhựa nhựa:
- Con nhỏ này nhiều chuyện quá đi, muốn chơi thì chơi đi để tao ngủ đừng kêu tao nữa nhen mậy.
Thế là anh ta ngủ tiếp li bì. Ðến khi thức dậy anh ta hoảng hốt thấy mình bị băng bó trắng bóc, đang nằm trong nhà thương . Nhìn quanh chỉ thấy có con bé bên cạnh . Anh ta hỏi:
- Chuyện gì xảy ra dzậy mậy?
- Không phải tại cháu đâu nha, tại con chim Chào mào của chú nó không có ngoan. Cháu chỉ chơi với nó mà nó lại phun nước miếng vô mặt cháu. Tức quá cháu mới nhổ lông của nó. Nó cũng còn phùng mang trợn má gườm cháu nữa. Cháu sợ nó phun nữa nên lấy kéo cắt đầu nó và lấy búa đập nát tổ trứng của nó luôn.
Anh ta nghe xong xỉu luôn.

giadinh7777
10-07-2012, 04:33 PM
Sao không thấy bác nào đi Sóc Trăng lượm ít tiền hỷ. Đang xử anh chàng "vua cống nạp" Nguyễn Thanh Lèo. Một ngày thua cờ 15 tỷ, pó tay. Chả biết tay này có máy in tiền không mà lắm thế hay là tiền của dân chú nó không tiếc vậy? Vụ "quan" đánh cờ tiền tỉ: Bị cáo Mười quanh co chối tội - Vu "quan" danh co tien ti: Bi cao Muoi quanh co choi toi - VOV.VN (http://vov.vn/Home/Vu-quan-danh-co-tien-ti-Bi-cao-Muoi-quanh-co-choi-toi/20127/216563.vov)

reporter
10-07-2012, 06:34 PM
Biết thế này mò vào Sóc Trăng thỉnh giáo anh Lèo một ván nhỉ... Hic... Muộn mất roài...

Kiem_Nhat
10-07-2012, 07:26 PM
Trời mưa thế này, ngồi buồn quá. Giá như Cá rán nhận lời trận thuận pháo, chấp ta một tiên thì tốt quá! Cứ đánh đụng 3 là thắng. Hoặc làm 3 ván...

Rồi giải úp nữa; Nóng lòng được thi đấu quá! Nhất 3tr, Nhì 2tr; đồng Giải Ba: 500k...
Được thì tốt quá!.

laototphilao
10-07-2012, 10:29 PM
Trời vừa mưa mà anh Kiếm nhựa. Em đánh cờ khu pá sa la vui quá quên ướt cả cái áo đẹp hi hi. Đánh xong mấy anh em ngồi nhậu cổ cánh gà chém gió mãi giờ mới về.
Thắng cu Sơn em thì về lâu gòi

Nán lúc nữa có cơm no diệu say về thì không về

laototphilao
10-07-2012, 10:36 PM
Em cáo ơi giờ ở đâu vậy ta?
Về canh quán đi chứ để vắng tòe hoe như cái \./ ma này vậy em?
cả Búp, Huyền, Mai, nữa.
Lão 6789, Cá rán, cu nhạc hoe, kiếm nhựa . vvvv

laototphilao
10-07-2012, 10:41 PM
Chưa thấy ai, thôi đi làm tý tá lả vậy.
Chán quá là chán mụ chủ quán

laototphilao
10-07-2012, 10:52 PM
Bố khỉ mình dợt cờ với cu Sơn em, ông ngoài mách như đại cao thủ vào bị chém cho 5 búa rât nặng.
phải biết mình là ai chứ!

laototphilao
10-07-2012, 11:36 PM
Láo chốt định đi tắm rồi chơi tá lả bên hàng xóm, cố tìm bộ pizama mặc kèm không thấy đâu lên sân phơi đồ chui vào tim gặp ngay em manocanh đẹp như thiên thần y như này luôn
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXlFmCIgtXmXHVNfo7MxQo3SOvNpJwY1FWrfzBs9dO57mMp5X-2Q
Hơi có tý men nhìn thấy người đẹp chả nhớ gì hết cú lắp bắp anh chào em, người ở đâu chui ra mà xinh quyến rũ quá đi thôi.
Chả thấy nói gì tưởng em đồng ý alaxo thì bị thương hết cả hàng họ haiz :lolz4
Em chia xẻ với bạn em trên fay búc mấy con hàng chửi mính không biết kìm nén trước người đẹp mới đau chứ

Kiem_Nhat
10-07-2012, 11:47 PM
Đời lão sướng hơn tôi nhiều quá; thật đáy.

laototphilao
10-07-2012, 11:51 PM
Vợ em nó bán quần áo manocanh rất nhiều vất lăn lóc khu phơi quần áo, nay tây tây tưởng con nào mời mình xơi chờ sắn ở đó cuối cùng chả được cái gì mà ê hết cả người em khổ lắm anh Kiếm

Kiem_Nhat
11-07-2012, 02:17 AM
Đời lão sướng hơn tôi nhiều quá; thật đáy.

Cuộc đời lang thang như con chó hoang về đêm

Ông còn cửa hàng của vợ để về; Tôi từ Euro đâu biết về đâu...

Đát Kỷ ♥
11-07-2012, 11:07 AM
Lên Windy cf nào :x
Chúc mọi người buổi sáng tốt lành ^^

reporter
13-07-2012, 11:05 PM
Dạo này không thấy gió bão gì mấy... Phong trào "chém gió, tạo bão" hơi đi xuống thì phải...

reporter
14-07-2012, 10:29 PM
Ngày nghỉ mà suốt từ đầu giờ chiều tới tối không vào được TLKD (trang mình hay bị lỗi quá), ngứa ngáy tay chân và bồn chồn thế... Đành vào bên TGCT xem đỡ cho bớt "ghiền", nhưng chả ăn thua. Chỉ TLKD mới có những cái để mình xả stress, thành thói quen rồi, k thiếu được...

laototphilao
15-07-2012, 01:55 PM
Típ câu chuyện em Hà thời trẻ trâu

Hà xinh như vậy hồi đó thì chưa biết, gặp nhau trong quán cafe Chuồng Láng Hạ vào 1 đêm trời mưa rất to,đọc lại những vần thơ em viết mới biết, lúc đó láo chốt đã lấy vợ gùi.

Hà học khá nhưng nhà nghèo, cấp 3 em vào trường Huyện thi đại học trượt vỏ chúi học kế toàn trung cấp, còn mình có tý gen Toán nên học chiên toán Sư phạm.

Đêm đó Hà Nội mùa thu tháng tám 2006, láo chốt đinh tắt đèn đi ngủ thì thằng yahoo nháy bum bum, muộn 12h rưỡi nhìn nick Condoxua Hà chứ còn ai nữa đây?

Em nhắn Em đang buồn, anh chưa ngủ gọi cho em số 0912xxxxxx
Mình rồi ren hết lên bởi vì mình vẫn còn yêu em nhiều lắm

Mặc vội vàng chiếc áo phông cá sấu với quần xoc hoa lá cành phi đến nơi em hẹn, vợ mình hỏi anh đi đâu thế trả lời vú vạ "Anh đi ăn tối hôm nào chả ăn có đi cùng anh không, nay anh thích ăn đầu gà, tiết canh dê đi nhé món khác thì thôi" toàn món Vợ mình sợ vãi đái nên không đi ...

Bỗng trời lại đổ mưa to, mùa thu mưa cái lozz gì ngoài sự tính toàn của mình, vào toa lét gọi cho Hà
Em đéo nghe máy chỉ có lới nhắn thoại, mình reply "Mưa to qua em chờ anh chút gen"

Đêm đó ngoài mưa to còn mất điện, phóng con CD125 phi như bay, Vừa đi vừa hát mấy câu nhạc vàng.
"Đêm năm xưa có gió heo may gió đùa trên tóc, ngủ say bên đèo, trả lại em con đường tình năm cũ, Đường tình ơi!!! ta với em một mình thôi, nếu đêm nay, đêm nay em Lỗi hẹn đường tình kia anh chết theo em từ đây"

(Lại có khách thằng sắp bờ soi bạn mình đến lúc khác viết tiếp vậy **==)

trung_cadan
15-07-2012, 08:25 PM
Chiện hay chiện hay , tò mò quá :D !!!

maikoikoi
15-07-2012, 09:50 PM
@@ Hà nào thế a :-ss