Đăng nhập

View Full Version : Lời tâm sự cuối cùng



giamahamvui65
02-07-2012, 11:40 AM
Trước hết xin chào tất cả quí kỳ hữu thân mến!
Đây là lời cuối cùng trước khi chia tay bởi âm thầm ra đi thì không đàng hoàng lắm.
Cái tên giamahamvui65 thật ra là do bạn tôi tự đặt rồi đăng ký lên DĐ, nó nói tôi:
Hãy dùng cái tên đó và toàn bộ hiểu biết về cờ vào xới tung những ván cờ còn mập mờ (Kể cả những ván cờ hay đã có lời giải) Mục đích là buộc tranh luận vào mọi ngóc ngách của thế cờ để hiều về ván cớ không chỉ là là nước đi mà vì sao phải đi thế, phải phân tích được hình cờ, thế trận, nước nhanh chậm, tính chẳn lẽ ..v.v...Phải đúc kết lại được cái hay, dỡ của ván cờ.
Lúc đó tôi có nói lại là các sách đều có nói, phần nữa kiến thức thì hạn hẹp và không phải nhà sư phạm nên kiến thức sư phạm không có. Bạn tôi nói :
Ông thử nói bằng cái tâm xem sao. Quan trọng là cố làm rõ ván cờ chứ đâu phải thắng thua.
Bị thuyết phục tôi chấp nhận thử nhưng để cẩn thận các bài của tôi thường bắt đầu

Được phân tích, được tranh luận .... được hiểu về 1 thế cờ... để củng cố kiến thức, thỏa đam mê, còn gì sướng bằng. .......

Và kết húc

........
Tôi chỉ là giamahamvui mà đã già thì lẫm cẫm, thiếu minh mẫn ...... chỉ mong nhận được sự rộng lượng nơi các bạn. CẢM ƠN.
Nhưng nghỉ và nói thì dễ, làm quá khó, sức mình thì quá nhỏ. Mới có 36 bài mà bị hiểu lầm quá. Sau giây phút HOANG TƯỞNG giờ tôi đã hiểu lại mình. Mục đích không giống nhau thì chỉ thất bại. Có câu của ai đó đại loại là Nhiệt tình + kém hiểu biết thành phá hoại. Ngẫm lại mình: “Văn dốt võ dát” mà bày đặt. Buồn ghê!
Không muốn làm mất thêm gì nữa tôi xin chia tay, rất buồn nhưng đành vây. Chỉ mong các bạn hãy tin là tôi luôn quí trọng, mến yêu các bạn.
Nếu có gì đó mà tôi có lỗi với DĐ hay với anh em kỳ hữu thì mong được mở lòng mà lượng thứ cho tôi. Chân thành cảm ơn.
Và đây là bài viết cuối của tôi

Được phân tích, được tranh luận .... được hiểu về 1 thế cờ... để củng cố kiến thức, thỏa đam mê, còn gì sướng bằng.
Sau những gì chúng ta đã làm, bây giờ ........
Tôi chỉ là giamahamvui mà đã già thì lẫm cẫm, thiếu minh mẫn ...... chỉ mong nhận được sự rộng lượng nơi các bạn. CẢM ƠN.:chaochao

RONGDA
02-07-2012, 05:13 PM
Chào anh!

Tôi nghĩ không biết lý do gì tôi lại lên diễn đàn, rồi anh em khác và cả anh nữa: để chúng ta cùng chia sẽ niềm đam mê, giao lưu và học hỏi, đúng không anh.

Bằng cái tâm, tôi mong anh ở lại và nghiệm ra rằng: chúng ta ở đây không phải để làm thỏa mãn một người nào đó, mà làm cái chúng ta cần và có thể làm.

Diễn đàn là nơi công cộng, văn minh giao tiếp của chúng ta còn vài việc cần phải xây, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta rời bỏ, đúng không anh.

Chúc anh vẫn vui vẻ như vốn có và càng vui vẻ hơn với những việc anh sẽ làm!

xuan2009
02-07-2012, 06:19 PM
Chắc không có chuyện gì đâu. Tôi nghỉ có lẽ anh ham vui này không đạt mục đích và sợ mọi người hiểu lầm nên hết ham vui. Thôi thì hôm nào rảnh rang và khỏe mạnh mời cùng tôi trà lá đàm đạo “...Khi chén rượu, khi cuộc cờ .........” và “ Lão mai độc thọ nhất chi dinh. Lưỡng túc lênh khênh tấn bộ .....”. An nhàn và thanh tịnh. CHÀO ANH BẠN GIÀ.

caibang_hp1
02-07-2012, 07:19 PM
tôi chẳng hiểu gì cả . có lẽ mai mới hiểu

Congaco_H1R5
02-07-2012, 08:54 PM
@ giamahamvui65 : Em biết bác là ai nhưng bác muốn giấu tên thì em cũng không nói ra hihihi - Bác từ giã nick này nhưng vẫn xuất hiện với nick khác , đam mê hơn và thân thiện hơn và nhiệt tình hơn - chúc bãn khỏe và luôn giữ được bầu nhiệt huyết với diễn đàn dù bác đã U65

mtuan2
02-07-2012, 08:54 PM
Ở thế giới ảo này, âm thầm ra đi cũng không làm ai để ý và sau này lặng lẽ tiến vào bằng một nick mới cũng không làm ai bận tâm đâu bác.