PDA

View Full Version : Bị gái Nhật chê



Thợ Điện
13-07-2012, 05:36 AM
:leuleu1http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/07/12/120712152642_michiyo_pham_nga_464x261_bbc_nocredit.jpg

Michiyo Phạm Ngà nói cô bảo vệ ý kiến của mình về đàn ông Việt

Một nghệ sĩ múa ít được công chúng rộng rãi biết đến bỗng trở nên nổi tiếng và gây tranh cãi sau khi tuyên bố đàn ông Việt Nam “vô duyên”.

Cô Michiyo Phạm Ngà, đang làm việc ở Nhật, khiến nhiều người giận dữ nhưng cũng được nhiều ủng hộ vì bài phỏng vấn, trong đó cô nói phần đông đàn ông Việt “ếch ngồi đáy giếng, ít sự tôn trọng phụ nữ, vô duyên”.

Cô nói: “Đàn ông Việt cần nhìn lại mình cả về văn hóa ứng xử, về học thức trình độ, về kĩ năng sống và học cách yêu chiều tôn trọng phụ nữ.”

“Trai Tây họ thừa yếu tố để thắng trai Việt trong mọi mặt, trai Tây sẽ nâng niu quý trọng bông hoa, còn trai Việt chắc sẽ vặt từng cánh hoa, giẫm nát đóa hoa không thương tiếc!”:venhvao

Phát ngôn của cô có lẽ là chủ đề được bàn tán nhiều nhất, ‘nóng’ nhất trên các trang mạng xã hội Việt Nam mấy ngày vừa qua.

Trên các diễn đàn mạng, người cho rằng Michiyo Phạm Ngà nói đúng, người khác nói cô này sống ở Nhật từ nhỏ, không hiểu biết văn hóa về đàn ông Việt Nam mà phát biểu.

Nói với báo chí hôm nay, cô gái 23 tuổi Michiyo Phạm Ngà bác bỏ ý kiến rằng cô đang dùng truyền thông trong nước để đánh bóng tên tuổi.

Cô nói mình “không cần nổi tiếng”.

“Nếu nói về tiếng tăm trong nghề, thì đã quá đủ rồi, thật vô tình khi mình trả lời quá thẳng thắn lại làm cho giai Việt nhảy dựng lên,” cô cho biết.

Đàn ông Việt kém cỏi?:tlbc

Những tuyên bố “dập vùi” đàn ông Việt của cô gái trẻ gây chú ý đến mức cả một luật sư cũng phải lên tiếng.

Viết trên Facebook cá nhân, ông luật sư đồng cảm: “Nghĩ cũng đúng, đàn ông Việt nhiều người không dám bảo vệ kẻ yếu nơi công cộng thì làm sao đủ dũng cảm để làm việc nhà và giặt tã cho con!”:botay

"Trai Tây họ thừa yếu tố để thắng trai Việt trong mọi mặt, trai Tây sẽ nâng niu quý trọng bông hoa, còn trai Việt chắc sẽ vặt từng cánh hoa, giẫm nát đóa hoa không thương tiếc.":leuleu1

“Lại nhớ là tại sao các bạn Mỹ của mình dù sinh 3, 4 đứa con đều không có giúp việc. Công nhận vượt xa đàn ông Việt,” nhà luật sư này viết.

Một đại diện khác của phái nam, nhiếp ảnh gia Na Sơn từ Hà Nội, nói với báo chí rằng những gì Michiyo nói cũng có phần đúng, nhưng do cách cô nói năng trực tiếp quá, trần trụi quá nên nhiều người phật lòng.

Anh nhấn mạnh: “Đàn ông Việt Nam cũng có nhiều điểm cần phải nói, như là gia trưởng, ít có thói quen ga-lăng với phụ nữ, tôn trọng phụ nữ, coi phụ nữ ngang hàng với mình.”:loaloa1

Nhiếp ảnh gia Na Sơn giải thích thêm là điều này do ảnh hưởng của nhiều thứ, như giáo dục, văn hóa, nhưng không phải chỉ riêng ở đàn ông Việt Nam mà còn ở đàn ông châu Á nói chung.

Còn ông Lê Quốc Vinh, người sáng lập tờ Đàn ông, thì phản bác rằng đây hoàn toàn là một “cái bẫy truyền thông”.

Ông nói người đọc Việt Nam không nên bị sa vào cái bẫy này mà có những phản ứng thái quá.

Khi được hỏi nhận xét của ông về đàn ông Việt Nam, ông nói có rất nhiều người đàn ông lịch lãm.http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/11/pha.gif?w=130&h=105

Căn cứ vào các bình phẩm trên mạng, có vẻ như rất nhiều người thuộc phái nữ ủng hộ cô gái trẻ.

Tuy vậy, một cô gái muốn giấu tên, đã từng có cả bạn trai Tây nhưng nay có chồng Việt Nam, lại nói với báo chí rằng những phát biểu của Michiyo Phạm Ngà là “rất buồn cười, rất thù địch”.

“Không biết là chị ấy đã vấp phải một anh trai Việt nào không tốt hay sao mà chị lại có cách nhìn thù địch như thế đối với cả một tầng lớp đàn ông Việt?”

"Đúng là đàn ông Việt Nam có những điểm thua kém, nhưng nhiều khi, những điểm kém đó một phần là do phụ nữ không biết bày tỏ, bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình nên đàn ông không biết để chia sẻ và để thay đổi.”

“Còn nếu người phụ nữ biết cởi mở, trao đổi, nói chuyện với người đàn ông của mình thì chắc chắn đàn ông Việt là những người rất tốt,” cô gái này nói.

Xa hơn, cô gái 27 tuổi này còn cho rằng cả đàn ông và phụ nữ Việt Nam đều là những “trai làng, gái làng”.

“Đó là một phần của văn hóa làng xã của Việt Nam, không có gì là xấu, mà những anh trai làng có những điểm ngô nghê rất dễ thương, hấp dẫn,” cô hóm hỉnh.

Thậm chí, cô ca ngợi: “Đàn ông Việt, và người Việt Nam nói chung rất coi trọng tình nghĩa.”

“Đã là nghĩa vợ chồng thì rất thiêng liêng, khó thay đổi, và nhiều khi các bạn phương Tây lại không thể so bì được trong khoản này,” cô khẳng định.

Quay trở lại với Michiyo Phạm Ngà, cô nói rằng có lựa chọn lại, cô cũng không thay đổi bất cứ điều gì trong bài phỏng vấn với tờ báo trong nước.

“Con người mình là như vậy và mình đã làm thì không ân hận, mình làm gì cũng làm đúng, không có gì áy náy với bản thân,” biên đạo múa sang Nhật từ nhỏ tự tin.(nguồn internet)

6789
13-07-2012, 09:07 AM
Con này bị điên, trông cái mẹt đã không khôn rồi còn phát biểu linh tinh...:cut

laototphilao
13-07-2012, 09:55 AM
Vừa xem thông tin em Ngà, cực nhiều tuyên bố gây sốc, đời mình chưa gặp người con gái nào dám tuyên bố những câu sặc mùi sex đến thế, có khi còn hơn cả diễn viên trên các tạp chí khiêu dâm, tiếc cho ông bố bà mẹ là Người Việt lại sinh ra dạng người quái thai như vậy?

trung_cadan
13-07-2012, 10:00 AM
Phản hồi của trai Việt đây , nhưng ông này không ăn thua , hay huynh 6789 ra đòn ???

Đại diện đàn ông Việt tranh cãi nóng với Michiyo Phạm Ngà


(Sao Việt) - Cảm thấy bị Michiyo Phạm Ngà coi thường, xúc phạm, anh Nguyễn Minh Thắng (ở Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) tự thấy mình đủ sức đại diện cho đàn ông Việt Nam đã có cuộc đối thoại thẳng thắn với cô. Phunutoday xin đăng tải nguyên văn cuộc đối thoại này.
Michiyo Phạm Ngà: Trai Việt ít hiểu biết, non kém sex
Anh Nguyễn Minh Thắng: - Michiyo Phạm Ngà ơi! Sao em vội khinh đàn ông Việt thế, ít nhất anh đây là người chẳng kém đàn ông Tây đâu?

Michiyo Phạm Ngà: - Em không nói tất cả đàn ông Việt đều kém, em chỉ nói so với Tây, thì đàn ông Việt đa phần còn non kém cần học hỏi, cũng có nhiều người tốt nhưng là số ít.
Còn ở Tây, đa số nhiều người tốt hoàn thiện mình, còn người xấu cũng có nhưng ít hơn.

Anh Nguyễn Minh Thắng (đề nghị che mặt): "Đàn ông Việt cũng có người hơn khối thằng Tây, vậy mà em lại đi đánh đồng đàn ông Việt để bảo vệ mấy thằng trai Tây thô bạo!"
Anh Nguyễn Minh Thắng: - Em trải nghiệm với đàn ông Tây và ta nhiều chưa, người ta bảo đàn ông Tây thô bạo lắm, sao em lại đi bênh những đứa hầm hố như thế?

Michiyo Phạm Ngà: - Đàn ông Tây chưa bao giờ thô bạo, đàn ông Tây nhất là Pháp, Italy, Úc, đều là những người văn hoá, lịch lãm, họ chẳng bao giờ đánh đập phụ nữ hay đối xử tồi tệ, vô văn hoá cả.
Đàn ông Tây nếu 100 người thì may ra có 1 người xấu tính, còn đàn ông Việt, 100 người chắc tôi chỉ thấy 1 người tốt, còn 99 người xấu tính.
Thử hỏi đàn ông Việt đã làm được gì như đàn ông Tây? Còn đàn ông Tây chắc chắn chả bao giờ nhìn đàn ông Việt.
Anh Nguyễn Minh Thắng: - Em biết không, xét về khả năng phòng the, phụ nữ Việt nhiều người phải xin anh đấy?

Michiyo Phạm Ngà: - Thế thì tốt, đàn ông VN mà ai cũng cứ như anh thì phụ nữ được nhờ.

Anh Nguyễn Minh Thắng : - Anh rất muốn được gặp em một lần, để đòi lại danh dự cho đàn ông Việt?

Michiyo Phạm Ngà: - Ha ha…

Anh Nguyễn Minh Thắng : - Ha ha cái gì, có bản lĩnh gặp không?

Michiyo Phạm Ngà: - Ha ha…

Anh Nguyễn Minh Thắng : - Em chửi bọn anh, em khinh bọn anh quá, anh muốn mình phải đáng mặt đàn ông

Michiyo Phạm Ngà: - Tất nhiên trai Việt cũng có người chuẩn, em có test rồi nhưng mà đa phần em cứ ra đường nhìn đàn ông Việt không ai ra hồn cả từ phong cách ứng xử chứ chưa nói đến tình yêu và sex.
Ở nước ngoài, tất cả đều đẹp mắt còn số xấu chỉ là số ít thôi, anh không phải trong số đó thì anh đừng bức xúc nhé….

Anh Nguyễn Minh Thắng : - Em mạnh mẽ quá đàn ông Việt sẽ hư hết mất thôi.

Michiyo Phạm Ngà: - Em mạnh mẽ quá, nên đàn ông Việt sẽ ngoan hết, không hư đâu hahahaha !!!

Michiyo Phạm Ngà
Anh Nguyễn Minh Thắng: - Gái Việt mình bao giờ cũng lấy chữ ngoan làm trọng còn em anh thấy em “dạn” quá, không giống con gái Việt tí nào, em phải giữ cho mình một tí vốn có của gái Việt chứ?

Michiyo Phạm Ngà: - Việt Nam đi sau các nước Châu Âu hàng trăm, hàng ngàn năm. Trước kia, họ cũng ở mức gái ngoan lễ phép như mình nhưng bây giờ cuộc sống của họ là sống thật với chính bản thân họ.

Không khép nép, không lừa dối bản thân còn VN mình mới đang ở cái thời xưa của người ta vì thế tốt nhất mình nên học hỏi.

Em chẳng thích làm phụ nữ ngoan hiền, em không thích làm phụ nữ yếu đuối, không thích sống dựa vào vai đàn ông. Em lại càng không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai, em là người phụ nữ mạnh mẽ có tiếng nói, mà nói được là làm được.
Anh Nguyễn Minh Thắng: - Em biết không, phụ nữ cá tính, mạnh mẽ như em không muốn để cho phái mạnh như anh che chở, sẽ có lúc em bị cô đơn đấy, trống trải đấy, nai một tí để anh được là đàn ông em ạ?

Michiyo Phạm Ngà: - Em vẫn cô đơn, vẫn trống trải nhưng mà rất tiếc, em không giả nai được em có gì cứ nói toẹt ra em mới chịu.

Anh Nguyễn Minh Thắng : - Phụ nữ Việt bao giờ cũng e ấp, kín đáo, tế nhị, có muốn cũng để trong lòng, còn em, em cứ thẳng hết ra thế có giống với phụ nữ Việt nữa không?

Michiyo Phạm Ngà: - Quên đi nhé, người ta e ấp cả tế nhị chỗ khác chứ hihii vấn đề là e ấp tế nhị khác với nói dối, khác với không trung thực, không dám đối diện sự thật mà dù sao thì em cũng thích làm người ngay thẳng có gì nói đấy còn hơn giả vờ ngoan hiền, em không giả làm gái ngoan được.

I’m sorry I can't!

Anh Nguyễn Minh Thắng : - Vậy thì anh nghĩ đàn ông Việt không có cơ hội lấy em làm vợ mất rồi, cái tôi của em cứ phải đặt thẳng toẹt ra thế, thì trong cuộc sống vợ chồng khó có trên có dưới lắm em ơi!

Michiyo Phạm Ngà: - Không đâu nếu vợ chồng mà càng nói thẳng càng hay chứ im lặng ghét lắm chả biết người ta nghĩ gì, làm gì.

Anh Nguyễn Minh Thắng : - Em không biết nhịn, em bảo vệ chính kiến đến cùng khi nào mới tìm được điểm dừng hả em?

Michiyo Phạm Ngà: - Kệ em! Em không thích dừng, em thích đi đến cùng đến lúc chết. Kể cả không lấy chồng, em vẫn ở một mình bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình.

Anh Nguyễn Minh Thắng : - Ngay như bây giờ đây em đang bị dư luận ném đá mà em không thấy sợ sao?

Michiyo Phạm Ngà: - Em sợ gì, sợ đã không làm, mà làm là không sợ.

Michiyo Phạm Ngà: "Ngạo mạn là tính cách của em mà! Trời sinh tính, em sinh ra là để cho thiên hạ chửi và để chửi thiên hạ à, em chỉ chửi những cái sai và những cái ngang tai trái mắt thôi!"
Anh Nguyễn Minh Thắng: - Hay em đang nghĩ rằng em chọn cuộc sống bên Tây, em không trở về lập nghiệp ở đây nữa nên em nói thả phanh, để cho đàn ông Việt tức chết?

Michiyo Phạm Ngà: - Ha ha, không đâu, ghét của nào trời trao của ấy cho mà xem. Em ghét trai Việt, biết đâu không lấy được trai Tây, sau này lại lấy trai Việt thì sao.

Anh Nguyễn Minh Thắng : - Em làm đàn ông Việt trong đó có anh mất mặt, sôi máu rồi, bây giờ anh chỉ muốn xé nhỏ em ra thôi?

Michiyo Phạm Ngà: - Hu hu! Giai Việt độc ác lỡ xé một người như em? Em lại múa cho vài đường cơ bản có mà xin ngả mũ chả ai dám xé! (cười)

Anh Nguyễn Minh Thắng : - Michiyo Phạm Ngà là ai mà ngạo mạn thế?

Michiyo Phạm Ngà: - Ngạo mạn là tính cách của em mà! Trời sinh tính, em sinh ra là để cho thiên hạ chửi và để chửi thiên hạ à, em chỉ chửi những cái sai và những cái ngang tai trái mắt thôi!

Anh Nguyễn Minh Thắng - Em chửi có bài bản thật, nhưng có phải em chửi để em dọn đường về showbiz Việt không em?

Michiyo Phạm Ngà: - Ha ha! Em về làm gì, em vui thì em chửi vậy thôi.

Em đâu quan tâm showbiz Việt như thế nào. Em cũng nào có nghĩ em nói thật lại làm giai Việt bức xúc thế.

Anh Nguyễn Minh Thắng : - Em biết không đàn bà nổi loạn là đàn bà đang thiếu tình yêu, trong lòng trống trải, giờ bên cạnh em mà có một người đàn ông chắc em sẽ khác đấy nhỉ?

Michiyo Phạm Ngà: - Câu này hay thế, không phải thiếu tình yêu mà là không có tình yêu nào vừa lòng mình, mình tiếp tục nổi loạn!

6789
13-07-2012, 10:15 AM
Eó bao giờ thèm nói chuyện với con zẩm... này luôn :tltat, bọn gái Nhật sếc siếc thì lại hết sẩy... :yup

trung_cadan
13-07-2012, 10:25 AM
Eó bao giờ thèm nói chuyện với con zẩm... này luôn :tltat, bọn gái Nhật sếc siếc thì lại hết sẩy... :yup

Gặp các em ý yên tâm mình không phải :there khều lên huynh nhẩy :baiphuc1 !!!

laototphilao
13-07-2012, 10:43 AM
em này người Việt chứ Nhật đâu, sao lại tên kỳ thế các bác, gái Nhật nó hiền khô, trước mình chơi thân em Nakata, hơi hôi nách tý thôi nhưng cái gì cũng chuẩn cả

laototphilao
13-07-2012, 10:47 AM
Bọn tây ngoài cái khoai to hàng khủng ra mà chắc gì đã hơn so mấy vip trên TLKD như bác 6789, bakjen ... tôi hỏi các bác hơn trai Việt được những gì đâu?
Thằng tây nào cũng bị hách trong nôi hết he he mùa hè ngồi cạnh bố ai chịu được.
Em Ngà mà gặp mấy thằng tây bệnh nó dã cho có khóc tiếng mán hị hị

anhtuank11
13-07-2012, 11:46 AM
con này nó mất gốc các anh em ạ, tôn trọng nó làm gì nhỉ, trông mặt đã ngu rồi

lachu
13-07-2012, 12:07 PM
Con Ngà này bị trai Việt đá nên nó sinh hận thù đó

laototphilao
13-07-2012, 12:51 PM
Chắc bị thằng nào nó chém nứt đôi ra mà nó không chịu trách nhiệm nên mới sỉ vả anh em Việt mình như vậy. Đàn ông sợ nhất đàn bà là cái nữ tính, nhu mì, anh em ở đây có ai không sợ phụ nữ khóc không? con này chắc là les rồi

cotuongvn
13-07-2012, 12:56 PM
theo nghiên cứu mới nhất+uy tín nhất thì trai Tây chỉ dc cái to hơn trai châu á mà thôi
còn về độ dẻo dai trong chăn gối thì thua xa con trai châu Á
có thể hỏi google kiểm chứng!!!!!!!!1

6789
13-07-2012, 01:05 PM
em này người Việt chứ Nhật đâu, sao lại tên kỳ thế các bác, gái Nhật nó hiền khô, trước mình chơi thân em Nakata, hơi hôi nách tý thôi nhưng cái gì cũng chuẩn cả


theo nghiên cứu mới nhất+uy tín nhất thì trai Tây chỉ dc cái to hơn trai châu á mà thôi
còn về độ dẻo dai trong chăn gối thì thua xa con trai châu Á
có thể hỏi google kiểm chứng!!!!!!!!1

Lạc đề vãi... :lolz:lolz:lolz