PDA

View Full Version : Những vị sư phụ đầu đời !!



uminhgiaochu
20-11-2009, 11:47 AM
- Người đầu tiên tôi muốn gửi lời tri ân đến là Khô Mộc Đại sư Dương Thanh Danh. Hồi đó, tôi chập chững bước vào làng cờ tướng, với anh mắt bỡ ngỡ về các đại cao thủ mà tiếng tăm lừng lẫy tôi chỉ được thấy trên mặt báo như Độc cô cửu kiếm, Bạch my ưng vương, Thiết chưởng lão nhân .... Năm đầu tiên thi đấu giải A1 của Sài Thành - năm 1996, giải A1 và A2 gọi là đồng đội và cá nhân nên không phải đánh A2 mới lên A1, nếu có tuyển từ A2 chắc tôi cũng đi toi từ vòng giữ xe rồi. Tình cờ gặp được thầy Danh, ngồi hỏi về giải Ngũ Dương Bôi, đột nhiên thầy hỏi 1 câu mà xém té ghế: " Sao, muốn muợn hông, mai ghé nhà đem photo đi " ( Nói thiệt chứ thời điểm đó sách quý như vàng, mỗi ông chỉ có vài cuốn phòng thân, nghe xong mừng ngủ không được ) thế là tôi và tên Đỗ Ninh bò qua liền - chia lịch 2 4 6, 3 5 7 hẳn hòi, mỗi tên muợn 1 loại khác nhau đem về coi chung b-) Thầy chỉ tôi cặn kẽ về các phương án cũng như cách ra quân tốt, cách đánh cờ tàn... Tiếc thay, do nhà thầy xa quá, sức khỏe cũng kém, nên công lực chỉ duy trì cho đến thế. Có lẽ thầy cũng không nhận tôi là học trò nhưng trong thâm tâm tôi, nếu được nhận sư phụ, thì ông chính là người tôi tự hào để nói: " Tôi là học trò của Khô Mộc Thiền Sư ".
- Vị sư phụ thứ 2 trong đời là ông Phong Trần Quái Khách. Vị sư phụ này dạy tôi nghe nhạc tiền chiến nhìu hơn dạy cờ. Cũng nhờ có ông, tôi rất siêng nghiên cứu khai cuộc - chủ yếu là để tranh luận với ổng - công lực cờ càng tăng thì công lực cafe và nhạc tiền chiến tôi tăng còn ghê gớm hơn ;)) Đến nay thỉnh thoảng tôi vẫn gặp thầy cafe, còn cờ thì thua rồi :-s
- Vị sư phụ thứ 3 là thầy Phạm Mạnh Thừa, đây là vị sư phụ dạy tôi hát Karaoke :D và cũng chính là người nhận tôi vào CLB cờ, nhờ thầy ấy mà tôi có dịp biết đến giới cờ chuyên nghiệp, và có 01 công lực karaoke kha khá để giao lưu với cơ quan :D
- Vị sư phụ cuối cùng - không biết nên gọi thầy hay anh - là anh Lê Mai Duy. Anh có 01 đặc điểm là ai rủ chơi cờ cũng chơi. Chính anh dạy tôi về cách sống thực tế. Anh có 01 thành tích mà theo tôi nhiều năm sau cờ Vây Việt Nam không có, đó chính là giải " Fighting Spirit " - phong cách cờ chiến đấu và tinh thần cờ chiến đấu. Anh đã từng tâm sự: " Lối đánh của anh giống như 01 canh bạc, hy sinh quá nhiều nên 1 ăn 2 thua ". Có lẽ nhờ anh nên tôi quay trở về cuộc sống thực của đời mình.
Nhân ngày 20/11, tôi viết vài dòng tri ân, để cảm ơn các vị sư phụ của giới cờ đã chỉ dạy cho tôi nhiều mặt cuộc sống để có thể thoải mái như ngày hôm nay

doingayve
24-11-2009, 02:06 AM
bày em đánh cờ với, đọc ko mà thây ham roài:B:B:B

doingayve
24-11-2009, 02:11 AM
xã dạy em chơi cờ với hiz,,,, ráng dạy cho tốt nhen, ko thui xấu hổ lắm á:P

Akira1985
25-11-2009, 11:59 AM
Con người ta sống trên đời này phàm đã chịu ơn ai thì phải ghi lòng tạc dạ, nếu kiếp này có khả năng tri ân thì thật là mãn nguyện, nếu không nhân quả luân hồi chúng ta sẽ trả vào một kiếp nào đó xa xăm. Hãy thương yêu tất cả. Chúc bạn sức khoẻ & hạnh phúc.